1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    biết thế hồi trước xin vào trường Thăng Long còn học đc văn vẻ của anh Chuối.hic.nghĩ lại thấy ân hận quá.
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    COOL GIRL THĂNG LONG ( Part 8)
    Trước khi đến với cu Gơn phần 8 thì mời các bạn đọc nhanh qua bản tin cực nhanh của tuần báo chuối nải ( không đọc cũng được ! ) .Hôm nay ngày 9/12/2007 ? trước ngày hôm nay vài ngày thì trên mạng đã loan truyền 1 tin tức rất giật gân từ các bloger, gamer ?farmer rằng : 9h sáng ngày 9/12 tất cả đồng bào anh em không cần đánh răng , rửa mặt, ăn tối và khẩn trương tập trung trước vườn hoa đại sứ quán Trung Quốc để cùng nhau biểu tình ?Yeah !!! Tin trên đã loan tải trên mạng với tốc độ của siêu sayda cấp 3 ? không 1 ai nhà có máy tính là không biết , và không 1 ai hay chát?biết !!! hê hê . Các bạn cần phải cập nhật bản tin bóng đá 24/7 của đài truyền hình Hà Tây để biết rõ hơn về việc chúng ta định biểu tình cái gì ở đấy !!!
    Hoàng Xa với cạ Trường Xa nà của Việt Lam ? Yeah , chicken đao Men !!! Zị ? !!!
    Vâng , theo thông tin cũ nhất mà chúng tôi mới nhận được cho đến giây phút lìa đời này thì để kịp thời tránh bạo loạn và xảy ra ẩu đả , máu chảy thịt rơi , các chú các bác bên nhà nước đã ra mệnh lệnh triệu tập tất cả bí thứ trường của hơn 100 trường ĐH , cao đẳng trên toàn TP Hà Nội lại ? 9h sáng nay tất cả họ phải cùng đến trước cửa đại sứ quán Trung Quốc để thuyết phục , răn đe , doạ nạt và lôi con em trường họ về ? !!! Cho đến sáng nay ?không có 1 cuộc biểu tình nào từ phía các SV học sinh , các trường mầm non cận đô , ngoại đô , mà chỉ có 1 cuộc biểu tình của hơn 100 bí thư các trường ĐH Cao đẳng , khi họ phải lếch thếch ra đấy mà đếch để làm gì ?Mất cả giấc ngủ ngon lành cùng vợ cùng con ? !!!
    Vâng , cám ơn các bạn đã đọc tin ?. Còn bây giờ sẽ đến lượt tin tức mà các bạn đang quan tâm , Cu gơn Thăng Long đã trở thành món ăn không thể thiếu trên tập san Entry : Chuối củ nải ! cho đến thời điểm này , cứ mỗi 1 số báo trào đời là nhận được biết bao sự hờ hững , lạnh nhạt từ phía các bạn đọc hâm mộ ?Các bạn có biết được rằng để có được những hình ảnh đó , là cả 1 quá trình gian nan và tàn bạo đối với Chuối , có phải bạn nữ nào cũng muốn xuất hiện trên Blog của Chuối với những lời nhận xét đẩy tít lên đến tận mây xanh đâu ? còn 1 số bạn nữ muốn Chuối đưa lên Blog thì Chuối đã đẩy hết 1 loạt sang Cu Boy entry rồi ? !!!
    Với phần 8 này , là phần vượt kỉ lục với tận 10 Cu ? Girl ! Tất cả đều là SV Thăng Long , mỗi người mỗi nét , mỗi vẻ và kích thước to nhỏ khác nhau ? !! Có thể sẽ không ưng ý 1 số bạn , nhưng lại làm hài lòng biết bao những anh chàng đang rơi vào thảm cảnh : Ế , xấu , nhưng vẫn muốn tìm 1 người mẫu .. !!! Vâng và chương trình của chúng tôi xin phép được kết thúc ?ý quên ?BẮT ĐẦU !!!
    1) DIỆU HỒNG K17
    SV ngân hàng khoá 17 Thăng Long , nguyên là đương kim giữ chức nữ hoàng SV thanh lịch của Thăng Long năm 2005 tại hội trường cách đây 2 năm . ( Nữ hoàng năm 2007 mấy ngày tới sẽ là ai ?là ai ???)
    Diệu Hồng là 1 trong những lựa chọn số 1 của những chàng trai cô đơn trong đêm hội trường năm đó, khi chiếc vương miện lung linh được đeo lên đầu ? Ngay ngày hôm sau nàng đã đưa tin : Có người yêu !!! Đó chính là anh chàng người mẫu đã dắt tay nàng ra sân khấu hôm đó : Duy Dương ?Ngôi sao bóng đá 1 thời của đội Tình Nguyện ? !!! Sự hiện diện sừng sững của Duy Dương theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng làm tất cả đối thủ của chàng phải đi tìm mục tiêu khác ? !!! Giờ này họ vẫn đang rất hạnh phúc ! Chúc mừng !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2) Giáng My k20
    SV khoa quản lý khoá 20 trường ĐH Thăng Long ? !!!
    Với gương mặt của 1 thiên thần , bé My yêu thích ca hát , nhảy nhót , và đã tham gia vào khá nhiều chương trình của Đoàn trường từ lúc nhập học ?.. ! 5h30 thứ 3 và thứ 5 bé tập nhảy tại nhà văn hoá Khương Đình Thanh Xuân , anh nào có đôi chân vòng kiềng của nhưng vũ công Banê , thì còn chờ gì nữa mà không tham gia cùng ?!!!
    Bé My cũng là 1 trong gần 10 gương mặt nữ tham dự chung kết SV Thanh Lịch tại đêm hội trường Thăng Long 15/12 sắp tới tại công viên nước Hồ Tây ! Hình như là chưa người yêu !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    3) Phương K20
    SV khoa quản lý k20 trường Thăng Long , đã từng 1 lần lên sóng truyền miệng Chuối Nải trong entry: Nấc Thang K20 !!! đã từng dẫn chương trình cho bên Việt Nam Lét !!! là 1 cô bé nhí nhảnh , hồn nhiên như cô tiên , yêu đời thiết hết cả cái tha ? !!! Sinh năm 89 , nhà ở Đại La ? Có người yêu chưa thì kô rõ !
