1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    PHÉP TÀNG HÌNH ?!!!
    [​IMG]
    Yeah ? Hu ra ? 1 Cảm giác thật Ze lạnh ?!!!
    Tôi đã chứng minh được rằng tôi đúng , tôi đã làm được cái điều mà không bố con nhà thằng bác học nào làm được . Tôi giỏi quá , tôi hâm mộ tôi quá ? cao siêu quá, ala ơi , amen ơi , Tôi là chúa , mà chúa thì là tôi . YEAH ? Tôi thành công rồi !
    Sau không biết bao nhiêu tháng ngày dài miệt mài tôi đã chế tạo ra 1 thứ thuốc thần diệu ? Uống vào là có khả năng tàng hình ! Thật đấy , tôi pha vào nước uống cho con milu uống thử , uống xong nó mờ dần rồi bốc hơi ! Còn mỗi cái đĩa nước chỏng chơ trên sàn nhà ! bên tai tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng ăng ẳng của nó chỗ đó ?, Tôi sướng đến rụng tim , đậy kín nút chai nước thần diệu , trèo 1 mạch lên sân thượng hú thật to : YYYYYAAAAAAAAAAAAAA? ! Điều mà tôi hằng mơ ước sắp trở thành hiện thực !!!
    Hồi hộp đứng trước gương , tôi gồng người bình tĩnh để đón chờ giây phút huy hoàng tôi biến thành siêu nhân trong suốt. Vị thuốc ngọt như siro cam , tôi chơi nguyên cả lọ , ợ lên 1 tiếng thật to để chứng kiến cái đầu tôi mất hút trong gương , tay , rồi chân ? Tôi đâu rồi ? Chỉ còn mỗi bộ quần áo lơ lủng trong không khí ? !!! haha trông buồn cười quá ?!!! Từ lo lắng tôi chuyển sang hài lòng ?Thuốc không có tác dụng với quần áo mặc trên người , nhưng đâu hề gì ?!!!
    Tôi tụt quần tụt áo , hơi ngượng ngùng tụt nốt cả cái quần con ?Oa !!! Chẳng thấy cái gì nữa ! Tôi không nhìn thấy tôi đâu nữa , hạnh phúc suýt ngất , tôi không nhớ ra mình phải làm cái gì lúc đó , Chỉ thấy lạnh lạnh và thấy lủng lẳng ? đi lại hơi khó khăn ? ? !!!
    [​IMG]
    Gia đình lạnh nhạt , bạn bè lạnh lẽo , cuộc sống lạnh lùng ?Tôi chẳng hiểu tôi tồn tại , đi đi lại lại trên thế giới này để làm cái gì ? sống mà chán hơn chết , buồn chẳng ai thấu , vui chẳng ai thiết , tôi muốn đi đến 1 nơi thật xa , rừng thẳm , đại dương ! Không có loài người ngự trị ?Tôi muốn làm rôbinsơn ! Nếu không được điều đó thì làm ơn cho tôi trong suốt , tôi muốn biến mất khỏi thế gian này ?1 cách khác của cái chết , nhưng tôi lại vô cùng thích điều đó . Làm ơn đi ! năn nỉ .
    Tôi bước nhẹ xuống cầu thang và nhớ đến những cầu nguyện của mình , tí nữa tôi sẽ đứng giữa trời dập đầu vái ông trời vì đã giúp tôi được toại nguyện . Kìa ! Mẹ ghẻ đang nhặt rau dưới bếp , dáng vẻ vẫn cay độc như thường lệ cho dù là ở trạng thái rất chi là thư giãn ? Tôi cười khảy , bà ta đâu có nhìn thấy tôi được nữa ! Tôi thề là tôi có thể doạ ma bà ta cho đến chết ngay trong lúc này ? Nhưng tôi thấy còn nhiều điều thú vị hơn đang chờ phía trước . Lướt qua chiếc gương giữa nhà , an tâm hơn khi tôi vẫn trong suốt ? Tôi lạnh lùng bước ra đường !
