1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhnhathoa

    huynhnhathoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ngon quá
    Hehhe Đấy là anh khen mấy cô bé ở trên nhé Còn với Chuối, anh xin có một lời: Duyên
    Mà anh thật sự không thể hiểu nổi, một người như Chuối, một SV đại học, vui tính, có duyên, chơi thể thao giỏi, hát hay, hoạt động xã hội tích cực mà lại chưa có người yêu nhỉ???? Hay là Chuối giống anh???? Có gì ae mình liên hệ qua pm nhé
  2. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chuối viết được lắm,rất hài hước ( mà tớ thì rất khoái người vui tính, lại thêm lac quan nữa thì quả là...có thiện cảm quá đi chứ) dù có lúc hơi thô ráp, nhưng mà thế mới thật và gần gũi. Người ta bao giờ cũng chỉ cho người khác thấy những lớp váng đầu tiên trong đầu mình, nhỉ? Những bài viết của cậu, giống như nickname ấy,một quả chuối, nải chuối hay vườn chuối, trước hết là cung cấp dinh dưõng,sau là chất hoá học cho não.Có người thích ăn, có người không.Tớ ăn được "chuối", nhưng tiếc là không thích nhiều.Cái gì nhiều quá, thái quá, thường không tốt, nên thi thoảng làm một vài quả,bổ ra phết..Chuối là người có cá tính, văn của chuối có phong cách.Mong đựoc đọc những bài của chuối, chỉ cần những quả chuối thế hệ sau đừng có quá giống những quả trước là được.
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hic ... Công nhận không 1 ai trên đời này là không thích được khen ...
    Tớ đọc đi đọc lại 2 bài đầu tiên của trang 19 này đến mười mấy lần . Híc , sướng tê hết cả người ... !!!
    Blog thì sắp tiêu , nhưng còn topic này có lẽ sẽ còn gắn bó với tới dài dài ... Tơé không nghĩ sẽ dừng viết khi có người yêu , hay là cưới vợ có con ... !!! Đem lại nụ cười cho người khác là điều mà tớ sẽ dạy cho con tớ đầu tiên ...chắc chắn như thế ... !!!
    Sắp hội trường trường tớ rùi ... anh chị , hay bạn nào muốn đến công viên nước vui cùng trường tớ thì bảo tớ 1 tiếng, tớ sẽ tận tình làm hương dẫn viên ...
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    COOLBOYS THĂNG LONG ( Part 2)
    Vâng , chỉ mới đây thôi khi Cool boys Thăng Long ( phần 1) được lên sóng blog của banana ? đã làm nên 1 cơn địa chấn động dứ dội còn hơn cả dịch tả , xăng tăng . Tất cả nhưng gương mặt BOYS nổi trội trong entry ngày đó giờ đây đã chiếm được những vị trí nhất định trong lòng các bạn giái hâm mộ ? À vâng , sung sướng quá nên tôi nói nhầm ? ! trong lòng các bạn gái hâm mộ !
    Nhờ vào blog của banana mà chỉ ngay sau khi post entry vài canh giờ đồng hồ họ đã thành tâm điểm của sự chú ý , bước chân vào trường là được chú bảo vệ soát vé , mua gì ở căng tin cũng được các cô chú nhân viên thu tiền ? Các em gái hâm mộ cứ bu kín mít hỏi vay tiền , sướng nhé ?!!! Vậy mà cũng không biết 1 lần quay lại cảm ơn cái nôi đã đưa họ lên tầm cao mới , rặt 1 lũ vô ơn . Ngày đó cách ngày này cũng xấp xỉ 1 năm ? Chắc những ai học Thăng Long cũng hiểu được độ quý và hiếm của Boys Cu Thăng Long ( Coolboy) , vì nhẽ đó nên Cu Girl ra được đến Part 7 rùi mà bây giờ Cu boy mới đến Part 2 ? !!!
    Phải thật sự mà nói về độ chất của Part 2 này thì khó bì nổi với Part 1 kia , nhưng bù lại bằng lượng ? !!!! 1 cậu chưa đẹp không bì được 1 cậu đẹp , nhưng 3 cậu chưa đẹp ắt hẳn vẫn nhìn đã mắt hơn 1 cậu đẹp là cái chắc ? !!! hê hê .
