1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ẢNH GAMESHOW: TRÍ TUỆ THĂNG LONG...!!!





    Ừm, đây là 1 trong những chương trình rất mới của đoàn hội ĐH Thăng Long dành cho SV. Vì mới, nên chương trình vẫn còn nhiều những thiếu xót...

    Nhưng không phải vì đó mà chương trình đã không thành công tốt đẹp, Gameshow mang lại rất nhiều tiếng cười cho SV theo dõi...

    Mang lại phần quà có giá trị cho 2 SV đồng giải nhất sau gần 3... tiếng tranh tài giữa sân trường.

    1 Gameshow đầy sự ngẫu hứng và bất ngờ, chúc mừng các bé đoàn hội đã nỗ lực vãi sức để thực hiện gamshow này,,,....Anh rất vui khi được góp giọng vào thành công của bọn em ...MC Chuối vô địch , hí hí




    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} BÀI TOÁN LỚP 4…!!!
    [​IMG]
    Đến hẹn lại lên, sau những entry dìm hàng thảm khốc là entry: Bài toán lớp 1 và entry: bài toán lớp 2. Người anh trai đẹp trai ưu tú với nhiều đức tính tốt tiếp tục tung ra note version 3 về người em trai xấu xí mắt cận béo mập với tựa đề: Bài toán lớp 4. Sau 2 entry đầu tiên, người anh trai đã phát hiện ra người em trai trông đần đần thế nhưng đã tỏ ra rất nguy hiểm, bằng chứng là một ngày tối giời nọ,người anh thấy người em trai đang ngồi đọc hì hục những entry bêu xấu của người anh trai viết trên mạng thông qua đường facebook và cười khằng khặc (thật ra là sằng sặc, nhưng tao muốn nó biến hóa khôn lường)… Rất giận dữ, người anh trai nhảy vào như một con thú điên tắt màn hình cái : bụp! và ghào lên những lời tựa sến rầm:

    “What’s Are U Doing here???… get out!!!”

    Người em trai sợ hãi run rẩy lẩy bẩy rời khỏi ghế ngồi, tâm hồn xuyến xang xao động và đái ra quần vì sợ. Thật là cáu, biết bao nhiêu những note những entry vô cùng là riêng tư bí hiểm, không ít thì nhiều là có nội dung bêu xấu rất nhiều đối tượng. Thế mà để em trai đọc đc, nó cũng là một trong những đối tượng bị bôi nhọ, và em trai sau khi đi thay quần đã lò dò vào mách mẹ nó những gì đọc được. Cơn thịnh nộ chưa nguôi, sau đây người anh trai xin viết note dìm hàng phần 3:

    BÀI TOÁN LỚP 4…!!!

    [​IMG]
    Vâng, để cho tất cả bá quan văn võ quần hùng áo hùng ở đây có đủ dữ liệu dữ kiện để theo dõi đầy đủ nội dung các phần, sau đây người anh đẹp trai, võ nghệ cao cường xin được post lại nội dung chính của các phần trước:

    - Có 4 bạn , chia nhau 4 miếng bánh đựng trong hộp … làm thế nào để chia đều cho 4 bạn 4 miếng bánh mà vẫn còn 1 miếng bánh ở trong hộp ??? (Bài toán lớp 1)
    - Ông em năm nay 70 t , bố em năm nay 45 t , còn em thì chỉ có 5 t thui , hê hê , thế hỏi các bạn là 5 năm nữa thì ông em mấy t , bố em mấy t , với cả em mấy t ??? tiện thể hãy giải thích vì sao ??? (Bài toán lớp 2)
    - 23< 20 + X < 25 … Các bẹn hãy tìm X … ??? ********** (Bài toán lớp 2.

    Vâng, những bài toán chi chit chằng chịt những ông sao của người em trai xấu trai đã làm cho người anh trai đẹp trai rất nhiều phen bối rối và hoảng hốt, nhưng với sự đẹp trai và đa tài vốn có, người anh trai đã mạnh mẽ, hùng hục giải bằng hết tất cả những bài tập của thằng học dốt em trai…Gần đây, thằng em trai học dốt tên Đức đã học đến lớp 4, vẫn được làm lớp trưởng, sắp sửa đi thi học sinh giỏi trường và thị xã…Rất oai, rất gì đó và này nọ nhưng ở nhà khi bị giảng bài và không hiểu em trai vẫn bị mẹ nó quát tháo, mắng mỏ cho suốt ngày vì học dốt và xấu trai…Thôi, dìm hàng thế đủ rồi.
    [​IMG]
    Dạo này em trai rất lớn, đã lớp 4 rồi, chẳng mấy mà sinh con đẻ cái thôi, hàng ngày em trai lái con xgame trên từng cây số đến trường cùng chúng bạn, từ lâu đã cai hẳn được sờ ti, hằng tối sau khi học xong là time ngồi kết bạn và viết nhật ký nó xấu anh trai trên Zing… Cái diễn đàn cho trẻ trâu đấy đã bao lần anh trai vào hack pass xem thằng em trai nó viết những gì nhưng hack hổng nổi. Hôm nọ đang ngồi chát với chị dâu nó lại ra hất hàm nhờ mình giảng cho 1 bài dễ ợt nội dung kiểu :

    - Lớp 4d , đợt trước số học sinh nam ít hơn phân nửa so với số học sinh nữ trong lớp, nhưng đến hiện giờ thì cô giáo chủ nhiệm đuổi học 4 bạn gái vì chích xì ke trong giờ , thiếu đi 4 bạn gái đó thì số bạn trai trong lớp chỉ còn kém số bạn gái có 9 thôi… Thế hỏi bọn mày là trong lớp 4b có bao nhiêu học sinh tất cả ý?????


    Đấy, Anh trai đẹp trai quay ra đặt x, y cái giải ko quá 2 cái nháy mắt, nhưng thằng ngố rừng em trai chưa từng học giải phương trình với cả đặt 2 ẩn bao giờ…Nên đương nhiên là mặt bốc mùi thối. Nó bảo phải minh họa bằng đoạn thẳng cho nó… Hức… mặc dù đã xem rất nhiều những bài tập mẫu của nó mình cũng cảm thấy cứ khó khó diễn tả bằng hình ảnh (Mình đặc biệt ngu về môn vẽ)… Nên Mình bèn quay ra cầu cứu những thần đồng toán học chống gậy đang ol trên yahoo và face… !!!

