1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối nguyên rừng!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi toivahanoi, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ba bà cụ đang đi dạo bằng xe hơi với tốc độ 20 km/giờ trên xa lộ cao tốc. Một viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại và hỏi bà tóc vàng:
    - Tại sao bà cụ lái xe quá chậm? Đây là đường cao tốc mà.
    - Đây chính là tốc độ quy định cơ mà? Tôi nhìn thấy số đó trên tấm biển kia kìa!
    - Đấy không phải là biển quy định về tốc độ, mà là số của con đường. Hiện giờ bà đang ở trên đường số 20.
    Viên cảnh sát ghé mắt nhìn phía băng ghế đằng sau và thấy hai bà cụ khác mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng trả lời tỉnh bơ:
    - Bởi vì chúng tôi vừa ra khỏi "đường số 340".
  2. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo đang cho các em học sinh làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Thấy Mary, cô bé tóc vàng hoe cứ ném lên trời một đồng tiền, thầy hỏi:
    - Mary, em đang làm gì vậy ?
    - Thưa thầy, em đang ném đồng tiền để biết cách trả lời các câu hỏi. Nếu đồng tiền rơi xuống mặt sấp thì em trả lời là sai, nếu mặt ngửa là đúng.
    Đến khi sắp thu bài, thầy giáo để ý thấy Mary một mặt nhìn bài, một mặt thẩy đồng tiền nhanh hơn. Thầy hỏi:
    - Em làm gì nữa vậy hả Mary?
    - Thưa thầy, em đang kiểm tra lại các câu trả lời ạ!
  3. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cho phù hợp với hoàn cảnh
    Một cô gái tóc vàng bước vào thư viện, nhìn xung quanh, và xếp vào hàng chờ trước quầy đăng ký.
    Đến lượt mình, tóc vàng lớn tiếng nói:
    - Cho tôi một cái bánh hamburger với thịt rán thật lớn, và một ly coca lớn nữa.
    Người thủ thư ngạc nhiên nhìn tóc vàng và thì thầm nói:
    - Thưa cô, đây là thư viện.
    Gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tóc vàng thì thầm nói nhỏ:
    - Cho tôi một cái bánh hamburger với thịt rán thật lớn, và một ly coca lớn...
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    I was happy. My girlfriend and I had been dating for over a year, and so we decided to get married.
    My parents helped us in every way, my friends encouraged me, and my girlfriend? She was a dream! There was only one thing bothering me, very much indeed, and that one thing was her younger sister.
    My prospective sister-in-law was twenty years of age, wore tight mini skirts and low cut blouses. She would regularly bend down when near me and I got many a pleasant view of her underwear.
    It had to be deliberate. She never did it when she was near anyone else.
    One day little sister called and asked me to come over to check the wedding invitations. She was alone when I arrived. She whispered to me that soon I was to be married, and she had feelings and desires for me that she couldn''''t overcome and didn''''t really want to overcome.
    She told me that she wanted to make love to me just once before I got married and committed my life to her sister. I was in total shock and couldn''''t say a word.
    She said, "I''''m going upstairs to my bedroom, and if you want to go ahead with it just come up and get me." I was stunned. I was frozen in shock as I watched her go up the stairs. When she reached the top she pulled down her panties and threw them down the stairs at me.
    I stood there for a moment, then turned and went straight to the front door. I opened the door and stepped out of the house. I walked straight towards my car. My future father-in-law was standing outside.
