1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} TỔNG KẾT NĂM 2011


    Còn 24 ngày nữa là đến tết…Ông anh họ của mình vừa bị tai nạn ngã ngửa răng ra mài mài xuống mặt đường…kết quả là gẫy 2 cái răng cửa…Và hiện thì đang nằm trên giường đang than là “hôm nay là ngày l… gì mà tự nhiên lại gẫy cả 2 cái răng, *** biết là cái điềm hay là cái l…gì?(trích nguyên văn)” à thật ra là gẫy 2 nửa cái răng...gẫy 1 nửa còn 1 nửa, đang tính là đập đi để trồng mới hay là xây thêm răng! May anh đi ô tô đằng sau anh ý vẫn muốn ăn tết nên anh ý phanh cháy đường.May mà ông này say nên cũng bon chậm, chứ say mà còn phi nhanh như các thanh niên bây giờ thì óc ác lại bắn toét loe. Đấy, các thanh niên, bia rượu vào là đi đứng phải cẩn thận, bố mẹ bao nhiêu công sức nuôi nấng nên người…

    Thôi, nào hãy tạm gạt sang 1 bên những thảm cảnh thị trường bất động sản, những thảm họa chứng khoán, những đau đớn của 1 năm nền kinh tế cá thể chạy giật lùi, đẩy sang 1 bên những nỗi buồn khốn khổ, liếm khô đi những giọt nước mắt của năm 2011…Hôm nay đã là ngày 31/12/2011, ngày mai là năm mới, rồi mọi điều tốt đẹp mới sẽ đến thôi, yeah, Smile. Nhìn lại 1 năm vừa qua.

    Với quyết tâm: “Nhà có thể nghèo nhưng nhất quyết vẫn phải cho thằng tèo đi học”, thằng Tèo ở đây là thằng cu Đức nhà mình, sau khi bố mẹ dồn hết của cải tiền bạc cho ông anh đi học tại trường ĐH Thăng Long danh giá và quyền uy bậc nhất Hà Thành, thì rất đắn đo cho việc sẽ mua trâu cho ông em để cầy ruộng mưu sinh hay là đi làm phụ hồ giúp đỡ kinh tế gia đình, nhưng nhận ra trong ánh mắt sâu thẳm của nó là 1 niềm đam mê học hành vô bờ vô bến, nên cả nhà đã có một quyết định vô cùng táo bạo đó là cho nó đi học lớp 1. Và không phụ sự chờ đợi mong mỏi, nó liên tiếp đạt được những thành tựu to lớn trên con đường sự nghiệp, phải cả đến là những danh hiệu học sinh giỏi liên tiếp 4 năm liền, 1 kỳ tích mà chỉ có vài trăm bạn cùng trang lứa trong trường của nó đạt được, giữ trọng trách cao bật nhất trong lớp hay còn gọi là lớp trưởng…Liên tiếp đi thi học sinh giỏi trường, phường, xã, quận huyện…mang về hàng loạt những giải khuyến khích đầy tự hào. Và mới đây nhất nó đạt được học bổng tiếng anh của 1 tổ chức ba lơ ngơ nào đó với số tiền lên đến hàng triệu đồng. Ôi niềm hâm mộ của mình dành cho nó đã trở thành bất tận, nó đã vượt qua được bóng ma thành tích học giỏi của ông anh nó, nó thật vĩ đại.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đấy là tổng kết của ông em mình, về nhà thấy suốt ngày đi học, học ngày học đêm, nói tiếng anh như gió lốc, mình chỉ nhỡ mồm hỏi nó là: Cant u Speaking VieetjNamese, nó liền trả lời rành rọt là: Anh nói cái gì cơ ạ? Bố mẹ rất tự hào về cái sự học giỏi của nó, ước mơ sau này nó sẽ thành người học giỏi nhất hành tinh, hay cái gì đó đại loại thế. Mà thằng này nó bị điên cả nhà ạ…trời lạnh thế này mà về nhà lúc nào cũng chỉ thấy nó mặc quần đùi và cái áo cầu thủ chạy loăng quăng khắp nhà và ko thấy bị nổi da gà. Trẻ con nó thế à? Hay cái thằng này nó học giỏi quá nên bị chập cheng leng keng. Tóm lại là nó học giỏi lắm, không cưỡng lại được, có điều là bắn PS vẫn ngu, mua máy cho luyện suốt mà vẫn thua mình, và khóc lóc van xin mình cho thắng. Chán hẳn. Hổ phụ sinh hổ ngố.
    Gia đình mình năm vừa qua ngoài việc bố mẹ làm lụng quần quật kiếm tiền nuôi thằng cu ngố ở nhà ăn học thì mọi việc vẫn sông đông êm đềm và suôn sẻ, bố vẫn thói quen nửa đêm dậy chạy khắp nhà tập thể dục hùng hục và liên tục bảo vệ ý kiến đó mới là tốt cho sức khỏe, mẹ vẫn trẻ trung xinh đẹp như thủa nào còn 40, gia đình trừ những lúc cãi nhau ra thì vô cùng ấm áp và hạnh phúc pha chút nhí nhảnh con cá cảnh vì nhà có thằng trẻ con chạy lon ton, mong sự bình an êm đềm này kéo dài chỉ độ khoảng 80 năm nữa thôi, để mình còn yên tâm công tác, vững tin chiến đấu đánh giặc vì có hậu phương vững chắc đằng sau.

