1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bapchienbo

    bapchienbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào top này. Ko bít bạn Chuối đã có người iu chưa nhỉ :D
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới có được nửa năm nay thui ạ...

    Hì.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
    Tháng 10 sôi động…


    - Nếu như là ngày còn bé thì cứ mong đợi tháng 10 để được đến sinh nhật, để được nhận bút mực, vở ô ly với trang đầu viết những lời chúc sến sền sệt (Ngày bé văn ngu cực, chúc sinh nhật chỉ biết mỗi câu, chúc bạn sinh nhật vui vẻ…hê hê thế xong là lao vào ăn bùm bụp,không hết thì bốc túi mang về) Giờ lớn, sợ đến ngày sinh nhật kinh khủng, thậm chí thời khắc mừng thọ năm nay mình cũng chẳng muốn ai biết cả, cứ im ỉm thủ râm tinh thần 1 mình. Nhưng xong cuối cùng số trời đã định, *** muốn ai biết nhưng nó lại hiện lù lù trên facebook, thế là lại nhận được vài tin nhắn nội dung đại loại kiểu: Ơ thế hôm nay sinh nhật mày à, tặng quà cho tao đi!!! Hôm vừa rồi có bạn tặng cho 1 con Chuối ngố, mình lột truồng ra bật cho nó kêu mãi ko được, hỏng mất tiêu…vui vãi.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    - Không thể không kể đến ngày hội buôn hoa 20/10, Cái ngày mà phụ nữ ai cũng muốn được tặng hoa, xong rồi đến lúc được tặng xong, thì lại để hoa ở trường, ở công ty, ở lề đường…Mình chứng kiến 1 quả xe rác chở đầy hoa hồng trong ngày 21/10 nhìn rõ lãng mạn… Đúng là cái khoản tinh thần dành cho các cô các bà các chị các em khá là tốn kém…!!! Bên công ty mình, chị em được anh em chăm sóc chu đáo bằng hoa và quả…những cảnh chuẩn bị và những lời chúc qua phóng sự được quay chân thật làm nhiều chị em cảm động không ăn được gì, trừ vài cân ổi, mấy cân táo, quả dưa to và cái bánh ga tô không nhỏ. Thật là cảm động rớt cả nhầy dãi…

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    - Và Tháng 10 cũng khởi động cho mùa cưỡi của các thanh niên bấn vợ thèm chồng, với những cuộc điện thoại của bạn cũ kiểu: “à, lâu rồi ko gặp, dạo này khỏe không? Mình thọc luôn: “Thế cưỡi vào hôm nào?” Thì 99% nhận được câu trả lời là: “Ơ sao biết hay vậy…” Chúng nó cưới lắm thì thỉnh thoảng mình sẽ có việc mà làm, làm MC đám cưới thích lắm, bảo gì chúng nó phải làm nấy, bảo trao nhẫn cho nhau đê, thế là chúng nó hì hục tháo tháo đút đút, bảo ra cắt bánh đê, là các bạn ý chạy lon ton ra cầm dao cắt bánh, mình không nói gì, là cả 2 đứa con lẫn bố mẹ đều đứng im mặt thộn mặt ra nhìn mềnh chẳng biết làm đếch gì cả, ha ha…mình như kiểu chúa trời ý. Nhưng phải cố gắng liếm lưỡi 7 lần trước khi nói gì đó, vì chỉ cần nói sai tên dâu rể hoặc bố mẹ các bạn ý thôi là bị đánh tiết canh trên sân khấu ngay lập tức. Hôm rồi ở Fortuna mình còn khuyến mại cho đám đấy 1 album nhạc sến trên sân khấu nữa, thảo nào thấy khách ăn nhanh hơn hẳn…trình tra tấn của mình thật là thượng thừa.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Thời sinh viên thì háo hức tháng 10 vì là tháng bắt đầu khởi động hàng loạt chương trình, đặc biệt là halloween sôi động với các trò dọa ma kinh điển (Kinh điển nhất là có thằng đóng ma bò lê bò lết ở sân trường, lúc sau thấy kẹo cao su dính đầy lông nách, phải dùng banh dao lam để xẻo lông, kinh điển nhì là dọa ma nhầm cô giáo đi xem chương trình, cô sợ ma chạy 1 đằng, ma sợ cô chạy 1 nẻo… ) Một năm mình đóng ma xác ướp bằng cách cởi trần mặc quần đùi cuốn giấy vệ sinh kín mít lòi ra mỗi đôi mắt (7 cuộn giấy vệ sinh!), đang cà giật giữa sân khấu trong tiếng nhạc nền vãi đái, thì có khán giả trượt chân ngã vồ về phía mình, bám tay vào khu vực hạ bộ mình lột tuột hết cả giấy vệ sinh, lộ cả hàng đùi hàng bẹn của mình…Làm ma chạy bán sống bán chết vào sân khấu…Năm nay các bạn English Club tiếp tục tổ chức chương trình vào 29/10 tại trường tiểu học Trung Tự với cái tên: “The kiss of Zoombie” , show tạm mấy cái ảnh năm trước cho đỡ nhớ.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Trong tháng 10 mình cũng đã có sự thay đổi nghề nghiệp 1 cách táo tợn, 1 cái nghề cũng chẳng liên quan gì đến ngành học và bất cứ ngành nghề nào mình đã làm, chỉ sướng mỗi cái chỗ làm gần nhà, đi xe máy mỗi 1 tiếng là đến nơi trong điều kiện đường tắc, vui cái là hôm nào cũng được đi trong tắc đường…Hôm rồi lúc về tắc 5 chặng, chỉ 1 tiếng 30 phút mình đã về được đến nhà, rõ là thích. Smile…Cố lên ồ yeah…Rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến thôi mà.

