1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    À ... Cái anh đeo kính ấy gặp trên trường suốt ...
    Năng động lắm , làm bên khoa marketing của trường... !!!!
    Đi nô vô ...hơi lùn , nhưng phong độ đầy mình ...Quên mất tên rồi ... !!! Sinh năm 83 hay 82 gì gì đó ...Già lắm , già điên lên được ẤY ...!!!
    Ka ka ...
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Trăm phần trăm...trăm phần trăm...sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm". Các người là những con bò ngu đần, các ngươi là những con bò làm biếng.........khi tin rằng có sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm
    QUYẾT LÀ ĐƯỢC
    Híc ,,, Cái bài của bạn này chuối Chẳng hỉu gì cả !!!
    Hình như có ý bảo chuối alf con bò ngu đần !!~ hu hu
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    THÀNH CÔNG & THẤT BẠI
    [​IMG]
    Thú vui bệnh hoạn nhất của tôi sau thú vui nhìn gái đẹp đó chính là : Bóng đá . Nếu cuộc đời này chỉ toàn gái đẹp và hôm nào cũng được ra sân đá bóng thì có lẽ với tôi nó phải mang tên là ?thiên đường ! Hơi nghịch 1 điều rằng : Gái đẹp thì chẳng liên quan đếch gì đến bóng đá, nhưng ra sân đá bóng thì có khi lại có 1 vài em gái đẹp ? Ấy thế nó mới hay chứ ! Thế nên nhìn từ 1 góc độ lộn tùng phèo thì có khi bóng đá lại là niềm đam mê số 1 của tôi .
    Giải bóng đá tranh cúp mini Thăng Long 2007 , đội tôi rơi trúng vào bảng tử thần ? Đội tôi mang tên : Callboy!!!( Thật ra định mang tên là Cao bồi ! Nhưng lại dính mấy thằng có trí ngu đặc biệt về ngoại ngữ nên lấy tên là Call boy ! Nghe nó cũng na ná ? !!!) Cho đến khi đi dự khai mạc tôi mới định nghĩa được cái tên : ?otử thần? ở bảng đấu của mình . Bảng có 4 đội thì có đến 3 đội trông giống như tuyển vật tự do , trừ đội tôi . 1 đội tên ?oỦn ỉn nhồi bông? , 1 đội tên ?ovoi còi xinh xắn? 1 đội nữa tôi không nhớ tên , nhưng chắc cũng liên quan đến động vật lấy mỡ làm thức ăn ? !!!
    [​IMG]
    Đúng như dự đoán , qua 3 trận vòng bảng đội Cao bồi của tôi chiến thắng ròn rã , chỉ để lại những chấn thương nho nhỏ của ?ovật nặng đè lên người??vì kế hoạch : đá bóng để giảm cân của 3 đội bóng cùng bảng ! Con đường đến trận chung kết của đội tôi cũng hài hước giống y chang ?ochuyện lạ việt nam? . Tinh thần chiến đấu của đội bị giảm sút đáng kể sau chiến thắng có phần lãng nhách trong trận đấu loại trực tiếp đầu tiên ? Cả đội bạn bị kiểm tra giữa kì và không thể ra sân ? !!! Chúng tôi dành chiến thắng trong sự hò hét nhiệt liệt của khán giả đội bạn và sự bất lực vì không thể thay đổi lịch thi đấu của ban tổ chức . Tứ kết , tôi chạy lăng xăng lên đánh đầu trong 1 tình huống phạt góc , chẳng may trượt chân ngã dúi dụi , Trọng tài thấy thế thổi còi toe toét , ?ođội tôi được hưởng 1 quả penalty? trong sự ngỡ ngàng của cả SVĐ, cho dù tôi đã có phân bua rằng :
    - Thưa thầy em tự ngã , chúng nó có sờ vào người em đâu !!!
