1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ẢNH : HỘI TRƯỜNG ĐH THĂNG LONG 2010...!!!

    Sau đây là màn show ảnh tới tắp , tít mù , Ảnh này được tập kết từ hơn 30 album ảnh trên face book của SV Thăng Long... bạn nào muốn xem đầy đủ thì vào face Chuối . Bên này mình chỉ show đại diện gọi là cho màu sắc ToPic thôi ...Vì ảnh show đủ bên Topic này thì xác định là lag lòi mắt.

    Hội trường trong đợt mưa bão lớn nhất trong mùa đông năm nay. 15/12/2010

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} NOEL - CÙNG ÔNG GIÀ CHUỐI…!!!

    Note này chưa phải là tổng kết năm 2010 … Vì nếu là tổng kết 2010 thì mình sẽ viết 1 cái gọi là : Di Chúc 2010…!!! Vì năm 2010 thật sự là 1 ****ing Year… không hiểu tại sao lại có 1 năm quái đản như thế, may mà mình là 1 chàng trai yếu đuối , tự ti , không thì đã treo cổ lẳng lủng trẻo trên trần nhà cho lưỡi thè ra dài đến rốn rồi… Calm down… calm down … Dù sao thì 2012 cũng là năm tận thế của trái đất, trái đất sẽ diệt vong, người, chó mèo,lợn, gà, kiến nhện giun rắn trâu bò đều … nổ bùm…Yeah yeah … thôi thì cố sống thêm năm nữa , nhỡ đâu lại lừa được đứa nào để đẻ …thế là được làm bố trước khi trái đất nổ bùm…!!!!


    Kể chuyện Noel năm nay, năm nào cũng thế quanh đi quẩn lại chỉ có mấy tụ điểm ăn chơi, mấy cái nhà thờ và nhà nghỉ… Noel chính là cái cớ vô cùng hoàn hảo để được lợi cho cả 3 phía. Con trai thì sướng – con gái thì đỡ tò mò – nhà nghỉ thì vãi thu, chưa kể anh bán bánh mỳ đắt khách, chị bán bánh khúc thì hết hàng … 2,3h đêm ngoài đường xem chừng rất nhộn nhịp, mọi người đều ước đêm nào cũng là Noel…! Nếu đúng thế thật, thì dân số Việt Nam sẽ tăng nhanh lên con số 8 tỉ dân chỉ trong vài chục năm … quãng thời gian đẻ chóng mặt nhất có lẽ là 9 ,10 tháng sau Noel hàng năm. Trên báo có đăng tin không biết bố láo hay sự thật là 1 cặp Bu Cao Sao giá 100k trong 1 nhà nghỉ mà vẫn có nhiều đứa cắm cổ mua… Híc…đúng là giới trẻ…!!!

    Noel năm nay vốn sẵn đức tính cù lần , mình đã bị lừa sang 1 công ty đứa bạn để làm ông già noel, với chiếc áo ông già noel không có cúc và chiếc quần size70 trực tụt đến tận bẹn , cơ thể cường tráng của mình bị hở hàng lộ liễu trong trang phục ông già Chuối, hay còn gọi là Chuối của ông già. Mà trong cái đống trò chơi hỗn độn mà ông già Chuối dẫn MC thì có 1 trò liên quan đến Chuối thật … Các anh các chị trong trò chơi sẽ khom đùi xuống để trao Chuối cho nhau …những quả Chuối dài thượt cong queo cứ uyển chuyển trườn từ đùi anh này sang đùi chị kia trong không khí hừng hực của khán giả cổ vũ … Hình như trò này tên là Chuyền Chuối đam mê, hay là Chuyền Chuối ân ái gì đó…tự dưng quên xừ mất tên trò chơi.

