1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic của em từ những ngày đầu, mỗi khi cảm thấy buồn lại vào đây để đọc và cảm thấy vui vẻ và hanh phúc trở lại. Cũng đã đọc những dòng em viết khi không vui và cảm thấy hiểu về em hơn. Chúc những ngày phía trước của em luôn ngập đầy tiếng cười nhé.
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn chị...!!!

    Em cũng theo dõi Topic của em từ đầu. Và em cũng chúc cho bạn Chuối luôn vui vẻ ...!!! Hệ hệ ...!!!

    Mong chị ghé thăm topic bạn chuối ko chỉ những lúc buồn, mà còn cả những lúc vui vẻ nữa. Smile.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    NHẬT KÝ EVENT: SỮA TƯƠI BA VÌ…!!!(Part 1)


    Hay nghe tin trên vô tuyến, đọc tin trên mạng, trên báo về các vụ tai nạn trên quốc lộ nhưng đến tận đêm hum qua mình mới được ở gần hiện trường và chứng kiến 1 vụ ngay sau khi nó xảy ra vài phút. Mình cùng mấy ông trong đoàn nhảy xuống hóng, trên đoạn đường giữa Thanh Hóa và Ninh Bình thấy chiếc xe khách nát bét đầu, hàng chục hàng ghế xô lệch, hành lý ngổn ngang, người đã được bốc đi bệnh viện hết, chỉ còn lại khung cảnh vụn vỡ kinh hoàng cùng gần 2km tắc xe ô tô trên đường… Thế là từ đấy cho đến lúc xe về đc đến HN , mắt mình mở trừng trừng như thôi miên vào đường đi, tập trung hơn cả anh tài xế, mặc cho cơn ngủ luôn giầy vò suốt 2,3 ngày hành xác ở Nghệ An và Thanh Hóa. Tai nạn là điều gì đó rất kinh khủng, mong các anh tài xế luôn vững vàng tự tin và chiến thắng, chỉ 1 lần các anh thất bại thôi là không chỉ các anh mà bọn em và rất nhiều tính mạng những người vô tội nữa bị đe dọa… các anh cố lên…Yeah…!!!


    Đợt này đi có thêm mấy chú hề, xiếc bên liên đoàn xiếc đi cùng, nên không khí lúc nào cũng như ở trong rạp xiếc, kèm thêm 2 con monkey nên bầu không khí trên ô tô cũng thơm thoang thoảng mùi khó thở. Có 1 thằng khỉ đực và 1 bạn khỉ cái ở chung 1 chuồng, suốt chuyến đi chúng nó cứ xoắn quẩy vào nhau nhìn bực mình, 2 con thanh niên khỉ này ở show Thanh Hóa còn cắn 1 bé trẻ con… làm mọi người sợ hết hồn, may mà bé trẻ con ở đấy không cắn lại con khỉ, khỉ mà bị thương lại ko có ai diễn. Nghe kể năm trước khỉ đi diễn mệt quá bị ngất, nằm vật ra 1 đống, ai cũng sợ, sau đấy cho nó uống tăng lực samurai, nó lại bật dậy diễn tiếp, khỉ gì mà khôn hơn cả lợn…Nhìn cái bọn đấy diễn trên sân khấu, mặc quần áo đàng hoàng trông còn đứng đắn dễ thương tí, lúc chúng nó trần truồng nhe răng ghào thét điếc tai trong chuồng, nhìn chỉ muốn tát cho phát, trông rõ đáng ghét, xấu trai hơn cả mình.

    Quảng Trường *********** ở TP Vinh Nghệ An và Quảng Trường Lam Sơn Thanh Hóa 2 ngày cuối tuần vừa qua chìm ngập trong sắc màu trắng khoang đen con bò của sữa Ba Vì, sự kiện diễn ra suôn sẻ, có nhiều khu vực trò chơi khác nhau cho các bé nhiều lứa tuổi, khu dưới 6t, các cháu ngồi mân tranh say sưa, hì hục nhún thú, bơi ngửa trong bể bóng, bao nhiêu trò nữa ý, chả nhớ…Mình thấy mấy trò chán ẹc, mời mình chơi mình cũng chả thèm, thế mà lũ trẻ con háo hức thế, khoảng thời gian cao điểm cuối chương trình, mấy con thú tội nghiệp bị quá tải bởi 2,3 cháu nhún không thương tiếc cùng 1 lúc, cầu trượt bập bênh bể bóng limit nhóc tì… dưới 6t thì hay đi kèm bố mẹ, mấy phụ huynh đứng ngoài trông con, ngứa mồm quay sang buôn chuyện cả nhau, tíu tít quên cả con đang nhún thú xong ngã chổng ngửa trong sàn khu vui chơi làm các bé PG của chương trình chạy ra đỡ không xuể, bố mẹ rõ hư. Nhìn mấy đứa nhóc ở các tỉnh trông rụt rè khép nép, đáng yêu. Không bặm trợn và hư sớm như trẻ con Hà Nội.

