1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    bravo , cậu viết rất hay
  2. LuonPhuon

    LuonPhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
  3. khengkhec

    khengkhec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ble`... Chuối đi có 3 hôm mà các anh đã lôi gái trường Chuối ra bình phẩm bụng phệ thế này đây .
    Ngoài đời nó hơi béo , chứ phệ gì nó ... Tư thế hơi phệ thôi
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ TRẠI CAI NGHIỆN SỐ III
    Người ta hỏi tôi :
    3 ngày ở trong trại cai nghiện như vậy có cảm nhận được hết không?
    Tôi trả lời rằng , cảm nhận được rất nhiều, nhưng chắc là không hết , người ta khen tôi rằng : câu trả lời của bạn rất đúng và bạn rất đẹp trai .
    Ở vầng , cám ơn , người ta nói rằng phải ở trong này cả tháng may ra mới nhìn thấy được cuộc sống , mặt trái , mặt phải , góc khuất , góc tối . Còn 3 ngày của SV chúng tôi tựa như cưỡi trực thăng xem hoa thôi . Anh chàng cán bộ đẹp trai nhất trung tâm tâm sự như vậy .
    Tôi đã về ?

    3 ngày qua trong đó , tôi thấy ngang ngửa 1 tháng ở ngoài kia ,với mục đích là xem tận mắt cuộc sống của những kẻ lỡ bước lầm đường đang trong sự quản lý của nhà nước , cuộc sống mà nếu cứ ở nhà đoán mò và nghe kể truyền mồm truyền thần thì nhất quyết sẽ không ra ? Tôi theo chân đoàn tình nguyện Thăng Long ?" Xây Dựng làm 1 chuyến thực tế tại ?oTrung tâm giáo dục ?" lao động XH số III? Sóc Sơn ? Mặc cho kì thi oái oăm của trường Thăng Long đang cận kề sát đít , nước đã đến chân , nhưng mai tôi mới bắt đầu nhảy ? Tôi muốn viết nhiều và rất nhiều tất cả những gì đã chứng kiến tại đó , nơi mà tôi sẽ đến tiếp , nếu còn 1 cơ hội sau này .
    Gọi với tên thân mật là Trung tâm cai nghiện số III với 900 học viên ( thống kê của bên y tế : có 40% học viên đã nhiễm HIV ), thành lập mới chưa đầy 2 năm , có gần 100 cán bộ ? Cách trung tâm số III 10m là trung tâm cai nghiện số VI ?với số học viên đông đảo hơn . 1 mảnh đất bé mà lại sầm uất trung tâm cai nghiện như thế ,thì phải biết là quanh đó dân cư sống bằng niềm tin rất cao và lực lượng cảnh sát , công an , bộ đội , dân phòng ?luôn trong tư thế sẵn sàng . Trong trung tâm số III có 2 thể loại học viên : nghiện bị vơ vét trong địa bàn TP hoặc trộm cắp linh tinh bị bắt rồi phát hiện là nghiện ? Tống hết vào đó . Thứ 2 là thể loại tự nguyện , xin vào trung tâm để cai nghiện với tinh thần quyết tâm cao vời ? !!!
    Các công việc của học viên trung tâm III là : làm mây che , đan lát , làm đá mỹ nghệ để xuất khẩu , làm bao bì xi măng , nấu ăn cho 900 học viên và gần 100 cán bộ mỗi ngày ? Thời gian trước học viên còn phải đóng gạch , nhưng chắc do công việc quá nặng nhọc nên trung tâm đã dừng công việc đó lại . Trung tâm chia ra làm 2 khu , khu học viên sinh hoạt và khu của cán bộ ? xen kẽ giữa 2 phòng học viên là 1 phòng của cán bộ quản lý , mỗi phòng học viên xấp xỷ 30 đến 50 Học viên .
    Công việc của 2 trường ĐH lần này gồm : Trồng cây ( mong sẽ sống ?) vẽ biểu ngữ khẩu hiệu trên tường , làm 1 biển chúc mừng năm mới giữa trung tâm , đi lao động cùng học viên , 1 buổi giao lưu bóng đá , 1 đêm giao lưu văn nghệ và 1 bữa giao lưu bia rượu với cán bộ trung tâm.
    Đúng như dự đoán , cuộc sống của học viên cũng khá là khó tưởng tượng , ngày xưa vua chúa họ sướng như thế nào thì hình như cán bộ quản lý ở đây cũng sướng gần như thế . Học viên phải gọi cán bộ là thầy xưng con hoặc xưng em ?cứ 2 phòng học viên thì có khoảng 5 đến 10 thầy quản lý ? Các thầy ở đây chỉ khoảng sinh năm 85, 83 , 86 là nhiều ? và theo phản ảnh của 1 số học viên hiểu biết thì ngày xưa , trước khi làm thầy , các thầy đi làm thợ xây , quét vôi ? có thầy còn nhà tít tận Ba Vì , chiều nào cũng đi chăn bò ? Chữ nghĩa chỉ lớp 7 hoặc lớp 10 ? hiếm lắm những thầy tốt nghiệp ĐH hoặc cao đẳng ? !!!