    Sang công ty bạn mình nhìn cái gì cũng hoành, đẹp thế! Lung linh lộng lẫy, diêm dúa, chỉ có mỗi điều là nhân viên nữ bên ý…., yeah yeah, thích nhất là cái vụ nhân viên vào văn phòng phải thò ngón tay ấn vào máy nhận dạng vân tay, hiện đại vãi chưởng, rõ là thích ý. Ngoài trò chuyền Chuối đê mê kia ra thì chương trình vui noel bên ý còn có trò ăn uống bét nhè và 2 trò chơi nữa…Trò vạch lông lá tìm sâu và trò bong bóng tình yêu … 1 trò là kẹp vài chục cái kẹp cái móc vào người nam nhi rồi bịt mắt nữ nhi lại bắt mân , tìm, bằng hết cái đống đấy trên người các anh … Các anh toàn nhờ người kẹp kẹp vào bẹn với cả ngực … các chị sau một hồi tìm kiếm anh nào anh nấy sướng rên hừ hừ…Yeah yeah , trò chơi rất là bổ ích và sung sướng …tiếc là mình MC, chả được chơi…

    Đấy, Noel mình có mỗi chuyện đấy để kể thôi ý… yeah yeah … chán nhờ… cho thêm tí ảnh nữa cho diêm dúa cái note này …!!! Chờ xem hơn 9 tháng sau, có đứa bạn nào của mình sinh cháu không…thì biết ngay bọn nó làm gì vào đêm noel rồi đấy … Yeah yeah …!!!

    Cám ơn Cty truyền thông NetLink về những món quà và bữa tiệc Noel vui vẻ…!!!Smile.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 2011…!!!

    Lúc đầu tựa đề của note này định để là ****ING 2010 … nhưng suy đi tính lại thì mình cũng đã là người lớn rồi, ngôn ngữ cần phải chọn lọc, chỉn chu hơn mới mong có người yêu được. Hết tuổi thanh niên ngông cuồng, thích gì nói nấy rồi. Tóm lại là ****king Year 2010… Trong vòng có 365 ngày ngắn ngủi thôi mà mình đã đi hết từ cảm giác mất mát nọ đến cảm giác mất mát kia, chai lỳ cả bộ phận cảm giác mất mát…! Vẫn nói là “của đi thay người” nhưng của đi thay đến lần thứ 5 thứ 6 trong năm thì thật sự là người cũng muốn đi thay của lắm rồi.

    Mất xe máy lần 1… khóc như được mùa, đau đớn,lăn lộn, con wave mất phanh trước, dán chữ MANCHESTER ở yếm, gắn bó hơn *** với đít đã ra đi trong tình trạng khóa cổ khóa càng… mất luôn cả mũ bảo hiểm và giấy tờ xe …để trong cốp (Vụ mất giấy tờ xe được bố mình ví mình như 1 thằng đồng bọn của thằng trộm). ****ing anh trộm tài ba. Sau đó 1 thời gian ngắn, mất ví gồm CMT, 1 triệu đồng tiền Việt, bằng lái, giấy tờ xe Dream của bố già, 1 bao cao su,sym điện thoại, tất cả tần tật bùa chú, móng tay người chết mà mẹ đi chùa bảo mang theo người để tránh tai ương và …mất mát...!!! Sau lần đó mình đã như bị phát rồ cả lên… Lúc nào cũng như đi trên mây và xa lánh tất cả những đứa nào gian gian lảng vảng xung quanh…. Ông già mình lại giải thích rằng, mình tiếp tục làm mất cả cái xe dream nữa …Vì theo lý thuyết nếu không mất giấy tờ xe dream thì cái xe phải được giá gấp 3,4 lần, giờ nó chỉ đáng 2,3 triệu Việt Nam Đồng….