    Trong năm nay, thành công lớn nhất của mình là có được tấm giấy chứng nhận vô học của đh Thăng Long danh giá và quyền uy bậc nhất Hà Thành, trước đó thì mình cũng đã có ghấu, giã từ những khẩu hiệu ngu đần kiểu: alone to the end, alone forever… Đó là 2 mục tiêu lớn hàng đầu năm ngoái mà năm nay đã đạt được, nhờ động lực đó thúc đẩy mạnh mẽ nên tình hình công việc của mình vô cùng là banh bét…Đùa tí chứ! Không than vãn gì hết cả. Mọi việc vẫn vô cùng tốt đẹp. Cho dù thị trường bất động sản đang chưa có dấu hiệu hồi phục, và tương lai đang vô cùng bất định, nhưng mọi điều tốt đẹp sẽ đến thôi…

    Năm mới xin chúc cho gia đình mình luôn hạnh phúc, em mình ngoan ngoãn học giỏi, mọi điều may mắn sẽ đến với tất cả bạn bè người thân xung quanh mình và với tất cả mọi người, còn bản thân mình, xin chúc cho năm mới sẽ kiếm được nhiều tiền và dùng vào nhiều việc tốt, tình cảm tình yêu luôn nồng cháy và vững bền. Yeah …

    Happi new yeah 2012…!!! Love all…!!!
    Mình chém chuối kỷ lục của năm 2011 nè….hê hê.
    [​IMG]


    [​IMG]
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Apple 2012(P2)(không đọc khi ăn)


    Sống mới có 26 năm trên dương gian nhưng sáng nay tao đã lần thứ 2 bị táo, Lần thứ nhất bị cách đây hơn 20 năm, và đã có 1 thiên sử ly kỳ note về lần táo đầu tiên, sáng nay thì cấp độ táo nặng hơn gấp vạn lần, nếu lần đầu tiên tao tưởng tao có thể sắp chết toi vì bị táo, thì lần thứ 2 này đúng là cảm giác đã bị chết rồi, chết tức tưởi trên bồn cầu. Mọi người có thể kinh tởm và nôn ọe khi đọc những dòng cảm xúc chân thật bên dưới đây, nhưng thật sự những điều tao kể là sự thật và tao tin những gì tao trải nghiệm trong nhà xí sáng nay sẽ biến thành kinh nghiệm cũng như bài học cho tất cả anh chị em nào bước trên đường đời mà bị táo.

    Bị táo chính là cảm giác “cô đơn trên bệ xí” không ai có thể giúp được mình trừ bản thân phải cố gắng nỗ lực hết sức vượt qua. Ngày bị lần đầu tiên, tao còn quá nhỏ để hiểu được điều đó, tao chỉ thấy không tài nào ỉa nổi, càng dặn thì cục phân nó lại càng dính chặt vào đít, chỉ sau 3 pha dặn với sức nhi đồng thì tao đuối sức và biết là mình đang mắc một căn bệnh quái thai…gọi là *** sắt. ừ, ngày đó cục *** cứng như cục sắt luôn, còn lồi lõm xấu xí, mãi vài tiếng sau tao nhận ra điều đó khi được chứng kiến cục *** chui ra. Thật là kỳ diệu…Nhưng trước đó, tao đã khóc, và mang đít ra khoe mẹ, mẹ chỉ âu yếm bảo là: “Ngu chưa, ăn ổi cho lắm vào, bảo không nghe!” Lúc đó cục *** chỉ nhú ra được 1 chút khi dặn, sau đó lại chui tụt vào trong như nhí nhảnh trốn ánh nắng mặt trời. Tao khóc to chứ, ghào lên vì đau đít và vì ghét cục *** kia kinh khủng…Tao còn bé nên không thể hiểu nổi tao dễ thương như thế mà lại sinh ra cục *** thật đáng ghét.

