1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Team Building cùng Cen group!!!!

    Hôm rồi, nhà Cen group có buổi đi chơi với mục đích là để giao lưu phòng ban, thắt chặt tình thân, người ta thường gọi là Team building, trước mình hay đi MC cho các công ty có tổ chức chương trình giống như này, còn với Cen thì thuê cty Khám Phá Việt tổ chức chuyến đi . Với rất nhiều những option được nêu ra cho anh em bình bầu bình luận náo loạn, Nào là đi Nha Trang biển gọi 7 ngày 7 đêm, cùng nhau quật sóng, đóng ghẹ, hoặc là Đà Nẵng đặc sản cáp treo Bà Là, những option nhỏ hơn như là Trung Quốc, Malai, Thái Lan 3 ngày...Nhưng dường như những địa điểm đó không thu hút được anh chị em nhà Cen. Địa điểm chốt cuối cùng đó là "Đi đồng ở mô đất!" hay còn gọi là Đồng Mô(không có trong options, và cũng chẳng có ai vote nhưng vẫn đc chọn đi, thế mới tài) đi hẳn 1 ngày 1 đêm, hê hê, Nơi đây quả không hổ danh là địa điểm lý tưởng để đi dã ngoại giao lưu ... Với hầu hết là đồng và mô cỏ chiếm phần lớn diện tích, rộng mênh mông bát ngát, lác đác những khu nhà sàn đang trong diện quy hoạch xây dựng mục đích sau này đưa người dân tộc về đây sinh sống, vì ở đây là Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Cách đây không lâu nếu như ai hay theo dõi các tin cướp giết hiếp trên báo mạng chắc vẫn còn nhớ vụ 1 thiếu nữ bị 1 thanh niên cướp rồi đẩy ngã chúi đầu xuống giếng nằm còng queo dưới đó, xong vì chưa đến số chết nên cuối cùng vẫn được cứu lên...Không biết vụ này đem xử chưa. không biết chỗ anh em sinh hoạt có gần cái giếng huyền thoại đó không???


    Ở đây còn có sân gôn chuẩn quốc gia 16 lỗ hay 160 lỗ gì gì đó, nhưng rộng quá, không biết nó nằm ở cái khu vực nào, tưởng gần thì có khi mấy anh chị em cũng ra đấy thọt gôn tí, que với gậy ở đấy bẻ đại trên đường cũng cả rổ, thiếu mỗi quả bóng gôn, lấy tạm quả bóng tennis là chơi ngon, lỗ thì có sẵn luôn, khỏi cần thọc tay đào. chỗ anh em đóng đô là 2 cái nhà sàn dài dài 1 cái dùng để ăn và 1 cái dùng để ngủ, cạnh đó có 1 bãi cỏ rộng mênh mông dùng để đốt lửa trại, nhẩy lửa, nhẩy khỏa thân thác loạn, giao lưu lúc bia rượu xong. Chấm hết...!!! Vị trí địa địa hình vô cùng dễ mô tả, hơn 100 con người chiều tối đến đó xong là cứ đứng im đó luôn, không có chỗ nào để đi cả, cũng định chụp ảnh với mấy mô đất với cả bãi cỏ ở đó, nhưng thấy bức ảnh chắc sẽ vô nghĩa lắm nên cũng ko ham. Có quả chỗ rửa tay cách nhà sàn 1 quãng xa lắc, và chỗ đi đái ỉa thì thôi rồi là lượm ơi!, lúc bí quá thì có cách nhanh nhất là cậy khe nhà sàn đái xuống thôi chứ thề là không thể giữ nước trong bình được đến chỗ cần xả. Lúc đầu tưởng chuyến đi sẽ là: ồn định điểm danh - bắt đầu ăn uống nhiệt tình - rồi ngủ - rồi mở mắt ra là về HN...!!! kết thúc chuyến giao lưu...!!!

    Nhưng chương trình do Cty Khám Phá Việt tổ chức cũng khá đặc sắc bên lửa trại sau khi anh em măm xong 1 bữa ăn có 7 loại thức ăn thì 6 loại là thịt thà lênh láng. Thấy anh chị em nhiệt tình chơi, ai cũng hớn hở vui vẻ hả hê, thì đánh giá chương trình cũng đã khá thành công, mỗi người cũng đã có những kỷ niệm cho riêng bản thân, và chắc chắn là không khí gần gũi giao lưu bét nhè như thế cũng sẽ làm cho tình cảm đồng nghiệp được gắn bó hơn, sẽ ít tranh khách, đánh mắng nhau hơn. Chúc mừng chuyến đi chơi thành công tốt đẹp, và cùng cố gắng làm lụng phấn đấu tích cực, hướng đến những buổi đi chơi tiếp sau nữa.

