1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    TUi chứ ai, cha
    Thực ra bài đó cũng hay đấy, ý tui là bài i''m Yours
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hic ... tớ ngồi nghĩ hết 5 tiếng đồng hồ ...mà không hiểu ý của bạn này bạn ấy nói cái gì ...
    Rất chi là hoang mang ... ! Híc , 1 trang trôi nhanh quá , kô kịp viết nhiều bài
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BỆNH KHOE CHIM ?!!!
    [​IMG]
    Cái chủ đề chim cò này là chủ đề hót nhất và được bàn luận đến nhiều nhất trong quãng thời gian SV Thăng Long bắt đầu học tại ngôi trường mới trong thời gian vừa qua . Những câu chuyện cũng 1 phần được dìm xuống vì không muốn sự hoảng hốt sẽ bị đẩy lên đến đỉnh điểm trong dư luận dẫn đến khả năng 1 số sinh viên sẽ tự sát , tự vặt lông trên người cho đến hết đến chết , bôi *** vào vết thương hở chờ nhiễm trùng đến chết , hoặc lấy quýt nhét vào lỗ hậu môn đến nổ tung đít ?
    Những câu chuyện như thế này ? !!!
    Trên đường đến trường mới , SV phải băng qua 1 cánh đồng với tấp nập , sầm uất những mộ với mạ , tiếp nữa là 1 rừng chuối , 1 ao bèo , 1 cái miếu âm u , rùng rợn với truyền thuyết bãi phân trâu vĩnh cửu ?( Lúc nào trong miếu cũng lù lù 1 bãi phân to đen xì nóng hổi , mặc dù không thấy 1 con vật nào chui vào hoặc thấy cái đít nào xung quanh đó ) khủng khiếp nhất là có những anh chàng thợ xây luôn trong cơn vật gái , thấy bà già cũng ngỏ lời trêu chọc , huống chi là con đường luôn tấp nập SV nữ TLong ? ngoài ra còn có 1 đội các cụ ông luôn đứng ở bụi chuối với tình trạng chim buông thõng , lủng lẳng ? độ tuổi đang giảm mạnh , và chuyển dần sang U40, U30 ? !!! Các bụi chuối là địa bàn để các thanh niên già mang chim ra doạ SV ?
    Đối với đa số SV nữ TL thì từng đó ám ảnh là quá đủ để con đường từ nhà đến trường luôn trong trạng thái mất an toàn ? và tâm lý bị suy sụp cũng như cái nhìn về SV nam hoặc người khác giới bị méo mó , vẹo vọ , mỗi khi phải chứng kiến Chim bên bụi Chuối .Trong thời gian đội SVTN Thăng Long đi nằm vùng thì chưa phát hiện ra chim nào nhởn nhơ quanh đó , cũng có thể mấy con Chim này rất cơ động , chọn những thời điểm kô có ai để thả chim tự thoả mãn . Vẫn chưa thống kê được là có tất cả bao nhiêu con chim đang vùng vẫy quanh mấy bụi chuối .
    Hãy đến với lời kể của 1 SV nữ :
    - Chuối : chào bạn , bạn có thể tâm sự với toà soạn báo Chuối về việc gặp 1 người đàn ông vạch chim giữa đường đến trường được chứ.
    - SV: Vâng , tởm lắm anh ạ , em đạp xe đến gần mấy bụi Chuối , thì thấy 1 lão già , tự nhiên kéo khoá , lôi 1 cục chim ra ? vẩy vẩy , mặt hân hoan . Em sợ phát khiếp .
    - Chuối : Khoan đã , điều gì làm bạn khẳng định đó là Chim ?
    - SV: không fải chim là là xúc xích hả anh ? em thề luôn , rõ ràng tay thằng cha đấy nó cầm lắc lắc ? không tin vào mắt mình luôn .
    - Chuối : Cuối cùng thì bạn vẫn phải tin đúng không ?
    - SV : Vâng , may mà nó chỉ đứng đó lắc lắc , chứ nó ra dí chim vào người bọn em , khéo nhảy hết xuống ao mất ?, Tình hình đến trường kiểu này mất an toàn , bọn em sợ lắm !
    - Chuối : Thế có thường xuyên xảy ra không hả bạn ?
    - SV : cũng thỉnh thoảng , may mắn thì 1 tháng gặp được chim 1 lần .
    - Chuối : cảm ơn bạn !!!

