1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÀY NGU ... (sưu tầm)





    Mình hồi bé ngu. Hôm đấy chạy ra chơi với thằng bạn , luống cuống thế nào đập cái uỳnh vào tường, đang định khóc thì có ông hàng xóm - lớn đầu còn đi lừa trẻ con , ổng bảo :" có đau không, khiếp đầu mầy làm bằng gì mà cứng thế , đập một cái mà tí sập cả cái tường này rồi , có khi mầy làm siêu nhân được đấy. Mầy làm lại cái nữa xem có được siêu nhân ko ?"Mình ngu nghe mấy câu đấy sướng, thích siêu nhân thế là làm liền 2 3 phát chảy cả nước mắt. Mà bố tiên sư cái thằng kia nó còn vỗ tay khen giỏi , làm mình hí hưởng nghĩ quả này sắp đắc đạo làm siêu nhân rồi lầm thêm mấy phát nữa. **Mà chính ra vẫn khôn hơn thằng bạn mình chán , thấy mình sắp được làm siêu nhân ông cũng đú, không ai bảo gì đập đầu vào tường liền 5 phát . Nhưng ông kia chắc thấy nó ngu thực sự mặt tái mét không khen được câu nào. HHEH mà chính ra mình vẫn lời còn được khen 1 tí

    Hồi bé, bà nội nuôi một đàn gà con con. Mà cứ thấy con nào đang chân co chân duỗi, 2 mắt nhắm nghiền là nghĩ: "Nó bị dù đấy, phải giết nó đi, không lây ra cả đàn."Thế là rủ thêm thằng em họ, một đứa lùa lấy lùa để con gà vào chuồng, đứa kia rình sẵn ở cửa chuồng gà, sập cửa chuồng lại, kẹp cổ con gà. Con gà tắc thở mà chết. Rồi hì hục đem nó đi chôn ở gốc cây mơ. Chôn xong, vào nhà, bắc ghế với lên bàn thờ, lấy trộm mấy nén hương. Hai chị em quỳ trước mộ con gà, thắp hương khấn vái xì xụp xong rồi ngồi than ngắn thở dài thương nó ốm bệnh. :(

    Hồi bé có ổ chó con mới đẻ chưa mở mắt, cho chim vô nó tưởng vú mẹ, nó bú chùn chụt, phê vãi ...

    Hồi nhỏ lấy nước mắm, dầu ăn, muối, mì chính, trộn loạn lên, hút vô ống tiêm, tiêm vô con chuột bẫy được, được 15 giây nó giẫy giẫy chết tức thì. Mai lên hỏi cô giáo sinh học xem đó có phải là đã pha chế đựơc độc dược không, bị cô chửi té tát tội nghịch bẩn.

    Hồi 7 tuổi có biết ngoại tình là cái gì đâu cơ chứ, nhìn thấy nhà hàng xóm có bà đó mặc coócxê, có cái ông nào đang ngồi dí đầu vô hít hít, mềnh chạy khắp xóm kể nguyên những gì mắt thấy tai nghe. Sau đó nhà bả tan đàn xẻ nghé, còn mềnh bị OBZ tẩn cho 1 trận tơi tả

    Hồi xưa mất điện, toàn bắt con gà trống, cầm hai chân nó, đập đầu nó vô gốc cây, cái nó đau nó vẫy cánh phành phạch, mát phê lòi. Đâu được chục lần nó chết nghỏe, còn mềnh lại bị đánh đòn te tua

    Bữa xưa, có lần tết đến, chúng mình lấy pháo cắm vô bãi c** trâu, nối ngòi pháo dài vô trong bụi rậm, nhè con gái ng ta đi qua châm ngòi nổ, c** bắn tung tóe vào người. Cười vãi

    Hồi lớp 4, thấy 2 con chó xxx nhau, trong đó có còn chó cái nhà mềnh, gọi về mãi nó ko chịu dứt ra, mềnh bực, về vác quả liềm ra chém phát vô giữa hai con, ... Sáng ngày mai con chó đực kia ngẻo, hình như nó éo đ** được hay sao ý, còn con chó cái nhà mềnh 3 hôm sau cũng tiêu, nó bị nhiễm trùng L vì có vật thể lạ hoại tử trong đó.

