1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em hoa khôi nài chắc chung thuỷ fải bít.....trước sau như 1
  2. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Thì ra Chuối đang làm ở LSX !
    Vào đọc chuyện của Chuối mãi hôm nay mới viết vài dòng.
    Chả có gì cả chỉ chúc Chuối giữ gìn sức khỏe, chứ đi làm như vậy là mệt lắm (thời SV mình cũng bon chen mãi) , và viết thêm nhiều chiện cho ACE thưởng thức!
    Được lestgo sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 13/06/2008
  3. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,chúc mọi người vui vẻ,k biết nói j hơn nữa!
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Iem chưa được sờ vô người em hoa khôi ý , nhưng trước fải nhú hơn sau nhìu chứ nhỉ .... !
    Híc , Anh Nét go ơi sao anh nỡ đưa địa chỉ nơi em đi cày ải quãng đời trâu bò ra thế . EM cũng kô thích đưa ra mà . Thôi mặc kệ vậy , cám ơn đã đọc những gì em viết mà giờ mới lên tiếng .
    Sắp tổ chức Off Chuối Topic và Blog ... Em đang chọn ngày để rủ mọi người đi nhậu và buôn .
  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...ANh đã chỉnh lại rồi.. Còn cái vụ ọp ẹp zư lào thì em lên tiếng nhé!
  6. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tuy mới đọc bài của chú Chuối nhưng cũng gần hết 42 trang rồi. Thấy thư giãn, thoải mái, hết căng thẳng.
    Góp vui một bài a mới viết hôm qua, trước trận Cro vs Duc, làm tí cá cược nên viết ko ngờ trúng phóc
    Xin mời các bạn đến với trận đấu Cro vs Duc trên sóng TTVN o lờ.
    Bây giờ là giờ : phút, hai đội đang tình tứ dắt tay nhau ra sân.
    Đi đầu đội tuyển Duc là Ballack khỉ đột cùng với Lickka Lickkick dẫn Cro ra chào hàng khán giả.
    Trọng tài chính trận này là là ?. C.RONALDOOOO, vâng, đừng chửi, ko hề nhầm.
    Do a ta quá hấp dẫn nên ban tổ chức đã quyết định dùng a để câu khách. Mọi ống kính giờ đều hướng về Christ. A đang nghiêng nghiêng măt, ngậm còi một bên, mắt mở to khoe hàng lông mi cong vút, một tay khẽ ôm gấu Teddy trước ngực.
    OH YEAH, I LOVE YOU? MY CHRIST?..
    Phù phù, xin lỗi các bạn khi ko kiềm hãm được sự sung sướng lại.
    Và trận đấu đã bắt đầu trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả đang phấn khích vì Ronaldo.
    ??
    Chẹp chẹp, bộp..bộp. Khán giả đang ngồi đuổi muỗi. Bỗng?VÀOoooo. Mọi người choàng tỉnh giấc, có người vẫn còn nguyên cái túi ngủ trên người. Kẻ ngáp, kẻ đánh răng, nháo nhào hỏi nhau: Crist vừa tuyên bố đồng tính ah????
    Đang phút bù giờ thứ 10 hiệp đấu thứ nhất. Muốn biết chuyện j đã xảy ra hãy xem lại pha quay chậm.
    Podolsky, vâng, chúng ta lại phải nhắc tên anh lần đầu.
    Sau ko biết bao nhiêu thời gian cù cưa, oẳn tù tì rồi tung đồng xu tranh bóng thì bóng đã đến chân a khi chỉ còn cách khung thành 2m.
    Mắm môi mắm lợi và cầu nguyện cùng lúc, a lấy đà 20m, chạy và sút như trâu chó.
    Bóng đã bay và đã trúng .. đầu Ballack đang ngu ngơ đứng tán tỉnh thủ môn Cro và rất đơn sơ giản dị, bay luôn vào lưới.
    Rồi, hãy xem, Ballack đang đấm ngực thình thịch, hú lên từng tràng dài ăn mừng pha lập công của mình.