    Tôi đi dọc bờ hồ giữa tiết trời thu hơi se lạnh để tận hưởng cảm giác không ai nhìn thấy mình. Dòng người vẫn xô bồ bon chen , dòng xe vẫn ồn ào tấp nập ? !!! Hình như lúc tôi chưa tàng hình , cũng chẳng có ai để ý đến tôi thì phải . Tôi khe cầm chiếc lá bàng đang cuốn theo chiều gió đưa lên nhè nhẹ ? Đưa nó lướt lơ lửng ngang vai trong con mắt tròn lên ngạc nhiên của bà già lọm khọm bán hàng nước góc nhỏ cây bàng?. Chắc bà ấy đang tưởng có chuyện thần kì ? !!! Tôi mang điều thần kỳ đó lơ lửng lại gần bà lão . bà có vẻ hoảng sợ ?nhưng vẫn ngồi im ngắm nhìn 1chiếc lá biết bay . Khi chiếc lá đến gần , bà khẽ đưa tay ra?không có lý do gì để tôi không đưa chiếc lá hạ cánh đúng lòng bàn tay bà . Bà mỉm cười móm mém ?Nụ cười không răng ? !!! bà cười với ai ?? Cười với tôi ??? Chắc là không phải rồi ? !!! Rút tay lại , tự nhiên tôi cũng mỉm cười ? !!! Nụ cười đầu tiên từ khi tôi nghĩ đến chuyện mình sẽ phải trôi ra đảo hoang giống robinson ? !!!

    Bước lặng lẽ đến nhà người bạn cùng trường mà tôi căm thù nhất , nó hay chế giễu và mỉa mai tôi giống kiểu nó sẽ tắc thở giữa đêm nếu không thực hiện điều đó mỗi ngày .Còn tôi hằng đêm vẫn mơ được bóp cổ nó , treo ngược lên nóc nhà và vứt lên đó 70 tổ ong vò vẽ .Cửa hàng bán đồ điện tử giữa mặt phố giàu sang , tôi bước nhanh lên gác 3 và đoán đó là phòng của nó . Xem nó đang làm gì nào ? ??? Nó đang mặc quần xà lỏn , áo phông mèo Kitti và xem phim , nhí nhảnh thế ! Tiên đoán phim *** của tôi không chính xác khi trên màn hình hiện lên cảnh cặp tình nhân ôm nhau khóc sướt mướt , và nó cũng khóc sướt mướt ? !!! Nước mắt chảy tong tỏng xuống bịch bắp rang bơ nóng hổi. Nhìn cái cảnh đó thật sự tôi không thể tưởng tượng nổi.
    [​IMG]
    Sao lúc mỉa mai cay độc tôi ,nó không rỏ tí nước mắt thương cảm nào nhỉ? Rồi như tức nước vỡ bờ , nó chợt chạy ù lên giường ôm chặt lấy con gấu bông và khóc nức nở ? ??? Phim gì mà lại sướt mướt thế nhỉ ??? trông nó giống thỏ ngọc đáng yêu quá ? ??? yếu mềm thật , tại sao trên lớp tôi chỉ thấy bộ mặt nó đáng ghét , đáng nguyền rủa thế nhỉ ? Nó làm tôi tiêu tan ý định kiếm sợi dây thừng đến đây , treo ngược nó lên nóc tủ ?và nguỵ trang thành 1 vụ ma ám .
    - Thành ơi , xuống ăn cơm ? !!!
    - Vâng ạ , con xuống ngay đây !!!

    Mẹ nó gọi ! nó trả lời như 1 người con ngoan ngoãn của chúa trời , gia đình nó hạnh phúc trong bữa cơm tối giống y trong những câu chuyện cổ tích mà ngày xưa bà tôi hay đọc ? ! Tôi hiểu sai về nó nhiều quá, và hình như tôi cũng chẳng hiểu đúng được ai trong cái bộ óc bé xíu chứa toàn sự nghi kị này , tôi nhớ xem mẹ ghẻ của tôi độc ác ra sao ? bạn bè lạnh lùng với tôi thế nào ? Có đúng thế không tôi ơi ???