    Các thầy ngủ dậy là học viên phải sang gấp chăn màn , giặt giũ quần áo , đánh giầy , đun nước nóng cho các thầy ? tại các xưởng làm, thì các thầy ngồi quản , học viên vừa làm vừa phải fa trà , rót nước cho các thầy ? !!! còn có phải gội đầu , thay quần , kì cọ cơ thể cho các thầy lúc tắm không thì chưa tìm hiểu hết ? ! Các thầy chỉ cần nghiêm mặt thôi là học viên nào cũng rúm hết lại , dù là săm đầy ở mặt , trọc hết cái đầu , hay là cụ lão 60 cũng phải ngồi thụp xuống cúi mặt ? Già nhất của học viên là trên 60 , trẻ nhất là SN 93 ? ( cái bọn 9x ?) Nói rõ hơn 1 tí thì chắc chắn , học viên ở đây cung phụng các thầy hơn cả bố ở nhà ? Do có đoàn SV đến nên chúng tôi không được xem những đối xử bằng bạo lực nào của các thầy như những lời học viên thì thầm phản ảnh .
    Như ngày thường , nếu 1 nhóm học viên mới bị bắt vô trung tâm , sẽ có 1 màn chào hỏi của 1 số cán bộ thích tập thể dục bằng dùi cui, đánh từ cổng đánh vào ? Sau đó là tụt quần tụt áo ra cho bên y tế kiểm tra sức khoẻ ?và được thưởng thêm 1 trận đánh nữa gọi là : để dằn mặt .
    Bình thường thì cố mà ngoan đi , chứ chẳng may có vi phạm gì như là cầm tăm ở phòng ăn mang về phòng ngủ để bị phát hiện thì sẽ dính chưởng của 10 cán bộ cầm dùi cui đạp cửa xông vào cho dù là 2h đêm . Không thể tin được rằng , 1 phòng vệ sinh của học viên buổi sáng , cứ mỗi lượt 3 người một, vào tụt quần ỉa chung 1 cái bệ ? oánh răng rửa mặt ?tất cả chỉ vỏn vẹn 30s ? !!! chia đều mỗi người 10s ? Không hiểu sự điểu chỉnh khoang đít của họ phải phi thuờng đến mức độ nào ?để 10s phải nổ máy và rồ ga bằng hết ?chưa tính rửa răng oánh mặt ?!!! Nếu là tôi thì chắc tôi phải tụt quần từ cách đó 1km ? và ỉa rải từ đó đến bệ xí may ra mới đủ được 10s ngồi trong nhà vệ sinh ? !!!
    Giờ giấc còn khủng khiếp ở đoạn , ăn trong vòng 10 phút , sân siu lên đến gần 15 phút là phải đồng loạt đứng dậy , kệ bố thằng nào chưa kịp ăn xong . Bữa ăn của họ chia làm 2 ca ?mỗi ca vài trăm người ngồi chật cứng phòng ăn ? trước khi ăn phải đồng loạt hô:
    - Em mời thầy ăn cơm ? !!!
    1 xuất cơm của học viên rất ?ongon?? 1 ụp cơm bằng bát ô tô ? 7 sợi giá , 4 sợi cải ngọt ? 3 lát mỡ mỏng dính , thả từ trên tầng 2 xuống đảm bảo không rơi ? ! còn xa xăm lắm mới được gọi tên là ?omiếng thịt?
    Chúng tôi có 1 bữa ăn ngồi cùng học viên , ăn cùng xuất cơm của học viên ? và các học viên thì thầm , đó là bữa ăn ngon nhất gần 2 năm qua ?Vì có SV ngồi ăn cùng ? Nên mấy lát mỡ đã được đổi tên thành 3 miếng thịt ?!!! những bữa cơm mang tiêu đề ?okhông có 1 chất nào? chỉ có nhiệm vụ cơ bản giúp cho học viên không chết đói ? !!!
    6h dậy điểm danh , 9 rưỡi tối cửa phòng khoá ?lên giường. những chiếc giường đôi kê sát dài từng dẫy ? học viên nằm thành hàng đắp chăn giống 1 lớp mẫu giáo nội trú ? !!! Mùa đông chắc các anh cũng ấm, vì có hơi người và nằm sát ? Nhưng còn mùa hè , chắc các anh phải nằm xuống gậm giường bớt chứ không thì kô chịu được ? !!! ban đêm do không có lịch đi vệ sinh , nên các học viên không được vào đi vệ sinh ?đái vào bô ở ghầm giường , chắc ỉa cũng thế nốt ? Cứ để đầu giường ngủ tiếp ?Rồi sáng mai xin thầy đi đổ trong lượt đi vệ sinh .
    Do thíêu thốn hơi gái những quãng thời gian dài ?không được thoả mãn nhu cầu sinh lý cơ bản ? Nên cứ nhìn thấy con gái là học viên ở đây mắc triệu chứng giống y nhau ?mắt hau háu , miệng chảy nước rãi ?một vài người không kiềm chế được , còn rú và hú lên , tay đấm ngực bình bịch ?!!! Khái niệm xấu đẹp vào trong này không còn ý nghĩa ? cứ tóc dài , có ngực , có mông ?không chim? được coi là con gái ?!!! Chẳng thế dù đợt này sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 đội ngũ xấu gần như tuyệt đối của 2 trường ra quân đến đây ?vẫn nhận được những tràng hú rất nhiệt tình của học viên mỗi khi đi ngang qua ? Họ ?Họ thèm muốn thật sự ?hờ hờ ? !!! buổi cuối giao lưu , 1 vài học viên chỉ cần đứng gần mấy nữ SV TN thôi mà người cứ run bần bật , chắc cũng xuất xừ mất luôn ? !!!
