1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Túi quần bị mấy bác làm nghề hai ngón rạch rùi. hjhj
  2. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Sao bác chuối lại mặc quần sooc đi học nhỉ!
  3. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy hành trình đuổi thầy bắt chữ của chú quả thật gian nan...là anh thì chắc anh bbb lâu rồi,,,nhưng không sao có bằng dắt vào đít là yên tâm òi. mà anh ròm ảnh thấy chú vẫn còn trẻ lắm cũng chỉ ngang ngang bọn năm nhất năm hai thôi,,,hay là làm thêm một cái bằng nữa đi...cùng lắm 7-8 năm nữa chứ mấy.
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    =))=))>:)>:)>:)
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hự hự , thank mọi người nhiều nhiều ...

    Sắp đến ngày nhận bằng, nhận bằng xong, làm 1 seri ảnh từng hòn sỏi ngọn cỏ trong trường...Smile.

    Còn note: Phỏng vấn tân cử nhân ...!!! trong loạt ra trường nữa ạ ...Chúc mọi người những ngày hè mát mẻ.
  6. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    chúc luôn mát mẻ nhé
  7. lovelive

    lovelive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh chuối. Đọc từ đầu tóp big đến giờ mới cmt :)) Văn anh chuối rất...chuối củ thậm chí đôi khi chuối cả nải rưng mà vui. Kể ra thì hơi tục nhưng không sao, em thánh thiện mãi rồi, đọc tí tục cho đời nó...trần trụi =))
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà...mai e lên trường nhận tấm bằng kế toán đh thăng long.

    Em làm 1 cái clip cho đội tình nguyện đh thăng long các thế hệ...

    Các anh em nghe và xem qua xem có được ko ạ...

    jị

    mai là ngày trọng đại của đời em ạ

    http://www.youtube.com/watch?v=wHTCVpfo8sU
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} TÂN CỬ NHÂN: LÊ VIỆT ANH…!!!

    [​IMG]
    [​IMG]

    15/6/2011 – Chính xác là 1 ngày trọng đại trong đời SV Lê Việt Anh MSV: A09019...!!!

    Theo như lý thuyết là phải có: hồi hộp, bần thần ...xúc động...rớt nước mắt nước mũi, nước dãi...! Đê mê, khoái cảm ...sung sướng, tê tái phát dồ phát dại... khi nhìn và cầm cái bằng.

    Nhưng thực tế: bị Sock tí ngất trên sân khấu lúc ...chưa nhận bằng...!!!

    Quãng đời SV mình đúng là có lắm éo le, Đến phút thứ 90 rồi, nhìn thấy cái bằng rồi mà sờ vào nó lại phải trải qua những phút giây đau tim tưởng chết ...!!! Sự tình là thế này ạ...!!!

    Chẳng là, lúc nhận bằng người ta đọc tên mình lên giữa sân khấu hội trường nhận bằng cùng 20, 30 SV nữa đứng xếp hàng thò tay ra...rồi thầy hiệu Phó đi bắt tay phát kẹo từng đứa một. Mình đang mải ba hoa chích chòe, đuổi bướm bắt hoa, đếch biết thứ tự đứng đâu, cứ hăm hở chạy lên đứng đại vào giữa...kiểu đếch gì mà bằng chẳng đến tay, bụng thầm nghĩ thế. Nhưng ngờ đâu là phát bằng theo thứ tự gọi lên ông ạ. Thứ tự mình tít cuối, mình đứng ngay chính giữa...thảo nào thầy hiệu phó đến chỗ mình bắt tay phát ngay cho cái bằng của bạn Thùy Dung nào đó...!!! Bảo mình là: Ơ, cậu này được ra trường rồi cơ à??? (giọng rất có vẻ hoảng hốt, khinh thường) May mà đang dưới sự chứng kiến của đông khán giả bên dưới nên mình cũng giả vờ cười tỏ vẻ quen biết, chứ ở ngoài thì bơ thầy luôn. Xong, cúi mặt nhìn cái bằng thấy Thùy Dung bằng giỏi!!! Ặc, đít phải của mình...! Mình ý kiến luôn, lúc thầy còn đang hăm vãi hở chuẩn bị đi sờ tay đứa khác... Thầy bảo : Ủa? Không phải của em à(nghĩ thế nào mà lại bảo mình tên là Thùy Dung?)? Em có đăng ký lên nhận bằng không? . Mình khẳng định chắc như cột luôn...Xong thầy tiện tay cướp cái bằng trên tay mình và bảo: Thế đợi tí, đi hết vòng rồi tí quay lại xem có không!! (Vì trên khay là 1 đống bằng...lật ra soi tên chắc đến trưa mất)