    Trời mưa , tôi lủi thủi bước trên đường và muốn về nhà ăn cơm . Tôi chợt nhớ ra là không thể về trong bộ dạng này , Và tôi cũng chẳng nhớ ra là tôi chưa chế tạo ra cái gì gọi là thuốc giải , và cũng không biết bao lâu thì thuốc hết tác dụng ? !!! Tôi cứ đi cứ đi , cứ viết cứ viết ? !!!
    Và khi bạn đọc đến đây thì có thể tôi đang đứng đằng sau bạn ?!!! bạn có cần tôi vỗ nhẹ vai bạn để bạn biết không ? đừng sợ khi không nhìn thấy cái gì nhé !!! Smile !!!
    Entry vẫn còn muốn viết rất nhiều , nhưng pót sớm !!!
    Trồng Cây Chuối !!!
    [​IMG]
  2. mindseven77777

    mindseven77777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bên thăng long cũng có nhiều người sang đây nhỉ
  3. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chuối vẫn còn xanh lắm!
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    bên thăng long cũng có nhiều người sang đây nhỉ
    Chuối vẫn còn xanh lắm !!!
    2 comment này của 2 bạn ...Tớ chẳng hiểu gì !!!
    cuối tuần rùi !! mọi điều may mắn sẽ đến với tất cả mọi người ... hãy cười ...cho dù mưa !!!
  5. namibio

    namibio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng mấy tuần nay anh Chuối bị táo nên ko rặn được bài nào,. Hóa ra chỉ là tin đồn
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    K20!!! WELCOME TO THANG LONG UNIVERSITY!!!
    Tớ là Việt Anh , tớ xin hân hạnh được thay mặt tuần báo tai tiếng nhất trường Thăng Long để gửi tới các em SV khoá mới K20 những lời chúc rản rị nhất , chất phác nhất , nông dân nhất . Mong rằng các em sẽ sớm hài lòng hoặc có thể là muộn hài lòng với sự lựa chọn dường như là đúng đắn của mình ? Mong rằng các em sẽ coi mái trường nhọ bé này như là your home ?Và coi thầy phú hiệu trưởng của chúng ta như là your father ? Hờ hờ ? !!!
    Nghe đồn số tiền các em phải đóng góp xây dựng trường mới lên đến mỗi em : 2 triệu cái bánh mì ba tê ngã tư sở quy ra tiền mặt ? khoá 18 là triệu tư, khoá 19 là 1 triệu rưỡi hay là triệu 7 gì gì đó . Thế mới thấy sự vĩ đại của các em ? ! Thật là xứng tầm với con số 20 tròn trĩnh ? và cũng thật khổ sở cho ví tiền của bố mẹ các em . Nhưng đã chơi thì sợ gì con dơi dơi ? Có thể time đầu các em và bố mẹ của các em sẽ bị tê dại , tê liệt , tê tê bởi những khoản đóng góp tại trường ?Nhưng cái quan trọng là sau này các em thu được những gì , thấm thía được những gì ? !!! Giống như các anh chị cựu SV đang vừa đẩy xe rác vừa ngẩng mặt tự hào (Đùa thôi ?) Cái quan trọng mà các em cần biết được sau này đó chính là : Niềm tự hào Thăng Long !!! Yeah !!!
    K20 đăng ký đóng tiền học và nhập trường cả 1 tuần vừa qua , ngày hôm nay là hạn cuối cùng , và ngay sáng ngày mai các em đã có môn thi đầu tiên tại trường : Ngoại ngữ vượt cấp !!! Theo đánh giá chủ quan của tớ thì năm nay K20 có thân hình không được cân đối cho lắm ? 40% các em bị béo phì , 40% các em bị suy dinh dưỡng ,10 % các em cơ thể cân đối và 10 % còn lại là các em có cơ thể béo phì khủng khiếp và suy dinh dưỡng giai đoạn cuối ( Cả nam cả nữ ) .