    Thường xuất hiện trên trường với những trang phục xì tin đến mức không ai là không quay ngoắt lại nhìn theo ?! Tích cực tham gia tình nguyện các tổ chức tinh nguyện trên mạng , cũng như nhóm riêng lẻ ? !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    4) Thanh An k20
    SV khoa quản lý K20 trường Thăng Long ? !!! tập luyện nghệ thuật từ rất sớm ( là thành viên của đoàn Nghệ Thuật Lào Cai , nhưng phải dứt áo đi theo con đường học và hành ) nên bé An có tư chất của 1 vận động viên múa chuyên nghiệp ? ! Đã từng biên đạo cũng như biểu diễn cho khá nhiều tiết mục trong các chương trình trong cũng như ngoài trường Thăng Long ? !!!

    Hình như chưa có người yêu !
    Bé An cũng tham gia vào đêm chung kết SV Thanh Lịch đêm hội trường , và chắc chắn , xin thề rằng tiết mục của cô bé này sẽ là múa ? !!! múa dân gian với những âm hưởng quê hương , quả thật ! khó có thể nào tưởng tượng được ra An lại là 1 bé gái có gương mặt khá xì tin , lạnh lùng cùng mái tóc tưởng chừng như không tài nào làm duỗi ra được !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    5) Chi k19
    Sv khoa quản lý trường Thăng Long ! Đã có người yêu !
    Mang nặng 1 thân hình nhỏ nhắn đáng yêu cùng gương mặt bầu bầu phì phì ai cũng muốn véo và thường đỏ hỏn lên vào mỗi độ đông sang ?!!! Tính tình rất nghịch ngợm , hí hoáy và từ dạo có người yêu bé Chi mới dần dần nữ tính trở lại ? !!!
    Dạo gần đây rất ít thấy xuất hiện trên trường ?Bé Chi trốn học chăng ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    6) Hồng Nhung k20
    SV quản lý Thăng Long và là người nhỏ tuổi nhất trong 10 cô bé hôm nay , Nhung sinh năm 90 ?là một 9x thứ thiệt kể cả trong phong cách ăn mặc cũng như tính nết .
    Bé Nhung tham gia cả người mẫu lẫn hát hò trong hội trường năm nay , là bé gái nhiệt tình có thừa , tuy còn bé nhưng kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu chẳng thua kém bố con ông nào ? !!! Nước da trắng bóc , mịn màng cùng chiếc mũ lưỡi trai hip hốp ? Bé Nhung cũng là 1 trong những SV ăn mặc rất có phong cách khi lên trường .
    [​IMG]
    [​IMG]
    7) Hiền k20
    SV khoa quản lý Thăng Long khoá 20 ?Hình như có người yêu rồi !
    Bé Hiền cũng là 1 trong những SV rất năng động với các chương trình văn nghệ tạp kỹ , tạp dề của nhà trường ? Căn bản thiên phú dáng người chuẩn , lại thêm khuân mặt nhìn nghiêng rất xinh , nên bé Hiền đã sớm đầu quân cho đội người mẫu ngay từ khi còn rất sớm ?!
    Có 1 điều đáng chú ý hơn nữa là bé Hiền được chọn làm gương mặt trang bìa trong 1 bức ảnh chụp đôi của báo Sắc Màu Thăng Long tập 4 sẽ được phát hành và bán rộng rãi cho toàn bộ SV trường vào những ngày sắp tới ?Mong các bạn nhiệt liệt ủng hộ cho ban biên tập của báo , mua nhưng kô cần đọc cũng được ? thằng trưởng ban biên tập là bạn chuối !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    8) Ngân k20
    SV khoa quản lý khoá 20 ? !!! đã có người yêu .
    Gương mặt bầu bĩnh cùng dáng người tương tương đối là chuẩn , hê hê ? Bé này được khá nhiều những anh chàng bí ẩn lẩn thẩn xin điện thoại để làm quen , nhưng rất may ?Chuối là người rất biết bảo vệ bạn bè ?Cảm ơn anh đi !
    Hiện tại các bé khoá 20 đang đi tập quân sự xa trường , nên mọi cách liên lạc và gần gũi với các em , các bạn đều phải liên lạc qua Chuối và để lại hoa hồng , Chuối sẽ cung cấp nick , mail , Số điện thoại , Fack! nếu cần thì cả số điện thoại của cả bố các em ý nữa ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    9) Ly K19
    SV khoa quản lý Thăng Long , chưa biết có người yêu hay chưa !

    Chuối cũng chỉ mới có được những bức ảnh mới nhất của bé Ly trong tối hôm qua , sở hửu 1 gương mặt lạnh lùng cổ điển , bé Ly thường ít xuất hiện trên trường , nhưng cứ xuất hiện lần nào là làm điêu đứng những ánh mắt của anh em lần ấy !

    Nụ cười hớp hồn đến cả những anh chàng đã có người yêu , Ly cũng đang tập dượt để làm người mẫu cho chương trình đêm hội trường 15/12
    [​IMG]
    [​IMG]
    10) Thanh K20
    SV khoa quản lý Thăng Long , chưa biết là có người yêu chưa !
    Chiều cao của bé này tốt nhất trong 9 cô gái đằng trước , xấp xỉ 1m7 hoặc hơn , mang thêm đôi guốc gần 10 phân , bé Thanh làm xấu hổ những anh chàng nào lùn lùn muốn sánh bước đi cùng . Gương mặt tươi tắn , có hồn ?Có lẽ Thanh không chỉ là người mẫu sáng giá cho chương trình của ĐH Thăng Long ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Uầy !!! Các bạn thấy thế nào với phần 8 này của chúng tôi ? !!! Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay vote cho các bé xinh và xấu gái bên trên ? Ai sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn nhất ? !!! Vote trong vòng 3 ngày !
    Bé nào dành được nhiều sự quan tâm nhất sẽ được nhận 1 món quà rất chi là ăn uống từ trưởng ban báo Chuối ? !!! Có thể lôi bạn bè xuống căng tin ăn tẹt tèn ten , sau đó lên VFD gọi Chuối xuống trả tiền ? đem cả bố mẹ đến ăn cũng đựoc ?ăn hết quán cũng được ? !!! gói đem về cũng được ?Tuỳ ? !!!
    Tác giả :
    Trồng Cây Chuối !!!
    [​IMG]
  3. fastest

    fastest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc anh em ttvnol sang Thăng Long học hết !!