    Hồi xưa nhà mềnh ở tập thể, mềnh với mấy đứa toàn lấy xi-líp của mấy cô trẻ trẻ phơi ở ngoải, rồi lấy màu chì vẽ ***** nhăng lên đó, xong lại treo phơi lại. Mãi tuần sau mới phát hiện ra tụi mềnh, méc ba mẹ, xong lại bị đánh tời bời

    Cái này mới, bữa nọ bẫy được con chụôt, mềnh không nỡ giết, mềnh buộc đuối nó vô cái lon cô ca, chạy xe Honda lên giữa cầu Vĩnh Tuy, thả nó ở đó, mẹ con ngu, chạy tới chạy lui không biết đi đằng nào, mềnh thấy nó chạy đựoc 300m rồi lại quay đầu chạy ngược lại, cứ thế. Mềnh bỏ về, sáng mai chạy xe lên thấy con ngu nằm chết ngửa cổ giữa cầu( chắc vì mệt, ngu cho chết)

    Hồi lớp 9, bố mềnh mang về con chó Nhật đẹp lắm. Con này rất đểu, có đồ ăn ngon mềnh toàn phải nhường nó. Mà sờ vô người nó thì nó nhe răng ra, chỉ có bồ mình là nó mừng quýnh. Bực mình cái con nịnh hót này, anh em mềnh bày mưu, trận cổ cho uống hơn nửa cốc rượu trắng, lúc sau bố mềnh về, bố mềnh đưa tay ra vuốt ve nó, nó tợp cho phát chảy cả máu ( chắc do phê nên ko nhận ra là bố mềnh). RỒi cái, mềnh với ông em bơm vào, bảo nó chắc là dại, cái, bố mềnh tống khứ luôn cho ông bác, mà nhà ông bác toàn nuôi lợn nên về đó phải ăn cám thay cơm suốt. Mẹ, cho chết con thảo mai.

    Hồi đó, người lớn xxx với nhau xong toàn vứt cabốt (tên sơ sinh của bao cao su) ra đầu khu, trẻ con chả biết gì, thấy cái bong bóng, thổi lên dài ra, màu trắng mà da nó dai gấp mấy lần bóng bay thường, nên thích lắm, taòn thi nhau thổi lên thi xem nó dài ra được bao nhiêu. Rồi khi nó nổ thì anh em lại lấy cái chun cao su ra chơi, cứ mỗi cái chun đó đổi được hai cái chun thường. Lớn lên hiểu ra mới thấy ghê vãi

    Hồi học lớp 8, hay ăn qùa vặt lắm, mà ngay cổng trường có hàng quà vặt, nhà nó độc quyền do quen với hiệu trưởng nên bán đắt lòi, lại hay quát mắng khách. Mình ức lắm, vợ chồng nhà nó có thằng cu đâu hơn 1 năm, đang ẵm ngửa. Một bữa mình với thằng bạn đi vô mua táo đứng ăn, thằng bạn 1 tay cầm táo, một tay cầm bát muối ớt, còn mình thì yêu trẻ con nên 1 tay cầm táo, 1 tay bế thằng cu con của vợ chồng bán quà vặt. Cái, nó thì cởi truồng, mình cứ bế nó rập rình, lúc lên cao lúc xuống thấp thì vô tình chấm chim nó vô bát muối ớt. Làm thế được gần chục cái thì trống vào học. Ngày mai hàng quà vặt đóng cửa, nghe đâu vợ chồng nó đem con đi khám bìu vì viêm nhiễm gì đấy

    Hồi đó học lớp 10 rồi, thấy mấy thằng lớp trên đẹp trai nghịch bỏ mẹ, toàn trượt cầu thang. Mình vốn vô danh, ghét mấy đưa đó, thế là bữa nọ bày mưu cho chúng nó nhục một bữa. Mình đến sớm, mang ít mắm tôm chấm chấm lên tay vịn cầu thang. Ke.ke.ke lúc sau giờ ra chơi, ba bốn thằng thi nhau trượt, đũng quần sặc mùi mắm tôm như mùi L ,... chết mẹ chúng nó đi