    Nếu có chê cool boy trong blog của Chuối là xấu thì làm ơn cũng đừng có chê trên Comment không lại đụng chạm tự ái . Hãy nói 1 cách trừu tượng , hoặc nói giảm nói tránh , ví dụ :
    - Nhìn 1 cách khả dĩ thì là hơi xấu thôi !!!
    - Nếu đàn ông đẹp trên trái đất bị trĩ chết hết thì các bạn này sẽ là lớp kế cận rất xứng đáng để chám vào đó ? !!!
    ???????????????????????
    Ví dụ như thế !!!
    Với lại quan trọng xấu đẹp là do mắt nhìn của mỗi người . Đúng không ??? hãy xem mắt nhìn của Chuối đây !!!!
    1) Phương K20
    SV Khoa quản lý Khoá 20 , đã có người yêu .
    Cực kì năng động trong những ngày đầu tiên học tập tại Thăng Long , anh chàng này tham gia cả CLB bóng rổ , giải bóng đá , người mẫu , ca sĩ ?đủ cả . Sở hữu 1 chiều cao lý tưởng cùng tạng người manly ? Hiện tại Phương đang là mục tiêu của cô lao công cùng rất nhiều bạn gái hâm mộ !
    [​IMG]
    [​IMG]
    2) Tú K18
    SV khoa quản lý khoá 18 ? Anh chàng sở hữu nét đẹp ngầm này dường như có vẻ trầm ẩn trong 2 năm đầu tiên ? Và đến năm thứ 3 chàng đăng ký tham gia SV Thanh lịch và được lọt vào vòng chung kết ?Tiếc là chương trình SVTL tại đêm 15/12 vừa chính thức bị huỷ và chuyển sang ngày 9/1 . Anh chàng cũng đang định thử sức với tài năng hát hò .
    [​IMG]
    [​IMG]
    3) Trung k20

    SV Khoá 20 khoa quản lý, lợi thế chiều cao tuyệt đối giúp cậu này nổi bật hơn hẳn chúng bạn cùng trang lứa . Nụ cười duyên , ăn nói nhỏ nhẹ, và đã từng làm người mẫu cho chương trình của đoàn ?Tham gia SV Thanh lịch Thăng Long ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    4) Bảo Trung K17
    SV Quản lý khoá 17
    1 thời khuấy đảo trên bầu trời âm nhạc ĐH Thăng Long , giải nhất giọng hát hay cách đây vài năm ? 1 giải cho nhóm nhạc cách đây 1 vài năm . Giờ đây anh chàng quy về ở ẩn để chuyên tâm học hành ?Thỉnh thoảng cầm míc chạy sô khi cảm thấy thích . hát chính cho tiết mục của Đh Thăng Long trong cuộc thi Rung Chuông Vàng ?!
    Nhà có công ty , nhưng tiếc là đã có người yêu ?Sự nhiệt tình của anh chàng này phải tính bằng thang điểm 11.
    [​IMG]
    [​IMG]
    5) Tùng Coolteen k18
    SV khoa quản lý khoá 18
    Là 1 trong những nhân tố quan trọng của CLB Marketting ? 1 CLB rất năng động của trường ? Lên trường cùng phong cách trẻ trung và mái tóc ruồi nào đậu phải cũng trượt ngã chết hết ? !!! Khả năng trong công việc quay phim , thiết kế nội dung hình ảnh ? Nhiều chương trình của đoàn đã nhờ đến đội ngũ của cậu này ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    6) Hùng K17
    SV khoa quản lý khoá 18 ? Cũng nội trội ở rất nhiều các môn thể thao , làn da ngăm đen đến Sô cô la cũng phải ghen tỵ ?Manly. Ăn mặc rất phong cách ?lối nói chuyện rất lôi quấn và thu hút ? làm điêu đứng biết bao em gái ngây ngô . Hiện nay vẫn mồ côi người yêu ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    7) Yann K20
    SV khoa quản lý khoá 20
    Là thành viên của diễn đàn Thăng Long từ rất sớm ? Nhiệt tình trong tất cả hoạt động trong trường ? Anh chàng có tại viết lách , và đã gửi rất nhiều tác phẩm cho báo sắc màu thăng long tập 4 . Với ngòi văn đa cảm , dạt dào và ẩn dụ rất nhiều điều trong cuộc sống , khiến người đọc phải vắt hết cả chán suy nghĩ ? !!!
    Trông rất giống 1 nhân vật trong truyện tranh nhật bản ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    8) Trung Anh K18 .
