1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hức hức , chắc bạn nì bị thất tình hử , hoangtuchanlon1122... Đây là nick chuối , add đi , buổi tối nói chuyện , chuối cù cho hết sờ trét ... !!!
    Smile ... yeah ... tớ có vít về vấn dề đấy ... những viết xong xóa ...
  2. happylonely

    happylonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ
    http://ronassociate.myminicity.com/ind
  3. Hube

    Hube Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Khỉ, chú nói Thăng Long hơi quá, anh khóa 13 ra lâu rồi đọc lại bài chú mà cười vãi cả đái.
  4. trongcaychuoi

    trongcaychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khoá 13 ...
    Cũng khá lâu rùi ớ nhờ ...
    sự thật thi cử trường mình kô khác hơn là bao đâu anh , em chỉ thêm mắm vào có 1 tí cho nó đỡ mặn thôi ... !!
  5. trongcaychuoi

    trongcaychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐI ĐÁNH GHEN ?!!!
    [​IMG]
    Tôi phải giết nó , tôi phải ăn thịt nó , hay ít ra cũng phải véo đùi nó ? ! Tôi chưa từng đi đánh ghen và luôn cho đó là 1 việc xấu xa , đê tiện nhân , thô bỉ ổi , kinh tởm lợm ? Nhưng con trâu xéo mãi cũng quằn , phải giết !!! ( Tôi cũng thêm hiểu hơn về tâm lý tội phạm, có thằng *** nào muốn vào phạm tội vào tù đâu ! Hoá ra là thế này đây ! ) ? Tại sao nó lại dám làm 1 việc trái với 5 điều bác hồ dậy như thế ? dog die ? 1 việc không thể tha thứ nổi ? Dám cướp người yêu của ? bạn tôi !!!
    Con bé khóc lóc thảm thiết , muốn uống thuốc ngủ để tự tử và thậm chí đã uống ! nhưng không chết! Vì thuốc ngủ cũng như thịt chó , trộn đủ các loại thịt bò , thịt trâu , thịt dê vào mà vẫn bảo thịt chó ?! thuốc bán ngoài quán tư , rõ ràng viết thư tuyệt mệnh ,sau đó táng nguyên cả vỉ ? thế mà hôm sau buồn đái quá vẫn phải dậy đi đái, và tiện tay xé thư tuyệt mệnh tiếp tục sống . Chứ thuốc ngủ chính hãng để chết của nó bị cấm bán ra ngoài cơ ! tưởng chết bằng thuốc ngủ dễ lắm đấy à ? Đấy ?! Tình hình nó là như rứa , chết không được , nó ngửa cổ lên trần ?xe buýt cười : ha ha ha ! và quyết tâm : trả thù ! nó rủ thêm đồng bọn là : Tôi và 1 thằng cu cù lần nữa ,mắc chứng áo tưởng luôn tự nhận mình đẹp trai vô đối !
    Nó biết tên , t , địa chỉ nhà , trường lớp , biển xe máy , số đo 3 vòng của con kia , biết cả giọng nói , nhưng chưa biết mặt . Nó rủ bọn tôi đến trường con bé kia để hiếp và giết ? ! Tôi nhận phần đầu , phần sau kệ chúng mày tranh nhau . À quên , xu nịnh con bạn tôi tí , Nó bảo , cái con kia chẳng hơn nó ở điểm *** gì cả , chỉ mỗi xinh hơn 1 tẹo thôi ( theo lời tả lại của thằng người yêu ) mà theo chúng tôi nhận xét , thì con trai đánh giá rất cao cái ?o1 tẹo đấy? , xinh hơn 1 tẹo đã là tất cả rồi ?nhờ !! còn lại tất cả các đặc điểm khác thì đều như *** ? ! Tại sao con đó lại cướp được thằng kia của nó ? !!! nín đi nín đi ? !!! Tao sẽ giết nó hộ mày .