    À trước lúc đi chơi thì có buổi hội thảo của bác Việt bên Tâm Việt về dậy cho anh em kinh doanh trong công ty, với ý nghĩa chính là sự cố gắng tập trung tuyệt đối trong công việc, chơi ra chơi, làm ra làm, trong đó có câu gì ấy nhở?

    "Năng lượng vượt trội - Phụng sự tuyệt đỉnh - Bất động sản số 1"(hình như là sai 1 câu giữa, còn câu đầu câu cuối chắc chắn đúng!!!)

    Anh em ai cũng lảm nhảm câu đó, xong mình bị ám ảnh cái câu này, khả năng ngu độn, chưa hiểu ý nghĩa của nó, chắc là phải cao siêu - kinh hoàng lắm.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chuối giờ người nhớn rồi...văn cũng lão hóa....chán.....anh thích kiểu hài ước giống ngày xưa của em hơn......
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Vầng, dạo này em viết nhạt nhẽo lắm. thiếu muối.

    Em gửi ít thông tin đến anh chị em, xem ai có nhu cầu thì tốt quá.

    Mai gửi bài note mới.

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Tập đoàn Bất Động Sản Cen group xin chân trọng giới thiệu đến quý khách hàng 1 sản phẩm mới mang tên: “THĂNG LONG GARDEN ” 250 Minh Khai HN. Dự án đang tao được độ hot trên thị trường về mức giá tốt nhất tại 1 vị trí trung tâm nhất.

    Ø Vị trí mặt phố Minh Khai, giao thông thuận lợi, gần chợ, trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí. Quần thể lớn, có đầy đủ tiện ích công cộng tại nơi ở.
    Ø Diện tích hầm lớn đảm bảo mỗi hộ dân có 01 chỗ đỗ xe ôtô.
    Ø Pháp lý chuẩn, tiến độ và chất lượng thi công đảm bảo.
    Ø Giá bán niêm yết VNĐ và không thay đổi đến khi nhận nhà.
    Chỉ 18,5tr/m2 – Mức giá không tưởng với 1 dự án trung tâm thành phố!!!!
    LH 0987 438 700

    [​IMG]

    [FONT=&quot]Quy mô:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Chủ đầu tư :[/FONT][FONT=&quot] Công ty cổ phần May Thăng Long và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON[/FONT]
    [FONT=&quot]Đơn vị thiết kế:[/FONT][FONT=&quot] Công ty cổ phần kiến trúc Tây Hồ và Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - VNCC[/FONT]
    [FONT=&quot]Đơn vị tư vấn giám sát:[/FONT][FONT=&quot] Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng ECC[/FONT]
    [FONT=&quot]Đơn vị thi công :[/FONT][FONT=&quot] Công ty cổ phần đầu tư xây dựng [/FONT]
    [FONT=&quot]Giấy phép xây dựng :[/FONT][FONT=&quot] Số 33/GPXD do sở XD tp Hà Nội cấp ngày 18/3/2011[/FONT]
    [FONT=&quot]Diện tích dự án :[/FONT][FONT=&quot] 13.209 m2[/FONT]
    [FONT=&quot]Mật độ xây dựng :[/FONT][FONT=&quot] 35%[/FONT]
    [FONT=&quot]Diện tích sân vườn, cây xanh, đường đi nội bộ:[/FONT][FONT=&quot] 9.191 m2[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Thiết kế:[/FONT]
    [FONT=&quot]Thang Long Garden [/FONT][FONT=&quot]gồm 03 tòa tháp. [/FONT][FONT=&quot]Tòa A1 là Khối TTTM và VP cao 25 tầng trong đó có 05 tầng là TTTM và 20 tầng VP. Tòa A2 và A3 là chung cư cao 19 và 25 tầng. [/FONT]
    [FONT=&quot]+ Khối đế gồm 02 tầng thông nhau của 2 tháp chung cư là Nhà trẻ, phòng tập thể thao, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng khám, Ngân hàng, TTTM, Siêu thị, nhà hàng, Café…[/FONT]
    [FONT=&quot]+ Khối hầm gồm 02 tầng thông nhau giữa 3 tòa tháp với tổng diện tích 20.116m2 có 600 chỗ để xe ô tô. Trong đó dành 350 chỗ đỗ xe ôtô cho khu chung cư đảm bảo 01 chỗ cho mỗi căn hộ.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Tiến độ góp vốn linh hoạt:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu Khí GP Bank hỗ trợ vay vốn.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    LH 0987 438 700