    Lên lớp 11, mình cũng thuộc thành phần bất hảo của trường, thế là bị lên đứng bảng suốt. Mình ức lắm, mình nghĩ ra cách chơi lại bà hiệu phó, âm thầm, từ đó, mỗi khi lấy đựơc vé gửi xe đạp, mình lại bứt một sợi tóc, tuốt cho nó quăn đi, dán vô mặt sau vé gửi xe, ghi vô đó "Lông L cô hiệu phó", ..... cứ thế tầm 1 tháng sau, cô hiệu phó cứ đi trong trường là bị bọn học sinh nó nhìn nó bịt mồm cười. Mãi mới điều tra ra, nhưng éo biết ai là thủ phạm. Khửa khửa khửa

    hồi lớp 4 mình thích đi ăn chộm vặt trong xóm, nhà cô hàng xóm có buồng chuối chín mấy trái ở ngoài bờ raof...sáng sớm mình nghĩ ko có ai mới lẻn wa ăn chộm.....xui sao cô ý đi ị ngoài vườn thấy mình, túm cổ lôi về nhà cô rùi trói vào cây mit trước sân còn lấy mấy trái chuối mình ăn chộm nhét quanh người....cả xóm qua thấy mình, xấu hổ wa đi mât.....

    Đéo hiểu sao cũng có thằng chế ra chuyện này 
  2. Cop.Cai

    Cop.Cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    chuối chán viết văn chưa. chuyển qua chém gió cùng anh em đi [r23)]
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười khi phải nói rằng tầm tuổi này mình vẫn phải học và thi ở ĐH Thăng Long.

    Nhưng thực tế thì thời gian qua , mình đã nghỉ làm để về trường học nốt 1 kỳ 3 tháng. Mong thi qua hết để đây là kỳ học cuối cùng. Hiện tại mình chả còn mong ước nào lớn hơn là đc có tấm bằng.
    Smile.

    Xin lỗi khi mình kô post nhiều bài trong time này !!!

    Mọi người vui vẻ nhé.
  4. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Một người cần mẫn. chúc mừng bạn đã có 1 topic có thương hiệu cho riêng mình.
  5. Cop.Cai

    Cop.Cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà bằng thương hiệu cọp cái spam :-bd
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} TIN GIẬT GÂN (P9 – ĐH THĂNG LONG)


    Trước khi kể một vài thông tin nổi cộm , nổi trội tận mắt chứng kiến , đảm bảo là thông tin giật gân xảy ra tại đại học Thăng Long trong thời gian vừa qua thì mình cũng muốn tâm sự 1 chút về cái sự quái dị về loài vật đáng yêu mới xuất hiện gần đây trong phòng mình. Đó là Chuột khu mình làm toán rất giỏi, nó biết cắn đứt dây sạc điện thoại của mình ra làm 3 đoạn bằng nhau , thậm chí, bằng nhau một cách tuyệt đối…! Cắn đứt xong xếp ngăn nắp trên sàn nhà , chưa hết Chuột khu mình là loài sạch sẽ , bằng chứng là hộp xà bông thứ 3 của mình đã bị chúng nó …ăn hết . Chúng nó sạch sẽ theo kiểu đánh răng bằng xà bông chứ không phải dùng xà bông để tắm , vẫn chưa có lời giải thích xác đáng cho việc 1 cục xà bông to tổ bố thế mà chúng nó vật ra ăn hết trong 1 đêm… làm mình phải tắm hôi. Hừm….

    Chưa hết về loại chuột xinh đẹp của khu mình… hôm nọ, thấy 2 con chuột cõng nhau chạy lên dây điện … mình vẫn đang băn khoăn rằng đó có phải là quan hệ ******** của loài chuột kô, vì mình chưa được đọc sách báo hay xem tranh ảnh đồ trụy nào liên quan đến các tư thế ******** của Chuột cả…!!! nếu như mà đó là 2 con châu chấu cõng nhau bò lên dây điện hoặc 1 đôi nam nữ cõng nhau bò lên dây điện , thì khẳng định đó chính xác là 1 cuộc truy hoan… còn chuột thì… chưa rõ , cần tìm hiểu thêm…


    Ừm, nghỉ giải lao chút – giờ chuyển từ Chuột sang SV ĐH Thăng Long đi.

