1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} SURPRISE DAY …!!!

    Dịch ra tiếng việt có nghĩa là : Ngày bất ngờ…!!!

    Thường thì ai ai cũng thế , một lúc nào đó, một thoáng nào đó trong đời đều cảm thấy cuộc sống nó cứ nhàn nhạt , chầm chậm , đền đệt . Dù thật là cá tính , hay ho , vui vẻ …hay là thú tính, rù rù , gật gù … Chả ai có thể tránh được cái cảm giác đôi lúc chả hiểu sống với chết nó khác nhau như nào , 1 giây nhận ra, 1 phút thấy thế, hay có người cả tháng giời lúc nào cũng trong tình trạng thế, thế mới dễ thương chứ. Ờ, thế tùy mỗi người sẽ có những cách đón nhận và xử lý khác nhau để thay đổi tình trạng đó với những cố gắng với nồng độ khác nhau … Thế nhưng đôi khi chưa cần con người ta phải mó tay động chân làm mới mẻ cuộc sống , mà cuộc sống thỉnh thoảng lại tự giác mang đến những điều thật là Crazy …!!! Đó là những bất ngờ … “bất ngờ” mang lại năng lượng và ham muốn sống tuyệt vời , “Bất ngờ” là 1 thứ gia vị làm cho cuộc sống trở nên muôn màu và đồng thời nó là thứ dễ dàng nhất để mỗi chúng ta đọng lại những kỷ niệm vì là gia vị , nên đôi khi nó thật “Mặn” , nhưng đôi lúc lại rất ngọt ngào … Hôn nhau với người yêu thì thường rồi, nhưng sẽ nhớ lâu hơn nếu chẳng may bị răng bạn gái “bất ngờ” vồ cho rách môi, chảy máu lênh láng trong lúc hôn…! Đi vệ sinh nhà người yêu thì thường rồi, nhưng sẽ ra sao nếu mẹ người yêu “bất ngờ” mở tung cửa vì cái khóa bị hỏng trong lúc đang hành sự …!........... Hãy sống và đón nhận những bất ngờ của cuộc sống….!!!!


    NGÀY BẤT NGỜ….!!!!

    Đó là tên mình đặt cho ngày 14/11 … Mình quyết định mang lại những điều bất ngờ cho những người bạn xung quanh mình …Và cái mình nhận được là vô vàn Bất ngờ …Sự tình như sau ….Ngày xửa ngày xưa …Ở 1 khu rừng nọ ….

    Có chàng trai khôi ngô tuấn tú tên là Việt Anh Chuối , bật dậy như 1 thằng điên từ 5h sáng mặc dù 3h sáng mới ngủ vì mải xem phim Vượt Ngục (Cái phim mà sx cách đấy vài năm , cả nước VN thì xem cách đấy hơn năm, thế mà hum qua chàng mới xem, chàng thật là theo kịp thời đại) trong bóng tối êm đềm kèm hơi sương lạnh lẽo của những ngày đầu đông, khi ông mặt trời chưa lòi ra , ngoài đường vắng tanh sớm chủ nhật ! Chàng hì hục hóa trang để biến 1 anh chàng ngái ngủ trở thành 1 manly boy lộng lẫy trong bộ vest , lăn nách cùng mùi keo trộn thành 1 hương vị thơm thối quyến rũ …Chàng vác balo và đồ nghề lên đường trong sự kiện Surprise day do chàng tự nghĩ ra …!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    BEGIN :


    Đi mua hoa , lúc đầu định mua hoa hồng nhạt , nhưng cô bán hoa bảo cháu mua thắp nhang bàn thờ hay đám giỗ? Nên phải chuyển sang mua hoa hồng đỏ … Tặng ai ? tặng ai ??? mà đùa, cô bán hoa đã xấu gái thì chớ lại còn bán hàng hằn học chả coi cái mặt đẹp trai của mình ra gì … Thế rồi…Mình đến địa điểm đầu tiên nằm trên phố xyz… Gọi điện cho nạn nhân , để yêu cầu nạn nhân đánh răng rửa mặt sạch sẽ gọn gàng thơm tho ra nhận điều bất ngờ … thì… Không thấy nhấc máy , trong khi đã đỗ trước cửa ngõ rồi… liên tục sau đó là 20 cuộc gọi tiếp của chàng …đều No Answer… người thì lỉnh kỉnh những hoa và quà cứ đứng đực như quả trứng vịt lộn giữa phố.

    Quả là bất ngờ … Đếch biết phải làm thế nào , không tính đến trường hợp nạn nhân là nữ và trong ngày chủ nhật thì thường ngủ như những con lợn , không biết trời trăng mây gió là gì … Số điện thoại cố định thì koo biết … Và vì đẹp trai nên chàng đã thông mình giải quyết tình huống bất ngờ đó bằng cách : Gửi hoa và quà cho nạn nhân cho cô bán xôi đầu ngõ … !!! Trước lúc gửi mình đã nhanh chóng xin số điện thoại của cô, địa chỉ nhà, số CMT nhân dân , đề phòng cô mang quà của mình về bóc lien hoan với chồng….Thật là buồn….

    Người đầu tiên mình chọn để gửi sự bất ngờ thì chị ấy lại 11h mới dậy …trong khi mình đến nhà từ 6 rưỡi . Thật sự , mình muốn nhìn thấy sự hân hoan , bất ngờ và vui vẻ trên khuân mặt ngái ngủ của những nạn nhân trong ngày 14/11 … Đây là ảnh của nạn nhân làm mình buồn và …bị bất ngờ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Ngay sau đó , hôn chào tạm biệt cô bán xôi , mình tiếp tục cưỡi ngựa như bay qua nhà nạn nhân thứ 2… Nói là nhà cho oai , thật ra mình cóc biết nhà, định gọi 2 nạn nhân này ra đầu ngõ . Đặc biệt chút là nạn nhân thứ 2 là 2 nạn nhân … nghĩa là Sự bất ngờ x2 !!! Nói dễ nghe hơn là thì 2 chị em sinh đôi … !!! Đến gần nhà mình gọi điện cho nạn nhân chị … nạn nhân chị koo bắt máy … liên tiếp 10 cuộc gọi nhỡ nữa ... Nạn nhân không bắt máy …Đến mức thuộc cả bài hát nhạc chuông . Hậm hức bấm gọi số nạn nhân em … Và …không nhấc máy , nhìn đồng hồ mới 7h sáng chủ nhật …ngày bất ngờ …!!! Liên tiếp sau đó là có 1 chàng rồ đứng đầu ngõ phố abc cứ nhá máy liên tục vào 2 số di động sinh đôi , nhưng vô vọng …!!! Oán hận hơn , chàng *** biết nhà để lên xem có cô bán xôi nào không để gửi quà và hoa giống vụ bất ngờ trước …

    Chàng gọi cho 1 thuê bao khác : 0943168 088 , cũng không nhấc … Chàng bắt đầu muốn ném cả quà và hoa để về nhà đi ngủ …! Tiếp tục 1 số thuê bao khác … 0169 7986680 … Không nhấc … Vừa đang định về thì … số 0169 gọi lại …Chàng nói như 1 thằng trong rừng đang tìm kho báu :

    - Trà à, Híc, em ơi làm ơn cho anh số điện thoại cố định nhà cái Liên với cái Mai với, bọn này ngủ như lợn , không gọi đc chúng nó ra nhận quà , Anh đứng ở đầu ngõ không biết nhà.
    - Anh ơi , em không có .
    - Thế em tả ngõ với nhà cho anh để anh vào tìm với …Người anh đang đầy quà không biết phải xử lý thế nào .
    - Abc….xyz …………….
    - Híc …thank em …!!!! Moa moa.