    Ngành hót nhất trong trường chính là ngành tài chính ?ođẩy xe ngân hàng? QB ? ! lèo tèo vài em tin học , vài em công tác xã hội và vài em ?ođiều dưỡng? bị suy dinh dưỡng . Tỉ lệ các em sinh năm 88 89 cao ngất ? Không còn lọt khe những em sinh năm 79 , 80 hay là 40 như năm ngoái nữa !!! thay vào đó xuất hiện nhiều em sinh năm 90 , 91 ? đại diện của lứa 9x đi học sớm vì cơ thể phát triển quá mức cần thiết.
    Theo những bản báo cáo mới nhất của trưởng ban săn lùng gái đẹp và động vật quý hiếm nộp lại cho tuần báo Chuối nải thì nghe vẻ năm nay thất thu tài nguyên ?oGirl xinh? mạnh mẽ ? làm tăng nguy cơ trường Thăng Long sẽ kô giữ được chức quán quân cho trường ĐH có tỉ lệ Girl xinh cao nhất thế giới . Buồn ? !!! Nhưng thay vào đó chúng ta lại có rất nhiều các tràng chai ? !!! Trai xấu là điểm yếu nhất của Thăng Long trong vài thế kỷ vừa qua ? Năm nay K20 bổ sung nguồn gene lạ : Giai cao và Giai đẹp ? Có luôn cả giai vừa cao vừa đẹp ? !!! Học hơi dốt 1 tí nhưng kô sao ? !!!
    Điển hình là vào hồi 4h chiều ngày 13/9/2007 ? có 1 em SV k20 vào nộp lệ phí đoàn với chiều cao lên đến 9m1 ? à ?Lộn , 1m9 ? Tí nữa em đập đầu nứt toác cả trần cửa VFD , Với sở trường là chơi bóng rổ ? Đó là sở trường của bố em ấy ?Còn em ấy chỉ biết gẩy chun , bắn bi và chơi ô quan !!! Sự xuất hiện của em ấy trên sân trường làm 1 số bạn trai khoá cũ toán tin chạy hết vào nhà vệ sinh nam để trốn vì xấu hổ khi bị so sánh .
    Còn girl xinh thì 3 ngày đầu , phóng viên của tuần báo ngồi chờ để tăm tia đã bị mốc hết 1 bên mông vì ngồi lâu quá chẳng có gì để làm ? trái ngược hẳn với dự đoán của nhà cái , điều này trước đây chưa hề có tiền lệ . Hầu hết tất cả các em K20 đều đi đóng tiền với bố hoặc mẹ ? có nhưng em có mẹ rất xinh ? rất thời trang , rất điều đà có điều rất là già ! Trường Thăng Long vốn dĩ đã là 1 mê cung hồn trận ? Có bản đồ dành cho thí sinh đàng hoàng ,nhưng nó đâu có khác mấy 1 chiêu tung hoả mủ cho gia đình thí sinh ?
    Bố dắt con đi 1 vòng quanh trường , dừng chân trước cửa phòng vệ sinh nam và hỏi mấy anh đang kéo khoá quần là : Cái Văn Phòng đoàn nó nằm ở đâu ấy nhỉ ? ngược lại thì lại có cảnh phụ huynh thí sinh kéo khoá quần và chạy như bay vào Văn phòng đoàn đòi giải quyết ?.Vì trông nó cũng bé bé như nhà giải ? !!! Với 102 các khâu đóng tiền tại trường ?Bố con nhà các thí sinh phải mất nửa ngày mới hoàn thành xong các mớ thủ tục , niềm vui duy nhất trong ngày của họ có lẽ là đóng tiền tại VFD với mớ câu hỏi :
    - Em dân tộc kinh hở ?