    SV Khoa quản lý kế toán khóa 18 .
    Nụ cười là điểm đặc trưng trên khuân mặt rạng ngời tươi rói của bạn này . Với phương châm : Sống hết mình và xa lánh với những nỗi buồn , bạn này dành được rất nhiều cảm tình và sự quan tâm của các bạn gái mới lớn , tuổi dậy thì .
    Với đôi kính xì tin ?tuy hơi lười học 1 tí nhưng cậu này am hiểu rộng rãi tất cả những lĩnh vực ?Thậm chí những lĩnh vực mà tưởng như chỉ có bạn gái mới biết ?ha ha ? !!!
    Vẫn độc thân người yêu !
    [​IMG]
    [​IMG]
    9 ) Không biết tên ?!
    Bạn này Chuối không biết tên tuổi , địa chỉ ? !!! Chỉ biết là có tham gia vào SV Thanh lịch , bạn gái nào có nhu cầu làm quen hay thế này thế nọ thì liên lạc với Chuối , Chuối sẽ giúp đỡ hết mình .
    [​IMG]
    [​IMG]
    10 ) Khách mời : Minh Đức ? ( 6 tuổi )

    Uầy ? Chắc hẳn không làm cho các bạn gái cực kì thoả mãn ,nhưng chí ít từng này anh chàng cũng làm cho các bạn thấy không đến nỗi quá tệ đúng không ạ ? Chắc vẫn đủ nhiệt để các bạn hạ bút comment cho Chuối 1 phát , và cho Chuối biết anh chàng nào được bạn thích nhất ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trồng Cây Chuối !!!
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngồi cả đêm để đọc lại tất cả những bài viết đã pót ở đây trong gần 20 trang qua ...
    2 năm rưỡi đời SV rùi ... !!! Quá hạnh phúc , những bức ảnh như những cuốn phim quay chậm . CÒn chuyện học hành thì bỉ ổi thôi rồi ... !!!! Chết thật ... !
    gần 6h sáng rùi , chắc mọi người vẫn đang ngủ ...!!!
    Chúc anh chị và các bạn ngày sunday ấm áp ... Smile !!!
    Trồng Cây Chuối !!!
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ MINI THĂNG LONG GĐ II !
    [​IMG]
    Cuối cùng thì 2 trận đấu cuối cùng cũng đã khép lại giải bóng đá mini Thăng Long giai đoạn II với sự suôn sẻ và tốt đẹp ? Điểm nhấn của chiều hum qua chính là việc Cổ động viên của đội vô địch do quá phấn khích với sự vô địch nên đã chẳng may làm rơi cả chiếc cúp vàng xuống đất , nắp bay 1 nơi , quả cầu vàng bay 1 hướng , quai cúp lủng lẳng ? Cả sân vận động chết lặng !!! Mặc dù thủ phạm đã lồm cồm nhặt nhạnh thiết bị để lắp lại chiếc Cúp trong sự lo lắng vô vàn ?nhưng cũng không thể ngăn cản được những nét mặt giận dữ của các cầu thủ ...rất may có sự ngăn cản không kịp thời của BTC , chứ không cổ động viên kia sẽ bị các cầu thủ đấm cho phọt óc ?!!!
    [​IMG]
    Điểm nhấn tiếp theo của ngày kết thúc đó chính là việc ?các cầu thủ nhận tiền giải . Tiền giải được trao nóng ngay sau lễ bế mạc nên họ tỏ vẻ rất phấn khích , nhiều cầu thủ lôi ngay trong cốp xe ra cái máy soi tiền mượn tạm của bố mẹ , soi tiền giả trước mặt BTC và rú lên ầm ỹ rằng : Tiền Thật !!! Sau đúng 1 tháng miệt mài thi đấu , cuối cùng nhà vô địch của giải năm nay cũng lộ mặt .
