1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối quê

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuoique, 29/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoique

    chuoique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuối quê

    Chuối quê tôi là một gã trai quê, khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn nên đã khăn gói ra Hà Nội để kiếm tìm vận may, điều đầu tiên tôi cảm nhận được ở nơi đây là một cuộc sống hối hả, xe cộ đi lại vù vù, bụi mù trời. Phải mất một thời gian đầu làm quen Chuối quê tôi mới hết chóng mặt ù tai. Vất vả lắm mới thu xếp được một chỗ trọ hợp lý. Cả ngày đi làm, tối về đã thấm mệt muốn học thêm rất khó, chỉ muốn lăn quay ra ngủ. Thời gian cứ trôi đi như vậy cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng một hôm tôi gặp được một người con gái. Chẳng hiểu tại sao hình ảnh nàng luôn xen vào dòng xuy nghĩ của tôi. Điều đó khiến Chuối quê tôi như một người uống rượu đã bắt đầu ngấm hơi men. Từ ấy, con người tôi có nhiều đổi khác, sạch hơn trước, chăm chỉ hơn trước, nói chung mọi thứ đều mang một sắc thái mới hơn. Tôi thường tìm mọi cách tiếp xúc, quan tâm đến nàng hơn, một thời gian sau thì Chuối quê tôi đã hoàn toàn bị khuất phục. Nhưng lạ lắm các bạn ạ, tôi luôn cảm thấy trước mắt mình, nàng hiện ra như một ảo ảnh, như một chiếc cầu vồng màu sắc xặc sỡ, những tưởng là mình đứng bên cạnh nó, nhưng khi với tay ra thì lại chạm vào hư không. Chuối quê tôi như một kẻ say đi vào hẻm sâu, không biết khi nào dừng lại, muốn được ai đó tát cho một cái thật mạnh. Các bạn giúp tôi với!.

Chia sẻ trang này