    - Em theo đạo thiên chúa giáo hay hồi giáo cực đoan ???
    - số điện thoại của em là gì ?
    - Em có sở thích hay năng khiếu gì kì diệu hay kì cục kô ???
    ??????????????????????????

    Có 1 điều dễ nhận thấy nhất ở các em năm nay là ?Nhà các em đa số là thầu giầu ? !!! đi xe 4 bánh đến , không thì cũng xe gắn máy to đùng , cổ chân cổ tay xích toàn vàng , mặc quần áo như quân nguyên Mông thắng trận Nam Hán khi xưa , quá ghê ghớm ? các em đích thị là những SV có tiềm năng rất lớn đầu quân cho đội quân XT đang ngày càng héo hắt và tan rã ? Đùa thôi , tỉ lệ SV có điều kiện vật chất nhưng hiếu học ở trường mình cũng lại là 1 con số đáng để mà nể .
    Hãy ăn chơi nhảy sạp chán chê mê mỏi đi ? 1 thời gian nữa ngôi trường Thăng Long iu rấu sẽ là nhà của các bạn ? !!!
    WELCOME !!!
    Sinh Viên Thăng Long ? !!!

    1 vài hình ảnh về SV K20 ? !!! trong tuần lễ nhập học !
    Điẹp chưa !!! Đội quân Marketing với kế hoạch Oánh phủ đầu các em khoá mới !!!@
    [​IMG]
    Tớ thấy mấy ông bà này lên kế hoạch trước cả tháng !!!
    [​IMG]
    Lại còn cử cả trai xinh đứng bán dáng ở cầu thang !
    [​IMG]
    cảnh khổ sở khi chen vào làm 1 tỉ thủ tục nhập trường
    [​IMG]
    Cảnh nộp đoàn phí trong VFD...!!!
    [​IMG]
    xời ... !!!
    [​IMG]
    eo !!!
    [​IMG]
    Oái ... !!!
    [​IMG]
    em này đứng dậy dáng chuẩn phải biết
    [​IMG]
    Bế cả con đi làm thủ tục này !!!
    [​IMG]
    Ngây thơ chưa !~!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chẳng có em nào thật sự xinh nổi bật ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giai xinh này :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tác giả này ...CHuối !!
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    PHỎNG VẤN SV K20!!!
    [​IMG]
    Cô dạy em , bài thể dục buội sáng ? 1 ?2?3 ?4 Hít thở hít thở ?hít thở !!!
    Mỗi buội sáng thức giấc phải rửa mặt oánh răng ?Các em nên nhớ rằng ?Không oánh răng mồm thối !!!

    Màn đêm đã buông xuống , tuần báo chuối nải xin chúc các bạn có 1 buổi sáng tràn đầy lành mạnh và tự tin , xã hội công bằng văn minh , độc lập tự do và hạnh phúc .
    Nhân cái dịp các loạt bài dành cho khoá 20 đang được nở rộ trên các trang báo củ nải ? báo Củ Chuối chúng tôi cho ra lò 1 loạt phóng sự phỏng vấn SV K20 rất công phu . Tất nhiên , chúng ta nói về chúng ta thì tất lẽ rĩ ngẫu là phải tốt và rất tốt rồi . Giống tớ và bác phú Hiệu trưởng cùng chú Đông bảo vệ vẫn có 1 giọng điệu na ná nhau rằng :
    - Thật sự mà nói , Trường Thăng Long chúng tôi có 1hệ thống đào tạo mang tầm cỡ quốc tế , SV có đầy đủ yếu tố cần thiết để bộc lộ năng lực của mình , 1 môi trường hiện đại với các điều kiện cho các em học tập , dao và lưu ? !!!