    Nhờ sự tả cực kỳ không chi tiết và rõ ràng của 1 bé gái ngái ngủ mà mình chỉ tìm được dãy tập thể …Còn phòng nào và …có phải tập thể đó không ? Thì… Ồ lê không biết .

    Hỏi 3 bác gái già đi từ trển xuống rằng ở trong này có 2 chị em gái nào sinh đôi tên là Liên Mai vừa cao vừa xấu không thì chả ai biết . Vô vọng …Vô vọng …!!! Nhìn quanh hỏi nhà dân thì toàn là : em mới dọn đến ở đây , chả biết ai với ai … !!! Lại chả có cô bán xôi nào mặt phúc hậu để chọn mặt gửi quà … Có mấy anh xe ôm thì tay đầy hình xăm . Và … Mình quyết định đi về …

    Quả là Surprise day …!!!!

    Vừa định quay đít gọi phát cuối thì cái Mai nó ngái ngủ ngáo ngơ …A lô …a..i …đ..ấy …!!! Híc Lúc ý mình tí khóc luôn , thề !!! Huhu …!!! Thế rồi mình bị toại nguyện quý vị ạ …Nhưng khuân mặt rạng ngời hạnh phúc chưa đánh răng rửa mặt và trong bộ đồ ngủ xấu xí của 2 bạn gái ấy , mình cảm thấy mình đã làm đc 1 việc có ý nghĩa . Đúng là ở hiền gặp mìn , phút cuối cùng may quá em ý nhấc máy …Híc !!! Mình đang định mang hoa và quà về bóc ra tự liên hoan …!!! Đây là ảnh 2 chị em sinh đôi nhà này ạ …Hức…

    Sau vụ này , mình mới thấy , các bạn gái ngủ như lợn và chả có tí ý thức gì về sự rung và kêu của điện thoại cả…

    PHÙ….!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]

    Em kể nốt phát cuối ạ … Bất ngờ cuối cùng em muốn dành cho 1 bạn gái mới quen được hơn 3 tháng trên trường em … hí hí

    Đó là mời bạn ý đi ăn sáng …ồ lê ồ lê … Một việc mà vài chục năm chắc em mới làm 1,2 lần . Thế lúc đợi bạn ý ở dưới ngõ, có 1 cô cô ý bảo :

    - Em ơi , dựng xe gọn vào để đi cái em ơi …!!!

    Mà em vốn cục xúc, em rất hay cãi người lớn … Em đang định lầm bầm theo kiểu ta đây tinh vi thanh niên đẹp trai thì may quá kiềm lại được … Nhẹ nhàng em dắt xe sang 1 bên …Và cô ấy , cô ý phanh cái kít trước nhà bạn gái kia …Và đó chính là mẹ bạn gái ý … !!! Ờ hờ… Ôi lạy chúa …!!! Sau đó em với bạn gái ấy đi ăn sáng ạ , thì vào quán phở trên đường xyz …Thì , bạn gái ấy á khẩu khi nhìn thấy cái bàn bọn em định ngồi ăn là …Bố bạn ý ạ !!!

    Ôi lạy chúa tôi . Đấy có phải là bất ngờ không ạ ?


    Buồn cười vỡ cả mật … Thế xong là bọn em được ăn Free… !!! Híc …!!!
    [​IMG]
    [​IMG]

    Trong sự kiện “Surprise day” Mục đích của em là muốn mang lại bất ngờ niềm vui , cho các bạn gái sinh nhật trong ngày đó mà em biết , cho những bạn có công với cách mạng , với em và em quý . Muốn các bạn vui. Thế nhưng …ngược lại , trong 1 tiếng vỏn vẹn buổi sáng mà em phải nếm trải đủ các dư vị quay cuồng của sự Bất Ngờ … !!! Thật là thú vị các bạn ạ … !!! Thay vì đón nhận những bất ngờ , niềm vui từ mọi người , bạn bè , người thân và cuộc sống, hay là chúng ta hãy thử mang lại bất ngờ và niềm vui cho người khác …Sẽ bị vui và bất ngờ như mình cho xem …have fun !!!!

    Cám ơn bạn Vy ruồi, bạn Liên Lợn bạn Mai xinh và bạn Hương hớn hở đã tham gia chương trình ngày hum nay của chúng tôi …Smile! “Yêu” và “Quý” các bạn nhiều ạ !



    Và vâng…

    Vẫn chưa hết …Note này quả là dài quá quy định .

    Cho đến buổi tối ngày Sắp pờ Rai Thì là buổi sinh nhật 1 tập thể mà mình đã gắn bó nhiều năm qua , sinh nhật 13 năm đội SVTN Đại Học Thăng Long … !!! Thật sự đó là 1 buổi tiệc tuyệt vời … Nhìn các em bé 91 , 92 nhảy nhót , hát hò tưng bừng cùng nhau trên sân khấu mà nhớ ngày xưa mình chả khác là bao … 1 thời để nhớ … Giờ mình già, muốn lên nhẩy cùng, chắc cũng phải có em đỡ đít không nặng mông ko trèo lên sân khấu được … ! Hức…!!! Ôi …Bị nhớ bị vui , và bị buồn vì tuổi già … Huhu …!!! Yêu mầu áo xanh , và yêu đội tình nguyện Thăng Long …!!!

    Nếu sau đó , anh em được vào xem Miss teen 2010 để soi gái thì đúng là 1 ngày vô cùng đầy đặn …Có điều 8h cổng trung tâm hội nghị quốc gia đã khép …Teen đứng la ó chửi bậy ngoài cổng đông nghịt … !!! ờ hờ …
    TrongcayChuoi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} LẠI 1 NGƯỜI NỮA CHUẨN BỊ RA ĐI …~~~!!!

    Mình cũng bắt đầu cảm thấy thấu hiểu và thông cảm cho cái cảnh thường gặp khi cô dâu cùng bạn bè đồng bọn đợi chú rể vào áp giải ra ngoài thắp nhang bàn thờ , đứng hiên ngang trước họ hàng 2 họ và trao nhẫn trao vàng cho nhau , cái cảnh ở đây là cái cảnh bạn bè cô dâu đồng loạt ghào khóc thút thít , như kiểu đấy là giờ thăng của cô dâu ý . Tất cả bạn bè cô dâu ghào khóc , lăn lộn : “vậy là mày đi rồi , mày bỏ tao mất rồi” kiểu kiểu thế. Mỗi chủ rể nhe nhởn , tả xung hữu đột lao vào cười hềnh hệch, lôi xềnh xệch cô dâu ra ngoài trong vòng tay sờ mó , bấu víu , níu giữ của lũ bạn gái thân của cô dâu lần cuối.

    Đó … trước , thì mình thấy cảnh khóc lóc thật lố bịch …Bạn đi cưới thích bỏ xừ ra , được ăn cỗ , được mất tiền phong bì. Thế nhưng , giờ cũng cảm thấy khang khác, khi bạn gái thân trong nhóm ĐH của mình đột ngột gọi điện lạnh lùng bảo : Ê , 19 ăn hỏi, hơn tháng nữa cưới nhé…! Chợt … trong lòng cũng cảm thấy mất mát đi 1 điều gì đó , và cũng muốn khóc ý ạ , không biết là tủi thân , hay bị bỏ rơi , hay xúc động hay gì đó … nhưng đã hiểu hơn giọt nc mắt chia tay , bịn rịn của các bạn gái bên trên ….

    Tại Sao ? Sao lại như thế ? Giải Thích đi !!! Có rồi phải không...?