    [​IMG]
    Mang theo kiếm , dao ( gọt cà rốt , củ cải ) , tông (đi luôn vào chân cho tiện ) , 1 lít axit lắc tíc , thằng kia còn về mượn được bà cái rìu , hân hoan và hạnh fúc mang theo . Quả này cho con kia chân tay rải khắp hành lang , xẻo mỗi bên ngực về bán cho mấy quán bia nầm lợn nướng hoặc cho bà ngoại ngâm rượu với mật ong , vặt hết lông về bán cho mấy gánh mua tóc rong ? Bọn tao quả là những con người độc ác ?Giết giết ? !!! Đời là cái đinh , đã là cái đinh lại còn là đinh gỉ , chứa vi trùng uấn ván ! Xì ? !!! Giết ? !!!
    Vào cái trường của con này nhìn ai cũng có khả năng là thủ phạm , đơn giản vì xấu gần bằng con bạn tôi ( tức là xinh hơn nó 1 tẹo còn gì nữa ! ) mắt đứa nào cũng ướt rạt đong đưa , đúng cái kiểu đi tán trai đã có bồ . Kế hoạch được vạch ra rất chi tiết ? lên thẳng lớp nó đang học, gọi ra và ?giết ! chặt tay , chặt chân , xẻo vú , vặt lông ?đi về !!! tôi tạm hoãn công đoạn hiếp vì ? quên không mang theo ảnh ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng để dán vào mặt con kia .
    chẳng có tí gì là hồi hộp , 3 đứa đứng sẵn ở hành lang đợi con kia đi ra ? lâu lắm rồi chưa giết người ! con bạn tôi rút bàn là ra và bấm bấm :
    - Alô , X đấy à ? cậu đang trong lớp học phải không , bạn có thể ra ngoài hành lang mình nhờ 1 chút được chứ ??? ( chết mày )
    - Cậu là ai vậy , hôm nay mình nghỉ học cậu à ?

    Oa , Nghỉ à , chán nản tí tuột tay rơi cái rìu vào chân . Kế hoạch đổ bể ! chẳng nhẽ lại vào lớp giết tạm vài đứa con gái cho đỡ buồn tay , đỡ thừa axit ! Coi như số nó may mắn . Trước khi ra về con bạn còn cạy tung cả nút cầu thang máy trường con kia , mồm kô ngớt : Fúc Fúc ? !!! Tịt tẹ ? Ton tó ? !!! Giết riết ? !!!!
    Hôm sau, 1 sự việc vô cùng khủng khiếp nữa đã xảy ra , khi con bạn mìn nó ra chợ mua nồi cơm điện về để đồ xôi , chợt thấy thằng người yêu đèo 1 đứa con gái vi vu lượn qua(đích thị là con Hỹm đấy ) tay con kia còn thừa thãi quàng qua lườn , thò lò vào khu vực chim cò của thằng kia ?Quả là kô thể chấp nhận nổi . Nộ khí xung thiên , tí nữa nó giựt tóc oánh bà bán rau vì bà bán rau mặt hơi giống con hỹm kia . Quả này có khi nó sẽ đi mua cả cây xăng để đốt cả phố nhà con kia luôn quá , chí ít thì cũng mua vài chục quả lựu đạn về quẳng vô nhà con kia 10 quả , họ hàng nhà em kia mỗi nhà 1 quả . Xem tình hình tiếp theo thế nào nào ? !!!
    Đúng như dự đoán , nó thông báo với chúng tôi là sáng ngày mai ăn mặc quăm lê chỉnh tề để đi giết người ! Giết tận hang luôn , trước khi manh động nó có nhắn 1 tin cho thằng kia là nó không thể chịu đựng được những gì đang diễn ra trước mắt và chỉ chỗ mua quan tài thật rẻ cho thằng kia chuẩn bị mua mà đi đựng thi hài vụn nát của con bồ nhí nó ? !