    Mời cả nhà xem tấm ảnh sau đây và tìm ra 1 điểm gì đó thật khác thường, thật dị, thật quái xem nào? Trình bày thêm , đây là những SV đh thăng long trong 1 tiết học …!!!
    [​IMG]
    Time up… các bạn đã tìm ra được chưa ?

    Hun môi tất cả các bạn gái đoán đúng nhé, còn các bạn trai đoán đúng thì cho hun mông mình ! Chính xác.

    Đó chính là chiếc ống nhòm… đó thật sự là 1 chuyện dị trong lớp học, được thực hiện bởi 1 quái nhân siêu dị của đh thăng long. Xem thêm 2 ảnh sau đây để nhận rõ hơn chân tướng sự dị.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đấy … sự tình là đang trong tiết môn Tổ chức hạch toán kế toán vào hồi giờ ngọ chiều ngày 21/9/2010 thì đột nhiên ở bàn cuối cùng, bạn này bạn ý đang học, bạn ý rút ống nhòm ra nhòm lên bảng…Làm mấy con bé ngồi cạnh đấy quay sang nhìn thấy cười tóe phở… hức…mình nghe bạn bè gọi xong cũng quay xuống nhìn, thấy cảnh đấy mà kô thể giữ được tâm trạng bình an để chép bài … Nhưng thật khó để giải thích được tại sao lại buồn cười ý…khó hiểu. Rút ống nhòm ra để nhìn lên bảng…ha ha…má ơi …kô nhịn nổi nữa. chắc đây là trường hợp duy nhất trong các trường đh miền bắc quá đi …!!!ha ha…Mà nói tiếp về truyền thuyết của bạn trai này …bạn này từ trước đã được đồn là thần dị của trường… đến lớp luôn 1 phong thái đĩnh đạc , trong cặp luôn có 1 hộp nước đục đục, môn nào cũng đặt chễm chệ lên bàn , thỉnh thoảng rót uống đạo mạo… hôm rồi, tự dưng đang ngồi học , thò tay lưng quần rút ra 1 con dao sắc lẹm đưa lên hươ hươ , chọc chọc vào không khí …xong lại đút dao vào lưng quần …Mấy bạn gái ngồi cạnh từ đấy ít nói to hẳn…hum nay mới kể mình nghe mà cười lăn cười bò… bạn ý thật là nổi bật ý… Sau vụ ống nhòm này mình mới nghĩ là phải viết về bạn này không thì phí mất một nhân tài Thăng Long.

    Thôi mỏi tay rồi, chả viết nữa, ngủ đây , mai viết tiếp, còn truyện này hay hơn nữa cơ…mai kể nốt.bb g9.



  7. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]



    Trông mấy em này quen quen ấy nhờ =))
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} MÙA CƯỚI 2010…!!!

    Ngày xưa bạn bè cưới mà kô mời mình, chắc bị tủi thân , bị khóc , ngày nay có đám nào đấy cưới mà sót không mời mình chắc …chắc cũng khóc nhưng mà khóc vì sướng. Nhưng mà ý , sự sót đấy nó giống như là vứt một hạt sạn vào thùng phi gạo và phải tìm ra vậy , mãi mãi chả bao giờ xẩy ra cả . Việc đầu tiên chuẩn bị cho một đám cưới các bạn biết đó là gì không ? Đó là gặp lại cô giáo chủ nhiệm hoặc lớp trưởng cũ của các cấp học từ cấp 1 cho đến đại học để xin danh sách lớp, lên phường xin danh sách cách hộ dân đang sinh sống, xong đó là dò địa chỉ và số điện thoại , giết nhầm còn hơn bỏ sót , tên tất cả mọi người sẽ được điền vào một tờ giấy tử thần có ghi giờ giấc và địa điểm cống nạp mang tên là “thiếp mời”…

    Có những cái thiếp mời còn ghi một cách chân thành nhất rằng là :

    Sự hiện diện của bạn là nguồn thu nhập chính của gia đình chúng tôi !!!