    ĐỘI VÔ ĐỊCH : VOLUNTEER ( Sinh viên tình nguyện ): 800k
    ĐỘI XÉM CHÚT NỮA VÔ ĐỊCH : NEWBOYS : 600k
    ĐỘI GIẢI 3: OIGIOIOI : 400k
    ĐỘI GIẢI TƯ : CỦ CHUỐI : 200k
    ĐỘI PHONG CÁCH : VOLUNTEER
    VUA PHÁ LƯỚI : THANH HIẾU ( SVTN) : 100k

    Đội SVTN trong 6 giải đấu gần đây trong cả 2 giai đoạn thi đấu có đến 4 lần lọt vào chung kết và đây là lần duy nhất họ vô địch ?là phần thưởng xứng đáng cho 1 vài cầu thủ có thể yên tâm công tác học hành trên con đường : học , không thì bị đuổi học !!! Là đội khách mời duy nhất của giải đấu ? Cho đến thời điểm này cả đội cũng đang rất băn khoăn không hiểu làm cách nào có thể tiêu hết được số tiền lên đến 1 triệu đồng sau giải ? !!! Đội trưởng Khoa chân thối đã quyết định gửi số tiền giải vào ngân hàng VPB hòng lấy lãi mỗi tháng để chia cho các cầu thủ chu cấp cho cuộc sống hàng ngày ?Thật là 1 nghĩa cử cao đẹp ? !!!
    [​IMG]
    Riêng cá nhân tớ , 1 trong những cầu thủ thi đấu không thiếu 1 phút trong cả 7 trận đấu của giải rất lấy làm tự hào khi là người ghi bàn thắng cuối cùng của giải trong trận chung kết ? !!! Mặc dù rất sợ đau , và cố gắng né quả bóng đang phi vù vù vào đầu , nhưng không kịp ? !!! Tớ bị bóng rơi trúng đầu và bay vào lưới trước ánh mắt kinh hoàng của thủ thành đội bạn ? !!! Dù không thật sự tự hào lắm trong cho chức vô địch dành cho lứa trẻ Thăng Long , nhưng đây cũng là chức vô địch đầu tiên trong đời tớ ? Tớ chân trọng điều đó !
    Mời các bạn đến với những hình ảnh cuối cùng của giải trên SVĐ Triều Khúc , vào chiều ngày hôm qua !
    NEWBOY... 1 trong những lớp đầu tiên của K20 có đồng phục lớp !
    [​IMG]
    Girl đến đôg nghịt SVĐ !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước khi xung trận ... !!1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiến thắng !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội giải tư : Củ Chuối !
    [​IMG]
    Đội giải 3 : OIGIOIOI
    [​IMG]
    Giải nhì : Niu boy !!!
    [​IMG]
    Vô địch : VOLUNTEER !
    [​IMG]
    [​IMG]
    TRồng Cây Chuối !!!
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 02/12/2007
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 02/12/2007
  7. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    ơ hờ...hoá ra capu cũng "hiện diện" ở box nì rùi nhá...bảo view mãi mà chưa có cơ hội...thank chuối! mày...chuối thật! Tao có thanh lịch đâu mà cho vào đống đấy!
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    VĂN HOÁ BẢNG TIN THĂNG LONG ?!!!
    [​IMG]
    Nơi đâu cũng có những nét đặc trưng riêng mà khi sống ở đó bạn mới cảm nhận và hình dung được nét riêng biệt ? Thăng Long cũng không ngoại lệ , đã là SV Thăng Long , không ai là không biết đến văn hoá bảng tin, nó có vẻ rất lạ lẫm với những ai không phải là ThăngLonger , hãy cùng với tuần báo nải chuối đến với phóng sự ngắn mang tên : VĂN HOÁ BẢNG TIN THĂNG LONG ?!!!
    Nhưng điều cần biết về bảng tin , là 1 trong những nội dung cần phổ biến dành cho SV khoá mới , nhưng có vẻ như các bé xìtin cuối 8x đầu 9x vẫn chưa thật sự để tâm đến vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi của họ mà đôi khi ảnh hưởng đến cả vật chất và tinh thần ? ! Khi bước chân vào cổng trường SV thường có thói quen , vừa gặm bánh mỳ hoặc xôi , oản vừa nghiến ngấu đứng đọc bảng tin ? Bảng tin đầu tiên cần quan tâm đó là bảng tin của phòng quản lý SV ? !!!
