1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tiếc ghê! Ông anh nhiệt tình lại nhóm máu O ...Hông sao , nhóm máu nào cũng có rất nhiều người đang cần , Smile, hi vọng 1 ngày đẹp giời nào đó ,anh em mình gặp nhau khi đang đi hiến máu ...hihi ...
    @ Bankemsocola: Ỳ hì , welcome bạn đến với topíc Chuối , bờ la bờ la ... !!! Hu ra, Tôpíc tồn tại cũng được khá nà nâu rùi ờ hờ ...
  2. BangChu

    BangChu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần đến lúc đi hiến máu đâu. Khi nào thiếu bạn nhậu thì alô cho anh
    Spam trong này nhiều quá
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Chú chuối ơi, thế nhóm máu Bê có cần ko
    Nếu cần thì cứ ới anh Wawe tàu là có ngay
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng ... Hiến máu xong bọn em cũng hay đi nhậu nhẹt để bồi hoàn lại lượng máu đã mất ... !!! Nếu có 1 ngày trời đẹp mà anh em ta được uống với nhau thì em cũng xiết chi là hạnh phúc ...hí hí ...!!!
    Em pót en try mới đây
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TRUNG TÂM TƯ VẤN TÌNH CẢM ( P2)Cúc cù cu ?Ku . Eng éc ?Éc ? !!!
    [​IMG]
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chị em mặc áo hở hang ra đường
    Chẳng may gặp anh dân phường
    Anh dồn từ nhà đến trường ?véo ti ?!!! Hi hi ?( Thơ Chuối)

    Chuối đã thi xong ? !!! Hôm qua , tức ngày cuối cùng của môn cuối cùng , Chuối học vật vã trên trường mặc kệ chúng bạn xua đuổi vì học dốt , cảm thấy dường như vẫn chưa xinhê , buổi tối Chuối sang nhà bạn gái cùng lớp tiếp tục học vật ?vã ?!!! mặc kệ lời bố mẹ bạn xua đuổi vì quá khuya ? đến đêm , Chuối vùng dậy kê mâm học tiếp , học vật vã ? Nhưng cuối cùng ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi và buồn ỉa ?!!! Sáng nay , trong tình trạng hưng phấn cao độ và đánh rắm liên hồi , Chuối nghiến răng , mắm mối viết , nộp bài sớm trước sự kinh hoàng của thầy giám thị ? Ít nhất sẽ là 5 điểm ? Yeah ? Chuối đã thi xong ?lịch và kế hoạch vui chơi , bê tráp đang được lên liên hồi , trước tiên là chuyến Côn Sơn - Kiếp Bạc ?!!! Chơi mau kẻo lại sắp bắt đầu kì mới ?Yeah ?!!!
    Lọc Tọc phọc ? !!! Để cho đỡ mất thời gian vàng bạc châu chấu của các bạn , chúng tôi xin nối Micơrô đến thính giả nhanh chim nhất , gửi câu hỏi về cho trung tâm sớm nhất van xin lời giải đáp ?Vâng:
    1) Lời Van xin thứ nhất :
    - Chào trung tâm , em là Bình ở Lạng Sơn , em có 1 câu hỏi , chẳng hay trung tâm có thể giải đáp giúp em được không ạ???
    - Ờ , em phải hỏi thì trung tâm mới biết đường giải đáp chứ , khinh trung tâm thế à ?
    - À à ? Em có bị 1 cái bệnh , rất là phức tạp , khó nói , nó đang làm cản trở con đường tình duyên cuả em anh ạ ? !!!
    - Bệnh gì bạn ? vô duyên à ?
    - Không ạ !
    - Hay vô sinh ??
    - Cũng không ạ !
    - Trung tâm rất là ít lòng kiên nhẫn , thế nên đề nghị bạn đi thẳng vào chủ đề chính , không vòng vo .
    - Em mắc bệnh buồn .
    - Buồn đái ?
    - Không anh ạ !
    - Buồn ị ???