    Đội bạn cũng ghào khóc thảm thiết , lạy lục van xin ?Nhưng trọng tài vẫn kiên quyết như đó là quyết định trọng đại nhất cuộc đời ông . Trớ trêu nhất ở cái đoạn , tôi sút Pennalty ra ngoài để trả lại công bằng cho đội bạn , nhưng do sút quá tệ nên bóng chui tọt vào gôn trước sự ngỡ ngàng của ?Tôi !!! Tình huống bất đắc kì dị đó đã đưa đội bóng thân yêu của tôi vào trận bán kết với tỉ số ?o1-0? .
    [​IMG]
    Trận bán kết tôi dính kiểm tra nên không thể ra sân thi đấu , Đội bóng thân yêu thiếu sự đóng góp của tôi đã dành chiến thắng đến 5-0 trước đội bóng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ! Với những bàn thắng đẹp như uống Fritty !!! Bay cao và bay xa ! 1 sự may mắn chăng ??? Có lẽ thế vì ?không có tôi trong đội hình mà !
    CHUNG KẾT
    Và rồi ngày trọng đại nhất trong năm cũng đã đến , tôi om áo trong mớ comfort từ 2 ngày trước để đúng hôm đó , áo tôi thơm lừng , hơn cả cái đầu đầy keo của đội trưởng đội bạn , đội ?oVera? ( lúc đầu cứ nghĩ đó là nhãn hiệu của 1 loại nước rửa bồn cầu , hoá ra lại là nhãn hiệu của quần áo lót ?!!!) Khán giả cổ vũ cho 2 đội ngồi chật 2 quán nước tay lăm lăm xiên ngồi chọc xoài và uống nước ngô . Đội tôi vỗ mông nhau , chúc cho trận đấu sẽ đưa chúng tôi lên thiên đường của sự hạnh phúc khi cầm trên tay số tiền 1 triệu cho chức vô địch . Đội bạn cũng không kém phần quyết tâm khi mang theo cả người yêu , mẹ , em họ đi theo cổ vũ ? Trận đấu đã hừng hực ngay từ khi tiếng còi chưa khai trận ? !!!
    [​IMG]
    TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
    Tỉ số được mở cho đội bạn ngay từ phút đầu tiên , khi hậu vệ Hiếu sứt của đội tôi bị tụt chun quần bất thình lình , 2 tay giữ quần sợ lộ hàng nên không thể chạy theo kịp cầu thủ chạy cánh của đội bạn , anh ta tung cú tạt cho đồng đội oánh đầu , tạt dở quá , nên bóng chui tọt vào lưới !!! Ngay sau tình huống đó , Hiếu đã bị khiển trách và bắt phải tụt quần xin lỗi cả đội , trong sự vui vẻ cố hữu !!! Đội tôi bắt tay làm lại từ đầu , nụ cười là điều không thể thiếu trên sân bóng .
    nửa đầu hiệp 1 đội tôi có 2 cơ hội ngon ăn ra mặt , nhưng tiền đạo Dương dê đã thể hiện bản chất dê núi của mình bằng việc dê qua cả thủ môn đội bạn rồi sút bóng lên trời , bóng mắc tòng teng luôn trên cây , mất vài chục giây đáp cả dép lên mới rơi bóng xuống . Và ở tình huống khác với cú sút như kẻ chỉ của cầu thủ Sơn mông to từ khoảng cách xa phải đến 1,5m ? Bóng trúng xà ngang khung thành đội bạn , khung thành đổ cái ruỳnh , tí đè chết cổ động viên đứng đằng sau ?Lại mất mấy phút dựng cột gôn lên ! 1 trận đấu thật sự hấp dẫn.
    [​IMG]
    2 đội chơi ăn miếng trả miếng , sau 1 tình huống phản công chớp nhoáng của đội bạn , tôi không thể nhoài người ra để tụt quần thằng tiền đạo đang chạy ro ro như pin con ó ? của chúng nó . Để nó thoát xuống và tung ra 1 cú cực hiểm , bóng bay trúng mặt thủ môn salem đội tôi và bay vào lưới ? Máu cám chảy ròng ròng như xem phim *** , Anh chàng thủ môn tội nghiệp của đội tôi bị dìu ra sân để ăn tạm miếng xoài hồi phục nhan sắc ! Lỗi do tôi , nên đành phải ngậm ngùi tụt quần xin lỗi cả đội !!! 2-0 !!! Tinh thần đội tôi đang xuống rõ rệt ! Đội bạn ăn mừng như vô địch đến nơi ?con dâu với cả mẹ chồng bên ngoài sân cứ phải gọi là trèo lên cây hét hò ầm ỹ !