    Tin chuyển phòng học , tin nghỉ học , tin triệu tập SV , tin thầy giáo X bị vỡ ối , cô giáo Y bị gãy chân vì đua xe ?không thể đến dậy vào buổi a, ngày b tháng c được ?Nên lớp sẽ nghỉ ?! Rồi tin học bù , học nhồi , tin những SV quên mất chưa đóng học phí , tin SV đang trong hình thức chuẩn bị đuổi học ?ôi thôi nào thì vô thiên lủng ?!!! Nếu phớt lờ cái bảng tin xấu xí này ? Bạn rất có thể sẽ bị rơi vào tình trạng ngớ ngẩn , ngố tầu khi mò lên lớp học mà chẳng thấy bóng ma SV hay thầy cô giáo nào , mà chỉ thấy mấy đôi đang đè nhau ra hôn hít , này nọ lọ chai ?!!! Chạy loanh quoanh hỏi mấy đứa khác thì chỉ nhận được những cái lắc đầu tội nghiệp , cũng những cái bĩu môi cong tít?., trầm trọng hơn , bạn sẽ bị hoang mang vô độ và có thể sẽ thắt cổ tự tử ngay tại lớp học ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chết mà vẫn không hiểu tại sao rõ ràng trên lịch thời khoá biểu ghi rõ ràng ngày này phòng này mà đến lúc mò lên lại không có ai ? Rất đơn giản , vì ở dưới bảng tin phòng quản lý đã dán thông báo từ hum qua rằng : Thầy giáo môn đó bận cho con bú nên không thể lên lớp được ? Lớp nghỉ !!! Thật may là hầu hết những buổi nghỉ của các môn đều vào đầu kì vì các cô chú giáo viên cũng vô cùng có trách nhiệm sư phạm ?!!!
    Tiếp theo là đến những thông báo của hoạt động đoàn hội , có 3,4 bảng tin lớn quanh trường , với các hoạt động triền miên ngày tháng nên bảng tin nào cũng ở tình trạng quá tải ?dán chồng dán đè lên nhau , chi chít chằng chịt , đủ các thể loại CLB , chương trình lớn bé ? Cứ sau mỗi tiết nghỉ giải lao ? SV ùn ùn kéo nhau nối đuôi xếp hàng đứng đọc tin tức , chen lấn xô đẩy ? trước kia đã có trường hợp chen khiếp quá , bảng tin trên tường lung lay đổ ụp phát vào đầu SV , 3 cô nữ bon chen đứng đầu bị bảng tin đè bẹp dí mái tóc vuốt keo ?tưởng máu chảy lênh láng hoá ra nước sốt cà chua từ bánh mì kẹp ba tê dính nhoe nhoét vào mặt ? hằm hằm đạp kửa VPĐ đòi bồi thường nhân phẩm , trong đó có cô hiệu phó đang ngồi chơi ? Cáu tiết , cô bắt bố các bạn ý phải đến sửa bảng tin cho nhà trường , với thiệt hại đền bù cho nhà trường lên tới 12 000 ? !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngoài những thông tin về đoàn hội của các cán bộ đoàn ra , bảng tin còn là nơi hội tụ của rất nhiều nhưng trăn trở và âu lo của SV , chẳng hạn như 1 thông báo có nội dung như sau :
    - Hôm qua , tại phòng A13 , do quá mải mê yêu đương và học hành , tớ có chẳng may đánh quên mất chiếc bút bi thiên long trên bàn lúc tan tiết !Tớ vô cùng bối rối và tiếc thương, bạn nào nhặt được mà có ý định hoàn trả cho tớ thì làm ơn gửi lại cho tớ ở phòng bảo vệ , hoặc nhét vào khe giữa gian 2 phòng vệ sinh nữ tầng 1 ? Tớ xin chân thành cảm ơn và hậu tạ ?!!!
    - Hiện nay , Tôi đang thuê trọ 1 mình ở ngõ 1 đường Bùi Xương Trạch , do rất có nhu cầu và thèm muốn sự sẻ chia nên tôi muốn ở cùng với 1 bạn nữ ? ! bạn nữ nào có nhu cầu trọ cùng để san sẻ thì làm ơn liên lạc với số ??????!!!
    - Gửi tới em : người con gái MSV : A09897 ? Thật là anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp em trên đường tiến tới nhà vệ sinh , anh thật sự bị hấp dẫn và cuốn hút bởi em , Có thể khi đọc những dòng viết của anh trên bảng tin này em sẽ thấy ghẻ lạnh và ghê tởm anh , nhưng xin em hãy hiểu rằng : Anh đã yêu em ? !!! hãy gọi cho anh khi em đọc hết !
    ??????????????????????????