    Mình cũng chả muốn than thở đâu, nhưng trót kể rồi thì phải kế tiếp vụ con 6300 ẩn chứa hàng nghìn tin nhắn tán gái, hàng trăm nghìn đồng tiền mặt(má mỳ mình lần đầu tiên chơi trò bắn tiền cả mình và bắn cho hơn 500k – có lẽ vì thế mà mất máy!) và vài trăm nghìn số điện thoại quan trọng bị mất đúng vào ngày 10-10-2010 … sự mất mát của mình nó đa dạng như thế thì hỏi tại sao mình lại không mua 1 cái xích để xích cái lap của mình vào đít… đi đâu cũng phải dính vào đít… vì chỉ có Lap là vật giá trị duy nhất cạnh mình chưa mất… Thế xong… Lại mất ví tập 2… Mất vý lần này ngoài tiền mặt ra thì chả có *** gì đáng giá ngoài cái Chứng Minh Thư với bộ mặt nham nhở vừa mới làm lại được mấy ngày sau lần mất thứ nhất, ko bùa, ko bu cao sao…Mình cũng phát chán rồi,không còn gì để mất nữa…Mặc dù biết lỗi phần lớn là do sự chủ quan khinh địch của mình, nhưng không hiểu sao 4,5 năm đại học khinh địch và ngây thơ gấp bội thì *** mất cái gì… Dồn hết vào năm nay, vùi dập mình thành 1 kẻ đáng ngu si hạng nhất…đấy là đầu năm 2010 còn chưa tính vụ mất máy ảnh … ngoài việc mất mát vật chất ra thì kèm vào đó mất mát niềm tin vào bản thân… Và ngạc nhiên nhất là mất khả năng giao tiếp cãi nhau tay đôi(Mất hoặc chưa từng bao giờ có)… Thường im mồm, hoặc xấu hổ quay mặt đi khi giao chiến…

    2010…

    Trường chưa ra – người yêu chưa có!

    2010…

    Nó đã đi qua rồi…Mình mong cho hương hồn nó không còn đeo bám mình sang đến 2011…!

    Kết thúc 2010 đi cùng với hàng trăm chương trình tất niên – Bạn bóng đá, nhóm bạn thân ĐH, nhóm bạn học lại ĐH, nhóm bạn văn phòng đoàn TL, công ty, bạn cấp 3, bạn cấp 2… Bị mụ mị đi trông thấy…kết quả mình thu lại được đó là bị …ho!!!

    Nghe tưởng đơn giản thế nhưng thật sự nó đang trở thành nỗi ác mộng đầu năm quả mình…!


    Như đồng bào đã biết thì từ những ngày đầu năm 2011, miền Bắc trẻ con đang hân hoan được nghỉ học vì thời tiết đột ngột kinh tởm khôn lường…dùng từ gì cho nó chính xác nhờ… “Giá buốt” … Mặc đến 3 cái quần mà đùi buốt thon thót…mặc tận 2 cái áo mà đến đc chỗ làm môi xám nghoét như mới vớt được lên bờ. Cả HN đang chìm trong đợt giá rét kinh khủng nhất mùa đông… Mọi người chỉ lạnh ngoài da còn mìm lạnh cả trong cả ngoài … dẫn đến ho. Ho cả ngày cả đêm, đêm đến mình với cả 2 thằng hàng xóm nữa ho to đến mức nghe cả thấy tiếng của nhau …Thay nhau ho như chó sói tru đêm, ăng ẳng ăng ẳng. Ho bật cả máu ra ngoài , lúc đưa tay lên vuốt mồm kiểm tra thì ra là nước bọt chứ ko phải máu… gồng người lên để ho, xong cuối cùng 3,4 h đêm rũ người ra vì mệt, nhưng vẫn ho, bụng co thắt nhiều …sáng ngày ra sờ , thấy bụng thành 6 múi…rõ thích ý…!!!

    3 ngày hôm nay sống dở chết dở với những đợt ho liên miên, trầm trọng, uống thuốc xong lại đi uống rượu nên chắc thuốc vào 1 đằng lại ra 1 nẻo, chả ngấm đc tí gì vào người, sáng nào lên cty cũng bầy thuốc để trước mặt chơi ô quan, đi tè thì nồng nặc mùi kháng sinh loại rẻ tiền. Đứng ho, ngồi ho, nằm ho, quỳ ho, cười ho, nói cũng ho…Càng ngày càng thấy tim mình lòi ra được 1 ít, thấy nhức nhức vùng tim… Sắp thăng thiên mất rồi… !!! À mà bực mình cái là đã ho thì chớ, đi chỗ nào cũng thấy có đứa hút thuốc… Mình kêu ghào thảm thiết trên face thế là nhận được 1 số những lời chỉ dẫn của bạn bè sau đây :