    Đó là một trong hàng tỉ câu hỏi mà bọn chúng mình đã tra tấn nó trong buổi café gọi là công bố một chuyện trọng đại trong đời nó . Ôi , bạn của tôi ơi , mình thấy nó còn trẻ con lắm ý, còn ngu ngơ dại khờ và ngớ ngẩn , Chả hiểu 2 tháng nữa nó giặt giũ , cơm nước như một bà mẹ thì sẽ như thế nào , không biết nó đã biết gì về những vấn đề của vợ chồng thường làm chưa. Hì. Nghe nó kể là , đêm hôm bố mẹ nó tâm sự với nhau : “Em thấy , con mình còn nhỏ quá, trẻ con , chả biết gì cả … lo cho nó quá” … Thật đúng với cả những suy nghĩ của mình, mình với bố mẹ nó thật là đồng cảm , đồng quan điểm .

    Mặc dù nó sùi bọt mép giải thích một logic rất dài dằng dặc về chuyện nó cả anh kia đi xem bói và thầy bói bảo phải như này như này , vì như thế này như thế nọ …Nên …Phải cưới trong năm nay … nó phân bua bằng lý lẽ bằng khoa học đan xen chuyện cõi âm rất kín kẽ rất chặt chẽ , nhưng bọn mình sau khi nghe xong chỉ hỏi nhẹ nhàng nó một câu :
    - Được mấy tháng rồi…!!!

    Nó cứng lưỡi , đờ mặt ra , mắt trợn ngược , lại sùi bọt mép giải trình về vụ cõi âm , cõi thiên thai gì gì đó và yêu cầu mọi người phải tin nó , thật sự nó chưa có gì hết …Giải thích như kiểu sắp khóc đến nơi …!!!

    Thế rồi mọi người bắt đầu chia sẻ những tâm sự giúp nó.
    - Thật ra thì cũng nên thử trước, xem súng ống đạn dược như nào , đằng nào mà chả là vợ chồng, nhỡ lấy xong bị điếc bị câm, bị tắc súng , bị quằn tà là vằn thì ai chịu đây …! Làm thế là đúng rồi…
    - Bây giờ trai gái bọn nó yêu nhau mà không làm thế ý thì chỉ có là anh đần yêu chị ngố thôi … Chắc anh kia anh ý già rồi, muốn lấy vợ khẩn trương, nên anh ý bỏ bom vào bụng mày à?

    Có đứa còn thò tai vào nghe bụng nó, bảo là : Khiếp , đạp mạnh phết rồi đấy …!!! Nhanh nhanh không lại phải buộc dây chun bao tải vào bụng để chụp ảnh cưới .

    Khổ thân con bé , chỉ biết đần mặt ra hứng 5,6 cái loa phát thanh chủ đề giới tính và bà mẹ trẻ sơ sinh mà không bật lại được câu nào , chỉ mếu mếu bảo là: không phải thế đâu , không phải thế đâu …!!! Đến là thương… Xen lẫn với những câu mếu máo , thỉnh thoảng thấy nó rên rỉ : “Mình thích máy giặt , mình thích máy giặt , nhà chưa có máy giặt.!!” Cưới bạn thân khổ thể đấy , cái gì cũng phải khác thường, không bình thường như mọi người được … Sau này mình Cưới, mình sẽ ăn vạ : Au đì cơ , Au đì cơ….!!!!



    Mới ngày nào còn vui chơi , hồn nhiên học hành , ngây thơ nô đùa, thế mà giờ đây những bộn bề trọng trách giống hệt của người lớn bắt đầu đè nặng lên vai từng đứa, Đứa lo sắm sửa đồ đạc , tậu chồng, cưới nhà, có đứa đêm nào cũng lảm nhảm nói mơ vì sức ép việc làm đè nặng , mồm thở ra là 1 tỉ, tỉ rưỡi, 3 tỉ … vài đứa tiếp tục đèn sách cao học để nuôi dài giấc mộng ế chồng … Nhiều và nhiều nữa, tất cả đều bị thời gian già hóa tuổi trẻ, già hóa mộng mơ, khát vọng , niềm tin … Để giờ , khi đã sống được gần 1 nửa cuộc đời, thì chữ “Thực dụng” nó quá phũ phàng , cơm áo gạo tiền luôn hiện lù lù trước mắt … Chữ “hồn nhiên” , “không tính toán” ngày nào giờ bị biến thành chữ “Tính toán tuyệt đối” và “tính toán tương đối” … Thật buồn là mình không càng ngày càng nhỏ đi được .

    Sáng nay lại nhận thêm 1 cơ số những chiếc giấy mời đám cưới nữa, hình như các bạn gái xung quanh mình lũ lượt đi lấy chồng hết , từng người từng người một. Và rồi lại nhớ lại có 1 bản tin dự báo tương lai của đàn ông Việt Nam những năm sau này sẽ không thể lấy được phụ nữ Việt Nam , và phải chèo thuyền sang mấy nước bên Châu Phi mới lấy được vợ , có lẽ mình nằm trong nhóm đó .

    Vài tấm ảnh của đứa bạn những ngày còn hồn nhiên như cô tiên cầm cái xiên thịt chiên. Eo ơi, tự nhiên ngồi xem lại vài nghìn bức ảnh qua từng giai đoạn của nhóm mình, mà tự dưng thấy bồi hồi quớ. Bị nhớ… Những ngày thật sự hạnh phúc… Yeah



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ALONE 4EVER…!!!

    Rồi mình sẽ cưới vợ, sẽ đẻ con, sẽ làm bố, sẽ được bắt con đi mua rượu, sẽ được đánh đập vợ, chửi bới con cái thôi… Rồi đứa nọ sẽ nối đít đứa kia ra đời, rồi vợ mình sẽ ngày càng héo quắt, xấu xí, sồ sề,quái dị, nhưng gia đình nheo nhóc của mình vẫn yêu thương, đánh đập, đùm bọc lẫn nhau. Chẳng thằng ngu nào có thể sống một mình mãi mãi được cả … Cho dù trước đó có mạnh mồm, có tinh tướng, có thành thật tôn thờ chủ nghĩa độc thân đến mấy… Càng mạnh mồm, càng tinh tướng … Thì càng chứng tỏ là người yếu đuối, là người thèm khát hơi ấm… Một kiểu chí phèo rạch mặt ăn vạ thời hiện đại…!!!

    Ông bác ruột bên ngoại nhà mình, là anh trai của mẹ mình, là người tưởng rằng đã phá đảo, đã lấy được chân kinh…trong trò chơi alone forever… Khi mãi đến gần 50t vẫn trong trắng và tinh khiết …!!! Bác ý chả xấu tẹo nào, đầu tuy hơi hói nhưng đó là một sự hói khoa học, hói nghệ thuật khiến nhiều người đam mê…tính so sánh với mặt bằng chung của xã hội, khi một anh đầu trâu, mắt xếch mồm điêu răng thả diều cũng lấy được vợ, thì Bác xứng đáng với việc lấy được vài vợ là chuyện bình thường. Thế xong người tính không bằng anh Giời tính, Bác vẫn ế chổng tĩ bất chấp rất nhiều những nỗ lực cứu nét khẩn cấp của tất cả những người quen, bạn bè, họ hàng người thân …Sự thật trắng trợn vẫn phơi bầy trước mắt … Kết thúc có hậu cho câu chuyện này có lẽ là việc bác ý ở vậy đến râu tóc lông lá bạc trắng vẫn không thèm vợ con gì…Như một bản tái hiện mang tính sao y bản chính của Bác Hồ ta ngày xưa …Nhưng tiếc thay khi cập kề những năm tháng trọng đại, sắp được thành tinh, hóa thạch,cho vào viện bảo tàng nghiên cứu thì bác lại vợ con như ai ở cái tuổi 50…
    [​IMG]
    Mình đã tung ra lời thề, lời hứa bằng khẩu ngữ, biểu ngữ, băng rôn, thậm chí nó đã trở thành thương hiệu…Cứ nhìn thấy nick mình là dòng never love hiện ra bên cạnh, ít nhiều gì thì nó vẫn chưa thay đổi trong gần 25 năm vừa qua. Nhưng sự thật là mình sẵn sàng bứt tốc, ị 1 bãi to vào những khẩu hiệu đó để nhảy ngay sang chiến tuyến của những kẻ đang yêu, mình sẵn sàng trở thành tráo trở, bựa nhân, nói mà không giữ lời và thậm chí đã thực hiện rất nhiều điều để có được điều đó…Nhưng…vẫn chưa đủ…