    Chủ nhật học viên được nghỉ làm ? ở phòng giao lưu văn nghệ , có đàn ghita ? Có trống bằng xô ?Hình như buổi tối kô vào được nhà vệ sinh , họ thường ị vào mấy cái xô đấy ?Lấy bàn chải đánh răng làm dùi , mấy tập lời bài hát ?Và cứ thế họ đàn hát , hát như họ chưa từng cúi sát mặt khi ngày đầu bước vào đây . Có biết được rằng , trong trung tâm này không thiếu 1 SV trường ĐH nào ở HN , từ Bách Khoa , Ngoại thương , kinh tế , nên nông lâm nghiệp , y ? !!! Thậm chí cả thầy dạy nhạc , bác sĩ ? đến 1 kẻ lang thang không gia đình , không 1 xu dính túi . Chỉ do những phút sa đoạ , không kiềm chế ?mà run rủi ?họ cùng gặp nhau ở đây , cùng hát và cùng lao động ? !!!
    Các anh học viên thì thầm :
    - Em ơi , dạo này chúng nó có đua xe nhiều không ? ở đâu ?
    - Chắc SV bọn em dùng tài mà đều đều nhỉ ? ? chích bao giờ chưa ?
    ??????????????????????????.
    Và tiếp nữa :
    - Cám ơn bọn em nhiều vì đã không kì thị bọn anh , chắc chắn tháng 5 này ra trại anh sẽ làm lại từ đầu .
    - Vào đây anh mới hiểu được cuộc sống của mình bên kia sung sướng thế nào ? anh muốn tặng bọn em mấy bức tranh .
    ??????????????????????????
    Họ ?Có người xấu và không thiếu người tốt ? đang chuẩn bị đón 1 cái tết trong trung tâm ?! Xa gia đình , thiếu thốn tình cảm , nỗ lực và quyết tâm tràn trề . Thế nhưng ?.
    Trung tâm thống kê ? tỉ lệ tái nghiện của học viên là hơn 90 % ?không thể ngờ được với 2 năm rèn rũa trong kỉ luật và khổ cực thế này ?Vẫn không thể ngăn cách vĩnh viễn được các anh với tội lỗi .
    Tôi không thể không khóc khi nhìn thấy các học viên biểu diễn văn nghệ trong đêm gần cuối trước khi chia tay . Họ hát hay , thậm chí rất hay , nơi nào cũng có những ánh mắt nụ cười ? 1 năm họ chỉ có 1 đến 2 đêm được như vậy . Tôi cũng không còn sợ ánh mắt của học viên như những phút đầu tiên bước chân vào trung tâm , họ nói lời cảm ơn , họ ôm hôn , họ chúc chúng tôi mọi điều ?và họ cũng khóc ?!!! tại sao chỉ cách nhau có 1 cánh cổng bé mà 2 cuộc sống nó lại trái ngược hoàn toàn đến như vậy . Có khổ , có lao động , thì học viên mới không nhàn cư vi bất thiện ... và hiểu được giá trị của sự tự do . Chúng tôi hiểu điều đó ?và cũng bắt tay , gửi tặng lại những gì tốt đẹp nhất cho các thầy , các cán bộ quản lý nơi đây .
    Hành trình 3 cùng thành công tốt đẹp ? chúng tôi thực hiện được hết những gì đã đề ra ? có được kết quả mỹ mãn , Nhưng quan trọng nhất đó là việc chúng tôi thấu hiểu hơn được cuộc sống của những người mà ai ai cũng muốn tránh xa . Những thằng nào đi đợt này , sau này mà dính nghiện thì cũng bó tay luôn ?
    Xin chúc lời chúc tốt đẹp nhất đến trung tâm và toàn thể học viên . Hẹn ngày trở lại ? !!! Cám ơn các bạn xây dựng và cám ơn 3 ngày vừa qua ăn cùng , ngủ cùng , lao động cùng ? !!! Cám ơn cuộc sống SV .
    Hà Nội ?" 28/1/2008
    Trồng Cây Chuối ? !!!
    [​IMG]
    Họ , những con người khốn khổ ... !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tổ mây che đan ...( họ đang nhìn tôi đấy)
    [​IMG]
    Tổ đá mỹ nghệ
    [​IMG]
    Những anh chàng mới đến ( không được ngẩng đầu lên ...)
    [​IMG]
    Trận bóng giao hữu ( SVTN thua 1-2 ...Tôi ghi bàn duy nhất)
    [​IMG]
    Đêm giao lưu văn nghệ, 1 màn đọc ráp kô khác gì chuyên nghiệp
    [​IMG]
    SV và học viên cùng làm bếp với nhau
    [​IMG]
    Bữa cơm học viên : 2500 đ ... !