    Gần 1 tiếng sau tao ngồi đồng trên cái bô, đánh tay đôi với cục *** lúc thò lúc thụt với sự cổ vũ và vuốt mồ hôi nhiệt tình từ ma ma, hồi đó mùa hè. Kết quả sau nhiều phút là tao bị thua cục ***, nó ko chịu ra trong khi lỗ đít tao tưởng chừng rách toang.Thế là mẹ xài vũ khí…mẹ sử dụng gì biết không? Đấy là bánh xà phòng. Đã có bạn nào tận hưởng cảm giác cục *** thập thò ở đít và sau đó là có 1 cái gì đó lạnh toát nhơn nhớt bôi quanh vành đít…ồ yeah!!! Thật là tuyệt vời…Khổ thân cục *** cứng đầu bị trơn chứ! Lúc này vành đít tao nhớt nhớt 1 mùi thơm thối không thể tả nổi. Cục *** bị trượt ra từ từ , trong tiếng dặn ỉa long trời lở đất của tao, mồ hôi đầm đìa…!

    1 tiếng uỳnh dữ dội vang lên, bố *** đã rơi xuống bô, tí nứt.trên người bố tua tủa hạt ổi gai góc rớm máu đít tao. Tao thì khóc từ đầu đến đít, chia tay được cục *** rồi mà vẫn khóc, vì đau. Hồi đó ko có máy ảnh, chứ ko tao phải chụp ảnh cùng cục *** quái dị đấy, nhìn nó to như cái đầu tao, thế là lại chui được ra từ cái đít…Ôi đúng là cục ***. Sau lúc đấy tao bẩn như thằng mọi hôi, thế là phải vào đi tắm, và tất nhiên cục xà phòng lại được tái sử dụng 1 cách hoàn hảo…nó là vị cứu tinh và cần phải được nâng niu che chở.
    [​IMG]
    ………….Cảm giác ngày đó luôn nằm trong ký ức của tao, và sáng hôm nay nó đã hiện nguyên hình trở lại, 20 năm trời…và không khác xưa là mấy….
    Đó là sợ….
    Đó là đau….
    Đó là hoang mang và cùng quẫn….

    Không còn là con nít để nhờ sự trợ giúp trong trường hợp này, nên tao đã có 1 cuộc chiến so lo xỏng phẳng với cục *** sáng nay…Sáng nay so với ngày xưa, thì phải gọi là ông ***. Lý do đó là hôm qua liên hoan với đội bóng công ty mới…tao ăn nguyên cả 1 con chó chứ ko đơn thuần là ăn thịt chó nữa…vì vốn dĩ con thức ăn này từ xưa đã là khoái khẩu của tao rồi, dù ngày xưa nhà có nuôi chó, cũng quý chó lắm, nhưng nó thơm và ngon phết…không kiềm mồm được, vừa ăn vừa xin lỗi nó thôi. Tao không hề nghĩ hậu quả để lại lại kinh khủng đến vậy….

