1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MỘT THOÁNG BIÊN TẬP VIÊN ?!!!(P1)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Học kế toán , nhưng công việc chính thức đầu tiên của tớ lại là một biên tập viên truyền hình , chương trình Chào Việt Nam phát hàng tối trên kênh VTV 4?!!! Cả công ty toàn dân cao đẳng truyền hình với cả sân khấu điện ảnh, báo chí ? lòi ra mỗi tớ dân kế toán , phần lớn thời gian khi còn tại vị tớ làm biên tập viên cho chuyên mục phóng sự chân dung tối t7 hàng tuần . Tớ thích công việc của mình lắm nha ! ở phòng tớ lại có rất nhiều chị tốt bụng , tuy hơi xấu tí nhưng dễ thương và khó tính , mỗi lần tớ làm sai hay thiếu xót gì đó chỉ bị nghe chửi bới và dọa giết thôi, chả làm gì tổn hại đến tinh thần tớ cả ?Tớ quý các chị lắm , nên luôn cố gắng làm tốt phóng sự , vui cái là mỗi lần cố lại thêm lần sai ? Nên hồi tại vị ? làm tròn nhiệm vụ là điều gì đó thật là hard ý ?!!! Nhưng tớ vẫn yêu công việc của 1 BTV ?!!!yeah yeah ?
    Sau một quãng thời gian lận đận khá dài , rất nhiều sản phẩm đã qua tay tớ các bạn ạ, nhưng thật vui là các sản phẩm được đánh giá ở mức độ đủ xem thôi ? tớ chả bao giờ được khen thưởng cả , nhưng được phát sóng thôi là tớ cảm thấy happi lắm rồi. Những ngày yêu dấu đó các nhân vật sau đây đã bị tớ đưa lên thớt :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Ns Phó Đức Phương
    - Doanh Nhân Lê Duy Duyệt ?" Bi?nh Định
    - Nghệ sif Xiếc thú Tạ Duy Nhâfn
    - Bác Sif Nguyêfn Ta?i Thu ?" Châm cứu
    - Gs ?" Ts Hoa?ng Xuân Sính ?" chu? tịch trươ?ng ĐH Thăng Long
    - Dược Sif Lê Thị Bi?nh ?" Cty Phong tê thấp ba? Giă?ng
    - Ts Nguyêfn Xuân Diện - ts ca tru?
    - Ng T Hô?ng Ngát ?" nha? thơ, nha? biên kịch
    - Pgs ?" ts Nguyêfn Thị Chính ?" ba? Chúa Nấm Linh Chi
    - Pgs ?" ts Văn Như Cương ?" hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh
    - Nguyễn Viết Thành ?" trưởng nhóm bigtoe
    Yeah yeah ?!!!
    Ngày đầu mới vào làm , tớ trông ngu cực ý , đi gặp và nói chuyện với nhân vật cứ lo bị nhân vật tra tấn đánh đập , sợ cực . Nhất là các đồng chí mà tớ gặp toàn Phó giáo sư tiến sĩ , trước khi gặp nói chuyện thui là tớ phải tìm hiểu ngành mà họ đang nghiên cứu thâu đêm suốt sáng , để có thể ngồi 1 cách hiên ngang và tinh vi nói chuyện như những người lớn với họ ?yeah yeah ?!!! Lúc đầu nghĩ thì sợ , nhưng nhờ tài 3 hoa bốc phét thiên biến vạn hóa , thần thông quảng đại , tớ kô để mình bị rơi vào tình huống khó , hoặc ngồi chôn mông, xấu hổ , im thít trước mặt nhân vật ?.
    Có điều , tiếp xúc nói chuyện là 1 chuyện ?Công việc của tớ lại liên quan đến : khuân hình, góc quay , kỹ xảo , dựng phim ? Đó là 1 lố hổ đốn những thứ phức tạp mà tớ chưa từng được học qua trường lớp ? chính vì lí do đó?(tớ đang ngụy biện đấy)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chà chà ? ngồi nhớ lại , thì nhân vật mình thích nhất là thầy Cương ạ ?!!! Eo ơi , mặc dù đã có kịch bản và đã bố trí cảnh quay trước , nhưng thầy vẫn tung ta tung tăng, nhí nha nhí nhảnh tự nghĩ thêm ra bao nhiêu cảnh quay , quay ở trường đã vui , về nhà thầy , thầy cho mình với anh quay phim vài lon bia cho tập trung làm việc ? thế là mấy thầy trò cứ tít thò lò vừa quay vừa nhún nhẩy ? yeah yeah !!! Trông thầy giống ông bụt trong truyện cổ tích ý.