    [​IMG]
    Sáng hôm sau , 3 đứa đang đánh phấn thoa son , chùi đít , ăn cơm ?chuẩn bị để xuất phát đi thi hành nghĩa vụ của 1 người thừa trong tình yêu ?thì 1 chiếc công nông đỗ đánh ...xịt ? trước cửa ? Thằng người yêu bạn tôi nhảy fắt xuống tay dắt theo con bồ nhí , bò từ đầu ngõ bò vào ? Hân hoan khẩn khoản van xin chúng tôi hãy tha mạng cho con bồ nhí nó . Bạn tôi dẵm chân cái ?Uỳnh? xuống đất , tí dính bãi phân trâu ! ( may nhớ) và hét lên 1 tiếng như sến rầm ( sấm rền) tưởng chừng y sẽ chạy vô bếp vác con rìu ra chém cụt đầu cụt chim cả 2 đứa đang bò quỳ trước mặt cho hả con thịnh lộ !!! Nhưng không ? Y đang thả lỏng cơ thệ , những hàng nước mẳt cá sấu ( nó là cá sấu , nên nước mắt nó được gọi là nước mắt cá sấu ! hờ hờ ) chợt chạy dài trên rãnh ngực ? Ờ hờ ! buông thõng 1 câu :
    - Thôi anh đi đi , đừng bao giờ anh để tôi nhìn thấy anh và nó nữa !!!
    Cậu kia chờ mỗi câu đấy , dắt tay người yêu nhẩy fốc lên công nông về số lùi , phi nước đại , hét to câu : Vĩnh biệt !!!
    Sự việc diễn ra rất gấp gáp , diễn ra và kết thúc khi mình và thằng bạn còn chưa ăn hết quả xoài trong nhà . Híc . Đuổi 2 đứa kia đi xong , con bạn quay vào đúng lúc mình đang mút nốt cái hột ? Không nhường nó miếng nào , bị nó vác rìu dồn chạy quanh nhà ?huhu ? !!!
    Viết tí chuyện vui tặng cho con bạn đang trong cơn 7 tình ? !!! Cười lên , bọn con trai bây giờ đểu bọ mẹ ? Yêu làm cái đíu gì , thiếu gì thứ cần fải quan tâm ? Nhờ ? !!! Smile ? !!!
    Chúc cho mày sau này đc như thế này , với 1 thằng xứng đáng hơn !
    [​IMG]
  6. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, cái phong cách dơ dáy ngày nào đã way về , vote 5 sao típ , good job man
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    phong cách rơ ráy mới sợ chứ ...! Híc , mất hết fẩm rá của mình !
    5 sao có quy ra tiền việt đc kô hả cậu , quy ra 5 nghìn đồng cũng đc ... để cố cầy sao
  8. Hube

    Hube Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tưởng dạo này anh em được học ở trường mới có sân vận động, có bể bơi, trên nóc còn có bến đáp trực thăng....hồi còn học cứ ức mãi vì đóng học phí cao chết cha, chết mẹ mà không được bước cái chân vào trường mới.
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TRUYỀN THUYẾT ĐÁI BẬY !!!
    [​IMG]
    Xìe xìe ?Xè Xè Xè ? !!! pẹp pẹp ?Roẹt !!!
    Tiếng con gì kêu mà lại vậy ta ??? Xin được hỏi con trai ở khắp đất nước Việt Nam này 1 câu rằng : Đã bao giờ từng đi đái bậy chưa ??? Hỏi từ lứa tuổi biết suy nghĩ trở lên . Không hỏi con nít nhi đồg , vì con nít thì đứa *** nào cũng đái bậy hết á , chúng nó được quyền đái bậy ! hôm nọ chính mắt mình thấy 1 bà mẹ cho con đi xem triển lãm và đái ngay giữa triển lãm trong toà nhà hội nghị quốc gia(đứa con đái, không fải bà mẹ !!!) ? 2 bác tây thấy cảnh lạ , đứng rút máy ra quay khẩn cấp , nước đái chẩy lênh láng .
