1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ủa sao hum qua pót bài hem được vậy nhỉ.
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} NHẬT KÝ CHÀNG TRAI SỢ MÙA ĐÔNG


    Nói chàng trai cho oai, như kiểu tuổi teen ngày xưa, thích đọc kiểu chuyện chàng trai với cô gái, cứ có chàng trai cô gái là máu đọc, còn đếch cần biết cô gái chàng trai làm gì, chàng trai đi đái cô gái hái hoa cũng mặc. câu view cái đã…còn thực chất tuổi thì may ra mình vẫn là chàng trai nhưng phong thái thì rõ ràng ông cụ, ít nói ít cười, khinh khỉnh khó tính, động cái là than, là phàn nàn, là chửi bậy…tuổi già ai cũng thế, bố mình cũng thế.

    Tưởng năm nay ko có mùa đông đang sướng, trời cứ thu suốt gió hiu hiu, tâm hồn phiu diu, thì bụp 1 phát …suốt mấy ngày đi đường răng va vào nhau cồm cộp tí mẻ. Mùa đông xuất hiện theo kiểu : “***m(đi chợ mua mìn) úp mặt vào tường tụt quần áo và mang hết tiền đây” Như kiểu thổ phỉ cướp cạn, giật hết cả cửa mình, bất vãi thình lình.Mà mình thuộc loại siêu nhân điện quang thích phát sáng trong bóng tối cơ, rõ ràng chịu lạnh rất kém, nhưng càng lạnh thì càng ăn mặc phong phanh, chả hiểu bệnh di truyền hay ngày xưa bị té giếng mà đến tự lo ấm cho bản thân mà cũng không thích. Không chỉ có năm nay không đâu, mọi năm cũng thế, còn nhớ cái năm truyền thuyết đại hàn, lạnh đến nỗi á mẹ khẩu, đặt đâu ngồi đấy, đặt đâu đứng đấy, chỉ muốn bất động thôi, vì cứ di chuyển là lại run cầm cập lên từng chập đến khổ. Tối nằm cái chăn mỏng tang mà tâm hôn chỉ suy nghĩ về những cụ già già quá mất sức đề kháng, và bị chết trong đêm vì quá lạnh…Chết vì lạnh là cái chết lành mạnh...sợ có đêm mình cũng ra đi bất chợt như thế, sáng hôm sau thấy mồm há ra không ngậm lại được, ruồi muỗi bay vào rồi lại bay ra thì đúng là buồn…

    Năm nay ấm cho lắm vào rồi khéo lạnh dồn cục 1 chặp 1 tháng…thì chắc cũng phải viết di chúc nhường lại cái láp cái xe, mấy cái điện thoại, mấy cái thẻ ATM hết tiền và mấy bộ váy bộ khố cho chủ nhân khác…Vì mình vẫn trứng nào tật nấy, trời lạnh thế mà vẫn cứ mặc mỏng tang xong ra đường gió thổi bắt đầu thi gồng…!!! còn nhớ có năm còn bị nẻ chứ…Môi toác ra từng quận từng huyện một, rồi cứ lều phêu cái da chết tiệt ở môi, ngứa tay dứt đánh phựt 1 phát…máu me túa ra, rồi tiếc lại lấy lưỡi liếm vào ...môi hở thì răng lạnh, híc, răng thì toàn được xỉa bằng đũa, nay gió lùa vào…thế là cuống họng rõ là mát.

    À so với mọi năm thì năm nay có thay đổi nho nhỏ là có gấu. Mặc dù sợ lạnh vãi cả đái, mọi năm trời đông toàn lên giường đếm lông từ sớm, nhưng vì có ghấu, nên vẫn phải xông pha ra đường đều như bắp. bù lại được ghấu ôm cho thắt hết cả máu bụng với máu bẹn, tha hồ mà nóng chứ đừng nói gì đến ấm. Đi đường thấy 1 số cậu trai nhìn mặt đẹp trai lênh láng, ăn mặc lịch sự hào hoa phong nhã, nhưng đi xe máy 1 mình, môi tím lại như đít nhái, răng đánh nhịp cắc cùm cum, lại thấy nhớ ngày xưa của mình…nhìn trông thật đáng thương, nhưng giờ nhìn các em ý như thế thì mình chỉ thấy là các em ý thật là ngu như cái cu.