    Sau 5 phút dặn liên tục không thấy gì nhú ra, tao đã biết rằng mình chính thức bị gì, hình như lúc đó gọi điện cho người yêu trăn trối luôn thì phải, vì cái cảm giác đáng sợ đó, chưa bao giờ tao muốn gặp lại. Nhưng chẳng nhẽ lại bị chết vì táo bón thì thật lãng nhách …nên tao quyết định bình tĩnh, tự tin, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng…Sau đây tao xin trình bầy 1 vài cách hay khi bị táo bón….! Cần thiết đấy, vì có biết là ngày xưa người ta tra tấn bằng cách khâu lỗ đít lại…ko ỉa được mà chết không? Mình bị táo, lỗ đít bằng cái miệng cốc mà cục *** chui ra to bằng quả mít…thì có khác gì là đít cũng bị khâu không? Chết không cần phải suy nghĩ luôn.
    http://i135.photobucket.com/albums/q133/trongcaychuoi_thanglong/****_on_it_871125.jpg
    Phải bình tĩnh, giữ nhịp thở đều, đừng hoảng loạn làm bừa thò tay móc *** ra, bẩn lắm. Uốn cơ đít nhét *** lại vào trong…để cơ đít không bị banh lòi ra cả tiếng, đau lắm. hãy cố gắng hết sức để lấy được 1 ít dầu ăn thoa vào đít, hoặc dầu bóng tóc, bôi trơn…đó là những thứ thần dược tốt nhất có thể cứu được bạn, đừng sợ bẩn, bẩn 1 tí thôi, nhưng cứu lỗ đít không bị banh phòi máu, khả năng lòi rom khâu đít là rất cao. Khi có chất bôi trơn rồi, dù vẫn cứ hơi khó 1 chút, nhưng *** nó sẽ nhích ra từ từ…không ngoại trừ khả năng phải dặn liên tục trong cả tiếng đồng hồ. Phải bình tĩnh, không được khóc! Như tao sáng nay này, không có 1 giọt nước mắt nào. Mặc dù tao đã có những giây phút kinh khủng khi không có dầu ăn , cũng ko có xà phòng… Tao phải dặn chay, trong lúc rặn nhiều lúc tao đã nghĩ quẩn là ra lấy kéo chọc vào cắt nhỏ cục *** ra…nhưng không khả thi…Rặn được nửa đường thì nó lòi ra vài cm, và cứ dính thế mãi trong lúc tao ngồi thở phì phò nghỉ lấy sức. Đó là 1 cuộc chiến đấu trường kỳ. Vì nếu ngơi nghỉ, nó sẵn sàng chui tọt vào đít bất cứ lúc nào… Nếu những ai yếu đuối, tao nghĩ tốt nhất là nên mặc quần vào, đến thẳng bệnh viện, mổ bụng và nhờ bác sỹ gắp *** ra, đỡbị đau đít.

    Hoặc đến bệnh viện người ta sẽ có 1 cái dụng cụ hút đít, gọi là cái gì nhỉ? không biết nó tên là cái gì, chụp vào đít hút được *** ra, ít đau đớn hơn, ko phải dặn mệt. Hoặc uống thuốc tan *** … thật sự mấy cách này là hèn nhát và không xứng đáng là thằng nam nhi đại trượng phu. Hãy chiến đấu với nó xỏng phẳng đến cùng trong nhà vệ sinh và không nhờ bất cứ sự hỗ trợ nào, Khi chiến thắng các bạn sẽ cảm thấy như tao sáng nay…Tao đã nhìn cục *** đấy rất lâu, và còn không có ý định dựt nước…Nhưng mãi sau thối quá, nên đành phải tạm biệt nó…Thật sự sau 2 lần táo…Tao đã thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều…hãy chiến đấu đến cùng, và đừng sớm nhờ sự trợ giúp…!!! Fighting…!!!


    Trongcaychuoi & nhật ký táo bón 12/1/2012



    [​IMG]
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
  4. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Giọng ướt nhẹp à, đầy chất nhựa luôn, món này mà tán gái thì khỏi nghĩ, đảm bảo các em kết như keo dính chuột ngay>:)

    Chuối có giọng hát rất...chuối đấy[:P] Vượt xa đẳng cấp nhạc đám cưới đám ma (đùa tý nhá!!!):)) Có kỹ thuật ép hơi nhả chữ, hát đúng nhạc đúng ton, thi thoảng luyến láy bờ rồ phết, biết thả cảm xúc vào bản nhạc, toát lên được cái hồn của tiết tấu, ca từ, giai điệu[:D]

    Nhạc phối theo phong cách acoustic không dễ hát, giọng và tiết tấu phải hòa quyện là một yêu cầu khó đối với ca sĩ nghiệp dư, Chuối bị fault ở ca từ "muốn nói", từ "lá" không hiểu Chuối vô tình hay cố ý mà hát thành "lớ":-".., Tuy nhiên những yếu điểm này khắc phục được nếu Chuối học thêm ký xướng âm và luyện thanh với thầy dạy thanh nhạc.

    Vài dòng góp ý, chúc chú ra nghề sẽ liên tục gặt hái những giải thưởng "Giọng hát hay, tay đàn khỏe" nhá=))
    [r2)]
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đại ka đã nhận xét, mặc dù là em cũng ko hiểu đại ka nhận xét gì cả. hê hê


    Sáng thứ 7 ngày 11/2/2012, Tập đoàn bất động sản Thế Kỷ mở hội thảo chào bán đợt 2 chung cư cao cấp giá rẻ Sky Garden towers - 115 Định Công(đợt 1 mở bán được 15/20 căn). Anh chị nào quan tâm thông tin xin gọi Việt Anh 0987 438 700, thanks.