    Người mình ghét nhất mình chả nói đâu , nhưng mình tâm sự là đó là ts Xuân Diện ạ, ts ca trù đầu tiên của VN , tầm hiểu biết thì thôi rồi, nhìn kiểu phỏng vấn anh ý nói, đầu anh ý cứ ngoẹo sang 1 bên là biết say sưa mức nào rồi . Nhưng đến lúc quay sắp xong , anh ý hỏi mình là : Thế nhà đài cho Catxe nhân vật là bao nhiêu ???? Anh ý hỏi bằng đc ý ạ , làm mình lần đầu tiên dính vụ đấy mình ngại quá ?!!! Anh ý bảo mấy báo vớ vẩn muốn phỏng vấn anh ý thôi cũng vài triệu rồi ? đằng này lên VTV4, ít phải vài triệu chứ ?!!! ờ hờ?!!! buồn cười cực ? Thế mà ps về anh ý , mình lại đc chị trưởng phòng khen ?à ha ?!!!! Cám ơn anh Diện ạ ? dù gì thì mình cũng hết lòng vì nhân vật của mình.
    Làm về mỗi 1 nhân vật , tớ lại có thêm 1 ít kiến thức dù là ít ỏi về những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống , những kiến thức mà tự nhiên bắt tớ tìm hiểu , chắc chắn tớ sẽ xé sách . Đó là điều tớ thích nhất trong nghề truyền thông?!!! Tích lũy kiến thức xã hội , giao tiếp ứng xử mỗi ngày ?!! Yeah yeah ?!!! Từng đó thôi có thể xóa tan những định kiến về việc truyền thông là nghề nhiều áp lực , mệt mỏi . Được cái lọ thì mất cái chai là chuyện bình thường ?!!!
    Hiện tại , tớ đã nghỉ việc và chỉ cộng tác cho gameshow: người bán hàng chuyên nghiệp chiếu trên VTC1 cho công ty . Mục đích nghỉ việc là vì tớ phải hoàn thành nốt bằng kế toán đại học thăng long trong 1 kỳ học 3 tháng trước mắt ?!! Smile? Sau này , dù có làm nghề nghiệp gì đi nữa, thì những quãng ngày được lên vô tuyến, được đi đây đi đó, được tìm hiểu , được tiếp xúc tại Biz media tớ sẽ kô bao giờ quên ?!!! Smile?!!! Yeah me?!!!
    Trongcaychuoi?!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký chủ quán nét ( Sâm từu!!!!)
    Khách hàng của những tiệm net hiện nay 98% đều là thiên tài, bật máy ko biết, bật chương trình gõ tiếng Việt ko biết, vào game ko biết thoát ra, sever bảo trì thì nói máy có vấn đề. ****** rất muốn một tay bóp chết chúng mày, bóp chết rồi vò thành một đống, rồi quăng vào dầu sôi chiên, sau đó dùng chân đạp cho nhuyễn ra.
    Chat voice ko biết bật mic, nói headphone hỏng rồi.
    Xem phim thì chê không có lồg tiếng Việt.
    Hỏi tôi ?oCó phim ấy không??, tôi nói không, nó chê phim không được đầy đủ
    Y!M đăng nhập ko đc nói máy lởm! Chạy qua xem hóa ra đăng nhập pass ko đúng, con bé đó còn hỏi tôi pass bao nhiêu.
    Có con bé kia còn lợi hại hơn, tiếp nhận webcam của một người chat lạ nào đó, gọi tôi qua, hỏi người trong webcam là ai!! oày tôi có bản lĩnh đấy à
    Bắn CS người khác ném bom khói, anh chàng dính nguyên quả, hét to: máy bị đơ rồi.