    - Cũng không phải ạ !!!
    - Bạn có cần phải nhờ trung tâm gọi hộ 1 xe cấp cứu đến ngay đấy kô ?
    - Nghĩa là mắc bệnh buồn , bệnh nhột ấy , ai sờ vào người cũng giãy nảy lên đấy ? !!!
    - À ? Thế vấn đề đấy có liên quan đến chuyện tình cảm à ?
    - Thế này ! Từ hồi có người yêu , cứ mỗi lần người yêu em ôm , hay sờ vào cơ thể em , là em lại giãy đành đạch như con trạch , giật mình , có biểu hiện hoảng hốt ?!!! Em rất lo lằng , hôm trước đèo người yêu đi xe máy , nó ôm em , em giựt cùi trỏ 1 phát , vêu bố mồm , tí nữa ngã vật xuống đường ? Em rất hối hận , và đang phải đối mặt với 1 lời chia tay của nó ? !!! Em làm sao giờ ? !!!- Hoá ra là vậy ? !!!! Bệnh của bạn giống hệt bệnh 1 người bạn của tôi ? mắc chứng nhột từ bé , 22t ?vẫn đang sống rất hạnh phúc .
    - Anh ý có người yêu chưa anh ?
    - đang ế ? !!!
    - Em biết ngay , bệnh này khó có người yêu lắm ?!!!
    - Bệnh này không có loại thuốc nào chữa được đâu , mà phải rèn luyện bằng lòng quyết tâm , và sự thử thách cao độ ? !!!
    - Anh nói rõ hơn 1 chút đi .
    - Ví dụ , rèn luyện thói quen đụng chạm vào những chỗ hiểm của cơ thể , như lườn , nách , rốn , gan bàn chân bàn tay ?!bất cứ chỗ nào buồn , fiền ?!!! bảo bạn bè tập hộ , xông vào cù bất cứ lúc nào , kể cả đang đi xe máy , lái xe tải , hay đi ỉa ?!!! Rõ chứ ????
    - Liệu phương pháp này có hiệu quả không anh ???
    - Hiệu quả thấy rõ chứ lại ! làm thế sẽ giúp bạn tập cho cơ thể có phản ứng nhanh nhạy , không giật mình ? đừng nói người yêu bạn ôm, chứ nó có cấu véo , cầm kìm điện chích vào lườn bạn cũng đếch thấy cảm giác gì đâu ? Thề luôn ? !!!
    - Ồ Jay ..!!!! Thank Anh so much , em sẽ luyện ngay bây giờ ?
    - Ờ , chào bạn ? !!!
    2) Question Two !!!!
    - Câu hỏi được chát trực tiếp qua mạng yahoo đến từ bạn đọc mang nick: Xinanhdungsatmuoiiottraitimthongaybebongcuaem_Playcu@yahoo.com. - Zạ , chào anh , em tên Ngân , 21 t ợ Plây Cu ?Em hỏi luôn anh nhé!
    [​IMG]
    - Ờ , Zồi .
    - Hôm lọ , Khi đến nhà bạn trai em để chơi , em chợt phát hiện ra 1 sợi lông rất đặc biệt ở trên giường của anh ấy , và cả ở trên quần đùi của anh ấy ? !!! Mà em biết chắc chắn không phải lông của anh ấy ? Em muốn hỏi anh là có làm cách nào để phân biệt được lông nam hay lông nữ không ? Em đang rất nghi ngờ ? !!!
    - Câu hỏi của em quen quá , hình như có trong 1 tôpic giáo dục giới tính của diễn đàn trái tim Việt Nam thì phải ?!!!
    - Có thể chỉ là sự giao hợp !!!
    - ?????????????????????????????
    - Sao anh ???
    - Em nói gì bên trên anh chưa hiểu rõ ý lắm !! Hình như ý của em là trùng hợp đúng không ????
    - À vâng vâng ? đúng rồi , quê em giao hợp với trùng hợp cùng nghĩa với nhau mà ?? lạ lắm hả anh ???