    Dự án này thanh khoản khá tốt trong thời điểm thị trường đang trầm lắng này, nên phù hợp cho cả dân đầu tư nhẩy vào cuộc cũng như là các anh chị muốn ở, dự án sau này sẽ nằm trên mặt đường Kim Đồng kéo dài, 2013 sẽ giải phóng đường Kim Đồng đó xong, chắc chắn sẽ là 1 dự án hot và giá sẽ đẩy lên cao. Nghiên cứu đi các anh chị ui.

    Cho em ké tí quảng cáo ngành nghề và dự án, chiều nay post note như bình thường ạ

    Mời anh chị em nghiên cứu dự án:

    http://chungcu115dinhcong.blogspot.com/
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} CHÀO NĂM TẬN THẾ 2012


    [​IMG]


    - Năm nay mình 27t(tuổi sinh nở), em mình 12t(Tuổi mọc lông), bố 52t(Tuổi tóc nhuộm highlight), mẹ 49t (tuổi giận dỗi), Mẹ với mình nói chuyện hợp với nhau, em mình hợp nói chuyện với mẹ nó, bố mình hợp ngồi 1 mình, không nói chuyện với ai.

    - Năm 2012, mình nặng nhất từ lúc sinh ra đời, hôm tết đạt kỷ lục 65 cân cả *** cả quần áo giầy dép, chiều cao tính điêu vẫn xấp xỷ 1m72 cả giầy cả tất, chân vẫn thối, nách vẫn hôi, móng chân móng tay vẫn đầy đất cát, nhưng đã có người yêu. Soi gương và nhận ra mũi vẫn to, răng vẫn lởm chởm, mắt vẫn trố nhưng tổng thể là đẹp trai và trưởng thành hơn qua từng ngày tháng.

    - Năm 2011 chứng kiến 1 năm nhẩy thụt lùi, tang thương nheo nhóc với hầu hết tất cả các ngành nghề lĩnh vực kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là bất động sản, mang tính cách của 1 siêu nhân, thích trừ gian diệt bạo, cứu sinh độ thế, nên tôi đã nhẩy vào bất động sản hòng vực ngành này lên, ******** hình kinh tế xã hội sôi động hơn, và kết quả thật tuyệt vời, tôi đang chìm nghỉm và thoi thóp cùng bất động sản, siêu nhân bị hấp diêm thảm hại…! Đùa thôi, cho dù tình hình có bi đát cỡ nào, cho dù có nhiều nhận định ra sao về thị trường thì tập đoàn Cen group nơi tôi đang đóng hộ khẩu đang bán hàng siêu kinh hoàng… Tôi khó có thể ngồi im và ngồi cười cùng các ông thầy bói ngồi nhận định thị trường được.KIAAAAAAAAAAAAa….ngủ thôi. À lê.

    - Đêm 30 tết, đang chăn êm đệm ấm uống bia xem bóng đá, thì bị bố mẹ bắt mặc quần áo lịch sự và đuổi ra ngoài đường đi bộ lang tha lang thang lạnh xoắn rốn chỉ vì năm nay xông đất hợp tuổi. Đi bộ ngoài đường gần giao thừa, thấy chị lao công vẫn đang quét rác hùng hục, thấy lác đác 1 vài những chiếc xe máy đường trường vượt gió bão về nhà kịp giờ cùng gia đình, thấy 1 nhóm người trong góc phố đang đánh xóc đĩa 1,2 triệu 1 lần đánh, thấy lốp đốp tiếng pháo hoa trong vô tuyến những gia đình hàng xóm… Chạy vội vào nhà bắt tay papa chúc mừng năm mới, thấy nụ cười hiếm hoi của bố hao hao giống tết năm trước, nhưng năm nay có thêm vài nếp nhăn mới tinh…Và cả nhà xum vầy.
    [​IMG]
    - Năm nay do mải ăn mải ngủ nên mình không bị gặp gỡ nhiều những đội quân giặc trẻ con vừa đông vừa hung hãn hiếu chiến, nên ngân sách không bị thâm hụt về khoản mừng tuổi, nhưng mình lại sa con lạc đà vào những trò chơi rất bổ ích mang cái tên mỹ miều là: cờ bạc. Và vẫn giống như thói quen, mình thua 1 cách hoành tráng, gần đây nhất, cách có mấy ngày, sa vào cuộc chiến với các bạn ĐH, có 1 bạn gái bạn ý tên là Ù Thị Lan…bạn ý cứ mở mồm ra là: Ù rồi…!!! Trời thì lạnh mà mặt mình hết đi từ nóng hầm hập, sang nóng pha tím tái, mình ngồi thối cả mông và bị đứt dây thần kinh thắng…Tóm lại là đầu năm đã tán lộc bung bét. Đúng là cờ bạc là bác thằng bần, khuyên các anh em khi thua cờ bạc hãy đừng quá đau đớn và sụp đổ, hãy vay tiền thật nhiều và tìm những nhóm đánh cờ bạc khác để gỡ lại. Cố lên.

