1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ha ha ...Em xí bài thứ 300 cho Topic ...
    Hâm mộ quá ... ! yeah ... Ta là nhất ... Chuối vô địch ...!!!
    Hí hí .... cám ơn mọi người đã chịu khó đọc ...bibmim ..
    Tuần mới vui vẻ nghen
  2. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu chủ đề.
    Chúc văn Chuối có độ nhắng ngày càng trau chuốt, mang đầy đủ tính chát xít của chuối xanh với nước lọc, tính ngang chuối chín với vang Thăng Long, tính nẫu của chuối ủng kèm thịt hun khói.
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    đánh dấu chủ đề là gì hở ông anh ???
    không hiểu nhắm ...
    Híc híc , Chuối ngồi viết entry kể chuyện buồn đây ...tí pót
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CHUỐI HÁT ( part 2)
    Từ cái đợt đi quay 8/3 cho Cà fê @ bên VTC 5 , tớ được mấy ông bà ấy quay video clip miễn phí , gọi là để cảm ơn . Đến hum trước mới nhận được Video trên mạng chia sẻ blog.com.vn . Trong cảnh tranh tối tranh sáng của quán cà fê ? ?o***g làn Hà Lội? được cất lên trên đôi môi hình quả tim của ca sĩ Chuối . Cả quán cà fê cứ fải gọi là chết điếng , anh quay phim vừa quay vừa khóc rưng rức , thằng Hà vừa đánh đàn vừa đánh mắt tanh tách với mình , ra vẻ rằng : ?o**, hôm nay thằng này hát hay dữ dội? ? Thường thôi , thường thôi .
    Phong cách tự nhiên pha chút ngớ ngẩn , hành động quái dị kèm theo nét mặt quái đản ?nhưng ngược lại với từng đó là giọng hát không biết phải khen vào đâu ? !!! Nghe phát chán luôn . Haha , Nhưng quan trọng là mọi người xem và cười , blog Chuối rất ít hình ảnh trên clip , nên mỗi lần có là phải thật đặc biệt . Yeah ... Clip đây , anh chị bên TTVN không xem được màn hình luôn thì vào đây nghen , xem đi , Chuối năn nỉ đấy !
    http://www.blog.com.vn/Home/Register.aspx?returnUrl=http://blog.com.vn/Home/chuoi_24170.html
    Sau pha biểu diễn thành công trên cà fê ong cà ?!!! Chuối cùng ?oNồng nàn HN? đi lưu diễn nơi đất khách quê mấy thằng tóc dài râu dài , tức là trường Kiến Trúc . Khán đài chật kín khán giả , toàn ?con trai , nhìn phát đã *** muốn lên hát rồi , nhìn mặt thằng nào cũng vênh lên như cái thớt băm cá, chờn hết cả chim . Nhưng cuối cùng đến giờ hành động :
    - Tớ tên là Lê Việt Anh , từ bên trường ĐH Thăng Long sang đây , xin hát tặng các thầy cô , các bạn Kiến Trúc bài hát có tựa là : Nồng nàn HN .
    *** thấy bạn nào vỗ tay , híc , đếch giống đi hát ở mấy trường đông girl . Vừa lên sân khấu là các em rú lên Yeah yeah ? ! mà mình dị ứng nhất với cái câu :
    - Các bạn có thể vỗ tay cổ vũ được không ạ ?
    - Các bạn cổ vũ đi chứ ????


    Nghe hãm hãm như kiểu làm ơn vỗ tay đi mà , nhưng mình biểu diễn không đến nỗi nào ? ! Hát xong , khán đài lặng thinh , *** thấy vỗ tay . Híc , Chơi trò gì quái gở thế . đến lúc về ngồi rồi mới vỗ tay , thấy mấy bạn nam ngồi sau vỗ mông tớ bảo :
    - Eo , ấy hát *** hay , nhưng nhiệt tình thế , phong cách lại ngớ ngẩn nữa.
    Thế là khen hay chê ???? Hê hê ? !!!