    Vấn đề này thuộc về ý thức rồi , nhưng mang ý thức theo hay là quên ý thức ở trong tủ cũng chưa phải là vấn đề mấu chốt , nó lại liên quan và phối kết giao hợp chặt chẽ với cạ vấn đề ?Bọng đái ! Đấy , iem nói toẹt ra thì nó là như thế . Rõ ràng là có ý thức , nhưng có thằng nào muốn đứng trước mặt bạn bè tồ tệt cái mặt ra mà đái dầm đâu ?Đúng kô ? nhất lại là đang đi chơi với bạn gái chẳng hạn , đang ở trong công viên , wc thì so far :
    - Iem , anh tự nhiên buồn đái !!!
    Vừa nói dứt câu buồn đái ! đái mịe luôn ?! nước chảy tồ tồ , ướt hết cả quần cả áo người yêu . Có thằng nào như thế không nhỉ ? Thế nên lúc bị dồn vào đến đường cùng thì chúng ta thường có động tác là : đái bậy ! hành động này rất ít khi phân biệt giai cấp trình độ , học vấn , kiến thức ?! Cho dù có là ông Cục trưởng cục văn hoá toàn thế giới về vấn đề ý thức con người toàn cầu ! mà cho uống 10 lít nước suối Hảo Hảo ?vứt vào giữa thành fố đông đúc , WC gần nhất cách 10 km ? ! ông ta còn làm gì khác ngoài việc thực hiện hành động thiên nhiên kỳ thú giữa lòng thành phố . Con người ta không phải muốn cái gì cũng được , muốn đái bằng ngón chân hay ngón tay là được !!! Buộc phải rút vũ khí bí hiểm ra và dí đại nó vào chỗ nào đấy . Hức .
    Lúc này cái mà chúng ta cần nhìn nhận và so sánh là ở độ trơ hay sự ngại ngùng , thậm thụt . 1 anh đứng đái giữa 2 làn đường giao thông mà không run chim , khác với 1 anh nhét chim tít vào trong 1 cái hẻm tối um ,toàn *** đái với kim tiêm mà chim vẫn rung bần bật . Thế nên cho dù ở hoàn cảnh nào thì cái ý thức nó vẫn được nâng lên trước , cho dù có là ?oý thức đái bậy? . Có những người đứng đái bậy với tư thế giống y như đứa đái bậy ! Có vẻ hơi mâu thuẫn đúng kô ? Nhưng cũng có những người đang đái bậy, thậm chí ngay bên lề đường mà kô ai nhận ra được , đứng đái mà vẫn toát ra vẻ đẹp trai phong trần ?Nhưng chớ có đi ngang qua và sờ vào người anh ấy , anh đẹp trai ấy sẽ giật mình và đái vung cả ra người bạn đấy ? âu đó cũng là 1 kỹ năng mà chúng ta cần fải học tập trong cuộc sống . Đúng không các bạn ???
    Bạn chớ có coi thường đái bậy . Vì khi bị bắt gặp ăn trộm , cho dù là bị bắt gặp đang quan hệ với người yêu chẳng hạn ?sẽ chưa là gì nếu chẳng may bị người quen bắt gặp khi đang đái bậy . Nếu là bạn gái , thì coi như là từ đấy hình tượng siêu nhân của bạn sẽ bị sụp đổ hoàn toàn, chúng nó sẽ kể cho cả thế giới biết bạn đã từng đái bậy . Cũng giống như mấy đứa con nít nước ngoài thần tượng Beckham như thánh , nhưng sau 1 lần thấy Beckham cũng đi vào nhà WC , và cũng đái ỉa như ai. Từ đấy , chúng nó hết hâm mộ hẳn !!! Trường hợp của bạn cũng như vậy thôi . Nếu là bạn trai thì chúng nó sẽ hét thật to cho cả 7 chung cư xung quanh biết rằng có 1 đứa đang đái bậy :
    - Ra mà xem có đứa đái bậy này ?Làng nước ơi ~!!!!
    nếu bị 1 lũ oắt con ất ơ bắt gặp , thì rất có khả năng chúng nó sẽ lấy cành cây khô khều khều chim bạn , hoặc chê :
    - Eo, chú này nhìêu lông bỏ mẹ !!!