    Everything gonna be oke…!!!Trongcaychuoi.
    Entry này sẽ ngập ngụa trong ảnh …là la la la…
    [​IMG]


  3. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bài viết hay quá bác Chuối ! Cái lối viết văn của bác đọc không thể dứt được... [r2)]
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ẢNH HALLOWEEN ĐH THĂNG LONG 2011...

    Thay đổi không khí 1 chút xíu cho tháng 11 thêm sôi động và vui vẻ hơn...Entry này của mình toàn ảnh là ảnh, và 1 clip hát hò...

    Ảnh được chụp trong chương trình halloween thường niên của đh thăng long, diễn ra tại trường tiểu học trung tự...

    Vẫn như mọi năm, với phần thi King & queen đặc sắc, hấp dẫn dù hơi sạn tí...Các bé trai bé gái trang điểm lạ mắt, thật hơn, sáng tạo hơn và ***y thôi rồi...Khán giả xem chương trình máu mồm máu mũi lau ko kịp...

    Sau đây là có tí ảnh vui , mời mọi người xem tí... à dạ báo cáo tình hình là dạo này em chuyển sang làm bên chủ đầu tư bất động sản các anh chị ạ, ai có nhu cầu đầu tư căn hộ trên Lê Văn Lương kéo dài của chủ đầu tư Bắc Hà, liên hệ em ạ. Thánk anh chị.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Và cuối cùng là bài hát của em tối hum đó ạ, Dù Có Cách Xa - trongcaychuoi

    http://www.youtube.com/watch?v=f75nKH7Yhy4

    Mọi người nghe tí cho đỡ bùn ạ , là la a la....
    Mình sẽ sớm viết bài và pót cho mọi người đọc thư giãn...yeah
  5. deptrai12a2

    deptrai12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bạn chuối viết văn hay thế
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    mò vào được tận đây để pót bài cơ à, giỏi lắm đẹp trai ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngày toàn gậy 11/11/2011

    [​IMG]
    Chúng ta có thể thấy các chị em có chi chít các ngày lễ ngày kỷ niệm, chưa hết đợt hoa quà này thì đã lại đến tiếp đợt hoa quả khác, đến cả lũ trẻ con lít nha lít nhít cũng có riêng ngày 1/6 để tinh tướng với đời, chỉ riêng lũ đàn ông con trai là chả có cái ngày lễ ngày kỷ niệm đếch nào cả, thật là nhục nhã và tủi thân. Thế nên trong năm nay đàn ông cả nước tụ họp nhau lại chọn ngày 11/11/2011 là ngày dành cho đàn ông, ngày toàn gậy, tượng trưng cho gậy gộc của anh em ta luôn vươn cao, vươn dài và yêng hùng mạnh mẽ. và thời khắc 11h 11 phút 11s ngày 11/11/2011 chúng ta hãy cùng hú cùng tru lên 1 tiếng để hưởng ứng cho ngày lễ hiến trương các loại gậy… ngày hôm nay là của anh em ta… hãy cùng đứng lên, cầm gậy đấu tranh, đập tan các thế lực xấu xa và độc ác nào…yeah…

    Hê hê, viết cái note cho vui thôi chứ cũng có ý nghĩa gì to tát lắm đâu, lấy cớ tụ tập anh em đi dùng gậy là chính (đi uống bia, xong phải xài gậy hí hí, làm việc thiện cho cơ thể nhé, chị em đừng nghĩ bậy). Hôm nay ngày toàn gậy có khác, hum nay mình không bước chân trái ra khỏi nhà, cũng không bước chân phải, mà để cho gậy bước ra trước. a ha ha…Ra ngoài đường thấy không khí gậy gộc đã hừng hực, hum nào cũng thế, các gậy mặt mũi hằm hằm hằm tranh làn, lách khe, đút rãnh…đủ cả, kiểu như không làm cho đường tắc thì không chịu được…Các gậy phân làn, với cả các gậy già dân phòng có mặt ở các điểm chốt cũng chỉ làm đỡ phần nào sự tồi tệ của giao thông…
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để đỡ hòa vào không khí chửi bậy, cau có, bực dọc cùng các gậy ngoài đường, mình sáng nào cũng đút tai nghe vào lỗ tai và vừa đi vừa hát nghêu nghao… có hôm văn volume hơi to, đi sát mép ùi, nhưng gậy lái xe buýt bấm còi mình không nghe thấy, tí nữa thì bị ủi cho văng gậy lên giời… Đi tham gia giao thông tại Hà Nội rất nguy hiểm, tính mạng lúc nào cũng luôn trong trạng thái live or die… việc tránh đâm vào người khác đã là 1 nhẽ, giờ đi đường lại phải chú ý tránh cả người ta đâm vào mình… Đi đường HN giờ vô cùng căng thẳng, hàng ngày hàng giờ, những vụ ngủ gật của gậy xe tải điên, vụ ô tô điên của các gậy VIP…và nhiều vụ khiến người chết như ngóe, dân đi đường chết mà không hiểu vì sao bị chết… Kèm theo tình trạng tắc đường đáng báo động, khiến tinh thần, tâm lý của người dân thật kinh hãi khi phải tham gia giao thông tại Hà Nội.
    Hàng ngày phải tham gia giao thông HN với liều lượng 3,4 tiếng/1 ngày… chỉ thấy tính mạng của mình được bảo đảm khi về nhà và nằm trên giường…