    Bọn trẻ to hơn 1 chút thì có những khu vui chơi khác, mang tính nhảy nhót phá phách nhiều hơn, có trò gánh rơm(rơm mà bọn nó gánh mình mua đắt hơn cả rau ăn cho người…), trò vắt sữa bò (Núm vú ti bò được chế bằng lọ sunlight, lúc đầu cứ đùa nhau làm bằng cách cho các em PG nằm ngửa trong mô hình con bò, xong thò ngực ra, cho trẻ con lên vắt sữa vì tìm núm vú rất khó… ) Phần thưởng cho lũ nhóc chiến thắng tại các trò chơi là sữa sữa sữa và sữa, thậm chí mới vào cửa lũ nhóc đã đổi vé lấy 1 hộp sữa hút trước cho đỡ vật. Nhiều nhóc vào cửa trông gầy gò đáng thương mà đến lúc cuối chương trình chơi xong đi ra thấy hồng hào béo tốt đến kỳ lạ (Câu này PR trắng trợn vãi đái, ha ha) Đường đi vào khu vui chơi khán giả phải đi qua đoạn đường hầm gấp khúc tôi tối mà ở đó có sẵn 3 PG PB lấp ló như ma, sẵn sàng xồ ra để giới thiệu các màn hình LCD treo trên vách nói đến các công đoạn chế biến sản phẩm sứa bò Pa Vì…!!!

    Để hạn chế bệnh “than” thì mình sẽ không kể đến những khổ sở, kinh hãi, đớn đau khi thực hiện event này cùng nhóm. Hồi còn là SV, thức 3 ngày 3 đêm liền tổ chức hội trường đại học Thăng Long vẫn còn chịu được, nhưng 3 ngày 3 đêm vừa qua quả là khủng khiếp với 1 người yếu ớt như mềnh… !!! Bỏ qua thôi…ngẩng lên cười tiếp…Yeah …!!!Smile… Rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mềnh và tất cả mọi người …


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. vietcuongjsc

    vietcuongjsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ 1 tay
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} NHẬT KÝ EVENT: SỮA BÒ BA VÌ…!!!(Part 2)

    Có 1 điều cả nước biết mà bây giờ tao mới được biết:

    Đấy là Quảng Trường Hòa Bình ở Thành Phố Nam Định tỉnh Nam Định và xung quanh quảng trường, khu vực mà có cái vỉa hè vãi đẹp, lát gạch mịn màng nhưng khai thì thôi rồi. Đi bộ ngang qua 1 đoạn vỉa hè dài mà mùi chú cường dồn sặc mũi, ở đấy có đặc điểm là tè bậy ngoài đường rất đông và rất hớn hở, buồn phát là cởi dí vào cột điện, vỉa hè, lòng đường, nhẹ tựa lông hồng, không mảy may xúc động, 1 ngày ở điểm làm mà nhìn thấy vài trăm pha đái bậy dưới mọi hình thức. Chưa hết… Tối dần xuống nghiện với ca ve xếp hàng duyệt binh dầy đặc, ngồi trà đá quán nước nghe mấy anh thanh niên anh ấy kể khu vực quảng trường này ban đêm nghiện trên cả nước dồn về điểm danh đông thôi rồi…đi đứng thì phải cẩn thận, đậu ô tô qua đêm thì khóa lốp lại, và gài mìn vào ắc quy, không ngủ được giấc trên xe sáng ngày ra dậy khéo bị tháo cả vô lăng…

    Đấy là điều sốc nhất khi đến cái quảng trường này…

    Chẳng may là người phải chịu trách nhiệm, đoàn lại toàn con gái đi theo, đi hương đi hoa thôi, đổ đồ ra điểm giữa đồng không mông quạnh, đêm phải ngủ giữa bầu trời ngàn sao để nhìn đồ, 3h đêm đứng giữa thành phố tối um, sạch bóng không 1 dáng người, chỉ có mình và vài chục anh nghiện chị **** đi xung quanh, không khí rất ấm cúng… Đi bộ dạo đoạn gặp một anh, anh ý hỏi: Chích hem??? Mình bảo: anh có chích B1 hay C thì cho em xin liều. Các anh nghiện vật vờ ngoài đường như kiểu Zoombi trong phim ma của Mỹ… Đi bộ đoạn gặp chị rất xinh hỏi mình: Chơi nhau không anh? Mình bảo dạ không,chị chơi 1 mình đi ạ. Đi đoạn lại gặp chị già đét 50t hỏi: vui vẻ nhé anh! Mình bảo cháu đang vui rồi cô ạ!!!... Mệt lắm…đi giữa đường đêm mà phải trả lời liên tục như kiểu siêu sao điện ảnh ý ạ. Vừa đi đường vừa nghêu nghao hát những bài hát về tình yêu thiết tha của kẻ hành khất, list bài gồm: con chim non, ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, công chúa bong bóng...vân vân…!!! Các anh nghiện và chị **** ngồi đằng xa nghe chăm chú giọng hát của mình ra cái điều như thích thú lắm… Nhưng mình vẫn *** dám nằm ngủ căn bản sợ các anh chị cầm kim tiêm đâm vào đít kết liễu đời trai mềnh…


