1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloalo8579

    aloalo8579 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    đúng là chuối viết văn
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} LẠNH…!!!

    - Laptop của mình 2 hôm nay có 1 hiện tượng, đấy là không hiểu ở đâu chui ra những con kiến hôi(mình toàn gọi nó là kiến thơm), cứ 3,4 con bò lổm ngổm trên màn hình… Cả ở nhà cả ở cty, 1 ngày giết cả vài trăm con, máu me kiến dính đầy màn hình, tay hôi rình…mà vẫn thấy hiện ra…cực kỳ khó hiểu…Laptop có ma! Kiến ma…aaaaaaaaaaa Sha la la la là la…Sha la la in the Toilet.

    - Buổi sáng đi làm thấy dọc bên đường đoạn gần Đại Cồ Việt, những bãi lửa được nhóm lên, bên cạnh đó là những chú người Hơ – Mông ngồi hơ tay …đùa đấy! Mấy chú sửa xe và cắt tóc, ôm xe… ở ven đường hem chịu được lạnh, nhí nhảnh đốt lửa xong ngồi bu xung quanh sưởi…Nhìn rõ là ấm áp.

    - Ban đêm, không khí lạnh bủa vây tứ tung, chó mèo trâu bò lợn gà người lên chuồng từ rất sớm co ro cúm rúm. Cứ cm da thịt nào hở ra là buốt như cắt cm đó, mặc đồ đi làm đi học như nào thì mặc nguyên xi như thế đi ngủ , 4 áo 3 quần, đeo nguyên cả giầy đen … Và bản đồng ca Ho xin được bắt đầu. Khuya lạnh, nhiều thanh niên không quen trùm chăn kín mít lúc ngủ nên phải thò mặt ra, thò mặt ra nhiễm lạnh và ho tít mù… Mình ho cả tháng nay rồi, bọn mày có bị ho không? Làm liều becberin khỏi luôn… thử đi!!!

    - Thời tiết này cái gì cũng bị cứng đơ, kem đánh răng cứng đơ, sáng ngày ra cho bàn chải vào mồm còn phải nhai kem đánh răng 1 lúc cho nó nát bét ra mới đánh đc. Bột giặt cứng đơ, từng tảng từng tảng một, nhiều lúc giặt xong mới biết vẫn nguyên 1 cục bột giặt trong túi áo. Tay chân cứng đơ đờ đẫn giá buốt… Nhưng cái cần cứng đơ thì lại mềm oặt và nhiều lúc tìm mãi không thấy đâu cả. Hức…

    - Đại hội Đảng XI kết thúc tốt đẹp, thành công rực rỡ, theo như lời của một bạn xấu xí công ty mình thì là vào hồi 9h ngày x tháng y năm 2011 Cựu tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã chính thức trao vương miện cho bác Nguyễn Phú Trọng. Bác Nguyễn Phú Trong là ai, tiểu sử ra sao, đẹp trai hay không mình chưa nắm được! Nhưng bác ý đích thị là bác mà hum qua mình cắm mặt ăn cơm từ lúc bác ý trả lời phỏng vấn của VTV và ăn cơm xong ngẩng đầu hơn gần 20 phút…Vẫn thấy bác ý đang thao thao bất tuyệt!!! Quả là nội công thâm hậu đáng nể… Bravo Đại Hội Đảng XI …1 số mạng đã không chặn FaceBook nữa…Cám ơn , xin cám ơn.

    - Công ty mình mấy hum nay bị nhiễm phở bò Kobe… Rất có thể 1 ngày đẹp trời tưng bừng nào đó sẽ dắt dìu nhau đi làm mỗi đứa 1 bát cho thỏa tò mò... Quyết phải ăn cái con bò mà nó được nghe nhạc Mozart, Chopin cho đỡ xì trét buồn phiền – được tắm nước nóng và xoa bóp mát xa mỗi ngày – được ăn múa mạch uống bia cho hưng phấn ... trước khi bị thịt...!!! Mình thấy mình chả bằng con bò gì cả,Mình cũng thích được đối đãi như con bò đấy mỗi ngày, xong bị bạn gái nào đấy “ăn thịt” cũng thỏa lòng thỏa dạ...Phở Bò Chuối..!!! 750 nghìn 1 bát...!!!

    - Tắm thật sự đã trở thành khái niệm rất xa xỉ đối với SV trong những ngày thời tiết đẹp như thế này. Nếu đợt lạnh này đang cố sức để đạt kỷ lục rét đậm kéo dài nhất của năm 2008 thì nhiều thanh niên SV cũng đang chạy đua để đạt được mức nhìu ngày nhịn tắm nhất từ lúc bắt đầu rét(Lưu ý: Tất nhiên là không có chủ nhân bài viết này trong đó. Chủ nhân bài viết từ đợt rét đã có số lần tắm là con số nhiều!) Âu cũng nên hiểu cho những nam thanh nữ tú nhịn tắm, đang yên đang lành thế này mà có giọt nước lạnh bắn vào người thôi đã đủ giãy đành đạch rồi, huống chi là dội cả gáo vào người … Nhịn tắm muôn năm , nhịn tắm vô địch …ồ zê ồ zê…

    - Thời tiết này, nhìn lũ trẻ con rất là hay nhé, nhìn đứa nào cũng giống cục bông, khéo cầm lên, ném bụp bụp xuống đất xong lại nẩy lên ý. Mặc rõ là nhiều quần áo mũ mão, xong đi cứ như con lật đật ý, rõ vui. Cũng muốn giống các bạn tiểu học và mẫu giáo, lạnh dưới 10 độ được nghỉ học nghỉ làm ý. Note này đc pót lên thì đã có thêm đợt lạnh mới được tăng cường vào sáng mai… có lẽ tết này phải để tủ lạnh cạnh giường ngủ, đêm về mở ra sưởi ấm thôi.

    Nhật ký những ngày lạnh….
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Entry này mình viết cách đây 3 năm ... Giờ đọc lại vẫn thấy vui ... Không khí tết cũng sắp đến muốn post lên cho mọi người cùng đọc. Đợt đấy mình nhớ viết entry này còn gửi gắm những ý nghĩa cực kỳ sâu xa và thâm thúy cơ, đến mức mà 3 năm sau chả nhớ mình đã gửi gắm gì nữa... Yeah Smile...!!! Chúc mọi người 1 cái tết âu lo , muộn phiền và đau đớn...

    GÀ TẾT ONLINE…!!!

    Sau đây là 1 bài văn tường thuật sử dụng biện pháp tu từ nhân hoá do cộng đồng những người việt trẻ yêu động vật viết và đóng phong bì vào bao lì xì gửi lên uỷ ban động vật quốc gia … Về việc yêu thương loài gà hơn vào mỗi dịp tết đến . Nội dung chủ yếu của bức thư viết bằng máu gà ( tiết gà) này đó là việc sát sinh gà hàng loạt vào mỗi dịp cuối năm của nước ta . Gà : 1 loài động vật rất thân quen , gắn bó với loài người , có trí thông minh , khiêm tốn , thật thà dũng cảm …Bức thư yêu cầu nhà nước nên biết chân trọng cuộc sống của những con gà hơn nữa … nên đổi món thịt gà những ngày tết sang món khác , chẳng hạn là rau muống , rau ngải cứu … Hoặc cái gì đó không phải là 1 loài động vật … Chúng thật sự đáng yêu … !!! Bức thư có trình bày 1 đoạn tâm sự của những nhân vật chính trong dịp tết … Mời các bạn theo dõi … :

    - Gà 1: ò ó o o o … Vậy là cuộc đời tôi sắp chấm dứt tại đây … chấm hết …Vĩnh biệt thóc, vĩnh biệt giun , vĩnh biệt chuồng … Tôi đi đến giây phút cuối đời .

    Cửa ***g bật mở , 1 con gà nữa vừa được quẳng vào … !!!
    [​IMG]
    - Gà 2 : iếp iếp , quác quác …hiếp …iếp …Quác ….!!! Đây là *** đâu thế này … ??? Thả tao ra …Quác quác oác …iếp … Khốn nạn …!!!
    - Gà 1: Điếc đít quá , câm mồm đi …Con gà trụi đít kia …!!!
    - Gà 2: Ơ , Mày là ai , đây là đâu , sao tao lại bị nhốt vào đây , bây giờ là mấy giờ rồi ?
    - gà 1 : Hỏi từ từ ****** mới trả lời được chứ … ! Tao là Gà handsome , đây là chuồng gà , nhốt mày lại để mai vặt lông cắt tiết … Rõ chưa đồ ngu .
    - Gà 2: *** rõ gì cả , tao đang dạo chơi trong vườn , có làm cái *** gì sai đâu mà đòi giết tao .
    - Gà 1 : tao còn đang mải đá mái huỳnh huỵch trong chuồng mà cũng đột ngột bị bắt và nhốt vào đây , đợi ngày bị giết …huống chi là dạo chơi như mày .
    - Gà 2 : nhà mày ở đâu ?
    - Gà 1: Chuồng tao ở nhà hàng xóm của cái nhà này …tối hôm trước bị lùa , rồi bị trói gô chân lại , tao sợ quá ngất , sáng nay thấy nằm trong chuồng này . Còn mày … ?
    - Gà 2: *** biết luôn , bị nhốt trong giọ, tối um ,1 lúc sau thấy ở đây … Thế sao mày biết tao sẽ bị cắt tiết ?
    - Gà 1 : Mai là giao thừa … nhà lão này làm cỗ cúng cụ … Mày sẽ phải trần truồng ngồi trên đĩa và nằm trên bàn thờ . tao chắc cũng không thoát được hoàn cảnh tương tự …!!!
    - Gà 2 : Trời ơi , tao chưa muốn chết !!!
    - Gà 1 : thế chắc mày nghĩ tao muốn chết !!!???
    - Gà 2: Bọn loài người độc ác , giết tao thế này thì bọn nó nuôi tao từ bé làm cái *** gì thế nhỉ ?
    - Gà 1: nuôi cho béo để còn giết ! hỏi ngây thơ thế ?
    - Gà 2:híc híc … thật thế không ?chết tôi mất thôi … mình phải trốn đi chứ mày …chẳng nhẽ cam chịu bị giết ?
    - Gà 1: mày mổ hộ tao gãy cái thanh gỗ chuồng này với …hoặc lấy cánh ủn gãy đi … rồi cùng đi trốn …mà tốt nhất nên ở lại , trưa nay cũng có 1 con xổng ra được … bị lùa 1 hồi , người ta bắt được và giờ này nó đang trần truồng nằm trong chậu nước nóng kia kìa … Tao đang xem người ta moi lòng fèo nó thì mày chui vào đây , hét hò ầm ỹ …Điếc đít.
    - Gà 2: Khủng khiếp quá , sao mày có thể vô cảm với đồng loại như thế được nhỉ ?
    - Gà 1: đằng nào mà chẳng chết , tao muốn xem tao sẽ bị chúng nó giết như thế nào thôi .
    - Gà 2: Giết như thế nào ?
    - Gà 1: Sẽ bị túm chân , túm cánh … cắt cổ , máu chảy đến chết , vặt lông trong chậu nước nóng , moi ruột …sau đó thế nào nữa thì chưa biết vì chưa xem hết .
    [​IMG]