    Các bạn có thấy câu này nó quen không ??? Hoặc :
    [​IMG]
    - Mặc dù Thăng Long chúng tôi vẫn còn thiếu thốn về cơ sở vật chất hạ tầng , nhưng với hệ thống giảng dạy được nhập ngoại , với lòng tâm huyết giảng dạy của đội ngũ giáo viên đẹp trai xinh gái , thì cho dù có thiếu thốn đến đâu đi chăng nữa ? Chúng tôi vẫn đem lại cho các em những điều kì riệu nhất !!!
    Tiếp theo là cái trường mới , câu quen thuộc sẽ là :
    - Với nguồn tài chính đi vay là chính cùng 1 tỉ khoản tiền thu SV , Thăng Long đang trong quá trình xây dựng 1 ngôi trường ĐH lớn nhất miền bắc cho tới thời điểm hiện tại với đầy đủ mọi tiện nghi cho giảng dạy , vui chơi giải trí ? Chắc chắn ? SV Thăng Long sẽ hài lòng trong 10 năm tới đây ? !!!
    Thăng Long chúng ta không những rất tốt , mà còn biết cách truyền đạt cái tốt đó đến SV mới bằng 1 cách cũng rất tốt . ha ha ? ! Nhưng điều quan trọng nhất là SV mới nhập trường nghĩ gì ? Tâm sự thế nào với chủ đề Thăng Long United ? Mời các bạn đeo bông gòn và lắng nghe ? :
    [​IMG]
    1) SV K20 : Trần Thái Độ , Sinh năm 1989 ?khoa quản Lý , kế toán ? Quê ở Vũng Tàu . - Phóng viên : Chào bạn ? !!! năn nỉ bạn cho nhà đài chúng tôi phỏng vấn 1 tí được kô ?
    - Thái Độ : ồ, God ?! Okê , Hỏi gì hỏi đi , không em lại nhỡ chuyến máy bay chiều .
    - PV : Tình huống nào dẫn đến tình trạng bạn đăng ký học Thăng Long năm học này ???
    - TĐ : À , nói thật với anh thế này , tâm nguyện trước lúc mất của chú ruột anh họ em là : em phải vào học Thăng Long !!!
    - PV : Ồ , vậy lúc đương thời , chú ấy học Thăng Long hả bạn ?
    - TĐ : À không , Chú ấy , bán vé số dạo trước cổng trường Thăng Long thôi .
    - PV : Oa , thật là kì diệu ! Thế bạn đã biết được những gì về ngôi nhà mới của bạn trong ít nhất là 4 năm sắp tới chưa ?
    - TĐ : Biết chứ , em tìm hiểu kĩ lòi !!!
    - PV : Tell me about thing U know !!! ha ha , Yeah !!! ( Xời ! Không biết có đúng chính tả kô ta )
    - TĐ : Gái Thăng Long rất đông và rất xinh !!!
    - PV : gì nữa ???
    - TĐ : Mỗi thế thôi ! , thừa đủ điều kiện để em đâm đơn vào Thăng Long rồi , anh còn muốn biết gì nữa !
    - PV : Ai nói với bạn cái điều phi lý đó !!!
    - TĐ : 1 thầy giáo trong trường ạ !!!
    - PV : Ngoài điều ấy ra , bạn có bức xúc gì về Thăng Long không ?
    - TĐ : , dạ có , Nhà vệ sinh bé , ít và khai anh ạ !!!
    - PV : rồi sẽ quen thôi !
    - TĐ: Nhưng phòng nam lại có cô dọn vệ sinh là nữ , em sợ cô ấy nhìn thấy hết của em !!!
    - PV : Thì bạn sang phòng nữ mà giải quyết có sao đâu , bên đó có người dọn vệ sinh là nam giới đấy .
    - TĐ : 1 điều nữa là : tại sao con gái được mặc quần ngố đến trường còn con trai thì không ? Mẹ em mặc quần ngố đưa em đi nhập học thì được vào , còn em thì bị chú bảo vệ đuổi thẳng cổ ?Quá phi lý !!!
    - PV : Đơn giản : vì phòng bảo vệ toàn con trai !