    Mình không muốn nói bất cứ thứ gì đến công việc mình đang làm …!!! Vì cái nghề event này nó phũ lắm, nó bạc và tủi nữa…, phải là những người trong nghề mới thấu hiểu được nỗi đau đớn của nghề này, điều quan trọng là phải biết vượt qua tất cả những điều đó thì mới bám trụ lại được. Giờ mới thấm cái câu, đi theo cái nghề này thì thật sự phải có 1 thứ đấy là “ đam mê”, không có nó thì sớm muộn cũng mê man bất tỉnh rồi rời cuộc sớm vì sức ép, những phát sinh, biến hóa khôn lường… Giống như hum qua, chương trình đang ngon trơn tự dưng bụp phát mất điện … check từng cái LCD, DVD một, không phát hiện đc gì, check từng sợi dây điện 1 vẫn không tìm ra lỗi… Khách hàng thì cứ đứng sau đít thúc, hỏi những câu hỏi rất vô nghĩa: Điện bị sao thế anh? Sao lại mất điện thế…??? Mình có phải thằng cắt điện *** đâu mà trả lời ngay được… Rồi thì gọi điện cho thằng phụ trách điện, đợi nó gọi điện cho thợ điện, rồi mất cả 1 đống thời gian để mò ra cột điện … Dây điện nối từ cột ra event thì cả 100m, nối bằng mấy cái ổ…cuối cùng phát hiện ra 1 thằng trẻ ranh nào đấy đi qua rút 1 sợi điện ra khỏi ổ… khiến anh em có thêm rất nhiều những bài học kiểu li ti như: điện đóm phải dấu dây kĩ. Phải check liên tục và chém chết bất cứ thằng ngu nào lai vãng quanh đấy có ý định nghịch ngợm…

    Rồi thì MC tự dưng kêu míc xịt…rồi hỏng âm ly, rồi hỏng đầu , rồi trời mưa, rồi mấy thằng trẻ ranh đang chạy bị ngã, bố mẹ làm ầm lên…rồi thì mất đồ…những thứ vớ vẩn nhất cũng làm cho tim run lên bần bật từng chặp… sẵn sàng làm người ta có thể chửi bậy, bỏ mặc hoặc bỏ đi về nhà *** làm nữa…chơi kiểu cùn..!!! Phù. Dù sao đó cũng là công việc…cười lên nào…

    Hum qua nghe mấy chú xiếc chú ý kể sự tích đi diễn của mấy con khỉ mà ngồi cười lăn bò toài … chẳng là mấy con khỉ chúng nó rất hồn nhiên và cũng có những bản năng sinh lý giống các loài khác ý… thế là có lần chúng nó đang thằng đạp xích lô, đứa đạp xe đạp trên sân khấu, thì tự dưng con đực bấn quá, vứt cụ cả xe đạp lăn lông lốc, lao ra con cái bắt con cái chổng đít lại …Thế là chúng nó huỳnh huỵch giữa sân khấu, chú xiếc khỉ kinh hãi lao ra cầm que ngăn cản pha hành xử kinh dị đấy, con đực vừa sướng vừa sợ vãi nước kia ra khắp nơi …vui cực …Bọn trẻ con được dịp bổ mắt… Chú ấy kể bọn khỉ này tởm lắm, lúc tập ở trong rạp, bấn lên 1 ngày chúng nó phi vào huỳnh huỵch nhau giữa lúc tập tận 4,5 lần, nhanh như chảo chớp… chả xấu hổ hay kiêng nể ai … ha ha, chết cười…Nhưng qua 4 tỉnh lần này thì chưa có vụ nào như thế cả… Nếu có mình sẽ quay phim cho lên mạng cho các bạn nhìn…

    Mệt quá…chả viết nữa. Còn Thái Nguyên – Đà Nẵng nữa…
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. trumdianguc

    trumdianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    nhiều chữ nhiều hình quá đọc không nổi
  6. NhanLinhPhong

    NhanLinhPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    măm măm
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} EVENT THĂNG LONG TƯ DUY…!!! + EVENT KHÁT VỌNG XANH THĂNG LONG…!!!

    Híc…

    Mang kinh nghiệm event ít ỏi từ công ty quảng cáo Gia Minh về trường ĐH Thăng Long giúp các em bé thực hiện event mang cái tên “trí tuệ Thăng Long” (bị bọn mình gọi là Thăng Long tư duy) dưới vai trò một MC (MC tư duy) thì mới vỡ ra được nhiều điều…! event dựa theo format của chương trình Rung Rinh cái chuông vàng chiếu trên vô tuyến cho SV các trường ĐH …, chương trình diễn ra vào buổi chiều và buổi tối là Khát Vọng Xanh, event ca nhạc chào mừng ngày 26/3 , kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đoàn TNCS HCM…

    Mình đi làm công ty Event, dù rất đần độn nhưng mình cũng nhập não được 1 chút ít kiến thức nhỏ nhỏ, khi về làm event đoàn hội cùng các em bé trong văn phòng đoàn, mình ghào thét, chửi bậy liên tọi, như một thằng già khó tính nhất, vì nhìn thấy toàn bộ sự chuẩn bị của các em cho event kép khá lớn này là chưa kỹ…giống y hệt bọn mình ngày xưa làm trong văn phòng đoàn trường…!!! Tất cả những sự chuẩn bị không tốt về nội dung, timeline, checklist, kịch bản, đồ logictic, diễn biến… sẽ làm cho chương trình có thể vỡ cái boom bất cứ lúc nào, và trách nhiệm bị đổ đống lên đầu thằng cầm cái míc làm MC, mà mình làm MC…thế nên đấy là lí do mình hốt hoảng và mắng mỏ các em ý rất nhiều trong sự chuẩn bị ban đầu, chắc các em ghét anh lắm… Thế mà đến lúc chạy chương trình vẫn lòi ra vài trăm chi tiết chưa chuẩn bị, may mà ko có bi kịch nào ụp xuống… Mong những event sau, bọn em sẽ chuẩn bị chi tiết và kỹ càng hơn…