    Hầu hết các bạn tôi đều đặt x rồi y , không thì a và b, rồi thì lập phương trình, giải hệ thức rất lằng nhằng và rối răm, chả bạn nào giải cho mình bằng cách vẽ hình phân đoạn ngây ngô cả, trừ 1 bạn… Hiện tại trong tay mình đang nắm bài giải bằng hình của bạn gái đấy ….

    Giờ mình viết note này đố các nam thanh nữ tú, hãy trả lời câu hỏi mang đầy tính chất toán học kia bằng hình ảnh… Những bạn có câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ có phần quà là: được đi chơi cùng chàng hoàng tử xấu trai mắt lồi kính cận Lê Minh Đức, ồ yeah … .

    Nhận kết quả bắt đầu từ giây phút này.



    [​IMG]
  3. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bác tâm lý quá... Đúng là copy 1 phát sang trang mới đọc sướng hơn thiệt =D> Mấy ngày lễ sắp tới chúc bác tổ chức mấy sự kiện thiệt là hoành tráng.
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} QUẤY RỐI NGƯỢC…!!!


    http://i108.photobucket.com/albums/n10/trongcaychuoi/flirting-or-***ual-harassment-6.jpg
    Đó chính là “quấy rối ngược”

    Chắc mọi người đang muốn hiểu ý nghĩa của cái tittle lày! Cái này gọi là nghệ thuật giật tít, nghệ thuật này phổ biến trên các trang báo tuổi teen, tween và diễn đàn *** của Việt Nam. Tittle là: “Cô gái có cặp bưởi bự chưa từng thấy”, đọc đến dòng đó, từ thanh niên đến ông già, ai cũng đều klick thụt cả nút chuột vào đó, khi đang há mồm ra đợi thì nội dung hiện ra là: hình ảnh cô gái trên tay cầm 2 quả bưởi, đúng là vãi bự thật!!! Thật ra tên Note phóng sự này ban đầu là: “Quấy rối công sở!!! nạn nhân không chỉ là phụ nữ!!!” Đó… nhưng vì quá dài nên cái tên: “Quấy rối ngược” được ra đời… (thủ phạm chính của cái tittle rất kêu này là em Đậu Thị Hồng Phúc, bạn gái làm cùng công ty xin được giấu tên )

    Note phóng sự này được một nam thanh niên tên là Ngọc(tên đã được thay đổi) order tôi viết từ khá lâu, ngay từ chính cái lúc người này bị quấy rối điên đảo. Nhưng giờ tôi mới viết được vì mải đi quấy rối người khác. Tất nhiên không phải tôi quấy rối thanh niên đó… Người con gái quấy rối thanh niên đó tên là Thành (tên nhân vật đã được thay đổi). Cũng nhân tiện sự vụ của chàng trai tên Ngọc và cô gái tên Thành này mà tôi muốn viết một note phóng sự mang ý nghĩa sâu hơn một chút. Phóng sự hòng làm sáng tỏ nội dung:

    “ĐỪNG TƯỞNG CHỈ CÓ CON GÁI MỚI BỊ QUẤY RỐI TẠI CÔNG SỞ…! Bleu Bleu”

    Vâng, thưa quý bạn và các vị, thường thì chúng ta chỉ được thấy những sự vụ lồ lộ ra rằng, tại công ti nọ, cơ quan kia có cô gái này, cô gái nọ bị quấy rối… Quấy rối ở đây có thể hiểu theo 2 nghĩa cơ bản, đó là: quấy rối bằng hành động (quấy rối cơ học) và quấy rối bằng lời nói(Quấy rối..ngôn ngữ học). Thật là bất công nếu không nói đến điều ngược lại, cũng là từng đó những sự quấy rối, nhưng nạn nhân của chúng ta lại là những chàng trai. Đi vào chi tiết là lấy câu chuyện của chàng trai Ngọc ra làm ví dụ, tí nữa tao sẽ kể chi tiết. Còn bây giờ là tổng quan:

    v Nạn nhân:

    · To(mông, hàng, vai, ngực,đùi…) – Cao – Đẹp trai (nhưng nhiều công ty không có hàng hiếm hàng tuyển, nên xấu lùn, hôi cũng bị quấy rối thậm tệ)
    · Hiền lành – cam chịu – cô thế (ý nghĩa là sự đơn độc) – Những đối tượng trên thường là con mồi rất ngon của các cô gái đam mê quấy rối .
    · Đang mưu cầu thăng quan tiến chức – Đối tượng này thường bị sếp nữ cấp trên trực tiếp quấy rối.
    · Muốn bị quấy rối (đối tượng này là đồng lõa của thủ phạm…tóm lại là loại mâu thuẫn)
    http://i108.photobucket.com/albums/n10/trongcaychuoi/flirting-or-***ual-harassment-6.jpg
    v Thủ phạm:

    · Cấp cao, cấp trên, nhưng hứng tình, đói tình, khát tình, bấn tình, mắn tình….(gì nữa nhờ)
    · Đối tượng đang bị chồng , người yêu bỏ rơi, bỏ đóng thuế…
    · Đối tượng có tiểu sử về bệnh điên, bệnh dại, không kiềm chế được cảm xúc.
    · Đối tượng tò mò giới tính từ trong nôi…

    v Địa điểm:

    · Chỗ kín trong cơ quan.
    · Nhà vệ sinh nam.
    · Chỗ tối trong cơ quan.
    · Chỗ sáng trong cơ quan.
    · Phòng riêng trong cơ quan.
    · Phòng chung, phòng họp trong cơ quan…



    Tóm lại là tất tần tật các chỗ, chỗ *** nào cũng có thể bị quấy rối …

    v TÂM SỰ NGƯỜI TRONG CUỘC:

    Mời các bạn đến với một cuộc phỏng vấn ngắn như con rắn với 2 nhân vật chính diện và phản diện của chúng ta ngày hôm nay, trước tiên là thủ phạm trước, cô gái mang cái tên thật là hiền lành , chị Nam(Tên đã được thay đổi):

    - Tao: Tại sao chị lại có hành động đụng chạm vào mông của đồng nghiệp nam trong giờ làm việc???
    - Chị Nam: ờ, thật sự mà tâm sự thì, chồng chị đi vắng cũng lâu ngày, công ty lại nhiều các bạn trai, nên chị cũng thấy bấn…thôi thì mân xíu…
    - Tao: Còn cả những lời à ơi, đưa đẩy, bóng gió…nữa chứ. Chị giải thích sao về chuyện đó?
    - Chị Nam: Thật sự là tuổi càng xế chiều, lại càng cảm thấy hứng hực và rất máu lửa…đôi khi cũng có không kiểm soát được ngôn ngữ và động tác hình thể đẹp mắt, mong các bạn trai lượng thứ…
    - Tao: chị đã làm tổn thương những tâm hồn bé bỏng của các chàng trai chị biết không. Làm sao có thể sớm hàn gắn được một nỗi kinh hoàng lớn lao như thế.