    Một vài bức hình bên đó !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp với thần tượng Trần Anh Tuấn , tác giả cụa : Vô đề , lụ cười trong mắt em ...! anh học bên phòng và chữa cháy !thần tượng của giới trẻ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó tớ lại mang ?onồng nàn HN ? về với Thăng Long qua chương trình ?oSV thời đại mới? Càng đi hát nhiều tớ càng dạn dĩ hơn , mặt tớ trơ hơn , khán giả đuổi xuống tớ vẫn năn nỉ xin hát thêm bài nữa . Thầy giáo lên mời tớ xuống , tớ quỳ xuống lạy thày và khóc ?Thầy sợ tớ cắn , nên đành ngồi nghe nốt bài nữa . Tớ bắt đầu hâm mộ tớ rồi . Hức? 3 năm ĐH , hạnh phúc *** thể mê được luôn ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng ? !!! Mới sáng nay lại có thêm 1 nỗi buồn mới , để bù trừ cho niềm vui hum qua ? !!!
    Vác cặp sách đi từ sáng , đến buổi trưa mất mẹ cặp ? Huhu, từ cái đợt mất 2 điện thoại , là tớ đã rất đề phòng với đồ dùng trên cơ thể mình ?đi đâu cũng sờ chim cò , chân tay răng riếc , về nhà sờ lại xem còn không . Thế mà đến cái cặp to vãi cả đái , lúc nào cũng quàng vào người lại để mất , cuống lên lục tung nhà vệ sinh ? bật cả nắp bệ xí lên ?nhưng vô vọng ?lại 1 đồ vật nữa ra đi ?Mình mãi mãi mang cái tên mà mẹ đặt cho : ?oThằng đãng trí? ?Híc , mình mất đồ tính theo quý , mỗi quý mất 1 thứ có giá trị . Lại ngồi thừ ở căngtin như chờ đi đẻ ? Ai đi qua cũng nhìn mình thương hại , giống y cái đợt mất điện thoại . Gọi điện về cho mẹ, mẹ ca cẩm :
    - Bó chim với ông ? ! Chán luôn !!!
    Thứ có giá trị nhất đối với mình trong cái cặp đó là : sách vở ! sách vở 1 của SV chăm học nhất trường Thăng Long , bao nhiêu kiến thức của 3 năm học qua , nằm hết trong đó , không thể tin được 1 ngày nào đó sẽ bị mất , trong khi mình vẫn mang ý định mang sách về nhà ***g kính từng trang một cho con cái nó noi gương? mất tổng cộng 12 cái bút trong cặp ? 1 thẻ sinh viên ghi tên: Lê Việt Anh đẹp trai háo sắc ? khoá học từ 2005 đến 2010 . mất 1 tai nghe điện thoại nokia , 1 bịch 10 cái bao cao su , vừa mua xong với ý đồ tặng sinh nhật thằng bạn . Rất nhiều giấy tờ linh tinh vô cùng quan trọng khác ? trong đó có cả biên lai đóng học phí kì này ? !!! Huhu , nhà trường bây giờ mà cãi là :
    - Mày điên à , mày đóng học fí lúc nào ?bằng chứng đâu ?
    Lúc đó mình chỉ có mếu ? Bằng chứng cất trong cặp , mà mất mẹ cặp rồi , huhu. Thầy giết em đê ? !
    Trong cái rủi nó lại có cái may, mọi khi là mình hay cất điện thoại trong cặp , và cất cả lọ thuốc bôi mụn trứng cá nữa ? Híc , mất 2 thứ đấy cùng cái cặp ?Thì chắc mình sẽ lăn nách cho đến chết .
    Buồn quá mất thôi ? !!!! Cái thằng nghễnh nghãng , đi đâu quên đó .
    [​IMG]
  5. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Là lưu lại vào trong danh mục những topic mình thích, có thời gian sẽ đọc dần. Cái chức năng ở phía trên ấy.
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ...
    Vậy là anh đánh dấu topic của e ... Thank thank yeah !!!
    Ava của anh khiếp quá , hở chim kia ...!!! Híc !
  7. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày đọc càng ghiền , tui sẽ vote cho pác, 5sao nhé
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bạn CopShindo nhìu ...Yeah !
    1 LOẠI BỆNH CHƯA ĐƯỢC ĐẶT TÊN ???
    [​IMG]
    Cách đây cũng vài tuần , có 1 chuyện mà mình đã thề là có chúa rằng sẽ phải viết bằng được lên trên blog , cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , cho dù Việt Nam có xâm lược thành công được Hoa Kỳ hay không , hay Lào có chứng minh được nguồn gốc của loài người là bắt đầu từ nòng nọc chứ không fải đười ươi ? !!! Và hôm nay ? tôi sẽ viết .