    - Trời lạnh xuyên từ trước tết trong tết và sau tết… mà mình đẻ năm hổ, lại là con hổ đẻ ban ngày, ban ngày hổ đực chỉ ngủ chổng cu lên giời thôi chứ chẳng đi kiếm ăn bao giờ, lại còn mùa đông lạnh giá nữa chứ, thiếu điều lông hổ rụng hết. Niềm hạnh phúc lớn nhất đó là được ngủ, ngủ và đi ngủ...1 phần nữa là mình trí tưởng tượng mạnh, nên đi ngủ lần nào cũng mơ toàn giấc mơ theo kiểu 3d phưu lưu…Lạc trong rừng xanh, hoặc chiến đấu với người ngoài hành tinh đầu nhỏ chim to, tự do khi làm người tạng hình …Ôi…thề luôn, như xem phim, và mình đóng vai chính, cái này phải gọi là 30d mới đúng. Lúc mình bị đối thủ đấm, máu túa ra, tỉnh dậy thấy nước dãi chan hòa quanh mồm nóng hổi. Chẳng cần phải ra rạp xem phim, chỉ cần đi ngủ…Thỉnh thoảng cũng có những giấc mơ tình cảm…kiểu được tát bạn gái bốp bốp bốp, nhưng bạn gái vẫn bật dậy, và mình lên gối tiếp chát chát chát, người yêu vẫn vùng dậy…thế là mình bắn chưởng bùm bùm bùm…và bạn gái ngỏm luôn…Vui vãi.

    - Giờ thì dư âm tết đã tắt ngóm, quay trở lại với công việc, giờ ước mong nhỏ nhoi của mình trong năm 2012 sẽ cố gắng kiếm được 200 tỷ với cuối quý 4. Nếu thành công mình sẽ làm thật nhiều việc tốt, sẽ làm từ thiện 500 nghìn đồng, sẽ dành 1 triệu để mua đồ tết, để ăn tết , để lì xì, để mua quà cho bạn gái vào tết 2013, là la la, còn phần nhỏ nhoi còn lại, mình nhét lợn tiết kiệm lấy vợ…Hí…Cố lên, yeah yeah …làm việc thôi.

    - À quên, Xin chúc cho tất cả anh em bạn bè có 1 năm thành công, hạnh phúc, lộc đến tưng bừng và sức khỏe thì luôn 1 người khỏe 20 người vui…là la la.

    - Nghe đồn năm nay có quả thiên thạch to đùng sẽ phi thẳng vào trái đất khiến cho trái đất mình nổ cái boom, tất cả sẽ chết mà không hiểu vì sao mình chết, thế thì vui quá. Chết kiểu tập thể thế cũng có cái hay, khéo chơi trò đếm ngược như kiểu năm mới ý, 5,4, 3, 2, 1…

    Trongcaychuoi


    [​IMG]
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài Apple 2012(P2)(không đọc khi ăn) của em anh nhịn *** nổi cười vãi cả đái ra........vì nó thật một cách kinh tởm.....à kinh khủng.......nhưng vui.......cám ơn Chuối...cố gắng phát huy nhé.....
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hị cám ơn anh đã khen bài em...!!! Hề hề.

    Sáng thứ 7 ngày 11/2/2011, tập đoàn Cen grroup bên em mở bán đợt 2 dự án hót hòn họt tại 115 Định Công, mang tên Sky garden towers...Anh chị nào đang có nhu cầu tìm hiểu bất động sản liên lạc với em ná. Híc híc. Bên em bán dự án này gần 1 tháng được 50 căn mà em chưa bán được căn nào...Ôi, sốt hết cả ruột...!!! hu hu hu...!!!