    Thông báo cho các bác trên này là :15/12 tới, bọn em có hội trại tại công viên nước đấy ạ !! bác nào đi đc qua đêm thì lên đó chơi nhá !!!
  4. libeti

    libeti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận làng này có 2 người giọng văn hay
    T@ và Chuối
    1 người ngấp nghé là lão Kilua
    Còn thơ thì ứng cử 2 người
    Kilua và Anh Haibk
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Trong làng cũng được xếp loại cơ hả bạn ...
    Chuối cũng muốn viết thơ như anh Kilua nhưng ngu dốt , không hiểu vần điệu , đọc như ngớ ngẩn, nên kô dám pót ...
    Người ta thơ tình , còn tớ toàn thơ về cái bàn là , cái máy sấy tóc , hay là việc con mèo trèo qua tường tìm đực ... Híc
    Cũng nhân tiện sắp đến ngày hội trường 15/12,,,, Hum đó ở Hà Nội có hàng tỉ tiết mục lớn bé ...ĐIển hình là ở Giảng Võ có rock Show , ở Trịnh Hoài Đức có Miss Au ... Buổi chiều ở Nhà hát lớn có trực tiếp lái xe an toàn của 8 trường ĐH toàn HN , có cả Thăng Long đấy ... !!! Nhưng Tớ mong hum đó nếu ai rảnh rỗi thì hãy ghé qua Công Viên nuwóc ,.,,
    Hội trường kỉ niệm 19 năm thành lập trường ThăngLong , 6000 vé vừa được dập mỏi cả tay dành để bán cho SV trường ngoài muốn đến tham quan , từ chiều đến qua đêm ... !!! Tất cả SV Thăng Long đã có thẻ SV để ra vào ... !!!
    Nếu muốn đến thăm hãy liên hệ với Chuối để mua vé với giá 3k 1 vé , ( 2 hay là 3k thì mai mới cvhính thức công bố ) ...CÒn nếu đến ít thì Chuối sẽ mời vào xem ...Smile !!!
    hãy chunmg vui cùng với chúng tớ , hộit rường cuối cùng được tổ chức qua đêm ở CVN , năm sau bọnm tớ fải về trường mới làm , vì có trường mới !!!
    Smile !!! Có gì cứ gọi cho tớ : 0987 438 700 , Việt Anh ...
    Kính mời các bạn bên TTVN !!!
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TÔI VẪN CÔ ĐƠN ?!
    [​IMG]
    Lúc này tôi đang say , say ? thế nên chẳng chút do dự chần chừ , ngồi thụp vào ghế viết ngay cái entry này, những buổi tối say sưa cùng bia với rượu với anh em đã quá quen thuộc với tôi mấy năm vừa qua . Không biết ở nhà bố mẹ có biết tôi đổ đốn , hư hỏng thế này không? Chắc bố mẹ đang nghĩ giờ này tôi đang nằm ôm gấu bông và ngáy nhè nhẹ , đâu ngờ tôi vừa ?ochân thì vặn ga , tay thì đạp phanh? mãi mới về được đến phòng , chân xoắn quẩy dắt xe qua cổng thì ủi đổ cả chậu hoa cảnh của nhà hàng xóm , thò tay bật công tắc điện thì lại mó đúng cái ổ cầu chì , may mà không nhét tay vô cái khe ?Không thì giờ này chắc các bạn bè cũng đang hất đất xuống chỗ tôi nằm ? !!!
    Mỗi lần chẳng may biết tôi có liên hoan này liên hoan nọ , mẹ vẫn ôn tồn nhắn điện :
    - Không được say nghe con , mày say mẹ sợ lắm !!!
    Tôi nhẹ nhàng reply : Vâng , con say thế nào được ? !!! tắt máy cái tôi gọi tên em : H?.U?Ệ ? !!! nằm thoài loài 1 đống , trời sập cũng không biết .
    Tại sao tôi lại suốt ngày rượu chè be bét như vậy ???
    Đơn giản mà rằng là : tôi chưa có người yêu ! Vẫn chưa có người yêu nên cũng chẳng có mục tiêu hướng tới vào những ngày cuối tuần và cả những ngày đầu tuần giữa tuần ?Anh em cứ mở mồm rủ đi đâu là tôi cũng đồng ý cả tứ chi ?Mà mấy cái thằng đấy thì có bao giờ chúng nó rủ tôi ra công viên tâm sự , hoặc là lượn lờ đường hàn quốc nhìn bèo dạt mây trôi ? !!! Toàn 165 Phùng Hưng với cả bia hơi Thái Thịnh ? có đợt 1 tuần đến Phùng Hưng 3 ngày , gọi bà chủ quán là u xưng con , coi mấy em bưng bê ở đấy như anh em ruột thịt ?Khiếp thật !
    [​IMG]
    Đến những ngày tháng gần đây thì anh em bạn bè rất lo lắng cho tình trạng của tôi , đứa thì giới thiệu em , đứa thì giới thiệu chị , có đứa còn giới thiệu cả dì nó cho tôi nhưng tôi đều gạt tay làm ngơ ?!!! Rồi chúng nó lại quay sang nghi ngờ giới tính của tôi ! Phải thuyết trình mãi về việc : ngày học cấp 2 , có 2 đứa con gái nghi ngờ giới tính của tôi đã bị tôi đánh cho thụt cả răng , răng đang vâu đánh cho quắp hết vào trong ? ! Hôm nào cũng phải kể đi kể lại chuyện đó , mấy thằng bạn mới bớt nghi ngờ tôi ?Bực mình !
    Tất nhiên tôi không hề nghi ngờ giới tính của mình , và nếu bất kì ai vẫn còn đang hoài nghi về giới tính của tôi thì hãy cẩn thận , đừng để tôi phải tụt quần chứng minh ?!!!ngày nào trên trường tôi cũng tíu tít ríu ríu với biết bao nhiêu là em gái chị gái ? đi đâu cũng có người chào hỏi , nói chuyện râm ran , pha trò toét loe ?nhưng không hiểu sao , tôi chẳng yêu được ai trong số đó , và cũng cảm thấy chẳng ai trong chúng nó yêu tôi . Ngày như vậy , rồi đêm về buồn bã âu sầu , cô đơn quạnh quẽ , ngồi hát miên man với cái bóng đèn xa xăm ?!!! Nhất là thứ 7 chủ nhật ?Khi đến cả 2 ông bà già hàng xóm còn dẫn nhau ra công viên sau nhà ân ái nhớ lại kỷ niệm thời trẻ, thì tôi chỉ biết ngồi tênh hênh trên giường vặt lông chân cho đỡ u hoài ? !!!