    Hiệp 1 chấm dứt , uống hết 1 xô nước ngô , đội tôi quyết tâm lấy lại những gì đã mất ! Ngay ở phút thứ 5 của hiệp 2 , tiền vệ cánh Hiếu sứt sau khi thay quần khác , đã chạy hùng hổ bên cánh phải , tạt bóng vào giữa sân cho đội trưởng Khoa Chân thối oánh đầu tung nóc lưới đội bạn . Thật may đầu anh không thối ! Anh chạy khắp sân ăn mừng như bị đau bẹn , tinh thần của đội đã dâng lên ! Chúng tôi tấn công liên hồi , tranh nhau sút , sút điên dại?trong 1 quả sút ở phút gần cuối bóng đã bay trúng chỗ hiểm của hậu vệ đội bạn ! Nhanh như chớp anh này đưa cả tay cả chân ra che chắn ?Chứ không thì cà phải thọt lên đến cổ ! Để rồi đội tôi được hưởng 1 quả penalty ! cơ hội ngàn năm có 1 ?
    [​IMG]
    Tôi hùng dũng bước lên , mặt ngẩng cao ?Thủ môn đội bạn chắc lo quá mà mặt mày tím ngắt , khổ thân ! Toét ! Tôi sút ngay góc trái , thủ môn đội bạn tung người bắt dính ? !!! bắt dính chiếc giầy của tôi , còn bóng vẫn chui vô lưới !!! 2-2 !!!! 1 trận đấu căng thẳng nghẹt thở như 1 ca phẫu thuật tim !!!
    Nhưng đó vẫn chưa ăn thua gì khi trọng tài thổi còi chấm dứt 2 hiệp đấu , 2 đội bước vào loạt Penalty để tranh cúp !!! những giây phút mà ai có tiểu sử về tim mạch thì nên cắm mặt ngồi ăn xoài , kô nên theo dõi trận đấu làm gì . Thắng hay thua là trông ở những loạt cân não sắp tới , Cổ vũ đội bạn vì căng thẳng quá mà tụt từ trên ngọn cây xuống, ngồi ôm nhau ríu rít 1 góc , động viên gà nhà . Còn đội tôi thì vẫn động viên nhau rằng : Thắng hay thua thì về vẫn cứ đi Bia !!!
    2 loạt sút đầu tiên 2 đội đều sút vào , khan giả ôm khư khư tim đứng ngoài rú lên theo từng chặp ? xe cấp cứu đã được gọi đến từ trước đỗ ngay trước cửa SVD ? bác sĩ y tá đang ngồi ăn bánh mì trứng và chờ để khiêng người lên cáng . Lượt 3 và 4 ? các cầu thủ đều nhằm cột và xà nghiến răng nghiến lợi sút !!! Tỉ số vẫn đang cân bằng ? những khoảnh khắc mà chỉ cần 1 kịch động nhẹ thôi là tất cả có thể lăn đùng ra ngất xỉu ? 1 quả bom ở đâu đó nổ chẳng hạn ?Chết hết là cái chắc !
    [​IMG]
    Loạt sút quyết định , Đội bạn sút tung nóc lưới thủ môn Salem ? 1 khán giả không chịu được nhiệt bị đưa lên cáng vào bệnh viện đầu tiên , hình như là ông nội của cầu thủ mới sút của đội bạn . Chúng nó ôm ríu lấy nhau mừng rỡ , ôm nhầm sang cả cổ động viên của đội tôi , Tí nữa đấm nhau cho nó hạ bớt căng thẳng ! Tất cả chờ đợi cú sút cuối cùng của tôi ! Nếu vào thì đá tiếp ! Nếu trượt ?Chấm hết !