    Khán đài như muốn nổ tung vì không hiểu sao a vẫn có thể bình thường sau khi ăn trọn cú sút như vậy vào sủ, khăp nơi râm ran câu hỏi "Vì sao lại thế, tại vì sao lại thế?".
    Theo tính toán chớp nhoáng của CIA thì chắc chắn, vâng chắc chắn trong cái đầu kia?toàn là bã đậu. Chỉ có nó mới chịu nổi sự va đập như vậy, vật liệu mà hiện nay đang được NASA sử dụng cho tàu vũ trụ của mình.
    Chúc mừng Duc đã mở tỉ số, có vẻ như quỷ sứ cũng đứng về phía họ.
    Và Xrist cũng nhẹ nhàng điệu đàng đưa còi lên chúm chím thổi kết thúc hiệp đầu đầy hấp dẫn.
    ??.
    Rút kinh nghiệm hiệp đầu, giờ khán giả chuyển từ ngủ sang ?tá lả, ba cây, bắt chấy, nhổ tóc sâu, đánh cờ, trà đạo và sử dụng đầu số mới 0123 ?oEm ah, Ờ?.
    Ban huấn luyệm Cro sau khi đã nhắn tin hết cả sim mới khuyến mại, không biết làm gì đã có hành động. Họ xin thay người vào phút 89.
    3 người một lúc, vâng, A, B và C đã vào sân thay cho XYZ ko hiệu quả.
    ABC, cái tên vừa sướng lên đã đánh thức lương tâm của hàng triệu khán giả rằng: họ đến đây vì cái gì???
    Và không hổ phụ lòng hóng hớt của khán giả, ABC liên tục khuấy đảo hàng thủ đội Duc. Khán giả hai đội (xin đừng chửi nữa) đang đồng ca: ABC, la la la, ABC
    AB?C, ko, AB rồi Lickka Lickkick, Duc đúng là thân lừa ưa cử tạ, cứ chìm đắm trong ABC. Cả đội đã theo đà ko hãm lại được, đành đúng nhìn Lickka Lickkick một mình một bóng chơi một kiểu, xồng xộc cầm bóng chạy thẳng vào gôn trống.
    Vậy là hoà rồi, hoà thật rồi. Qua trường hợp này ta rút ra bài học ?okhông nên chạy theo bản năng và dục vọng tầm thường, hậu quả sẽ lù lù trước mắt?.
    Không dừng lòng tham lại , Cro muốn một chiến thắng.
    Thủ môn Cro chạy một mạch sang nhăt bóng trong lưới đội Duc để đặt vào vạch giữa sân. Rồi a chạy về, ko, a chạy đến nhắc nhở Crist đang tự sướng chụp avar ảo hãy cho trận đấu bắt đầu ngay và luôn!!!
    Và tí nữa thì a trả giá, các cụ đã bảo là ?oDục tốc bất đạt? mà có chịu nghe đâu.
    Bực tức như đang ngủ bị đánh thức, Christ rút ngay còi thổi một tràng lảnh lót.
    Chớp thời cơ, các cầu thủ Duc ào lên nhao nhao sút bóng vào lưới trống. Ko ai nhường ai, họ giành giật cơ hội dẫn bàn quý giá này bằng mọi chi phí.
    Thật là bi hùng, các cổ động viên đội Duc đang nhỏ những giọt nước mắt khâm phục cho những người con của họ. Những người con đang đổ máu trên sân cỏ để giành thắng lợi về ..bản thân mình.
    Những cầu thủ Cro cũng ko chịu đứng nhìn, họ đang lấy thân mình để ..can ngăn một vụ ẩu đả có thể đẫm máu giữa các cầu thủ Duc đang ?ođể đó tao đá?.
    Thật Fair, Fair thật đấy, giây phút này đã giải thích tại sao mọi người lại yêu thể thao và rời xa dâm dục .
    ?.Sau gần một tiếng can ngăn, họp bàn ra chỉ thị, tìm hiểu tâm tư tình cảm rồi đưa lên phường giải quyết, trận đấu đã quay trở lại.