    [​IMG]
    Chiếc ghế đá ky niệm
    [​IMG]
    Trung tâm là nhà, chúng ta là du côn ...hê hê ( đùa đấy )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi học thêm nghề vẽ sơn
    [​IMG]
    Những bức ảnh vui
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuyến đi thành công tốt đẹp
    [​IMG]
    3 ngày 3 cùng với nhau ...
    [​IMG]
    Tạm biệt các anh
    [​IMG]
    Tác giả :Trồng cây chuối
    [​IMG]
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TIN VẮN THĂNG LONG ?!!!
    [​IMG]
    Thăng Long nói chung và toàn miền bắc nói riêng đang phải gồng mình đối mặt với đợt lạnh buốt và gió rét lớn nhất trong hơn 1 thập kỷ qua , và rất vui là vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt . Những đợt lạnh tím tái phối hợp với từng đợt mưa phùn kèm mưa ngâu cộng thêm rất nhiều đợt gió mùa đông bắc và không khí lạnh tăng cường đang mang lại những hậu quả không thể tuyệt vời hơn . Không chỉ mùa màng cây lúa bị ảnh hưởng mà gia cầm gia súc , bé xíu như con gà con vịt , to tướng như con trâu con bò cũng phải gục ngã và chết tươi vì không mặc đủ ấm ,dẫn đến thiệt hại khôn lường cho chăn nuôi và nền kinh tế của Thăng Long nói chung cũng như cả nước nói riêng .
    Nhiệt độ đang ngày một nhích gần hơn tới mức kỷ lục , đe doạ đến cả tính mạng con người ? giữa mùa hè , chúng ta thường vật vã than vãn rằng :
    - Yêu mùa đông nhất trần đời ?!!!
    - lạnh quá thì có thể mặc ấm , nhưng nóng quá thì chắc là chết ? !!!

    Nhưng với thời điểm hiện tại , thì phải xem xét lại , vì lạnh quá vẫn có thể chết như ri cho dù có mặc ấm cỡ nào đi nữa . Thiệt thòi nhất phải kể đến người già và trẻ nhỏ với mức đề kháng chống chọi yếu kém , 2 ngày gần đây , khi nhiệt độ giảm xuống thấp hơn 8 độ c ? Hầu như tất cả các trường tiểu học miền bắc đã cho trẻ nhỏ và người già được nghỉ học . Trẻ nhỏ sung sướng tuyệt đối khi tối nào cũng bắt bố mẹ bật chương trình dự báo thời tiết lên để xem , mong nó dưới 8 độ , chẳng chịu cho bố mẹ xem đọc kết quả đề trên kênh Hà Nội gì cả .
    Thời tiết gần 1 tuần nay không chỉ dừng lại ở mức khủng khiếp nữa mà nó dần chuyển sang quái dị ?nó có tác dụng như 1 liều thuốc tê đối với da thịt , có thể cầm dao , nĩa mổ xẻ chọc ngoáy trên người phọt máu mà không có cảm giác đau đớn ? nó gây cứng các mô , cơ , gân ? Theo thống kê của trường Thăng Long thì gần 1 tuần nay số lượng nam và nữ đi vệ sinh giảm hơn 1 nửa ? !!! điều tra nội bộ và cơ bản thì biết được lý do là SV không thể thò tay kéo được khoá quần ra , nên đành nhịn cho lành .

    Cần cảnh báo , và tuyên truyền tác hại , sự nguy hiểm cho SV , khi gần đây có hiện tượng tại các phòng trọ , SV nhóm than tổ ong để đầu giường ngủ qua đêm cho đỡ lạnh , không than tổ ong thì bếp ga , bếp từ ? ! Những điều các SV đang làm sẽ dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng , làm thiếu hụt tiền học phí cho nhà trường . Đề nghị các bạn cảnh giác .
    LEO PHANXIPĂNG MÙNG 5 TẾT .
    Theo nguyên lý giảm dần đều của nhiệt độ hiện tại , thì vào khoảng mùng 4 mùng 5 tết , nhiệt độ miền bắc sẽ chỉ còn khoảng ?" 10 ,-11 độ ? Theo nguồn tin mật ?gấu , của Phóng viên Gấu xuka thì sẽ có 1 nhóm SV ĐH Thăng Long gồm 7 SV sẽ đi leo đỉnh Phan Xi Păng vào mùng 5 tết ? !!! Nhiệt độ trên đó áng chừng sẽ vào khoảng ?" 50 độ ? Nhưng dù gì thì gì , cả đoàn vẫn rất đang hưng phấn ? !!!
    Sẽ có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập các bạn , thậm chí là cả tính mạng , thế nên chúng tôi xin ?Chúc các bạn đi mát mẻ . Quy tiên nơi núi rừng hiểm trở vậy , âu lại là 1 sự phá cách của thế hệ trẻ Thăng Long ? !!! Của miệng quá !!! Báo Chuối chúng tôi sẽ đợi ngày các bạn về để làm 1 cuộc tổng phỏng vấn và tặng huy chương ? !!!
    LẠI MẤT XE MÁY ĐH THĂNG LONG ???