    - Em bảo này
    anh tìm cỏ cây hoa... *** lợn về giã rồi lấy nước cốt, cứ khi nào ho thì nhỏ vào, mùi hơi khét khét nhưng mà hiệu quả cực. Trước em bị ho còn kinh khủng hơn :(
    Nếu ko tìm thấy cây này, a thử ra hiệu thuốc đông y hỏi mà xem. HÌnh nh...ư họ bán 20 cành 1 lọ

    - Mua trái cóc về nhai hết phần thịt, còn lại phần hột lấy cọng dây buột lại 1 đầu. Xong thì bỏ cái hột vô miệng nuốt xuống rùi lại lôi lên làm chừng vài lần hết ho, trị tiệt gốc lun ^^.
    - Lấy kem đánh răng PS anh ơi, bôi một ít vào tay rồi xát vào mông … Khoảng nửa năm sau sẽ hết ho anh ạ.
    - a Chuối lấy mật ong vắt chanh vào, lấy thìa con múc mấy muỗng đổ thẳng vào cổ họng í, thấy nó rát lên là okie E đảm vào 2 hôm là a khỏi lun ;)
    - haizzz... cố nhên :)) tiết chế nước bọt nuốt vào như thế sẽ làm ngứa họng của anh
    nghĩ về một thứ khác
    ko cho cơ thể ngồi im 1 chỗ
    a dậy đi chơi au hoặc PS đeeeee =))
    ……………………………..

    Các bạn tốt với mình quá, Đầu năm mà đã toàn than thở, nhưng vốn tính mình mắc kiểu như vậy, chả chữa được.




    Chúc bà con, anh chị em cùng gia đình năm mới với niềm vui mới, quên đi những đau đớn mất mát tủi hờn trong năm cũ, tiếp tục sống có ích cho đồng bào và xã hội loài người…!!

    GoodLuck 2011…!!! Rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình và với tất cả mọi người …!!!

    Smile…!!!

    Ảnh minh họa là liên hoan cuối năm nhóm VFD và nhóm đội bóng…!!!






    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Chuối xăm gì thế? :)
  5. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Văn của bác chuối đọc mắc cười ghê...
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Xăm hình gì đâu .

    Mình dán đấy, khi nào thích thì bóc ra ý. Có phải siêu nhân đâu mà xăm với trổ. hờ hờ...


    dạo này mình viết chậm và kém đi rồi. Không còn bay bổng và năng suất như trước nữa. Khéo sắp giải tán Topic ùi.
    híc.
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Bác này đúng quá.
    Nể phục bác cây chuối đấy. Post liên tục mấy năm.
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    thank các bạn vẫn vào comment mìn .

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} SUPER MAN – LÊ MINH ĐỨC

    Hum trước – 1 điều kỳ diệu đã xảy ra ở nhà tao…!!!

    Tao đã chạy như 1 thằng điên lên trên tầng lấy mấy ảnh xuống để chụp lại ngay những phút giây cực kỳ kỳ diệu đó, và hứa là sẽ show toàn bộ niềm bất ngờ này cho cả lò cùng biết để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc – sung sướng cùng cả gia đình tao…!