    Và bây giờ xin mời đến với nạn nhân, một anh chàng cao to ***g lộn, thịt mông, thịt vai, thịt sườn…đều ngon…! Vâng, anh tên là anh Hiền(tên đương nhiên cũng đã bị thay đổi)…

    - Tao: Anh có thể cho biết suy nghĩ và cảm nhận của anh khi bị quấy rối sờ mông không?
    - Anh Hiền: không có cảm giác thích thú nào – tràn ngập 1 niềm kinh tởm vô hạn…
    - Tao: Còn những lời ong ****, đấm mắt đưa tình trong giờ làm việc..???
    - Anh Hiền: ko kém phần kinh tởm…
    - Tao: Anh có muốn đưa những câu chuyện này đến với dư luận không?
    - Anh Hiền: thề là có!
    - Tao: 500k… lên Note Face Trongcaychuoi, oke!!!
    - Anh Hiền: Oke.


    v Kết luận:

    Vâng, việc viết note này vì lợi nhuận là một phần lớn, phần ít nữa là tôi muốn cảnh báo tình trạng này cũng khá là báo động trong công sở và các cơ quan tại chỗ tôi nói chung và toàn Hà Nội nói riêng…Mọi nạn nhân đọc được note này thì hãy mạnh mẽ, đừng lo lắng, suy nghĩ nhiều … sẵn sàng chấm dứt ngay hành động quấy rối ảnh hưởng đến tâm sinh lý tuổi dậy thì. Và còn những thủ phạm quấy rối nữa, các bạn là phụ nữ, các bạn không chỉ cần phải nhớ rằng: “Là phụ nữ, các bạn không nên bạo hành đàn ông” mà còn phải nhớ rằng, cũng nên hạn chế rồi chấm dứt ngay hiện tượng quấy rối đàn ông nơi công sở.

    Xin chân thành cảm ơn và nhận tiền.

    [​IMG]
  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    ....

    Làm mai, lãnh nợ, gát cu, cầm chầu.

    :)):)):))

    Vẫn đọc topic chuối đều, vãn hay, vẫn hài, vẫn chuối cả nải:))
    [r2)]
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hi Thank độc giả rất nhìu, la la la.

    MÌNH LÀ 1 CÁI CÂN...!!!

    Sau khi rời chòm Xử Nữ, từ ngày 24/9 đến 23/10 mặt trời “đi” qua chòm Libra (Thiên Bình) – nghĩa là cái cân. Tuy nhiên, khó có thể nói Thiên Bình là những người thăng bằng. Trước khi đạt được trạng thái thăng bằng, cái cân phải dao động, đung đưa rất lâu bên này bên kia.