    - À , hơi hơi thôi ? !!! chắc sẽ quen dần ý mà ?!!! Thế để anh hỏi nhé? ! Có thể cái sợi mà em nhìn thấy là 1 sợi tóc????
    - Tóc là tóc thế lào ?tóc lào mà xoăn tít thò lò thế được ????
    - Tóc sâu , hoặc tóc của người tóc xoăn ?!!!
    - Anh đừng có biện minh nữa đi , đã bảo lông là lông ? !
    - ơ , anh đâu có biện minh ? Anh đang phỏng đoán mà ?!!! Theo em đó là sợi lông gì ?
    - Theo những sợi lông mà em có , thì em tin chắc đây là lông của đàn bà ?!
    - Lông gì ?
    - Chắc chắn không phải lông chân hay là lông nách ?!!!
    - Thế là lông gì ?
    - Có cần phải nói ra không anh ?
    - À à ?không cần cũng được ? , tin chắc rùi thì còn đi hỏi làm gì nữa ?
    - Em muốn có sự chắc chắn bằng cơ sở khoa học ???? Để đem về buộc tối anh ý ?!!!
    - Sao mà đã buộc tội !!! có thể là lông em gái , chị gái của anh ấy thì sao ? em có vẻ quá nhanh nhảu đoảng ?! Chẳng có chứng cớ gì cả?!
    - Lông của mấy người trong gia đình anh ấy , em đều có mẫu hết rồi , qua so sánh thì là không fải ?anh hiểu chứ !!!
    - Uầy ? Em có vẻ có khiếu trở thành nhà lông học toàn cầu được đấy !
    - Anh trả lời câu hỏi của em đi chứ ????
    - À ừ ?Thế hiện giờ , em còn cầm tang vật chứ ? mấy sợi lông ấy !!
    - Có 2 sợi em cất kĩ trong 1 cái két nhỏ rồi ? ! anh có cần xem qua nó không để em đi lấy và chiếu qua web ?!!!
    - Không cần thiết đâu , em tả sơ qua cho anh tình trạng của 2 sợi lông ấy đi ? để anh nghiên cứu ? !!!
    - 1 sợi dài , 1 sợi hơi dài ? 1 sợi trông lơ phơ , xoắn tít và hơi nhớt nhớt , sợi còn lại khô cong và cũng xoắn vừa phải ? !!!! Theo anh liệu người con gái này bao nhiêu tuổi ?
    - Theo anh tính toán thì sợi lông này hình như của ?bà già ? !!! Dạo này em có thấy bà già nào thường xuyên qua lại phòng của người yêu em không ?
    - Dạ không !!!
    - lạ nhỉ ???? Dạo này trên mấy trang web hay đưa tin có mấy vụ : ưỡng ức bà già 70 trên bãi cỏ , với cả trói bà già 80 trong bếp để ? !!! Hay là , hay là ? !!!
    - Anh đừng có suy diễn bậy bạ , người yêu em là người tử tế ? !!!
    - Tử tế mà đầy lông đàn bà trong nhà thế này à ? ???
    - Hức , em không biết , thế nên em mới đi hỏi anh ?!!!
    - Được anh quyết định phải nhìn tận mắt , sờ tận tay sợi lông ấy, mới có thể tiếp tục điều tra được ? Nhà em ở đâu ? mai có rỗi không ?
    - Nhà em ở Đầu Cầu Vượt cầu giấy ?!!!
    - Ờ thế thì hẹn nhau ở đầu cầu vượt Giải Phóng cho nó gần ? Chiều mai em mang lông đến cho anh nghiên cứu ?!!2h chiều!
    - Ở đâu ạ ?
    - Em có biết quán truyện tranh: Hugo và Hentai không ? ngay sát cầu vượt ?hẹn nhau trong đó vừa đọc truyện vừa trao đổi ?!!! Ôkê chưa!
    - Dạ vâng ? cám ơn anh ? !