    Năm nay là năm đại hạn về vấn đề tài chính của cá nhân mình, biết rằng đó cũng là 1 chút lòng thành chúc phúc cho ngày hạnh phúc của các bạn , nhưng tận nơi nào đó trong sâu thẳm cõi lòng, mình vẫn thấy rất xót xa và đau đớn , nuốt được miếng thịt gà mà nghẹn mãi mới xuống được ruột, thế mà mấy tuần liên tiếp liên tục được ăn thịt gà , chẳng nhẽ lại tự mua gà về thịt để khỏi phải đi ăn. Buồn , 5 năm nữa mình sẽ kô cưới vào đúng mùa để các bạn không phải hoang mang , nuốt gà không bị nghẹn, có điều kỳ dị là những bạn mà ngày xưa mình từng thích hoặc từng thích mình nối đuôi lần lượt cưới .

    Cái ví dụ gần đây nhất là bạn cấp 2 ở tận Hải Dương , là em gái của đội trưởng tuyển bóng đá nữ Việt Nam , Đào Thị Miện . Ăn cỗ 2 ngày 2 đêm , nhai thịt trẹo cả răng , về đấy được các anh trai làng tiếp đón nhiệt tình theo lối đánh đập du kích và tổng lực hãm hiếp, vừa nhắm mắt ngửa cổ uống hết được chén , mở mắt ra lại chẳng thấy người mời mình đâu , lại thấy một anh lạ hoắc tay đang cầm chén rượu , răng nhe ra cười he he…và tự giới thiệu tên trước khi mời rượu. Mà rượu ở đây được cái giống y trộn thêm thuốc trừ sâu , mắt mấy thằng cha ngồi gần mình càng uống càng chuyển dần từ lòng trắng sang màu xanh lá cây , răng vẫn nhe ra cười he he , hãi quá.

    Trời nắng mãi cho đến khi sắp đến giờ nhà rể đến cướp cô dâu thì bão to , mưa lớn , sấm chớp bùm bùm , vui ghê ! hum ý mình đếm được có tầm mấy chục cái hôn nhân xảy ra từ HN cho đến HD. Lúc sau , chú rể cầm ô xé màn mưa chạy hùng hục từ đầu ngõ vào tí trượt chân ngã chổng tĩ , đằng sau là vài chục ông bà già kèm thanh niên trẻ nhỏ cũng hớt hải cắm đầu chạy maratong , vào đến rạp cô dâu thở hổn hển tóc tai rũ rượi, vui ơi là vui . Thật thà là mình đã chụp được rất nhiều ảnh dìm hàng chú rể , lại thêm một đám nữa chồng xấu vợ xinh , đấy !!! xấu nhưng có tiền …!!! Đó là điều đặc trưng – vì thế nên các chàng hãy giầu trước đi nhé, giầu rồi thì muốn cưới ai cũng đc , có quyền lựa chọn.

    Sau rất nhiều lễ nghi nhận của hồi môn và quà tặng của gia đình, người cô dâu phải nặng thêm vài cân vì nhẫn vàng đeo đầy ngón, tay đầy lắc và cổ đầy vòng. Cô dê chú dẩu quắp tay nhau bịn rịn chào khán giả và người hâm mộ rồi lên xe phi 1 mạch về nhà chú rể - lại 1 người nữa đã ra đi.

    Dạo này cứ đứa bạn cũ nào lâu lâu không liên lạc rồi đột ngột gọi cho mình một phát là mình nhấc máy lên trả lời:

    -[FONT=&quot] [/FONT]Bao giờ cưới ? Ở đâu ?

    Nhiều đứa giật mình lắp bắp không nên lời vì sự phán đoán quá siêu đẳng của mình , đi những đám cưới của đám bạn cấp 3 chúng nó thường giao tiếp với nhau bằng những câu như thế này :

    -[FONT=&quot] [/FONT]ừm , thế tình hình yêu đương của mày thế nào rồi?
    -[FONT=&quot] [/FONT]À, chủ nhật tuần sau tao cưới ở khách sạn La Thành , ăn hỏi trước đấy vài ngày , có gì tao a lô sau nhé, thế còn mày .
    -[FONT=&quot] [/FONT]À, Ngày kia tao cưới rồi, tiện mang thiếp mời hum nay cho bọn mày luôn …

    Đấy , bạn mình chúng nó cứ nói cưới là cưới , cưới cập rập và nối đít nhau như chào mừng đại lễ vậy , xong bắt đầu đạp mái đạp trống phành phạch và con cái bắn ra ầm ỹ , trong khi mình chỉ biết trố mắt ra nhìn và thè lưỡi liếm phong bì đi hết đám này đến đám khác.