    Lúc tôi bước lên trước quả bóng 3 cổ động viên nữa đưa lên cáng vì co giật ..tụt huyết áp , ăn quá nhiều xoài ! 1 bầu không khí đặc sệt âm u bao quanh , tất cả nín thở , nín cười , nín tè ?Nhìn mọi cử chỉ của tôi ? Đầu gối tôi run lên từng chập , cú sút quyết định ước mơ của tôi và của cả đội ? Dây thần kinh căng như dây đàn ?Tôi không thể sút trượt ? !!!
    [​IMG]
    Vèo !!! Bộp !!! Cú sút bắn tít lên ngọn cây đa ! Thêm 15 cổ động viên ngã ngất ?quá nửa là cổ động viên đội bạn ngất vì sung sướng. Tiếng reo hò vang dội của đối thủ , chung nó tụt hết quần áo , chạy như chó thiến khắp sân . Hét hò những từ không có ý nghĩa ? !!! Còn tôi ? Tôi thì sao ? Tôi khuỵu xuống và cười hề hề ? Cười rồi tôi ngơ ngơ ? Tôi chẳng biết đội tôi chúng nó đang làm gì và đang thế nào ? Tôi thấy hối hận cho cú sút của mình , thấy cắn rứt cho ước mơ của cả 1 năm . Thời gian quay trở lại đi !!!!
    Tôi không dám nhìn mặt bạn bè nữa ? Chắc chúng nó căm giân tôi lắm , tôi không đủ sức để đứng dậy tụt quần xin lỗi chúng nó nữa . Thất bại thì thường không thể dễ dàng nuốt trôi ? Sau 1 vài phút quay cuồng như điên dại trên sân, Đối thủ của tôi đỡ tôi đứng dậy , bắt tay tôi như đồng bọn của nhau !!! Chúng nó nói :
    - Thôi mà , có cái gì mà phải thế , đá bóng mà ? Đi uống bia đê , 2 đội chung tiền vào !
    Ngày xưa bố đánh cũng chẳng bao giờ khóc , thế mà bây giờ , 1 số thằng đội tôi đang khóc trộm ? !!! nhìn chúng nó , thằng ngồi ,thằng nằm trên sân , Chúng tôi đã đánh mất mơ ước chỉ bằng 1 cú sút của tôi.
    Nào bạn bè ?Vui vẻ lên đi chứ ?Tớ xin lỗi !! Năm sau sẽ không như thế nữa mà?Chúng ta sẽ chiến thắng ? !!! Tớ vui vì chúng ta đã chiến đấu hết mình ?hãy khóc đi cũng được , rồi chúng ta cùng đi uống bia !!!
    Thiên đường của chúng tôi sẽ chán ngắt nếu như chỉ toàn chiến thắng , thua thế này mới nhìn thấy nhau rơi nước mắt ! Làm cách nào để học được cách : biết gượng dậy và mỉm cười thật nhanh qua những thất bại của mình . Cuộc đời đâu phải toàn mầu hồng , nhưng nếu nó có màu đen thì ta cũng phải có sẵn mấy cái bút mầu hồng mà tô lại cho nó ? !!! Smile? Biết chấp nhận , chúng ta đã là người chiến thắng trong những kẻ thất bại !!!
    TRỒNG CÂY CHUỐI !!!
    [​IMG]
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thăng Long 1 tiết học !
    Thăng Long hey hey ? !!!
    [​IMG]
    Sáng nào cũng vậy , khi giấc mơ đang đến đoạn đưa bạn gái lên giường ?để chơi trò vuốt tóc nhau thì là cái lúc tớ bị tỉnh !!! phải gọi là bừng tỉnh ?Thế mới cú ! Tớ đi vệ sinh và hát bài ca tủ ?otâm hồn trẻ thơ? trong chuồng xí mất 10 phút ? Oánh mẹt rửa răng mất 10 phút ! thay quần thay áo 10 phút ?Vuốt keo hết 1 tiếng ! ha ha , đùa thôi . Chỉ tầm khoảng 60 phút là cùng . Chợt có 1 cuộc điện thoại của anh Hùng ?ohố xí bệt? , He say **** , à nhầm , he say that :
    - Lên trường kiểm tra !!! ha ha !!!