    Dạo gần đây , tôi cũng đổi thói quen cho nó nhàm chán 1 chút . Thứ 7 chủ nhật tôi không bó giò như cái bánh bò trên giường nữa ?Tôi chuyển sang đoạn phóng xe lên bờ hồ lượn lờ ? đi nhìn đôi soi cặp để thấy cuộc đời sao mà quá sức đỗi cực kì bất công ? !!! Tôi mặc đẹp , vuốt keo , lăn nách , xịt nước hoa , rửa xe bóng láng ? Phóng lên hồ Gươm lượn 7 vòng , rồi đi về ?tụt quần tụt áo đi ngủ ?Hết ngày cuối tuần ! Hôm nào hứng tình lên , tôi ở lại xem chúng nó đua xe , rồi ra hồ Hale ngồi nhìn rùa nổi qua đêm ? !!! sáng về phòng ngủ !
    [​IMG]
    Để cho thêm phần lãng mạn , có tối thứ 7 tôi còn mua mấy bông hoa , vừa đi trên đường vừa cầm hoa trên tay ? mặt luôn rạng ngời hạnh phúc . 100 người nhìn thấy tôi thì 101 người đoán là tôi đang đi tặng hoa người yêu ngày cuối tuần . Tôi lượn hồ và đếm đúng 7 vòng , về đến nhà vứt hoa vào sọt rác và đi ngủ ? !!! 1 kiểu thủ dâm tinh thần quá sức là quái đản quái dị ?!!! Thật ra có hôm tôi còn định thuê mấy chị bán ngô với cả bắp rang bơ trước cửa phòng , thuê mấy chị ấy đi lượn 7 vòng hồ với tôi buổi tối , để tôi kiểm nghiểm cảm giác có người ngồi sau xe nó ra làm sao ? !!! Nhưng mấy chị ấy thằng thừng từ chối và đáp trả :
    - Xung quanh đây mới có thêm phân viện Trâu Quỳ cơ sở II hả em ???
    Lên hồ , nhìn những đứa con gái xinh như trong mơ ôm chặt cứng mấy thằng xấu như mấy con châu chấu đi chiếc xe to to thì không nguôi chạnh lòng , Phải chi mình mà giầu được như mấy thằng đấy thì có lẽ ngồi sau xe mình lại là Paris Hilton cũng nên . Chỉ cần có tiền là sự tự tin của bạn sẽ gia tăng theo cấp số luỹ thừa của luỹ luỹ thừa ! chắc chắn thế , tôi không giầu , nhưng tôi chỉ tự tin khi tiếp xúc với bạn bè anh em, buôn chuyện giá xăng , Trường Xa ,Hoàng Xa ? còn đứng trước mặt mấy đứa con gái mà tôi đem lòng để ý , tôi vẫn ngớ ngẩn 1 cách lẩn thẩn . Mà từ thời phong kiến đến giờ thì cái việc gái mà đi kưa trai vẫn là cả 1 chuyện quý và rất hiếm ! Được vài hôm thì tôi cũng thất vọng cho bản thân và lại đi bia rượu với anh em ? ! và lại say , Chán !!!
    Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng , cuộc sống rất rất công bằng , tôi được nhiều thì tôi mất cũng lắm , cái việc tôi vẫn chưa biết yêu đương nó là cái quái quỷ gì trong khi trong lòng thì thèm thuồng khao khát âu đó cũng là 1 sự mất của tôi ?Và tôi cũng không trách móc , cay cú nhiều ? !!! nhìn 1 cách tích cực hơn với mọi việc , thì đó có thể lại là 1 sự may mắn nào đó mà tôi không hề biết ! Nhưng sắp hội trường rồi , thêm 1 năm cô đơn nữa ? !!! Thôi , đi nôn đây ?!!!
    Trồng Cây Chuối !!!
    [​IMG]
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hội Trường Thăng Long 15-16/12/2007!
    [​IMG]
    Là SV các trường đại học khác chắc các bạn sẽ không hiểu được niềm hạnh phúc của chúng tôi mỗi khi hội trường đến gần ?! Với kiểu học tín chỉ , sẽ không có chi đoàn rõ ràng khi học tới năm thứ 2, và hội trường dường như là cơ hội duy nhất để các lớp , các nhóm gặp lại nhau ?dựng trại , tham gia chơi bời , nhậu nhẹt cả ngày và có với nhau 1 đêm hạnh phúc bên chén rượu và có khi là bên chiếc chăn ấm cúng đắp chung.
    Rất nhiều năm qua , cứ vào đúng ngày 15/12 , để kỷ niệm ngày thành lập trường , ĐH Thăng Long tổ chức cắm trại và rất nhiều chương trình vui chơi cho SV vào 2 ngày 1 đêm tại công viên nước Hồ Tây ! 1 trong khá ít những trường tổ chức hội trường qua đêm tại địa bàn Hà Nội , trong những năm vừa qua , ngày hội trường thu hút số lượng SV và khách tham quan lên đến vài chục nghìn người ?! Với rất nhiều các chương trình ca hát , vui chơi xen kẽ từ đầu giờ chiều đến sáng hôm sau ? Hội trường là dịp hiếm có để SV Thăng Long vui chơi trọn vẹn !!!
    Để chuẩn bị cho hội trường các anh chị cán bộ đoàn hội đã phải bỏ bê học hành , trốn tiết triền miên ?trước hội trường đến 1 tháng giời ...!!! Họ cho các chi đoàn và nhóm SV đấu giá các trại kinh doanh không khác gì 1 buổi đấu giá chuyên nghiệp trên phim ?!!! Họ đả thông tư tưởng cho SV biết rằng kinh doanh tại hội trường Thăng Long có được lợi nhuận siêu khổng lồ như thế nào trong những năm vừa qua ? ! Năm ngoái 1 chi đoàn chỉ bán có nem chua rán trong hội trường thôi mà lợi nhuận thu được đã cho cả lớp đi chơi Vịnh Hạ Long từ đó đến bây giờ vẫn chưa thấy về !