    Nói đến Đại Lễ Nghìn Năm Thăng Long mới nhớ ra là có khi mình phải viết cái entry chào đại lễ, dạo này trên hồ gươm ghê ghớm quá , dân số tăng gấp 7 lần là ít. Kô đi qua nổi.

    Trongcaychuoi.

    Sau đây là 1 lô xích xông những bức ảnh lung tung. Xem ảnh buồn cười chú rể quá mất thôi …. Dìm hàng dìm hàng…! Có cả ảnh dìm hàng bẹn bè nữa…mình quả là tốt.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} MẤT ĐIỆN THOẠI – Tập 3.


    Mất điện thoại lần thứ 3 trong đời, Mất mát lớn thứ 4 trong năm nay , sau Xe máy , ví , tất cả giấy tờ và thay màn hình laptop.

    Thành tích có vẻ vang dội quá nhỉ, tự hào ghê nhỉ?

    Thành thật một câu mà nói , lỗi chả phải ai khác xa lạ mà là do bản thân mình, chả thể đổ tại ai hay cái gì được cả , ừ thì có anh trộm chị trộm, nhưng mà nếu mình mà cẩn thận, không bất cẩn thì có bố anh chị trộm cũng không sơ múi được đồ trên người mình , tất cả là do mình.

    Vẫn còn nhớ như in cái cảm giác không thấy điện thoại đâu !

    Đó cảm giác nhẹ tênh , cảm giác của một con lợn nằm phanh bụng trên thớt và biết được số phẩn của mình như thế nào với con dao phay để bên cạnh , tim không đập mạnh, không ghào thét , kêu la giãy giụa … Và sau đó là cảm giác buồn . tệ hại sau đó là cảm giác mất niềm tin , mất niềm tin vào chính bản thân , cái niềm tin vào bản thân trước giờ nó đã ẩn hiện khôn lường, lúc có lúc mất , và sau vụ này thì nó biến mất hẳn. Mình không còn tin vào mình nữa, còn đáng sợ hơn cả việc đến mẹ mình nghe tin cũng chỉ thở dài chẳng biết phải nói gì .


    Viết entry này không phải là để than vãn , mà là có mục đích rằng :

    Bạn bè anh chị em ai đọc được entry này , và nghĩ rằng sau này ít nhiều còn liên quan và liên lạc với tôi , thì làm ơn , nhắn cho tôi một cái tin vào số của tôi , vẫn số cũ 0987 438 700 , với nội dung gồm tên họ. Hoặc comment trực tiếp số điện thoại vào entry để tôi lấy lại số của các bạn. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người , đa tạ nhiều.

  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} TẠM BIỆT ĐẠI LỄ - 1000 NĂM…!!!

    Thật sự đại lễ đi qua , cũng để lại một chút gì đó như lưu luyến , kỷ niệm .

    -[FONT=&quot] [/FONT]Tìm đâu ra những ngày Hà Nội ngập ngụa trong biển người như này nữa.
    -[FONT=&quot] [/FONT]Moi đâu ra những ngày Hà Nội ngập chìm trong cờ hoa, đắm say trong hàng nghìn chương trình văn hóa thể thao , âm thực, triển lãm …
    -[FONT=&quot] [/FONT]Bói đâu ra dịp nào mà cả triệu người dân Việt Nam mở mồm ra là thở ra 1000 năm, nói đến chuyện nào cũng dính dáng đến Đại Lễ, Đại Lễ đã đâm thẳng vào trong tim, trong tiềm thức của người dân như 1 mũi tên tẩm thuốc lắc , cứ nói đến đại lễ là rạo rực , hừng hực …!!!!
    -[FONT=&quot] [/FONT]Mò đâu ra dịp nào mà cái list cấm đường , cấm các phương tiện xe cơ giới dầy đặc trên hồ gươm, vòng quanh hồ gươm, cũng như tất cả những khu vực xảy ra đại lễ … Như 1 mê hồn trận … ừ, đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ….