    Sáng hum đó , tôi đến nhà thằng bạn rủ nó lên trường , đến đái bãi rùi đi về đánh răng rửa mặt , đi ngủ tiếp . Đang đứng bấm chuông cửa , chợt xuất hiện 1 thằng bé trạc khoảng 12,13 t ?mặc quần đùi , áo may ô màu *** ngâm , tay vê vê hòn bi ve ? Nó đi bộ lên và nhìn mình cười ! ờ hờ ? Mình cũng nhìn nó và cười ?!!! Mình đã cảm tưởng thằng này có vấn đề về trí khôn rồi ? 1 lúc sau mới chắc chắn được , khi nó tiếp tục đứng dựa vào cột điện và cười với mình . Làm mình sáng ngày ra đã *** đánh răng lại phải cười trả nó liên hồi , *** biết nó có ngửi thấy thối kô ?
    Cười tầm 30s đã méo hết cả dây thần kinh mồm rồi , thằng này nó cười với mình đến 5 phút , bấm chuông mãi thằng bạn chưa xuống , mà lại fải đứng cười ?Mình cảm thấy rất chi là sợ hãi . Mình cảm thấy bất an lớn ? Mãi về sau mới nhận thấy điều đó là đúng đắn . Lúc đầu , cứ nghĩ là chắc nó dựa vào cột điện cao thế , nên có xung đột tần xuất , hay giao thoa dòng điện nào đó ?Khiến mặt nó biến dạng như cười và phát ra tiếng như cười ? ! Tớ toát hết cả mồ hôi , và bắt đầu vừa cười vừa ghào lên :
    - TRUNG ANH ơi , dậy đê , làm cái *** gì thế ???
    Vẫn bặt vô âm thanh ? còn trước mặt thì thằng bé kia đã thể hiện nhiều hành vi không bình thường hơn nữa , Nó đã dừng cười lại để nghỉ , mình đang cảm thấy bớt sợ hãi hơn, thì tự nhiên nghe thấy văng vẳng :
    - DM mày ?!!!
    Và tiếp theo đó nữa là :
    - DM mày , nhìn cái *** gì mà nhìn ????
    Mình cố để nghĩ là không fải thằng bé trước mặt đang chưởi mình , nhưng sai lầm , giống y như nhận định sai lầm của cô giáo khi tin chắc rằng lũ SV đã gật gù như đang hiểu bài hết tất thảy . Thà nó đứng cười tiếp có khi mình cũng không khó xử như thế này ? ! Chuyện gì đang xảy ra thế này nhỉ ? nó chưởi với tần suất dày đặc hơn , hào hùng và mạnh mẽ hơn? ánh mắt nó nhìn thẳng vào mình thiết tha và trìu mến .
    định thần vắt óc suy nghĩ , xem mấy hôm nay có nhỡ tay đấm ai , hoặc ném *** vào người ai không ? Có thể mình xung đột với bố mẹ nó , bị nó nhớ mặt ?và ra đây trả thù . Nhưng tội cho bộ óc của mình quá , không thể nhớ nổi , vì mình là người rất chan hoà và ấm áp ?đâu có xích mích bất hoà với ai đâu ? Thế tại sao lại xảy ra cớ sự này ???
    Mình cố lắm để không khóc nhè vì tủi thân , kiềm lại cảm xúc mình hỏi :
    [​IMG]
    - em ơi , em bị sao thế , anh có làm gì đâu ?
    Nó trả lời lại là :
    - *** mày thích làm gì không , đánh đê , ** mày ????
    Tư thế dựa cột điện của nó rất điệu nghệ và chửi rất thành thục , mình nghi đây là 1 âm mưu . Có thể nếu mình ra tay oánh nó , thì sẽ có 1 thằng bố nó chạy ra , bắt vạ mình , và bắt mình fải đền bằng cái xe máy đang đi ? Đừng hòng con ạ , ****** *** đánh mày đâu ???? Nhưng bây giờ lại mọc ra cái kiểu tội phạm này à ??? Mình suy nghĩ rất mông lung trong tiếng chửi văng vẳng của nó ? !!! người dân đi qua , cứ nhìn mình chân chối , cứ như là mình vừa mới tạt cả gháo axít vào người thằng bé , và giờ nó quay sang chửi mình .