    À mà hum trước đi làm MC được tặng quả túi trườm nóng chuyên dùng cho các ông bà già tuổi cao sức yếu cơ thể ko đủ sức để va chạm vào nhau đánh tia lửa điện để tạo ra nhiệt được, phải có cái đấy gọi là trườm nóng nhân tạo…mang về tặng ghấu luôn...Ghấu bảo là cái đấy hợp với mình hơn…Thế là tối hum qua cũng chơi bời cắm nó nóng lên để nghịch thử. Vãi đái cực, mình cắm cái đấy lâu nên nó sôi ùng ục nước, sờ vào bỏng dát cả tay…tượng tượng để cái đấy ở gần người lúc ngủ, nhỡ nó bị va chạm với vật gì đó nhọn nhọn…túi bị chọc thủng, nước nóng trào ra người mình…Thế có phải là bị bỏng cấp độ rụng không…

    Sáng ngày ra chuông điện thoại để cách người 5m kêu…mình…kệ mẹ nó kêu…Nhưng nó cứ kêu, khó chịu cực ý, như là đang ngồi đại tiện thì có đứa giục xong nhanh ấy! bực thôi rồi, lại phải mò dậy thò tay với…tắt điện thoại…Ngủ tiếp. Rồi cái điện thoại thứ 2 kêu, rồi ghấu gọi…đủ các thể loại thức tỉnh lương tri người cầm súng, tinh thần người lãnh đạo, mình mới bật ngồi dậy và ngủ ngồi 1 lúc…!!! Sau đó mới hân hoan qua nhà vệ sinh, đứng trong nhà vệ sinh nghĩ 1 lúc không biết phải làm gì trước trong vài phút sau đó mới thò tay vào đánh cái mặt và nghĩ tiếp xem có nên rửa răng ko…Sợ sờ vào nước mùa đông kinh khủng…ra ngõ đầu tiên bao giờ cũng gặp 1 anh ngồi ngay hiên nhà anh ý vừa vật nhau với vài con vịt trần truồng vừa cười, làm mình thấy yêu đời tợn, chắc nhà bán đồ ăn sáng. Rồi tiếp theo là 2 con chó lai béc hay lai ngựa bạch gì đó… 1 con to đùng 1 con trắng muốt đang đứng ve vẩy ******** lẫn nhau vào giữa sáng sớm, đúng là bọn điên…Và cuối ngõ thì là 1 cậu bé quanh năm mặc quần đùi và áo cộc tay dù đông hay hè, đứng hiên ngang, bất khuất cành quất, mình hay thầm gọi đó là cậu bé siêu nhân, làm mình ngưỡng mộ bấy lâu nay. Sáng nào cũng từng đó nhân vật xuất hiện…! yêu đời quá đi.

    À hội trường đh thăng long năm nay đến đúng dịp trời đất đại hàn nhất…Xin chúc mừng các bạn trẻ… Hẹn gặp lại các bạn trẻ vào 15 và 16/12 tại đh thăng long, chúng ta cùng đốt trường sưởi ấm nào…ồ yeah…

    Nhật ký trongcaychuoi 12/12/2012
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOL. Nếu không có sự vi phạm, bài viết này sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Ban Quản trị TTVNOL!

    Nghĩa là sao ta
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} NHẬT KÝ CHÀNG TRAI SỢ MÙA ĐÔNG


    Nói chàng trai cho oai, như kiểu tuổi teen ngày xưa, thích đọc kiểu chuyện chàng trai với cô gái, cứ có chàng trai cô gái là máu đọc, còn đếch cần biết cô gái chàng trai làm gì, chàng trai đi đái cô gái hái hoa cũng mặc. câu view cái đã…còn thực chất tuổi thì may ra mình vẫn là chàng trai nhưng phong thái thì rõ ràng ông cụ, ít nói ít cười, khinh khỉnh khó tính, động cái là than, là phàn nàn, là chửi bậy…tuổi già ai cũng thế, bố mình cũng thế.