    [​IMG]
    Libra


    Người sinh cung Thiên Bình căm ghét thói thô lỗ, nhưng đồng thời có thể không cần hỏi, đến tắt phụt máy thu hình của bạn nếu cho rằng nó mở âm thanh quá to. Thiên Bình yêu mến mọi người, nhưng đồng thời căm ghét đám đông. Họ như những vị tiên phúc hậu dàn hoà những người tranh cãi nhau, nhưng lại có thể chính mình cà khịa cãi vã. Họ hoà nhã cởi mở, nhưng lại có thể gắt gỏng rất lâu. Họ vừa thông minh lại vừa thơ ngây. Không ngồi yên một chỗ, nhưng chẳng vội vàng đi đâu. Nhìn chung, dường như ở họ không có một ưu điểm nào mà lại không được cân đối bằng một nhược điểm, và ngược lại. Một sự “đa nhân cách” đến kỳ lạ phải không?
    Hình thức Thiên Bình không có gì đáng để phân biệt với các cung khác. Khuôn mặt thường có đường nét không lớn, dễ coi. Đặc biệt duy nhất có thể là lúm đồng tiền ở má hoặc cằm một số người, nhưng không phải tất cả. Lúm đồng tiền được coi là dấu ấn của thần Vệ nữ. Nụ cười của họ là điển hình của những ai được phù trợ bởi thần Vệ nữ – nụ cười mềm mại, dịu dàng, ngọt ngào, pha chút bí hiểm.
    Thậm chí sự cáu giận, xúc động cũng không làm hỏng, làm mất đi vẻ bình thản trên khuôn mặt của Thiên Bình. Miệng Thiên Bình thường có hình như cánh cung, môi hồng tươi.
    Thiên Bình thường có thân hình đẹp. Và đặc biệt, trong vẻ đẹp của đàn bà Thiên Bình có nét gì đó nam tính, còn ở đàn ông có nét nữ tính. Điều đó không có nghĩa là đàn bà Thiên Bình phải giống như lực sĩ, còn đàn ông – như các tiểu thư. Nhưng hình thức của họ quả là có ẩn hiện sắc thái của giới tính đối lập.
    Qua sự mô tả như trên, bạn sẽ nghĩ rằng tính cách của Thiên Bình cũng mềm mại, dịu dàng và đáng yêu. Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Đó là lúc Thiên Bình ở trong tâm trạng thăng bằng. Còn lúc khác, họ bức xúc, dễ cáu, đồng bóng, bướng bỉnh, uất ức và hung dữ. Rồi sau, Thiên Bình lại đi vào trạng thái thăng bằng, và họ lại dễ thương, thông minh, và tốt bụng.
    Dường như bên trong Thiên Bình là hai con người hoàn toàn khác biệt nhau. Thiên Bình mãi mãi vươn tới sự hài hoà, nhưng không đạt được thường xuyên.
    Có lúc Thiên Bình nhiệt huyết khủng khiếp, lao đi khắp thành phố gần như với tốc độ ánh sáng, trong một ngày làm được công việc bằng người khác làm cả tuần không xong, làm việc mỗi ngày 18 tiếng, dành có 5 tiếng cho giấc ngủ mà vẫn sảng khoái. Nhưng bỗng nhiên như thể có bộ phận nào đó bị hỏng, họ cả ngày uể oải, mê ngủ. Thờ ơ với mọi việc, chẳng thiết cầm tờ báo hay ngó đến TV, họ có thể ngồi hàng giờ nhìn đăm đăm vào một điểm vô hình. Rồi như có một công tắc được bật lên, họ chuyển sang tâm trạng sầu não, bắt đầu than thân trách phận, hoặc gây om xòm từ chuyện không đâu. Rồi như nút điều khiển lại được gạt sang vị trí khác, họ lại đáng yêu, xinh đẹp, hoạt bát và lịch thiệp.
    Ai có dịp nhìn thấy họ ở một trong các trạng thái trên, không đời nào tin nếu nghe kể rằng Thiên Bình có thể hoàn toàn khác. Họ nghĩ đó là sự thổi phồng, không thể có sự kết hợp như vậy trong một con người – sự lịch thiệp và sự xấc xược, mạnh mẽ và yếu đuối, vui tươi và ủ dột, năng lực làm việc to lớn và sự lười biếng vô vọng.
    Thiên Bình là những người khoẻ mạnh cả về tâm thần lẫn thể chất. Một cách bản năng, họ biết tránh những căng thẳng trí óc, quá tải về thể lực bằng cách cho cơ thể mình thời gian nghỉ ngơi kéo dài. Thường xảy ra nhất với Thiên Bình là ăn quá mức (có lúc tới tình trạng bội thực), uống rượu quá nhiều, dẫn đến các bệnh về gan, thận (?) và đau đầu (!).
    Tính cách của Thiên Bình được tạo dệt nên từ những sợi mâu thuẫn. Điều họ yêu thích nhất trên đời này là tranh luận, về bất cứ vấn đề nào, từ chuyện đồng hồ chậm mấy giây cho đến những sự kiện quốc tế phức tạp. Được dịp tranh cãi là Thiên Bình cảm thấy mình như cá gặp nước như rồng gặp mây. Chỉ cần ai đó khen một cuốn sách là Thiên Bình, điệu nghệ không kém gì một nhà phê bình thực thụ, vạch ra những nhược điểm của nó. Nếu bạn không thích một bộ phim, Thiên Bình sẽ nói đó là bộ phim hay nhất có thể xem được trong năm nay và đưa ra đầy đủ luận chứng cho điều này.
    Đa số Thiên Bình khi lựa chọn một quyết định đúng cho mình thường do dự lâu đến nỗi có lúc việc lựa chọn không còn là cần thiết nữa bởi vì một hoặc vài phương án đã hết tồn tại. Sự thiếu quyết đoán của Thiên Bình đôi khi vượt quá mọi giới hạn. Mẫu câu yêu thích nhất của họ là “Một mặt thì…” (tiếp theo là một loạt luận cứ) và “nhưng mặt khác…” (lại một loạt luận cứ khác dài không kém). Bằng sự chậm chãi, với những luận giải bất tận, tính thiếu quyết đoán của mình, Thiên Bình có thể làm cho người quyết đoán và nóng nảy phải phát điên.
    Tuy nhiên, nếu bạn nhắc đến tính cách này một cách trực tiếp hay gián tiếp, Thiên Bình sẽ lập tức bắt đầu bào chữa quyết liệt và bác bỏ tất cả.
    Trong công việc, Thiên Bình trong sạch như pha lê. Do thói quen cố hữu nghĩ lâu xem quyết định gì và như thế nào, họ ít khi sai lầm. Đa số Thiên Bình phát triển mạnh khả năng tập trung cao độ để thấu hiểu những vấn đề sâu sắc và to lớn. Thiên Bình say mê sách, không chỉ nội dung, mà cả hình thức và mùi thơm của sách. Nhiều người cung Thiên Bình có thư viện riêng ở nhà.
    Thiên Bình là những người có tính nghệ sĩ, không thờ ơ với các loại hình nghệ thuật: âm nhạc, hội hoạ, văn thơ. Họ không thích các màu rực rỡ, họ ưa chuộng các gam màu mờ nhạt. Thiên Bình là những người sành ăn, biết thưởng thức các loại rượu ngon. Trí tuệ của Thiên Bình tương xứng với kim cương rực rỡ và opal mềm mại đa sắc. Kim loại mang lại may mắn cho họ là đồng. Tính cách của Thiên Bình phù hợp với hai mùa – thu và xuân, đặc trưng bởi tính không ổn định, dễ đổi thay.
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} THÁC LOẠN CÙNG IT – APTECH…2011

    Ồ Rề… Đến hẹn lại cửng, như mọi năm, đều như vắt sữa, Trường Aptech lại tổ chức cho SV trường nhà cùng SV rất nhiều trường cao đẳng ĐH, cấp 3 trên địa bàn thành phố HN 1 chuyến đi dã ngoại rất bổ thú và lý ích . Chắc hẳn tất cả những bạn trẻ ĐH Thăng Long tham dự còn nhớ rằng, cách đây 2 năm là dã ngoại tại Thác Đa, năm ngoái là dã ngoại Đầm Long và năm nay địa điệm dã ngoại nằm lọt thỏm trong lòng thành phố.

    THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN…!!!
    [​IMG]
    Nhóm SV của trường ĐH Thăng Long tự hào, vinh dự là nhóm tham gia nhiệt tình nhất các hoạt động dã ngoại của trường Aptech bởi vì 1 lý do rất củ chuối chính đáng đó là vì FREE…!! Đúng bản tính người Việt Nam, thấy cái gì Free là phi ngay vào.Nhưng năm nay do Đôla với Vàng với xăng tăng giá nên hết free…SV cũng mất những khoản kha khá nếu muốn dã ngoại cùng đoàn… Số lượng SV đăng ký tham dự tăng dần mỗi năm, năm nay đã tăng lên 16 chiếc xe ô tô to chở đoàn… số lượng tăng nhưng chất lượng chương trình rất vui là vẫn giữ nguyên, thậm chí thụt lùi.