    With tears in his eyes he hugged me and said, "We are very happy that you have passed our little test. We couldn''''t ask for a better man for our daughter. Welcome to the family.
    The moral of this story is
    Bản tiếng Việt này
    Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Chúng tôi quen nhau khoảng hơn một năm rồi, và đã đến lúc làm đám cưới.
    Cha mẹ tôi cố gắng giúp đỡ mọi mặt, bạn bè thì ủng hộ hết mình. Còn người yêu tôi hả, đẹp như mơ, mông to ngực nở, eo thon, chân dài, dắt nàng đi chơi mà nhìn đàn ông con trai chảy dãi đầy đường. Tính nết lại dịu dàng mà vui vẻ ... thật là hết ý.
    Nhưng có một trở ngại lớn, làm tôi ăn ngủ không yên. Đó là cô em vợ tương lai măng tơ mơn mởn như miếng mỡ treo trước miệng mèo. Cô bé 20 tuổi, đang sức lớn nẩy nở, khuôn mặt ngây thơ như trăng rằm 16, thân hình chẳng kém vợ tôi, thậm chí còn hơn ở nước da trắng thơm như sữa, bầu ngực căng tràn nhựa sống. Mỗi lần sang chơi liếc thấy là tôi muốn bất chấp tất cả mà lao tới cắn phập vào, bú cho hết những tinh túy ngọt ngào tươi mát.
    Chiếc mini-juýp thường trực đi với áo lửng hở làn da bụng mịn màng trên cái eo thon thả hớp hồn tôi chưa đủ, lâu lâu đứng gần quay lưng lại cô nàng còn cúi xuống một phát, lộ rõ chiếc quần lót lụa mỏng teng giữa cặp mông tròn trắng như 2 miếng dừa nạo. Thú thật đến bây giờ nghĩ lại thấy mình cũng cao thủ lắm mới không nhào tới phện em tại chỗ cho thỏa thích rồi chuyện gì tính sau.
    Mà hình như cô nàng có chủ đích trước, chỉ khi nào gần tôi và không có ai khác thì mới giở trò khiêu khích. Tôi tuy tự kiềm chế nhưng lòng thầm nghĩ: "Được rồi, hãy đợi đấy! Ông mà cưới chị mày xong là hoa thơm ông đánh cả cụm, lo gì. Còn bây giờ ông phải ráng nhịn cho được việc."
    Ngày nọ, cô bé gọi tôi đến nhà để coi lại thiệp đám cưới trước khi gửi đi. Khi tôi đến mọi người đi vắng cả trừ một mình cô. Cô thầm thì vào tai tôi rằng, "anh sắp cưới vợ rồi, mà em kết anh lắm, đêm đêm nằm mơ về anh, sóng tình lai láng, kiềm chế khó được, mà em cũng chẳng muốn kiềm chế làm gì."
    Cô bé nói muốn ******** với tôi một lần thôi, trước khi tôi cưới vợ và trung thành với chị cô cả đời.
    Tôi há hốc mồm, không nói được tiếng nào.
    Cô bé nói, "Em lên phòng ngủ đây. Nếu anh muốn thì cứ lên đẩy cửa vào. Em sẽ cho anh tất cả." Tôi trân người nhìn thân hình bốc lửa õng ẹo đi lên cầu thang. Khi đến bậc cuối cùng, cô bé dừng lại tuột chiếc quần lót màu hồng nhạt ra ném xuống cho tôi.
    Tôi sững sờ vài giây, và quay đầu chạy thẳng ra cửa trước, co cẳng phóng về hướng chiếc xe tôi đậu ngay trước nhà ... và đụng ngay cha vợ tương lai đang chờ sẵn.
    Nước mắt đầm đìa, ông ôm tôi và nói, "Cha mẹ rất sung sướng khi thấy con vượt qua kì sát hạch này. Rể hiền như con có đốt đuốc cũng khó mà kiếm cho ra. Kể từ nay con là thành viên mới của gia đình này."
    Ý nghĩa của câu chuyện này là gì các bạn biết không?
    Đừng ai nói với ông già vợ là: I forgot my wallet in my car with condom in side
    Một người yêu Hà Nội
    Được toivAHANOI sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 02/06/2006
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thêm một câu chuyện ý nghĩa nữa nè:
    " ...Hôm đó, trên một chuyến tàu rất đông hành khách, một vị cha cố trẻ và ...ngoan đạo, ngồi cạnh một cô gái cũng rất trẻ và xinh xắn. Cô gái mặc một chiếc váy ...rất ngắn, khoe một đôi chân đẹp. . Vị linh mục đang lâm râm đọc kinh, còn cô gái thì đang lim dim ngủ ...
    Chợt tàu phanh gắp. cuốn kinh thánh trên tay him văng xuống chổ gần chân của her