    Ngày xưa tao là con một trong nhà, nhà có một mình tao, nên chỉ chờ tao biết biết 1 chút là việc nhà trong gia đình tao, mẹ tao đùn cho tao làm cả, tao buồn lắm…ví dụ như quét nhà, rửa bát… hình như có mỗi 2 việc ý thôi thì phải…hê hê. Ngày còn chưa dậy thì, chưa mọc lông mọc râu tao đã phải rửa bát rồi, dù mùa đông hay mùa hè, dù trời mưa hay trời nắng,dù thức ăn có nhiều dầu mỡ, mắm tôm … tao khổ lắm, mẹ tao không rửa hộ cho tao một lần nào hết. Thế xong ngày tao bắt đầu tuổi 16… Thì mẹ tao đẻ cái thằng cu Đức này ra… tao hết làm con một… tao trở thành con cả… Từ nhỏ tao đã ước là sau này có em gái để được sai khiến, đánh đập nó lúc buồn bực…và con gái thì nó có tóc dài, lúc ngứa tay tao còn vuốt còn giựt… con gái nó hay nũng nịu, thấy hay hay… Thế nhưng lại tòi ra cái thằng có chym tên Đức…

    Thật buồn là, có thêm thằng chim này tao lại thêm nhiều việc hơn ngoài rửa bát và quét nhà… ví dụ như là xi nó đái …xì xì xì, rồi còn là thay tã cho nó, rồi thỉnh thoảng xi nó tè nó lại ị vào người … đau đớn nhất là bạn bè cấp 2, cấp 3 đến rủ tao đi chơi thấy tao đang trong tình trạng thối inh khai mù vì *** với đái của thằng chim kia, nên xa lánh tao. Nhiều đêm tao khóc vì buồn. Mọi người cứ bảo nó lớn nhanh như thổi…nhưng tao chả thấy thế, mấy năm liền tao bị nó hành hạ khổ sở, phục vụ nó hơn cả bố tao luôn…chỉ mong ngày nó lớn để được sai khiến nhờ vả…chấm dứt đời nô bộc tận tụy. Đấy bọn mày có hiểu nỗi niềm người anh cả như tao không…tao buồn lắm…

    Thế rồi thời gian trôi cứ chậm vù vù… Giờ nó đã 10 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa nhờ vả được gì…ăn xong cắp đít đi học, tao lại rửa bát quét nhà, mẹ tao vẫn trẻ trung sành điệu nhưng cũng đếch rửa bát cho tao hum nào cả, ức nhất là nó học ngu xong nó lại chạy xuống hỏi bài tao, tao lại phải vừa rửa bát vừa giảng nó học, rửa bát xong tao khóc vì tủi thân. Bọn mày có hiểu nỗi lòng tao không?

    Nhiều lần tao hỏi nó là :

    - Đức có thích rửa bát sau khi ăn cơm xong không? Đây là môn thể thao cực kỳ lý thú…!!!

    Nó nhìn tao với ánh mắt giễu cợt và ném vào mặt tao câu trả lời là:

    - Anh đùa đấy à??? Em còn trẻ con mà…!!!

    Híc, thằng trẻ ranh đấy lôi những lý do rất vớ vẩn ra, mặc dù nó đã to như con tịnh rồi nhưng tao cũng chưa thể xông vào đạp đít nó bắn ra chậu rửa bát được, vì má mỳ nhà tao còn bênh vực nó:

    - Đức nó còn chưa đứng cao bằng bục rửa bát, khéo lại làm vỡ, đợi vài năm nữa đi…!

    Đấy, rồi đêm đến tao lại nằm khóc vì sự bất công nhiều lúc lan tràn khắp cuộc sống đau thương của tao…!!!

    Thế nhưng…1 điều kỳ diệu xẩy ra…!!!

    Hôm nọ nó đã rửa bát bọn mày ạ…Nó đứng rửa bát trong sự hướng dẫn cụ thể và nhiệt tình của tao, bố mẹ tao cũng hồi hộp ngồi ăn chuối và theo dõi diễn biến của cuộc rửa bát, mồ hôi tao túa ra vì lo lắng công việc có thể bị đổ bể vì nhìn sự lóng ngóng của thằng trẻ con này. Sau gần 15 phút đánh vật với 4 cái bát 4 đôi đũa, 3 cái đĩa chả có tí mỡ nào… Nó đã hoàn thành xong công việc mà không bị rơi kính vào chậu rửa bát… Tao thở phào, định bảo bố đi mua pháo hoa về bắn chào mừng ngày trọng đại trong cuộc đời tao…

    Ngày tao chính thức được giải phóng khỏi kiếp nô lệ …!!!