    Khâu tổ chức của Aptech IT theo đánh giá non nớt của 1 nhân viên trong cty tổ chức event như tao thì là giỏi nhất ở khâu sắp xếp cho SV tập trung xuất phát và ra về. Tất cả đều rất chuản mực, không có hiện tượng SV bò lạc tìm xe, lộn xộn, tranh chỗ, lộn chỗ hay chạy bộ đuổi theo xe…tóm lại là khá quy củ, trật tự, ngăn nắp. Nhưng điểm chưa được trong khâu tổ chức của trường này đó chính là khâu quan trọng nhất, vui chơi giải trí nhảy múa, hoạt động chính của SV tại điểm dã ngoại…!!!
    [​IMG]
    Note này là note tường thuật event, chứ không phải là bình luận đánh giá nên xin không chơi trò khen chê, bêu xấu. Đa số lần nào đi dã ngoại cũng đều là các bạn SV năm đầu năm 2 của các trường ĐH CĐ tham dự, nên em nào cũng e ấp nhút nhát, đã xấu rồi lại còn e ấp nên chán cực, Đoàn Thăng Long tham dự lần này lần 3, những SV trẻ nhất cũng năm 4 năm 5 còn đâu toàn năm 7 năm 8 ĐH rồi, nên độ trơ độ ngáo ộp vô cùng khủng khiếp. Liên tục pha trò, hát hò cười đùa bét nhè từ lúc trên xe đến trong chương trình đến lúc về, mà ko biết mệt biết chán, đến mức rách hết cả miệng…rất có khả năng SV các trường ĐH khác nghĩ có một bọn điên, bọn thần kinh đội lốt ĐH Thăng Long tham dự chương trình. Hê hê.


    Màn hay ho nhất của mỗi chuyến đi đó chính là chụp ảnh. Mỗi một cá nhân đều là gương mặt tiêu biểu của đội tự sướng cực cao thủ đô, chỉ cần đánh hơi thấy máy ảnh thôi là chị em chổng cái mặt icon cười nhanh hơn tốc độ oánh sáng. Bất cứ địa điểm nào cũng có thể trở thành Background, từ vườn hoa đẹp, bầu trời trong xanh, con đường ngập nắng, đến con voi đang ỉa, rồi thì ngôi mộ, nghĩa địa…không chỗ nào thoát được chị em. Chẳng thế mà vườn hoa ở Thiên Đường Bảo Sơn có bãi hoa đo đỏ, đẹp mê ly rùng rợn… chỉ trong vài cái nháy mắt, chị em Thăng Long với thân hình nhỏ nhắn như cần cẩu, xe tải…đổ ụp vào bãi hoa, nằm bò trườn, lăn, quỳ mọp…ôi thôi thì đủ mọi tư thế dị hợm… Máy ảnh chụp hết công suất… Lúc các chị tha cho bãi hoa, thì đống hoa trên bãi hoa đấy nó nhầy nhụa và đáng thương như kiểu bị 1 quần thể voi đặt đít lên…nát lanh tanh bành.
    [​IMG]
    Đi chuyến nay, thật sự là có mỗi mình con trai, 8 bạn gái gái và gái… Híc!!! Mình bất đắc dĩ trở thành thợ ảnh nghiệp dư, bám vào tường, trèo lên bàn, đứng lên ghế, nằm xuống đường… tất cả cũng chỉ vì 2 chữ rất tầm thường tên là “Nghệ thuật”. Mặc dù mặt chị em nhà mình nó chỉ ở tầm trung bình hoặc ngấp nghé trên trung bình 1 xíu, nhưng phải chụp làm sao để chị em phải xinh, tươi và ngon… Đến cái máy ảnh nhiều lúc nó cũng xì cả khói vì bị quá tải, thẻ nhớ chỉ trực báo cháy. Vì là cá thể đực duy nhất trong quần thể đàn cái nên mình được các bạn yêu chiều cưng nựng hơn rất nhiều bằng cách cho mang vác như 1 thằng nô lệ…bao nhiêu thứ nặng nề là dồn hết cả lên đôi vai trần truồng yếu đuối của mình… Lúc về còn bị lệch thụt cả 1 bên vai như kiểu đi đập đá Côn Lôn về…

    Trêu vui tí thôi, chứ lần nào đi dã ngoại cũng cảm thấy rất vui vẻ, tuy hơi mệt tí nhưng sảng khoái có thừa. Lần này cũng thế. Cám ơn IT Aptech vì những chuyến đi, hẹn gặp lại các bạn vào năm sau. Smile…

    À quên chưa kể vụ năm nay cũng giống năm trước, đến đoạn cuối chương trình giao lưu văn nghệ cuồng quá, MC gà nhà hỏi mớm có muốn hát không, mình lại bẽn lẽn phi hùng hục lên sân khấu cầm míc hét to : Tao học ĐH Thăng Long năm cuối lần 3 !!! sau đây tao xin được hát vài bài … Hê hê… bài hát năm nay tên là “Ngây ngô” , bài hát mang đúng tâm trạng mình luôn, lúc nào cũng ngây ngô, đáng yêu vô tội vạ ý…Moa moa. Yeah yeah love love… Smile.

    1,2 ngày nữa Bộ ảnh vui và đẹp sẽ xuất hiện trên Facebook Trongcaychuoi, Tuy muộn nhưng mà chất các chị em ạ. Cười lên nào …!!!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ẢNH VUI DU NGOẠN CÙNG IT APTECH 2011...P3

    Lần thứ 3 du ngoạn cùng APTECH IT Lần đầu thác đa, lần 2 Đầm Long. Những chuyến du hí của SV các trường ĐH trên địa bàn HN. lần này xem ra tổ chức có vẻ tẻ nhất, nhưng bù lại, nơi đâu có ĐH Thăng Long, nơi đó có nụ cười và niềm vui. Let's SMile. Lần này... đi mỗi 1 mình mình con trai giữa bầy thiên nga vịt giời, trứng vịt lộn...Híc, chẳng sao, vẫn vui, chụp ảnh bét nhè chè đỗ đen. Tuy tuổi đã cao, nhưng độ vớ vẩn linh tinh của mình vẫn không thuyên giảm. Smile... Yeah.. Thank APTECH IT Thank chị em Thăng Long 1 ngày đẹp trời vui nổ giời. Trongcaychuoi hẹn gặp lại năm 4.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    BỮA TRƯA CÔNG SỞ