    À hôm nay chỗ công ty mình cũng định lên kế hoạch tổ chức cho ngày hiến chương toàn gậy này… Dự định, chị em sẽ mua dưa chuột, chuối, xúc xích về phòng để các gậy bồi bổ. Các gậy cứ thoải mái đứng xếp hàng so gậy và chọn kích thước đồ ăn cho gậy của mình, không biết có nên đi mua thêm cân ớt chỉ thiên cho đa dạng kích cỡ không. Nói ra mới nhớ, sáng đứng photo tài liệu, không hiểu thò tay vào cái nút hay cái dây nào, bị bị giật phát rung cả gậy, may mà không đến mức cả người cả gậy bị cháy xém, không thì mình đã có ngày giỗ thật là đẹp…

    Các gậy tối nay nếu có tụ tập khoe gậy thì liên lạc sớm nhé…Mình mới nhìn thấy có quán bia HN là chỉ với 26k , các gậy sẽ được uống bia bét nhè, cả người cả gậy sẽ ngập ngụa trong bia…trên đường Nguyễn Xiển. Anh em nếu có nhu cầu có thể hẹn hò để thi triển võ công gậy tại đó tối nay. À mà tối nay anh em phang lô đề nhiệt tình con gậy gậy (11) nhé…
    Chúc gậy anh em luôn mạnh khỏe.

    Ký tên: Trồng Cây Gậy…!!! Smile.
    [​IMG]
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} ROCK STORM – 2011 HÀ NỘI

    [​IMG]
    [​IMG]

    Mặc dù không phải là 1 tín độ Rock đích thực, thậm chí còn có phần nghe rock như vịt nghe sấm, đàn rock thì vẫn cứ gẩy, còn tai trâu của mình thì vẫn cứ vểnh lên ngo ngoe (khi nghe luôn cần phiên dịch để biết ca sĩ hát tiếng anh hay tiếng việt, nếu hát tiếng việt thì là hát tiếng dân tộc gì…thường thì 1 bài chỉ nghe rõ được 20% lời, còn có bài thì không hiểu 1 câu nào là chuyện bình thường), cảm nhận thật sự với nhạc rock không khác tiếng của 2 cái chậu nhôm choảng vào nhau liên tọi, còn rock nặng thì là thêm 5 bà già nữa dí mồm vào tai mình thét loạn lên trong tiếng chậu nhôm đinh tai nhức óc… nhưng…mình đã tham gia khá nhiều những rock Show diễn ra trên địa bàn HN, đặc biệt là Rockstorm lí do bởi mình thanh niên ham chơi, thấy đông thấy vui là cứ dí vào, sán vào hóng…Và cái nữa là trước mình làm mảng event sự kiện, nên rockstorm là 1 sự kiện lớn mà anh em trong ngành khó có thể bỏ qua được…

    Còn nhớ những năm trước RockStorm diễn ra, mình đã rất tập trung đứng đần độn mặt bên dưới để cảm nhận sự ghào rú và những âm thanh chát chúa đập vào lỗ nhĩ xem nó thật sự khiến con người say mê dư lào, nhưng công nhận khó, đứng đâu cũng bị các bạn fan cứ nhẩy chồm chồm, vồ vào người ngã dúi dụi, chen chúc chui rúc, ghào thét ầm ỹ, chẳng đứa nào chịu đứng im xem và cảm nhận như mình, làm mình thở còn phải há hốc mồm vươn lên trên đớp từng ngụm không khí,không còn tâm trạng đâu mà nghe nhạc, sợ phát khiếp …chỉ sợ tuột dép với cả tụt cúc quần, tâm trạng cảm nhận dòng nhạc rock là bị tụt xuống tận bẹn. Hay là cái kiểu nghe nhạc rock là phải thế nhỉ? Mình thấy các bạn nghe nhạc rock đến đoạn thăng ý, cứ đứng cắm đầu xuống đất, rồi gật gù, rồi quay đầu như con cù, văng tóc vào mặt mình, mình sợ vãi …Có lần để không bị lạc đàn giữa đám đông cuồng nhiệt, mình cũng quay đầu như các bạn ý…Được đúng 3 vòng…chóng mặt tí đập mặt vào hàng rào chắn , phải dừng ngay lại để óc nó nằm im trong đầu.