    May quá , đúng lúc đó thì Trung Anh đẹp trai phi xuống mở cổng cho mình vào nhà , hoàn hồn trở lại , khóc lóc kể lể câu chuyện vừa mới xảy ra ngoài cổng cho thằng bạn nghe thì được biết 1 câu chuyện là :
    Ngày xưa, khi mang thai nó , bố nó uống rượu suốt ,và chửi bới liên tục ? đập phá , càn rở ? Và từ lúc nó biết đi đứng nói năng thì nó bị cái bệnh là : Gặp ai nó cũng chửi , có thể nó bị nhiễm câu chửi của bố nó , nên tưởng câu chửi là câu chào !!!
    Nó đi ngang đường gặp 1 bà già , bà già nói:
    - Đi đâu đấy cháu ???
    Nó lễ phép nói :
    - *** nhà bà ?!!!
    Câu chuyện này là câu chuyện có thật , nghe mấy chuyện này còn sợ hơn cả nghe chuyện đâm chém nhau ý ạ ?rùng hết cả mình . Mấy thằng bạn Trung Anh đến chơi nhà cũng từng dính vào tình cảnh như mình ? mấy thằng này *** biết kiềm chế , tưởng có 1 thằng bé gây sự đinh xuống đánh ?, trong khi nhà nó thì ở ngay đấy ? !!! May mà hoãn kịp ?!!! Trung Anh còn kể , mấy thanh niên ở đây ức chế vì nhìn mặt nó ngứa mắt quá , suốt ngày bị nó chửi ?Fải dụ dụ nó vào chỗ nào kín kín , tối tối , để đánh cho 1 trận ? !!! Híc ? !!! Cho sướng người , rồi thả cho chạy về . Hình như mấy bà già trong ngõ cũng học tập kinh nghiệm của thanh niên ngõ ? !!!
    Còn bản thân Trung Anh nhà ta , thì bị nó chửi cho tối tắm mặt mày , chỉ có đường đóng cửa ở trong nhà vì nhà thằng ku nó sát sin sít ?!!! Gặp nó , nó chào ? :
    - Ơ , anh Trung Anh à , *** anh Trung Anh , đi đâu đấy , ** nhà anh.!!
    Không thể hiểu nổi đây là cái bệnh quái quỷ gì nữa . Trên đời có quá nhiều mảnh đời bất hạnh mà nếu không chứng kiến tận mắt thì sẽ không thể hiểu tường tận được vấn đề ? !!! Mong cho em bé đó biết thay cái câu : ?o*** nhà anh? thành câu ?oem chào anh ạ?
    [​IMG]
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TIN KHẨN: TÔI ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU !!!
    [​IMG]
    Câu đầu tiên là : Chết chúng mày đi ? ! Tiếc chưa , đau khộ chưa , xót xa chưa , tao có người yêu rồi cơ ? !!! ha ha , thích tao thì *** nói cơ , cho chết!!! có mỗi 1 câu là : tớ thích cậu !!! *** chịu nói sớm , giờ thì muộn mẹ rồi ? *** còn cơ hội nhọ nhoi nào nữa rồi ? !!!
    Thật ra là tớ cũng *** muốn có người yêu sớm đâu , muốn dành cơ thể trong trắng này làm cơ hội cho các cậu phấn đấu , nhưng đã trót thề là : đứa nào nói yêu tớ trước thì tớ sẽ trao phân gửi thận luôn ?!!!
    Và cuối cùng cũng có 1 đứa chịu nói 1 câu vô cùng giạn dị :
    - Em yêu anh ? !!!
    Làm tớ đợi héo hon cả chim cò ? em liều mạng thế , nhỡ nào anh lại từ chối ? !!! Xong ? Chuối đã có chủ ? khỏi fải mong đợi đê ? Yeah !!!
    Híc , chắc 1 sô bạn sẽ khinh bỉ khi giờ mình mới khoe có người yêu , vì các bạn có khi đang bận vạch vú cho con bú , Xí !!! mình ịa vào !!! Có thể bây giờ mình mới có người yêu là hơi hơi muộn , nhưng các bạn yên tâm , mình vẫn đẻ được ?Mình thề ? !!!