    - Gà 2: trời ơi …làm sao có thể chịu được từng đấy cực hình, tao còn chưa từng được đá mái …Tự nhiên phải chết 1 cách man rợ thế này …Huhu …
    - gà 1: À , thằng này là gà trống tơ à …??? khổ thân quá , ra đá tạm vào mấy thanh củi đằng kia kìa , cho đỡ ghiền , chết còn toại nguyện …!!!
    - Gà 2: Huhu , ********* gà xấu xí này ,mày còn trêu tao nữa à ? huhu …ước chi tao biến thành gà siêu nhân khổng lồ , mổ chết mẹ hết bọn người này đi …Lũ độc ác …tại sao chúng nó có thể ăn thịt mình được mà mình lại không ăn thịt chúng nó được nhỉ ???
    - Gà 1 : mày đang hỏi tao đấy à ??? Hỏi câu nào dễ trả lời hơn đi … Mình sinh ra là để cho chúng nó làm thịt … Thế nên nghĩ nhiều làm gì cho đau mào …!!!
    - Gà 2: giết tao , tao sẽ hiện hồn về bóp cổ chết hết chúng nó … à …Lúc trưa con gà kia lúc bị giết có kêu to không ? nó có bị đau không ?
    - Gà 1: Người ta bóp cổ nó lè cả lưỡi ra ngoài …Kêu thế *** nào được nữa , máu chảy toe toét … chân nó giãy giãy , mắt lộn ngược …nhìn thảm lắm . Tao cũng bắt đầu cảm thấy sợ rồi đấy .
    - Gà 2 : chết mẹ luôn được thì tốt …Chứ chết đau đớn thế ! Làm sao tao chịu được cơ chứ … Tại sao số kiếp tôi nó lại khổ sở thế này ? Biết ai sẽ cứu được số kiếp này bây giờ đây … Vĩnh biệt tất cả …hẹn gặp lại ở thế giới bên kia .

    ……………………………………………………………………….

    Mặc dù thích ăn nhất cái phao câu nhưng xem chừng chúng thật đáng thương biết bao nhiêu . Tớ hứa lần sau ăn thịt gà tớ sẽ nhai nhẹ răng hơn , cho các bạn đỡ bị đau đớn .


    Trongcaychuoi.
    [​IMG]
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM …!!!
    [​IMG]
    Tớ đang ngồi viết nhật ký cạnh bình Ly cắm lèo vài tèo bông Ly được giới thiệu là 200 nghìn Việt Nam đồng của mẹ, và năm nay vẫn không ngoại lệ, tớ chả hiểu sao cái hoa vãi xấu này lại đắt đỏ như thế, và vẫn như mọi năm, tớ lại nịnh đầm: Uầy – công nhận hoa đẹp thật mẹ ạ…!!! Thằng Đức em tớ thì đang xem phim Trung Quốc có cảnh hôn nhau, sướng quá chạy loạn khắp nhà như 1 thằng dở hơi.

    Năm hết tết đến, để kết thúc năm 2010 quái dị thì đêm qua tớ đã có 1 giấc mơ quái đản. Trong giấc mơ tớ với cả 1 bạn làm cùng công ty tên là Vân Siêu Nhân cùng đi vệ sinh nặng trong 1 nhà vệ sinh ở thôn quê ngày xưa, nhà vệ sinh có 2 cái hố xí bệt và quay mặt vào nhau, 2 đứa cứ ngồi xổm như thế, Mặt đần thối...xung quanh thì thôi rồi là rau mùi…Giấc mơ của tớ giống kiểu phim 4D, có thể cảm giác được cả mùi vị nồng nặc xung quanh…Tóm lại là muốn ói…!!! Những thứ đồ đạc xung quanh kinh kinh, nhầy nhụa, tởm lắm…Thế rồi đột nhiên có 1 cơn mưa chuột chết rơi xuống từ …trần nhà. Những con chuột nát bét rơi xuống, 2 đứa vừa ngồi xổm vừa đi nặng vừa tránh…Và tất nhiên mùi kinh khủng…Muốn ói lắm. Chưa hết ạ…Đột nhiên cửa phòng vệ sinh bật mở, chú bảo vệ trường cấp 2 cũ xông vào vạch quần ra và đòi đi tè, tớ phải nhổm mông tránh sang 1 bên, chừa lỗ cho chú ý, và Vân Siêu Nhân đang vừa đi ị vừa ngồi nhặt chuột dưới đất lên để nhai…Ọe ọe…Buồn nôn kinh khủng…!!! 1 trong ít giấc mơ tớ còn nhớ đc chi tiết lúc tỉnh dậy…Và cảm giác muốn ói còn y nguyên…
    [​IMG]
    Lý giải cho giấc mơ đó, có lẽ chính là những điều đã đến với tớ trong năm 2010…những điều tồi tệ, kinh tởm còn 2 nhân vật, 1 đang ị và ăn chuột, 1 vạch quần tè ngay trước mặt mình thì chưa lý giải nổi…Híc…Kinh khủng quá. Giấc mơ 4D.

    Năm hết tết đến, chắc có lẽ anh Giám đốc công ty tớ nghĩ là tất cả mọi người cần chuẩn bị tết còn tớ thì đẹp trai rồi nên không cần ăn tết nên có 1 mức thưởng tết rất chi là đau lòng với tớ, mọi người trong công ty đã xúm vào an ủi tớ, trước khi mắt tớ vãi ra nước …Âu rồi thì nỗi buồn nào cũng sớm qua đi, ít nhiều tớ cũng đã học được cách suy nghĩ lạc quan, luôn biết mỉm cười cho dù mọi việc có tốt đẹp đến dường nào đi nữa…

    Đau buồn quên đi chuyện công ty, tớ mượn bố tớ sổ đỏ căn nhà để mang đi thế chấp vay ngân hàng… Mục đích để đi mừng tuổi lũ trẻ con… Vì tớ hiểu là tớ có trốn ở nhà đến hết cả 5 ngày tết thì cũng không thể nào ko gặp 1 đứa trẻ con nào được …trẻ con những ngày này ở khắp mọi nơi, chúng nó đông nghịt , mắt luôn sáng trưng như đèn pha, mồm thì không ngớt: lỳ xỳ cho cháu , cho cháu , cho cháu……..!!! chả còn đáng yêu tí nào cả. Tớ đã lên danh sách cả rồi…

    - Thằng Nghĩa con em Trang Wind : 1.500 đồng (tiền mặt, không kèm bao lỳ xì)
    - Bé Khoai Môn , con chú Hậu : 2.300 đồng( chia đôi nhét vào 2 bao lì xì)
    - Bé Lò Sưởi , con nuôi của bác Xoong: 1.300 đồng
    - …………………………………………………………….

    Đấy, ví dụ thế… Nếu có việc gì đó phải ra ngoài đường mình sẽ đeo mặt nạ “Yêu quái ăn thịt trẻ con” lũ trẻ con nhìn thấy sẽ vãi đái ra quần, sợ chạy tán loạn và không được nào nhận ra được tớ để đòi lì xì…yeah good idea…!!! Muốn tết năm nay không có, hoặc trôi qua thật nhanh còn vì nhiều lí do khác nữa…Hức.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chiều nay, như mọi năm vừa đi tảo mộ trong thời tiết cứ phải gọi là buốt ngọt lịm, mưa phùn lất phất, rất lãng mạn, bẩn tưởi vô đối, mộ các cụ (thật ra thì là ông của cụ, tức là tớ là chút chít chụt chịt ) toàn ở ruộng nhá, tớ với bố tớ phải thi triển hết kỹ nghệ lái xe để không bị lái xuống ruộng, xong có đoạn bố tớ suýt phi đầu con “Dao Không khí” xuống ruộng, lúc qua đoạn đó, thấy mặt bố tớ xám nghoét …!!! Kém ghê kém ghê… Lần nào ra mộ ông bà và các cụ về xong cũng thấy rất yên bình và thanh hết cả thản…!!! Đi tảo mộ, nói chuyện ba lăng nhăng một lúc mới chợt nhận ra là mình đã 26t rồi…Thực tế quá phũ phàng.

    Tết đến rồi… Chúc mọi người cái tết ấm áp và hạnh phúc…!!! Bỏ lại những muộn phiền, chán nản phía sau, cùng vui vẻ đón con Mèo Mới nào…!!! Love all…!!!



    [​IMG]
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn...Smile.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} TẾT ĐẾN VÀ TẾT ĐI …!!!

    Tục lệ không được chính thống cho lắm vào mỗi dịp tết đi kèm với việc lau chùi , dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc cho cái gì cũng phải mới coong, sạch sẽ đón chào năm mới đó là …Tắm tất niên …ồ yeah …!!! Người ngợm, thân thể lông tóc cũng cần phải được hoàn toàn mới, sạch thơm, bóng mượt, không xoăn hay ngứa vào những giây phút giao thừa thiêng liêng. Trước khi tắm là cũng phải thắp nhang lòng thành xin các cụ phù hộ cho bữa tắm được thành công rực rỡ, sau bữa tắm thiêng liêng đấy thì mọi bựa ghét, bọ chét hay giun sán sẽ xa rời thân thể tìm bến đỗ mới. Nếu tắm thành công vào những giờ phút sắp giao thừa, thật sự mỗi người sẽ cảm thấy đê mê, khoái lạc, người bay bổng, nhẹ nhõm…Như là thoát xác…! Đấy là nghĩa đen, còn nghĩa bóng thì nó chính là việc rũ sạch khỏi những lo toan phiền muộn nghĩ suy của 1 năm dài bò lê bò toài trong cuộc đời…Gột hết, gột sạch hết …!

    Papa mình tắm xong, thấy da dẻ hồng hào hơn, người tỏa vầng hào quang, sắc mặt tươi tỉnh, mồm khẽ hát quốc ca và nhảy tung tăng xuống chung vui cùng các chú xe ôm đứng trước cửa nhà. Thằng Đức xấu trai em mình tắm xong bỗng (bớt) xấu hơn… mắt sáng trưng bắn ra 2 luồng tia hào quang, tay vỗ bụng phành phạch và không ngớt lời ca ngợi đảng và nhà nước. Còn Mình, tắm xong mặc quần áo ngồi xem vô tuyến.