    Thế xong chưa hết, các bạn ý bắt đầu cuồng loạn hơn, nắm tay nhau ủn đẩy, va đập, xô vào nhau tạo song, chạy thành hàng rắn rết giẫy giụa…các bạn ý chắc quen rồi nên không thấy gì, mình với 1 số bạn nữa chưa quen, cứ bị xô đẩy loạn xạ, đôi lúc không biết hướng nào là sân khấu, có bạn nữ bị xô 1 lúc sau thấy nằm bẹp nhép dưới chân mình…tìm dép…Mồm thì không ngớt kêu cứu, nhìn sợ vãi…bị các bạn khác ngã lên, đè cả đầu cả đít lên, tóm lại là 1 đống hỗn độn…đó là quang cảnh khi các fan thăng hoa lên, sợ vãi. Mình thấy trên vô tuyến các show rock nước ngoài rất thanh bình và yên ả, cười tươi, hát hò theo…Còn mỗi lần mình bị ủn sâu vào đám đông không ra được thì mình chỉ thấy sự chen chúc và khóc mếu vì đau, vì mệt và vì mất đồ…Có bạn bị tì đè quá đà ngất xừ luôn…Bạn trai phải vác lên vai lôi ra ngoài cấp cứu…Nhìn như chiến tranh , đấu súng quăng bom mìn và tử nạn…là la la la…
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chưa kể vụ các bạn nam vừa rock vừa nhậu hất rượu lên trời, rượu bay tùm lum, thơm nức, ướt hết đầu 1 số các bạn nữ yếu tim…lại ngất tiếp. Lại chẳng có bạn nào ném nem chua hay mực nướng lên giời để rơi xuống cái là nhậu được luôn… Đùa tí, chứ hum rockstorm ở Sân Vận Động Mình Đỹ chắc cũng thế…có điều mình đủ kinh nghiệm và tuổi già để đứng cách xa đám đông cuống nhiệt đó cả 1km, thế mà cứ đến đoạn nào hưng phấn vẫn cứ bị 1 đám người đằng sau lao lên xô vào đít, thiếu điều ngã chúi mõm xuống đất…

    Do đứng từ xa để tập trung nghe nhạc nên mình cũng có những cảm nhận nhất định về nhạc Rock, không đến nỗi phải giật đùng đùng giẫy đành đạch quay như cù mới thấu hiểu được, đứng im mình cũng cảm thấy có những bài rất hay, cảm thấy mỗi 1 bài hát rock phải tập luyện và phối hợp band công phu như thế nào. Đợt trước mỗi lần các bạn ý nhẩy nhót hô hào, mình sợ mình đứng im các bạn ý lại phân biệt mình là thằng hâm ko biết thưởng thức, nên mình rất sợ. Giờ lớn rồi, hem sợ nữa, cứ đứng im nghe rock đấy, ờ hờ.

    Đêm nhạc vừa rồi chỉ thấy có mỗi vài bạn gái bị khiêng ra vì ngất bọ, thấy đêm nhạc khá chất lượng và thu hút lương fan đông đảo của HN, mình không đủ sức ở lại đến 12h để nghiến ngấu từng bài từng band, nhưng cũng cảm thấy rất hưng phấn với những gì được nghe, Rockstorm năm sau sẽ lại đi, tất nhiên là vẫn cứ đứng từ xa để nghe thôi, vì ko thể lại gần đám đông nổi, có tuổi rồi sợ gẫy xương, mất dép… À mà hum vừa rồi phải gặp đến vài chục SV Thăng Long ở đó, vui đáo để…yeah yeah

    Nếu có fan của Rock nào đọc thấy phật ý thì mình cũng xin lỗi vì đó là cảm nhận ngây ngô của mình về rock…Smile.

    TrongcayChuoi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} NOTE DÀNH RIÊNG CHO CÁC CHỊ EM


    Xin mời các chị em hãy vào đây đọc bài note hót hòn họt này…Bài này đập thẳng vào nhu cầu làm đẹp của chị em, nắm được nhu cầu làm đẹp bằng mọi cách, phải đẹp bằng mọi thủ đoạn, mọi hành vi của các chị em nên Note này sẽ có chủ đề là mỹ phẩm. Mỹ phẩm thì là xa lạ đối với đàn ông con trai nhưng đối với các bạn gái thì nó lại là 1 phép tiên, có thể biến các bạn xấu thành đỡ xấu hơn khi trang điểm nhè nhẹ, mà trang điểm cật lực thì có khi lại biến thành xinh lóa ánh đèn, đã xinh rồi thì trang điểm vào sẽ biến thành sáng lòa, không hoa hậu, mẫu hậu nào so sánh hay tinh tướng được bằng… tóm lại là rất thần thông quảng đại, biến hóa ảo diệu khôn lường, Mỹ phẩm sẽ đưa các bạn đến một chân trời, 1 thiên đường mới của sắc đẹp, đến chính các bạn sẽ không thể nhận ra nổi mình trong gương, khéo lại đập gương vì quá xinh, Mỹ phẩm biến không thành có, biến chó thành mèo, biến bèo nhèo thành trơn láng, biến cái máng thành cái máng đẹp hơn , …Mỹ phẩm number 1. Yeahyah yeah …