    [​IMG]
    3s ? !!! Tớ hộc tốc như con phốc bị sốc ?guồng chân đạp hùng hục trên con RS mây mưa ! ha ha , Và cố nhớ xem sáng hôm ấy mình học môn gì ? ! Hoá ra là môn : nghiệp vụ xuất nhập khẩu !!!
    Em xin lỗi thầy Phú hiệu trưởng , xin lỗi toàn thể giáo viên trong nhà trường , xin lỗi cô lao công , mấy chú tổ điện ?vì đã viết cái entry có hơi hướng ********* này . Nhưng xin thưa là sự thật ra sao thì em viết vậy !
    Thầy giáo tớ có cái dáng bệ vệ của Trương Phi , có mái tóc hói thướt tha của Hồng Lâu Mộng , có đôi tay nõn nà toàn lông của Hoàng Phi Hồng , có cái bụng phệ của đôreemon ?và có tâm hồn của trẻ thơ . Chẳng biết môn này mô tê ra sao lúc đầu kì nhưng thầy có phán thế lày :
    - Môn này 4 tiết nhưng tôi chỉ dạy 3 tiết ? 7h học nhưng tôi dạy từ 8h cơ ! Các em muốn làm gì thì làm 8 h thì vào lớp ? !!!
    [​IMG]
    Thầy tớ làm bên ngân hàng , thầy kể những câu chuyện vụ án kinh tế hay như nàng xêhêrazat trong 1 nghìn / 1 đêm . được 1 ,2 tuần bình thường? Sau đó thầy cho 1 bé giáo viên thực tập trẻ măng cu đơ lên dậy thay ? Làm tớ giảm hết cả nhiệt huyết học hành ? !!! dạy luôn 1,2 tiết đầu , cô này có cái câu quen đến vãi cả bím : nào chúng ta cùng chép !? Còn thầy 9 rưỡi , 10 h mới đủng đỉnh vác bụng đến lớp ? Vứt cặp cái huỵch , thở dài đánh thượt , rồi 11h cho lớp nghỉ?ha ha? !!!
    Tớ nhớ lúc ra chơi thầy còn chơi trò hút thuốc nữa cơ ! Thầy zít tóp cả má ?há mồm thở hơi độc với hàm răng ám khói quyến rú . ôi , thần tượng ! ha ha !!! Chưa hết ? Đang dậy đến đoạn gay cấn thầy chợt rút điện thoại ra ?: Alô Alô? rồi đứng giữa lớp nói chuyện điện thoại như là cái Sweet room của riêng thầy ? SV thì há hốc mồm 1 thời gian , rồi thành quen mà cũng ngậm mồm lại được .
    [​IMG]
    Cái môn vốn dĩ đã khó hiểu , dở hơi cám hấp ? Gặp thầy dậy , nó lại càng trở nên phức tạp 1 cách đầy hóc hiểm . ha ha , lại dính phải cái thằng như tớ ?học 5 thì 10 hoạ ? mấy kì trước có cái môn Nguyên lý kế toán ? Có cô giáo Hạnh Xì tin dậy ?Tớ học không sót buổi nào . Toàn số má chằng chịt mà tớ làm bài ít sịt ? !!! Cô đã tạo nguồn cảm hứng bất tận để tớ có thể đến trường từ 6h sáng , găm bánh mì mốc và lên lớp chống cằm mộng mơ nghe lời cô giảng . Yêu cô nhắm , muốn thơm cô 1 cái ?ha ha ?Hư quá !!! Đấy ? Thế chứ !!! Ngược lại ? Thầy bụng phệ và cô nàng giáo viên trở giảng ?onào chúng ta cùng chép? của thầy đã làm cho cái môn xem chừng như là hấp dẫn này nó buồn thiu lạ lùng . mấy tuần đầu chép bài hùng hục hùng hục như 1 thằng dở hơi ? Mấy tuần sau , phát chán , đếch chép nữa ? Ngồi nhìn các bạn chép ? Và soi xem trong lớp có chị nào mang thai chưa ? !!! ha ha ? !!! Phát chán cái môn !!! Kì này mà tớ trượt lòi tĩ cái môn hấp hơi này thì cũng chẳng có gì là lạ ?cái môn rất xứng đáng để trượt !!!