    50 SV ĐH Thăng Long vượt qua gần cả nửa nghìn thí sinh đăng ký tham dự để ngồi vào tấm thảm đỏ giữa sân khấu được bao bọc bởi vòng tròn khán giả, và các thầy cô giáo để cùng vượt qua 20 câu hỏi chọn ra người tư duy ác chiến nhất nhận những phần quà kinh khủng lớn từ ban tổ chức…!!! Cho đến thời điểm này, chương trình đã kết thúc có hậu…mặc dù nó bị xô đẩy bởi hàng chục những quyết định ngẫu hứng trên sân khấu và những tình huống oái oăm xẩy đến nhưng thật may là không bị bể. Cuộc thi đã tạo cho các em SV 1 sân chơi ý nghĩa, gay cấn, hấp dẫn thật sự cho đến những giây phút cuối cùng… Lúc chỉ còn có 2 chàng trai duy nhất ngồi lại trên sân khấu để đấu nhau những câu hỏi phụ. Cũng có những câu hỏi tình huống kịch, câu hỏi đố bằng tranh, câu hỏi âm nhạc, thậm chí cả câu hỏi tiếng anh do 1 thầy giáo người Anh đọc câu hỏi…gameshow thành công về nội dung và kết cấu, còn diễn biến và tiểu tiết chương trình thì biến ảo khôn lường, đến mức MC trên sâu khấu phải vài chục lần đưa ra những quyết định theo kiểu hên xui, được ăn cả ngã về không, may mà không bị ngã. MC những chương trình kiểu này thật sự đau tim.

    Về cái nhìn tổng quát, theo dõi, thì chương trình đã thành công tốt đẹp…còn về chi tiết thì có hàng nghìn những thứ cần bàn và rút kinh nghiệm, mong các em sẽ nhận ra để các chương trình sau tổ chức cho Đoàn hội sẽ thành công hơn nữa.

    Event buổi tối mang tên khát vọng xanh tụ tập hàng chục hàng trăm những hót boy hót girl của đh thăng long đổ dồn về khán phòng hội trường, làm MC trên sân khấu mà mình cũng ko ngừng nuốt nước bọt ừng ực khi phải bị chứng kiến những pha biểu diễn nhảy nhót ***y, những khuân mặt, thân hình đã trải qua hàng tiếng mông má, hóa trang để trở thành lung linh, kỳ diệu nhất trong ánh đèn sân khấu.
    Thật sự công bằng mà nhận xét, mặt bằng ca hát của đh thăng long so với mặt bằng chung của các trường đh trên thành phố là khá cao, thậm chí có thể so với chương trình biểu diễn của các trường nghệ thuật thuần túy…đến ca sĩ Hoàng Nghiệp đứng sau cánh gà cũng tỏ ra hơi e dè khi nghe 4,5 tiết mục trước đó đều rất giống như kiểu ca sĩ hát…hỏi mình là: ở đây có hát live ko em??? Thật may là anh ý biểu diễn hát hò cũng khá là giống ca sĩ, nên không bị đem ra so sánh…kèm với hàng tá các bài hát song phi, đơn phi, tam và tốp phi là những tiết mục xen kẽ ảo thuật, nhảy dance sport, hiphop rất chi là đa dạng khói lửa nên dưới danh nghĩa là 1 người thưởng thức mình đánh giá chương trình đã diễn ra thành công, chẩy tồ tồ 1 cách suôn sẻ…chúc mừng mình và tất cả các em…

    Riêng về phần cá nhân bản thân mình ngoài những sai xót về lỗi nói ngu, nói nhịu, nói đụt ra thì cũng đã có khá nhiều cố gắng trong riêng ngày hôm nay. Trong khi chạy MC event kép thì mình liên tục bị sếp tra tấn điện thoại vì những công việc mình chưa hoàn thành hay lỗi trên công ty, may mà mình không khóc hay chửi bậy loạn lên trong lúc đang rối trí. Làm event có lúc cả tuần chỉ ngồi cười ruồi, đọc tin, vuốt tóc ngoáy tai, nhưng có những lúc 3 ngày liền phải thực hiện vài tỉ công việc ụp đến cùng 1 lúc, cùng thời điểm…Với những người sắp xếp và chi li rõ ràng cv còn kém như mình thật sự khá là sốc và ác mộng…Mong mọi chuyện sẽ sớm suôn sẻ…

    Các chương trình đã trôi qua rồi các em ạ…

    Smile, rất vui khi các em đã tạo điều kiện cho anh trở về làm chương trình cùng đoàn hội như những ngày đh xưa, và đặc biệt là cho anh được nếm trải cảm giác điên loạn phát rồ phát dại khi event có nhiều tình huống ngoài kịch bản xẩy đến, để anh áp dụng đc chút ít những gì có được trong công việc chính thức về event đang theo làm. Các em hãy cùng nhau vui vẻ nhìn lại chương trình và rút ra những bài học cho riêng mình nhá…Buồn cười nhất là đoạn có anh Tây ra đọc câu hỏi cho các thí sinh lúc chiều. Mình te tởn ra hỏi: Em có thể nói chuyện bằng tiếng Việt Nam với anh được chứ??? Anh ý trả lời mình là: ô no no no...!!! Mình tịt ngóm luôn...!