    Tưởng năm nay ko có mùa đông đang sướng, trời cứ thu suốt gió hiu hiu, tâm hồn phiu diu, thì bụp 1 phát …suốt mấy ngày đi đường răng va vào nhau cồm cộp tí mẻ. Mùa đông xuất hiện theo kiểu : “***m(đi chợ mua mìn) úp mặt vào tường tụt quần áo và mang hết tiền đây” Như kiểu thổ phỉ cướp cạn, giật hết cả cửa mình, bất vãi thình lình.Mà mình thuộc loại siêu nhân điện quang thích phát sáng trong bóng tối cơ, rõ ràng chịu lạnh rất kém, nhưng càng lạnh thì càng ăn mặc phong phanh, chả hiểu bệnh di truyền hay ngày xưa bị té giếng mà đến tự lo ấm cho bản thân mà cũng không thích. Không chỉ có năm nay không đâu, mọi năm cũng thế, còn nhớ cái năm truyền thuyết đại hàn, lạnh đến nỗi á mẹ khẩu, đặt đâu ngồi đấy, đặt đâu đứng đấy, chỉ muốn bất động thôi, vì cứ di chuyển là lại run cầm cập lên từng chập đến khổ. Tối nằm cái chăn mỏng tang mà tâm hôn chỉ suy nghĩ về những cụ già già quá mất sức đề kháng, và bị chết trong đêm vì quá lạnh…Chết vì lạnh là cái chết lành mạnh...sợ có đêm mình cũng ra đi bất chợt như thế, sáng hôm sau thấy mồm há ra không ngậm lại được, ruồi muỗi bay vào rồi lại bay ra thì đúng là buồn…

    Năm nay ấm cho lắm vào rồi khéo lạnh dồn cục 1 chặp 1 tháng…thì chắc cũng phải viết di chúc nhường lại cái láp cái xe, mấy cái điện thoại, mấy cái thẻ ATM hết tiền và mấy bộ váy bộ khố cho chủ nhân khác…Vì mình vẫn trứng nào tật nấy, trời lạnh thế mà vẫn cứ mặc mỏng tang xong ra đường gió thổi bắt đầu thi gồng…!!! còn nhớ có năm còn bị nẻ chứ…Môi toác ra từng quận từng huyện một, rồi cứ lều phêu cái da chết tiệt ở môi, ngứa tay dứt đánh phựt 1 phát…máu me túa ra, rồi tiếc lại lấy lưỡi liếm vào ...môi hở thì răng lạnh, híc, răng thì toàn được xỉa bằng đũa, nay gió lùa vào…thế là cuống họng rõ là mát.
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} À so với mọi năm thì năm nay có thay đổi nho nhỏ là có gấu. Mặc dù sợ lạnh vãi cả đái, mọi năm trời đông toàn lên giường đếm lông từ sớm, nhưng vì có ghấu, nên vẫn phải xông pha ra đường đều như bắp. bù lại được ghấu ôm cho thắt hết cả máu bụng với máu bẹn, tha hồ mà nóng chứ đừng nói gì đến ấm. Đi đường thấy 1 số cậu trai nhìn mặt đẹp trai lênh láng, ăn mặc lịch sự hào hoa phong nhã, nhưng đi xe máy 1 mình, môi tím lại như đít nhái, răng đánh nhịp cắc cùm cum, lại thấy nhớ ngày xưa của mình…nhìn trông thật đáng thương, nhưng giờ nhìn các em ý như thế thì mình chỉ thấy là các em ý thật là ngu như cái cu.

    À mà hum trước đi làm MC được tặng quả túi trườm nóng chuyên dùng cho các ông bà già tuổi cao sức yếu cơ thể ko đủ sức để va chạm vào nhau đánh tia lửa điện để tạo ra nhiệt được, phải có cái đấy gọi là trườm nóng nhân tạo…mang về tặng ghấu luôn...Ghấu bảo là cái đấy hợp với mình hơn…Thế là tối hum qua cũng chơi bời cắm nó nóng lên để nghịch thử. Vãi đái cực, mình cắm cái đấy lâu nên nó sôi ùng ục nước, sờ vào bỏng dát cả tay…tượng tượng để cái đấy ở gần người lúc ngủ, nhỡ nó bị va chạm với vật gì đó nhọn nhọn…túi bị chọc thủng, nước nóng trào ra người mình…Thế có phải là bị bỏng cấp độ rụng không…