    [​IMG]
    Thăng Long chúng tớ thì cái gì cũng hay , chỉ có 1 vài điểm không hay nho nhỏ , đơn giản như thế này . Chúc cho Thăng Long của tớ ngày càng hoàn hảo hơn nữa ? Những SV hơi hướng ********* như tớ sẽ không tồn tại nhiều ( tốt nhất là cho ra trường sớm với cái bằng giỏi ! ha ha ) Ngày càng có nhìu ánh mắt , tấm lòng thiện cảm dành cho Thăng Long ?
    Oa Thăng Long của tớ ? !!!

    [​IMG]
    [​IMG]
    Trồng Cây Chuối !!!
  5. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    CHuối nè một kinh nghiệm sương máu nhá. Dù thầy cô giảng có chán đến đâu thì đừng có phê bình, không thì đã chán nay còn chán hơn đó.
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM ?!
    [​IMG]
    Zằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân , còn zằm tháng 8 là ngày của đèn ông sao , của bóng bay và của những nụ cười trong trẻo nhất quãng đời 1 con người ?Zằm trung thu .
    Sau nửa tháng giời trời không mưa , nhất quyết không chịu mưa , thì tối hôm qua để cho thiếu nhi có được 1 ngày rằm mát mẻ khoẻ khoắn , đài báo rằng :
    - trong 2,3 ngày sắp tới , trời sẽ có mưa , nhiệt độ mát mẻ , đề nghị các em thiếu nhi phá cỗ trong nhà , không được lang thang ngoài đường không sét oánh chết ? bê sê lết .
    Ban tổ chức của chương trình ?oLễ hội trăng rằm? tại cung thiếu nhi trên Lý Thái Tổ lo đứng lo ngồi cho chương trình tổ chức ngoài trời của họ , khi mà từ chập chiều trời đã chuyển tông sang âm u rờn rợn ?như khởi đầu của 1 bộ phim kinh dị ?!!! Và rồi : hạt mưa rơi lặng lẽ bên hiên nhà nàng !!! , ban tổ chức khóc thét ?!!! Bao nhiêu mâm cỗ muôn màu , rồng, tôm , cá ?bằng giấy màu sắc sỡ ?ướt nhoẹt ?!!! Tất cả sân khấu phải di rời vào rạp khăn quàng đỏ ? !!!!
    [​IMG]
    Là chương trình trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn , khuyết tật trên địa bàn Hà Nội được tổ chức thường niên của thành đoàn HN , ?oLê hội trăng rằm? thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý . SVTN ĐH Thăng Long năm thứ 2 liên tiếp đem quân sang giúp cho chương trình được suôn sẻ . Còn nhớ năm ngoái , khi sân khấu được dựng ngoài trời , 1 em bé thiểu năng trí tuệ cao hơn 1 m 7 , nặng phải gần bằng con gấu , chạy phăng phăng lên sân khấu với ánh mắt vô thần ? 7 , 8 Anh SVTN Thăng Long nhảy vào giữ kèm theo gần chục chú bảo vệ của Cung thiếu nhi giúp sức ?Vẫn bị em này tiện tay phang cho 1 anh tình nguyện văng cả nước dãi , nước mũi ra? mồm sưng vêu . Em ý cứ giãy đành đạch , và khóc tu tu ,vùng vằng lao lên sân khấu ? Nhưng hoạt cảnh đáng sợ mà chẳng ai muốn gặp phải ?!!!