    Để giúp cho mỹ phẩm nhập ngoại của các em mình đến được tới đôi bàn tay thon thả cần phải bôi mỹ phẩm của các bạn trẻ, để các em ý có thu nhập, rồi làm những việc có ích cho bản thân và xã hội, và xã hội sẽ tốt đẹp hơn, thế giới sẽ tươi đẹp hạnh phúc, tóm lại là để giúp cho hòa bình thế giới thì mình xin phép được Lăng xê các sản phẩm của các bé em mình. Mỹ phẩm của các em ý là hàng nhập ngoại và được nhấn mạnh về uy tín và chất lượng sản phẩm với nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới, ví dụ như: Xem ở dưới sẽ rõ. Yên tâm là không có sự xuất hiện của hàng Fake, các bạn bôi, xoa hay vuốt, xịt lên mặt lên người sẽ ko lo bị ôi thiu, có mùi hay dị tật, hỏng hóc gì hết… Để bù lại cho điều đấy, thì giá 1 vài mặt hàng nó tương đối là cao cao trên cửa sổ, Nhưng giá nhập hàng đã là thế rồi, làm sao bán rẻ hơn được, đúng không chị em? Chỗ nào rẻ hơn thì mang mỹ phẩm đi xét nghiệm ngay khéo lại bị trộn các loại mắm muối, thuốc sâu thuốc trừ giun vào đấy các bạn ạ, đề cao cảnh giác vẫn hơn…

    Thôi, luyên thuyên thế đủ rồi, xin mời chị em hãy mau mau nhấc tông tốc váy , cắm đầu vào đây xem hàng thôi nào:
    [​IMG]
    1 - Sữa rửa mặt The Faceshop KOREA : Sữa này có đủ các vị, nho xoài , táo dâu, chôm chôm, sầu riêng mãng cầu…thích hợp cho bạn nào vừa rửa mặt vừa ăn luôn.Có tác dụng làm sạch,sáng da,tẩy nhè nhẹ làm tế bào da chết biến mất hút trên da mặt,ngăn ngừa các thể loại mụn, mà mọc mụn rồi thì rửa phát mụn cũng chết tươi luôn, còn làm mờ vết nám, sẹo… rửa mặt vài hôm, tự nhiên trắng bóng đến kinh hoàng.

    Đây là sản phẩm thuộc bộ sản phẩm chăm sóc da TFS(TFS là gì, thì mời hỏi chú Google) - là bộ sản phẩm dành cho da của những bạn bị đói nước và bị tổn thương, với thành phần chiết xuất 100% từ cây Lô hội,chanh ,hạt đậu, ... cung cấp và nuôi dưỡng da, giúp cho làn da luôn mịn màng trẻ, khỏe.

    [​IMG]
    2- Nước hoa hồng kiểm soát bã nhờn và se khít khìn khịt lỗ chân lông.(nhìn hơi giống lọ axit sunfuric, nhưng tốt lắm đấy chị em)
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    Được chiết xuất từ các thành phần:
    - Trà xanh: diệt trừ tận gốc con nấm với cả con vi khuẩn,làm lành vết thương do nghịch ngợm làm nhiễm trùng, mụn miếc các thứ là cũng biến mất tiêu.
    - Nha đam và cúc La mã: Làm dịu da, lành vết thương do nghịch bị bỏng

    - Cyprus: Lấy sạch bã nhờn, làm lành vết thương, làm dịu da.
    (chú ý là lọ này không được uống chị em nhé)

    [​IMG]
    3- PHẤN NỀN The Face Shop Pur kem với SPF 20 PA + +Kem nền đa tác dụng với tông màu da mịn màng tự nhiên(không bị kiểu mặt 1 màu, cổ 1 màu, không ảo tí nào), cho bạn một lớp lót hoàn hảo thôi rồi, Ngoài ra nó có một hương thơm vô cùng dễ chịu mùi fruity (mình cũng đếch biết mùi đấy mùi gì, chắc mùi hoa quả), khiến cho bạn trai nào ngửi phải, chỉ muốn đớp phát vào mặt.Bảo vệ, làm dịu và làm mịn BB cream với chiết xuất berry rõ ràng cho một làn da tinh khiếtTính năng bảo vệ SPF 20 bảo vệ da bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, chạy nhảy bét nhè, ngửa cổ nhìn ông trời, vẫn không bị đen đi và rụng phấn trên mặt


    [​IMG]
    4 - BB Cream mới của TFS : BB CREAM MAGIC COVER
    BB Cream với 3 tác dụng siêu hiệu quả:
    1> Dưỡng da hoàn hảo, giúp làm mờ các vết thâm mụn và các vết tấy đỏ lòm do kích ứng, bị đánh đập (Mặt sẽ láng mịn như thằng trong ảnh)

    2> Trang điểm tự nhiên nhưng vẫn che hoàn toàn các khuyết điểm của da(tha hồ lừa tình, nhưng mặt nhiều khuyết điểm quá thì cũng ko cần che đâu, cho nó chân thật)


    3> Giúp da sáng đẹp dần lên một cách tự nhiên nhờ tác dụng chống nắng dài lâu


    **Màu sắc:

    #số 1: Light Beige cho làn da trắng(đã trắng bôi vào sẽ càng trắng lóa cả cái lòa)
    #số 2: Natural Beige cho làn da tự nhiên
    Dòng mới ra nên chất lượng tốt hơn và mẫu mã đẹp hơn
    BB cream loại mới nhất của TFS, che khuyết điểm cực tốt nhưng vẫn tạo lớp nền mỏng và mịn.