    [​IMG]
    Có những SV suốt tháng suốt năm chẳng thấy ló mặt trên trường đi học bao giờ nhưng đến ngày hội trường sớm tinh mơ đã thấy mặt ,còn lôi theo cả bố mẹ họ hàng và hội đồng hương phụ lão tỉnh đến để chung vui hội trường . Sau chương trình quan trọng là SV Thanh Lịch vào buổi tối , cả công viên nước vẫn đông nghịt người như ban ngày , Guitar qua đêm ,nhảy thác loạn , nhảy sạp , nhảy dây và nhảy vào? lửa trại. Năm ngoái , do quá húng và xanh , 1 vài SV nữ khoá mới đã biểu diễn màn nhảy qua lửa , tóc dài , bị lửa bén vào tóc , cháy mất vài sợi , kêu khóc xót xa ầm ỹ , rồi lại cười the thé xông ra nhảy tiếp . Bạn gái thì nhảy qua lửa , các bạn trai thì vén áo múa bụng ? !
    Nếu không thích vui chơi , bạn có thể ở lại trại để hàn huyên tâm sự với bạn bè ,mệt thì kéo chăn ngủ cùng các bạn gái cùng trại ( 1 SV trên VFD vẫn chưa hết sung sướng khi năm đầu tiên cắm trại cùng các bạn gái lớp khác , buổi tối được ngủ giữa 2 bạn gái đắp chung chăn ) Nếu số người thì đông , trại thì bé, còn được nằm úp thìa , hoặc được nằm hẳn lên người bạn gái cho đỡ tốn diện tích , sướng nào bằng !!! ngoài những trại tắt đèn tối om om không biết đang hì hục làm gì , thì quanh công viên vào ban đêm ? Các đôi yêu nhau , hay thậm chí các đôi mới quen nhau được vài phút lượn lờ đông như cỏ ? Những bụi cỏ bụi cây , góc vắng thường hay có tiếng động lạ , và đội SVTN phải hoạt động hết sức tích cực !!!!
    [​IMG]
    Với sự năng động và hồn nhiên vốn có các anh chị bên đoàn hội năm nay đã xin tài trợ được từ các doanh nghiệp và công ty , ví dụ như : Viettel, Ka laptop , Tland , Chic Land? !!! Đây cũng là năm cuối cùng Đh Thăng Long tổ chức hội trường tại CVN Hồ Tây , bởi năm sau , hội trường sẽ được làm tại trường mới ?!!! 1 trong nhưng trường ĐH hiện đại nhất HN đang trong quá trình hoàn thiện .
    Năm nào cũng vậy , sau khi qua đêm , đến sáng hôm sau , mặc dù vẫn còn chương trình nhưng chẳng SV nào còn đủ sức khoẻ để tiếp tục vui chơi ?Lũ lượt thu dọn , kéo dỡ trại ?mắt nhắm mắt mở mò về đến nhà , ngủ liền 2 ngày 2 đêm để bù vào . Năm nào thời tiết cũng rất chiều lòng người ?trưa nắng , tối se lạnh ? !!!

    Trình tự chưa chi tiết chương trình:
    15/12/2007:
    - 8h : tất cả SV vào CVN chuẩn bị dựng trại ? !!!
    - 10h đến 16h : Triển lãm ảnh SV Thăng Long ?!!!
    - 10h đến 16h : Triển lãm nghệ thuật Origami Nhật Bản , tại trại Nhật !
    - 14h đến 17h : Thi nấu ăn , cắm hoa ?!!!
    - 15h đến 17h 30 : Thi kéo co , nhảy bao bố ? ( Tớ lo phần này ?)
    - Từ 17h 30 đến 19h : Thi game Show 1,2 ?Sing ! Trên sân khấu chính!
    - Từ 19h 30 đến 23h30 : Chung kết SV thanh lịch trên sân khấu chính !
    - Từ 23h30 đến 1h ( 16/12/2007) : Đốt lửa trại tại SK Bến Thuyền !
    - Từ 23h30 đến 1h ( 16/12/2007) : nhảy tán loạn , thác loạn cùng CLB khiêu vũ !
    - Từ 1h đến 4h ( 16/12/2007) : Đêm trắng cùng CLB Guitar !!!
    - 10h ngày 16/12/2007 : dỡ trại về đi ngủ !!!

    Để vào tham gia được hội trường của ĐH Thăng Long , các bạn chỉ cần đến trước cửa CVN vào bất cứ thời gian nào trong khoảng thời gian diễn ra chương trình trên mua vé mời với giá : 3000 ngàn đồng tiền Việt Nam ? !!! Thăng Long đón chào các bạn !!!
    Cũng với entry này , Tớ muốn mời tất cả bạn bè trên Blog , bạn bè trên TTVN đến với công viên nước để chung vui cùng hội trường chúng tớ ?Nếu còn gì thắc mắc hãy liên lạc với tớ : Việt Anh : 0987 438 700!
    Trong chương trình buổi tối tại sân khấu chính , tớ cũng chẳng may lên hát 1 bài , bài : Mưa ngâu ?song ca với 1 bé xấu xấu . phần dàn dựng rất chi là dở hơi cám hấp ?Mọi người cổ vũ cho tớ nhé !!! Smile !

    Trồng Cây Chuối !

    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh tư liệu lấy từ hội trường năm 2006 !!!
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    HÌNH ẢNH HỘI TRƯỜNG THĂNG LONG 2007
    Ngày vui nhất đã đến và đã đi qua ? !!!
    Cho dù trước đó , Việt Nam có thảm bại 0-5 trước Singapore ?Cho dù trùng giờ với hội trường còn có Đêm Rock ở Giảng Võ và Đêm chung kết Miss Au ở Trịnh Hoài Đức nhưng vẫn không thể ngăn cản được đêm hội trường đầy màu sắc , rực lửa niềm vui ?số lượng khán giả ước tính lên đến 15.000 nghìn người vào thời gian cao điểm nhất . Hội trường cuối cùng tại Công viên nước Hồ Tây đã kết thúc ?.. tất cả mọi người đã có được niềm vui trọn vẹn .