    Từ đại học đến giờ, không hiểu may mắn hay bị giời đầy mà Lê Việt Anh phải sống, học tập và làm việc mới những tập thể toàn cái là cái, bóng đực ít tựa như những SV khoa công nghệ thông tin trường ĐH Thăng Long có thể ra trường đúng hạn 4 năm…Mà người xưa nói cấm có sai, cứ 2 đứa con gái với 1 con vịt là thành 1 cái chợ… mà trong chợ thì tất nhiên phải có khoản mục ăn uống đúng không ạ? Chính vì thế, ở Gia Minh Advertising vấn đề ăn uống khá là hệ trọng, với 1 người nói lắm, viết nhiều như Việt Anh thì có thể kể lể cả ngày chẳng bao giờ hết được chuyện… ! Hôm nay chỉ mạn phép nói về “Bữa trưa công sở”

    Trước khi nói về bữa trưa thì viết vài trang về bữa sáng …

    Hàng sáng do mình toàn dậy muộn, cuống cuồng cắm đầu cắm đít phóng lên công ty nên *** có gì để viết cả. À, cũng có thỉnh thoảng vài lần trong tháng đột nhiên bị ma làm, tự nhiên dậy sớm, thế là mình ăn sáng, món yêu thích của mình là xôi séo, kể với lũ bạn gần Lê Đại Hành chỗ mình làm mua 5000 xôi séo ăn vẫn no lòi kèn mà chúng nó không tin… bảo là giờ ít nhất phải 10.000 xôi người ta mới bán cho chứ!!! Mình mà mua 10.000 thì ăn xôi ọe ra cả séo cũng chả hết (đùa đấy! vẫn hết nhưng no), Giám đốc thùng xôi kiêm xúc xôi là 1 bác gái khá già, khoảng 40 tuổi, phó giám đốc thùng xôi kiêm rắc muối vừng + gói xôi + thu tiền là chồng của bác ý già không kém, độ khoảng 30 tuổi, vợ xúc chồng gói, những động tác nhanh thoăn thoắt hoa hết cả mắt mỗi sáng, thế mà cũng làm không xuể cho đống công sở đi làm muộn tay cầm tiền, đứa 5 nghìn đứa 7 nghìn há mồm đứng chờ. Mình thường mang xôi lên công ty rồi tinh tướng ngồi vừa xúc ăn vừa đọc tin mỗi sáng mặc cho mùi thơm khắm khú của sôi xéo lan tỏa khắp phòng, đồng nghiệp thèm rỏ giãi nhưng mình đếch cho chị nào ăn ké cả…lều lêu …!!! Vãi lều mình quá…!!!
    [​IMG]
    [​IMG]

    Còn mọi người thì sao nhỉ? Em lễ tân xâu xấu mỗi lần mình đến sớm thì đều chìa răng ngồi nhá cái bánh mỳ khô khốc xem chừng hào hứng lắm. Còn mọi người đa số ăn sáng ở nhà ùi… Kết thúc mở bài. Sau đây đến phần thân bài. Bữa trưa công sợ…!!!

    Bữa trưa công sở công ty mình đa dạng lắm… Gần tòa nhà mình có cái ngõ chuyên ăn uống cho dân bàn giấy… Nhiều sự lựa chọn vãi lù, bữa trưa luôn phong dạng và đa phú…ngoài bún ra thì có thể lựa chọn bún, hoặc bún…hoặc bún…!!! Rõ là nhiều món ý…!!! Bún cá, bún hải sản, bún chả, bún thập cẩm, bún hoa quả…bún ngan…buổi trưa đi dọc cái ngõ đấy ý, tha hồ mà nhìn thấy lắm khe và đa dạng mầu quần lót đập vào mắt của các chị công sở…!!! biết tại sao không… người ta xếp ghế dọc 2 bên lề ngõ, các anh các chị cứ chổng mông ra đường ngồi hành sự thôi, thẳng hàng tăm tắp…

    Bao quanh giữa thiên la địa võng các quán bún là 1 quán cơm, khách đông tấp nập, cung cách phục vụ khá niềm nở, chuyên nghiệp, lanh lẹ, giá đắt lòi phèo, con trai phải ăn xuất 25 nghìn trở lên mới không bị thèm thuồng, nhưng được cái, ngược với cả cơm và thức ăn khá ngon là phục vụ xấu như ác quỷ, đang ăn thỉnh thoảng ngửa lên nhìn mất em ý cái, miếng cơm bớt ngon hơn hẳn… khéo còn bị trớ cơm vì mỗi khi các em ý cúi xuống dọn bàn ...nhìn thấy cả cuống rốn…!!! Mình rất hay ăn quán này, vì mặt mình đẹp trai, trông lại hơi đần đần tội tội, nên mỗi lần gọi xuất 20k, cô đơm thức ăn cũng đơm cho thêm như 25k, gọi 25k thì y như rằng, vừa ăn vừa vứt thịt cũng không hết… Dân công sở ăn ở đây thường là con trai, giờ cao điểm đứng xếp hàng tay cầm cái phiếu, mồm há ra…vui vãi…!!!

    Quán bún chả thì có 2 quán, 1 quán khách đông nghịt, anh dẫn khách luôn mồm câu “Anh chị chờ 1 tí được không ạ” 1 buổi trưa nói 2 nghìn 4 trăm bẩy mươi lần không mỏi mồm…!!! Thế mới tài năng… Được cái ăn cũng ngon, quán còn lại là 1 cô già ngồi quạt chả chổng mông và chổng khói vào mặt khách …Cái ngăn nhà bé tí, ngồi được 8 người thì phục vụ chui vào đưa bún phải dính đít vào tường mới chui vào được…!!! Đúng là không có không gian lý tưởng cho buôn bán thời kỳ hội nhập, nhưng mừ quán kia đông quá, những con nghiện bún chả đôi khi vẫn phải dạt sang quán này để không bị nghe câu “Anh chị chờ 1 tí nữa được không ạ” … Nhiều cảnh ở cái quán đông khách đấy, khách mới phải đứng sừng sững nhìn khách cũ ăn xong mới được an tọa…!!!
    [​IMG]
    [​IMG]