    Các em là những em bé đầu quân cho những làng trẻ tình thương , mái ấm tình nghĩa trên địa bàn HN như : Làng trẻ SOS , Nhà nuôi hữu nghị 2 bà trưng , làng trẻ em câm điếc Xã Đàn ? !!! Bị khuyết tật , dị tật từ tấm bé ? Cuộc đời không cho các em đầy đủ ý nghĩa của 1 con người ?!!! Quả thật , những ngày hội ít ỏi như thế này là ngày vui khôn xiết cho những giấc mơ giản dị của các em . Vậy mà trời lại nỡ mưa ?!!!
    [​IMG]
    Với chương trình quy mô ngoài trời mà lại được nhét vào trong hội trường ?nên sự hỗn loạn mới được đẩy lên tới mức ?náo loạn ?Các em đi theo bố mẹ , đi theo đoàn , theo làng ?Và bị lạc ?!!! Chạy tán loạn khắp nơi , cái cửa ra vào bé xíu , chỉ đủ cho 1 đứa béo nhất đội nữ TN Thăng Long đi vô ?!!! thế mà trẻ nhỏ cứ nô nhau chạy vô đến 70 đứa 1 lúc ?!!! Trời vẫn mưa nặng hạt hơn ?!!! Như chẳng âu lo , các em vẫn hồn nhiên cười đùa với bóng bay , bimbim , đèn ông sao ? !!!

    Nhìn các em bị mất đi 1 trong những điều kiện tồn tại thiết yếu của con người , tớ chẳng biết phải nghĩ ra làm sao và như thế nào nếu như sinh ra tớ cũng bị như vậy ? Thấy mình thật là may mắn khôn lường ? !!! có lẽ tớ sẽ bớt phàn nàn về việc mình quá xấu xí đi ?! Ha ha ?!!! Chương trình đậm chất thiếu nhi có sự góp mặt của danh hề Xuân Bắc ?! Làm các cháu bé sung sướng đến híp cả mắt ? Các anh chị Tình Nguyện cũng há hốc mồm xem thần tượng nụ cười của mình trên sân khấu ? !!! Chỉ có nụ cười trong đêm này mới làm với bớt đi tiếng mưa hắt mái hiên lạnh ngắt ? !!! Mùa đông đang về !!!
    Mong cho cuộc sống không còn nhưng bất công vô hình trong những tiếng khóc đầu đời của 1 sinh linh ?ai ai cũng khoẻ mạnh và hạnh phúc?!!! Smile ? !!!
    trồng cây chuối !!!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và Đây là tác giả !!!!
    [​IMG]
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 25/09/2007
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chuối to gan, dám tương cả ảnh thầy giáo lên đây. Coi chừng đến lúc thi thầy đem chuối ra xay thành sinh tố đấy
    Bài đêm hội trăng rằm không hay, sao kỳ dzậy ? viết vội quá à
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    bài đêm hội trăng rằm là viết về các em bé khuyết tật bẩm sinh mà ...
    Chẳng lẽ tớ lại pha trò cười trong 1 en try tớ cảm thấy có ý nghĩa phát khóc !!!
    Viết được về các em là tớ cảm thấy hay lắm rồi !!!
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ không bảo là bài không hay vì thiếu chất hài hước. Mà tớ thấy cảm xúc chưa sâu. Túm lại là
    Nếu chuối thấy phát khóc, thì bài hay là người đọc cũng cảm thấy rưng rưng cơ.
    Mà sao tớ thấy nhiều em bé kháu thế, các em bé trong ảnh ấy, trông không có vẻ gì thiểu năng cả.
    Chuối đừng nóng mũi vì tớ chê nhớ
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    cam on bạn nhìu nhìu .... !!!
    bạn nói đúng mà , có gì đâu mà phải nóng với cả lạnh mũi ...!!! Tớ sẽ cố vít thật nhìu bài hay hơn nữa ... ít nhất là vì bạn !!! Nếu là hài thì sẽ thật cảm động, và nếu cảm động thì sẽ bật cười !!! hâh ...Thank to read my entry ...Xời !!!
    hêh .... Trung Thu vui vẻ cho box chúng ta và cho riêng bạn ...Cho dù trời có mưa ...Smile !!!

Chia sẻ trang này