    Vâng, kính thưa quan viên 2 họ, kính thưa cái lọ lục bình, kính thưa bàn ghế linh tinh và kính thưa toàn thể các loại Kính. Nói đến tết mà không nói đến bắn pháo hoa thì là thiếu xót, thị xã Sơn Tây có địa danh vốn được mệnh danh là đất 2 vua thời xưa(Làng cổ Đường Lâm) cách Hà Nội I ,40 Km về hướng Đông Tây Nam Bắc, JQK át…năm nay được tự hào là 1 trong gần 100 điểm bắn pháo hoa tầm thấp của cả nước … Thật may năm nay trời không mưa như năm trước để được chứng kiến cảnh cả bãi pháo hoa đang cháy dở rơi từ trên trời như cục thiên thạch xuống đầu các khán giả đang há mồm chờ sẵn bên dưới … năm nay pháo hoa có dấu hiệu rởm, bắn lên trời tỏa ra toàn các màu xanh đỏ tím vàng, nhìn rõ là đẹp. Không như năm trước, pháo hoa chưa nhìn thấy nhưng nhìn thấy các cột khói đen kịt bốc lên, chỉ thấy rõ màu pháo hoa khi nó đã rơi cái bùm vào đầu của 1 thằng khán giả bị thiếu năng về việc lựa chọn vị trí đứng xem nào đó… Bắn xong, thằng nào về nhà thằng nấy, giống nhau 1 điểm đấy là, cửa vẫn ngửa lên giời, chưa gập lại vị trí ban đầu được …!

    2 anh em về nhà xông đất gia đình, thằng Đức chạy hùng hục vào tí vấp chân vào cửa ngã đẹp mắt và răng cắm phập vào cửa sắt … te tởn vào bắt tay papa nhưng chả chúc gì, papa cũng bắt tay lại nó như người lớn và cũng chả chúc gì, 2 bố con dìu nhau ra bàn ngồi uống nước, chả nói gì với nhau, bẽn lẽn xem vô tuyến đợi 2 nhân vật chính là mình và mẹ mình ra nhập hội. Kịch bản giao thừa giống hệt mọi năm, mình thề thốt ra trường, hứa sẽ có người yêu và có việc làm ổn định…lỳ xì cả 3 người rồi nhận lỳ xỳ của 2 người …rồi mò lên giường đi ngủ lúc 1h đêm… năm nào cũng thế. Năm nay khác là mình đã đi tè trước khi đi ngủ…Mọi năm đêm toàn phải mò dậy.

    Các ngày tết cũng trôi qua theo 1 kịch bản như kiểu đã được lập trình trái tim từ trước. Cả nhà đi chúc tết 2 họ, đi chúc tết cùng bạn bè, bạn bè bố mẹ đến nhà chúc tết – bố mẹ và Đức đón khách, bạn Việt Anh đến chúc tết – Việt Anh và Đức ra tiếp khách… bạn Đức đến chúc Tết – 1 mình Đức hùng dũng ra tiếp khách… 2,3 bạn trẻ con ngồi hút sữa , ăn kẹo hồ lô xem siêu nhân và thỉnh thoảng lôi tiền ra đếm 1 cách khá là chuyên nghiệp. Cuối năm nay , mình đang có ý định vay tiền lỳ xỳ của thằng Đức để đi du học Nhật Bản 5 năm về ngành truyền thông quảng cáo…

    Mỗi thế, thế là hết tết…đọng lại dư âm đâu đó là những phút giây ấm áp, vui vẻ bên bữa cơm cùng gia đình, họ hàng nội ngoại, bạn bè thân thiết, những khoảng lặng hồi hội trong việc nhận lỳ xì, những khoảng lặng chán trường trong việc phải lì xì và văng vẳng bên tai là những câu chúc tết quanh đi quẩn lại chỉ có 1 vài câu nghe đã phát nhàm cả tai, nhưng vẫn cứ phải nói…những cái bắt tay, những chén rượu, và mùi bánh trưng dưa hành lởn vởn quanh óc… Thế là đi làm…!!!

    Đường phố HN đã bắt đầu đông đúc chen chúc trở lại, vừa đi đến chỗ làm vừa cố nhớ lại xem cách đây 1 tuần công ty mình đang làm những chương trình gì? Vị trí của mình trong công ty và công ty mình …tên là gì??? Ôi tết…! Sau những giây phút ngượng nghịu mừng tuổi lẫn lộn nhau của các anh chị trong công ty là khoảnh khắc thiêng liêng nhất, những sới bạc xuân được khai, và những gương mặt đỏ gay gắt, hầm hầm vì thua bạc đã bắt đầu xuất hiện… À quên mất không kể chuyện đến chúc tết nhà 1 bạn trong nhóm bạn thân ĐH, bạn ý có bố lúc nào cũng đợi các cháu trai đến xong là mừng tuổi cho tất cả các cháu rồi rải chiếu, ném bộ bài ra, sau 15 phút…bác thu lại hết vốn mừng t cho các cháu, và ít phút sau, các cháu thi nhau mừng t cho bác…!!! Vui lắm… gừng càng già càng cay mà…!!!

    Mệt quá ko viết nữa…tóm lại là đi làm rồi, và hết tết rồi, thế nhé… Chúc Việt Anh năm nay có bằng ĐH, và ổn định công việc , còn chả chúc ai gì nữa…ờ hờ…!!! để dành lời chúc cho Gia Đình và bè bạn người thân vào ngày mai đi Chùa Hương nha…Smile…bb.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CHÙA HƯƠNG 2011





    Vào ngày mùng 7 âm đẹp rời đầu năm. 2 Công ty truyền thông quảng cáo là Trí Việt và Gia Minh tổ chức chuyến đi lễ Chùa Hương. Đúng ngày không khí bắt đầu oi bức và nắng nóng kinh hồn...

    Bên trên là 1 vài bức ảnh gọi là ví dụ, mô tả lại toàn cảnh chuyến đi, mọi bức ảnh được post lên đều công tâm và công bằng, không thiên... vị, trù dập hay dìm hàng cá nhân, tập thể nào hết...

    Vì lý do đó, các bạn có mặt trong các búc ảnh trên không nên quá bức xúc vì độ kém xinh hay kém tươi tắn của mình...(người nào ảnh nấy)

    Xin chúc cho cả 2 công ty năm nay sẽ có nhiều bước tiến vượt bực trong lĩnh vực kinh doanh của cả 2. Chúc cho mọi cá nhân trong 2 công ty luôn vui vẻ, đoàn kết, ấm no, độc lập, tự do, hạnh phúc...


    Nhiều entry chữ nghĩa quá ùi...thỉnh thoảng muốn pót 1 vài entry ảnh hoặc clip cho nó thay đổi không khí tí. Cho anh em đọc đỡ bị mỏi mắt.
    Trongcaychuoi



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    THÁI ĐỘ TÔN TRỌNG CON NGƯỜI

    [​IMG]

    Sau rất nhiều những note, entry tầm vi mô, nhạt nhẽo và vớ vẩn thì hum nay mình xin được viết 1 entry Vỹ mô, đụng chạm đến rất nhiều thành phần, rất nhiều cá thể, tổ chức cơ quan đoàn thể. Điều mà rất ít khi blog Chuối đề cập, vì bản tính vốn hiền lành nhút nhát xa lánh xì căng đan, nay như con trâu xéo mãi cũng quằn, và cảm thấy phải viết gì đó để thể hiện sự bất bình(thường) của bản thân, và 1 note có cái tên vãi lọ ra đời : nói đến bệnh hống hách, tinh tướng của 1 bộ phận không ít của nhiều giới trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng xin được tập trung chủ yếu vào giới trẻ. 1 giới mà theo như quan niệm thông thường thì là chưa đến tuổi tinh tướng… Nhưng các bạn ấy đã tinh tướng rất mạnh, chúng ta cùng đào sâu phân tích …!!!

    Để có thông tin và lý do viết cái note mang tính châm biếm đả kích này, mình phải cám ơn các bạn trẻ hống hách và tinh tướng tại ĐH Thăng Long, các bạn sẽ được làm nhân vật chính cho chuyên mục này. Chẳng là, trong cái trường ĐH Thăng Long nó có 1 cái bàn nó gọi là bàn của phòng đào tạo, chuyên trả lời thắc mắc về rất nhiều những nghi vấn xung quanh quá trình học và thi của SV, còn cho đăng ký nọ đăng ký kia… Tóm lại là chỉ có SV Thăng Long mới hiểu rõ, còn trường ngoài chỉ cần biết rằng cái bộ phận này là nơi cung cấp thông tin chính, không thì SV Thăng Long sẽ giống 1 lũ bò lạc, không có bò chúa đầu đàn dẫn dắt, ngu si gì cũng chả biết hỏi ai. Từ ngày xưa khi còn là “phòng tiếp SV” bộ phận này luôn gây rất nhiều bức xúc cho SV.

    - Hôm nay là ngày nào??? Ra kia nhìn thông báo đi .
    - Đăng ký thế này à? Bạn đã đi đăng ký thi lại bao giờ chưa thế???

    ……………………………………………………

    Những lần tôi đến cái phòng đó đều chứng kiến những cảnh tượng thường thấy trên phường hay đồn công an kiểu thế. Vài SV khóa già khoảng sinh năm 81 82, lễ phép, cúi mặt hỏi quy chế các bạn trẻ sinh năm 89 88, dù sao thì cũng hạ mình muốn cho xong việc. Ý muốn kể đến là cái thái độ của các bạn trẻ mới được nhận vào thực tập trong phòng đào tạo 1 thời gian, hoặc mới ra trường xin vào làm tại các bộ phân tiếp SV.Chưa có được thái độ tối thiểu cần phải có của 1 người “tiếp dân”, các bạn trẻ này mang tư tưởng bao cấp nặng nề, 1 chút quyền vào tay, thấy có nhiều người cần mình, lập tức các bạn ý mặc định mình là bố , và có quyền phán xét, quát mắng các con. Nếu là 1 người dân bình thường như tôi, thì có lẽ ai cũng nhận ra rằng các bạn này thường xuất hiện tại các cơ quan nhà nước, những nơi có thẩm quyền, chứ không còn là ở phường và ở đồn nữa.
    [​IMG]
    Mình viết cái note này, vì mình cực kỳ căm ghét những người có thái độ khinh thường, thiếu tôn trọng với người khác, đó là những điều luôn thừa tại những nơi nêu trên, điểm đặc trưng của kinh tế bao cấp, nhà nước, tại những lĩnh vực mà họ đang kiểm soát hoặc nắm rõ. Tôn trọng con người là tôn trọng từng cá thể trong cộng đồng, trong cuộc sống hàng ngày,, chứ không phải chỉ tôn trọng với những cấp trên của mình, với những người có địa vị, còn làm ngược lại với tất tần tật những người không thuộc list đó. Đứa đếch nào mà chả là con người…Tự coi mình cao cấp hay giỏi giang hơn người khác thì đúng là cần phải tẩy não khẩn trương. Mà thực tế là giỏi hơn, thông minh hơn, xinh đẹp,giầu có hơn người khác thật, thì đừng bao giờ tỏ ra điều đó, hay dựa vào đó để có quyền coi thường người khác…có lẽ đó cũng là điều mà ****** sống lại cũng rất mong ai cũng làm được . Mình cũng không biết phải làm cách nào để các bạn đó có thái độ “vì dân” hơn, niềm nở, thoải mái, tích cực, vui vẻ hơn …1 cách tự nguyện, để tất cả cùng cảm nhận thấy 1 hình ảnh gì đó của 1 xã hội công bằng văn minh hạnh phúc, những con người đối xử với nhau như những con người.