    Quán tiếp theo không thể không kể đến là quán bún hải sản, hay còn gọi là quán bún tư sản, mấy anh chị phòng mình rất thích ra đấy... mấy lần ăn ở đấy toàn bị trẹo quai hàm vì nhai nhiều, bún đã lắm mà thịt còn lắm hơn, toàn tôm, ốc, bò, chả … ăn toàn phải chia hiệp ngồi nghỉ, ăn mãi không hết bát bún…cái giá của việc mệt mỏi đấy là tầm 50k 1 lần ăn…Vì đắt nên là 1 lá hành cũng phải liếm bằng hết chứ đừng nói gì đến thịt thà… Tiếp đến là quán bún ngan, có món đặc sản là chân ngan + cổ cảnh cho dân nhậu …!!! Đợt nhóm công ty mình vào đây 1 chị Công Ty mình gây sửng sốt bằng việc một mình ngồi gặm hết 1 bát chân cẳng cổ cảnh đầy ú trước khi táng nguyên bát bún đầy tú ụ… Chưa hết, xong bát bún chị gọi thêm 1 bát chân cổ cánh đầy ú thứ 2 và táng bằng hết … Khách khứa ở đó nhìn hãi quá, ngồi xa hoặc dạt về gần hết …!!! Chị tâm sự rằng, thỉnh thoảng buổi trưa, chị hay ra đây ngồi 1 mình luyện gặm chân cổ cánh ngan…!!! Từ hôm đấy mọi người trong công ty khi nói chuyện với chị thường ko dám giơ chân tay hay cổ gần mắt chị…Nhỡ đâu chị đớp cho phát…!!!

    Vẫn chưa hết ạ, huhu…, đó là món Bánh mỳ giò chả của 1 cô bán hàng mặt luôn nhăn nhó như bị bóp cổ, tai luôn trong tình trạng đeo tai nghe wifi, như kiểu vừa bán hàng vừa ******** báo quốc gia và món bánh mỳ ba tê của quán bà già … Mỏi tay quá chẳng viết nữa… Đã bảo bữa trưa công sở rất là phong phú đa dạng mà…!!!

    Thỉnh thoảng dính ngày sinh nhật, nhận lương, mấy anh em công ty mình còn dắt dìu nhau đâm thẳng đầu vào Vincom làm tí KichiKichi…!!! Tính ra thì đây là bữa trưa xa xỉ nhất, Mọi người thường đi ăn vào lúc 12h trong trạng thái nhí nhảnh, nhẩy nhót, và trở về công ti vào hồi 1h 30 trong tư thế lặc lè và lê lết …!! Khi ăn là người ngồi đối diện phải thay đổi 2,3 lần mới chịu về…hề hề…!!! Đùa đấy!!!
    [​IMG]
    Chưa hết ạ , sau khi ăn trưa xong, trên đường về cuối ngõ là la liệt các cô đẩy hoa quả, các chị bán chè cháo… Mình là con trai nhưng từ đợt làm Gia Minh không lúc nào là môi mình khô cả, hoa quả ăn suốt ngày, hết món nọ ra đi lại đến món khác ập về…rõ là vui, trong công ty còn có 1 cái tủ đựng bánh kẹo của anh chị em công ty quyên tiền mua mỗi đầu tháng… Nhưng nó chỉ tồn tại trạng thái chứa thức ăn được có 4,5 ngày trong tháng… các ngày còn lại đến nửa cái kẹo cũng chẳng còn…!!!Ngoài người ra thì trong công ty mình cũng limit chuột, người ăn ban ngày, chuột ăn ban đêm… Nhiều con đêm ăn no quá, sáng ngày ra bị điên, chạy rõ chậm, đâm cả vào chân nhân viên công sở, và sau hàng loạt những tiếng hét thất thanh là con chuột đấy bị đập chết nhục như con chó…!!!

    Chuyện cuối cùng đấy là, từ đợt mới vào mình góp đến 40 nghìn cùng cả công ty để mua cái lò vi song hấp thức ăn ban trưa…mà đến gần nửa năm mình chưa được sờ đến cái lò đấy 1 phát nào…Toàn là các chị có chồng buổi sáng đi làm mang sẵn cơm trưa trong ***g, rồi đến trưa đem ra tranh nhau hấp, đấy cũng là 1 văn hóa ăn trưa cần được nhắc tới, sau này mình có vợ, cũng bảo vợ nấu cơm cho từ sáng rồi mang đi làm, đến trưa ôm ***g cơm chui vào 1 góc khuất, mua thêm lon bia ngồi úp mặt vào tường ăn…Chứ đi ra ngoài ăn uống tốn kém cực luôn…Chưa kể ăn xong, còn ngồi chà đá hướng dương nói chuyện chính trị và nội trợ…vân vân…!!! Cắn hướng dương đến toét cả lưỡi hết đĩa nọ đến đĩa kia…hết thêm cả 50k nữa là chuyện bình thường…Đấy !!! Buổi trưa thường mệt thế đây, may mà cái đời mình còn là con trai, chứ nếu là con gái, sau khi ăn xong, tự dưng lại phải đi gội đầu, chăm sóc tóc, rồi thì chải lại móng chân, cào lại móng tay… Ôi thôi là đủ thứ trên trời dưới đất …!!!

    Đây là còn lược đi rất nhiều quán ăn trưa nữa đấy …Buổi trưa đa dạng hem???
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    MC - “MORE YAMAHA 2011” - THANH HÓA

    [​IMG]
    [​IMG]

    Sau khi tung ra quyết định không lâu rằng muốn: “Hành nghề MC trên địa bàn Hà Nội 1” để thỏa niềm đam mê được cầm míc nói ba lăng nhăng trước đám đông, dường như ngay tắt lự mình đã được toại nguyện khi nhận xô MC tại địa bàn Thanh Hóa 5… Một nơi vùng xa vùng sâu của địa bàn Thanh Hóa…gạt nước mắt ra đi, bỏ lại cả con đường ổn định nghề nghiệp còn đang dang dở sau lưng, thẳng tiến đến : Huyện Cẩm Thủy – Thanh Hóa. Cùng chương trình : More Yamaha 2011. Tuy rằng đã khá già, nhưng mình vẫn còn rất phân vân trước quyết định ổn định nghề nghiệp tương lai… Rồi đời mình sẽ đi zề đâu ta???