    Và theo quyết định của FIFA, do hành động vửa rồi nên đội Duc phải chịu quả phạt trực tiếp ghê tởm. Quả này cách cầu môn 3lit, à quên, 3m.
    Sau khi bốc thăm, Cro quyết định đưa Thủ môn ra đá quả phạt vĩ đại, cơ hội cuối cùng này. Vì cũng theo quyết định của FIFA, do thời gian kéo dài quá lâu nên quả này mà ko vào là dừng ngay đấy, ko đá đấm j nữa.
    Đúng chất thủ môn, a lấy đà từ gôn nhà và sút.
    Bóng bay là đà như lá vàng rơi, như chim rời tổ. Một con tôm nhảy lên, ko tới rồi. Hai con, ba con, bốn con và?VAOOOO, GAU GAU GAUUUUU.
    Cả cầu trường như nổ tung, vở oà sau giây phút chờ mãi mà bóng ko rơi xuống.
    Bỗng cả cầu trường lặng phắc.
    ?..
    Từng vạt nắng cuối chiều đang lãng đãng rải trên sân vận động.
    Từng cơn gió đang nhè nhè lay ngọn cỏ, mơn man những con người đang hoà với thiên nhiên, cảnh vật thật yên bình.
    Trên sân chỉ còn, chỉ còn? tiếng hú ăn mừng của người vừa ghi bàn.
    1p, 2 p ..thời gian như ngừng trôi, như muốn ghi lại vĩnh viễn giây phút này.
    Rồi cái j đến cũng đến, Ballack mặt dài ngoằng, đần thối như ko tin những gì đang xảy ra?
    Và cái khác cũng đến, các cầu thủ Cro hết shock, nhảy sổ đến công kênh người a hùng của họ.
    Nước mắt giàn giụa, thủ mông Cro thì thầm ?oEm sẽ cho a số điện thoại và nick yahoo của em?.
    Cả biển người cũng nhao nhao lên vui mừng vì hồn vía đã trở lại.
    Quá xúc động các bạn ơi, tuy chiến thắng một cách nhục nhã, lại quên, nhọc nhằn nhưng Cro đã?chiến thắng.
    Giờ chỉ có thể nói ?oMột cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Làm tội đồ đội bóng này, nhưng cũng là anh hùng đội bóng khác. Đừng bao giờ hết hi vọng vào cuộc sống tươi đẹp?.
    Trận đấu đã khép lại, trên sân phóng viên đang bu quanh Ballack và Christ.
    Giờ thì Ballack đã hấp dẫn ngang Christ rồi.
    Hẹn gặp các bạn vào buổi tường thuật lần sau.
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , GIọng văn của anh này cũng hơi kiểu lung tung chưởng , linh tinh xoè , iem cũng hay muốn viết kiểu như thế ,nghĩ cái gì là viết cái đấy .
    Quan trọng là mang lại cho mọi người tiếng cười và thời gian thư giãn .
    Cám ơn anh đã vô làm 1 tràng dài điên cuồng trong topic Chuối . Thỉnh thoảng anh vô viết cho xôm .
    Còn Off thì em đang nghĩ địa điểm .
    Em sẽ viết 1 bài để mời mọi người đến chơi mừ . Chắc sẽ là uống bia ăn nhậu , vì mùa hè trời đang lạnh , Nhưng chưa nghĩ ra chỗ nào , mấy quán bia HN em ghét lắm , vì toàn fa nước , nhoạt toẹt .
    Mấy anh có quán nào hay chỉ em với , có nhiều đồ ăn mặn , để nếu có chị gái em gái nào đi ngang qua còn xà vào ăn cho vui .
    Smile .
  8. titibaba

    titibaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Góp vui tý nhể hnay rảnh rỗi nghĩ ra câu chuyện này mời anh em đọc
    Nhân dịp Euro 2008 được đồng tổ chức tại Áo và Thuỵ Sĩ phóng viên nổi tiếng Bush của kênh truyền hình Taliban có cuộc phỏng vấn với siêu cầu thủ một thời vang bóng của Afganistan Osama BeckenLaDen cầu thủ từng đoạt chức vô địch giải Tháp Đôi toàn nước Mỹ trong quá khứ sau đây là chi tiết cuộc phỏng vấn
    Bush : Chào anh ạ ! rất vui được gặp anh nghe nói sau khi tạm nghỉ một thời gian chúng tôi biết anh được LHQ bầu làm đại sứ hoà bình của afganistan đi khắp thế giới anh thấy công việc này thế nào ?