    Hôm trước có con bé hỏi tôi chat Y!M làm sao đánh chữ có dấu, tôi hỏi: ?oEm ko biết đánh chữ à?? Em ấy bảo: ?oBiết?.Tôi nói: ?oVậy em cứ thế mà đánh? (đồng thời giúp nó bật Unikey lên), một lúc sau lại gọi tôi, nói: ?oAnh quản lý, sao đánh chữ ko được??. Tôi hỏi ?oEm đánh chữ gì ko được??, nó bảo ?oanh đánh giùm chữ Chào Bạn?, tôi giúp nó đánh xong. Sau đó mấy bác biết nó nói gì ko ?? ?oĐừng đi, ngồi đây giúp em đánh chữ?. tướng mạo thì y chang con khủng long.
    Hôm nay có anh chàng hỏi tôi, ?oQuản lý! sao ở đây tôi ko có vcoin nhỉ? giúp tôi down một ít về?? , cái đó mà có thể down về thì cần gì đi làm nữa?
    - Mất điện ngồi với vợ con đang ăn cơm ngon lành, 1 lũ nhóc chóc đi học buổi chiều chạy vào, anh ơi! em chơi điện tử , bố cắm vào đít để có điện cho chúng mày chơi ah? ngoài cửa tao đã treo bảng mất điện rồi cơ mà.
    - 2 thằng đi 2 đôi dép bánh mì, gần giống nhau, lúc ra 2 thằng giành nhau đôi mới hơn 1 tí, cãi ko lại lại gọi anh ra ?oanh ơi, đôi dép này của em, ko, dép đó mới là của em.? bố bọn mày đi chân ko về đi, tao rỗi lắm đi làm bao công cho bọn mày hả?
    - 2 thằng dân tộc vào quán chát, nó bảo mình mở chat cho nó, mình hỏi có nick chưa, nó nói có thế là cứ để nó đánh, ngồi mãi thấy nó cứ hí hoáy loay hoay, ko biết vì sao, chút nó gọi ? anh ơi?, xuống mới thấy Nick thì nó ghi họ và tên nó, pass thì nó nói nó ghi ngày tháng năm sinh nó?, bố chúg mày, đây là quán nét chứ có phải đồn công an đâu mà mày khai lí lịch
    -Hồi mấy năm trc ngồi trông hàng cũng dính mấy vụ ấy. nào là máy khách chạy đi mua thuốc mà cứ có thằng đòi ngồi vào nói kiểu j cũng ko nghe, còn chửi mình là coi thừơng khách rồi $ các kiểu. rồi thì có ông đi vào ngồi bắn CS cầm chuột = 2 tay rồi hỏi cách nhảy với cả cách đi.
    -Nhưng tởm nhất vẫn là vụ có bố chơi AU nhảy nhót tít mù rồi đập rầm 1 cái văng cả phím cách và buông 1 câu. ** trượt ?ophi-lít? nản
    -Đứa thì đeo headphone của thằg máy bên cạnh rồi hỏi: ?oNhạc j nghe tiếng súng ko vậy anh, em nhớ bài này đâu phải vậy?? (thằng kế bên đang bắn CF ạ).
    Bựa nhất là có 1 chị mặt cũng sáng láng mà vào xem ***, cả hàng net cười vật vã mà ko thấy nhục, mình pm tế nhị: ?ochị ơi đừng xem phim, lag lắm, ng khác ko chơi game đc? mà vẫn trơ trơ, tắt ứng dụng 5 lần thì bà ta mở lại đúng 5 lần, cuối cùng ức chế (ko ngờ người ức chế lại là mình) tắt luôn máy, chị ta ngồi luôn 10? mới mò ra tính tiền? hết ý thật
    -Mình vẫn buồn cười cái hồi Mu Hà Nội mới ra có quán game ở chợ Ngọc Hà hồi đó là quán game offline , mình vẫn thường ra đó đánh đế chế với mấy anh và mấy đứa bạn , sau khi có Mu Hà Nội , quán đó treo cái biển to tướng : ?oNgày mai có Mu Hà Nội ? . Hôm sau mình ra , thấy cả quán đang tíu tít hỏi nhau : ? Ơ sao ko chơi được nhỉ / Thử bỏ đóng băng ổ cứng xem / Sao toàn ngắt kết nối với máy chủ nhỉ / Anh Tùng xem lại máy chủ xem có bị gì ko / bla bla bla ? ? Ông Tùng chủ quán : ? Có bị gì đâu , vẫn vào được mấy game khác đều đều mà , hôm qua anh vừa kiếm tra máy xong , làm gì có , hay nhìn xem có đứt cái dây nối mạng Lan ko ? Mình đang chả hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng bạn nhìn liếc qua cái máy chủ hàng , thốt câu rõ to : ? Làm * có mạng mà kết với chả nối ?