    đấy , cả nhà thấy chưa ! Rất tiếc đây lại là sự thật , 1 loại bệnh mới mà 1 số gã đang mắc fải làm cho girl vô cùng bối rối, cuống quýt và đần độn . Và cũng rất tiếc , những thằng mà tôi quen biết thì chưa đứa nào mắc hoặc có triệu chứng của bệnh này , để tiện đường fỏng vấn , đặt câu hỏi , tỉ dụ như : nhỡ gặp con nào nó gấu , nó xông vào đạp cho fát , thụt mẹ chim vào đít , thì làm thế nào ? Hoặc : lí do và nguyên nhân nào dẫn đến mày có những hành động khiến người khác hâm mộ đến vậy ??
    [​IMG]
    Chúng tôi cũng đi gặp rất nhiều các chuyên viên tư vấn tâm lý để tìm hiểu thêm về căn bênh khả ố này , và được biết , bất cứ ai cũng có thể bị mắc fải , nhất là những cậu đẹp trai , chưa người yêu và có tiền sử bệnh đái dắt ? rất giống tôi . Nhưng đương nhiên , tôi không hề bị bệnh này , tôi chưa hề dám nghĩ đến cái ngày ? Cô giáo đang dậy trên bục giảng , tôi sẽ hùng dũng đi lên giữa lớp ? vạch và lôi ra khoe ? Yeah : xem của tớ này !!! ôi, lúc đó chắc tôi sẽ được hâm mộ trên toàn cầu chứ không fải riêng Việt Nam ? !!! Đùa chút thôi ? Đây thức chất là 1 căn bệnh rất trầm kha ?!!! đứa nào mắc fải là luôn trong tình trạng không mặc sịp ?Sẵn sàng và kiên cường lột chim ra bất cứ lúc nào khi quanh quẩn nó chỉ có con gái .
    Trên diễn đàn mở của Thăng Long , những Tôpic bức xúc và hoang mang của các bạn mọc ra như nấm , các bạn mong tìm 1 cách giải quyết hợp lý , kịp thời từ phía ban giám hiệu?từ những bức thư thống thiết gửi thầy hiệu trưởng phải thuê 1 đội vệ sĩ đẹp trai , cao to , đen hôi?đứng cảnh vệ dọc từ đầu nguyễn Trãi đến trường mới . Hoặc nhà trường fải tìm cách liên lạc với những anh chàng khoe chim , và yêu cầu họ ngay lập tức phải cất chim ở nhà mỗi khi ra đường . Nhà trường cũng đang nỗ lực đem lại cho SV những gì tốt đẹp nhất . Mong mọi điều sẽ đều suôn sẻ ?!
    Và hiện tượng vác chim đi doạ gái không chỉ xảy ra tại Thăng Long ?mà nó đã rất phổ biến khắp nơi khắp chốn , dường như nó đã trở thành 1 căn bệnh rất mốt ?Bệnh fát ngay tại những nơi đông đúc như công sở , siêu thị , nhà vệ sinh nữ ? các chàng trai hãy mau chóng sắm cho mình căn bệnh này để mau chóng trở thành những hotboy được hâm mộ .
    Tiếp đến là 1 entry của 1 cô gái tâm sự về việc nhìn thấy chim như thế nào ?Copy từ Blog ShockMan ?!!! Có cả Video Clip !!!
    Lời tường thuật của bạn tôi Hot Gal Pu Xi Cát :
    Tính theo dương lịch,thứ 3 ngày 12/03/2008 vào lúc khoảng 14h55'' có 1 thằng điên lén lút trà trộn vào dòng người đi vào toà nhà V(e hèm..chỗ này là chỗ e kiếm cơm kiếm cháo hàng ngày nên không tiện nói rõ địa chỉ ...kẻo xem xong thiên hạ đổ xô đến đấy thì phiền e quá )
    Nói tiếp về thằng này cái đã...e hèm (khạc bãi đờm cho đỡ vướng họng..)
    Cái thằng ý nhá,nó ăn mặc đàng hoàng như 1 người cha mẫu mực,người chồng gương mẫu,1 nhân viên cần mẫn,1 người đàn ông được thỏa mãn ********,1 nam nhân túi rủng rỉnh....ấy thế mà không thể ngờ nổi nà nó nại hành động bệnh hoạn,đê tiện như vầy...
    Sau khi đỗ lại ở tầng 8,nó đi bộ lên tầng 9 (nơi em kiếm cơm như đã nêu trên).Sau đó...nó...nó...nó.... ............kéo khoá quần..........lôi cái cục mềm mềm,nhũn nhũn,lòng thòng màu nhờ nhờ ra khỏi cửa quần nhá (tuỳ theo cơ điạ,môi trường,điều kiện,tâm trạng,nhiệt độ và độ ẩm cái cục ý nó sẽ thay đổi kích thước và trạng thái... ...theo nhời sách nói)