    Hãy là chủ nhân căn hộ trong dự án Thăng Long Garden 250 Minh Khai với chỉ 18 - 20tr/m2, cơ hội an cư lạc nghiệp giữa lòng thủ đô đang dành cho tất cả khách hàng, số lượng căn có hạn liên lạc sớm để nhận được hỗ trợ tư vấn.

    Nghiên cứu thông tin giá chi tiết trên: http://thanglonggarden-250minhkhai.blogspot.com/
    [FONT=&quot]Lê Việt Anh[/FONT]
    [FONT=&quot]Chuyên viên kinh doanh[/FONT]
    [FONT=&quot]Mobile: 0987 438 700[/FONT]
    [FONT=&quot]Email :[/FONT] levietanh1986@gmail.com

    [FONT=&quot]*********************************************[/FONT]
    [FONT=&quot]CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ - CEN[/FONT][FONT=&quot]LAND[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]JSC.[/FONT]
    [FONT=&quot]Địa chỉ : Tầng 2 - Tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội[/FONT]
    [FONT=&quot]Tel: (04) 362814105/ 362814087 – Fax: (04) 362814149[/FONT]
    [FONT=&quot]Website:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]http://www.cengroup.vn[/FONT][FONT=&quot][/FONT]


    Chung cu 250 Minh Khai, chung cư Thang long Econ, căn hộ chung cư 250 Minh Khai, căn hộ chung cư Thaloga Econ, chung cu Thăng Long Garden 250 Minh Khai, bán căn hộ chung cư 250 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
  4. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Ok...anh đã lưu vào bộ nhớ...nếu có cơ hội anh sẽ giới thiệu cho mọi người giúp em....
    Còn phần mình ..anh đang nghiên cứu một con đề để xem thử vận may thế nào đã....:)):)):))
  5. devmang.com

    devmang.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hè hè vui quá :D
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} 7 Năm nhìn lại ĐH Thăng Long


    Lâu lắm rồi, tôi mới quay lại ngôi trường này…

    Về không phải trong trạng thái mắt liếc giám thị, mặt chưa rửa kỹ, tay lục cặp kiếm thẻ sinh viên và tim thì đập uỳnh uỳnh trong một phòng thi một môn very **** nào đó…

    Về không (chưa) phải trong tư thế một doanh nhân trẻ, một thanh niên thành đạt, quăm lê, giầy đen óng tóc đen bóng…

    Mũ đen, giầy đen, áo đen, quần đen, hì hụi xách cái cặp đen thui như một tên do thám đặt bom, tôi ngồi im trong một quán café nhỏ trên tầng 3 căng tin trường, cảm nhận và viết những dòng này…

    Trên mảnh đất rộng mênh mông không nhà không cửa này 4,5 năm trước la liệt bò tầm bò, trâu tầm trâu, phân trâu bò bón cỏ mọc cao quá đầu người, rải rác phần mộ chi chít, đồng không mông quạnh, sau rất nhiều nỗ lực của ban quản trị trường ĐH Thăng Long đã mọc lên giờ oai nghiêm bệ vệ sát đường vành đai III, con đường mang cái tên méo mồm khi đọc: Nguyễn Xiển…!!! Là thế hệ SV được may mắn học tập hì hục tại 2 mái trường cũ và mới của ĐH Thăng Long, nên mỗi 1 đổi khác, tiến bộ của ĐH Thăng Long ngày nay chúng tôi đều so sánh và hoài niệm với những đớn đau thiếu thốn của thuở xa xôi.