    Xét về trạng thái cảm xúc, tâm lý một con người trong cuộc sống bình thường. Sáng ngày ra lên phường công chứng giấy tờ, thấy mặt mũi các anh các chị trong phòng ấy mỉm cười tươi rói, luôn mực trấn an mọi người chờ đợi, thỉnh thoảng hỏi han tâm sự với mình vài câu, buổi trưa lên trường đóng tiền học phí cho con, được hướng dẫn cách thức nhiệt tình, chăm sóc thông tin chu đáo, chiều tối đi làm về, gặp sếp tổng tổng tổng của công ty, ông ý lại mỉm cười, bắt tay, hỏi qua loa nhân viên rồi chúc nọ chúc kia… Chỉ cần 1 ngày như thế thôi. Đảm bảo sự lạc quan yêu đời của mỗi người sẽ lên đến Max…! Nhưng hình như đó không phải là những điều diễn ra ở Việt Nam. Thái độ của những người tiếp xúc với chúng ta trong ngày, ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, trạng thái và tâm lý của chúng ta trong việc tư duy cũng như là trong việc đối xử lại với người khác.

    Sáng ngày ra mặt sáng ngời lên trường đi học, tự dưng gặp ông bảo vệ chả ai làm gì mặt cứ như đâm lê, rồi quát tháo “Chỗ đấy chật thế cũng nhét xe vào đc à, để sang bên này, đừng có mà khóa cổ đấy” tự dưng thấy chán đời đi hẳn là cái chắc, vào phòng đào tạo hỏi xem cái lịch đăng ký xét tốt nghiệp nó như thế nào, thì bị chen chúc với vài trăm đứa SV, Bạn SV mới trong phòng đào tạo được giao việc tiếp SV thì đang cau mày, cắn cảu tra hỏi hoạnh họe từng SV đến lượt…nhiệt huyết vui tươi đầu sáng chắc chắn là bị tụt xuống gót chân. Thế rồi đứa bạn vừa ở đâu đó tung tăng chạy đến trêu đùa mình trong khi trạng thái đang rất là cáu tiết và ngứa đít, thế là tiện thể giận cá bụp thớt, mắng mỏ bạn bè… Đó… Ví dụ như thế để thấy được 1 chuỗi tâm lý xâu chuỗi cảm xúc con người xảy đến khi hàng ngày bị gặp phải những thể loại chưa biết thật sự coi những người xung quanh là bình đẳng và có thái độ tôn trọng đúng mức.

    Những điều kể trên chỉ là phiến diện trong tổng thể rất nhiều điều đáng mang ra tâm sự trong tính cách con người Việt. Thậm chí mình chứng kiến nhiều, suy nghĩ và viết ra những điều này thì cũng chợt nhận thấy mình cũng mắc 1 vài điều đáng trách như thế, mình mà chưa thay đổi được mình thì thật khó để có quyền nhận xét những điều xung quanh và lôi kéo được sự đồng tình, nhưng tại là nhìn cái con bé trong phòng đào tạo hum nay nó tỏ thái độ thượng quyền, thiếu tôn trọng 1 chị SV mang bầu sinh năm 82 mà mình thấy cứ bị ngứa mắt qá cơ. Nhìn ra xã hội thì thấy nó nhan nhản, đầy rẫy và la liệt khắp nơi … Sống với cái xã hội này thì phải chấp nhận nó thôi, nhưng nhiều lúc vẫn mơ tất cả đối xử với nhau như những con người… ai cũng “Khiêm tốn – thật thà – dũng cảm”, có thái độ sống tích cực, tôn trọng người khác, như lời ****** mong mỏi…!!!

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} THÁI ĐỘ TÔN TRỌNG CON NGƯỜI

    [​IMG]

    Sau rất nhiều những note, entry tầm vi mô, nhạt nhẽo và vớ vẩn thì hum nay mình xin được viết 1 entry Vỹ mô, đụng chạm đến rất nhiều thành phần, rất nhiều cá thể, tổ chức cơ quan đoàn thể. Điều mà rất ít khi blog Chuối đề cập, vì bản tính vốn hiền lành nhút nhát xa lánh xì căng đan, nay như con trâu xéo mãi cũng quằn, và cảm thấy phải viết gì đó để thể hiện sự bất bình(thường) của bản thân, và 1 note có cái tên vãi lọ ra đời : nói đến bệnh hống hách, tinh tướng của 1 bộ phận không ít của nhiều giới trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng xin được tập trung chủ yếu vào giới trẻ. 1 giới mà theo như quan niệm thông thường thì là chưa đến tuổi tinh tướng… Nhưng các bạn ấy đã tinh tướng rất mạnh, chúng ta cùng đào sâu phân tích …!!!

    Để có thông tin và lý do viết cái note mang tính châm biếm đả kích này, mình phải cám ơn các bạn trẻ hống hách và tinh tướng tại ĐH Thăng Long, các bạn sẽ được làm nhân vật chính cho chuyên mục này. Chẳng là, trong cái trường ĐH Thăng Long nó có 1 cái bàn nó gọi là bàn của phòng đào tạo, chuyên trả lời thắc mắc về rất nhiều những nghi vấn xung quanh quá trình học và thi của SV, còn cho đăng ký nọ đăng ký kia… Tóm lại là chỉ có SV Thăng Long mới hiểu rõ, còn trường ngoài chỉ cần biết rằng cái bộ phận này là nơi cung cấp thông tin chính, không thì SV Thăng Long sẽ giống 1 lũ bò lạc, không có bò chúa đầu đàn dẫn dắt, ngu si gì cũng chả biết hỏi ai. Từ ngày xưa khi còn là “phòng tiếp SV” bộ phận này luôn gây rất nhiều bức xúc cho SV.

    - Hôm nay là ngày nào??? Ra kia nhìn thông báo đi .
    - Đăng ký thế này à? Bạn đã đi đăng ký thi lại bao giờ chưa thế???

    ……………………………………………………

    Những lần tôi đến cái phòng đó đều chứng kiến những cảnh tượng thường thấy trên phường hay đồn công an kiểu thế. Vài SV khóa già khoảng sinh năm 81 82, lễ phép, cúi mặt hỏi quy chế các bạn trẻ sinh năm 89 88, dù sao thì cũng hạ mình muốn cho xong việc. Ý muốn kể đến là cái thái độ của các bạn trẻ mới được nhận vào thực tập trong phòng đào tạo 1 thời gian, hoặc mới ra trường xin vào làm tại các bộ phân tiếp SV.Chưa có được thái độ tối thiểu cần phải có của 1 người “tiếp dân”, các bạn trẻ này mang tư tưởng bao cấp nặng nề, 1 chút quyền vào tay, thấy có nhiều người cần mình, lập tức các bạn ý mặc định mình là bố , và có quyền phán xét, quát mắng các con. Nếu là 1 người dân bình thường như tôi, thì có lẽ ai cũng nhận ra rằng các bạn này thường xuất hiện tại các cơ quan nhà nước, những nơi có thẩm quyền, chứ không còn là ở phường và ở đồn nữa.
    [​IMG]
    Mình viết cái note này, vì mình cực kỳ căm ghét những người có thái độ khinh thường, thiếu tôn trọng với người khác, đó là những điều luôn thừa tại những nơi nêu trên, điểm đặc trưng của kinh tế bao cấp, nhà nước, tại những lĩnh vực mà họ đang kiểm soát hoặc nắm rõ. Tôn trọng con người là tôn trọng từng cá thể trong cộng đồng, trong cuộc sống hàng ngày,, chứ không phải chỉ tôn trọng với những cấp trên của mình, với những người có địa vị, còn làm ngược lại với tất tần tật những người không thuộc list đó. Đứa đếch nào mà chả là con người…Tự coi mình cao cấp hay giỏi giang hơn người khác thì đúng là cần phải tẩy não khẩn trương. Mà thực tế là giỏi hơn, thông minh hơn, xinh đẹp,giầu có hơn người khác thật, thì đừng bao giờ tỏ ra điều đó, hay dựa vào đó để có quyền coi thường người khác…có lẽ đó cũng là điều mà Bác Hồ sống lại cũng rất mong ai cũng làm được . Mình cũng không biết phải làm cách nào để các bạn đó có thái độ “vì dân” hơn, niềm nở, thoải mái, tích cực, vui vẻ hơn …1 cách tự nguyện, để tất cả cùng cảm nhận thấy 1 hình ảnh gì đó của 1 xã hội công bằng văn minh hạnh phúc, những con người đối xử với nhau như những con người.

    Xét về trạng thái cảm xúc, tâm lý một con người trong cuộc sống bình thường. Sáng ngày ra lên phường công chứng giấy tờ, thấy mặt mũi các anh các chị trong phòng ấy mỉm cười tươi rói, luôn mực trấn an mọi người chờ đợi, thỉnh thoảng hỏi han tâm sự với mình vài câu, buổi trưa lên trường đóng tiền học phí cho con, được hướng dẫn cách thức nhiệt tình, chăm sóc thông tin chu đáo, chiều tối đi làm về, gặp sếp tổng tổng tổng của công ty, ông ý lại mỉm cười, bắt tay, hỏi qua loa nhân viên rồi chúc nọ chúc kia… Chỉ cần 1 ngày như thế thôi. Đảm bảo sự lạc quan yêu đời của mỗi người sẽ lên đến Max…! Nhưng hình như đó không phải là những điều diễn ra ở Việt Nam. Thái độ của những người tiếp xúc với chúng ta trong ngày, ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, trạng thái và tâm lý của chúng ta trong việc tư duy cũng như là trong việc đối xử lại với người khác.

    Sáng ngày ra mặt sáng ngời lên trường đi học, tự dưng gặp ông bảo vệ chả ai làm gì mặt cứ như đâm lê, rồi quát tháo “Chỗ đấy chật thế cũng nhét xe vào đc à, để sang bên này, đừng có mà khóa cổ đấy” tự dưng thấy chán đời đi hẳn là cái chắc, vào phòng đào tạo hỏi xem cái lịch đăng ký xét tốt nghiệp nó như thế nào, thì bị chen chúc với vài trăm đứa SV, Bạn SV mới trong phòng đào tạo được giao việc tiếp SV thì đang cau mày, cắn cảu tra hỏi hoạnh họe từng SV đến lượt…nhiệt huyết vui tươi đầu sáng chắc chắn là bị tụt xuống gót chân. Thế rồi đứa bạn vừa ở đâu đó tung tăng chạy đến trêu đùa mình trong khi trạng thái đang rất là cáu tiết và ngứa đít, thế là tiện thể giận cá bụp thớt, mắng mỏ bạn bè… Đó… Ví dụ như thế để thấy được 1 chuỗi tâm lý xâu chuỗi cảm xúc con người xảy đến khi hàng ngày bị gặp phải những thể loại chưa biết thật sự coi những người xung quanh là bình đẳng và có thái độ tôn trọng đúng mức.