    Mệt mỏi nhất phải kể đến ban tổ chức , với hơn 1 tháng chuẩn bị và 2 đêm liền thức trắng cùng hội trường .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đúng 8h sáng , tay xách nách mang , SV bắt đầu tràn vào công viên và bắt tay trang trí trại , SV diện những bộ đồ đẹp đẽ nhất , lộng lẫy nhất để đến dự hội trường ? Hi vọng lớn trong ngày hôm đó sẽ kiếm được người yêu . Rất nhiều bạn gái mặc váy sặc sỡ , Thời tiết rất đẹp và không lạnh nên , áo ngắn , áo bó được dịp khoe sắc ?!!! Rực rỡ cả công viên nước !
    Hàng loạt chương trình buổi chiều do bận làm MC cho 2 chương trình thể thao , nên tớ không thể đi chụp ảnh để làm tư liệu được ?Quả là đáng tiếc .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đúng như dự đoán sâm sẩm tối , lượng khách kéo vào công viên đông nườm nượp , Các gian bán hàng ẩm thức tha hồ vơ vét khách , tuyển toàn em chân dài mặc váy , áo 2 dây đứng trước gian hàng , không ngừng mời chào vẫy gọi ?!! chắc quán nào cũng phải lãi gấp 5 gấp 6 lần .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cùng thời gian đó , chương trình SV thanh lịch cũng đã rục rịch bắt đầu , chương trình kéo dài từ gần 8h đến gần 12h này làm những ai xem từ đầu đến cuối mà phải đứng chỉ còn biết đường khóc thét . Cũng có vài vấp váp , nhưng nhìn toàn cảnh , chương trình cũng đem lại khá nhiều thú vị ? ngôi đầu thanh lịch nam nữ cũng đã xứng đáng có chủ ? Khán giả trường khác ở dưới xem chỉ biết thốt lên , SV Thăng Long xinh quá nhỉ ??? Tiếc là mấy em còn xinh và tài giỏi hơn nữa không thích tham gia mấy cái trò này .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ấn tượng nhất có lẽ là tiết mục thời trang , Sân khấu thì cao , ban giám khảo lại dưới thấp , ở hàng ghế gần sân khấu nhất . Nên cứ váy ngắn là hàng ghế đầu ngồi im bất động để nhìn , không có hành động chớp mắt nào xảy ra cả .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau chương trình chính , lửa trại bắt đầu được cháy bùng từ hơn 12h đến hơn 1 h ? Máy ảnh hết pin nên cũng không có được bức ảnh nào . Cảnh thác loạn , cảnh quay cuồng , nhảy nhót của hơn 1000 SV dưới khoảng sân khấu bến thuyền quả là ấn tượng ? cả trai cả gái , uấn éo , oằn oại , hơi khang khác với phong thái chỉn chu của SV Thăng Long trên truờng ? Chơi hết mình !
    [​IMG]
    Sau lửa trại là đêm trắng Guitar , từ 1h hơn đến gần 5h sáng ? !!! SV bu kín mít 1 khoảng rộng , ngồi bệt xuống để thưởng thức những hương vị ngọt ngào của mùi đêm , 1 vài SV vác chiếu ra cạnh đó vừa nghe vừa ngủ ?Công viên vẫn đông nghịt tiếng cười đùa vào 3,4h sáng. từ 3h đến 7h là nhảy sạp , nhảy dây , nhảy thác loạn ở các trại ? Chỉ có 1 trường hợp 1 SV nữ bị tụt huyết áp , xỉu ?Phải bế lên phòng BTC để sơ cứu ?!!! Tớ đòi hô hấp nhân tạo , nhưng không ai cho .

    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến giờ sáng , thì trông SV nào cũng như vừa thoát ra từ 1 ổ chứa lắc ? mắt mũi thâm quầng , đầu tóc bơ phờ , xào xạc ?!!!Tay cầm mũ bảo hiểm và nhẹ nhàng lướt khỏi công viên , Cố gắng lết về nhà ngủ cả 1 ngày để bù lại sức .
    Hội trường thành công !!!
    Năm nay tớ không được 1 giọt rượu nào vào mồm . Gần 3 đêm thức trắng ?cảm tưởng chỉ cần thổi 1 cái là bay vù vù , hát hò từ sáng đến tối từ tối đến đêm tới mức sáng hôm sau khồn nói được . Hội trường trường tớ vẫn là tuyệt vời nhất .
    Nhưng quá ít ảnh để chúng minh điều đó , đáng tiếc quá !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 17/12/2007
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 17/12/2007
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÀY ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ?!!!
    [​IMG][​IMG]
    Tôi đang ngồi viết những dòng chữ này với tâm trạng vô cùng rối bời , rất căng thẳng và lo lắng không biết tôi nên tìm đến cái chết , hay là tiếp tục đội mũ bảo hiểm để đi ra ngoài đường , nhan sắc của tôi đang bị xuống cấp trầm trọng ? đầu tóc rũ rượi , gương mặt hốc hác khi ngày nào cũng phải hiếp cái đầu bằng cái mũ bảo hiểm , hình như răng tôi còn bị hô ra mấy phân , râu mọc xuyên lên mồm ?!!!Hình như sắp sửa đến ngày tận thế rồi thì phải ?Trái đất sắp nổ tung tan tành bởi 1 thiên thạch hình mũ bảo hiểm rơi trúng ? !!!
    Đừng tưởng rằng chỉ những người có mô tô mới phải tính toán đắn đo đến chuyện mũ bảo hiểm ? ! bạn đi bộ à ? đi xe buýt à ? ? Cũng nên đi ăn trộm lấy 1 chiếc đi là vừa , và hãy học cách vác , thồ nó theo người cả ngày trên đường đến trường hay công sở ?Hãy mua lấy túi nịt , dắt nó vô hông , vô mông , hay vô nách ?đó là tuỳ bạn , Vì chắc chắn là bạn sẽ không thể đoán trước được bạn sẽ phải mượn xe ai đó đi làm công chuyện , hay nhờ ai đó đèo đi đâu đó ? !!! Bạn không có mũ à ? đừng hòng xớ rớ đến gần xe của chúng nó nhé , tôi cũng thế , em nào không có mũ bảo hiểm mà muốn tôi đèo về nhà , tôi đạp cho dính đầu vào tường ? !