    Công dụng: BB cream Magic cover có che phủ rất tốt, chống nắng cực cao (tạo lớp bảo vệ vững chắc cho làn da), mịn màng và bóng mượt, ngoài ra còn có chức năng dưỡng da, chống lão hoá cho các chị em.Mãi mãi tươi trẻ và không bao giờ nhăn nhúm.

    Với thành phần Perfect cover BB cream thay thế không phải dùng kem lót, kem nền, kem che khuyết điểm, kem chống nắng, kem chống nhăn. Thật khó tìm thấy trên thị trường có loại BB cream nào có nhiều tác dụng đến vậy. Độ che phủ tốt, đảm bảo lưu giữ được 8h. quá 8h thì lại nhăn nhúm trở lại…nên lại phải bôi chị em ạ.


    [​IMG]
    5- Phấn phủ_Flebeaute Collagenic Mineral Loose Powder (ai đọc hết hộ em cái)

    -Thích hợp với mọi loại da và các loại bì.

    - Các hạt khoáng nhỏ vãi li ti, mắt thường đếch nhìn thấy được sẽ giúp bạn không bít tắc lỗ chân lông -> Giảm thiểu nguy cơ dị ứng và mụn to mụn nhỏ.
    -Che phủ những nếp nhăn nheo, nhăn nhúm và khéo léo lầm ẩn đi các dấu hiệu lão hóa trên da, khéo léo làm chị em trẻ trung tươi ngon, còn có khả năng chống nắng tuyệt vời giúp mang lại làn da sáng ngời, không khuyết điểm.

    [​IMG]

    6 - Phấn má Lovely nhé, lên màu nhẹ, nhũ nhè nhẹ…không tạo cảm giác giả tạo, như kiểu má hồng tự nhiên.
    .Loại này có 2 màu cho bạn lựa chọn : số 01 là màu pink(dịch ra tiếng việt là màu hồng) còn 02 là màu Orange(tiếng việt còn gọi là màu nước cam). Ai đã dùng sp này rùi thì thích vãi lun nhé, đánh lên cực đẹp, mịn màng lại lâu trôi, có khi xả nước vào kỳ vẫn hồng hào tự nhiên, thiết kế kiểu dáng hộp nhìn cũng yêu từ trong trứng luôn, cực kỳ cute nhé!


    [​IMG]
    7 - Son dưỡng môi trái cây.
    Nhiều loại cho bạn lựa chọn
    Giàu vitamin E, C giúp dưỡng ẩm và làm căng tràn bờ môi, bọn con trai nhìn vào đứa nào cũng liếm mép là chắc.
    Dùng thoa trước khi ra ngoài và khi môi khô nẻ, nứt toác ra lúc mùa đông.

    [​IMG]
    8 - Kem massage. 150ml
    Kem massage dinh dưỡng và giàu ẩm từ thành phần dưa leo,rau má, cần tây tươi mát giúp bổ sung lượng ẩm tối ưu cho da, đồng thời tăng cường vitamin và khoáng chất cần thiết, giúp phục hồi làn da mệt mỏi, u sầu, thiếu sinh khí một cách tức ngay và luôn. Với kết cấu ẩm mịn, thẩm thấu nhanh, giúp điều hòa vòng tuần hoàn máu, đồng thời duy trì độ ẩm trên da lâu dài, mang lại làn da sáng hồng, đầy sinh khí.
    Khi mát xa những hạt nhỏ li ti sẽ tác động vào da và làm da mềm mại và lấy lại vẻ tươi sáng một cách tự nhiên.

    [​IMG]
    9 - Kem tẩy da chết The Faceshop KOREAN,có đủ vị,có tác dụng tẩy sâu tế bào da chết, làm da chết chết luôn,phuc hồi độ sáng làn da,làm giảm,mờ vết nám trên da.
    [​IMG]
    10 - Xịt khoáng pure water .Mua` hè ko thể thiếu xịt khoáng vì lớp make up rất nhah trôi , xịt khoáng tr'c và sau khi make up sẽ jup' ju~ lớp make up bám dai như đỉa, lâu hơn, không rụng không rơi , đồng thời bổ sung khoáng chất và nước cho da trog mua` hè . Chai 70ml thiết kế nhỏ gọn tiện mag theo ng` , thích xịt lúc nào thì xịt, mùi rất thơm và thẩm thấ nhah nữa có mui` jeju flower và mùi jeju marine
    [​IMG]
    11 -NƯỚC HOA HỒNG GEO

    Nước hoa hồng geo thẩm thấu và làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông, tẩy hết bụi bẩn và chất nhờn dư thừa, giúp se khít khìn khịt lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm cho da mang lại cho bạn làn da sự tươi mát, mềm mại và dễ dàng hấp thu các dưỡng chất trong các bước chăm sóc da tiếp theo.

    [​IMG]
    12 - Kem lót GEO chiết xuất thảo dược tự nhiên có tác dụng bảo vệ da khỏi các thành phần có hại của lớp trang điểm. Khi bạn sử dụng dưỡng lên da đồng nghĩa với việc da sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng đó nhưng tiếp theo, không sử dụng kem lót bảo vệ da (make up base) mà dùng ngay đến kem nền, việc này hoàn toàn không tốt cho da của bạn vì rất dễ để hấp thụ các thành phần có hại của sản phẩm trang điểm vào trong da. Tóm lại là nên dùng cái này.