    Những điều kể trên chỉ là phiến diện trong tổng thể rất nhiều điều đáng mang ra tâm sự trong tính cách con người Việt. Thậm chí mình chứng kiến nhiều, suy nghĩ và viết ra những điều này thì cũng chợt nhận thấy mình cũng mắc 1 vài điều đáng trách như thế, mình mà chưa thay đổi được mình thì thật khó để có quyền nhận xét những điều xung quanh và lôi kéo được sự đồng tình, nhưng tại là nhìn cái con bé trong phòng đào tạo hum nay nó tỏ thái độ thượng quyền, thiếu tôn trọng 1 chị SV mang bầu sinh năm 82 mà mình thấy cứ bị ngứa mắt qá cơ. Nhìn ra xã hội thì thấy nó nhan nhản, đầy rẫy và la liệt khắp nơi … Sống với cái xã hội này thì phải chấp nhận nó thôi, nhưng nhiều lúc vẫn mơ tất cả đối xử với nhau như những con người… ai cũng “Khiêm tốn – thật thà – dũng cảm”, có thái độ sống tích cực, tôn trọng người khác, như lời Bác Hồ mong mỏi…!!!

    [​IMG]
  8. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại không ai dám nói mạnh miệng thẳng với em sinh viên đó nên cứ tưởng mình là "ông trời" đây mà...
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    [​IMG]
    em này kute wa bác ơi
    arrow3 thích bài này.
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    7 cách tự tử…!!!(Remix) (Nhát chết cấm đọc)
    [​IMG]
    Mở ngoặc Rì míc, là vì lí do rằng, vào đầu năm 2007 mình đã cho ra đời entry này trên 360 độ Yahoo ùi. Và bọn mày biết không? Cái entry mang cái tên đần độn này trong 3,4 năm liền bị rất nhiều các anh chơi chát trên mọi thể loại diễn đàn xào nấu post lại, sẽ là ko sao nếu các anh ý để tên tác giả cho bài entry bệnh hoạn này… Nhưng khốn lạn là bên dưới bài viết ai comment hỏi, các anh ý cũng trả lời theo kiểu hàm nhận là tự viết, cáu tiết cực, giờ đi cùng người yêu ra ngoài đường, xểnh ra 1 lúc lại có thằng điên nào đấy tự nhận người yêu mình là vợ nó, hỏi thử xem có muốn phi thân vào mồm nó không … vi phạm nghiêm trọng tính bản quyền chất xám(cho dù bài viết này là chất xám xịt), ý muốn nói đến cái ý thức… Hừm!!! *** có tí trung thực nào cả, mình cũng thuộc loại thiếu trung thực, nhưng copy bài ở đâu về, luôn đề tên tác giả hoặc nguồn 1 cách trang trịnh trọng… Các bạn trẻ hay chơi chát và yêu thích chữ nghĩa thì xem lại đi nhé…Hừm…! Rồ lên, mình quyết định Remix lại tác phẩm điên rồ này thành phiên bản : 7 cách tự tử của năm 2011(tên cũ năm 2007 là: 5 cách tự tử) Những bạn gái nào mong manh dễ tè thì đừng đọc bài này nhé, vì mình sẽ post lên face vào đúng 12h đêm…!!! Xin mời:


    Lời mở đầu:

    Âu là con người thì phần lớn đều mong ước được hít thở lâu, bám trụ dai trên dương thế này, mong ước được chết theo kiểu vài chục con vài trăm cháu chắt vây xung quanh nghe đọc từ điển di chúc, rồi chết chậm dần đều trong vòng tay của người thân …Đấy gọi là cái chết hạnh phúc… Nhưng trong bài viết này muốn đề cập đến 1 cái chết chủ động khác, người ta tự cầm kéo cắt đứt sợi dây vương vấn trần gian … là mục luôn thu hút người đọc trên những trang báo giấy báo mạng, đó chính là “Tự Tử” … Có những mảnh đời, những con đường dẫn đến tự tử một cách dễ hiểu, nhưng nhiều lúc cuộc sống có những lý do tự tử không thể nào khó hiểu hơn, nhưng…vẫn xảy ra. Thế mới đểu chứ:
    [​IMG]
    - Vợ đấm chồng, chồng đau , chồng nhục quá, chồng phẫn uất, bạo hành gia đình à tự tử!!!
    - Phi công trẻ yêu máy bay bà già bị gia đình cấm cản à tự tử. Hoặc bị máy bay từ chối cho cưỡi à tự tử.
    - Bị bố mẹ quát mắng, thầy cô cho điểm kém, thi trượt à tự tử.
    - Chán sống, cuồng dại, ngây ngô, ngu si, stress, không lối thoát à tự tử…!!!

    Ơ nhiều cực luôn… ! thỉnh thoảng đọc trên báo lý do những cái tự tử mà ngỡ ngàng, ko hiểu các anh các chị các em ý nghĩ gì. Thậm chí với những lý do như sau:

    - Chát với nhau rủ nhau tự tử tập thể, cho vui, cho nổi tiếng ..--> tự tử.
    - Trong lớp học, nhỡ đánh rắm, xấu hổ, bạn bè chê cười à tự tử.
    - Người yêu không cho hôn , dỗi à tự tử….
    ……………………………………………………………………

    Theo quy luật cung – cầu… thấy thanh niên xã hội mới đang có những nhu cầu tự tử ngày càng lớn, mình chột dạ gửi tặng các bạn bài viết, hay còn gọi là “cẩm nang tự vẫn” để các bạn cảm thấy đỡ phải băn khoăn, lo nghĩ, đắn đo cho nhu cầu chết và được chết của mình… Chúc các bạn sẽ có được những cái chết thật đẹp mắt, tươi ngon, và thú vị đến những giây phút cuối cùng…! Nào hãy cùng thưởng thức.

    CÁCH 1: UỐNG THUỐC NGỦ.

    *) Đặc điểm : - Phải nói đây chính là cách tự tử nhẹ nhàng nhất , đàng hoàng nhất, thanh tao nhất và cũng khá hữu hiệu , khả năng thành công lên đến 90 % ... được mọi lứa tuổi ưa chuộng bất kể giới tính, màu da, tôn giáo ... Thường được phái yếu áp dụng do tránh cảm giác sợ đau và sợ chết .

    - Vì là chết trong khi ngủ , ngủ không dậy nữa ... nên nó cũng êm đềm như 1 giấc ngủ ngon để sang thế giới bên kia vậy, ngoài thuốc ngủ ra , có rất nhiều thứ thuốc đặc chủng khác có tác dụng giống như thuốc ngủ khi sử dụng liều cao , không theo hướng dẫn .

    *) Cách thực hiện :

    - Chạy ra hiệu thuốc , dốc hết tiền ra mà mua thuốc ngủ , Thiếu thì đi quán khác ... tầm 150 vỉ là đẹp . Nếu bị hỏi han có thể trả lời :
    Cháu mua về để tặng noel bạn bè, tặng Valentine người yêu…


    - Sau đó , chui vào fòng khoá trái cửa ,... Tốt nhất là thuê fòng trong khách sạn mà tự tử cho nó lịch sự , lại vừa được lên báo .


    - Tiếp theo đun lấy 5lít nước sôi , đừng lấy nước lã không lại ỉa chạy , bất tiện lúc khám nghiệm tử thi . Uống cho bằng hết 150 vỉ thuốc mang về ... Buồn ngủ giữa chừng cũng phải uống hết trước khi ngủ .
    Nếu không bị phát hiện thì như thế là chết rồi đấy , nhanh gọn nhẹ , tiện lợi .


    *) Lưu ý:
    - cách này mà để bị phát hiện lần đầu là lần sau khó sử dụng tiếp được, chính vì thế, lúc đi mua, dù muốn chết nhưng cũng đừng tỏ ra quá nguy hiểm, ko lại bị bắt nhốt thì hỏng.

    CÁCH 2 : NHẢY SÔNG ,NHẢY CẦU .
    *) Đặc điểm : Cách này là cách chết vì nước ... Nước sẽ chui vào mồm vào miệng vào mũi vào rốn ... Làm tắc đường hô hấp , Đếch thở được ... Thế là đie.
    Cách này đặc biệt không dành cho những người sợ chết , Vì bảo con người ta nhảy từ trên cầu cao 1km xuống nước thì ít thằng nào dám làm .
    Cũng không dành cho những người biết bơi , Vì khi đang ngắc ngoải , giã gạo , thôi thúc sự sống sẽ làm người ta bơi vào bờ như 1 chiếc xuồng máy ...

    *) Cách thực hiện :
    - Tìm lấy con sông , hay hồ nào đó sâu sâu , vì nông thì khó mà chết được ... Tốt nhất là ngập đầu nguời cao 3m ... tránh sử dụng sông hồ gần nhà ... Không người quen đi ngang qua , nhìn thấy vớt lên lại khổ .
    - Nhớ mặc thật nhiều quần áo và nhảy xuống , vì để cho nó nặng người dễ chìm , nhanh chết . Và để cho người ta khó cứu hơn , chứ trần truồng mà nhảy xuống , nhất là con gái thì Con trai nó máu nhảy xuống cứu lắm ... Không chết được đâu , vớt lên còn bị xoa bóp , hô hấp nhân tạo ... Khổ hơn chết .
    - Người nào béo thì không nói làm gì ... nhưng ai gầy , muốn chết nhanh thì buộc cổ vào hòn đá nào đó , quẳng xuống sông ... Có muốn trồi lên cũng chẳng được .
    Thế là chết rồi đấy , sướng nhé.

    *) lưu ý :
    Cách này không được ưa chuộng lắm , vì sau khi vớt xác trông rất xấu xí và hãi hùng , người trương nước như con hà mã , mắt lồi ra ngoài, ngực thụt vào trong , những ai muốn xác của mình xinh xẻo đẹp đẽ để cho vào quan tài cho nó đẹp thì không nên dùng.