    ờ hờ , tất nhiên là vợ mình vẫn đẻ được chứ ! Mình đang định đặt tên con mình là VĂN ANH ? cho dù nó có là con trai hay con giái ?!! Biết vì sao kô >??? Mình giại thích cho nhé ?
    Nếu tên là Văn Anh , thì sẽ là Lê Văn Anh , ( tớ họ Lê , vì Ông tớ và bố tớ họ Lê ?) Nghĩa là , nếu bạn con tớ gọi con tớ thì sẽ fải gọi là : Văn Anh ơi , Văn Anh ? !!! hí hí !!! Và nếu , con tớ , có lỡ tụt quần vỗ mông bạn bè nó , và bị bạn bè nó thù hận , muốn chưởi bậy ? thì sẽ phải chưởi là : Văn Anh Việt Anh ? !!! !!! Nghe có thấy méo mồm không ??? không như hồi xưa có đứa tên là Hậu , bố nó tên là Môn ? thế là nếu có bị ghét ? Thì bạn bè nó sẽ réo là Hậu Môn ? !!! Dễ gọi quá ? !!! Đâm ra tớ rút kinh ? !!! Tên tớ đã khó gọi , fải đặt tên con tớ khó gọi gấp vạn ?. Bó chim mấy đứa muốn chưởi ? ha ha ? !!!
    [​IMG]
    Ha ha , Vợ ơi , đẻ cho anh 1 đứa con gái ? !!! Anh muốn có con gái , ui hạnh phúc quá ? !!! lại nhớ đến lúc đi uống bia , chỉ biết tâm sự :
    - ? cậu à , sau này tớ thích có con gái ? !!! Huhu ?!!!
    Giờ thì không fải mơ mộng mơ hồ nữa rồi ? !!! hô hô , ôi , 1 đợt cứ tưởng mình phải mua ống nghiệm bằng ống điếu để thụ tinh nhân tạo, *** có con nào chịu đẻ cho mình , mình bèn phải tự thụ tinh để đẻ ?ha ha ,chết cười ? !!! Giờ anh có em ?em có chịu đẻ cho anh kô ? ha ha ? Yeah ? !!!!
    Có người yêu !!! ôi , hoá ra cái cảm giác nó là thế này đây ư ? Một đợt mình cứ kì thị mấy đứa có người yêu, vào nhà đái cứ vừa đái vừa cười 1 mình ? đái xong *** thấy rửa tay rửa tiếc gì , thắc mắc là :
    - , sao mày bẩn tưởi thế ???
    Nó trả lời hùng hồn là :
    - Vì tao có người yêu !!!
    Hoá ra là thế !!! có người yêu tức là đái vào tay cũng *** cần phải rửa , thật là hâm mộ quá cơ . Và cũng có thể ỉa không cần phải chùi nữa .
    Anh cần có người ôm anh khi anh đi trên đường , anh cần có người nt quan tâm hỏi han đến anh vào những lúc ..chẳng có cái mẹ gì xảy ra cả , anh cần 1 nụ hôn ?cái mà 22 năm qua anh đã thiếu ! Anh cần em rất nhiều ? !!! ờ hờ ? Anh đã có em !!! ôi hạnh fúc cho cái cuộc đời anh chưa chứ lị ? !!! Anh đã yêu !!! hay nói yêu anh thêm 1 lần nữa , khi không phải là 1-4 ? !!! Anh yêu em !!!
    tự sướng ngày 1-4 thế đấy !!! Nhục cho cái cuộc đời tôi ? !Tôi có người yêu rồi đây ? Hờ hờ , tin đi tin đi ?làm ơn , tin giùm hộ tôi với ? !!!
    Cuộc đời tôi ? bao giờ có người yêu ???
    [​IMG]
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 01/04/2008
  10. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mịa , làm mình tin sái wai hàm, còn tính kêu ổng chừng nào lột vỏ nhớ report giống mấy cha bên mocxi.com .
    Đến cuối bài mới ngỡ ra, hôm nay 1-4 . Mà cha này nói xạo hay thế, biết đâu lột vỏ mười năm trước rồi cũng nên

Chia sẻ trang này