    Vào ngày 24/1/2008 ? 1 SV nữ ĐH Thăng Long có mượn xe 1 bạn trai cùng lớp để về nhà đi vệ sinh ?Vào nhà xe ,cô nàng dắt 1 xe máy Wave S mà cô tin chắc là của bạn mình , đưa vé xe cho bác bảo vệ mặt thẹo xong , dắt xe ra cổng trường ?Cô nàng không tài nào nổ được máy ?Mà công chuyện đi vệ sinh không thể đừng được ?Nên cô ta bèn dắt xe gửi 1quán nước và chạy bộ về nhà giải quyết . Đến khi giải quyết xong , quay trở lại trường , cô thấy 1 cuộc khóc lóc và cãi cọ ngay trước phòng bảo vệ ? 1 Nữ SV bị mất xe máy , đang cãi cọ quyết liệt , cùng bác bảo vệ xấu trai đang khóc lóc giải quyết . Cô ta như chợt hiểu ra vấn đề . Và dắt chiếc xe từ quán nước vào và hỏi xem :
    - Đây có phải xe của bạn không ?
    Đích thị là có sự nhầm lẫn , 2 chiếc xe giống hệt nhau ?Và sự trông kiểm của phòng bảo vệ đã lộ rõ bản chất yếu kém , Mặc dù là đã giải thích khản đặc cổ kèm theo hối lộ Bimbim , nhưng cô gái SV xấu số vẫn bị các bác bảo vệ xấu trai nằng nặc đòi lôi lên phường , cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở cảnh cáo và ôm hôn . Sự việc đã được giấu nhẹm ngay sau đó , và tổ bảo vệ đã có nhiều biện pháp trông giữ xe quyết liệt hơn ngay sau vài ngày ?!!! Mất 1 chiếc trong thời gian vừa qua là quá đủ với họ ?Mỗi ông mất 3 triệu ? !!!! Mất thêm chiếc nữa , chắc họ lên tum rồi nhảy xuống quá .
    HÌNH ẢNH ĐI TRUNG TÂM TRÊN BAVÌ CỦA ĐỘI SVTN.
    Ngày 20,21/1/2008 vừa qua , Đội SVTN gồm có đội trưởng Khoa chân thối và đồng bọn đã lên đường đi Ba Vì để hoạt động tình nguyện tại 1 trung tâm chăm sóc người già trẻ nhỏ ?mà chúng tôi quên xừ mất tên là gì rồi . Ngoài những món quà tặng cả về vật chất lẫn tinh thần từ đội TN đến trung tâm , đội còn tổ chức 1 buổi giao lưu văn nghệ , thời trang đặc sắc cây nhà lá vườn , để cổ vũ động viên những con người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống , những em bé lang thang và bị dị tật , bị bố mẹ bỏ rơi . Thật sự là chuyến đi có ý nghĩa đối với những thành viên mới của đội TN .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    TIN CUỐI : Em tớ mới nhổ thêm 1 chiếc răng nữa !!!
    [​IMG]

  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    VIDEO CLIP CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ ...!!!
    Hờ hờ ... Có 1 loại bệnh mới , bệnh của các cháu bé xì tin 9x , chẳng may bạn tớ mắc phải ... !!! khổ thân nó ... !!! Hãy xem nó đây .,.. .Hu hu ... !!!
    http://www.blog.com.vn/Home/Ban-to-tu-Suong--_14259.html
    Đêm hội truờng vừa qua , Chuối xông lên sân khấu hát baà : mưa ngâu cùng 1 bạn gái rõ xấu ... !!! ở dươớ người ta quay được 1 đoạn như thế này ... anh em cùng nghe , đeo fone nhé :
    http://www.blog.com.vn/Home/Chuoi-hat_16552.html
    Híc ... hình như lúc này Chuối đang mệt lắm ...Chứ không thể yếu như thế này được ... Híc ;
    http://www.blog.com.vn/Home/-Tap-chong-day-_16548.html
    video Clip chưa dược ccông bố ... Đội Earobic tập ráo riết cho vòng chung kết rung chuông vàng ... chúng ta cùng xem dùi ... !!! Quá tuyệt .
    http://www.blog.com.vn/Home/Video-earobic-Thang-Long-_16578.html
    Cuối cuùng là clip chẳng liên quan gì cả , Clip Halloween ... Yếu tim thì khỏi xem , mất công gọi 115 . toàn ma.
    http://www.blog.com.vn/Home/Clip-Halloween--_16579.html
    Tác giả :
    [​IMG]
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    XUÂN MẬU TÝ ?!!!
    [​IMG]
    Mừng tết đến và lộc đến nhà nhà , cánh mai vàng , cành đào hồng thắm tươi , chúc cụ già được sống lâu sống thọ và con cháu sang năm lại đón tết sang, và kính chúc người người sẽ gặp lành tết sau được nhiều lộc hơn tết nay , tết đến đoàn tụ , cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang ( Ngày xuân long phụng sum vầy ?" St: Quang Huy) ?!
    Khừa khừa ? !!! 29 tết ? Tức mùng 5/2/2008.