    Ban tuyền truyền rất tích cực kiểm soát nội dung các thông tin cá nhân mà SV dán trên bảng tin ?hàng ngày thay vì lên lớp học thì họ lại phải bỏ tiết để đi xé , bóc những thông báo rất chi là vớ vẩn , ngớ ngẩn của 1 số SV có những biểu hiện khùng khùng trong quan điểm muốn chứng tỏ bản thân . Dán lên bảng tin chưa đủ , họ còn dán trước cửa trường , dán trên cây , dán thông báo trên tường nhà vệ sinh ?.vv ?Nhất là quãng thời gian các chi đoàn nô nức họp lớp để chuẩn bị hội trường công viên nước sắp tới đây ? Có ngày VPĐoàn đã đi xé được 1 tấn giấy thông báo với đủ các thể loại nội dung kêu gọi họp lớp được dán kín mít các bức tường toàn trường ?Nơi nào SV hay qua lại ?!!!Lớp nào đông nam thì thông báo được dán quanh nhà vệ sinh nam ?Cả lúc ngồi rặn , bạn cũng có thể đọc được rất nhiều thông báo họp lớp lù lù trước mặt ? !!!
    Thăng Long rất thoáng , thoải mái và đa dạng , chỉ có là SV Thăng Long bạn mới biết đến những điều mà không nơi nào có ? !!!Hãy giữ gìn và phát huy văn hoá bảng tin Thăng Long để nó luôn là bản sắc riêng của TL ? !!!Trồng cây Chuối !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 05/12/2007
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 05/12/2007
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI ?!!!
    [​IMG]
    Câu chuyện kể rằng , vào 1 tối mùa đông tuyết phủ trắng xóa mặt đường ( ví dụ thế ) Tôi lang thang bon xe trên con đường quạnh vắng , rồi chợt quặt vào 1 quán nét sầm uất bên đường ? đăng nhập vào mốc xì chấm com và há mồm ngồi xem phim mới cập nhật để quên đi sự cô đơn của tối thứ 7 đìu hiu liu riu ? !!!
    1 canh giờ sau, ngoài quán bước vào 1 em gái xinh hơn cả em gái trong phim tôi đang xem , không hiểu ở đâu chui ra , em kéo ghế ngồi cạnh máy tôi lạnh lùng vào yahoo ? !!! Tôi tắt ngay khung màn hình mốc xì và chuyển sang dantri.com vào ngay mục du học và giả vờ ngồi tìm hiểu , Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài đường tưởng chừng như lơ đãng thực chất là xem xe máy có còn không và tranh thủ liếc trộm cái mặt em ý và nick của em ý ?1 công đôi 3 việc ? !!! Nó đã xinh thì chớ , nó còn xịt cái gì vào người mà thơm nức hết cả mũi ? không phải thơm theo kiểu Vịt quay Vân Đình, mà nó thơm theo kiểu tê liệt khứu giác , vị giác , chi giác và tê giác ? Tôi rê rê cái ghế dịch gần nó 1 tý ? !!!
    Khi đã gần hết mức có thể , thậm chí tay tôi còn chạm được cả vào? cái ghế nó đang ngồi, tôi mới thi triển chiêu ?ođá hình binh pháp? Vừa mở máy ra nó đã ngồi gõ tành tạch như luyện chưởng , có vẻ nghề ! đá hình đến mức suýt rách khoé mắt , méo hết cả mồm , sai hết cả quai hàm , quai cổ mới nhìn loáng thoáng được nick nó là , cái gì mà : anh có thiếu lông không ???? Hay cái gì đại loại thế ? !!! Anhcohieulongem_7345! uầy , yeah !!! theo suy đoán bình thường thì chắc nó sinh vào ngày 7 tháng 3 năm 19..45 ? Đúng không nhỉ ??? chắc là ngày sinh thì đúng , còn năm sinh nó lấy năm sinh của ông nội chăng ? Tôi đang định BUZZ nó 1 phát để tán gẫu kưa kẩm cho đỡ buồn thì tự nhiên nghe thấy nó sụt sịt ? !!!
    [​IMG]
    Trả vờ quay ra nhìn xe máy , tôi thấy nó đang rơm rớm nước mắt ? Màn hình thì đang chát với 1 người ? Lúc đầu đoán là chát với bố và bố báo tin là tháng này không gửi tiền xuống HN được , buồn quá khóc ?Nhưng không phải , nhìn rõ hơn thì xưng hô là anh anh , em em ? Đếch cần ngượng ngùng gì nữa , tôi quay mẹ sang máy nó đọc xem nó đang viết cái gì ?:
    - Thế lúc yêu Mai , Trung cảm thấy thế nào ???