    [​IMG]
    13 - Trọng lượng 40ml

    Kem nền trang điểm GEO LAMY ( Sempre Liquid Foundation) kiêm chống nắng ( SPF 20++ ) và là lớp nền tạo màu tạo nên sắc tố của làn da theo ý muốn, cũng như là lớp nền che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt như hiện tượng nám, tàn nhang và vết thâm do mụn để lại.


    - Thành phần: Hoa cúc, tảo biển và những hạt phất siêu mịn được chiết xuất theo công nghệ Hi-Tech.


    - Công Dụng: Tạo nên lớp nền sáng mịn màng trong suốt trên bề mặt da hoàn toàn mới giúp bạn tự tin hơn trong trang điểm khi kết hợp phấn bột Sempre Powder, phấn phủ Sempre Happy & please pact và Sempre two way cake.


    - Cách Dùng: Xịt một lượng khoảng 0.5ml, dùng bông mút nền trang điểm tán đều lên bề mặt da nhất là vùng bị nám, tàn nhang .


    - Có 2 mầu: màu sáng ngọc trai (số 23) và màu sáng trắng(số 21)

    Hãng Sản Xuất: Geo lamy Xuất Xứ: Hàn Quốc

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Còn hàng loạt sản phẩm đa dạng, đa thể loại đa chủng loại sắc màu nữa, post thêm vài cái ảnh nữa gọi là ví dụ, chị em nào có nhu cầu gì thì liên hệ số điện thoại 01678609747 – Hương xinh đẹp, để được giúp đỡ và tư vấn về sản phẩm nhé, muốn biết giá cả các thứ thì cứ gọi luôn em ý mà hỏi…!!!

    Các chị em cố lên, tương nhiệt tình vào mặt đi, để mặt luôn mịn màng, trắng trẻo, mềm mại, có thế thì mới lừa tình được các chàng trai,có rồi thì lại lừa thêm 2,3 anh nữa cho vui. Cố lên cố lên, yeah yeah …


    TrongCayChuoi - Lâu lâu đổi phong cách 1 bài đầy nữ tính cho chị em.
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Anh em bên ttvnol xử lý hộ ca này với, đang nổi đình nổi đám trên mạng.


    Em năm nay 24 tuổi, yêu 1 cô bạn gái cùng quê Thanh Hóa được 2 tháng. Mấy ngày nay em thấy người yêu em rất lạ, cứ đi chơi hay đi xem phim là ngoáy *** mũi mời em ăn, ko biết là lây của ai nhưng cô ấy cứ nằng nặc bắt em phải ăn, bọn e dỗi nhau chỉ vì *** mũi nay đã được 2 tuần. Nhưng thấy nhiều người nói ăn có vị như ô... mai nhưng em vẫn thấy sợ ko dám thử. Mong anh chị giúp em với, Không biết có nên ăn thử ko nhưng nhìn qua là đã biết được cô ấy đã nghiện món này rồi! Em mà không ăn chắc chúng em chia tay mất :(
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ CHÀNG TRAI SỢ MÙA ĐÔNG

    [​IMG]
    Nói chàng trai cho oai, như kiểu tuổi teen ngày xưa, thích đọc kiểu chuyện chàng trai với cô gái, cứ có chàng trai cô gái là máu đọc, còn đếch cần biết cô gái chàng trai làm gì, chàng trai đi đái cô gái hái hoa cũng mặc. câu view cái đã…còn thực chất tuổi thì may ra mình vẫn là chàng trai nhưng phong thái thì rõ ràng ông cụ, ít nói ít cười, khinh khỉnh khó tính, động cái là than, là phàn nàn, là chửi bậy…tuổi già ai cũng thế, bố mình cũng thế.

    Tưởng năm nay ko có mùa đông đang sướng, trời cứ thu suốt gió hiu hiu, tâm hồn phiu diu, thì bụp 1 phát …suốt mấy ngày đi đường răng va vào nhau cồm cộp tí mẻ. Mùa đông xuất hiện theo kiểu : “***m(đi chợ mua mìn) úp mặt vào tường tụt quần áo và mang hết tiền đây” Như kiểu thổ phỉ cướp cạn, giật hết cả cửa mình, bất vãi thình lình.Mà mình thuộc loại siêu nhân điện quang thích phát sáng trong bóng tối cơ, rõ ràng chịu lạnh rất kém, nhưng càng lạnh thì càng ăn mặc phong phanh, chả hiểu bệnh di truyền hay ngày xưa bị té giếng mà đến tự lo ấm cho bản thân mà cũng không thích. Không chỉ có năm nay không đâu, mọi năm cũng thế, còn nhớ cái năm truyền thuyết đại hàn, lạnh đến nỗi á mẹ khẩu, đặt đâu ngồi đấy, đặt đâu đứng đấy, chỉ muốn bất động thôi, vì cứ di chuyển là lại run cầm cập lên từng chập đến khổ. Tối nằm cái chăn mỏng tang mà tâm hôn chỉ suy nghĩ về những cụ già già quá mất sức đề kháng, và bị chết trong đêm vì quá lạnh…Chết vì lạnh là cái chết lành mạnh...sợ có đêm mình cũng ra đi bất chợt như thế, sáng hôm sau thấy mồm há ra không ngậm lại được, ruồi muỗi bay vào rồi lại bay ra thì đúng là buồn…