    Lôi được cái của nợ ý ra rồi,thằng bệnh này đi đi lại lại và bắt đầu rình rập con mồi..là chị em phụ nữ trẻ đẹp,quyến rũ,nóng bỏng...chứ mấy chị già già đi qua là nó giấu tiệt cái của nợ đi ngay.Chó thế không biết,eó công bằng gì cả...Ai đời,giưã thanh thiên bạch nhật,mặt trời còn chưa lặn quá rặng tre ấy thế mà nó cứ nghễu nghện đi lại giữa hành lang của 1 tòa nhà chứa mấy trăm con người làm việc,1 tay nó trẻ vờ nghe điện thoại,1 tay...gẩy đàn...Mà nó không chỉ đi lại dăm ba phút rồi đi nhá,nó đi lại khoảng 30''.Sợ chưa?Nhìn thái độ rình rập của nó mà hoảng...chỉ no no,nhỡ đi làm về muộn,vào thang máy gặp nó,nó dí cho 1 cái....sướng quá...lại chả muốn về..ở lại làm ngoài giờ thì áy náy với gia đình quá.
    Có 1 em hottie ở chỗ em vô tình bị cả cái ấy đập vào mắt.E này sau khi chứng kiến đập đầu vào tường ngơ ngẩn...miệng lảm nhảm....tay quờ quờ vô định...không giải thích nổi.Chắc bị thôi miên
    E thì e nghĩ,nếu chồng e mà là thằng này,chắc e hiến nó cho Trại Lộc Hà luôn,vào đấy cho mấy chị cao thủ võ lâm hãm hiếp chết mẹ nó đi.
    Đoạn video này e cố gắng chỉnh sửa cật lực nhưng chất lượng không được cao lắm,cả nhà xem và thông cảm nhá.Có cái đoạn thòi lòi chắc ai nhìn cũng đoán ra được là kí gì nhỉ?
    [​IMG]
    Hết !!!
    Tẹo qua cảm ơn Blog Shokman ...!!!
    Và đây là Link Clip!
    http://www.youtube.com/watch?v=LOLU9OR_ZBU&eurl=http://blog.360.yahoo.com/blog-TYZcH_0_equ7oeRIGttm
  4. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Bài khoe chim hay vãi ... Lâu lâu mới thấy tác phẩm xuất sắc của Chuối. hi hi.
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    KÝ SỰ WC ĐH THĂNG LONG ?!!!
    [​IMG]
    Vấn đề WC Thăng Long là 1 trong những vấn đề được cô hiệu phó năm nào cũng đưa vào bài giảng đầu tiên cho những tân SV khoá mới ? !!! Cô Nhung gọi nó là : Văn Hoá WC ?!!!
    Văn Hoá WC không đơn giản chỉ là đi xong fải gạt cần , giựt nước hay vứt giấy đúng giọ ?mà nó còn bao hàm cả phong cách nói chuyện trong nhà xí , phong cách kéo khoá quần , văn hoá rửa ngón tay sạch sẽ và biết bao nhiêu thứ tưởng chừng như ai cũng có thể làm được ?! Nhưng không phải ai cũng có được phong cách WC hoàn hảo ?Theo cô là như vậy ?! Những ngày đầu tiên được học bên trường mới ..., nhà trường thảo ra 1 tờ đơn dán tại khắp các nhà vệ sinh với gần 20 điều nhắc nhở khi đái ỉa trong nhà vệ sinh ?tờ đơn đó đã thành bất hủ , và 1 vài SV ép Plastic , đóng khung , treo trịnh trọng trên bồn cầu nhà mình ?để thấm nhuần tác phong của 1 SV lịch thiệp .
    WC Thăng Long luôn là vấn đề muôn thuở ? từ thời còn trọng nữ khinh nam 3 nhà vệ sinh nữ , 1 nhà vệ sinh nam ?! Bên trường cũ . Phòng vệ sinh nam ngày nào cũng khai mù thối inh , vì hết kẻ ra người vào đứng xếp hàng chờ đái ? xen kẽ úp thìa ngồi ỉa, cảnh tượng thật kinh hoàng , mặc dù ngày nào cũng có 1 cô lao công lạnh lùng đẩn đít mấy thằng đứng đái đứng dẹp ra để lau chùi fun nước , nhưng nó vẫn khai um , quen nhau từ nhà vệ sinh , vì quá chật chội mà đái nhầm vào chân nhau , quả là tình bạn keo sơn . Thằng nào cũng mong ước có thêm nhà vệ sinh hoặc có cái phòng rộng rãi hơn , để khi đi đái không bị 2 thằng bên cạnh nó nhìn chằm chằm , cảm giác đái chắc sẽ được cải thiện hơn đáng kể . Hoặc ngồi ỉa cũng không ngon , bị thằng đợi ở ngoài vừa ôm đít vừa đếm từng giây , sẵn sàng đạp tung kửa bất cứ lúc nào nếu kô nhịn được ? ỉa chưa hết , không kịp chùi , chỉ lấy tạm tay quệt quệt qua 1 tí , kéo quần đứng dậy ?nhường hố xí cho bạn hữu ?!!! Mất cả ngon .