    Có một câu hát như này :

    “Tôi thề tôi chẳng yêu ai …Vì người ta cứ phụ tôi hoài”

    Ở trường hợp của bản thân thì chính xác là ngược lại, thề là chẳng dám thích hay yêu ai vì chỉ mới chớm thích thôi là người ta đã bị mình phụ rồi…Không thể hiểu được sự chủ động đó của mình có phải là ý muốn chủ quan không…Hay là 1 thể loại bệnh tình, ung thư tư tưởng không thể cứu vãn hay tiêm thuốc… Phù… Và giờ là không biết mình đang muốn gì, muốn ở ai, như nào nữa?

    Những ngày vừa qua, lại thêm những quãng thời gian suy nghĩ nhiều, trầm trọng nhất là lúc tính toán đến việc nếu 30t lấy vợ thì 40t , con mình mới được có 10t…Nghĩa là mình già vãi khắm, lông tóc bạc rũ ra rồi thì con mình mới học có lớp 5…Sẽ có những sự ổn định, chỉn chu nhất định, nhưng không hiểu sao cứ thấy buồn về điều đó, con mình sẽ gọi mình là ông già, bạn của con mình đến chơi sẽ chào mình là ông…Còn bố mẹ mình nữa…Đợi bế được đứa cháu đít tôn thì chắc là răng rụng lả tả hết trơn rồi. Giờ lớn rồi, không như ngày trẻ…Những suy nghĩ và ám ảnh về công việc và tình cảm thường bám riết hàng tuần và hàng tháng, tìm đến từng giấc ngủ , từng suy tư, thậm chí cả lúc ngồi bồn cầu mỗi sáng …chứ không mới vừa buồn đã vui ngay như hồi còn trẻ …
    [​IMG]


    Mình là người sắp xếp thuộc loại yếu kém, những bộn bề, những suy nghĩ thường không biết cách sắp xếp ngăn nắp trong ngăn não, mỗi thứ quẳng 1 nẻo, rồi đến lúc cứ bị ảnh hưởng suy nghĩ, tập trung chung, nào là dằn vặt trong lúc đi ỉa, lo toan trong lúc đi ngủ, buồn phiền trong lúc vui vẻ với bạn bè, nghĩ vớ vẩn trong lúc đang cần tập trung làm việc…giống 1 anh lái xe khó mà toàn tâm toàn ý nhìn đường để lái xe an toàn khi 2 bên đường toàn các em gái trần truồng đứng vẫy …Nếu là người có ý thức, có khả năng sắp xếp , điều tiết tốt…Mọi thứ không hỗn loạn phức tạp và nhiều âu lo như mình …

    Nhìn lượt view trên TTVNOL vẫn tăng đều, trên PLUS vẫn có bạn bè ghé thăm…Face vẫn ồn ỹ , mà thật sự thấy mình đuối quá, nhạt từng nếp nghĩ, không biết phải viết gì để cho mọi người thấy vui vẻ nữa cả. Hàng ngày vẫn tiếp xúc mọi người trên chỗ làm, tối vẫn đi sn, gặp gỡ bạn bè, nhưng thấy vô cùng gượng gạo, nhiệt huyết mụ mị. Viết ra vài dòng tâm sự này , chúc mọi người những ngày cuối năm 2010 nhiều niềm vui và hạnh fuc …

    Smile…!!!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} NGÀY HỘI BIA HÀ NỘI …!!!
    [​IMG]
    [​IMG]

    Vào ngày chủ nhật 5/12/2010 vừa qua, trên địa bàn HN có 1 địa điểm bị ngập lênh láng, mặc dù không có 1 tí giọt mưa nào, không có một tí vỡ đê hay tràn sông, vỡ kênh nào. Nước ở đây chính là đầu vào là bia đầu ra là nước đái … Địa điểm đó là sân vận động Quần (nhau với) Ngựa – HN … Cho đến giờ phút này, mình đợi điểm tin các mặt báo xem cái ngày hum đó tiêu thụ hết bao nhiêu lít bia để viết Note với entry mà cuối cùng… Tin thì có, nhưng chả có số lượng chính xác, lí do đưa ra rất đơn giản… Đó là phóng viên các báo đến viết bài say chổng kềnh, không đứa nào nhớ được số lượng , hài ở đoạn là trong sân có 1 cái xe cứu thương 115, mà cả lái xe và nhân viên cứu thương trong khi chờ để cứu người thì cũng nhấm nháp tạm vài li bia và đang trong trạng thái ngà ngà. 100 anh chàng bước đàng hoàng vào sân vận động thì 90 anh chàng 3 chân xoắn quẩy bước ra, ghào thét nôn ọe tưng bừng, 10 anh còn lại, đồng bọn phải khiêng về, cõng về, cáng về, bế về trong tình trạng khóc lóc, ngất xỉu, ngã dúi dụi… 1 ngày thác loạn của đàn ông Hà Nội …!!!

    Đây là chương trình thường niên theo kiểu tri ân khách hàng vào dịp cuối mỗi năm của bia HN bắt đầu từ năm 2006, mình tham gia chương trình này lần đầu 1 cách rất bị động, thế nên những bạn đọc entry này và là bạn nhậu của mình thì cũng đừng giận hờn mình vì đã không rủ đi cùng. Lúc mình và đồng bọn đến nơi thì cả cái sân vận động đã chật cứng người, nhiều nghìn nhóm nhậu đã tiến hành nhậu nhẹt từ rất lâu, trên sân khấu đã diễn ra vô số trò trao giải, đọc diễn văn và sau đó thì đã xuất hiện một vài anh chàng quá đà thấy cái sân khấu to đẹp lên đấy lắc mông, nhảy điệu vũ khúc thú hoang… đó là lúc 10h 30…còn cái lúc 1h30 , cái lúc mình ra về ý, thì phải thừa nhận là với điệu nhạc và những tư thế nhẩy không còn gì để mất trên sân khấu của vài trăm thanh niên say xỉn thì không 1 bar hay động lắc nào có thể sánh bằng…trên đó có cả xe ôm, giám đốc, kỹ sư, bác sỹ, trộm cắp và sinh viên … không quan trọng ai là ai … chỉ cần biết tất cả đều vui vẻ và cùng hòa nhịp vào ngày hội say bia toàn HN …!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ngày hội này không chỉ dành riêng cho giới mày râu, mà còn dành cho vợ, người tình, bồ nhí, mẹ, con cái của họ…theo quan sát thì trên sân vận động số lượng mày không râu cũng tương đối lớn, thậm chí còn xinh và ***y, làm số lượng bia free đổ vào mồm như gió vào nhà trống. Đi uống bia free đã là thật thích thú, huống chi lại còn có cả girl xinh ngồi uống cùng thì đúng là: “3 say chưa chai”. Các cô gái trong ngày hội sau khi nốc bia vào thì cũng đã la hét còn to hơn cả chồng và người yêu, mặt đỏ tơi bời, tay bắt đầu chỉ loạn xạ và hưng phấn hơn cả đấu bò tót. Hài hước nhất là những ông bố, ông chú đưa con cháu mình theo… Những cậu nhóc cũng được bố dìu vào đời bằng những lời bắt ép, thách đố của các chú cùng bàn: “Uống đi con, hậu sinh khả úy”… Vui ơi là vui …