    Lớ ngớ , xớ rớ ra ngoài đường bây giờ rất chi là nguy hiểm , nguy hiểm rình rập khắp nơi ? 1 km đường có thể có 72 chốt chắn của lực lượng an ninh , cơ động , dân phòng , mặc đủ các thể loại áo xanh , vàng tím đỏ?, tay cầm *** ngựa ( dùi cui) lăm lăm , phi ra từ các gốc cây đa cây đề , từ các quán vỉa hè , bia ôm ? Từ các quán hải xồm , tuấn hói ? Sẵn sàng đánh và nện các bạn nhiệt tình nếu có ý định chống cự . Nhục 1 cái , đi hết đường Nguyễn Trãi có 10 chốt chặn ? đã trót quên mú bảo hiểm bạn sẽ nộp 150k ở chốt 1, qua chốt 2 lại tiếp tục 150k ? chốt 3 lại 150k ? !!!Và khi về được đến nhà thì ý định sáng suốt nhất cuộc đời của bạn có lẽ sẽ là : mua xe đạp điện !!!
    [​IMG][​IMG]
    Và với cái luật mú bảo hiểm này , chắc chắn sẽ còn lắm chuyện bi khôi , hài hóm ?!!! Cô dâu mặc áo cưới đội mú bảo hiểm , trẻ bé xíu được ẵm từ viện về sau khi sinh , chắc chắn cũng sẽ bị ép đội mú bảo hiểm ? !!! Ngộ nghĩnh trẻ thơ !!! Rồi thì là ông già noel đội mũ bảo hiểm đi tặng quà , đội 1 lúc 2 cái mũ to sụ trên đầu , chắc cũng phải ngu đi mấy năm tuổi thọ !!! Biết rằng đội mũ bảo hiểm sẽ bảo vệ sinh mạng , nhưng chưa thấy bảo vệ được gì , đã thấy nó có biết bao nhiêu là phiền toái ? !!! Với những nơi đông đúc chưa có dịch vụ gửi mũ bảo hiểm , thì việc bạn dẫn theo người yêu đi chơi mà trên tay 2 người vẫn lăm lăm 2 vật bất ly thân , thà chết chứ không để mất đấy !!! Có lẽ lãng mạn sẽ là 2 từ quá sức xa xỉ ? !!!
    Giờ đây , khi xảy ra ẩu đả , chúng ta có thêm 1 thứ vũ khí mới hết sức lợi hại ? !!! Đó là mũ bảo hiểm , Với tay cầm quai mũ , bạn có thể quại , đập , lia , quăng ? mà sức công phá của nó có khi ngang với cả ốp 1 cục gạch nửa vào đầu ? !!! Vì thế đối với những dân chơi , dân chiến đấu ?Thì việc ra đường mang theo 2 cái mũ bảo hiểm là điều nên làm . 1 cái đội vô đầu che sọ , 1 cái dùng là binh khí ? !!!
    Cảm thấy thật sự không cần thiết phải mua 1 cái mũ với giá gần 200 ngàn , nhiều người dân đã lùng hàng tàu với giá chỉ mười mấy nghìn 1 chiếc ?mà Tàu thì quá giỏi rồi . Chỉ dùng làm bình phong được thôi , chứ mũ đấy mà ngã thì đảm bảo chết ! Dùng làm đồ hốt óc thì được ! Rồi ti tỉ biện pháp đối phó , để mũ trên đùi , thấy chốt công an mới đội , không đội , thấy chốt công an nhảy xuống ! Trong cái khó thì cái khôn nó lại ló nhiệt tình ? Có 1 bác bị bắt !!!:
    - Đề nghị bác dừng xe máy lại , bác đã vi phạm luật giao thông đường bộ !
    - Vi phạm cái *** gì ? Dở hơi à ?
    - Đề nghị bác không được xúc phạm lực lượng an ninh ? !
    - Gương có , mũ có , giấy tờ có , thậm chí bao cao su cũng có ?Vi phạm *** gì ? Ngộ chữ à ???
    - bác chưa cài dây !!!
    ??????????????????????..

    Nó chán thế đấy , đội mũ mà không cài dây là cũng bị xích ? !
    Cái ngày 15/12 định mệnh ấy , bon xe trên đường , chỉ độc 1 hình tròn với ti tỉ màu sắc di động ? ! trông ai cũng ngớ ngẩn , ngô ngố , chưa muốn nói đến bựa bựa ? ! Và hình như lượng dân tham gia giao thông còn tăng đột biến , vì ngày xưa khi chưa phải đội mũ , mấy đứa xấu không dám ra đường vì bị chê ?Ngày nay , đội mũ vào , chẳng bố con thằng nào biết bạn là mẹ con đứa nào ? !!! tự tin cứ phải gọi là tăng vùn vụt ? !!!
    Tôi biết ngày ngày đêm đêm , nhân dân luôn trong đèn tự hỏi rằng : Không biết đến ngày nào tháng nào cái luật này sẽ bị dỡ bỏ !!! Và câu trả lời duy nhất của nhà nước trong vấn đề này là :
    Tất cả chỉ là nguỵ biện !!! Hãy đội mú bảo hiểm !!!
    Thôi rồi ? ~!~!!! Đời tóc keo của tôi !!!
    Trồng Cây Chuối !!!
    [​IMG]

    Nguồn hình ảnh được lấy từ vnexpress.net !
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 18/12/2007
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    GIÁNG SINH ?CÔ ĐƠN ?!!!
    [​IMG]
    Nhớ năm kia tớ làm entry : Giáng sinh , ôi chán quá !!!
    Năm ngoái tớ làm entry : Giáng sinh một mình ?!!!
    Năm nay tớ làm entry : Giáng sinh cô đơn ?!!! Có thể năm sau sẽ làm 1 entry : Nằm dưới này lạnh quá! đốt tiền cho tôi đi !!! Ha ha !!!
    Lại thêm 1 ngày thử thách sự chịu đựng của siêu nhân sắp đến , ngày này mới chỉ là tầm thường , sắp sửa còn đến ngày 14/2 ?!!! Cái ngày mà năm ngoái mình mắc màn từ 3h chiều ?ngủ 1 phát đến 3h chiều hôm sau . Chứ cứ mở cổng bước ra đường là thấy chúng nó tặng hoa , sôcôla với cả bàn là ,bếp điện cho nhau ? Ức chế .