    Nhưng ?ở đâu trâu đấy ?Chúng tôi đã quá quen thuộc với cái room bé nhỏ nhưng đầm ấm đó , không còn thấy khai , thấy thối nữa , có đứa còn mang cơm hộp vào vừa đái vừa ăn . Đâu có sao ??? Nhưng mà đã phải chia tay rùi ? ! Chúng tôi dọn sang trường mới ? Lúc đầu cứ nghĩ theo tỉ lệ nhà vệ sinh trường cũ ? ! Nếu có được 6 nhà vệ sinh nam ở khu nhà 7 tầng thì chắc fải có 30 fòng vệ sinh nữ !!! Nhưng tỉ lệ rất công bằng ?1-1 ?!!! Nhà vệ sinh nào cũng lung linh rực rỡ . Phòng nam phòng nữ đối diện nhau ?! Bên này soi gương có thể nhìn thấy bên kia đang gương soi .
    [​IMG]
    Ở bẩn quen rồi , giờ sạch sẽ không quen , đái vào bồn cầu trắng fau mà thấy xót hết cả chim?đái vào chân thằng bên cạnh có khi kô xót bằng . Tỉ lệ kô cân đối , nên phòng nữ luôn luôn nhộn nhịp cả 7 tầng học ? còn 6 phòng đái của nam ?!!!! Phòng nào phòng nấy đìu hiu cô quạnh , thỉnh thoảng lắm mới có thằng mang chim vào đái bãi , Mình vào đó lúc nào cũng chẳng thấy ai , thấy cô đơn tuyệt đối , toàn gục mặt xuống bồn nước khóc nhớ đến cảnh nhộn nhịp ở trường cũ . Giờ thì có đái lên cả bồn rửa mặt cũng chẳng đứa nào thèm nhìn mình . Buồn ! bên phòng nữ vui ơi là vui , đứa soi gương , đứa trang điểm, đứa đái ngồi đứa đái đứng ? cười nói râm ran ?tủi thân cho cái fòng nam .
    Thằng bạn kể , có hôm đang ngồi ỉa rất ngọt ngào trong nhà vệ sinh , chợt nghe có tiếng con gái ?!!! Nó hoảng loạn , lục bộ nhớ xem có đúng là đang ngồi ỉa trong nam hay kô ?hay lại sang ỉa nhầm fòng nữ thì chết cả nhà . Nhưng rõ ràng nó vào nhà nam ?Cớ chi lại có giọng nữ ? !!! tiếng bước chân đi đi lại lại ?Nó ngồi ỉa mà tim đập thình thịch ?*** kiếc là tiệt không dám phọt ra nữa !!! Mồ hôi túa ra nhiều hơn cả là đái . Rồi chợt cửa buồng bật mở ? !!! Nó giật nẩy kéo vội quần , mặc *** với đái chưa lau ?!!! Thì ra là 1 cô lao công . Không bít cô nhìn thấy hàng của nó chưa , chỉ thấy cô ghào lên :
    - Ai cho cháu ngồi chồm hỗm lên thành bồn cầu thế này ???
    Rồi đóng cửa lại cho nó ỉa tiếp . Nó tí nữa ộc máu ngừng thở , hoàn hồn lại thì chợt hiểu , do nó ngồi xổm lên thành bồn ỉa , nên cô lao công kô nhìn thấy chân bên dưới ?thế nên mới tưởng kô có ai và mở cửa vào lau chùi . Huhu ?Chết cha cái đời nó ? !!! Cũng chỉ vì nó ghê đặt đít vào thành bồn ?vừa lạnh đít , *** rơi xuống lại lấy đà nhảy lên , tung nước vào mông ?Nó sợ bẩn mông ?nên hay ngồi , thói quen khó sửa! đến là nhục nhã điên cuồng .
    Chết mày đi ? !!!
    Riêng mình thì thích cái tấm gương to hơn cả màn hình rạp chiếu phim , vào đó nặn mụn thì sướng điên . Ý thức SV thăng long cũng thuộc dạng tốt , nên không biết bao giờ mấy cái fòng này nó mới lại bẩn thỉu ?Híc , sạch quá , không quen không chịu được đâu !!!
    Huhu ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. vitcotdn3