    Do thời lượng phát sóng rất ngắn và phải giải quyết những tình huống rất bi kịch , nên trung tâm xin được chào và hẹn gặp lại các bạn ở lần lên sóng tiếp theo ? !!! Hãy đặt niềm tin nơi trung tâm ? !!! Xin cảm ơn ?!!!
    Chuối ?!!!
    [​IMG]
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 01/03/2008
  6. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ ngoài HN có quĂn cafe Hugo và Hentai thỏưt ỏĂ , bỏằa nào ra, 'i chiêm ngặỏằĂng hĂ hĂ hĂ
    HÂm mỏằT bĂc chuỏằ'i tỏằô lÂu, bỏƠy nay Âm thỏ** 'ỏằc, em thich nhỏƠt là cĂi bài nói vỏằ tỏằ tỏằư cỏằĐa bĂc ( em có post entry này trong blog em ), zô 1 ly nào
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ... Thích thú , rung rướng quớ ... !!!
    Tớ chịu khó đọc lắm nớ , hâm mộ bác Nguyễn Nhật Ánh , kèm theo tớ cũng nói chuyện kiểu tưng tửng nên nói làm sao là viết ra như vậy ... Hạnh phúc quá ... Tiếc là tớ không làm được nhiều việc tốt đẹp , hay ý nghĩa nào để viết , toàn thứ tầm bậy ... !!!
    Cảm ơn bạn Sế lế nế ... nhìu nhìu ...moa moa chụt chụt ...
    Hentai Yeah ... !!!
    En try sau tớ lại khoe ảnh ...Smile ... Cuộc đời thật đáng chán ngắt
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ẢNH VUI CÔN SƠN - KIẾP BẠC 2008 !!!
    Hey ... !!! Đến hẹn lại lên ... ! Nhóm những người độc thân vui vẻ tại Văn Phòng Đoàn trường ĐH Thăng Long chúng tôi vừa kết thúc 1 chuyến đi tham quan hết sức tuyệt vời ... Xin mời các bạn đến với giọng kể của 1 thành viên trong đoàn ...Bạn : Lê Việt Anh ...!!!
    1 năm 1 lần , chúng tôi được nhà trường đài thọ 1 chuyến đi chơi xa xa ... gọi là kết tình gắn bó keo sơn giữa các lớp cán bộ đoàn , hội ! Cách đây 2 năm , chúng tôi đi Tam Đảo , năm ngoái , do tình hình kinh tế nhà truờng eo hẹp , nên chúng tôi chỉ tổ chức đi vòng quanh Hoan Kiem Lake và Hale Lake...Năm nay để kỉ niệm vừa tròn 10 năm đội Pháp dành chức vô địch thế giới năm 98... và đặc biệt hơn là kỉ niệm sinh nhật lần thứ 48 của bố tôi ... Cả Văn Phòng Đoàn đóng bỉm đi chơi Con Son Kiep Bac... !!!
    Chỉ với 25 con người , chúng tôi làm náo động , huyên đảo cả mấy góc trời bình yên nơi cửa phật Côn Sơn , chỉ có 1 đứa không làm được điều đó , vì lỡ mặc quần đùi hoa, bị mọi người cấm bước vào trong chùa ... ! Bực mình nó ra xịt lốp xe ô tô ... Mất công chú tài hì hụi thay lốp và chửi *****. Chúng tôi cả gan chụp ảnh lia lịa ngay cả khi đang giơ nén nhang trước bàn thờ các cụ tôn nghiêm ... Bị chú quản chùa ở đấy hét ầm lên, bắt fải chụp cho chú ấy 1 kiểu đang ngồi khoanh đùi trên giường lò xo ...