    Osama : Vâng rất cám ơn anh . Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ được làm đại sứ hoà bình tôi đã đi rất nhiều nơi như : Mỹ , Anh , Úc , Tây Ban Nha anh biết đấy không phải khoe nhưng những nơi tôi đã đến không những báo chí , truyền hình , mà cả cảnh sát sở tại , thậm chí Interpol cũng tranh nhau đưa hình ảnh của tôi lên trang nhất , ai ai cũng muốn gặp tôi quả thực tôi ngượng lắm ý mà mình đã làm được gì đâu cơ chứ .
    Bush : Vậy công việc chính của anh tại những nơi này là gì ?
    Osama : Tôi được trao trọng trách cao cả đem lại hoà bình cho nhân loại mà nhân loại được hoà bình phải xuất phát từ gia đình . Trẻ con chúng mà nghe danh tôi có khóc bố bảo nó cũng im . Bởi mỗi lần tôi phát biểu trước công chúng giọng của tôi không khác gì bom napal giải thảm cộng thêm ngày trước tôi từng tốt nghiệp trường chế tạo thuốc nổ nên tôi thường giúp những người đang đau ốm có một cái chết nhân đạo đó là đặt bom và giật kíp nổ thế là họ chết và hết cả đau
    Bush : Vậy nơi nào để lại những kỷ niệm sâu sắc đối với anh nhất
    Osama : Tất nhiên là Mỹ rồi . có thể nói nước mỹ là quốc tịch thứ 2 của tôi mà như nhạc sỹ Hoàng hiệp từng thốt lên rằng : Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Lầu năm góc . vì tôi đã gặp được chi kỷ cũng là mối tình đầu của tôi Al Zaqawi . Chúng tôi bị đồng tính mà chúng tôi đi khắp nước mỹ tới đâu chúng tôi cũng giúp đỡ các nghĩa trăng vắng vẻ tại đó trở thành nơi sầm uất giúp các vong linh đã chết có thêm bè bạn bằng cách đặt bom tại các siêu thị , rồi tuyển lựa các mạnh thường quân ôm bom đánh bom tự sát mà cao điểm là tháo ra 2 cái tháp đôi đã quá cũ kỹ bằng 2 chiếc máy bay mà chúng tôi fải tự bỏ tiền túi ra mua rồi xin phép CIA , cơ quan quản lý không lưu , tổng thống xin mãi mà họ có cho đâu cơ chứ chúng tôi oánh liều thế là cứ cho tông thẳng vào đấy . Và người mỹ họ biết ơn tôi nhiều lắm anh biết đấy bây giờ họ đang cho xây dựng 2 toà tháp to và đẹp hơn trước rất nhiều
    Bush : Thế ngoài ra anh còn gặp những khó khăn gì ko
    Osama : Có chứ nhiều là đằng khác , kẻ thù của chúng tôi là những kẻ khủng bố chúng cứ đòi lấy đầu tôi với giá 10tr USD anh thấy tôi có đáng giá ko cơ chứ . Sau khi nhận huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh và được nữ hoàng Elizabeth sao trang huân tước Sir sau vụ oánh bom ga xe lửa ở TBN đến giờ có một thời gian tôi phải sống trốn tránh dư luận , rồi các paparazzi nữa chứ ai cũng muốn gặp tôi vì lúc ấy dang tiếng tôi nổi lên như tên lửa đất đối không trong thời gian ấy Al Zaqawi là người luôn bên cạnh giúp đỡ tôi , quả thật trong thời gian ko có anh ấy tôi ko thể sống nổi đã có lần chúng tôi qua VN xin con nuôi vì anh biết tôi ko thể sinh con được có tiếng trẻ con trong gia đình cũng đầy ắp tiếng cười có con chúng tôi cùng chăm sóc và đào tạo nó trở thành một đại sứ hoà bình tương lai đầy hứa hẹn chí ít là cũng hơn chúng tôi
    Bush : Ngoài là đại sứ chúng tôi biết anh là một tài tử điện ảnh , ngôi sao ca nhạc anh có thể nói với chúng tôi vài điều không ?