    Rửa bát xong nó cũng háo hức và nó bảo tao là:

    - Rửa bát hay quá, lần sau anh lại cho em rửa nữa nhé anh.

    Tao thấy bầu trời đầy một mầu hồng…! tự nhiên thấy quý nó thế, thế là tao bóc chuối mời nó ăn, coi như là cảm ơn nó, trong khi gương mặt tao vẫn nghiêm nghị , tao bảo nó là:

    - Rửa lần sau phải sạch sẽ và cẩn thận hơn, không tao không cho rửa nữa đâu…!!!

    Hí hí…Bọn mày thấy tao có thông minh không?

    Thế xong, ngay hôm sau, tao đã lừa được nó đứng rán nem cho tao chạy đi chơi được tí, rồi lừa nó rót bia cho khách, rồi rửa cốc, rồi quét nhà…đủ cả… nó làm việc trong sự háo hức của tuổi trẻ con ngây ngô.Yeah yeah , đấy , sau bao năm chùi đít, thay tã cho nó cuối cùng đã đến lúc gặt trái ngọt rồi đấy. Giờ ăn cơm xong tao chỉ việc ngồi ăn chuối, rồi ngếch mắt nhìn thằng nhỏ nó dọn dẹp và rửa bát …Ôi vui vãi cả ra ý.

    Nhưng dù gì đi nữa thì tao vẫn muốn có em gái hơn… Giờ không được điều đó thì tao sẽ cố gắng đẻ một đứa con gái … con gái bện bố… tao hứa sẽ làm 1 người bố tốt cho con gái tao tự hào vì tao …!! Ồ yeah ..!!! Có điều giờ tao vẫn chưa thể kiếm được người yêu , ngày thường làm sáng chiều, tối về ngủ…ngày nghỉ trốn trong nhà cả ngày chả đi đâu, gia đình, hàng xóm vẫn không ngớt xì xào thắc mắc… Chuẩn bị giống bác tao ngày xưa rồi, bác tao ngày xưa ngày đi làm tối về chơi điện tử bốn nút… hê hê. Hum nào rảnh thì đi xe máy lên đồi nhìn xuống đếm mái nhà. Ha ha…Smile.

    Trongcaychuoi.

    1 vài hình ảnh trong sự biến chuyển phân chia giai cấp lao động trong gia đình tao.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Định Post lại bài 5 cách tự tử viết đợt 2006 lên Face...

    search lại trên ttvnol, phát hiện ra, bài viết này đã bị xào xáo khủng khiếp tại rất nhiều diễn đàn các năm 06 đến 09...với quyền tác giả thuộc tạp nham rất nhiều bạn trẻ...

    Thật là đáng buồn ... chả biết phải nói gì nữa cả. Bút tích của mình bị đem ra làm trò vui cho thiên hạ khắp trốn.

    Ngồi xem lại được vài chục trang trên ttvol từ lúc pót , hoa mắt quá phải đi ngủ... từ những bài ngây ngô, đến chửi tục , đến than vãn ... đến những bài ngày nay , với mình nó không đơn giản chỉ là note là entry nữa rồi... nó là 1 cái gì đó ý nghĩa hơn...Hình như đó là quá khứ, hay là kỷ niệm ... Mỗi lần nhìn lại lại cảm thấy bồi hồi như xem 1 cuốn phim quay chậm về mình vậy ...

    Dear me...!! hum nay là ngày 11/1/2011... Đã rất nhiều thời gian trôi qua rồi...!!!

    Smile to me...!!! ngủ ngon.
  10. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Câu này bác nói chính xác như cái bát ! Cứ tiếp tục viết đi bác, bác mà stop là có khối người không vào Những người thích đùa nữa đâu đấy... như em đây chẳng hạn, em đang học Cao học tại Thụy Điển mà đọc bài của bác vẫn mắc cười phết đấy. :))

Chia sẻ trang này