    Nói là bia Free thôi nhưng nhục lắm mọi người ạ … Chương trình này là Bia HN thuê cty truyền thông Đại Việt tổ chức, chả biết các khâu khác như thế nào, nhưng cái cảnh có 2,3 bom bia free mở liên tục cho khách mà, bom nào cũng nhung nhúc mấy chục thằng đực rựa tay cầm can, ca, cốc, thùng phi … chen chúc đùn đẩy, chui rúc hòng dí được đồ đạc của mình vào cái vòi bia (Mà gọi bia cho sang, chứ dí được vòi vào cái ca 2 lít thì 1,9 lít bọt, rót ra chỉ đc 1 cốc bia…Bọt trắng xóa sân vận động, chả hiểu chất lượng các bạn bia HN mang bom ra phục vụ khách hàng như nào) Tình huống đó liên tục xảy ra từ đầu đến cuối chương trình, những pha cãi nhau, chửi rủa của những kẻ đang say dở náo loạn quanh mỗi bom bia … Nhiều chàng 2 tay 2 ca chạy khắp sân vận động không rót được giọt bia giọt bọt nào. Muốn say mà cũng đếch say được, đến là nhục … Giống như 1 kiểu muốn ăn thì lăn vào bếp…rót đc ca bọt chí ít phải bị bia dội ướt nửa người, phải cấu mông, cãi nhau, đấu khẩu với vài chục thằng… Nhìn trông khổ vô cùng…ai yếu sinh lý thì chỉ còn biết đứng giữa sân há mồm ra đợi những giọt bia vương vãi vô tình rơi trúng mồm thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Free bia nhưng đồ ăn được bầy bán trong sân vận động các thể loại như vịt nướng, lợn mường, thịt thà đều có cái giá trên trời. Đĩa ngô lèo tèo vài hạt 40k…đĩa thịt vài miếng 100k… Thế mà vẫn mua dúi dụi vì uống bia chay sao chịu được, bụng có khác gì cái thùng nước lèo …Thế nên là tưởng free hóa ra cũng ko free…Ra quán bia mà uống thì chi phí chưa chắc đã mất nhiều như thế. Nhưng chi li thì thế, chứ thực ra ở đó bù lại được cái không khí, cảm giác vài nghìn thằng đàn ông ngồi nhậu nhẹt hú hét cùng 1 chỗ cũng khá là ấn tượng. Những anh chàng thông minh từ trong trứng hoặc có kinh nghiệm chiến trường kiểu này đều mang thức ăn ở nhà đi đến đấy chỉ việc chiến đấu để rót được bia là có 1 bữa nhậu không tốn kém mà vẫn có không khí vui vẻ.

    Giải quyết nhu cầu đầu ra cho ngày hội là những dãy phòng vệ sinh lưu động được dựng vào 1 góc khuất sau sân khấu, ai cũng biết được khu này nó quyến rũ và thơm tho đến độ nào rồi đấy. Vì căn bản làm gì có chàng nào ôm được bình bia của mình vào được đến nhà vệ sinh để xả… đi được nửa đường đã tháo vòi ngay bức tường cạnh đó. Và…. 1 hàng dài các anh chàng và ông cụ dúi đầu vào tường trong tư thế thỏa mãn từ sáng đến chiều khiến bức tường có nguy cơ sập sớm mà chưa kịp khấu hao hết. 1 ngày lênh láng…
    [​IMG]
    [​IMG]

    Quay lại bàn nhậu của nhóm mình, còn là thanh niên sức dài vai rộng nhưng thấy cái cảnh vài chục thằng lực lưỡng bu quanh 1 bom bia cũng chột luôn, thế nên mỗi lần uống xong 1 ca đầy bọt thì lại phải mất nửa tiếng để có được 1 ca đầy bọt nữa, chẳng béo bở gì cho cam. Những tấm vé mời được tuồn ra bán bên ngoài qua cổng soát vé cho các chú xe ôm đang nhe răng mồm há hốc ghào thét: “bán vé không?” Năm sau rút kinh nghiệm, bọn mình bàn bạc lại việc kinh doanh bằng cách đẩy xe đồ ăn vào bàn cho các nhóm nhậu, không lãi vài chục triệu thì cũng hơi phí… Nhưng đa số bọn mình là tư duy kiếm tiền còn yếu kém nên toàn chỉ đi sau thời thế và hát bài “ước gì” của Mâm Tỹ thôi.

    Trên đây là 1 vài cảm nhận của mình khi tham dự ngày hội say bia HN tại Sân Vận Động Quần Ngựa…!!!

    Note: Hum đó mình chả say tí nào, vì thèm bia quá mà không có sức chen chúc để lấy. Nhóm vài thằng ăn vã hết con ngan rồi đi về.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. chikxong_sok

    chikxong_sok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không được giọt bia thì có chút bọt.. lâu lâu mới có mừ, .... cũng vui.
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} HỘI TRƯỜNG ĐH THĂNG LONG 2010

    Đến hẹn lại lên …

    Nhưng năm nay có vẻ như cái sự “lên” của hội trường nó gấp gáp như dí một mồi lửa vào đít, nóng rẫy nhưng vẫn không thể nhẩy lên nổi. Đã từ lâu mình không còn nằm trong danh sách BTC hội trường hay các chương trình của đoàn hội ĐH Thăng Long, nhưng tất cả những động tĩnh về trường đều được mình nắm bắt đầy đủ thông qua những điệp vụ tình báo mình cài sẵn ở lại. Mọi năm hay quen nói với nhau là :

    - Khiếp 2 tuần nữa đã đến hội trường rồi cơ à…Nhanh thế, chưa chuẩn bị được gì.

    Còn năm nay thì chậm rãi hơn lúc nãy có bạn vào bảo : “Ủa, mai là hội trường rồi à… Híc”

    Đầu tháng 12 năm nay hàng loạt những chương trình từa tựa như : Miss & Mr ĐH Thăng Long, Thăng Long Idol… được phát động, dân trí, hoa học trò chấm vi en với cả Kenh 14, 15 là phát hình phát chữ về ĐH Thăng Long liên tùng tục, vị thế và hình ảnh của ĐH Thăng Long được nâng lên đáng kể, cũng chính vì hàng loạt những chương trình đó san sát hội trường mà hơi nóng ngày hội lớn nhất của ĐH Thăng Long bị nhàn nhạt đi đáng kể. Thêm một lý do nữa đó là địa điểm tổ chức quen thuộc của hội trường ĐH Thăng Long là công viên nước Hồ Tây năm nay vì sự cố đã không còn được lặp lại, suýt chút nữa vì lí do đó mà hội trường bị hoãn đến qua Tết. Nhưng như 1 điều kỳ diệu … Nhà trường đồng ý cho BTC tổ chức hội trường ngay tại trường ĐH Thăng Long…Năm nay có rất nhiều cái đầu tiên xảy ra … và chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ không thể ngờ trước được … Hãy cùng đón chờ vào ngày mai 15/12 đến 16/12 … Hội trường 2 ngày 1 đêm ngay tại ĐH Thăng Long.