    Sáng ngày ra chuông điện thoại để cách người 5m kêu…mình…kệ mẹ nó kêu…Nhưng nó cứ kêu, khó chịu cực ý, như là đang ngồi đại tiện thì có đứa giục xong nhanh ấy! bực thôi rồi, lại phải mò dậy thò tay với…tắt điện thoại…Ngủ tiếp. Rồi cái điện thoại thứ 2 kêu, rồi ghấu gọi…đủ các thể loại thức tỉnh lương tri người cầm súng, tinh thần người lãnh đạo, mình mới bật ngồi dậy và ngủ ngồi 1 lúc…!!! Sau đó mới hân hoan qua nhà vệ sinh, đứng trong nhà vệ sinh nghĩ 1 lúc không biết phải làm gì trước trong vài phút sau đó mới thò tay vào đánh cái mặt và nghĩ tiếp xem có nên rửa răng ko…Sợ sờ vào nước mùa đông kinh khủng…ra ngõ đầu tiên bao giờ cũng gặp 1 anh ngồi ngay hiên nhà anh ý vừa vật nhau với vài con vịt trần truồng vừa cười, làm mình thấy yêu đời tợn, chắc nhà bán đồ ăn sáng. Rồi tiếp theo là 2 con chó lai béc hay lai ngựa bạch gì đó… 1 con to đùng 1 con trắng muốt đang đứng ve vẩy ******** lẫn nhau vào giữa sáng sớm, đúng là bọn điên…Và cuối ngõ thì là 1 cậu bé quanh năm mặc quần đùi và áo cộc tay dù đông hay hè, đứng hiên ngang, bất khuất cành quất, mình hay thầm gọi đó là cậu bé siêu nhân, làm mình ngưỡng mộ bấy lâu nay. Sáng nào cũng từng đó nhân vật xuất hiện…! yêu đời quá đi.

    À hội trường đh thăng long năm nay đến đúng dịp trời đất đại hàn nhất…Xin chúc mừng các bạn trẻ… Hẹn gặp lại các bạn trẻ vào 15 và 16/12 tại đh thăng long, chúng ta cùng đốt trường sưởi ấm nào…ồ yeah…

    Nhật ký trongcaychuoi 12/12/2012
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} À so với mọi năm thì năm nay có thay đổi nho nhỏ là có gấu. Mặc dù sợ lạnh vãi cả đái, mọi năm trời đông toàn lên giường đếm lông từ sớm, nhưng vì có ghấu, nên vẫn phải xông pha ra đường đều như bắp. bù lại được ghấu ôm cho thắt hết cả máu bụng với máu bẹn, tha hồ mà nóng chứ đừng nói gì đến ấm. Đi đường thấy 1 số cậu trai nhìn mặt đẹp trai lênh láng, ăn mặc lịch sự hào hoa phong nhã, nhưng đi xe máy 1 mình, môi tím lại như đít nhái, răng đánh nhịp cắc cùm cum, lại thấy nhớ ngày xưa của mình…nhìn trông thật đáng thương, nhưng giờ nhìn các em ý như thế thì mình chỉ thấy là các em ý thật là ngu như cái cu.

    À mà hum trước đi làm MC được tặng quả túi trườm nóng chuyên dùng cho các ông bà già tuổi cao sức yếu cơ thể ko đủ sức để va chạm vào nhau đánh tia lửa điện để tạo ra nhiệt được, phải có cái đấy gọi là trườm nóng nhân tạo…mang về tặng ghấu luôn...Ghấu bảo là cái đấy hợp với mình hơn…Thế là tối hum qua cũng chơi bời cắm nó nóng lên để nghịch thử. Vãi đái cực, mình cắm cái đấy lâu nên nó sôi ùng ục nước, sờ vào bỏng dát cả tay…tượng tượng để cái đấy ở gần người lúc ngủ, nhỡ nó bị va chạm với vật gì đó nhọn nhọn…túi bị chọc thủng, nước nóng trào ra người mình…Thế có phải là bị bỏng cấp độ rụng không…
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Sáng ngày ra chuông điện thoại để cách người 5m kêu…mình…kệ mẹ nó kêu…Nhưng nó cứ kêu, khó chịu cực ý, như là đang ngồi đại tiện thì có đứa giục xong nhanh ấy! bực thôi rồi, lại phải mò dậy thò tay với…tắt điện thoại…Ngủ tiếp. Rồi cái điện thoại thứ 2 kêu, rồi ghấu gọi…đủ các thể loại thức tỉnh lương tri người cầm súng, tinh thần người lãnh đạo, mình mới bật ngồi dậy và ngủ ngồi 1 lúc…!!! Sau đó mới hân hoan qua nhà vệ sinh, đứng trong nhà vệ sinh nghĩ 1 lúc không biết phải làm gì trước trong vài phút sau đó mới thò tay vào đánh cái mặt và nghĩ tiếp xem có nên rửa răng ko…Sợ sờ vào nước mùa đông kinh khủng…ra ngõ đầu tiên bao giờ cũng gặp 1 anh ngồi ngay hiên nhà anh ý vừa vật nhau với vài con vịt trần truồng vừa cười, làm mình thấy yêu đời tợn, chắc nhà bán đồ ăn sáng. Rồi tiếp theo là 2 con chó lai béc hay lai ngựa bạch gì đó… 1 con to đùng 1 con trắng muốt đang đứng ve vẩy ******** lẫn nhau vào giữa sáng sớm, đúng là bọn điên…Và cuối ngõ thì là 1 cậu bé quanh năm mặc quần đùi và áo cộc tay dù đông hay hè, đứng hiên ngang, bất khuất cành quất, mình hay thầm gọi đó là cậu bé siêu nhân, làm mình ngưỡng mộ bấy lâu nay. Sáng nào cũng từng đó nhân vật xuất hiện…! yêu đời quá đi.