    More Yamaha 2011 là chuỗi chương trình kéo dài trong rất nhiều huyện, xã của các tỉnh thành xa trung tâm thành phố, nhằm mục đích tạo cơ hội cho tất cả khách hàng đang sử dụng dòng xe Yamaha có thể đến event để thay dầu, bảo dưỡng xe miễn phí, tham gia trò chơi “Lái xe an toàn” để nhận nhiều phần quà hấp dẫn và được bổ mắt với nhiều tiết mục ca nhạc, đêm hội More Yamaha với nhiều ca sĩ nổi tiếng… Công ty tổ chức sự kiện ruột của Yamaha là VEBA, VEBA chỉ cần khách hàng là YAMAHA là cả năm có việc suốt, chẳng cần khách hàng nào nữa cả…Yamaha là một trong những thương hiệu đầu tư mạnh nhất vào các event lớn nhỏ trên khắp các tình thành toàn quốc…

    Mặc dù đếch còn lạ lẫm gì với cái míc, nhưng đa phần mình làm MC cho những chương trình của SV Đại Học…chưa từng đi làm MC thương mại, thương hiệu, nên với lần tiếp cận này…cũng khá là lo lắng, mình đã chuẩn bị cả mũ bảo hiểm phòng khi bị khán giả ném gạch chỉ lên sân khấu và mặt nạ tôn ngộ không để đeo phòng khi dẫn sai và bị khán giả, khách hàng, công ty chủ quản chửi bới…dù sao đây cũng là 1 trải nghiệm mới trong đời…
    [​IMG]
    [​IMG]

    Điều đáng nhớ nhất trong chuyến đi lần này đó là: Có em hiphop mặt đần thối khi bị dẫm vào bãi *** chó nát nhoét rõ to giữa đường nhựa trong thứ 6 ngày 13.Ăn uống thì ít, nhưng thua bài thì vãi nhiều, thậm chí thua gần hết cả lương MC, mất đôi dép ở nhà nghỉ tại Thanh Hóa, và vô cùng nhiều kỷ niệm dẫn chương trình từ sáng đến tối…

    Đôi dép lê rất đẹp mình mới mua và rất thích, có chuyện gì mình cũng tâm sự với nó, lúc ngủ cũng ôm đôi dép vào lòng, thế mà mình lại để quên ở nhà nghỉ ko đem về HN, híc, thậm chí mình chưa chụp kiểu ảnh nào cùng nó… làm cả đêm khi về HN mình không thể ngủ nổi vì nỗi nhớ đôi dép đầy vơi, chưa kể còn bị quên chiếc bàn chải đánh răng, người bạn thân thiết với hàm răng lồi lõm của mình và đặc biệt là quên 1 cái quần siêu nhân trong toa lét… trong khi đã có hơn 1 tiếng dọn dẹp đồ đạc và ngồi suy nghĩ xem còn quên gì nữa không. Tính đãng trí của mình quả là Number 1…

    Đến Thanh Hóa vào những ngày nắng như đổ lửa, mình đã kịp trang trí cho làn da của mình trở thành Africa Man khi cả ngày mặc áo cộc tay đứng giữa trời nắng , cả ngày nói méo mồm những câu nghe rõ là giống nhau, vì đây là huyện miền núi ở Thanh Hóa nên sáng hum đâu tiên số lượng khách nhiều đến mức khó tin, tận 20 người liền…trong đó có 12 đứa trẻ con. Mãi về sau mới đông hơn, nhất là đêm tối ca nhạc, có sự góp mặt của Nam ca sĩ Đăng Khôi thần tượng của mình 1 thời. Đăng Khôi đến sớm, đang ngồi 1mình đằng sau cánh gà giơ máy ảnh tự sướng thì bị mình đến lù lù đằng sau lưng vỗ vai cái bốp làm y giật mình thon thót… Mình yêu cầu chụp 1 kiểu ảnh chung, thì y vội vàng gật đầu và khoác ngay lấy vai mình cười hí hửng…Hừm! Thế là mình chụp xong bảo là: tí nữa hát tốt vào nhé…!!! Y liền gật đầu và cảm ơn rối rít lời chúc của mình…2 đứa bắt tay nhau hờ hững rồi mỗi đứa đi 1 đằng, y đi vệ sinh, còn mình đi lên sân khấu.

    Lúc đầu MC còn ngượng mồm và nói nhịu, về sau mình MC nói như bắn liên thanh, thậm chí mình nói mà mình cũng chẳng biết mình đang nói cái gì, khách hàng Yamaha nghe mình MC 1 hồi, sau năm phút lắng nghe, thấy đi tít ra giữa đường quốc lộ gãi tai và mặt mày thất thần…Chương trình ca nhạc buổi tối có nhóm nhạc 3 bé gái Tobeme của ông Bầu Tăng Nhật Tuệ lên hát, mình lại đọc nhầm bố thành nhóm nhạc tubi em… Yeah. Và vui nhất là anh ảo thuật, lúc anh đến anh đã mặt đỏ gay và phả vào mặt mình 1 làn hơi rượu nồng nặc…anh diễn 1 hồi sau khán giả cứ há hốc mồm ra chẳng hiểu gì, MC cũng…chẳng hiểu gì cả. Mãi về sau , có trò hóa giấy thành tờ 10 khìn và 20 khìn, anh mang cho khán giả, làm mọi người vỗ tay rầm rầm , MC cũng định vứt mẹ cả míc, định chạy lên phụ anh soạn giấy hóa tiền…!

    Smile…Lần đầu tiên đi MC tỉnh, nên bị không quen, người đau nhức toàn thân, mệt mỏi, mất giọng, đêm không được ngủ vì phải cống tiền cho các bé trai hiphop… âu cũng là 1 trải nghiệm. Nghề nào cũng có những nỗi mệt mỏi, niềm suy tư riêng của nghề nghiệp đó, nếu không vập vào thì khó mà hiểu, nhìn từ xa cứ nghĩ là thích là hay là ôi tuyệt thế…Nhưng đâu có đơn giản hay dễ dàng khi có được những điều tưởng như là hay… Quan trọng là có niềm tin, sự theo đuổi, và đánh đổi để trưởng thành và có kinh nghiệm thật sự trong 1 nghề nghiệp… hay là lại nhảy vào rồi lại nhảy ra..., thấy cái khác hay hơn thích hơn, nhảy vào rồi lại nhảy ra…

    Sắp là Bắc Giang và Tuyên Quang, Thanh Hóa… Tháng này mình dành cho trải nghiệm mới!

    Mong mọi điều may mắn sẽ đến với mình và tất cả mọi người…Smile…!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]

Chia sẻ trang này