    Vị linh mục sau một vài phút ngần ngừ , nhẹ nhàng và chậm rãi cúi xuống nhặt cuốn kinh lên. Luống cuống thế nào mà him lại ...đá văng nó vào hơi sâu trong gầm ghế chỗ cô gái. Tới đây, công việc thu hồi cuốn sách trở nên khó khăn hơn và ...bất khả thi hơn b-) .Ngước nhìn lên, cô gái vẫn vô tư ..ngủ rất say. Lấy hết can đảm, vị linh mục cúi xuống thấp hơn 1 chút nữa...Tay của him, chợt ...vô tình chạm vào cổ chân của cô gái. Hãy tưởng tượng là 1 luồng điện mạnh như thế nào ( cỡ 381 V ; ) chạy giần giật qua đôi tay của vị linh mục trẻ tuổi. Một cảm giác rất lạ và khó giải thích
    Chưa lấy cuốn kinh vội, 1, 2, 3...nhìn lên nào ...phù...tàu vẫn đang chạy, cô gái cũng như mọi hành khách đang say ngủ..Không một ai nhìn thấy là him đã làm gì, đang làm gì và sắp tới ...sẽ có thể làm gì ??? Vậy thì còn chờ gì nữa
    Đôi bàn tay của vị linh mục, giờ trở nên bạo dạn hơn một chút. Nó lướt nhẹ nhàng và ...khá ngượng nghịu trên đôi chân của cô gái. Qua cổ chân ...( cô gái vẫn ngủ ) ...đến đầu gối ( ô hay...không có phả ứng gì hết b-) )...lên trên đó một chút xíu và dừng lại đầy băn khoăn, tranh đấu ở vị trí này. Mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt của him...5p, 10 p, rồi 20 p. Có nên ..đi tiếp không nhỉ? Có hay không? Yes or No??? Có lẽ chưa bao giờ vị linh mục này lại lầm rầm trong ý nghĩ của mình câu hỏi lựa chọn Y/N nhiều như lúc này
    Đôi bàn tay của vị linh mục, giờ trở nên bạo dạn hơn một chút. Nó lướt nhẹ nhàng và ...khá ngượng nghịu trên đôi chân của cô gái. Qua cổ chân ...( cô gái vẫn ngủ ) ...đến đầu gối ( ô hay...không có phả ứng gì hết b-) )...lên trên đó một chút xíu và dừng lại đầy băn khoăn, tranh đấu ở vị trí này. Mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt của him...5p, 10 p, rồi 20 p. Có nên ..đi tiếp không nhỉ? Có hay không? Yes or No??? Có lẽ chưa bao giờ vị linh mục này lại lầm rầm trong ý nghĩ của mình câu hỏi lựa chọn Y/N nhiều như lúc này
    Tất cả mọi người bừng tỉnh, cái nhìn của cô gái cùng với vẻ mặt rất ..nghiêm trọng của her cũng đã đủ để vị linh mục ..end "hành trình" của mình right now .
    Cô gái xoáy cái nhìn vào him một hồi, buông 1 câu nói " xem điều ..102 Kinh Thánh ", rồi quay gót bước xuống tàu...Tất cả hàng khách cũng đã xuống hết. Bỏ lại một mình vị linh mục đứng chết trân ở đó . Ngượng ngùng, xấu hổ và ..bối rối ...cảm tưởng nếu như tàu đang chạy , him có thể lao ngay xuống đường ray chết đi cho rồi...
    Cúi xuống, nhặt cuốn Kinh Thánh lên, chợt nhớ tới lời của cô gái, him ngần ngừ lật từng trang kinh, thầm gọi Chúa để xem ...hình phạt nào sắp tới sẽ dành cho mình...
    Và cuối cùng , trang 102 , vỏn vẹn dòng kinh :
    " Cố lên chút nữa là sẽ tới Thiên Đàng "
    Vị linh mục tội nghiệp vội vã chạy xuống ga đi tìm cô gái. Nhưng tiếc là her đã không còn ở đó nữa ...."
    Một người yêu Hà Nội
    Được toivAHANOI sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 02/06/2006
  6. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cười đau cả bụng.Thằng rể quý hoá quả nhỉ
  7. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Được toivahanoi sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 06/06/2006
  8. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    KHOảNH KHắC TUYệT VờI
    Chú bé chạy vào tiệm tạp hóa ở góc đường:
    "Mau lên! Gấp lắm!"
    "Có chuyện gì thế?" Ông chủ vội vàng hỏi.
    "Bố cháu cắt nhánh cây bị cây móc vào thắt lưng đang lơ lửng trên cao."
    "Chà! Vậy cháu muốn tìm cái thang hở?"
    "Không ạ! Cháu muốn mua cuộn phim. Lắp vào máy chụp hình cho cháu mau lên!"