    -Lúc mở phòng net thằng bạn khuyên đừng cho ai vào toilet nhà (tại mở ở nhà), tôi ko nghe,kết quả đây:
    *diana,whisper??có nhuộm màu? 1 ngày xuất hiện tầm 6,7 cái
    *Cửa phòng vệ sinh phải thay 3 lần vì ko chịu nổi vô ảnh cước của bọn nam sinh.
    *Về chửi tục thì: lớp 9< lớp 8 < lớp 7 và ko phân biệt nam nữ luôn, vậy là hiểu hs bây h ntn.
    *Vào chơi game thì canh lúc phòng net full máy, gửi xe vào đứng 1 lát rồi chuồn trước khi có máy, chiều đi học xong ra hồn nhiên lấy xe: tiết kiệm 2000
    -Tôi làm ở gần trường học, ngày thường rất đắt khách, hè và thi học kỳ thì ngồi ngáp. Nhưng tuyệt đối: ko đánh khách, chửi khách cho dù là học sinh đi nữa, vì khách hàng nuôi mình mà, phải chịu thôi, trừ khi gặp ăn cắp thì đấm.
  3. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    bác chuối làm nhà báo hay phóng viên đấy
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    mình làm btv quèn thui bạn à.
    Nhưng cũng bị đuổi việc về đi học tiếp rồi. hoewf hòe
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 12/08/2010
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    thảo nào viết rất hay. chỉ có điều là em chưa đủ kiên nhẫn để đọc hết từng nấy trang của topic
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Khi Việt Nam là siêu cường quốc :> sưu tầm
    Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng mọi thứ sẽ thế nào nếu Việt Nam trở thành siêu cường số 1 thế giới.Lúc đấy các nước sẽ đua nhau học tiếng Việt. Tiếng Việt sẽ trở thànhmốt thời thượng. Ở bên cái nước Mĩ nhà quê kia, anh nào bắn tiếng Việt như gió là các em mê lắm. Nói được tiếng Việt mới là có học, mới dễ xinđược việc. Các bạn trẻ bên đấy cũng hay chêm những câu tiếng Việt vào ví dụ như đoạn hội thoại sau:
    - Chào David, how are you?
    - I''m fine. And you?
    - Fine. Long time no see. What are you doing?
    - I''m studying at Đại học Vinh. My ngành is kinh tế.
    - Wow, it is in the top 50 of Những trường đại học Việt Nam, isn''t it?
    - Chuẩn. But it''s nothing in comparison to Peter Cooper. He got a 100% học bổng of Đại học Ngoại thương.
    - Really? vãi cả l** ! I can''t believe he used to be my dumb deskmate in 5th grade.
    - Hai, he''s such a lucky guy. Girls in Hà Nội are so quyến rũ and dịu dàng.
    - At least, you have Vietnamese girls around. At my university MIT, there are no girls nóng bỏng but cá sấu or fat chicks.
    - Hey! Peter''s just uploaded photos on Yume(similar to Facebook). He had a photo taken with Vũ Hà last night.
    - OMG!!!
    Như các bạn đã thấy, sự trong sáng của tiếng Mĩ bị đe dọa nghiêm trọng,đặc biệt là khi ngày càng có nhiều bạn trẻ Mĩ đi du học Việt Nam. Báo chí Mĩ thì lo lắng về tình trạng tiếng Mĩ bị méo mó. Các ca khúc Mĩ bây giờ có trào lưu cứ phải chêm một hai câu tiếng Việt vào bài hát đại loại như: Anh yêu em, Anh nhớ em nhiều lắm, Hãy lắc cái mông đi em, Cô ấy thật nóng bỏng, Hãy giơ tay lên nào các bạn v.v...
