1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng tôi nói về chúng tôi ..

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi beconthichdua, 14/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đó thật là vui.
    Hồi đó ngoài chuyện anh giả vờ là con gái,em giả vờ ở tận bên CH Séc ra thì chả có gì không phải là thật cả.
    Chúng mình đã nói với nhau thật nhiều,tâm sự với nhau thật nhiều..........có thể nói là nhiều lúc anh lên mạng cũng chỉ để đợi em,để lại được đóng nốt vai diễn của mình.
    Còn bây giờ thì sao?
    Anh cũng không biết nữa?
    Từ lâu rồi anh và em không còn chat với nhau,không còn những lần trêu đùa với nhau như trước nữa.
    Anh cũng không biết là tại sao nữa.
    Em là một cô gái thông minh,em nói cho anh điều này được không?


    Đại Ca Băng Đảng DCMT
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó mắt anh nháy nháy là vì em đấy.
    Hic...........I love you at the first sight...........
    Em hiểu không?


    Đại Ca Băng Đảng DCMT
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    em cũng không biết phải trả lời như thế nào, đơn giản có lẽ là xa thương gần thường ấy mà ..Nếu như bi giờ iem vưỡn ở bên Séc như lúc đầu thì có lẽ anh em mình nói chuyện với nhau thoải maí hơn chăng? Hy vọng anh hãy coi iem như lúc đầu , như lúc mà anh nhận làm .. chị gái của becon ấy , khi đó , anh sẽ nói với em nhìu hơn , đúng ko anh? Em sẽ trêu cho anh cười như lúc đầu , nào cười lên nhá
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    rồi becon gặp hoa_dien_vi và phân vân mãi hông biết đó là một loài hoa ri`, anh Dê thung báo đấy là một loài hoa dại mọc ở lề đường và hồi con bé trẻ con hay hái về phi vào áo nhau..Đó là một loài hoa có họ hàng với trư bát giới .. nhưng đến khi gặp thì hoàn toàn khác , nhỏ nhắn nè , hay cười ...kể ra cũng lạ , những ng` HP đều nhỏ nhắn hay cười hay sao ấy nhỉ ?..Câu này đã được bé an_an_an phản bác một cách ko thương tiếc, hehe trên mạng rõ là hùng hổ , thía mừ ngoài đời lại hiền lành mí lạ ..Tiếc mỗi là hôm đi ăn bún ngan bé để lại wá nhìu thịt ngan làm cho bác Dê nhà mình tiếc nổ đom đóm mắt , thèm chảy hết cả nước...Hôm đó chắc bác ấy wên không mang theo túi ni lông để cầm chỗ thịt ngan đó về mà giải quyết nốt , chẳng nhẽ đổ vào túi áo thì mất mặt ban đại diện
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    còn ông xã à, câu đầu tiên gặp haianh82 nói với becon[/b] là: " chị becon mới về đó à?[/b]..c..h..o...a..n..g'
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    còn Duc_thienvn hihi , hiền như là cục bột , chỉ có ngồi , ăn ...ăn và ăn , đáng nhẽ là bác phải đổi nick cho an_an_an mí phải...
    nói chung là becon choáng nhất là thanhhaihp, rõ ràng là wen wen lém cơ , gặp nhau ở đâu vậy ..trong mơ ah
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  7. maianh80

    maianh80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Không phải trong mơ đâu mà là trong tim đấy ! em dâu của chị đúng là đổ ...trước Thanhhảihp rồi , hối lộ chị đi chịo giới thiệu cho ( nói nhỏ với em : Thanhhaihp là bạn thân của Hải Anh ( ông xá của em đó -nó hay đến nhà chị chơi lắm )
    Maianh
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    trùi , hôm sinh nhựt haianh82 ngồi mãi mà chẳng thấy bà chị đâu , đang thử nhòm ngó xem cái rung nhan trên cả tuyệt vời của bà chịi mà cũng chẳng được , đời thật là đen bạc ,hay chị iem mình hông có số ...ở chung nhà với nhau nhẩy[:D]?
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    rồi becon gặp bibihaybuon, cái cảm nhận sau những lần đùa tếu trên mạng là anh rất hiền và tình cảm ...Rồi khi gặp mặt thì đúng là như thế thật ,cũng rất hiền ,cũng rất tình cảm .thía tại sao mọi người nói người HP đều rất ghê gớm ???..Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra ....chỉ tiếc rằng lúc nào anh cũng hiền như thế , nếu có một chút gì đó cứng cỏi hơnthì mọi chuyện đã khác rất nhiều ..Đành phải chấp nhận những gie mà chúng ta đã thoả thuận ..Chán
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    rùi tuananh16882 chưa bao giờ gặp mặt nhưng những giè bé để lại cho chị là một tình cảm mà không bao giờ có thể đền đáp được..Sau này sabe nhất định sẽ gặp bé và oánh cho bé một trận vì cái tội le te với thằng bạn chị ..Chờ đó...
    các bác ko có cảm nhận về nhau ah , toàn thấy iem nói thui, mỏi mồm wá
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~

Chia sẻ trang này