    Yeah yeah …Smile….anh có 2g ảnh về chương trình kép của chúng ta hum nay…bạn nào muốn thì mang usb anh cóp cho nhé…!!! Yêu tất cả các em…moa moa…ngủ thui.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ÔNG MAI MỐI – It’s Me…!!!

    Ở trên mạng chắc hẳn những bạn trẻ sành chát hoặc chăm tìm hiểu thông tin đều biết đến một trang web tên là Noi.vn . Trang này không phải là Nói, Nòi, Nồi.vn mà là Nối chấm vi en. Trang này của Công ty cổ phần Kỹ thuật số Truyền thông Tương Tác (InterMedia) lập ra, có cố vấn chuyên môn là Phó giáo sư - Tiến sỹ Tâm lý học Nguyễn Hồi Loan, nguyên Trưởng khoa Tâm lý Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nội dung chủ yếu của trang Web giúp cho những bạn trai bạn gái ế sưng ế sỉa tìm vào đó để thực hiện những hành vi kết bạn, làm quen, yêu thương nghiêm túc, trung thực và lành mạnh. hàng ngày trang web đó có những hoạt động phù hợp để cho các đôi trai gái thực hiện trot lọt hành vi, xong rồi hằng năm hằng tháng tổng kết những cặp đôi thịt được nhau, rồi sản xuất ra sản phẩm là những cô cậu nhóc cũng được post lên Web để chứng tỏ khả năng yêu rồi cưỡi rồi đẻ liên tục…chứng minh sự thành công của trang web… Mình cũng là thành viên của trang đó, vài tuần vào check 1 lần, nhưng chưa lừa được em nào trong đó để cưỡi …

    Đó chính là biểu tượng cho một hệ thống mai mối hiện đại, có những hành vi, tổ chức, kế hoạch rõ ràng cụ thể. Nhưng vẫn chưa đủ, như các bạn trẻ đã biết và để ý xung quanh thì vẫn còn rất rất nhiều những trai với gái có chữ ế dính trên trán. Xấu, vô duyên, đần độn ế đã đành, kể cả những trai tài gái sắc, mỹ nhân, nam ngư (Tự nhiên nhớ đến nước mắm nam ngư nên gọi luôn thế) chân dài đùi to, công ăn việc làm ổn đinh…cũng vẫn kêu ế… Như người ta thường an ủi nhau thì là chưa tìm ra được 1 nửa thích hợp của riêng nhau... Trong nhóm này có phải ai cũng biết đến những hệ thống mai mối có kế hoạch bên trên đâu, ngoài việc chịu ngồi chống cằm mộng mơ ế tiếp thì còn có sự mai mối từ người thân, từ bạn bè, Như bác đằng ngoại mình ngày xưa, thì cứ cách 1 tuần gia đình lại giới thiệu cho 1 cô gái, cứ đi chơi cuối tuần xong tuần sau không thích lại giới thiệu 1 cô khác vào đầu tuần sau…Không biết bác có thịt không? từ 30 tuổi đến gần 50 tuổi mới tìm được vợ…đúng là sự trải nghiệm lý thú….!!!

    Ngày xưa ngày xưa, cha ông ta thường phải xem rất nhiều cung, mệnh, tuổi, thủy hỏa thổ, càn khôn, vận mệnh bét nhè chè đỗ đen mới bắt đầu giới thiệu, hoặc là chọn những người có cung, tuổi, mệnh phù hợp với đối tượng đang ế vêu để giới thiệu… với mong muốn rằng với từng đó những sự phù hợp linh thiêng thì âm dương ngũ hành, nồi niêu xoong chảo, trái đất, vũ trụ… sẽ làm cho đôi lứa gắn kết, hạnh phúc trọn cả đời đến long đầu bạc răng…Ừ…mà có khi các cụ bây giờ vẫn thế…Bố mẹ mình cũng thế, cũng chọn tuổi ác liệt , cũng mớm mình bảo 90 hợp tuổi lắm nhá, cứ 90 mà táng con ạ… Nhưng cũng đâu phải là cứ hợp mấy cái rắm rôi rối răm đấy là sẽ có được một happi ending đâu… Nhiều cặp hợp không có điểm nào lệch vẫn ngày đêm tát nhau, đấm nhau rồi dọa đốt nhà ném lựu đạn, chia nhà chia con…tóm lại tất cả chỉ là tương đối thôi…