    vitcotdn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ax, hay vãi, Đúng là pác chuối, toàn nghĩ bằng cái đầu dưới.
    Mà cái gì đây thế này
    [​IMG]
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hihi ...
    Nó là đứa em tên là Phúc... Sinh năm 87 ... !!! Học năm 3 Thăng Long ... !!!
    Qua blog vớ được mấy cái ảnh cười gần chết ...
    Nó mà biết chắc nó thiến mình mất
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ ĐẾN TUỔI LẤY VỢ ???
    [​IMG]
    Cuộc đời 1 thằng con trai trải qua 3 biến cố lớn đó là:

    - Được phọt ra ?khóc oe oe oe ?!!!
    - Lấy vợ , phọt con ?!!!
    - Già ?Xuống lỗ ?!!! Khóc hu hu hu ?!!!

    Mình đang ở cái giai đoạn tiếp cận biến cố lớn thứ 2 trong đời , rất muốn phọt con xong mới lấy vợ , nhưng không đứa nào phọt hộ và có vẻ như là trái với đạo lý luân thường nên đành theo đúng chu trình vậy .
    Hôm nọ ngồi ăn cơm , tự nhiên papa hỏi :
    - Thế Việt Anh có người yêu chưa hả con ???
    Tưởng papa bị lợi cắn nhầm vào lưỡi nên bị líu lưỡi , hỏi nhầm ?nên mình trả lời là :
    - Vầng, thằng Quân nó có người yêu từ cấp 3 rùi còn đâu , ra trường nó cưới !!!
    - Tao hỏi mày cơ mà ???