    - Mai đừng hỏi nữa , đơn giản là Trung hết yêu Mai rồi , Trung không muốn giải thích !!!
    - Mai không hiểu , Mai vẫn yêu Trung và Mai cần 1 lý do ?
    ?????????????????????????.

    À , hoá ra là như vậy , cuối cùng thì ngộ cũng đã hiểu ?Những cái tôi đang được chứng kiến là đoạn kết cho 1 cuộc tình . Con bé cứ vừa chát rồi lấy giấy ăn thấm nước mắt , tay nó gõ có vẻ mạnh mẽ uất hận ?Không biết có lún phím hay là thụt xuống phím nào không ! đoạn phim rất lôi quấn , tôi từ bỏ ý định vào nick nó ?vì rất có thể sẽ nhận được nhưng câu từ rất phũ phàng từ 1 cô gái đang bị dồn đến bước đường cùng ? ! vd: Biến ****** đi !
    Cút ? phắn !
    Làm quen cái cút , ***! à nhầm , làm quen cái *** ! cút !!!

    Nếu biết tôi đang ngồi ngay cạnh nó , khéo nó dám giựt đứt dây bàn phím phang vào mặt tôi lắm ? !!! Tình hình nghe chừng càng ngày càng bi đát hơn , nó sụt sịt ngày càng to , gõ phím ngày càng mạnh ? Thằng kia chắc vẫn 1 mực : Anh không còn yêu em nữa !!!
    [​IMG]
    Thằng ngu nào mà ngu kinh thế nhỉ , Con bé nó xinh thế này , ngon thế này , tính nết thì cũng chưa biết ? Chắc đã cắn được vài phát rồi , và đã đến lúc ngựa hí và phi đường xa ? !!!Nó bắt đầu khóc thành tiếng , tôi cũng bắt đầu thấy trờn trợn , và khiêng ghế xa xa nó 1 tí , lỡ tay cùa vào tay nó , khéo nó quai cho bể sọ ?!!! Rỗi việc ! tôi lại liếc sang hồ hởi đọc , đúng đoạn gay cấn nhất !
    - Mai không nghĩ Trung lại là người như vậy , Trung hèn hạ lắm !
    - Đó là tuỳ Mai nghĩ về Trung , Trung cảm thấy hết yêu và nói ra , đơn giản vậy thôi !
    - Mai hi vọng sẽ không bao giờ mình gặp nhau nữa !

    Tưởng sau câu đó , nó phải rú lên 1 tiếng hú và đập đầu vào máy tính vỡ màn hình , hoặc chửi thề , hay ít ra là cũng khóc oà lên ?! Nhưng
    nó chỉ đập con chuột cái ?Bịch ! và sign out luôn !!! Bật ghế đứng dậy tính tiền , mắt đầm đìa nước mắt !!! Tôi nhìn kỹ nó hơn 1 chút , và cũng như biết bao thằng đàn ông khác , tôi chỉ muốn cắn em ý 1 miếng , xinh và nuột nà ?!!! Oa oa ? !!! Khóc trông lại càng khiêu gợi , Em ý đi bộ ra cửa và có vẻ như là ?đi bộ !!!
    Tôi hí hửng đứng bật dậy như lò xo , định bụng sẽ đi theo làm quen an ủi và dẫn em ý vào chỗ nào tối tối , kín kín 2 đứa cùng ăn hạt dẻ . Ý đồ đã được vạch sẵn , tôi guốc bộ theo sau em ý và định bụng vượt lên làm quen . Chợt em ý dừng lại cạnh 1 thằng có cái xe to to ? em ý hì hục trèo lên và ôm chặt cứng trước khi thằng kia rồ ga phọt khói về phía tôi và biến mất giữa lòng đường xe cộ ? !!!
    [​IMG]
    Chú ý :hình minh hoạ entry là SV Thăng Long !
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    trang này đã có 9 bài rùi ...
    Phải đệm thêm 1 bài vào đây cho nó lên 10 ...Sang trang mới còn Pót nhìu ảnh hơn nữa ...Chứ cái trang này load ảnh xong chắc ngủ gật gần hết ... !!!
    hê hê ...Chúc cả nhà cuối tuần mọi điều xui xẻo

Chia sẻ trang này