    Có lẽ là nên chia buồn với SV khóa mới năm nay , các em K23, vì không được thưởng thức không khí thác loạn tại Công Viên Nước Hồ Tây … Đã nhiều năm nay SV ĐH Thăng Long đã thuộc đường đi lối lại nơi đó , thích nhất là có cái hồ bên cạnh, nhiều sân khấu và có sân khấu cạnh hồ, rất có không khí, nơi đó rộng rãi gấp 2,3 trường ĐH Thăng Long, nhiều bụi rậm để các đôi tra tấn nhau khi sương lạnh buốt tràn về khi đêm. Và tổ chức ở đó sẽ không thấy xót… Không biết nhà trường năm nay đúng đắn hay là sai lầm khi quyết định tổ chức tại trường mới. Đúng đắn khi tiếp tục giữ và củng cố sân chơi thường niên cho SV… Nhưng hậu quả sau mỗi hội trường thì BTC là người thấu hiểu nhất …

    Rác, bãi nôn, phá hoại thiết bị, trường lớp, thiết bị hiện đại, gây rối, bôi bẩn… Đó thật sự là mối lo nếu như nhà trường không để tâm. Sau 2 ngày 1 đêm ở công viên nước, ít có SV nào quay đầu nhìn lại tổng thể được cái bãi chiến trường nó kinh khủng khiếp dường nào, ai cũng lầm lũi thu dọn và lên đường hồi hương khẩn trương để ngủ vùi cho lại sức. Không biết nhà trường đã có những kế hoạch và cách thức như thế nào để bảo vệ khuân viên và ngôi trường đẹp như mơ đó.

    Hội trường ĐH Thăng Long thì năm nào cũng na ná năm nào , nội dung thay đổi ít, nhưng niềm vui thì vẫn trọn vẹn … Ngày mai lại là ngày gió lạnh tăng cường, mưa phùn rải rác… Chúc cho SV Thăng Long và SV các trường ĐH tham dự sẽ có niềm vui trọn vẹn cùng đêm hội …

    Have fun…Smile…!!!!

    1 vài bức ảnh của hội trường 2009 tại công viên nước Hồ Tây.



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} TỔNG KẾT : HỘI TRƯỜNG ĐH THĂNG LONG 2010…!!!

    · Toàn Cảnh:

    Vừa qua, vào ngày 15/16 – 12 – 2010 , Tại trường ĐH Thăng Long , tọa lạc trên đường Vành Đai 3 Đại Kim Hoàng Mai HN, đã xảy ra một vụ “hội trường” kỷ niệm cho 22 năm ngày thành lập trường ĐH Thăng Long. Trong 2 ngày 1 đêm đó tất cả SV ĐH Thăng Long cắm trại tại sân trường và thực hiện các hành vi như: Cắm hoa, kéo co, nhảy nhót, xem phim, xem rock, buôn bán, ca hát, chim chuột…vân vân.

    Sau khi các hành vi đó được diễn ra, đến nay, theo tổng kết báo cáo lại bằng hình ảnh và các tàn dư, tàn tích, với đầy đủ những nhân chứng vật chứng thì tổng kết sơ bộ, đó là hội trường Đh Thăng Long 2010 đã thành công rực rỡ trên công văn, giấy tờ và trên một vài trang báo, điển hình là Dân Trí. Và sau đây là báo cáo kín nội bộ cho tất cả những gì đã diễn ra:

    · Điểm cộng:
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    - Hội trường thu hút được lượng lớn SV K23, các bé mới lớn tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào, rất nô nức, rất ồn ào, đứa cầm chai, đứa cầm lọ, đứa vác ghế đứa cầm xẻng, te tởn hớn hở dựng trại buổi sáng. Em nào em nấy phấn khởi, vui như tết, cười đùa nghịch ngợm nhau đúng với không khí của hội trường.


    - Điểm cộng lớn cho BTC chương trình với quỹ thời gian chuẩn bị ít ỏi và nhân sự lèo tèo vẫn biến hóa được hầu hết nội dung hội trường mọi năm đầy đủ thêm vào đó 1 số màn mới lạ kiểu như chiếu phim liên tùng tục từ sáng đến đêm trong hội trường cho SV mắc màn xem trong đấy.

    - Mặc dù chập tối trời bắt đầu mưa rả rich cộng mưa rào nhưng chương trình trên sân khấu chính vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt, không tiết mục nào bị ướt hết (chỉ bị ướt gần hết), không ca sĩ nào bị giật điện, ngã, trượt chân, khóc vì lạnh hay bị đánh… à tinh thần tốt. Band ngũ cung như thường lệ vẫn hát hết mình, làm cho SV nhảy như mắc phong giật dưới sân khấu, hú hét rầm trời, làm các thầy cô đang nhảy nhót cũng phải sợ hãi cuống cuồng nép vào 1 bên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    - Khán giả thì nhiệt tình thôi rồi, vẫn không hiểu sao những gương mặt non nớt, yếu đuối, xinh đẹp của SV Thăng Long trên giảng đường có thể biến hóa trở thành hàng nhúm những nhóm nhỏ cuồng nhiệt dưới sân khấu, đầu với mông là lắc thành hình sin cos, chóng hết cả mặt.

    - SV ngoài trại bình thường ra, còn có 1 loại trại gọi là trại kinh doanh, được bầy binh bố trận sát lối đi lại chính của hội trường, những trại này phải đấu thầu mới có được. Mọi năm tại CVN đa số các trại kinh doanh lỗ chổng mông, có trại nướng 100 xiên chả thì đến đêm chia nhau ngồi ăn vã mỗi đứa gần 5,6 xiên mới hết. Nhưng năm nay thật sự là năm được mùa của các bé K23… Phần lớn các trại đều lãi với con số gấp hàng mấy trăm phần trăm. Áp dụng tốt môn Marketing cơ bản , các em mang thức ăn, nước uống, small gift…chạy như vịt khắp hội trường dồn khách từ chân tường này sang khu cỏ nọ … với chiến lược “đỉa bấu đùi” và giá cả “Chém nát bươm” ,lợi nhuận khổng lồ là điều không thể tránh khỏi, chẳng thế mà chập tối hết hàng các em ý chia nhau mỗi đứa mấy cân tiền ngồi đếm tỉ mỉ… Chúc mừng các em.

    - Buổi chiều các cuộc thi cắm ăn – nấu hoa diễn ra sôi nổi tưng bừng, tất cả đều có kết thúc mỹ mãn không có cuộc chửi bới cãi lộn, đánh đập nào vì kết quả. Các trò chơi kéo co, nhảy 2 người 3 chân được MC thể thao đẹp trai và hào hoa Việt Anh dẫn chương trình, khiến không khí lúc nào cũng như là đám đánh lộn, 1 vài SV buộc chân vào nhau chạy bị ngã như lợn, lăn lông lốc xước xác đủ kiểu vẫn cười toe toét vì thấy MC đẹp trai rạng ngời quá, hết đau luôn, và cảm thấy rất hạnh phúc vui vẻ vì cuộc chơi. Như mọi năm CLB Bóng rổ với những anh chàng với cô nàng vai u thịp bắp, sức mạnh vô biên kéo tung tất cả những chướng ngại vật để dành số tiền thưởng khổng lồ từ ban tổ chức, và phần thương tinh thần cao quý đó là chụp ảnh với cả MC của trò chơi. Chúc mừng các bạn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    - Hội trường đúng lịch đá trận lượt đi của tuyển Việt Nam và Malai…SV Thăng Long cũng thể hiện rằng không vì ham chơi mà quay đít lại với tổ quốc, nhiều trại SV đã mang vô tuyến đến trại và tranh thủ thu vé SV khác vào trại xem vào cổ vũ tuyển VN… Những chiếc băng rôn, những lá cờ tổ quốc vãi to tung bay khắp trường… thỉnh thoảng những tiếng thét be be: Việt Lam vô địch vang lên ầm ỹ … Những trại ca fe Bóng Đá Free thì đông nghẹt khán giả SV bu đứng bu ngồi vừa xem vừa hò hét rất có không khí…có điều VN thua lòi tói… và cho đến giờ phút này thì chính thức loại sau trận hòa bẽ bàng trên sân Mình Đỹ tối ngày 18/12.