    Uầy ?Hỏi mình ??? Vãi đái quá !!! hơn 22 năm ăn ỉa trên cõi đời đầy vinh quang và *** bò này mới thấy papa hỏi mình cái câu mang đầy tính chất nhạy cảm như thế !!! ha ha ? Mình cứ tưởng cái việc mình không có người yêu là cả thế giới nhọ bé này ai ai cũng phải biết chứ!!!
    - Hihi , con chưa thích có ? khi nào đi làm hẵng tính ?!!!
    - Con cũng lớn rồi , nên bàn đến chuyện này được rồi đấy ? ???

    Thôi xong ?!!! Hình như mình đã chính thức bị ông bà già soi kính chiếu yêu . Căn bản xung quanh nhà , mấy cái con nặc nô , thằng mặt giặc chúng nó thay nhau ăn hỏi cưới xin ầm ỹ , toàn những đứa 88 , 89 ?thế nên mới tạo tiền đề cho pama lo lắng cho thân fận hẩm hiu của mình ?!!! À ơi ?!!!
    My papa !
    [​IMG]
    Thằng Bình cấp 1 học chung cả mình , hôm trước thấy đạp xe đón con học mẫu giáo đi ngang qua nhà , nửa đường con ỉa đùn , phải phanh lại ẵm ngửa nó bắt ỉa nốt giữa đường , ỉa xong lại quẳng vào giọ , mang về . Híc !!! Phải chăng đó là thảm cảnh ? ! Còn con Huyền sau 3 năm lấy vợ , ý nhầm , lấy chồng ? tháng trước gặp nó , thấy ngực nó không có áo lót chảy dài đến tận rốn ?hơn mướp hoá thạch, híc nhìn mặt mũi thì nhăn nhúm hơn cả ma ma mình ?mông to hơn cả cái quạt trần úp ngược ? !!! Tay lặc lè ôm bụng bầu đứa thứ 3 ? ??? Còn đâu nữa 1 thời son sắc ? !!! chán hẳn ? Mấy đứa nói chuyện cả mình cứ lôi chuyện :
    - dạo này mất mùa quá , phân bón tăng giá , kinh tế lao đao ?
    - Với cả con tao nó đang bị tả , phải mua xích nhốt riêng 1 cũi dưới ghầm giường ? Híc ? !

    Trong khi mình vẫn còn trẻ trung phong độ và ham mê sắc tửu ? !! Hức ?!
    Mama thấy papa ngửa mồm bèn lao vào phụ hoạ ?
    - Con cô Dung ở đầu phố nhận mày làm con rể đấy , con bà ấy xinh cực học ngoại ngữ , sắp ra trường rồi ? !
    - Cả phố này có mấy bà chọn mày làm con rể đấy , sang mà kưa bỏ mẹ con nhà bà ấy đi , mẹ thích mày lấy vợ gần nhà hơn ? !!!