    Do quãng time 4,5 năm liền gắn bó với môi trường đoàn hội trường ĐH Thăng Long, nên bản thân mình cũng được gặp gỡ và quen biết với rất nhiều lứa SV các thế hệ, cộng thêm với tính cách tưng tửng cứ thấy người là sán vào nói chuyện làm thân làm quen như thật, nên cũng quen biết với khá là nhiều người dưng…Đợt trước nhận thấy được nhu cầu tìm kiếm người yêu của các bạn trẻ là rất dồi dào, mình mới nẩy ra trò giới thiệu bạn này cho bạn nọ… Đặc điểm giới thiệu của mình là xem xét tổng quan về tính cách, hình thức ngoại hình, gia cảnh…và nhiều những đặc điểm trừu tượng nữa mà người thường có thể không thấu hiểu được.(Đang trong lúc ngồi viết note đến đoạn này thì có 1 số điện thoại lạ 0989 803 966 gọi đến, 1 giọng nam nhờ nhợ vang lên hỏi mình là có phải là học Thăng Long ko, có phải làm ở cty quảng cáo không? Mình bảo chuẩn rồi có việc gì không? Ai thế?, thì nó hỏi mình 1 câu kinh dị tởm, mọi người không thể tưởng tượng được đâu, nó hỏi là: anh ơi anh có bao giờ td(*** dám viết đầy đủ ra luôn) không??? Ôi ****, híc híc… Mình ấn nút tắt điện thoại tí thụt cả nút, Ngoài cái triệu chứng thừa tiền điện thoại ra, thì thằng này chắc phải bị bệnh gì đấy bệnh lắm. Híc…Sợ vãi mật luôn! Nếu là giọng con gái có khi mình sẽ nói chuyện lại …ợ ợ kinh quá, viết note tiếp thôi)

    Đến đoạn nào rồi nhỉ? Nghĩa là mình sẽ giới thiệu những bạn có tính cách ngoại hình và 1 số đặc điểm nữa …mà theo mình là phù hợp đến với nhau. Cho đến thời điểm này thì mình đã giới thiệu được rất nhiều rất nhiều đôi rồi ý… Kết quả tí nữa các bạn sẽ được biết. Theo quan niệm thông thường thì các bạn cứ nghĩ là (má ơi, viết đến đoạn này thì thằng phân bệnh kia nó đang nháy máy mình…Kinh dị quá, ai đó làm ơn cứu mình với…phải làm sao với trường hợp bị quấy rối kiểu này, mình vốn mong manh…viết xong note đã vậy) quen nhau theo kiểu được giới thiệu thì sẽ rất kiểu như là mất tự nhiên ý, ngượng ngập, khó hòa nhập, sợ sock, sợ phát hoảng khi nhìn mặt đối tượng…. Yên tâm đi, riêng khoản sock thì khó vì con mắt thẩm mỹ của mình đỉnh cao…Mình hiểu đc những bạn xinh dường này thì phải giới thiệu với 1 bạn đẹp trai dường nào... về mặt ngoại hình, don’t worry oke…!!! Đa số các bạn gặp mặt nhau do mình giới thiệu đều sướng rơn trong lần đầu, đêm về cả 2 nhắn tin cho mình những nội dung kiểu như: “Vãi duyệt!!!” “Oke chuẩn…!!!” “thẳng thắn thịt thôi!”… Còn tính cách, tuổi tác và 1 số phạm trù đặc điểm phức tạp khác thì là mình tự ý ghép đôi như kiểu chơi xếp hình ý, các bạn biết trò xếp hình chứ???

    1 anh chàng mạnh mẽ cương quyết, vũ lực, bạo hành mình sẽ giới thiệu cho 1 bạn gái mềm mỏng, nhẹ nhàng, dịu dàng giỏi võ… nghĩa là mình cảm thấy những tính cách nào ở 2 bạn trai gái có thể hòa hợp được là mình dí cho nhau thôi… Khá nhiều bạn cũng trực tiếp liên hệ với mình để show profile yêu cầu mình giới thiệu cho những đối tượng phù hợp vì biết mình có khả năng ghán ghép khá mát tay … và kết quả cũng thật bất ngờ các bạn ạ…Mình giới thiệu khá nhiều đôi với nhau và cho đến thời điểm này là xịt gần hết …nói cách khác là xịt sạch, được có đúng 1 đôi…cả 2 đều là SV ĐH Thăng Long, một k17, một k19… Hi vọng không xảy ra gì cho đến ngày cưới… Ấy thế dưng mà có những đối tượng nhờ mình mai mối mà mình không cảm thấy có đối tượng phù hợp cả, nghĩ rằng giới thiệu rồi ắt cho chia tay, ấy thế xong vài hum sau đột nhiên nó có người yêu luôn… kỳ diệu không, đấy, thế nên mình mới bảo là mọi thứ đều tương đối.