    SOCK ĐẾN TẬN ÓC...!!!
    [​IMG][​IMG]


    Kể tiếp cho mà nghe, lúc đấy, đứa nào nhận bằng rồi bị cách ly đứng xa ra 1 góc, đứa nào chưa có thì đợi đến lượt ...Mỗi mình...Đứng 1 chỗ!!! Tay đéo cầm cái bằng...!!! Mặt đần thối. Thảm kịch chưa??? Mình đang nghĩ quả này tiêu đời rồi, sẽ có 1 tiểu phẩm hài trên sân khấu mà mình là nhân vật chính cho hơn 500 khán giả ở dưới xem và chế giễu...!!! Lúc đấy mình ngại quá, đéo biết làm gì ngoài việc cúi mặt xuống, không dám nhìn ai , đợi thầy hiệu phó phát bằng xong, quay lại xem có thừa cái nào ko thì cho mình cái đỡ ngượng...!!! Bên dưới bắt đầu xì xào chế giễu ...tưởng thằng điên nào đó chưa ra trường xông lên nhận bằng...!!! Híc híc...!!! Mọi người ơi, lúc đấy em còn đần 1 cái là ăn mặc quần áo nổi bật nhất cả cái sân khấu, chúng nó quần đen áo trắng ...còn em..: quần trắng ...áo đen...(thật ra là màu xanh thẫm giống màu đen) Em không hiểu sáng ngày ra em uống lộn thuốc hay sao mà tự dưng lại đi mặc bộ đấy đi nhận bằng...

    Ôi bó cái tay và bó cái chân...!!! Mới vào hội trường nhìn lên, thấy rõ ngay 1 thằng tâm thần đang đứng ngay chính giữa... Ngực đứa nào cũng cài bông hoa rõ đẹp, ngực mình...chắc cài mỗi bông ti bên trong cái áo thui!!! Huhu, cái tội đến muộn đếch biết lấy hoa ở đâu. Huhu...Xong rồi...thầy hiệu trưởng đi 1 vòng phát bằng xong...quay lại mình với cái khay trống trơn...nhìn phía bên thầy vừa đi ...tay đứa nào cũng cầm 1 cái bằng (không có đứa nào cầm 2 cái mới đau chứ!)...Thầy đi bộ quay lại chậm rãi mông lắc điên cuồng nhìn mình ái ngại, giả vờ hỏi: Ủa! Còn 1 mình em chưa có bằng! Em có chắc là mình đã đăng ký lên hội trường nhận bằng ko??? Mình lại phải khẳng định là có ! Thậm chí tên mình còn được đọc to tướng. hào sảng giữa hội trường mà... !!! tóm lại là như nào ??? Bằng mình đâu???

    SHOCK TẬN ÓC...!!!

    Các bạn biết rồi sao không??? Các thầy ra bàn phát biểu để tìm bằng cho mình...!! trong khi gần 30 đứa đứng bên trái và phải của mình...tay đều cầm bằng mặt hân hoan, dương dương tự đắc...!!! Mình đứng chính giữa, ăn mặc dị hợm đầu cúi thấp, im lặng...!!! Ở dưới bắt đầu nhốn nháo, có đứa đòi lên đánh mình vì cái tội điên định liên thiên câu giờ...!!! Híc...Những giây phút lịch sử! Xấu hổ vãi, ước gì có thể đấm thủng tường đằng sau để chạy vào đấy trốn. Huhuh...Mẹ ơi cứu con với , con ngượng vãi!!! Thế xong rồi sao nữa mọi người biết không...Mình quan sát thấy thầy giáo aaaa lên 1 phát ...như là tìm thấy bao trong lúc bấn (dạ vâng, em xin lỗi thầy cô và mọi người, em hay so sánh linh tinh) ... Thầy chắc cũng sướng! Vì không muốn chứng kiến 1 vụ tự tử thảm khốc giữa thảm chính sân khấu trao bằng...!!! Thầy lao ầm ầm 1 cách chậm rãi lại gần mình với gương mặt hú hí...tay cầm cái bằng!!! Yeah ...!!! Thầy xông vào bắt tay mình các bạn ạ...!!!