    Híc ? mấy cụ già ở nhà quanh đi quẩn lại cũng chỉ đến thế , khéo gặp mấy bé ăn mặc xì tin ở trường mình 1 lần lại tưởng nhầm là người hoả tinh . Mắt mũi thì kà lèm nhèm ? Con bà Dung béo ấy còn béo hơn cả bà Dung ? !!! Mặt lại giống y y cái mụ hành hạ trẻ mẫu giáo ở Đồng Nai ?ác cảm vãi hàng , đẻ con ra sau này , nó tát mình với con 1 lượt thì méo hết cả mồm ? ăn được miếng thịt chó, nó tát cho phọt miếng thịt ngan thì ?Xin lạy . Thế mà cũng bảo mình yêu được ? đúng là vứt con vào hang cọp ? !!!
    - Mà mày yêu đương thế nào thì yêu , phải dẫn về nhà cho mẹ kiểm tra , xét hỏi đấy , mẹ fải vừa lòng , thì mới được yêu ? !!!
    Híc , nói nghe phát chán ! Mình kô yêu chứ mình mà yêu thì ai cản được mình , Sốt mề ? nhưng đang nhai dở miếng thịt nên đếch thèm bật tường ? !!!
    - Mày có học thì nên lấy vợ cũng có học , cho nó hợp , lấy vợ buôn bán sợ sau này khổ , Không cần xinh , chỉ cần dễ nhìn thôi ? !!! tính tình phải nhanh nhẹn ,thật thà , hoạt bát , vui tươi ?!!!
    papa hâm ! có đứa nào như thế thì thiên hạ nó dành hết trơn , xót lại được đứa nào thì nó lại nhìn mặt mình rồi bĩu môi , ngoảnh đít quay đi . Nói như xiếc ?!!! À , hôm nọ mẹ hí hửng mang về cho mình 1 cái nhẫn đôi chắp làm 1 ?Giá gốc 7000 ? !!! Mẹ bảo :
    - cái nhẫn này có thể tách ra làm 2 được , khi nào yêu đứa nào thật sự , mày cứ trao cho nó 1 nửa cho mẹ ?hâha !!!
    Chết cười , thế là tớ bèn đeo nhẫn , mặc dù , mình không bao giờ muốn đeo bất cứ cái gì vào tay , chân , cổ và chim nữa ?!!! Còn chuyện tách đôi cái nhẫn này ra à ???? Hi hi , đừng hòng !!!
    [​IMG]
    - Mày kiếm người yêu đi , đừng có như bác Quang nhà mày ?40 t phải nhờ người ta giới thiệu cho mới lấy được vợ ? !!!
    Ờ , nói đến bác Quang mới nhớ , bác ý nói chuyện với gái ngớ ngẩn hơn cả mình ? ! ha ha , chết cười , bác này đi chơi với gái ban đêm , gái nó cởi hết quần áo ra , khéo bác ấy sẽ hùng hục xông vào và mặc lại quần áo cho nó nói nhỏ :
    - Em mặc quần áo vào đi , kẻo lạnh cảm đấy ? !!!
    ha ha ?cười chết mất ? !!!
    Cu Đức ngứa mồm xông vào tiếp chuyện như người nhớn ?!!!
    - Anh Việt Anh chưa có người yêu , ha ha ? em cũng muốn có người yêu ? !
    Hờ hờ , bố thằng *** con , có người yêu để đêm nằm đái trôi mẹ cả người yêu à ?!!! Hay là nhờ người yêu kì cọ hộ , lớn đầu mà tự tắm bẩn *** mê được ? ??? Học thì dốt điên mà suốt ngày vinh dự khi được chọn đi thi học sinh giỏi lớp 1 ? Đếch biết đằng nào mà lần ? !!! Chán!
    Câu cửa lọ của mình khi bị hỏi ?ocậu có người yêu chưa?? ?obạn có người yêu chưa? ?ocháu có người yêu chưa? ?o em có người yêu chưa? đó là :
    - *** bao giờ có người yêu luôn ? !!!
    Lúc nào lấy vợ thì lấy thôi, để còn đẻ con cho pa pa ma ma ẵm chứ *** cần người yêu ? !

    Bức ảnh tặng cho ai kêu tớ không bao giờ cười nhe răng khi chụp ảnh , với lại kêu tớ răng xấu Xí ... @!@@

    [​IMG]


  9. vitcotdn4

    vitcotdn4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân pác chuối đẹp trai phong độ thế mà lại ế. Chắc bọn nó không thích cái chuối của pác đấy.
  10. libertior

    libertior Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cậu viết vui,... chuối éo chịu đc....nhưng tắm trắng cho cái tay này đi, ...đảm bảo mất cả người lẫn nhẫn
    Thanks for sharing ;)[/size=3]

Chia sẻ trang này