    Năm nay ấm cho lắm vào rồi khéo lạnh dồn cục 1 chặp 1 tháng…thì chắc cũng phải viết di chúc nhường lại cái láp cái xe, mấy cái điện thoại, mấy cái thẻ ATM hết tiền và mấy bộ váy bộ khố cho chủ nhân khác…Vì mình vẫn trứng nào tật nấy, trời lạnh thế mà vẫn cứ mặc mỏng tang xong ra đường gió thổi bắt đầu thi gồng…!!! còn nhớ có năm còn bị nẻ chứ…Môi toác ra từng quận từng huyện một, rồi cứ lều phêu cái da chết tiệt ở môi, ngứa tay dứt đánh phựt 1 phát…máu me túa ra, rồi tiếc lại lấy lưỡi liếm vào ...môi hở thì răng lạnh, híc, răng thì toàn được xỉa bằng đũa, nay gió lùa vào…thế là cuống họng rõ là mát.

    À so với mọi năm thì năm nay có thay đổi nho nhỏ là có gấu. Mặc dù sợ lạnh vãi cả đái, mọi năm trời đông toàn lên giường đếm lông từ sớm, nhưng vì có ghấu, nên vẫn phải xông pha ra đường đều như bắp. bù lại được ghấu ôm cho thắt hết cả máu bụng với máu bẹn, tha hồ mà nóng chứ đừng nói gì đến ấm. Đi đường thấy 1 số cậu trai nhìn mặt đẹp trai lênh láng, ăn mặc lịch sự hào hoa phong nhã, nhưng đi xe máy 1 mình, môi tím lại như đít nhái, răng đánh nhịp cắc cùm cum, lại thấy nhớ ngày xưa của mình…nhìn trông thật đáng thương, nhưng giờ nhìn các em ý như thế thì mình chỉ thấy là các em ý thật là ngu như cái cu.
    [​IMG]
    À mà hum trước đi làm MC được tặng quả túi trườm nóng chuyên dùng cho các ông bà già tuổi cao sức yếu cơ thể ko đủ sức để va chạm vào nhau đánh tia lửa điện để tạo ra nhiệt được, phải có cái đấy gọi là trườm nóng nhân tạo…mang về tặng ghấu luôn...Ghấu bảo là cái đấy hợp với mình hơn…Thế là tối hum qua cũng chơi bời cắm nó nóng lên để nghịch thử. Vãi đái cực, mình cắm cái đấy lâu nên nó sôi ùng ục nước, sờ vào bỏng dát cả tay…tượng tượng để cái đấy ở gần người lúc ngủ, nhỡ nó bị va chạm với vật gì đó nhọn nhọn…túi bị chọc thủng, nước nóng trào ra người mình…Thế có phải là bị bỏng cấp độ rụng không…

    Sáng ngày ra chuông điện thoại để cách người 5m kêu…mình…kệ mẹ nó kêu…Nhưng nó cứ kêu, khó chịu cực ý, như là đang ngồi đại tiện thì có đứa giục xong nhanh ấy! bực thôi rồi, lại phải mò dậy thò tay với…tắt điện thoại…Ngủ tiếp. Rồi cái điện thoại thứ 2 kêu, rồi ghấu gọi…đủ các thể loại thức tỉnh lương tri người cầm súng, tinh thần người lãnh đạo, mình mới bật ngồi dậy và ngủ ngồi 1 lúc…!!! Sau đó mới hân hoan qua nhà vệ sinh, đứng trong nhà vệ sinh nghĩ 1 lúc không biết phải làm gì trước trong vài phút sau đó mới thò tay vào đánh cái mặt và nghĩ tiếp xem có nên rửa răng ko…Sợ sờ vào nước mùa đông kinh khủng…ra ngõ đầu tiên bao giờ cũng gặp 1 anh ngồi ngay hiên nhà anh ý vừa vật nhau với vài con vịt trần truồng vừa cười, làm mình thấy yêu đời tợn, chắc nhà bán đồ ăn sáng. Rồi tiếp theo là 2 con chó lai béc hay lai ngựa bạch gì đó… 1 con to đùng 1 con trắng muốt đang đứng ve vẩy ******** lẫn nhau vào giữa sáng sớm, đúng là bọn điên…Và cuối ngõ thì là 1 cậu bé quanh năm mặc quần đùi và áo cộc tay dù đông hay hè, đứng hiên ngang, bất khuất cành quất, mình hay thầm gọi đó là cậu bé siêu nhân, làm mình ngưỡng mộ bấy lâu nay. Sáng nào cũng từng đó nhân vật xuất hiện…! yêu đời quá đi.

    À hội trường đh thăng long năm nay đến đúng dịp trời đất đại hàn nhất…Xin chúc mừng các bạn trẻ… Hẹn gặp lại các bạn trẻ vào 15 và 16/12 tại đh thăng long, chúng ta cùng đốt trường sưởi ấm nào…ồ yeah…

    Nhật ký trongcaychuoi 12/12/2012
    [​IMG]

Chia sẻ trang này