    - Tổ chức tại trường mới năm nay thật sự là 1 điều may mắn của SV toàn trường vì có vị khách ko mời mà đến là cơn bão lúc 12h đêm… Thư viện, phòng thể chất, căng tin, hội trường, khu hành lang phòng học … trở thành những khu tị nạn lý tưởng của SV …(Xem kỹ hơn phần điểm trừ khách quan)

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    · Điểm trừ (Khách và chủ quan):

    - Địa điểm chưa đủ lớn để phân chia sân khấu cho các chương trình đỡ bị đè lên nhau, hoặc BTC vẫn chưa lường được diễn biến chạy chương trình tại địa điểm mới toanh này, dẫn đến SV cổ vũ và chơi thể thao nhảy 2 người 3 chân trong nền nhạc cổ điển trên sân khấu chính, sau đó là kéo co trong nền nhạc Rock của các bạn Rock Ngũ Cung duyệt chương trình chiều, MC thể thao đẹp trai bị đứt cuống họng vì không thể thét be be to hơn được tiếng nhạc Rock ngay sát bên cạnh…à tranh chấp không gian âm thanh…!!!
    -
    - Thiếu mất màn đốt lửa trại truyền thống hàng năm… Nếu bố trí được điểm đốt ở đâu đó mà nhà trường đồng ý để ko bị cháy trường hoặc cháy nhà thì có lẽ SV cũng đã ấm áp hơn trong cơn bão vì có đống lửa thật to, có thật nhiều hơi ấm xung quanh của bạn bè và những cái nắm tay của những bạn bè không quen… được chạy xung quanh đống lửa đến tuột cả guốc dép như lũ nặc nô.


    - Chương trình guitar trắng thâu đêm bị phản đối bởi hàng loạt những đợt mưa to, giữa thời tiết mưa, nhiệt độ 5-10 độ, các tay guitar lão luyện bị cương cứng cả ngón tay, tay đánh đàn, răng gõ trống và lại không anh nào mặc áo mưa, nên chỉ sau vài đợt mưa tình hình guitar trắng thâu đêm vô cùng bi đát. Ca sĩ, nghệ sĩ mặt ai cũng giống cương thi, MC trốn dưới ghầm sân khấu cho đỡ cóng, Khán giả bỏ trốn quá nửa, số còn lại nằm ngồi co ro thoi thóp với tinh thần “Đằng *** nào cũng ướt, cũng lạnh” . Nói đùa thế chứ, biết là các bạn nhiệt tình với chương trình rất nhiều … Nhưng thời tiết trêu ngươi.
    [​IMG]
    [​IMG]

    - Hội trường hoàn thành chỉ tiêu 100% số trại bị sập sau khi cơn bão đi qua, mà thật ra là sập hết lúc nó chưa kịp đi qua. Sập, tốc mái, bạt bay phấp phới, cột, khung, ngã đổ ngổn ngang…Khung cảnh hội trường lúc 2,3h đêm giống y như 1 thành phố tươi xinh bị cơn bão nuốt chửng trong tâm bão…Không có 1 bóng ma nào trên sân trường trừ mấy thằng SV dở hơi mang bóng ra để đá giữa sân trong cơn bão…chắc chúng nó hết VODKA, phải ra đá cho giã rượu. Bão kèm mưa giông cắt da cắt thịt đó đã làm cho đêm guitar trắng phải giải tán sớm…1 vài SV trốn dưới ghầm sân khấu đang nghe nhạc ngủ ghật, mọi người trốn bão mẹ hết mới lồm cồm chui ra hỏi : mọi người đi đâu hết rồi?

    - Lần đầu tiên ngôi trường ĐH Thăng Long có một tên gọi khác đó là trại tị nạn đa năng. SV ôm đồ đạc chăn màn, chạy như vịt khắp trường tìm chỗ trốn trong cơn bão khắc nghiệt. Căng tin, SV nằm lồm cồm trên bàn ngủ tạm, ngồi quấn chăn chơi bài gọi trời sáng, nhiều đứa bết quá nằm lăn đùng ra sàn nhà ngủ, túm 5 tụm 3 gục đầu vào nhau cầu chúa…Cả tầng 1 tầng 2 đông nghịt SV tị nạn, những gương mặt cô hồn, thất thần của SV trong đêm, đó thật sự là nỗi ám ảnh hội trường bão…
    [​IMG]
    [​IMG]

    - Chưa hết , khu nhà thể chất, khu hành lang phòng học tầng 1,2 ,3 ,4…chật kín SV rải chiếu rải chăn ra nằm không khác gì đại hội ăn xin toàn thành phố… Thật là ko thể tin vào mắt khi chứng kiến điều đó. Khu hội trường chiếu phim đến sáng quả là tụ điểm lý tưởng cho SV trốn bão, phim thì cứ chiếu, SV ở dưới thì nằm ngủ quá 50%, 1 số không có chỗ thì nằm vật ra sàn, bậc thang…trong khi phòng chiếu tối um, đi qua rất dễ dẵm vào … Khu vực sảnh giảng đường thì không ngừng tiếng đàn hát từ đầu cơn bão đến cuối cơn bão, còn khoảng hơn 100 SV cả nam cả nữ cứ túm tụm từng nhóm nhỏ hát hội đồng từ bài quốc ca cho đến bài 1 con vịt…Sợ cực luôn.

    - Khoảng 3h đêm đi thám thính tất cả hội trường, trong cái rét thấu xương và cơn bão táp vào mặt, thấy cảnh SV chui rúc khắp mọi nơi như thế cảm thấy thật sự kinh hoàng…Trong đầu chỉ thấy hiện mỗi chữ kinh hoàng . Chưa có hội trường nào đáng sợ như vậy…Cảnh tị nạn của SV mình không dám chụp nhiều …vì mấy em đang hoang mang và mệt mỏi… nhìn mình ngứa mắt lại có chuyện xảy ra… Khổ thân các em.

    - Khổ thân cho nhà trường nữa… Có bao nhiêu cái bệ xí trong các nhà vệ sinh của trường thì có bấy nhiêu cái bệ xí bị ô nhiễm và ngập ngụa bởi vài tỉ bãi nôn…Và sợ 1 cái là nước bị cắt lúc 11h đêm tại 1 vài nhà vệ sinh. Đi vệ sinh không có nước…không giấy …đó có phải là thảm cảnh? Mình cũng ko muốn tả nhiều vì thật sự … điều này đã được báo trước khi hội trường chưa diễn ra… WC của công viên nước có 2 bác lao công đứng xịt nước từ 7h đến 12h đêm liên tục mà cuối cùng nó vẫn bị tắc ứ và hàng tỉ những thứ kinh khủng lúc sáng sớm, huống hồ WC trường SV đóng cửa vào thích làm gì thì làm.
    [​IMG]


    - Sáng sớm tinh mơ, đúng như dự đoán, ngôi trường đẹp đẽ trở thành 1 bãi rác khổng lồ, trong cái lạnh gió rét đến buốt thịt của đầu đợt đại hàn, SV lũ lượt dìu đỡ nhau rời khỏi chiến trường, đứa quấn chăn, đứa quấn chiếu, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng vì đêm khủng khiếp vừa qua.







    · Tổng Kết:
    · Trường ĐH Thăng Long được xây dựng xung quanh rất nhiều ngôi mộ, chưa muốn nói đến việc là xây dựng cả trên những ngôi mộ, nên việc đên hôm SV bật nhạc sàn giật đùng đùng, ầm ỹ các cụ không ngủ được, lại còn cởi trần cởi chuồng ra múa may quay cuồng, một số đôi còn dẫn nhau vào bóng tối làm những điều khiến các cụ tức lòi cả mắt. Thế nên việc 1 đêm kinh hoàng đó âu cũng là do các cụ bực mình.