    Người Việt lúc này đi du lịch rất sướng. Sang Mĩ tiêu tiền đồng thoải mái. Một ngàn là mua được cái bánh hamburger to uỳnh. Thả xu 200 đồng vào máy là mua được chai Pepsi. Mười ngàn đồng là mua được cái túi LV.Một triệu là mua được vPhone. Những tờ tiền Bác Hồ tràn ngập các nước nên trên thế giới không ai là không yêu Bác Hồ. Chính phủ Việt Nam cứ thỉnh thoảng thiếu tiền thì lại in thêm, chả sợ lạm phát
    Thái Lan lúc này học tập Việt Nam bỏ đa đảng cho nó ổn định chính trị,chỉ có duy nhất một Đảng người Thái yêu người Thái, do ông Bủn-xỉn làm tổng bí thư. Ông này hồi trước học tiến sĩ ở đại học kinh tế quốc dânViệt Nam.
    Các rạp Mĩ bây giờ phải tranh nhau mới mua được phim của Vinawood (kinhđô điện ảnh Việt Nam đặt tại Bắc Giang). Phim nào có ngôi sao phim hành động Ngô Thanh Vân là ăn chắc hết sạch vé tuần đầu tiên. Bên cạnh đó là quả bom *** Ely Trần. Siêu phẩm 3D do cô thủ vai chính sắp tới đang là chủ đề bàn tán của các bạn trẻ Mĩ, Hàn Quốc, và khắp nơi trên thế giới.Paris Hilton thì lu loa lên là mình được đóng phim cùng Ely Trần nhưng cũng chả ai quan tâm, trong phim cô cũng chỉ được xuất hiện có 2 giâytrong vai xác chết.
    V-League là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh lúc này, hội tụ đầy đủ các siêu sao Việt Nam, Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha, Argentine. Câu lạcbộ Hà Nội T&T năm nay gần như chắc chắn vô địch V-League để kỉ niệm1000 năm Thăng Long, nhờ có sự tỏa sáng của bộ ba hủy diệt Xavi-CôngVinh-Messi. SHB Đà Nẵng dù đã phá kỉ lục thị trường chuyển nhượng khi mua Quả bóng vàng VN Thành Lương, cùng với Cristiano Ronaldo nhưng cũng không nên cơm cháo gì, được cái là họ đã vào đến bán kết cúp C1 châu Á,giải bóng đá hấp dẫn thứ nhì hành tinh sau V-League, cùng với HNT&T và Lam Sơn Thanh Hóa, câu lạc bộ còn lại là Gamba Osaka của Nhật.
    Nghe nói năm sau đa số khán giả ở Anh sẽ không được xem V-League vìkênh K- đã độc quyền phát sóng V-League ở Anh, ai muốn xem phải mua gói "Thượng hạng" với giá thuê bao lên đến ba mươi ngàn đồng một tháng...
    Và những update vụn vặt khác...
    2. Bản tin kinh tế:
    - Thuốc lá Thăng Long và Vinataba tiếp tục chiếm vị trí hàng đầu thế giới. Cả thế giới tin dùng bia Sài Gòn. Bạn có thể thấy cà phê Trung Nguyên ở mọi quốc gia. Hãng Vinaxuki đã mua lại 2 tập đoàn GM và Huyndai, FPT thâu tóm 60% cổ phần Microsoft.
    - Ông Nguyễn Tử Quảng tổng giám đốc Bkis có buổi nói chuyện thân mật với các sinh viên xuất sắc của Harvard...trong buổi nói chuyện của mình ông đã đưa dự định mua lại Microsoft và Apple của Mỹ.
    - Việt Nam trúng thầu 90% các dự án trọng điểm của Trung Quốc, trong đó tới hơn 80% các dự án chậm tiến độ từ 5 tới 10 năm. Bên cạnh đó Việt Nam thuê rừng đầu nguồn của Trung Quốc để khai thác khoáng sản, lâm sản.
    3. Bản tin xã hội & giáo dục:
    - Hà Nội vừa được công nhận là thành phố sạch nhất thế giới, vượt lên Singapore và Paris. Việt Nam tiếp tục là điểm thu hút nhân tài hàng đầu Châu Á với số sinh viên nước ngoài đang theo học các trường ĐH ở VN hiện khoảng 10 triệu người.
    - Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ là niềm ước ao của hàng triệu bạn trẻ trên toàn thế giới.
    - Đàn ông VN vì không thể đeo đuổi được các cô gái danh giá, đã phải qua cưới các cô gái nghèo khổ ở các nước như Nhật, Hàn, Mỹ...
    4. Bản tin quốc phòng:
    - Tập đoàn công nghiệp quốc phòng VN công bố vừa xuất khẩu 20 tàu ngầm lớp Yết Kiêu cho Thái Lan và Indo.
    - Vậy là Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam đã đồng ý cho phép Hoa kì được tự do nghiên cứu hạt nhân. Đây là một bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kì.
    - Bộ quốc phòng công bố những tài liệu cho thấy đảo Hải Nam là của Việt Nam. Hoàng Sa tiếp tục được đầu tư để trở thành quân cảng lớn nhất Châu Á. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao TQ yêu cầu VN tôn trọng chủ quyền hải đảo và luật biển quốc tế. Được biết tuần trước, Trung Quốc lên tiếng vì việc tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đâm chìm tàu chiến TQ.
    - Bộ trưởng bộ ngoại giao VN vừa tới Trung Đông để bàn về việc ổn định hòa bình ở khu vực này và cho biết sẽ dần rút quân VN về trong vòng 2 tuần tới.
    - Cảnh sát VN đã giải cứu hơn 10000 phụ nữ Trung Quốc trong một đường dây buôn bán phụ nữ lớn nhất từ trước tới nay và đang hỗ trợ hồi hương cho số phụ nữ này. Tuy nhiên quá trình hồi hương gặp rất nhiều khó khăn do các cô gái TQ đều muốn lấy chồng là người VN.
    5.Tin kinh tế:
    Việt Nam quyết định viện trợ các nước nghèo như Mỹ,Anh,Pháp,Tây Ban Nha,Ấn Độ và đặc biệt TQ...
    Nền dân chủ của VN phát triển mạnh mẽ,dân trí cao " cứ 10 người dân thường thì 1 người có thể đọc và hiểu các tạp chí khoa học phức tạp,trong khi đó các nước còn lại thì cứ 10 giáo sư mới có 1 người đọc được các tạp chí này "
    Dự đoán năm tới xe hơi của Vn sẽ thống trị giao thông toàn cầu,chúng ta tự hào vì những thương hiệu xe hơi huyền thoại như SôngHồng,Vinaxuki,TienHai group....bên cạnh đó xe máy Vn cũng không hề thất thế khi các thương hiệu như HoaLim,Xetho.. chiếm lĩnh hoàn toàn th ịtrường xe 2 bánh ở các nước đang phát triển như Mỹ,Anh,Pháp,Ý...
    Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang là niềm ước ao của hàng triệu bạn trẻ trên toàn thế giới.

    6.Tin Quốc tế:
    VN vừa chính thức tuyên bố cấm vận kinh tế và vũ khí đối với Mỹ do từ chối phái đoàn của IAEA. Ngoại trưởng VN tuyên bố cứng rắn về "khả năng sử dụng vũ lực" đối với chương trình hạt nhân của Mỹ. Phía Tây nước Mỹ đang bị phong tỏa bởi hạm đội Thái Bình Dương với 3 HKMH mang tên Phan Đình Giót_VN, Phan Đình Phùng_VN và Phan Văn Trị_VN. Phía Đôngbị phong tỏa bởi hạm đội Đại Tây Dương với 3 Tàu ngầm hạt nhân chiến thuật Đội Cấn_VN, Đội Cung_VN và Đội Nhân_VN. Sự căng thẳng càng leo thang khi phía Hà Nội gọi Mỹ, Trung Quốc, Nga là "trục tam giác ma quỷ"và tỏ rõ quyết tâm trừng phạt 3 nước nâA
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY DỊU DÀNG?!