    Cũng tầm tầm những ngày tháng này 6 năm trước, bên dòng sông Tô thơ mộng đen óng thối um, tôi bước chân vô Thăng Long, còn nhớ cái cổng trường xấu xí xù xì bên cạnh lũy tre già khú lá vàng ởn, chỉ thiếu mỗi hàng cây dâm bụt và con suối róc rách có cô gái cởi trần tắm suối là có thể xuất khẩu thành thơ. Trong trường cũ thì thôi rồi cây cối um tùm, hoa quả sum suê, chim chóc chó gà lợn mèo người chạy nhắng nhít quanh trường đủ cả luôn. Ở bên cái trường đó, mỗi cành cây ngọn cỏ, cái bàn cái ghế đều là những tổ hợp kỷ niệm in dấu trong đời SV của chúng tôi mà khó có SV nào trên địa bàn HN có được một môi trường học hành có phần dị hợm và đóng dấu ấn rõ nét SV Thăng Long như thế. Có lẽ tôi đa cảm, có lẽ tôi là SV tham gia hầu hết các hoạt động đoàn hội trường nên có kỷ niệm, tình cảm sâu đậm hơn các bạn…Nhưng thật sự những ai là SV Thăng Long thế hệ thời đó của tôi, có là ai đi chăng nữa dù mồm có mắng chửi hận trường xơi xơi…Nhưng ít nhiều cũng rất tự hào về ngôi trường dưới lũy tre ngày nào.

    Ngoài những đặc điểm riêng biệt cố hữu không thể quên đã kể trên, ở trường cũ luôn tồn tại những thứ tình cảm tốt đẹp nhất giữa những SV với SV, SV với thầy cô, SV với lao công, SV với các chú bảo vệ, cô căng tin…nghe tưởng chừng như là dở hơi cám hấp, nhưng giờ nghĩ lại, chúng tôi vô cùng nhớ và tôn trọng những tình cảm đã trải qua, những thứ tình cảm mà ở môi trường khang trang và sạch sẽ hiện tại, khó mà có thể xẩy ra nổi.

    Các bạn SV k24 đã nhập trường, chẳng nhớ được bao nhiêu khóa SV mới đã đến và được học tập trên ngôi trường mới hiện tại. Ngày trước eo ơi sao mà muốn học trường mới thế, ghen tị với những SV được học ở trường mới sau này…Nhưng nhận ra là mình cũng tự hào có những kỷ niệm mà không phải SV trường ĐH Thăng Long nào cũng được trải qua, và thật buồn là nhận ra rằng càng học ở trường mới nhiều tình yêu dành cho trường, sự tự hào vĩnh cửu ngày nào giờ cũng giảm bớt từng ngày…Những người xưa thân quen ngày nào cũng không hiện hữu ở môi trường mới…Chỉ còn lại cảm giác học làm sao để sớm rời khỏi trường…! 6 năm nhìn lại với tư cách là 1 cựu SV trường, tôi có thể vẽ rành mạch từng sự thay đổi nhỏ xíu đến lớn đùng, từ vô hình cho đến vật chất hữu hình của ĐH Thăng Long... Đã mất tất cả những kỷ niệm, tình yêu gắn bó ngày nào, nhưng giờ lại là một sự hiện đại mà nhiều trường ĐH mong ước, SV được sống và học tập trong những tiện ích tối đa, và có thể là 1 hệ thống đào tạo bài bản hơn, chất lượng hơn… Có thể lúc này tình yêu dành cho ĐH Thăng Long của các bạn sẽ khác chúng tôi ngày xưa…đó là điều rất khách quan.

    Dù ở quãng thời gian nào đi nữa, thời kỳ định hướng phát triển như nào đi nữa, thì ĐH Thăng Long vẫn là ĐH Thăng Long, vẫn là nơi mà anh chị em chúng ta cầy cuốc, phu vác chữ nghĩa trong suốt quãng đời SV, kỷ niệm nào cũng là kỷ niệm, tất cả mọi sự so sánh đều là khập khiễng, chỉ là 1 chút hoài niệm về mái trường cũ, viết ra những dòng này để hun nóng lại dòng máu con người thanglonger, hê hê, tuy vào đời vẫn chưa làm nên trò trống gì, hơi bất tài tí, nhưng luôn tự hào về quãng thời gian tại ĐH Thăng Long…!!!

    Tự hào là Sinh Viên Đại Học Thăng Long.