    Em lê Việt Anh 0987 438 700

    http://chungcu115dinhcong.blogspot.com/
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Thảm thế cơ à? Nhưng tình hình chung mà Chuối? Có sàn cả tháng được vài căn thì sao? Ra đường bây giờ nhìn nhiều sàn GD BDS đóng cửa im ỉm, nhiều người bỏ nghề rồi. Chú xem nếu khả năng chiến được là thấp thì liệu đường rút đi, chú còn trẻ mà cứ bươn chải cho thỏa chí. Còn bây giờ sốt ruột thì đúng rồi, anh chia sẻ với chú.

    [r2)]
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Mr Banana Come back…!!!!

    Cô giáo lớp bất động sản kể là con cô ý ngày xưa nói rằng:

    - Con muốn làm nghề môi giới bất động sản, vì nghề này vừa kiếm được nhiều tiền, vừa nhàn hạ,thoải mái, tự do, được xã hội đề cao…

    Những thứ đó chỉ đúng với những người làm nghề môi giới thành đạt bất động sản ở Mỹ, nơi mà nghề môi giới bất động sản được công nhận, được đề cao và đánh giá là 1 trong những nghề có thu nhập cao nhất. Còn ở Việt Nam ranh giới giữa môi giới chuyên nghiệp và cò bất động sản rất mong manh, Nghề môi giới dù đã được nhà nước công nhận nhưng đôi khi chưa được xã hội đề cao, chỉ khác biệt với cò ở cái chứng chỉ, , mà ở Việt Nam thì bằng thạc sĩ, tiến sỹ còn mua được nữa là cái chứng chỉ.Trung tâm môi giới mọc ra như nấm sau mưa và tất cả các chú xe ôm các cô bán nước chà đá cũng có thể trở thành môi giới viên bất cứ lúc nào.Sức hút của bất động sản ở bất kỳ 1 thời kỳ, giai đoạn nào cũng rất hấp dẫn, nhưng để trở thành 1 người thành công trong ngành nghề bất động sản, chắc hẳn nó không đơn giản chỉ muốn là được…

    Những tháng ngày nỗ lực với công việc vừa qua:

    - Mình đã từng ngồi học kiến thức còn hơn cả hồi thi ĐH và thi tốt nghiệp ĐH
    - Mình đã từng bị khách hàng hỏi ngược, mắng vì khả năng tư vấn kém.
    - Mình đã từng bị khách hàng thay đổi quyết định liên tục, đau tim và ức đến phát khóc
    - Mình đã từng rong ruổi đưa khách đi xem nhà cả ngày, khắp HN, ko đc ăn uống gì.
    - Mình đã bị bị hiểu nhầm về việc không minh bạch trong giao dịch và không thể giải thích.
    - Mình thường xuyên bị khách quay như cù, khách bảo mai đặt cọc thì buổi tối đang ngủ, khách nt bảo ko mua nữa. Khách bảo đang trên đường đến đặt cọc, thì gọi điện bảo bị tai nạn, ko đến nữa…rất nhiều nữa….
    ……………………………………………………………………

    Kể ra thì vô cùng vô tận, vì nghề nào cũng có đặc thù riêng và phải chấp nhận, và để đứng trong vòng hào quang lấp lánh, hoặc tắm trong tiền bạc chẳng hạn…thì rất nhiều thời gian trước đó đã phải chết đi sống lại nghề, phải đau đớn với những thất bại. Trước khi có được thành công, hãy cố gắng hết khả năng có thể, nếu ko có được thành công này thì cũng sẽ có được thành công khác…Vài lời tâm sự này có lẽ là quá thừa đối với đa số mọi người, nhưng hi vọng những bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời, đặt tay đặt chân vào công việc đầu đời sẽ hiểu được điều gì đó. Vì đối với nghề bất động sản, mình cũng chỉ là 1 người học việc, khởi đầu từ con số 0.

    Cen Group có lẽ là nơi khởi đầu phù hợp dành cho mình, môi trường trẻ, năng động, thúc đẩy nỗ lực bản thân. Chúc cho mình sẽ luôn nỗ lực và có được nhiều thành công trong công việc, chúc cho các bạn trẻ sẽ có được những lựa chọn và suy nghĩ đúng đắn với các đặc thù nghề nghiệp tương lai.