    · Việc đọc hàng loạt những lời ca thán , lời kêu than và sợ hãi của SV trường vì cơn bão đúng lúc vừa qua không ấn tượng bằng những lời ngắn gọn của 1 vài tân SV kiểu như : “Em thấy hội trường vui đấy chứ” “Hội trường rất ấn tượng và kịch tính, thích!”… Các em ý rất lạc quan …nhìn vào tổng thể 1 ngày vui, chứ không nhìn vào 1 vài tiếng đáng sợ ban đêm… Chúng ta cũng nên đánh giá lạc quan chương trình… Đến hội trường để có niềm vui có kỷ niệm … 1 lúc nào đó dù là ngắn ngủi mà bạn thấy vui … Đó chính là điều đáng chú ý rồi.

    · Cám ơn BTC đã cố gắng dù là gấp gáp để mang lại sân chơi cho SV Thăng Long, dù là chưa đc hoàn hảo và còn bất trắc về thời tiết, hội trường năm nay chắc chắn sẽ để lại kỷ niệm cực kỳ sâu đậm trong lòng tất cả những ai tham gia và ở lại qua đêm.

    · Tự Sự:



    Được làm MC, được hát trên sân khấu hội trường chính, được đắm mình trong đêm guitar lần thứ 6 của đời SV hẳn đó đã là điều may mắn của mình trong năm nay. Nhưng nghĩ lại cái khoảng khắc cô đơn trong cơn bão từ 2h đến 5h đêm hum ấy …mà cảm thấy rợn lạnh… Mình đi bộ dưới cơn bão khắp trường chụp những bức ảnh sân trường nát ****…Đi khắp các tầng, phòng học, chứng kiến cảnh não nề, bi thảm của SV… Đôi chân mình lúc đó tê cứng, nhức lên từng chặp, chỉ muốn sụm gối… Ngủ cũng ko biết nằm ở đâu, chỗ nào cũng thấy SV nằm lăn lóc, chẳng nhẽ lại nằm lên trên người các bạn ý. Thấy lạnh, thấy đói vì cả ngày không được ăn gì, thấy buồn và khắc khoải não nề… Việt Anh ơi….

    Nhật ký hội trường ĐH Thăng Long 2010.
    Trongcaychuoi.
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    THƯ : TÌM KIẾM HỢP ĐỒNG EVENT...!!!

    Mọi người ơi , em là Việt Anh, thành viên box Làng đùa này được vài năm ùi ạ.

    Em cũng biết là vẫn có nhiều bạn bè và anh chị theo dõi topic này của em, nên chiều đẹp trời ngày hum nay em có đôi dòng muốn giãi bày như thế này ạ.

    Em học kế toán ĐH Thăng Long năm nay là năm thứ mấy rồi chả nhớ nưa, hình như là năm thứ 6, cũng sắp lấy được cái bằng ùi, trước em làm BTV một công ty truyền thông sản xuất chương trình cho ĐH Truyền hình VTV 4 được gần 1 năm. Giờ em đang làm Account Executive - event division (nghe sợ không ạ, em cũng chả dịch hết đc chức danh của em), việc của em kiểu kiểu như là Sales ý ạ , em mới làm được 1 Tháng. Công ty của em tên là Cty quảng cáo Gia Minh trên đường Lê Đại Hành.

    Công việc của em là dò la thám thính, tìm kiếm bất cứ những cái gì đại loại như là tổ chức sự kiện, hội thảo hội họp, ra mắt 1 sản phẩm nào đó của 1 cty nào đó, bên nào đó muốn khuếch trương thương hiệu, làm roadshow hay bán hàng, muốn có đội ngũ PG PB vân vân... mang về cho công ty thực hiện... Công việc này thật sự là khó khăn vì nó đòi hỏi phải có thật nhièu quan hệ để nắm bắt được lượng thông tin cần thiết, và có quan hệ để lớn để hợp đồng dễ dàng được ký kết. Một người mới như em thì quan hệ chắc chắn là chưa nhiều, các mối quan hệ hồi ĐH thì hiện giờ các bạn còn đang tập sự, hoặc bán bún phở, bán rau .. ở đâu đó. Quyền quyết định hoặc thông tin ở các mối quan hệ của em chưa nhiều.

    Em viết thư này gửi lên Topic, để các anh chị đang làm ở doanh nghiệp nào đó có như cầu từa tựa những gì em mô tả bên trên ý ạ , thì liên lạc với em, Nếu các khách hàng mà mới , liên lạc cũng tốt, hoặc các khách hàng đã có sẵn những cty truyền thông quen thuộc rồi thì công ty em sẵn sàng xông vào pitching , để cạnh tranh về chất lượng và giá cả nếu có lời mời.

    Công việc hiện tại của em rất là mới mẻ, tuy nó chả liên quan gì đến con đường học hành của em nhiều năm vừa qua, nhưng nó là sự lựa chọn của em trong tương lai. Rất mong nhận được liên lạc của các anh chị quan tâm đến công việc của em , đến công ty em , muốn hợp tác hay đơn giản chỉ là muốn chia sẻ nói chuyện , làm bạn cùng em . SMile.

    Lê Việt Anh - 0987 438 700.
    vietanh.le@gma.com.vn

    Cám ơn mọi người đã đọc những gì em viết.
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trongcaychuoi đẹp giai cũng như cây chuối nhở?hehhehe
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} TẠM BIỆT SỸ NẤM…!!!

    Sỹ Nấm được 7 tháng tuổi, hum trước được nhìn thấy Sỹ Nấm trong ảnh siêu âm trông đã thấy rất thích ùi, nhỏ nhắn xinh xắn và có cái mũi siêu to. Tất cả mọi người đều háo hức chờ ngày ra đời của Sỹ Nấm, chờ ngày 1 tờ giấy trắng òa vào cuộc sống.

    Mẹ Sỹ Nấm rất cẩn thận, giữ gìn, chị mang sự háo hức, không khí trông mong ngập tràn văn phòng, giống như Sỹ Nấm là một thành viên hiện hữu trong văn phòng ở từng câu chuyện, những câu đùa vui vẻ. Cũng từ đó mà cái tên ngộ nghĩnh Sỹ Nấm ra đời, cho dù đó không phải là tên thật của Sỹ Nấm…

    Với từng đó trông mong, hi vọng thì thật khó chấp nhận việc Sỹ Nấm sẽ không khóc thật to trào đời vào những ngày đầu năm sau tết âm. Mọi người hụt hẫng và lo lắng … Ai cũng biết nỗi đau mà chị phải ghánh không phải chỉ đơn giản là nỗi đau thể xác…

    Sỹ Nấm giờ chắc cũng đã ở một nơi rất xa rồi, tờ giấy trắng đó vẫn chưa được cuộc sống đặt bút viết nên những dòng đầu tiên … Chỉ mong Sỹ Nấm sẽ quay lại vào một ngày không xa, vì mọi người không ai quên Sỹ Nấm cả, Sỹ Nấm vẫn trong tâm trí mọi người ...

    Mong cho chị sẽ sớm vượt qua được thời khắc quan trọng trong cuộc sống như thế này. Chị luôn là người mạnh mẽ mà. Vào viện thăm chị, thấy hàng dài những bà mẹ nằm ngồi ẵm con mới sinh, còn chị nằm buồn bã trên giường mà cảm thấy lạnh sống lưng, thật khó chấp nhận một thực tại nghiệt ngã như vậy, nhưng cuộc sống khó tránh khỏi những hiện thực bất ngờ…chỉ biết cùng mọi người động viên chị hãy mạnh mẽ, cố gắng mỉm cười trở lại …Smile.

Chia sẻ trang này