    Dày đặc những bài viết về đại lễ, cập nhập thông tin , phổ biến lịch chương trình , cơ man nào là những bài luận dài dằng dặc bình luận về đại lễ của cụ già , của trẻ nhỏ của thanh thiếu niên … Nào là chê , hận , giận , ghét … buồn …vì công tác tổ chức, vì thái độ của những người có phận sự , vì Hà Nội quá đông, vì tắc đường …vì suy tính việc sử dụng tiền bạc vào đại lễ không minh bạch(Gần 100.000 tỷ sử dụng cho đại lễ, ước tính bằng 1/10 GDP quốc gia , cập nhật trên 1 trang web anti Đại Lễ) …nữa nữa nữa và nữa . Trái ngược đó là những con tim nghiêng về HN , suy nghĩ tích cực và tận hưởng tất cả những niềm vui vẻ đẹp mà đại lễ mang lại … hòa lời ca tiếng hát và niềm hân hoan dành cho HN. Bla bla bla …. 10 ngày , chỉ trong 10 ngày , Đại lễ trở thành tiêu điểm của cả nước …. Có lẽ mỗi người đều có những nhận xét quan điểm, suy nghĩ đánh giá khác nhau về cái Big Party của dân tộc này …!!! Người thất vọng , kẻ hào hứng .

    …Nhưng , nó cũng đã đi qua rồi . Mong rằng ít nhiều gì đó thì tất cả chúng ta cũng nên nhìn về đại lễ bằng cái nhìn khoan dung và yêu thương ... Vì đó là 1 ngày đáng để mà tự hào …!!!! Dù còn nhiều sơ xót, dù còn chưa làm toại nguyện phần đa người quan tâm , nhưng đại lễ đã trôi qua 1 cách trọn vẹn , bằng cách này hay cách khác thì cũng có được những dấu ấn nhất định trong lòng mỗi người dân.

    Riêng Cá nhân mình thì kết hợp đủ mọi cảm xúc yêu ghét , thù hận , hân hoan lẫn lộn cái Đại Lễ này …!!! Mình đã đọc những bài yêu thương Hà Nội tha thiết , thích thú đại lễ vô vàn của rất nhiều các bạn , các anh chị và các bác , phần nào cũng bị ngấm tư tưởng lạc quan của mọi người , ngược lại những bài anty Fan Đại Lễ mình cũng đọc , họ so sánh về Đại Lễ Hoang phí và miền trung lũ lụt , rất rất nhiều nữa … Họ thấy Đại lễ là cực kỳ kô cần thiết và vô cùng lòe loẹt chả ra làm sao cả. Nhưng … họ nói chỉ là họ nói, họ không có quyền quyết định những thứ vỹ mô đó của nhà nước , và vấn đề nữa là Đại Lễ cũng xảy ra rồi , không thể thay đổi được gì cả… Mình thấy nên mở lòng và suy nghĩ lạc quan hơn , cứ bới móc ra rồi cũng chỉ làm lanh tanh bành lòng tin của chính bản thân mình.

    Nghĩ lại cái đêm 10/10/2010 bắn pháo hoa ở Mỹ Đình đêm hum qua là kinh khủng nhất , đã trải qua rất nhiều tiền lệ về vấn đề ý thức của người dân ta, về sự khủng khiếp của lượng người dồn về 1 địa điểm , nhưng xem chừng các bác tổ chức, các bác lãnh đạo nhà ta vẫn chưa tỏ ra là có kinh nghiệm, chưa có cách nào hữu hiệu để bố trí cho người dân 1 đêm cuối cùng đại lễ thỏa mãn . Cảnh chen chúc người lèn thịt người từ 10h đến 2h sáng trên con đường thoát ra khỏi Mỹ Đình làm cho đến cả những cái đầu lạc quan nhất cũng không thể thốt nên những lời yêu đời và yêu đại lễ .