    Lê Việt Anh – SV ĐH Thăng Long Khóa 18 Ngành Kế Toán.

    1 số những bức ảnh từ thời thập cổ lai hi – hoài cổ tí.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    NGHỀ TAY PHẢI – “MÓC CỐNG”


    Người ta có nói là 1 nghề thì sống mà đống nghề thì chết, dễ hiểu để thấy rằng mình vẫn đang vất vả để tìm ra công việc gắn bó cả 1 đời người 1 rừng cây. Kế toán, truyền hình, event sự kiện, bất động sản… Và liệu đã là điểm cuối??? Mỗi nghề mình nắm 1 ít, biết 1 tí, hiểu 1 tẹo kiến thức…chắc chắn là chưa đến mức làm hay làm giỏi, nhưng trăm hay không bằng quay tay, à nhầm, tay quen. Thấy rằng đó không hẳn là những sự lựa chọn sai lầm, nhưng rõ ràng là chưa chín chắn trong giai đoạn tuổi đời còn trẻ, óc còn chưa tì nếp.Đó là còn chưa tính những cái nghề mà không được gọi là nghề, ví dụ như là nghề Móc Cống…Mình vốn thuận tay trái, nên nghề đó được gọi là nghề tay phải. yeah…Kiểu gì từ giờ đến 60t chẳng tự nuôi được bản thân và vợ con, và chắc chắn là khi mình 80t thì bố mẹ sẽ được nhờ, là la.

    Còn nhớ những ngày còn thời SV, mình rất hâm mộ những bạn đang đứng nói liến thoắng thoăn thoắt trước đám đông người mà phong thái vẫn bình tĩnh uyển chuyển, mồm không bị cà ríu, cà lăm, nhất là những bạn vừa nói vừa tạo được sự quấn hút và tạo được nụ cười cho người nghe, thế là mình cũng tập luyện chứ, mỗi sáng vào nhà vệ sinh, thực hiện các hành vi đánh răng rửa mặt xong là mình lại nhìn chằm chằm vào gương và nói liên tục: tao là Việt Anh, tao là Việt Anh, tao là Việt Anh…!!! Thế đấy…!!! sau 1 thời gian dài luyện tập thì mình đã đạt đến 1 đẳng cấp thượng thẳng, nói nhanh nói liên tục mà vẫn bị nhịu bị vấp như thường…Điểm trừ duy nhất của mình có lẽ là khuân mặt, khuân mặt của mình có 1 nét xấu rất trừu tượng và gợi đòn, nên có lẽ nếu mình làm nghề móc cống thì chắc cần phải sắm theo rất nhiều mặt nạ mỗi ngày.

    Khi đã luyện được những kỹ năng lăng nhăng nhất định, mình bèn quỳ mọp xuống chân các bạn tổ chức chương trình để được xin làm móc cống cho những chương trình nhỏ xíu mang tính chất các CLB trong trường, thế là mình bắt đầu tạo kinh nghiệm cho bản thân, sau 1 thời gian khá dài bị đánh đập, chửi rủa, hắt hủi, vì diễn xuất và móc cống quá tệ, nhất là với gương mặt có phần rất tinh tướng và gợi đòn…mình cũng đã được đề bạt lên móc cống những chương trình mang tính chất quan trọng hơn…Đợt đấy, mặc dù cũng đứng trước đám đông và móc cống rất nhiệt tình rồi, nhưng mỗi khi làm 1 chương trình đều cảm thấy hơi run run và cảm giác sợ bị đánh lan tỏa khắp tâm hồn và cơ thể. Sở trường của mình là móc cống những chương trình mang tính chất vận động, vui vẻ, hài hước, nhất là kiểu sinh viên hoặc mẫu giáo, tiểu học…, thích chương trình vận động, khỏe mạnh, 1 phần cũng là vì, khán giả ùa vào đánh cái là có thể vứt míc, cầm dép lên chạy được ngay. Còn chương trình nào mang tính chất chính luận, cần phải uyên thâm, bác học thì mình sợ vãi cả đái ra, làm trong khán phòng thì không có chỗ chạy, kiến thức thì ngu lâu dốt bền khó đào tạo…