    Mr Giời gõ nhẹ những tia sáng đầu ngày vào mặt, đúng lúc chiếc đồng hồ báo thức nhảy loi cha loi choi cáu kỉnh trên bàn điểm đúng 5h 30 sáng ?Tôi khẽ nhướn mình ra khỏi vòng tay ôm của vợ , em ý vẫn còn đang trều môi ra ngủ , vẫn tuân thủ đúng quy tắc lúc ngủ thì thẳng thớm , sáng ngày ra thì 2 chân trên đùi chồng, 2 tay trên bụng chồng ?như một loài sống ký sinh về đêm vậy, một loài sinh vật đáng yêu ?! Khẽ liếc qua gương trên tủ, tôi ngoác miệng kiểm tra nụ cười buổi sáng ?Smile?Chuẩn , tất cả hoàn hảo cho một tuần mới bắt đầu!!! Rón rén , nhẹ nhàng hơn 1 con mèo đực 66kg , tôi lẩn ra khỏi phòng không một tiếng động như mọi bận ?đồng thời phủ định lại lời khẳng định chắc nịch của cô vợ mỗi bữa cơm :
    - Em luôn biết lúc nào buổi sáng anh dậy và rời khỏi giường ?" chả qua là giả vờ ngủ thôi?!!!
    Cốc cốc cốc ?!
    - Chuối cha gọi chuối con?!!!
    Cốc cốc cốc?!!!
    - Chuối cha đang gọi , Chuối con nghe rõ trả lời ?!!!
    ?????Vẫn không một động tĩnh ????.
    Khẽ mở chiếc cửa nhỏ dán nhiều hình thù ngộ ngĩnh bước vào trong, đúng y như dự đoán , ông con tôi đang chổng mông lên ngủ , mẹ nào con nấy, cứ y như là tối hôm qua nó chưa hứa gì với bố của nó vậy , tôi thích được làm trẻ con , vì làm trẻ con nói cái rồi lại quên ngay được ?!!!
    - Dậy nào , khỉ con .
    - Ư ưu ưu ưu ư?.
    - Dậy nào , Ư gì? Không nhớ sáng nay phải làm gì à? Hum qua hứa với bố cái gì ? nuốt lời à?
    - Ư ư ư ư ?con buồn ngủ lắm ?.!!!
    Mất tận gần 10 phút mới khiêng được cậu quý tử nhà tôi ra khỏi chăn êm đêm ấm , 2 bố con chạy tập thể dục dọc khu phố , hít hà không khí trong lành mỗi sáng và tập nói trơn mồm câu chúc buổi sáng tốt lành với hàng trăm cụ ông cụ bà đang nhảy dây , chống đẩy , tập tạ , chèo xuồng đầy đường?!!! Trong lòng tự hỏi ? Không hiểu sao ai cũng càng có tuổi mới càng thấy quý sức khỏe của mình!!! Có phải già rồi mới dịch được câu : tập thể dục có lợi cho sức khỏe và trí tuệ đâu !!!??
    Ngay cả tôi cũng thế ? ngày xưa , đến tận năm 4 năm 5 đh mà vẫn có những quãng thời gian dài tôi ngủ đến 11,12 h ?!!! Kể cả ngày nghỉ lẫn cả ngày phải đi học ?!!! Một ngày bắt đầu từ buổi trưa ! rất ít khi được nhìn thấy cô bán bún đầu ngõ mở hàng và dọn hàng như thế nào!
    ?. Giờ già ? tôi nhận ra ? đó là một sai lầm !! và đương nhiên không có cỗ máy thời gian của doremon để sửa chữa sai lầm , nên tôi cảm thấy không nên bỏ phí thời khắc nào trong cuộc đời từ giờ đến lúc chết là điều nên làm ?thế nên , dậy sớm mỗi sáng đã trở thành thói quen ?Thật buồn cười , đó là lí do mà ngoài đường sáng sớm thấy 100 cụ già mới được một cậu thanh niên ?!!! Nhìn thằng nhóc chuối nhỏ nhà tôi vừa chạy lạch bạch theo bố vừa ti hí buồn ngủ mà yêu quá đi mất ? Nhưng ngày dậy sớm thứ 101 sau 100 ngày dậy sớm liên tiếp ?Chắc chắn sẽ khác ?!!! Thời gian sáng sớm thật sự là quãng thời gian quý báu của mỗi người ?!!!
    CHUỐI NHỎ CỦA BỐ CỐ LÊN ?!!!