    - TĐ : Còn nữa : tại sao, học ở trường mà lại có những anh chị ôm nhau , hôm nhau trong phòng học đóng kín ???
    - PV : đâu đâu , Phòng nào ??? Mày chỉ cho anh với !!! Yeah yeah !
    ???????????????????????
    Kết thúc cuộc phỏng vấn nhanh dành cho 1 nam SV khoá 20 , ta tóm được kết luận nà , điều quan tâm khi nhập học của các em rất ít khi là chất lượng học tập Pờ rồ, hay môi trường học tập lành mạnh ! Để rõ hơn ta hãy đến với cuộc phỏng vấn cực ngắn thứ 2 .
    [​IMG]
    2) Em Mỹ Kiều Anh , 1990 , khoa ngoại ngữ . quê Hà Lội gốc !
    PV : Tại sao vô Thăng Long ?
    KA : vì có trường mới , to , đẹp !
    PV : 10 năm nữa mới hoàn thành cơ mà ?
    KA : sao bảo 2008 ?
    PV : bị lừa rồi !!!
    KA : làm sao để rút lại hồ sơ ???
    PV : hí hí !!!! Đừng hòng !!!

    3) Em Ngô Kiến Đàn ?1989 , Khoa toán tin , Quê , Sóc Trăng ?!
    PV : Tại sao học Thăng Long, Why ???
    KĐ : Vì thích phong cách giáo dục tại đây !
    PV : Good ! Sao nữa ??
    KĐ : Vì Thăng Long đào tạo tin học mạnh gần nhất miền bắc !!!
    PV : Yeah , Very Gút !!! Tiếp !!!
    KĐ : Vì ?Con gái Thăng Long xinh !!!
    PV : Oh No ? !!! Thế đã thấy được em nào xinh chưa ?
    KĐ : Chưa !!!
    PV : chết đi , ha ha !!! Sướng nhé !!! Thế có thắc mắc gì muốn được giải quyết không ?
    KĐ : Tại sao , đồ trong căng tin lại đắt gấp đôi giá bên ngoài !
    PV : vì kinh doanh độc quyền ! hiểu không ?
    KĐ : không hiểu ???
    PV : Ngu !!!
    KĐ : Vì sao tiếp viên căng tin lại xấu đến mức như thế ???
    PV : không có người phụ nữ xấu !!! hiểu không ?
    KĐ : không hiểu !!!
    PV : ngu !
    KĐ : Tại sao , nhiều giáo viên Thăng Long trẻ nhe như thế , trông như SV !
    PV : vì giỏi !!! hiểu không ???
    KĐ : không hiểu !
    PV : Quá ngu !!!
    KĐ : thế nãy giờ ông hỏi tôi làm gì thế !
    PV : làm phóng sự về K20 !!!
    KĐ : Tôi khoá 18 cơ mà !!! Đồ ngu !!!

    Đáng nhẽ ra để kết thúc entry này thì tổng biên tập có ý đưa ảnh các SV được phóng vấn lên , nhưng không có 1 ai đồng ý phô bầy thân thể lên mặt báo ?Nên Chúng tôi đành dùng biện pháp cuối cùng là đưa ảnh toàn chuối lên làm hình minh hoạ !!!! Mong các bạn thông cảm !!!
    [​IMG]
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    "Trăm phần trăm...trăm phần trăm...sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm". Các người là những con bò ngu đần, các ngươi là những con bò làm biếng.........khi tin rằng có sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm
  9. blueskyk7418

    blueskyk7418 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn mát ra phết, chẳng chuối mấy! đọc cũng giảm xì chét lắm đó
    Have fun
    Bluesky
  10. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    http://i108.photobucket.com/albums/n10/trongcaychuoi/IMG_8064.jpg[/img]
    Viết hay lắm, hình ảnh cũng đẹp đọc xong không thấy đâu đầu
    À cái cậu *** kính này tên gì nhỉ? Lâu quên mất ngày xua có học cùng một khoá học

Chia sẻ trang này