    Chắc giờ này tất cả mọi người đang chờ giây phút trọng đại nhất 1 năm đang dần đến ? Trên đường ngoài phố người người đi sắm tết , cành đào cành quất tíu tít, dù trời có lạnh cắt thịt và sẽ còn lạnh hơn nữa vào giữa đêm 30 nhưng không thể ngăn được những nụ cười của biết bao đứa trẻ , háo hức mong ngóng tiền lì xì , để rồi sẽ bị bố mẹ dụ dỗ : Để bố mẹ cầm hộ tiền cho ?!!! sẽ được chụp ảnh , sẽ được ăn mặc đẹp , dạo phố , và được ăn bánh trưng rán giòn tan ? ôi Tết .
    Tớ đã lớn lắm rồi , lại có em nhỏ ở nhà , hi vọng nhận được nhiều tiền lì xì trong dịp tết đã trở thành mơ ước xa vời như cánh hạc .Cố đấm ăn xôi cũng chỉ được những cái lắc đầu cuồi cuội của người lớn kèm theo lời từ chối dễ thương :
    - Thằng này lớn hơn cả ****** rồi , mày tha mừng tuổi cho bác thì thôi , lại còn bắt bác mừng tuổi cho mày nữa ? !!!
    Ôi Help me ? !!! Tết nhất mà không có tiền lì xì thì tan vỡ giấc mộng trẻ thơ , rất tiếc tớ không còn là trẻ thơ nữa ?thành trẻ già mất rồi .
    [​IMG]
    Cũng giống như tất cả mọi người ,tết nhất là phải ở nhà dọn dẹp , giúp bố mẹ trang trí nhà cửa ? năm nào tớ cũng được giao cho công việc lau quét cầu thang và 3 tầng nhà bé xíu ?!!! Năm trước lúc say rượu , tớ còn đòi quét dọn cả nhà hàng xóm , nhưng mới chỉ lau được mỗi cái cầu thang gỗ là đã muốn về HN học rồi ? SV xa nhà mà !!! 1 giấc ngủ ở nhà có hơi ấm của bố mẹ và em trai ?nó ngọt ngào và ấm áp hơn biết bao nhiêu những đêm dài quấn bó đủ các thể loại chăn chiếu mà vẫn thấy lạnh cắt thịt , theo 1 bài hát gì đó có tên : Giọt nước mắt lộn ngược !!! thì cũng gần gần giống thế .
    Còn nhớ ngày này năm trước , là cái ngày tớ bắt đầu lốm đốm trỗi dậy những nốt thuỷ đậu , và phải cay đắng ghặm nhấm nỗi đau trong phòng từ 27 tết đến mùng 7 tết . Nhìn phố xá nhộn nhịp bóng bay , pháo hoa ?nhìn bố mẹ xúng xính dạo phố cùng cu em toét miệng cười toe , rồi lại nhìn lên cái gương có gương mặt ác quỷ xanh lét bởi thuỷ đậu ?là mình . Cảm thấy xiết bao tủi thân , cũng đỡ buồn hơn khi có 1 đứa bạn đến thăm mình và bị lây thuỷ đâụ ?phải ở nhà hơn 2 tuần sau đó . Chết cha đi , ha ha . Nó cũng 1 mực đòi tự tử mỗi khi nhìn vào gương . Còn năm nay , mình đẹp trai ơi là đẹp trai ? Thì trời nó lại rét đậm rét hại ? ôi khốn nạn cái thân tôi .
    Tết nhất là quãng thời gian gặp lại bạn bè , cấp 3 , cấp 2 , cấp 1 , lớp mầm ? đến nhà thầy cô giáo cũ , đem theo những lời chúc tốt đẹp nhất . Cảm thấy cuộc sống nó hồng lên , và đáng sống biết bao nhiêu , khác hẳn cái lần thủng săm xe trên đường láng và phải dắt bộ vài cây số tìm chỗ vá . Mỗi lần tết lại cảm thấy mình già đi, và vác thêm 1 trách nhiệm phải làm được cái gì đó sau này .
    Giao thừa thiêng liêng năm nay chắc tớ sẽ đi xem bắn pháo hoa cùng bạn bè , rồi về xông đất nhà tớ , và sau đó là thắp nhang bàn thờ ông bà cầu xin năm nay sẽ có người yêu . Nhưng năm nào cũng công cốc , hình như ông bà rất thờ ơ với chuyện tình cảm của mình . Tết nhất , nhìn thấy ai cũng dễ thương hơn biết bao nhiêu , kể cả mấy cái thằng bán thịt lợn , năm trước bán thịt đắt cho mình , hôm nay nhìn cả lợn cả người đều xinh ? ôi , tết .
    [​IMG]
    Hoa hoét tràn ngập phố phường ? nốt ngày mai , và sau đó là 1 ngày trọn phố phường vắng ngắt như thành phố ma . Đâu đó lác đác tiếng pháo nổ ?và những ngày tiếp sau đó là những ngày hội ? Oa , tết ? !!!năm nay mong mình sẽ không phải nhìn thấy 1 vụ tai nạn ngoài đường nào .