    Thực ra hôm nay mới là 21/12, à , *** mẹ , 22 rồi ?21 đã trở thành dí váng . Tức là tối ngày kia mới tới :Ding Dong Ding , Ding Dong Ding , Chuông giáo đường đêm thánh? !!! . Năm trước cũng vào quãng thời gian này , mình kêu gọi những anh em độc thân trong đồng bào cả nước cùng gặp nhau , giao lưu , cùng nâng cốc chia sẻ quãng thời gian tuyệt đẹp mà chúa nhân từ đã ban tặng ?!!! Cách 2 ngày thì có đến mấy tỉ thằng hồ hởi đăng ký tham gia ?, thầm nghĩ sẽ có 1 cuộc đông vui nổ rời ?!!! Ấy thế mà chỉ có 2 ngày sau đó , chúng nó lần lượt báo đơn đã có người yêu , rồi thì hàng triệu lý do trời ơi đất hỡi : đưa mẹ đi đẻ , đưa bố ra trại ?đến tận lý do : giựt nước bồn cầu nhà vệ sinh không trôi nên bực mình quá ?ở nhà !!! Còn mỗi mình mình bơ vơ đêm loel?!!!
    A cay , phóng ngay lên mạng làm 1 entry chưởi cả họ hàng hang hốc nhà chúng nó , dám bỏ anh em trong cơn nguy khó để chạy theo những phù phiếm xa hoa . Đến giờ entry vẫn tồn tại và có lượng truy cập đọc khổng lồ ?Tận 52 người đọc , 9 người comment an ủi .
    Và hôm qua tớ lại sờ ta tút : Cần tuyển anh em độc thân , chúng ta nhậu nhẹt noel !!! lập tức vài triệu thằng nhảy vào BUZZ , đòi gia nhập cô đơn bang , tàn phá đêm noel . Có cả mấy thằng có người yêu rồi cũng rỗi việc xông vào , bị mình inoge ngay . ***** , mấy thằng xấu ỉn , ế người yêu kinh niên mà mình còn nghi ngờ độ chính xác , huống chi mấy cái thằng đã trót trao tâm hồn cho quỷ dữ kia . Mấy anh em định lên kế hoạch góp tiền thuê trọn gói toà nhà FPT 15 tầng trên đường Phạm Hùng để cùng nhau đốt lửa trại trên tầng thượng , nướng thịt thú rừng cùng nhau nhậu nhẹt qua đêm ?. !!!
    [​IMG]
    Cạnh nhà có con bé , suốt từ mấy tháng nay tỉ mẩn gấp ngôi sao óng ánh cho vào cái bình ?để noel tặng người yêu , toàn bắt mình gấp cùng cho nhanh cho vui . Không biết mình là con người thổ tả với tình yêu , cứ luôn mồm kể , anh ý thế này , anh ý thế nọ , bọn em hôn nhau thế này , ôm nhau thế nọ . May mà cũng xinh chứ không mình đã chặt mẹ đầu rồi vứt vào trường thương mại rồi . Chán nhất là đoạn , nó còn tỏ vẻ ngạc nhiên kinh hãi khi 1 người như mình mà vẫn chưa có người yêu , còn đòi giới thiệu cho mình mấy đứa bạn nó ?mới bị người yêu bỏ nữa chứ ! Con gái thật là đồ ?đồ ?Hồ Đồ !!!
    Giờ này chắc tất cả cái lũ có người yêu đang hồ hởi tìm mua quà cho 1 nửa quỷ sứ của mình . Thật là sốt ruột , chẳng thế mà thằng bạn nhờ mình tư vấn mua quà cho người yêu hộ nó ?Đã bảo là mua cho người yêu nó chai VODKA to hoặc nếp cái hoa vàng ..mà nó 1 mực không nghe , cứ đòi mua váy ?!!! Cái lũ con gái đi mua cái tăm xỉa răng còn phải thử đi thử lại , đắn đo , lăn tăn ?thì thử hỏi mua váy cho nó , nó không vừa ý , nó chẳng nhảy lên đầu . Ngu lắm cơ !
    Mà noel năm nay ra đưòng phải đội mũ bảo hiểm , hê hê , vui quá xá , chết chúng mày đi , tha hồ mà mất vui nhé . Ấy chết , khoan đã . Nếu không ra ngoài đường được , thì chúng nó sẽ gặp nhau trong nhà , hoặc bờ đê , bụi rậm ? rồi chắc chắn sẽ rất ít đứa có biện pháp đề phòng , rồi dân số Việt Nam sẽ tăng nhanh chóng mặt từ sau noel 9 tháng 10 ngày , lam phát dân số dẫn đến nền kinh tế bị loạng choạng ? Dẫn đến đói nghèo , dịch bệnh ? Và đến cả mình và con cháu mình cũng bị ảnh hưởng lây . Xem ra , việc đội mũ bảo hiểm vẫn là đầu mối tội phạm đầu tiên ? Híc híc ? !!!
    Buồn cười ở cái đoạn , trường Thăng Long iu dấu dấu iu của mình lại thi vào đúng ngày noel , mà lại thi từ 5h rưỡi chiều đến 7 rưỡi chiều . Ha ha ?!!! Mà cái môn Kinh tế chính trị dợ hơi cám hấp rau muống này mình lại thi lại đến lần thứ 3 rồi ?chắc phải cày cả ngày noel mất . Vùi dập hi vọng có 1 điều kì riệu xảy ra ? sẽ có 1 tiếng sét nổ đánh uỳnh 1 phát thế là mình tự nhiên có người yêu ?ha ha . Hu hu . Chán !!!
    Mừng ngày chúa sinh ra đời ?!!!
    Ông già noel đội mũ bảo hiểm , cưỡi ngựa ô sẽ đem hạnh phúc đến cho mọi người ?!!! Smile ? Ding Dong Ding ? !!! Chúc cho bạn bè tớ có người yêu rùi sẽ có 1 ngày hạnh phúc với người yêu ?Chúc cho những bạn chưa có người yêu sẽ mắc màn ngủ sớm thật ngon ? !!! Chúc cho anh em bạn bè trên Blog sau đêm noel tự nhiên Page view tăng 1 triệu lượt hoặc biến mất ?ha ha , chúc cho anh chị em trên trái tim Việt Nam on nai làm việc hiệu quả và phấn khởi ? !!!
    Chú bé bán diêm ?Chuối !!!!s
    [​IMG]

Chia sẻ trang này