    Chạy được lúc, 2 bố con lôi bóng ra sân chơi? mặt thằng bé tươi rói hơn cả ông mặt trời , thiên thần nhỏ của bố. Về đến nhà thì người đẹp gái nhất nhà cũng đang ngái ngủ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà ? ông con tíu tít xà lấy mẹ nó kể lể chi tiết từng tí trong buổi sáng được đi tập thể dục cùng bố ? người đẹp gái nghe xong quay sang nhìn tôi một cái , rồi bĩu môi ! hàng sáng vợ tôi thường làm thế và giải thích đó là một nụ hôn mỗi buổi sáng ?!!! Bữa sáng kết thúc vào 7h sáng trong rộn rã tiếng nô đùa và ầm ỹ như bao gia đình có trẻ nhỏ?!!! Tinh thần , năng lượng tràn trề , rạo rực để bắt đầu một ngày mới ?!!!

    Sáng vợ đèo con đi học rồi đi làm luôn, chồng thong thả đến chỗ làm tâm hồn vui phơi phới , công việc không hẳn hái ra tiền nhưng đó là công việc mà tôi yêu thích , đi làm với mọi người là trách nhiệm là nghĩa vụ nhưng với tôi đó thật sự là niềm vui mỗi ngày ? Nghỉ ăn trưa anh em công ty bàn bạc xem nên mua áo đấu của đội nào làm áo đá bóng của công ty ? Vì đẹp trai , hào hoa , tuy đẹp người nhưng mà lại đẹp cả nết nên tôi bị bầu làm đội trưởng ? đời sống tinh thần trong công việc luôn được giữ ở mức max , thỉnh thoảng bà vợ bà ý gọi bảo :
    - Anh ơi, trưa nay qua cty đón em đi ăn trưa ?em thích ăn ? thích ăn? thích ăn ?.
    Hơi buồn một chút là chiều phải đi đón thằng nhóc đi học về , nên ít khi la cà bia bọt với anh em đều đặn được . Mụ vợ chiều phải đi tập aerobic để giữ phom, để luôn hấp dẫn quyến rú trong mắt chồng, để luôn làm cho câu chuyện tình yêu mãi mãi không vùi dập vì già và xấu ?há hà? người vợ luôn mới mẻ , luôn hấp dẫn được chồng là người vợ mà rất nhiều bà vợ phấn đấu để trở thành cũng rất khó? Không biết vợ mình làm được chưa, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ đi ăn chả cả?!!!
    Thằng cu mỗi lần nhìn thấy ông bố đẹp trai đến đón đều hào hứng hơn mẹ đến đón, vì bố nó còn dẫn nó đi mua đồ chơi, mua sách, mua kem , chứ mẹ nó ? thì đón xong, phải đợi mẹ nó đi gội đầu ở quán, có mà ngồi chơi với mấy lọ keo xịt tóc ý ?hớ hờ. 2 bố con ríu rít tít mù , nó hỏi bố nó đi làm có vui kô , có được điểm cao kô? Hum nay có đươc nhiều tiền kô, có tán tỉnh ai không, để nó về mach mẹ nó.
    Thường thì buổi tối sau khi tắm rửa xong , cùng nhau nấu nướng , mỗi người việc, vợ thì nấu đồ ăn , chồng thì mát xa đấm lưng bóp vai cho vợ , con thì bóp đùi bố ?tíu tít ?!!! Smile. Bữa cơm gia đình bốc khói nghi ngút , vâng?tôi yêu nhà tôi lắm?!!! Một ngày nhẹ nhàng êm đềm trôi qua bình yên , đó thực sự là 1 ngày trong lý thuyết hạnh phúc nằm trong tiềm thức của không chỉ của riêng tôi .
    Nhóc ơi , đợi bố con nhé?Đợi bố tìm được mẹ con đang núp ở phương trời nào đã nhé?! Bố yêu con?!!!
    Smile?Trongcaychuoi!!!

    Lý do chưa có cuộc tình đầu tiên , có khi vì vô duyên sau những cuộc bê tráp như này.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. august84

    august84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bai nay chuoi ca nai
  9. august84

    august84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bai nay ko pro cho lắm
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MỘT THOÁNG BIÊN TẬP VIÊN ...!!! P2
    Tất cả kỷ niệm nằm gọn trong những bức ảnh của thời gian làm BTV truyền hình . SMile.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này