    Việc cắt gần 30 điểm bắn pháo hoa đã khiến cho những người có chút thông minh hiểu được rằng việc đến xem pháo hoa trên sân Mỹ Đình sẽ phải hứng chịu nhiều thảm kịch , nhiều bất trắc rủi ro , và đó hoàn toàn là 1 việc làm mạo hiểm . Người dân tứ xứ các tỉnh thì lại không nghĩ như vâỵ …và vì họ không nghĩ như vậy , nên những người hiểu được điều gì sẽ xảy ra sẽ chọn phương án an toàn là xem trên vô tuyến . Đa số những người ngoại tỉnh lặn lội về Mỹ Đình từ trưa mùng 10/10/2010 họ đều nghĩ là sẽ được ngồi ở 1 vị trí nào đó để được xem pháo hoa đua sắc , cái mà được vô tuyến đưa tin là có một không hai trên bầu trời Việt Nam, ít ra thì cũng thoải mái đứng bên cạnh sân vận động … Nên họ mang theo rất nhiều bố mẹ đã già, rất nhiều con cháu chút chit , bé xíu xinh xinh đi theo để tận hưởng giây phút cuối cùng của đại lễ … Và kết quả là trên tin offline Yahoo ngày hum nay đang xuất hiện nhiều em bị lạc mất bố mẹ trong đêm , và hiện vẫn đang ở Mỹ Đình….

    Thảm cảnh thịt người lèn thịt người đêm hum qua phải là những người trong cuộc , phải là 1 cục thịt trong vài trăm nghìn cục thịt to nhỏ hoảng loạn , cuống cuồng hòng tìm 1 đường thoát nhỏ nhoi mới hiểu được nó tệ hại và ác mộng dường nào , có lẽ chỉ cần 5 phút như vậy, mọi hân hoan yêu thương dành cho Hà Nội và Đại Lễ sẽ bị giảm sút trầm trọng(biểu hiện ngay trên những stt của thanh niên HN trước và sau khi xem pháo hoa đêm 10/10/2010 xong), biết rằng đó chỉ là hệ quả tất yếu thường thấy tại HN sau mỗi một cuộc biểu diễn quy mô , nhưng nghĩ rằng sau rất nhiều những lần như vậy , ắt các bác tổ chức phải có phương án …nhưng …Còn nhớ thời gian trước đọc tin bên Đức có chương trình ca nhạc tổng hợp, lễ hội khiêu vũ tại SVD và cảnh chen lấn quá tải lúc vào và lúc ra đã khiến 18 người thiệt mạng …có lẽ đêm hum qua chỉ còn thiếu người chết nữa thôi . Người ngất và được khiêng vào các quán ca fe ven đường thì là không đếm xuể nữa rồi, nếu không tính 20 phút người dân được nhìn pháo hoa bay nhảy trên trời thì đêm hum qua gói gộp lại đúng là 1 ngày đại lễ kinh hoàng của người dân ….

    Còn chất lượng , và nội dung , sự đẹp của pháo hoa đêm hum qua thì mỗi người một cảm nhận khác nhau ,ví dụ người 10 năm xem pháo hoa 1 lần thì đêm hum qua có khi nhìn nó cũng hay hay , còn vài người chịu để ý một chút thì có thể sẽ thấy sự phóng đại quá lố và cảm thấy sự thất vọng hình con dế rất to trên bầu trời sặc sỡ đêm qua (có người vẫn thấy nó giống con rồng) , còn những người nữa có thể cao siêu hơn thì họ cảm nhận cái đẹp của pháo hoa đêm qua trong tim , trong tâm khảm của 1 người yêu Hà Nội tha thiết . Vì đó là điều được mong chờ nhất của 10 ngày đại lễ nên mình cũng muốn để lại chút ý kiến cá nhân , mình cảm thấy buồn cho những gì đã bỏ công để chờ đợi . Có lẽ do mình không cao siêu trong công cuộc thưởng thức …có lẽ thế.

    Bỏ qua rất nhiều những chán nản , thiếu xót, ngốc nghếch , mệt mỏi , khó hiểu của Đại Lễ 1000 năm … Mình cũng rất trân trọng HN , và trân trọng những gì 10 ngày qua diễn ra tại HN …!!!

    Mình vẫn tự tin mặc áo I love HN …!!! Smile…






    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này