    Khủng khiếp hơn , bị mấy ông bà già có tuổi bắt gặp bạn đái bậy , vì quá ức chế với lứa tuổi thanh niên hiện đại bê bối , có thể sẽ vác gạch nửa dồn bạn chạy té khói ?chống ba tong đuổi theo :
    - Tịt tẹ , đứng lại , đẹp trai thế mà đái bậy à ?
    Cũng tương tự khi gặp 1 thằng say hay 1 thằng điên nào đó đi ngang qua , vẫn dồn bạn bằng gạch nửa nhưng bảo là:
    - Tịt tẹ , ai cho mày đứng đái chỗ ****** hay đứng ? ???
    Đấy , cái cảnh đấy nó nhục lắm , xin đảm bảo với bạn thế ! Để tôi quay cận cảnh hơn nữa . bạn sẽ đái vìeo vìeo khi không có ai xung quanh , nhưng chỉ cần chẳng may có người đi ngang qua , kể cả 1 con chó chạy qua ?cũng làm bạn giật mình . Có 2 phương án cho bạn lựa chọn ?:
    1 là gục mặt tiếp tục hành lạc , thoả mãn tâm hòn và thể xác !
    2 là cắt nguồn cái phựt , nhét vội nhét vàng vào quần, ra vẻ ta đây đang đứng nhìn cây đang ra hoa .
    Cả 2 cách đều có cái lợi và cái hại riêng . Cách 1 thì được thoả mãn , nhưng phải chịu nhục . Cách 2 không nhục nhưng mà sẽ có ngày bạn *** thể đái được nữa . Vì cái đường tiết niệu của bạn sau nhiều lần ngưng đột lột ngột như thế nó sẽ bị ?dỗi !!! như kiểu : A , bố đang sướng mà mày dám ngắt à ??? còn ảnh hưởng cả đến đường fọt con sau này nữa cơ . Chịu nhục tí đi .
    Đi trên những con đường cao tốc , thỉnh thoảng vẫn thấy những chiếc xe dựng chổng kềnh , còn chủ nhân của nó thì đang 2 tay giữ hạ bộ , đầu ngẩng lên rời , rên khe khẽ , sau đó là rùng 1 phát rung hết cả mình . ô tô dựng lề đường cũng chẳng thiếu ?cơn buồn đái không phân biệt ai hết mà . Không nên nhịn đái vì rất có hại cho sức khoẹ của bạn , bình sẽ bị vỡ cái ?đuỳnh ? nguời ta phải nối dây cho đái đằng đít thì nhục lắm .
    Và cái entry này cũng không phải chỉ để nói con trai , bạn gái trông xe cho bạn trai đái bậy thì không thiếu, nhưng bạn trai trông xe đợi bạn gái ra ngồi ở chỗ nào đấy thì cũng có đấy . Trước mình mục kích 1 cảnh , 2 bố con đứng trông xe , mẹ chạy tít ra giữa cánh đồng ? May mà mặc cái áo chùm xuống che , chứ không thì cái mông cứ phải gọi là trắng ởn !!!
    Hãy giữ cho cơ thể trong trắng và làm thật nhiều việc tốt để bù trừ cho sau này , sẽ có lúc bạn đứng ( hoặc ngồi) đái bậy !!! Quả là 1 tội lỗi !
    Đứa nào đấy còn ị bãi fân trâu to đùng , rùi chạy biến mất này !
    [​IMG]
  10. simhathanh

    simhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này