    - Ở Hà Nội cũng có vài vụ tự tử nhảy hồ, những bạn nào xem cảnh vớt xác lên thì tự hiểu nó sợ như nào rồi đấy.
    [​IMG]
    CÁCH 3 : TREO CỔ TỰ TỬ .
    *) Đặc điểm :
    Đây cũng là 1 cách chết vì nghẹt thở , nhưng nghẹt thở vì dụng cụ và vì tác động .
    là 1 trong những cách tự tử được bầu chọn là ghê rợn nhất . Còn gì sợ hơn là thấy 1 cái xác treo lủng lẳng trên trần nhà .
    Cách tự tử này cũng không làm hại đến thân thể nhiều lắm , chỉ có 1 vết hằn sâu nơi cổ ... và làm bộ mặt tím ngắt như cà pháo, lưỡi thì dài lủng lẳng đến đầu ti.

    *) Cách thực hiện :
    - Địa điểm không bó hẹp như uống thuốc ngủ và nhảy sông ... Chỉ cần tìm 1 nơi vắng vẻ bất kì , không người qua lại ... Và tất nhiên phải có 1 vật chắc cách mặt đất ...để còn ném dây lên .
    - Tìm được rồi , thì ném dây lên vật chắc đó , có thể là 1 cành cây , xà ngang cột gôn bóng đá , hay quạt trần ... Nhớ là phải thật chắc ... Không rơi xuống đất thì lại là chết kiểu khác chứ không fải treo cổ nữa đâu .
    - Dây dùng để treo cũng phải thật chắc , Dùng đồ quen thuộc để chết cho ngọt ... ! Có thể là thắt lưng da , khăn quàng đỏ , dây thừng buộc lợn ... cấm dùng chỉ .

    - Thắt nút đúng vào ... không biết thắt nút thì nhờ ai thắt hộ cho ... rồi đem treo vào cổ. thả chân ra thế là xong.

    Cách 4 : CHẾT VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG
    *) Đặc điểm :
    - Đương nhiên đây không phải là chết 1 cách may mắn và vô tình ...Mà là tai nạn có chủ định ... nên cũng quy vào là Tự tử.
    - Đây là cách chết có phần hơi rồ dại, nhưng ai mà phẫn uất quá không tự kiềm chế được bản thân thì hay dùng cách này ... Được cái nó chết cũng nhanh .
    - Lưu ý nhỏ : Nếu chẳng may không chết ngay được thì sẽ quả là 1 đại hoạ cho thân chủ ... ! Gãy chân gãy tay gẫy cổ gãy chim ... nhưng không chết ... Tiếp tục sống thì không còn gì đau khổ bằng ... nhất là sống thực vật . May mắn cho những ai chết ngay trên đường đưa đi cấp cứu .
    - Cách này là cách tự tử tương đối man rợ và rùng rợn ... ai nhìn thấy là hết muốn xơi cơm ...! Bạn sẽ có thể nát bấy như cục thịt băm ... hoặc có thể thiếu cái đầu , thiếu mất khúc giữa hoặc ... bị người khác tới hốt óc cho lợn ăn .

    *) Cách thực hiện :
    - Cần phải tỉnh táo minh mẫn khi thực hiện ... Vì vậy , Hãy đợi đến lúc thật bình tĩnh rồi hãy làm, làm cốc cà phê , hoặc làm bát phở . Ăn vừa đủ , chớ ăn nhiều vì không khéo lúc chết phòi ruột ra thì xấu hổ lắm .
    - Ăn xong chưa ? Ra đường cái , hoặc quốc lộ ... tìm lấy 1 cái xe to nhất và đang phóng nhanh nhất . Định hướng thật rõ lối đi và cách thức .
    - Tiếp theo là chỉ việc phi cái đầu vào giữa ô tô , phải làm nhanh gọn , không tài xế nó giật mình , làm hỏng kế hoạch .
    - Nếu thực hiện tốt thì sẽ không có cảm giác đau , chỉ đánh : Bép hoặc Nhoét 1 phát là hồn lìa khỏi xác ... dân tình xúm xít ...kế hoạch hoàn thành ...
    - Có thể lăn xuống dưới bánh xe ô tô nếu như người không quá béo ... béo quá sợ lật ô tô mà vẫn không chết .
    *) Lưu ý :

    Cách này nếu ai còn nghĩ cho gia đình thì cũng nên làm , thân thể không toàn vẹn có khi sẽ được trả giá bằng khoản tiền thằng tài xế phải chi . Tất nhiên lúc đó phải làm như vô tình lao đầu vào ô tô ... chẳng may . Và người nhà sẽ ung dung nhận tiền đền bù thiệt mạng .
    Cách này cũng rất nổi tiếng , được đồn thổi , mọi người chỉ trỏ ... lên báo ... thậm chí còn được chúng nó lấy năm sinh mà oánh đề.

    CÁCH 5 : CHẾT VÌ ĐIỆN .
    *) Đặc điểm :
    - Đây có lẽ là cách gian nan , trí óc và khó khăn nhất .
    Rất ít người sử dụng , và nếu có thì toàn người có học ... hoặc muốn chết 1 cách lạ lẫm ... !
    - Cách này với cả bị sét đánh cũng gần giống nhau , đều liên quan đến nguồn điện ... Nhưng tự tử bằng sét thì cực hiếm ...
    - Cách này cũng ảnh hưởng nhiều đến xác ... Vì thường thì tóc sẽ cháy trụi , người sẽ đen thui ... và bốc mùi khét khét giống thịt chó thui . Xấu xí vô biên cương , thậm chí răng cũng đen luôn .
    - Chết kiểu này là nhanh nổi tiếng nhất , của hiếm bao giờ cũng là của quý .

    *) Cách thực hiện :
    Khá phức tạp ... vì cũng không rõ và nắm chắc được là có chết hay không . Tuỳ thuộc vào nguồn điện dùng để tự tử .
    - Nếu dí tay vào ổ điện chắc chắn không chết... tiền mất tật còn mang .
    - Nên tìm lấy các ổ cao thế trên cột điện , có hình đầu lâu xương chéo ... Trèo lên đó ... Tìm mọi cách để dí tay vào nguồn điện ... bạn sẽ được toại nguyện , Yêu cầu là phải có học thì mới biết chỗ nào giật chỗ nào không giật ... !
    - Lúc giật , chớ có rút tay ra ngoài ... Có chạm vào điện cho đến khi không biết gì nữa , Nếu rơi xuống đất , có thằng nào nó đến cứu thì chửi và đuổi nó đi ,đừng để nó lại gần , sờ tay vào người lại giật đùng đùng ... mắc công thêm tội giết người .

    - Có thể công phu hơn bằng cách chết do sét đánh ... Khi nào trời mưa , trèo lên nóc nhà cao nhất của thành phố ... cầm thêm cái cột thu lôi , và giơ cao lên đầu ... Và chờ sét ... !!! Đó là cách hữu hiệu nhất .
    Chứ trời mưa mà đứng cây cổ thụ thì tết mông cổ chẳng cso sét ... lúc có thì chắc bạn cũng chẳng kiên nhẫn mà đứng ở đó nữa .

    [​IMG]

    CÁCH 6 : Mổ bụng hoặc cứa tay tự sát

    _ Đặc điểm : rất kén người dùng do phải có một ý chí và lòng gan dạ rất lớn. Chịu đau phải giỏi, gần như một võ sĩ đạo chân chính vậy.
    _ Hiện trường thì cực kỳ ghê rợn và thảm khốc, ưa dùng đối với những bạn yêu thích phim kinh dị.

    _ Cách thực hiện :

    _ Phòng phải khóa trái cửa, tốt nhất là nên sơn màu trắng toàn bộ vật dụng và căn phòng, quần áo mặc theo cũng màu trắng hết cho đồng bộ và nổi bật hiện trường. Riêng cách cứa tay thì có thể ở trong phòng tắm có bồn...
    _ Chuẩn bị khăn sạch để ngậm, đề phòng do đau quá mà căn nhầm lưỡi, mất đi ý nghĩa của việc tự tử.

    + Mổ bụng tự sát : chuẩn bị một con dao bầu, sáng xanh, sạch, đẹp. Nằm lên giường, ngậm khăn. Cầm dao thật dứt khoát rạch một đường sâu khoảng 5 cm kéo dài từ dưới xương ức giữa ngực xuống đến quá rốn. Nếu thích thì có thể quằn quại cho đồ nghề bên trong vung vãi ra, tăng thêm quang cảnh cho hiện trường.

    + Cứa tay : chọn tư thế cho thoải mái. Đặt tay lên khăn sạch và cầm dao ( rọc giấy thôi cũng được ) rạch thật sâu từ cổ tay cho đến gần hốc khuỷu tay. Cứ để yên chờ máu chảy hết. Trong thời gian chờ đợi thì có thể chửi bới, rủa xả những nguyên nhân khiến ta phải tự tử...

    _ Do mất máu quá nhiều nên bạn sẽ mất dần ý thức và lịm từ từ. Thế là đi rồi đấy.







    CÁCH 7 : Nhảy lầu tự tử

    _ Đặc điểm : bản thân mình thì khoái cái trò bay tự do này ^^
    _ Như bản thân đã nói, khi nhảy lầu tự sát bạn sẽ được hưởng miễn phú một chuyến bay tự do thật sự, không cáp, không dù. Tóm lại là bay bằng chính sức mình.
    _ Khi việc đã thành thì cảnh tượng khá ghê rợn. Xác cũng không còn nguyên vẹn xinh tươi đẹp đẽ như lúc đầu mà bị biến dạng do va chạm. Vậy nên ai muốn giữ xác đẹp đẽ để còn hưởng thụ trong quan tài thì không nên dùng cách này.

    _ Chuẩn bị :
    _ Chọn nhà cao tầng kha khá ( càng cao càng tốt, tiệt hẳn nguy cơ sống sót ). Quan sát kỹ quang cảnh đề phòng nhảy xuống vướng vào dây điện, cành cây...
    _ Mặc quần áo đẹp, bạn gái có thể mặc váy để lòa xòa cho lãng mạn. Khi đứng trên lan can bạn có thể làm gì đó gây chú ý cho người bên dưới ( như gào thét, khóc lóc, cười... ) để tăng thêm ngoạn mục. Khi gây chú ý xong phải nhảy ngay, không do dự đề phòng có người tốt bụng giăng đệm ra cứu. Ai sợ độ cao có thể nhắm mắt khi nhảy.

    Kết luận:


    - 2 cách cuối cùng là mình sưu tầm của 1 bạn trên diễn đàn, chính là bạn đã lạnh lùng nhận vơ 5 cách đầu của mình là của bạn ý, vô duyên đếch chịu được. Viết ra những dòng bên trên, chỉ sau 1 phút nẩy ra suy nghĩ và 1 tiếng viết lách vào năm 2007, ngày đó mình còn non nớt, yếu ớt, suy nghĩ thiển cận, toàn rình rình nghĩ ra những thứ bệnh hoạn viết hòng mua vui cho bạn bè trên Blog. Ngày nay mình cũng chẳng lớn thêm được bao nhiêu, nhưng chắc là có thừa time cũng ko viết về những chủ đề kiểu như thế này.