    À hội trường đh thăng long năm nay đến đúng dịp trời đất đại hàn nhất…Xin chúc mừng các bạn trẻ… Hẹn gặp lại các bạn trẻ vào 15 và 16/12 tại đh thăng long, chúng ta cùng đốt trường sưởi ấm nào…ồ yeah…

    Nhật ký trongcaychuoi 12/12/2012

    Pót ttvnol bây giờ khó thật.
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ẢNH HỘI TRƯỜNG ĐH THĂNG LONG 2011

    Đến hẹn lại lên, SV Thăng Long lại tụ tập tại trường ĐH Thăng Long 2 ngày 1 đêm để chào mừng cho ngày thành lập trường, năm nay đã là năm thứ 23. Mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ, không khí trẻ trung cuồng nhiệt tràn ngập trường suốt từ sáng đến tối và đêm...Mình về tham dự với tư cách 1 cựu SV, khác hẳn mọi năm, nên nhìn trông vênh váo và tinh tướng hơn hẳn. Đi đâu gặp ai cũng vẫy tay chào các SV như Bác Hồ về cứu đói nhân dân. Vui vãi. Thôi thì thay đổi không khí bằng 1 album toàn ảnh vậy. Năm nay vẫn làm MC thể thao buổi chiều cho các bạn trẻ...

    mặc dù thị trường bất động sản ế ẩm, chết đói chết khát chẳng bán mua được cái gì, mõm dài như ngựa...Nhưng về hòa cùng không khí vui vẻ của các bạn trẻ tự dưng thấy yêu đời hơn hẳn...mỉm cười chờ ngày thị trường ấm trở lại...và mình sẽ bán nhà như điên, còn cưới vợ và báo hiếu bố mẹ nữa chứ.

    Thay đổi không khí bằng album ảnh nè.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Trongcaychuoi 2011
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Hello Chuối,

    Anh mới vào làng, mới đọc được chục trang Chuối viết và thích thú ngay hêhê... Phải nói văn chú vừa thật vừa... đùa. Chất hóm hỉnh, phóng túng rõ nét, đôi khi ẩn dụ những triết lý rất đời. Ngoài ra biết chú nom rất khá gái, hát hay, có khát vọng "Em muốn ôm cả đất" để báo hiếu nữa
    :))

    Năm anh được 9,7 tổng kết Văn, cô giáo khuyên nên theo nghề báo sẽ phát triển được. Lẽ ra anh có thể làm thế nhưng đời trai sương gió, đời chó lang thang cuối cùng không chọn báo làm nghiệp. Tuy nhiên thỉnh thoảng anh viết lách chút đỉnh, cốt chỉ để vui thôi.

    Chú có một đặc điểm hệt anh là viết văn dài ngoằng. Chính vì điểm này anh lại thấy khoái chú hơn:)). Thôi thì trước lạ sau quen, khi nào có đề tài và cảm hứng anh sẽ làm vài bài Phiếm đàm góp vui với chú vậy [r2)]

    Cả Phỏm./
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Smile...thanks anh nhiều.

    Xin mời anh rảnh rỗi vào post bài topic này cho anh chị em cùng nghiên cứu, thư giãn.

    Tặng anh và mọi người 1 bài hát.

    Dù có cách xa - trongcaychuoi (Đinh Mạnh Ninh) Ghi hình tại nhà nghỉ Đồ Sơn...Đồ Sơn ko có ghẹ và chỉ có tiếng ca lời hát.

    http://www.youtube.com/watch?v=ftrJlOjotGQ

Chia sẻ trang này