    Mình có hứng viết cái note này vì hiện tại mình đang mai mối cho 1 đôi… cả 2 đều không có khả năng ế, nhưng ở tận sâu trong tâm can của mình, hay còn gọi là giác quan thứ 15, mình thấy đôi này rất hợp với nhau, chỉ có thể cưới mà thôi…Mình nhìn vào mắt cả 2 và thấy 1 điều gì đó như là cả 2 đã thuộc về nhau rồi, mặc dù, 2 người này chưa gặp nhau lần nào…!!! Cái đấy nó gọi là nhậy cái cảm và có khả năng đặc biệt đấy cả nhà ạ…!!! Có ai ế hoặc muốn có ng yêu phù hợp thì liên lạc mình nhé…Mình sẽ lấy phí giảm với những người quen …Oke!!! Smile…!!!
  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Thế là chú đứng đầu trong tứ... bất cẩn đấy... ;)) Cẩn thận nhé Chuối...:D
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là bất cẩn nhờ...Sang trang nhanh quá, Mình cóp bài cuối bên kia sang bên này cho mọi người đọc , đỡ phải đợi load


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ÔNG MAI MỐI – It’s Me…!!!

    Ở trên mạng chắc hẳn những bạn trẻ sành chát hoặc chăm tìm hiểu thông tin đều biết đến một trang web tên là Noi.vn . Trang này không phải là Nói, Nòi, Nồi.vn mà là Nối chấm vi en. Trang này của Công ty cổ phần Kỹ thuật số Truyền thông Tương Tác (InterMedia) lập ra, có cố vấn chuyên môn là Phó giáo sư - Tiến sỹ Tâm lý học Nguyễn Hồi Loan, nguyên Trưởng khoa Tâm lý Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nội dung chủ yếu của trang Web giúp cho những bạn trai bạn gái ế sưng ế sỉa tìm vào đó để thực hiện những hành vi kết bạn, làm quen, yêu thương nghiêm túc, trung thực và lành mạnh. hàng ngày trang web đó có những hoạt động phù hợp để cho các đôi trai gái thực hiện trot lọt hành vi, xong rồi hằng năm hằng tháng tổng kết những cặp đôi thịt được nhau, rồi sản xuất ra sản phẩm là những cô cậu nhóc cũng được post lên Web để chứng tỏ khả năng yêu rồi cưỡi rồi đẻ liên tục…chứng minh sự thành công của trang web… Mình cũng là thành viên của trang đó, vài tuần vào check 1 lần, nhưng chưa lừa được em nào trong đó để cưỡi …

    Đó chính là biểu tượng cho một hệ thống mai mối hiện đại, có những hành vi, tổ chức, kế hoạch rõ ràng cụ thể. Nhưng vẫn chưa đủ, như các bạn trẻ đã biết và để ý xung quanh thì vẫn còn rất rất nhiều những trai với gái có chữ ế dính trên trán. Xấu, vô duyên, đần độn ế đã đành, kể cả những trai tài gái sắc, mỹ nhân, nam ngư (Tự nhiên nhớ đến nước mắm nam ngư nên gọi luôn thế) chân dài đùi to, công ăn việc làm ổn đinh…cũng vẫn kêu ế… Như người ta thường an ủi nhau thì là chưa tìm ra được 1 nửa thích hợp của riêng nhau... Trong nhóm này có phải ai cũng biết đến những hệ thống mai mối có kế hoạch bên trên đâu, ngoài việc chịu ngồi chống cằm mộng mơ ế tiếp thì còn có sự mai mối từ người thân, từ bạn bè, Như bác đằng ngoại mình ngày xưa, thì cứ cách 1 tuần gia đình lại giới thiệu cho 1 cô gái, cứ đi chơi cuối tuần xong tuần sau không thích lại giới thiệu 1 cô khác vào đầu tuần sau…Không biết bác có thịt không? từ 30 tuổi đến gần 50 tuổi mới tìm được vợ…đúng là sự trải nghiệm lý thú….!!!

    Ngày xưa ngày xưa, cha ông ta thường phải xem rất nhiều cung, mệnh, tuổi, thủy hỏa thổ, càn khôn, vận mệnh bét nhè chè đỗ đen mới bắt đầu giới thiệu, hoặc là chọn những người có cung, tuổi, mệnh phù hợp với đối tượng đang ế vêu để giới thiệu… với mong muốn rằng với từng đó những sự phù hợp linh thiêng thì âm dương ngũ hành, nồi niêu xoong chảo, trái đất, vũ trụ… sẽ làm cho đôi lứa gắn kết, hạnh phúc trọn cả đời đến long đầu bạc răng…Ừ…mà có khi các cụ bây giờ vẫn thế…Bố mẹ mình cũng thế, cũng chọn tuổi ác liệt , cũng mớm mình bảo 90 hợp tuổi lắm nhá, cứ 90 mà táng con ạ… Nhưng cũng đâu phải là cứ hợp mấy cái rắm rôi rối răm đấy là sẽ có được một happi ending đâu… Nhiều cặp hợp không có điểm nào lệch vẫn ngày đêm tát nhau, đấm nhau rồi dọa đốt nhà ném lựu đạn, chia nhà chia con…tóm lại tất cả chỉ là tương đối thôi…