    - Chết chóc là chủ đề khá kiêng kỵ, nhất là việc lại mang việc chết chóc ra để viết với cái kiểu châm biếm thế này, nên việc đăng tải lại note này mình cũng suy nghĩ khá nhiều. Thấy rằng trong cuộc sống chả điều gì là ko thể xẩy ra cả,cố gắng coi những chuyện bên trên nhẹ nhàng cho cuộc sống nó thanh thản. Mong rằng những bạn nào đọc hết thì đang buồn, đang muốn tự tử cũng thấy đó làm vui, những bạn đang vui vẻ thì đọc cũng không lấy làm buồn…Smile…dù cuộc sống có điều gì xẩy ra đi chăng nữa thì hãy vui vẻ hoặc học cách mỉm cười. Đừng suy nghĩ hay đánh giá gì thái quá cho bài viết này nhá, thank.

    Trongcaychuoi…!!! (Trích và chỉnh sửa nhật ký blog Trongcaychuoi 2007)


    [​IMG]



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 7 cách tự tử…!!!(Remix) (Nhát chết cấm đọc)
    [​IMG]
    Mở ngoặc Rì míc, là vì lí do rằng, vào đầu năm 2007 mình đã cho ra đời entry này trên 360 độ Yahoo ùi. Và bọn mày biết không? Cái entry mang cái tên đần độn này trong 3,4 năm liền bị rất nhiều các anh chơi chát trên mọi thể loại diễn đàn xào nấu post lại, sẽ là ko sao nếu các anh ý để tên tác giả cho bài entry bệnh hoạn này… Nhưng khốn lạn là bên dưới bài viết ai comment hỏi, các anh ý cũng trả lời theo kiểu hàm nhận là tự viết, cáu tiết cực, giờ đi cùng người yêu ra ngoài đường, xểnh ra 1 lúc lại có thằng điên nào đấy tự nhận người yêu mình là vợ nó, hỏi thử xem có muốn phi thân vào mồm nó không … vi phạm nghiêm trọng tính bản quyền chất xám(cho dù bài viết này là chất xám xịt), ý muốn nói đến cái ý thức… Hừm!!! *** có tí trung thực nào cả, mình cũng thuộc loại thiếu trung thực, nhưng copy bài ở đâu về, luôn đề tên tác giả hoặc nguồn 1 cách trang trịnh trọng… Các bạn trẻ hay chơi chát và yêu thích chữ nghĩa thì xem lại đi nhé…Hừm…! Rồ lên, mình quyết định Remix lại tác phẩm điên rồ này thành phiên bản : 7 cách tự tử của năm 2011(tên cũ năm 2007 là: 5 cách tự tử) Những bạn gái nào mong manh dễ tè thì đừng đọc bài này nhé, vì mình sẽ post lên face vào đúng 12h đêm…!!! Xin mời:


    Lời mở đầu:

    Âu là con người thì phần lớn đều mong ước được hít thở lâu, bám trụ dai trên dương thế này, mong ước được chết theo kiểu vài chục con vài trăm cháu chắt vây xung quanh nghe đọc từ điển di chúc, rồi chết chậm dần đều trong vòng tay của người thân …Đấy gọi là cái chết hạnh phúc… Nhưng trong bài viết này muốn đề cập đến 1 cái chết chủ động khác, người ta tự cầm kéo cắt đứt sợi dây vương vấn trần gian … là mục luôn thu hút người đọc trên những trang báo giấy báo mạng, đó chính là “Tự Tử” … Có những mảnh đời, những con đường dẫn đến tự tử một cách dễ hiểu, nhưng nhiều lúc cuộc sống có những lý do tự tử không thể nào khó hiểu hơn, nhưng…vẫn xảy ra. Thế mới đểu chứ:
    [​IMG]
    - Vợ đấm chồng, chồng đau , chồng nhục quá, chồng phẫn uất, bạo hành gia đình à tự tử!!!
    - Phi công trẻ yêu máy bay bà già bị gia đình cấm cản à tự tử. Hoặc bị máy bay từ chối cho cưỡi à tự tử.
    - Bị bố mẹ quát mắng, thầy cô cho điểm kém, thi trượt à tự tử.
    - Chán sống, cuồng dại, ngây ngô, ngu si, stress, không lối thoát à tự tử…!!!

    Ơ nhiều cực luôn… ! thỉnh thoảng đọc trên báo lý do những cái tự tử mà ngỡ ngàng, ko hiểu các anh các chị các em ý nghĩ gì. Thậm chí với những lý do như sau:

    - Chát với nhau rủ nhau tự tử tập thể, cho vui, cho nổi tiếng ..--> tự tử.
    - Trong lớp học, nhỡ đánh rắm, xấu hổ, bạn bè chê cười à tự tử.
    - Người yêu không cho hôn , dỗi à tự tử….
    ……………………………………………………………………

    Theo quy luật cung – cầu… thấy thanh niên xã hội mới đang có những nhu cầu tự tử ngày càng lớn, mình chột dạ gửi tặng các bạn bài viết, hay còn gọi là “cẩm nang tự vẫn” để các bạn cảm thấy đỡ phải băn khoăn, lo nghĩ, đắn đo cho nhu cầu chết và được chết của mình… Chúc các bạn sẽ có được những cái chết thật đẹp mắt, tươi ngon, và thú vị đến những giây phút cuối cùng…! Nào hãy cùng thưởng thức.

    CÁCH 1: UỐNG THUỐC NGỦ.

    *) Đặc điểm : - Phải nói đây chính là cách tự tử nhẹ nhàng nhất , đàng hoàng nhất, thanh tao nhất và cũng khá hữu hiệu , khả năng thành công lên đến 90 % ... được mọi lứa tuổi ưa chuộng bất kể giới tính, màu da, tôn giáo ... Thường được phái yếu áp dụng do tránh cảm giác sợ đau và sợ chết .

    - Vì là chết trong khi ngủ , ngủ không dậy nữa ... nên nó cũng êm đềm như 1 giấc ngủ ngon để sang thế giới bên kia vậy, ngoài thuốc ngủ ra , có rất nhiều thứ thuốc đặc chủng khác có tác dụng giống như thuốc ngủ khi sử dụng liều cao , không theo hướng dẫn .

    *) Cách thực hiện :

    - Chạy ra hiệu thuốc , dốc hết tiền ra mà mua thuốc ngủ , Thiếu thì đi quán khác ... tầm 150 vỉ là đẹp . Nếu bị hỏi han có thể trả lời :
    Cháu mua về để tặng noel bạn bè, tặng Valentine người yêu…


    - Sau đó , chui vào fòng khoá trái cửa ,... Tốt nhất là thuê fòng trong khách sạn mà tự tử cho nó lịch sự , lại vừa được lên báo .


    - Tiếp theo đun lấy 5lít nước sôi , đừng lấy nước lã không lại ỉa chạy , bất tiện lúc khám nghiệm tử thi . Uống cho bằng hết 150 vỉ thuốc mang về ... Buồn ngủ giữa chừng cũng phải uống hết trước khi ngủ .
    Nếu không bị phát hiện thì như thế là chết rồi đấy , nhanh gọn nhẹ , tiện lợi .


    *) Lưu ý:
    - cách này mà để bị phát hiện lần đầu là lần sau khó sử dụng tiếp được, chính vì thế, lúc đi mua, dù muốn chết nhưng cũng đừng tỏ ra quá nguy hiểm, ko lại bị bắt nhốt thì hỏng.

    CÁCH 2 : NHẢY SÔNG ,NHẢY CẦU .
    *) Đặc điểm : Cách này là cách chết vì nước ... Nước sẽ chui vào mồm vào miệng vào mũi vào rốn ... Làm tắc đường hô hấp , Đếch thở được ... Thế là đie.
    Cách này đặc biệt không dành cho những người sợ chết , Vì bảo con người ta nhảy từ trên cầu cao 1km xuống nước thì ít thằng nào dám làm .
    Cũng không dành cho những người biết bơi , Vì khi đang ngắc ngoải , giã gạo , thôi thúc sự sống sẽ làm người ta bơi vào bờ như 1 chiếc xuồng máy ...

    *) Cách thực hiện :
    - Tìm lấy con sông , hay hồ nào đó sâu sâu , vì nông thì khó mà chết được ... Tốt nhất là ngập đầu nguời cao 3m ... tránh sử dụng sông hồ gần nhà ... Không người quen đi ngang qua , nhìn thấy vớt lên lại khổ .
    - Nhớ mặc thật nhiều quần áo và nhảy xuống , vì để cho nó nặng người dễ chìm , nhanh chết . Và để cho người ta khó cứu hơn , chứ trần truồng mà nhảy xuống , nhất là con gái thì Con trai nó máu nhảy xuống cứu lắm ... Không chết được đâu , vớt lên còn bị xoa bóp , hô hấp nhân tạo ... Khổ hơn chết .
    - Người nào béo thì không nói làm gì ... nhưng ai gầy , muốn chết nhanh thì buộc cổ vào hòn đá nào đó , quẳng xuống sông ... Có muốn trồi lên cũng chẳng được .
    Thế là chết rồi đấy , sướng nhé.

    *) lưu ý :
    Cách này không được ưa chuộng lắm , vì sau khi vớt xác trông rất xấu xí và hãi hùng , người trương nước như con hà mã , mắt lồi ra ngoài, ngực thụt vào trong , những ai muốn xác của mình xinh xẻo đẹp đẽ để cho vào quan tài cho nó đẹp thì không nên dùng.


    - Ở Hà Nội cũng có vài vụ tự tử nhảy hồ, những bạn nào xem cảnh vớt xác lên thì tự hiểu nó sợ như nào rồi đấy.
    [​IMG]
    CÁCH 3 : TREO CỔ TỰ TỬ .
    *) Đặc điểm :
    Đây cũng là 1 cách chết vì nghẹt thở , nhưng nghẹt thở vì dụng cụ và vì tác động .
    là 1 trong những cách tự tử được bầu chọn là ghê rợn nhất . Còn gì sợ hơn là thấy 1 cái xác treo lủng lẳng trên trần nhà .
    Cách tự tử này cũng không làm hại đến thân thể nhiều lắm , chỉ có 1 vết hằn sâu nơi cổ ... và làm bộ mặt tím ngắt như cà pháo, lưỡi thì dài lủng lẳng đến đầu ti.

    *) Cách thực hiện :
    - Địa điểm không bó hẹp như uống thuốc ngủ và nhảy sông ... Chỉ cần tìm 1 nơi vắng vẻ bất kì , không người qua lại ... Và tất nhiên phải có 1 vật chắc cách mặt đất ...để còn ném dây lên .
    - Tìm được rồi , thì ném dây lên vật chắc đó , có thể là 1 cành cây , xà ngang cột gôn bóng đá , hay quạt trần ... Nhớ là phải thật chắc ... Không rơi xuống đất thì lại là chết kiểu khác chứ không fải treo cổ nữa đâu .
    - Dây dùng để treo cũng phải thật chắc , Dùng đồ quen thuộc để chết cho ngọt ... ! Có thể là thắt lưng da , khăn quàng đỏ , dây thừng buộc lợn ... cấm dùng chỉ .