    Côn Sơn phong cảnh hữu tình , đẹp nhất là những đống rác nằm la liệt trên từng Cm đường rừng... chỗ nào cũng thấy vỏ lon, li lông , vỏ lon lia lịa trên những bậc thang đường lên Bàn Cờ ... không chú ý là dẵm ngã tét sủ, Thùng rác cũng la liệt chẳng kém , nhưng dường như nó quá đẹp , đẹp và đáng yêu đến mức người ta sợ nó bẩn và đau khi vứt rác vào đó ... Cuối cùng , là nó vẫn đẹp điên , trong khi những con đường thì trở thành 1 bãi rác , Vừa nghĩ đến đó , thấy người trong đoàn của tôi vứt ngay 1 vỏ lon trượt thùng rác , lăn lông lốc và kô thèm nhặt lại ... Tôi vô cùng hậm hực , ra sút cho cái vỏ lon bắn tít lên cây ... !!!Tí rơi xuống đầu bà già bên cạnh ...!!! Vậy đó ... Ý thức fải đến từ tất cả người dân trong xã hội ... cứ nghĩ ai cũng làm thế rồi cũng sẽ làm theo thì bao giờ Việt Nam mới vô địch được bóng đá Thế Giới ... !!!
    Chuyến đi này của đoàn gồm khá nhiều thành fần có kết cấu não không được bình thường và ổn định cho lắm nên độ thú vị và bất ngờ của chuyến đi là không thể tránh khỏi... Chuyến đi là 1 chuỗi những tình huống hài hước được sâu chuỗi 1 cách khéo léo để mỗi thành viên đều cảm thấy ... không thể kiềm chế nổi nụ cười , Chúng tôi đều cảm thấy rất hạnh fúc với chuyến đi này ... !!!
    Sau bữa rượu vui nổ trời ...là đêm lửa trại đầm ấm như ai , hào hứng với trò chơi tụt quần nhau ném vào lửa trại ... êm đềm với tiếng guitar bên tàn lửa ngọt ngào , có điều có mỗi 1 thằng ngồi đánh và nghe 1 mình ...Mọi người chạy lên nhà sàn đánh bài hết . Với 6 máy ảnh và rất nhiều ổ cứng máy vi tính mang theo cóp ảnh , những kỉ niệm SV tiếp tục được ghi dấu .
    Trong tình trạng quá lơ tơ mơ vì buồn ngủ tôi chỉ nhớ được có vậy . Có 1 vài bức ảnh gửi đến các bạn ... !!! Những bức ảnh của nửa cuối đời SV không còn gì hạnh fúc hơn của tôi .
    Chuyến đi không dài , nhưng với những chị em béo ú như nhợn của chúng tôi thì nó thật sự không quá ngắn ... !!!
    [​IMG]
    ĐH Thăng Long đã trồng cây ở đây từ 2004...Ghi dấu ngay .
    [​IMG]
    Tập tành hấp diêm cho bằng bạn bằng bè
    [​IMG]
    Tôn nghiêm ......!!!
    [​IMG]
    Mối tình tay tư :
    [​IMG]
    Đừng tưởng Girl TL ong không bít ***y
    [​IMG]
    Chủ tịch hội SV trường tôi
    [​IMG]
    3 con thằn lằn con ...đùa nhau cắn nhau đứt u ...!!!
    [​IMG]
    Ảnh nghệ thuật ...!
    [​IMG]
    ước gì tôi được thế này
    [​IMG]
    Gợi tình...
    [​IMG]
    Mày chết với ông
    [​IMG]
    We are Family
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sư phụ , bát giới , xa tăng và nhậu không...
    [​IMG]
    Đêm lửa trại vui tưởng chết ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngủ chung ...
    [​IMG]
    Mỹ nhân của đoàn , Hà Móc Cống
    [​IMG]
    Tác giả : Lê Việt Anh
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 06/03/2008
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Sao chú biết ! !
    Đến đi thử máu A còn không dám nữa là đi hiến máu !
    Lý do tế nhị thôi chứ không phải không có lòng tình nguyện đâu !
  10. PES

    PES Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đừng có dại mà đi hiến máu, nó mà xét nghiệm ra Siđa thì khổ.

Chia sẻ trang này