    Tớ vừa đi tảo mộ về , buồn cười ở đoạn , đi xe ở HN , tòan đầu trần trốn công an , về Sơn Tây thấy có mỗi mình đội mũ bảo hiểm , họa hoằn lắm mới thấy có xe đội mũ BH , tự nhiên mình trở thành thằng ngố rừng , xấu hổ quá ! Ở nghĩa trang , dân tình đông hơn cái chợ , xe cộ dựng kín mít ? Mộ nào cũng có hoa và nhang khói nghi ngút ? Họ đã đi về nơi xa lắm nhưng chưa bao giờ bị lãng quên ? !!! Mình đi rất nhiều mộ để xin xỏ :
    - Cháu và cụ là những người không quen biết , năm mới , chúc cụ hàng xóm của ông cháu mọi điều may mắn , xin cụ phù hộ độ trì cháu có nhiều tiền để cháu giúp đỡ bạn bè (???) Và cái sự đẹp trai của cháu nó không thể tạm hõan lại được , nó sẽ tăng trưởng hơn cả lạm phát nền kinh tế VN.
    Đây là entry cuối cùng trong năm cũ của tớ , tớ muốn chúc đến mọi người những điều giản dị nhất ? Sẽ ăn tết thật ngon này , không ai bị thuỷ đậu hết này ,chẳng ai bị tai nạn này , sẽ nhận được xiết bao nhiêu là tiền lì xì ? !! Nụ cười luôn thường trực trên môi , và luôn cảm thấy yêu đời vô đối . Cám ơn tất cả mọi người đã đọc tất cả những gì tớ viết trong 1 năm qua , cho dù là có những thứ rất chi là bậy bạ .
    Yêu tất cả mọi người ? !!!
    Mong ông bà phù hộ độ trì cho con năm nay có người yêu .
    Hẹn gặp lại tất cả các bạn sau tết ? Smile !!!

    Trồng Cây Chuối ? !!!
    [​IMG]
  9. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hay lắm, viết nữa đi nhá.
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    GÀ TẾT ONLINE?!!!
    [​IMG]
    Sau đây là 1 bài văn tường thuật sử dụng biện pháp tu từ nhân hoá do cộng đồng những người việt trẻ yêu động vật viết và đóng phong bì vào bao lì xì gửi lên uỷ ban động vật quốc gia ? Về việc yêu thương loài gà hơn vào mỗi dịp tết đến . Nội dung chủ yếu của bức thư viết bằng máu gà ( tiết gà) này đó là việc sát sinh gà hàng loạt vào mỗi dịp cuối năm của nước ta . Gà : 1 loài động vật rất thân quen , gắn bó với loài người , có trí thông minh , khiêm tốn , thật thà dũng cảm ?Bức thư yêu cầu nhà nước nên biết chân trọng cuộc sống của những con gà hơn nữa ? nên đổi món thịt gà những ngày tết sang món khác , chẳng hạn là rau muống , rau ngải cứu ? Hoặc cái gì đó không phải là 1 loài động vật ? Chúng thật sự đáng yêu ? !!! Bức thư có trình bày 1 đoạn tâm sự của những nhân vật chính trong dịp tết ? Mời các bạn theo dõi ? :
    - Gà 1: ò ó o o o ? Vậy là cuộc đời tôi sắp chấm dứt tại đây ? chấm hết ?Vĩnh biệt thóc, vĩnh biệt giun , vĩnh biệt chuồng ? Tôi đi đến giây phút cuối đời .
    Cửa ***g bật mở , 1 con gà nữa vừa được quẳng vào ? !!!
    - Gà 2 : iếp iếp , quác quác ?hiếp ?iếp ?Quác ?.!!! Đây là *** đâu thế này ? ??? Thả tao ra ?Quác quác oác ?iếp ? Khốn nạn ?!!!
    - Gà 1: Điếc đít quá , câm mồm đi ?Con gà trụi đít kia ?!!!
    - Gà 2: Ơ , Mày là ai , đây là đâu , sao tao lại bị nhốt vào đây , bây giờ là mấy giờ rồi ?
    - gà 1 : Hỏi từ từ ****** mới trả lời được chứ ? ! Tao là Gà handsome , đây là chuồng gà , nhốt mày lại để mai vặt lông cắt tiết ? Rõ chưa đồ ngu .
    - Gà 2: *** rõ gì cả , tao đang dạo chơi trong vườn , có làm cái *** gì sai đâu mà đòi giết tao .
    [​IMG]
    - Gà 1 : tao còn đang mải đá mái huỳnh huỵch trong chuồng mà cũng đột ngột bị bắt và nhốt vào đây , đợi ngày bị giết ?huống chi là dạo chơi như mày .
    - Gà 2 : nhà mày ở đâu ?
    - Gà 1: Chuồng tao ở nhà hàng xóm của cái nhà này ?tối hôm trước bị lùa , rồi bị trói gô chân lại , tao sợ quá ngất , sáng nay thấy nằm trong chuồng này . Còn mày ? ?
    - Gà 2: *** biết luôn , bị nhốt trong giọ, tối um ,1 lúc sau thấy ở đây ? Thế sao mày biết tao sẽ bị cắt tiết ?
    - Gà 1 : Mai là giao thừa ? nhà lão này làm cỗ cúng cụ ? Mày sẽ phải trần truồng ngồi trên đĩa và nằm trên bàn thờ . tao chắc cũng không thoát được hoàn cảnh tương tự ?!!!
    - Gà 2 : Trời ơi , tao chưa muốn chết !!!