    - Thắt nút đúng vào ... không biết thắt nút thì nhờ ai thắt hộ cho ... rồi đem treo vào cổ. thả chân ra thế là xong.

    Cách 4 : CHẾT VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG
    *) Đặc điểm :
    - Đương nhiên đây không phải là chết 1 cách may mắn và vô tình ...Mà là tai nạn có chủ định ... nên cũng quy vào là Tự tử.
    - Đây là cách chết có phần hơi rồ dại, nhưng ai mà phẫn uất quá không tự kiềm chế được bản thân thì hay dùng cách này ... Được cái nó chết cũng nhanh .
    - Lưu ý nhỏ : Nếu chẳng may không chết ngay được thì sẽ quả là 1 đại hoạ cho thân chủ ... ! Gãy chân gãy tay gẫy cổ gãy chim ... nhưng không chết ... Tiếp tục sống thì không còn gì đau khổ bằng ... nhất là sống thực vật . May mắn cho những ai chết ngay trên đường đưa đi cấp cứu .
    - Cách này là cách tự tử tương đối man rợ và rùng rợn ... ai nhìn thấy là hết muốn xơi cơm ...! Bạn sẽ có thể nát bấy như cục thịt băm ... hoặc có thể thiếu cái đầu , thiếu mất khúc giữa hoặc ... bị người khác tới hốt óc cho lợn ăn .

    *) Cách thực hiện :
    - Cần phải tỉnh táo minh mẫn khi thực hiện ... Vì vậy , Hãy đợi đến lúc thật bình tĩnh rồi hãy làm, làm cốc cà phê , hoặc làm bát phở . Ăn vừa đủ , chớ ăn nhiều vì không khéo lúc chết phòi ruột ra thì xấu hổ lắm .
    - Ăn xong chưa ? Ra đường cái , hoặc quốc lộ ... tìm lấy 1 cái xe to nhất và đang phóng nhanh nhất . Định hướng thật rõ lối đi và cách thức .
    - Tiếp theo là chỉ việc phi cái đầu vào giữa ô tô , phải làm nhanh gọn , không tài xế nó giật mình , làm hỏng kế hoạch .
    - Nếu thực hiện tốt thì sẽ không có cảm giác đau , chỉ đánh : Bép hoặc Nhoét 1 phát là hồn lìa khỏi xác ... dân tình xúm xít ...kế hoạch hoàn thành ...
    - Có thể lăn xuống dưới bánh xe ô tô nếu như người không quá béo ... béo quá sợ lật ô tô mà vẫn không chết .
    *) Lưu ý :

    Cách này nếu ai còn nghĩ cho gia đình thì cũng nên làm , thân thể không toàn vẹn có khi sẽ được trả giá bằng khoản tiền thằng tài xế phải chi . Tất nhiên lúc đó phải làm như vô tình lao đầu vào ô tô ... chẳng may . Và người nhà sẽ ung dung nhận tiền đền bù thiệt mạng .
    Cách này cũng rất nổi tiếng , được đồn thổi , mọi người chỉ trỏ ... lên báo ... thậm chí còn được chúng nó lấy năm sinh mà oánh đề.

    CÁCH 5 : CHẾT VÌ ĐIỆN .
    *) Đặc điểm :
    - Đây có lẽ là cách gian nan , trí óc và khó khăn nhất .
    Rất ít người sử dụng , và nếu có thì toàn người có học ... hoặc muốn chết 1 cách lạ lẫm ... !
    - Cách này với cả bị sét đánh cũng gần giống nhau , đều liên quan đến nguồn điện ... Nhưng tự tử bằng sét thì cực hiếm ...
    - Cách này cũng ảnh hưởng nhiều đến xác ... Vì thường thì tóc sẽ cháy trụi , người sẽ đen thui ... và bốc mùi khét khét giống thịt chó thui . Xấu xí vô biên cương , thậm chí răng cũng đen luôn .
    - Chết kiểu này là nhanh nổi tiếng nhất , của hiếm bao giờ cũng là của quý .

    *) Cách thực hiện :
    Khá phức tạp ... vì cũng không rõ và nắm chắc được là có chết hay không . Tuỳ thuộc vào nguồn điện dùng để tự tử .
    - Nếu dí tay vào ổ điện chắc chắn không chết... tiền mất tật còn mang .
    - Nên tìm lấy các ổ cao thế trên cột điện , có hình đầu lâu xương chéo ... Trèo lên đó ... Tìm mọi cách để dí tay vào nguồn điện ... bạn sẽ được toại nguyện , Yêu cầu là phải có học thì mới biết chỗ nào giật chỗ nào không giật ... !
    - Lúc giật , chớ có rút tay ra ngoài ... Có chạm vào điện cho đến khi không biết gì nữa , Nếu rơi xuống đất , có thằng nào nó đến cứu thì chửi và đuổi nó đi ,đừng để nó lại gần , sờ tay vào người lại giật đùng đùng ... mắc công thêm tội giết người .

    - Có thể công phu hơn bằng cách chết do sét đánh ... Khi nào trời mưa , trèo lên nóc nhà cao nhất của thành phố ... cầm thêm cái cột thu lôi , và giơ cao lên đầu ... Và chờ sét ... !!! Đó là cách hữu hiệu nhất .
    Chứ trời mưa mà đứng cây cổ thụ thì tết mông cổ chẳng cso sét ... lúc có thì chắc bạn cũng chẳng kiên nhẫn mà đứng ở đó nữa .

    [​IMG]

    CÁCH 6 : Mổ bụng hoặc cứa tay tự sát

    _ Đặc điểm : rất kén người dùng do phải có một ý chí và lòng gan dạ rất lớn. Chịu đau phải giỏi, gần như một võ sĩ đạo chân chính vậy.
    _ Hiện trường thì cực kỳ ghê rợn và thảm khốc, ưa dùng đối với những bạn yêu thích phim kinh dị.

    _ Cách thực hiện :

    _ Phòng phải khóa trái cửa, tốt nhất là nên sơn màu trắng toàn bộ vật dụng và căn phòng, quần áo mặc theo cũng màu trắng hết cho đồng bộ và nổi bật hiện trường. Riêng cách cứa tay thì có thể ở trong phòng tắm có bồn...
    _ Chuẩn bị khăn sạch để ngậm, đề phòng do đau quá mà căn nhầm lưỡi, mất đi ý nghĩa của việc tự tử.

    + Mổ bụng tự sát : chuẩn bị một con dao bầu, sáng xanh, sạch, đẹp. Nằm lên giường, ngậm khăn. Cầm dao thật dứt khoát rạch một đường sâu khoảng 5 cm kéo dài từ dưới xương ức giữa ngực xuống đến quá rốn. Nếu thích thì có thể quằn quại cho đồ nghề bên trong vung vãi ra, tăng thêm quang cảnh cho hiện trường.

    + Cứa tay : chọn tư thế cho thoải mái. Đặt tay lên khăn sạch và cầm dao ( rọc giấy thôi cũng được ) rạch thật sâu từ cổ tay cho đến gần hốc khuỷu tay. Cứ để yên chờ máu chảy hết. Trong thời gian chờ đợi thì có thể chửi bới, rủa xả những nguyên nhân khiến ta phải tự tử...

    _ Do mất máu quá nhiều nên bạn sẽ mất dần ý thức và lịm từ từ. Thế là đi rồi đấy.







    CÁCH 7 : Nhảy lầu tự tử

    _ Đặc điểm : bản thân mình thì khoái cái trò bay tự do này ^^
    _ Như bản thân đã nói, khi nhảy lầu tự sát bạn sẽ được hưởng miễn phú một chuyến bay tự do thật sự, không cáp, không dù. Tóm lại là bay bằng chính sức mình.
    _ Khi việc đã thành thì cảnh tượng khá ghê rợn. Xác cũng không còn nguyên vẹn xinh tươi đẹp đẽ như lúc đầu mà bị biến dạng do va chạm. Vậy nên ai muốn giữ xác đẹp đẽ để còn hưởng thụ trong quan tài thì không nên dùng cách này.

    _ Chuẩn bị :
    _ Chọn nhà cao tầng kha khá ( càng cao càng tốt, tiệt hẳn nguy cơ sống sót ). Quan sát kỹ quang cảnh đề phòng nhảy xuống vướng vào dây điện, cành cây...
    _ Mặc quần áo đẹp, bạn gái có thể mặc váy để lòa xòa cho lãng mạn. Khi đứng trên lan can bạn có thể làm gì đó gây chú ý cho người bên dưới ( như gào thét, khóc lóc, cười... ) để tăng thêm ngoạn mục. Khi gây chú ý xong phải nhảy ngay, không do dự đề phòng có người tốt bụng giăng đệm ra cứu. Ai sợ độ cao có thể nhắm mắt khi nhảy.

    Kết luận:


    - 2 cách cuối cùng là mình sưu tầm của 1 bạn trên diễn đàn, chính là bạn đã lạnh lùng nhận vơ 5 cách đầu của mình là của bạn ý, vô duyên đếch chịu được. Viết ra những dòng bên trên, chỉ sau 1 phút nẩy ra suy nghĩ và 1 tiếng viết lách vào năm 2007, ngày đó mình còn non nớt, yếu ớt, suy nghĩ thiển cận, toàn rình rình nghĩ ra những thứ bệnh hoạn viết hòng mua vui cho bạn bè trên Blog. Ngày nay mình cũng chẳng lớn thêm được bao nhiêu, nhưng chắc là có thừa time cũng ko viết về những chủ đề kiểu như thế này.

    - Chết chóc là chủ đề khá kiêng kỵ, nhất là việc lại mang việc chết chóc ra để viết với cái kiểu châm biếm thế này, nên việc đăng tải lại note này mình cũng suy nghĩ khá nhiều. Thấy rằng trong cuộc sống chả điều gì là ko thể xẩy ra cả,cố gắng coi những chuyện bên trên nhẹ nhàng cho cuộc sống nó thanh thản. Mong rằng những bạn nào đọc hết thì đang buồn, đang muốn tự tử cũng thấy đó làm vui, những bạn đang vui vẻ thì đọc cũng không lấy làm buồn…Smile…dù cuộc sống có điều gì xẩy ra đi chăng nữa thì hãy vui vẻ hoặc học cách mỉm cười. Đừng suy nghĩ hay đánh giá gì thái quá cho bài viết này nhá, thank.

    Trongcaychuoi…!!! (Trích và chỉnh sửa nhật ký blog Trongcaychuoi 2007)


    [​IMG]


Chia sẻ trang này