    KHÔNG GIAN NHƯ LẮNG ĐỌNG...!!!
    [​IMG]
    [​IMG]

    Rồi các bạn ở dưới vỗ tay ạ...Như là kết thúc phim có hậu ý...!!! May mà cái bằng đấy đúng tên mình, tưởng của đứa khác nữa thì có đổ máu luôn, đếch sợ gì nhé!sợ vãi...bằng của mình bị các thầy quên ở xó xỉnh nào đó, làm mình tím cả cà vì sợ! Ôi may,...Thế là cả 30 đứa bên trên đều có bằng cho đợt tổng động viên nhận bằng lần 1...huhu!!! Lúc đó chỉ 5s thôi, mình thở phào cái nhẹ nhõm. Đừng bên trên, chụp phát ảnh xuống 500 con mắt đang mở bên dưới ...!!! Rồi đi về chỗ ngắm cái bằng...!!! Cái bằng: xấu ỉn!!! Chẳng có cái ảnh nào của mình ở đó, mặc dù đã nộp ảnh. Đợt bằng này xấu điên lên được... được mỗi cái không viết hẳn ra bằng mình là bằng ...!!! mà viết là T.B khá!!! Mình dịch là bằng : Tiến Bộ Khá!!! Lê Việt Anh, bằng tiến bộ khá cả nhà ạ...!!! kịch tính chưa?

    Buồn cho những SV nữ lúc đi đăng ký nhận bằng do sự tắc trách (phải nói là khốn nạn ý, tha chửi luôn) của mấy đồng chí bên phòng đào tạo, không hỗ trợ cho SV ký đủ các giấy tờ cần thiết để có thể lên nhận bằng trên sân khấu. SV thì cứ nghĩ là ký đủ rồi, thật ra là còn thiếu 1 tờ giấy quan trọng nữa bên dưới mà cán bộ phòng đào tạo vui thì đưa lên, buồn thì cất xuống...Khiến SV tốt nghiệp lần đầu ko biết, ko ký đủ, mặc đẹp, gọi bố mẹ, họ hàng đến chụp ảnh nhận bằng trên sân khấu...long trọng và vinh dự...Nhưng cuối cùng là ko có tên trong danh sách nhận bằng trên khán đài, phải đợi tuần sau mới đc lấy bằng...Có rất nhiều những giọt nước mắt và sự cãi vã diễn ra ... Thật buồn...Nỗi buồn lớn trong ngày trọng đại ...Thăng Long là vậy, rất tuyệt vời , nhưng không thiếu những cá nhân trong trường làm cho SV cảm thấy ghê tởm và căm thù, không hiểu sao lại lọt được vào môi trường sư phạm chuyên nghiệp như Thăng Long. Đúng là cuộc sống...Thạch sanh rất đông nhưng không trông nổi 1 thồng Lý Thông.
    Xin chia buồn cùng các em, thật sự anh may mắn hơn, anh đã được bạn bè nhắc, và phải quay lại trường lần 2 ký bù, không thì cũng dính phốt tương tự.

    Hồi sau thì cả nhà cũng đoán ra được rồi đấy. Mình cùng đồng bọn đi chụp và dí mặt vào từng cành cây ngọn cỏ con kiến trên trường, không xót 1 mô đất nào luôn, kể cả nhà vệ sinh, tất nhiên trên tay luôn lăm lăm cái bằng...Có đoạn còn mải chụp quá, vứt cả bằng ở 1 góc trường định chạy đi chỗ khác. Bản tính vốn hồn nhiên như thằng điên ...May mà có đồng bọn nhắc nhở, không thì thành quả của 6 năm cày tiền trên trường bỗng tan theo mây khói...Tân cử nhân đẹp trai Lê Việt Anh trịnh trọng bắt tay chú bảo vệ, cô lao công, cô căng tin ...và những bạn SV chưa ra trường, gửi lại những lời chúc đầy tính nhân văn và bác học...3 năm trường cũ và 3 năm trường mới ...vâng...ĐH Thăng Long...vâng...Cảm ơn một lần nữa vì tất cả... Sẽ còn rất nhiều note kỷ niệm nữa về Thăng Long...!!!

    1 ngày với sự kiện và những bức ảnh để đời trong quãng đời SV...15/6/2011

    Xin chân thành cảm ơn tất cả...!!! Hi vọng sự ra đi của Chuối sẽ làm động lực cho tinh thần ra đi của rất nhiều những cử nhân tương lai…Cố lên các bạn...!!!

    trongcaychuoi


    [​IMG]
    [​IMG]
  10. saokimnguu12

    saokimnguu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đúng hài

Chia sẻ trang này