    Nhật Ký Trongcaychuoi 13/3/2012
    [​IMG]


    Ề hề hề, hôm rồi 8/3 thanh niên công ty mình ủ mưu sẽ tạo ra 1 sự bất ngờ vỡ òa cho các chị em công ty, ban tổ chức gôm có gần 10 anh ưu tú và nhiệt tình nhất, họp ngày họp đêm suốt cả ngày bu vào nói xấu chị em rõ là sướng, chui vào cái phòng kín tự sướng cười haha không chị nào nghe thấy được. Tiết mục mỗi anh phải tự chuẩn bị 1 món quà đặc biệt tặng cho chị em bất kỳ hi vọng sẽ gây bất ngờ.

    Giờ hoàng đạo đã điểm, anh chị em bắt đầu lùa chị em như vịt ra ngồi xếp hàng nghệt mặt giữa sân khấu nín thở chờ đợi những điều bất ngờ. Ngày thường nhìn chị em trông cũng thường thường thôi ,thế mà hôm đấy, chị nào xấu nhất cũng cỡ maria ozawoa, váy mú điệu đà, diêm dua, tụm 5 tụm 3 ba hoa xem ai xinh hơn. Những món quà của các anh nhỏ có to có, bọc có trần truồng cũng có, ngộ nghĩnh nhất phải kể đến món quà là 1 cặp bưởi to tổ chảng 1 anh nặc nè mang lên và trao vào tay 1 bạn gái…ý là hãy cố gắng phấn đấu để như bưởi em nhé. Rồi nào là quả dưa hấu, dưa chuột, máy mát xa, máy tự sướng…đủ cả luôn…buồn nhất hôm đó có lẽ là 1 bạn gái được nhận 1 cặp vé khứ hồi đi Nha Trang của phó giám đốc siêu thị dự án… Chả là công ty đang bán 1 dự án đất nền giá rẻ trong khu đô thị mới ở Nha Trang…!!!

    Hôm đấy có mấy màn bóc quà trực tiếp trên sân khấu, mấy chị em cũng run cơ, chỉ sợ vớ phải anh nào hưng phấn quá tặng bộ đồ chip hay nhóc hay tam giác gì đó lại bị bắt dùng quà luôn trên sân khấu chắc thiếu điều độn thổ quá. Thường thì lên tặng quà xong các anh sẽ chúc ngay trên sân khấu, nhiều anh ngượng ngịu mặt đỏ tía tai lên tặng như lia quà vào tay chị em, ko dám nói gì, bẽn lẽn vén váy chạy hùng hục về dấu mặt sau bức tường vì xấu hổ, làm chị em cứ thộn cả ra, vui vãi.

    À, trước khi bắt đầu chương trình, các chị các em chỉ việc ngồi 1 chỗ quắp chân há mồm cho từng anh mang thức ăn đến tận nơi, mớm, gắp,đút vào tận mồm, các chàng trai ăn mặc chỉnh tề đứng như ăn mày xung quanh các chị em, ý kiểu như là…hôm nay các anh sẽ phục dịch chị em như con sen con ở…hờ hờ!!!còn tất cả các ngày bình thường khác thì ngược lại.

    Xen kẽ các tiết mục tặng quà là những bài hát sướt mướt chẩy nhờn dãi tình cảm của MC đẹp trai Lê Việt Anh, và 1 trò chơi vui, trò đặt bóng vào đùi các anh đang ngồi, và các chị cứ lần lượt thi nhau đút, dập đít vào đùi các anh liên tục sao cho các quả bóng vỡ tan tành…chị nào đít khỏe và nhọn nhất sẽ là người chiến thắng…chơi xong có anh đùi chẩy cả nước ra, chẳng biết là nước gì…chắc nước từ quả bóng bay. Hề hề.

    Tóm lại là chị em nhà Cen hôm đó được tung hô và chăm sóc nhiệt tình từ các anh thông qua 1 event rất là lung tung và lộn xộn nhưng đều là tâm tư tình cảm từ anh em. Chúng tôi nhìn thấy những nét hài lòng trên những bộ mặt phấn son và hớn hở của chị em….!!! Hôm đấy mình ba hoa chích chòe mãi sau đến lúc quay ra nhìn bàn thức ăn còn mỗi mấy miếng thịt cắn dở với cả lác đác có ít sa lát nga ngố, đói vãi cả ra, nhưng là ngày chị em, nên chị em no là được rồi.

    Chúc chị em Cen luôn vui tươi và hớn hở!!!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này