    Osama : Anh biết đấy tôi sinh ra để trở thành người của công chúng . Chuyện kể rằng trước lúc Saddam đi xa , Saddam muốn nghe một đôi bài ca nhạc , ôi may sao bỗng có anh LaDen tôi đã hát bài Heal the World cho anh ấy nghe và sau này trở thành bài Top Hits và đoạt mấy giải Grammy nữa . còn về điện ảnh tôi có đóng vài bộ phim như : Bão táp sa mạc , chiến dịch diều hâu , tiếng bom nổ ở ga xe lửa mang lại thành công vang dội nhờ đóng phim mà tôi áp dụng vào công việc rất tốt và thành công như anh đã thấy
    Bush : Vậy những lúc rảnh rỗi anh thường làm gì ?
    Osama : Tôi thường chơi Golf với Tiger Woods , bọn tôi thường dùng lựa đạn để thay bằng bóng thay bằng đánh vào lỗ chúng tôi chặt đầu 1 ai đó và đánh bóng vào mồm và cho nó nổ tung ra tôi cảm thấy yêu thích môn thể thao man rợ này
    Bush : Ặc ặc chặt đầu ! , thế ai đó là ai vậy thưa anh ?
    Osama ; thiếu gì đâu anh mấy con tin ở Hàn Quốc sang bên này nhiều lắm mà đầu họ cũng dễ chặt hơn là mấy cái đầu vừa cứng đầu lại cứng cả cổ của mấy con tin ở Mỹ khó chặt lắm
    Bush : Chẹp vậy anh đã giết bao nhiêu người rồi ?
    Osama : Không đếm xuể nữa , mà ai lại đi hỏi tôi giết bao nhiêu người bao giờ ko , Tây họ có bao giờ hỏi tuổi phụ nữ bao giờ đâu anh không lịch sự chút nảo cả keke
    Bush : Pó tay với anh đấy , hic mà dạo này tôi thấy anh và Zaqawi có sự rạn nứt trong quan hệ vợ chồng từ đâu mà có chuyện này vậy ?
    Osama : Chuyện dài lắm anh ấy dạo này hay đi đánh bom mảnh 1 mình ko rủ tôi , Bỏ tôi ở nhà 1 nách 6-7 đứa con dần dần tôi bị lãnh cảm chúng tôi không còn mặn nồng đầu gối lựu đạn chân chống bom ba càng nữa . Tôi giận anh ấy mang các con về hang động nơi quê nhà và không muốn các con thấy mặt người cha bội bạc nữa . Giờ anh ấy thuê cả đội quân tinh nhuệ của Mỹ tìm mẹ con chúng tôi để xin hối lỗi mà tìm tới giờ có thấy chúng tôi đâu hé hé .
    Bush : Oài vậy tôi đang được phỏng vấn ai đây ?
    Osama : Hô hô tất nhiên là không phải Osama rồi tao đây chỉ là lính của ông ấy thôi
    Bush : Grừ grừ mẹ kiếp phí công ông ngồi nãy tới giờ nghe mày nói ngứa cả lỗ tai còn đóng giả làm phóng viên nữa . Special Force đâu vào bắt thằng này cho tao bắt nó khai thằng Osama cho tao
    Osama : Lấy súng lục dí vào đầu đoàng 1 cái và nằm xõng xoài trên mặt đất đầy vũng máu
    Bush : Hết thuốc với bọn này rồi !!!!
  9. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết đã giỏi lại còn dài. Bái phục
  10. buonguqua

    buonguqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ông thì thi xong rồi, nhanh lên cho tôi còn thi
    Đây thik ngồi ở 19c hoàng dịu.

Chia sẻ trang này