    Ấy thế nhưng do đường đời xô đẩy, nên tất cả những chương trình cần móc cống mình cũng đã từng làm, hội thảo, khởi công, động thổ, hoạt náo, trò chơi, event tỉnh, đám cưới, team building…chơi hết. Nhưng đang từ cầu xin lậy lục để được làm móc cống các chương trình ở trường mà đi làm móc cống bên ngoài lấy tiền cũng trải qua 1 quá trình khá là gian nan và khó nhọc… Nuốt được tiền vào mồm mà làm không ra gì thì nghẹn hóc mà chết ngay, thật ra thì cũng chết đi sống lại rất nhiều lần rồi ấy chứ. Buồn cười cái đợt mới đi Móc Cống đám cưới lần đầu…mấy ngày liền chỉ ngồi nhà search youtube với cả internet xem các bạn móc cống đám cưới thì nói những gì… hóa ra tưởng đơn giản nhưng chỉ 10, 15 phút đó không hề đơn giản chút nào…có cả 1 quyển cẩm nang những lời cần phải nói trong đám cưới…ngày lễ trong đại con cái nhà người ta, nói sai 1 câu thôi là ngắm xôi ăn gà ngay tắt lự. Thế nên mình chỉ dẫn cho bạn bè nếu nhờ hoặc là người lạ thì hứa trước là nếu nói sai gì thì khuyến mại cho đám cưới lần sau sẽ dẫn không lấy Catxe…hê hê.

    Gắn bó lâu nhất có lẽ là chương trình event tỉnh của Yamaha, hơn 2 năm đi các tỉnh cho Yamaha, quen thêm biết bao nhiêu bạn bè gần xa các tỉnh, tích tụ hàng đống kỷ niệm và hàng nghìn bức ảnh, mới đây nhất có lẽ là kỷ niệm ngồi trên xe giường nằm đi Nghệ An làm việc, ngồi cạnh 2 anh hôi nách sát rạt và đằng sau là 1 cháu bé kháu khỉnh dễ thương đang nằm trong tay mẹ và giãy giụa với trạng thái ỉa đủn…và 1 tổ hợp mùi tra tấn mình trong suốt 8 tiếng thức trắng trong đêm…Thật là kinh vãi cả hoàng. Và nói nhịu kinh hoàng nhất là có đợt mình đứng hùng hồn trên sân khấu đông nghịt khán giả và : xin được mời các bạn gai và bạn giái cùng đến gần sân khấu hơn…!

    Móc cống không phải là nghề tay trái của mình, nhưng thật sự mình rất thích nghề này, tiếc là mình không còn trẻ để học hành chuyên nghiệp và đi lên bằng nó. Chỉ thỉnh thoảng nhận lời đi làm để không quên cảm giác và sống lại những ngày tuổi trẻ sôi nổi nhiệt tình. Biết là cuộc sống sẽ còn đưa đẩy mình đến với rất nhiều trải nghiệm mới nữa, nhưng quan trọng nhất vẫn là cố gắng tự tồn tại và thành công với 1 nghề tay trái …!!! Yeah, cố lên…

    Nhật ký trongcaychuoi, 1h40pm ngày 17/5/2012.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  8. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    hi..cu Chuối lặn ngụp lâu ghê....táo bón giờ mới hết hả em....dài quá tí rảnh ta đọc sau..thank chú em nhá...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vừa đọc vừa CM cười rung trym...ha ha..lâu lắm mới thấy lại phong độ....
  9. huy_mc

    huy_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hài quá luôn. :))
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CÁN BỘ VỀ THĂM TRƯỜNG...!!!

    hề hề, lâu lắm không về thăm đh thăng long, hôm rồi, đóng nguyên 1 bộ trắng gì mà sáng thế, tinh tướng tự tin đi giữa trường vẫy tay chào các em SV giống y cán bộ về thăm bản làng. Hô hô. Có điều đợt này đi chạy show tỉnh nhiều nên cái mặt đen hơn than, bớt đẹp trai hơn bao nhiêu.
    Chẳng hiểu sao tự dưng được các em mời về dự 1 cái chương trình gì mà face to face hướng nghiệp cho SV còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

    Nhưng câu hỏi thì củ chuối thôi rồi, khách mời cũng dấm dớ, khán giả cũng dấm dở, tóm lại là ngơ lắm. Bù lại được mỗi mấy cái ảnh nhìn trông rất giống cán bộ. Hôm nay mang lên ttvnol thay đổi không khí xíu.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này