    Có Lý QUá

    Cảnh sát: "Tại sao đêm hôm khuya khoắt anh lại vào nhà người khác?"
    Can phạm: "Tôi uống say nên cứ tưởng đó là nhà tôi"
    Cảnh sát: "Thế sao lúc trông thấy bà này bước ra anh lại bỏ chạy?
    Can phạm: "Vì tôi cứ tưởng đấy là vợ tôi"

    CH?N MềN THờI Đồ Đá

    Có một cặp vợ chồng ở thời kỳ đồ đá. Chồng nằm ngủ dưới bóng râm người vợ lo lắng bảo: "Anh ngủ như thế coi chừng bị cảm đấy" "Chà đúng thế" Chồng lẩm bẩm "Vậy em đem cục đá bên kia đắp lên người anh đi".
    Cá THáNG TƯ
    Đến ngày cá tháng tư rồi. Tom vui vẻ chạy lại chỗ mẹ "Mẹ ơi nguy lắm mẹ ạ! Cô bảo mẫu đang hôn một người đàn ông xấu xí kinh khủng trên lầu hai đấy mẹ".
    "Cái gì?" Bà mẹ giật nẩy mình vội vàng chạy lên thang, nhưng chưa được vài bước thì Tom đã giơ tay hét vang sau lưng:
    "Chà, mẹ ơi, mẹ mắc lừa rồi! Không phải người xấu xí quái dị nào đâu, mà bố đấy!"

    KHáT QUá

    Một thanh niên lên máy bay trông thấy đối diện là một cô gái xinh đẹp. Anh chàng muốn làm quen nhưng không biết tìm lời lẽ nào thích hợp. Cuối cùng anh ta thu hết can đảm thò đầu qua lắp bắp:
    "Xin lỗi cô, có phải cô cũng đáp chuyến máy bay này không?"
  9. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    LƯƠNG TẤM
    Luật sư chuyên lo các vụ ly dị cho giới trung lưu nói với người ủy thác:
    "Tôi có tin vui cho ông. Vợ ông không yêu cần phải chia di sản thừa kế."
    "Vậy thì tốt quá." Đương sự thở phào nhẹ nhỏm. "Bà ấy xem ra vẫn còn chút lương tâm."
    "Ông khoan mừng vội. "Luật sư tiếp lời:
    "Vì sau khi ly hôn, bà ta sẽ lập tức lấy bố ông."
    TUYểN CHọN NHẤN VIêN
    "Một ký bằng bao nhiêu gram?" Ông chủ hỏi một người đến xin chân bán hàng:
    "Tám trăm năm mươi gram ạ."
    "Tốt! Anh được nhận vào làm!"
    Ông chủ vui vẻ xoa tay.
    KếT QUả BấT NGờ
    "Tôi quen cô gái kia chỉ ăn toàn chuối thôi để bớt mập."
    "Thế kết quả?"
    "Cô ấy không sút cân được bao nhiêu. Nhưng hôm qua chính mắt tôi thấy chỉ nhảy vài ba cái cô ấy đã leo chót vót tận ngọn cây cao mười mét. Tuyệt không?"
    KINH NGHIệM
    Bố đưa cả nhà đi cắm trại. Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy, bố đã hăm hở hỏi các con:
    "Các con muốn bánh mì sáng nay trét gì nhỉ? Bơ dính cát hay phô mai tẩm dầu chống nắng hoặc mứt trộn kiến?"
    Vệ TINH NHẤN TạO
    A: Mấy năm nay trong giới nghệ sĩ nổi lên rất nhiều ngôi sao, nhưng thực ra không mấy ai có tài năng cả.
    B: Bởi vì họ đều là ngôi sao nhân tạo.
    ĐAU THêM LầN NữA
    Bệnh nhân:
    "Tôi sợ chích lắm! Chích đau lắm ạ!"
    Y tá:
    "Vậy thì để tôi chích cho ông một mũi thuốc giảm đau."
    TRắNG ĐEN[
    Trong nhà hàng, một người hỏi nhân viên phục vụ:
    "Thức ăn trên đĩa trắng và thức ăn trên đĩa đen có gì khác biệt?"
    "Ơờ thức ăn đựng trên đĩa trắng thì đắt hơn một tí."
    "Có phải vì trên đĩa trắng thức ăn nhiều hơn và chất lượng hơn không?"
    "Đĩa trắng là đĩa đã rửa rồi, đĩa đen thì chưa."

Chia sẻ trang này