    Do quãng time 4,5 năm liền gắn bó với môi trường đoàn hội trường ĐH Thăng Long, nên bản thân mình cũng được gặp gỡ và quen biết với rất nhiều lứa SV các thế hệ, cộng thêm với tính cách tưng tửng cứ thấy người là sán vào nói chuyện làm thân làm quen như thật, nên cũng quen biết với khá là nhiều người dưng…Đợt trước nhận thấy được nhu cầu tìm kiếm người yêu của các bạn trẻ là rất dồi dào, mình mới nẩy ra trò giới thiệu bạn này cho bạn nọ… Đặc điểm giới thiệu của mình là xem xét tổng quan về tính cách, hình thức ngoại hình, gia cảnh…và nhiều những đặc điểm trừu tượng nữa mà người thường có thể không thấu hiểu được.(Đang trong lúc ngồi viết note đến đoạn này thì có 1 số điện thoại lạ 0989 803 966 gọi đến, 1 giọng nam nhờ nhợ vang lên hỏi mình là có phải là học Thăng Long ko, có phải làm ở cty quảng cáo không? Mình bảo chuẩn rồi có việc gì không? Ai thế?, thì nó hỏi mình 1 câu kinh dị tởm, mọi người không thể tưởng tượng được đâu, nó hỏi là: anh ơi anh có bao giờ td(*** dám viết đầy đủ ra luôn) không??? Ôi ****, híc híc… Mình ấn nút tắt điện thoại tí thụt cả nút, Ngoài cái triệu chứng thừa tiền điện thoại ra, thì thằng này chắc phải bị bệnh gì đấy bệnh lắm. Híc…Sợ vãi mật luôn! Nếu là giọng con gái có khi mình sẽ nói chuyện lại …ợ ợ kinh quá, viết note tiếp thôi)

    Đến đoạn nào rồi nhỉ? Nghĩa là mình sẽ giới thiệu những bạn có tính cách ngoại hình và 1 số đặc điểm nữa …mà theo mình là phù hợp đến với nhau. Cho đến thời điểm này thì mình đã giới thiệu được rất nhiều rất nhiều đôi rồi ý… Kết quả tí nữa các bạn sẽ được biết. Theo quan niệm thông thường thì các bạn cứ nghĩ là (má ơi, viết đến đoạn này thì thằng phân bệnh kia nó đang nháy máy mình…Kinh dị quá, ai đó làm ơn cứu mình với…phải làm sao với trường hợp bị quấy rối kiểu này, mình vốn mong manh…viết xong note đã vậy) quen nhau theo kiểu được giới thiệu thì sẽ rất kiểu như là mất tự nhiên ý, ngượng ngập, khó hòa nhập, sợ sock, sợ phát hoảng khi nhìn mặt đối tượng…. Yên tâm đi, riêng khoản sock thì khó vì con mắt thẩm mỹ của mình đỉnh cao…Mình hiểu đc những bạn xinh dường này thì phải giới thiệu với 1 bạn đẹp trai dường nào... về mặt ngoại hình, don’t worry oke…!!! Đa số các bạn gặp mặt nhau do mình giới thiệu đều sướng rơn trong lần đầu, đêm về cả 2 nhắn tin cho mình những nội dung kiểu như: “Vãi duyệt!!!” “Oke chuẩn…!!!” “thẳng thắn thịt thôi!”… Còn tính cách, tuổi tác và 1 số phạm trù đặc điểm phức tạp khác thì là mình tự ý ghép đôi như kiểu chơi xếp hình ý, các bạn biết trò xếp hình chứ???

    1 anh chàng mạnh mẽ cương quyết, vũ lực, bạo hành mình sẽ giới thiệu cho 1 bạn gái mềm mỏng, nhẹ nhàng, dịu dàng giỏi võ… nghĩa là mình cảm thấy những tính cách nào ở 2 bạn trai gái có thể hòa hợp được là mình dí cho nhau thôi… Khá nhiều bạn cũng trực tiếp liên hệ với mình để show profile yêu cầu mình giới thiệu cho những đối tượng phù hợp vì biết mình có khả năng ghán ghép khá mát tay … và kết quả cũng thật bất ngờ các bạn ạ…Mình giới thiệu khá nhiều đôi với nhau và cho đến thời điểm này là xịt gần hết …nói cách khác là xịt sạch, được có đúng 1 đôi…cả 2 đều là SV ĐH Thăng Long, một k17, một k19… Hi vọng không xảy ra gì cho đến ngày cưới… Ấy thế dưng mà có những đối tượng nhờ mình mai mối mà mình không cảm thấy có đối tượng phù hợp cả, nghĩ rằng giới thiệu rồi ắt cho chia tay, ấy thế xong vài hum sau đột nhiên nó có người yêu luôn… kỳ diệu không, đấy, thế nên mình mới bảo là mọi thứ đều tương đối.

    Mình có hứng viết cái note này vì hiện tại mình đang mai mối cho 1 đôi… cả 2 đều không có khả năng ế, nhưng ở tận sâu trong tâm can của mình, hay còn gọi là giác quan thứ 15, mình thấy đôi này rất hợp với nhau, chỉ có thể cưới mà thôi…Mình nhìn vào mắt cả 2 và thấy 1 điều gì đó như là cả 2 đã thuộc về nhau rồi, mặc dù, 2 người này chưa gặp nhau lần nào…!!! Cái đấy nó gọi là nhậy cái cảm và có khả năng đặc biệt đấy cả nhà ạ…!!! Có ai ế hoặc muốn có ng yêu phù hợp thì liên lạc mình nhé…Mình sẽ lấy phí giảm với những người quen …Oke!!! Smile…!!!

Chia sẻ trang này