    - Gà 1 : thế chắc mày nghĩ tao muốn chết !!!???
    - Gà 2: Bọn loài người độc ác , giết tao thế này thì bọn nó nuôi tao từ bé làm cái *** gì thế nhỉ ?
    - Gà 1: nuôi cho béo để còn giết ! hỏi ngây thơ thế ?
    - Gà 2:híc híc ? thật thế không ?chết tôi mất thôi ? mình phải trốn đi chứ mày ?chẳng nhẽ cam chịu bị giết ?
    - Gà 1: mày mổ hộ tao gãy cái thanh gỗ chuồng này với ?hoặc lấy cánh ủn gãy đi ? rồi cùng đi trốn ?mà tốt nhất nên ở lại , trưa nay cũng có 1 con xổng ra được ? bị lùa 1 hồi , người ta bắt được và giờ này nó đang trần truồng nằm trong chậu nước nóng kia kìa ? Tao đang xem người ta moi lòng fèo nó thì mày chui vào đây , hét hò ầm ỹ ?Điếc đít.
    - Gà 2: Khủng khiếp quá , sao mày có thể vô cảm với đồng loại như thế được nhỉ ?
    - Gà 1: đằng nào mà chẳng chết , tao muốn xem tao sẽ bị chúng nó giết như thế nào thôi .
    - Gà 2: Giết như thế nào ?
    - Gà 1: Sẽ bị túm chân , túm cánh ? cắt cổ , máu chảy đến chết , vặt lông trong chậu nước nóng , moi ruột ?sau đó thế nào nữa thì chưa biết vì chưa xem hết .
    - Gà 2: trời ơi ?làm sao có thể chịu được từng đấy cực hình, tao còn chưa từng được đá mái ?Tự nhiên phải chết 1 cách man rợ thế này ?Huhu ?
    - gà 1: À , thằng này là gà trống tơ à ???? khổ thân quá , ra đá tạm vào mấy thanh củi đằng kia kìa , cho đỡ ghiền , chết còn toại nguyện ?!!!
    [​IMG]
    - Gà 2: Huhu , ********* gà xấu xí này ,mày còn trêu tao nữa à ? huhu ?ước chi tao biến thành gà siêu nhân khổng lồ , mổ chết mẹ hết bọn người này đi ?Lũ độc ác ?tại sao chúng nó có thể ăn thịt mình được mà mình lại không ăn thịt chúng nó được nhỉ ???
    - Gà 1 : mày đang hỏi tao đấy à ??? Hỏi câu nào dễ trả lời hơn đi ? Mình sinh ra là để cho chúng nó làm thịt ? Thế nên nghĩ nhiều làm gì cho đau mào ?!!!
    - Gà 2: giết tao , tao sẽ hiện hồn về bóp cổ chết hết chúng nó ? à ?Lúc trưa con gà kia lúc bị giết có kêu to không ? nó có bị đau không ?
    - Gà 1: Người ta bóp cổ nó lè cả lưỡi ra ngoài ?Kêu thế *** nào được nữa , máu chảy toe toét ? chân nó giãy giãy , mắt lộn ngược ?nhìn thảm lắm . Tao cũng bắt đầu cảm thấy sợ rồi đấy .
    - Gà 2 : chết mẹ luôn được thì tốt ?Chứ chết đau đớn thế ! Làm sao tao chịu được cơ chứ ? Tại sao số kiếp tôi nó lại khổ sở thế này ? Biết ai sẽ cứu được số kiếp này bây giờ đây ? Vĩnh biệt tất cả ?hẹn gặp lại ở thế giới bên kia .
    ???????????????????????????.

    [​IMG]
    Mặc dù thích ăn nhất cái phao câu nhưng xem chừng chúng thật đáng thương biết bao nhiêu . Tớ hứa lần sau ăn thịt gà tớ sẽ nhai nhẹ răng hơn , cho các bạn đỡ bị đau đớn .
    À quên , sau đây xin gửi tới đồng bào Clip Cắt tiết gà vãi đái hãm tài do 1 nhóm phân biệt chủng tộc thực hiện ... Cảm ơn Blog.com.vn đã cho chúng tôi chứa chấp những Clíp thế này :
    http://www.blog.com.vn/Home/cat-tiet-ga--_17380.html
    Con gà này sau khi bị cắt tiết rõ ràng ... Tiết chẩy lênh láng , cụp đầu nó laụ vứt góc giếng 1 lúc , lúc sau nó vùng dậy làm mấy thằng vừa cắt tiết xong tá hỏa tam tinh ... Hò nhau nhảy vào bẻ cổ nó , cho chết hẳn , nhưng không thằng nào dám làm ...Cuối cùng đành phải úp sọt và dội nước sôi lên người nó ... Nó Giật đùng đùng , Rồi băng hà ... Bây giờ mới hiểu cái câu trong phim chưởng :
    - hãy trả lời ta mau , ta sẽ cho mi 1 cái chết nhanh chóng , không đau đớn ... !!!
    Con gà chết đau đớn quá ... Dù thương nhưng mình vẫn kiên quyết không nhường cái đít cho bất cứ đứa nào van xin , ****** ăn phao câu . Yeah ...
    Trongcaychuoi !!!

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]