1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    eo` ... Dạo này chuối thi cử mệt mỏi quá ...
    Bỏ bê tất cả ...Cám ơn anh chị đã vào đọc bài chuối Fét !!!
    Thank ... Dù là nửa hư nửa thực nhưng đều là tâm huyết và đều có tí tí ý nghĩa ... !!! Cảm ơn mọi người
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    1 VỤ CƯỚP GIẬT
    ( LĂNG XÊ LẠI 1 ENTRY CŨ CỦA CHUỐI )

    - Lùn: Mày cứ yên tâm là không sao đâu , hội thằng Long Trĩ nó làm ngon lắm ...!
    - Cao: Bọn nó làm nhiều rồi , tất nhiên là phải ngon , Còn tao với mày ...
    - Lùn: thì cứ làm đi , ắt nó sẽ nhiều dần ... ! Mạnh dạn lên , mày sợ đái ra quần rồi đấy à ?
    - Cao: Tao chỉ hơi run thôi , hi vọng vụ này trót lọt , tao thề với mày tao chỉ làm 1 lần duy nhất thôi .
    - Lùn: Cứ làm xong vụ này đi , rồi tính tiếp ...!

    Bên quán nước vỉa hè , 1 thằng béo gầy và 1 thằng cao lùn rủ rỉ thầm thì ... À nhầm , 1 thằng béo lùn và 1 thằng cao gầy chứ .... nhất lé nhì lùn mà ... Nhìn đôi mắt láo liên trên khuân mặt ninh ních mỡ kia ... Cảm tưởng nó có thể nhìn xuyên cả quần áo con nhà người ta ... Cái giọng cũng rù rì bí hiểm 1 cách kì quái giống y như cái thân hình 1 mẩu của nó vậy ... Thằng này đi lạc vào sân bóng ... Rất dễ bị sút vì nhìn nhầm thành quả bóng ... !!! Thành phần bất hảo ... thậm chí bất hảo đến nỗi cực kì ... Bất hảo ... ( Bất hảo là từ hán việt à ?? nghĩa là gì ấy nhỉ ?)
    Lí lịch trích chéo đã nhơ ngang nhọ dọc ... Toàn trộm vặt , đạo chích , ... ra tù vào tội liên miên mà vẫn béo tròn , và ngày càng lùn đi ... Lần gần đây nhất ... Nó trèo vào nhà người ta , nhưng không trèo ra được vì tường cao quá ... Phải gọi chủ nhà dậy để thả ra .... May mà vì ngoan nên không ăn đấm trước khi dắt lên đồn !
    Loanh quoanh lại kiếm được thằng bạn thân , Nói là bạn cho nó lịch sự chút chút ... Chứ cái thằng Cao nghêu kia khác gì lính của nó ... Chơi với nhau được vài tháng , Thân được từ cái vụ ăn cơm bình dân rồi bùng .... !
    Cái thằng cao kia cũng ngu lắm cơ , Nhà cũng có điều kiện chứ đến nỗi nào ... Đủ để nuôi nó học DH , có khi còn nhét được nó vào 1 công ty nào đó sau này ... Nhưng được cái nó lại khắc khẩu với ông già .... 1 ngày 3 bữa cơm nó cãi nhau với bố 4 bận ... Mẹ ở giữa chỉ biết làm giảm nhiệt độ của 2 bố con .... Nhưng cũng chẳng ăn thua ... Con giun xéo mãi cũng Bầy nhầy ... ! Nó chán cái cảnh chỉ ăn và cãi nhau với bố .... Vác ba lô kèm thêm 2 triệu cùng con xe tàu ... Nó học mấy em bé lang thang cơ nhỡ ... !
    Tiêu hết tiền mò về cũng ngại ... Nó đi theo cái thằng bún lèo , béo lùn kia học làm người lớn ... ! Trước cái vụ to này thì thằng kia mới dậy nó ăn cơm bùng tiền , Trấn lột học sinh tiểu học ... ! Và giả vờ ... bị mù để đi ăn xin ... Như kiểu con vừa khóc vừa dắt bố mù đi dạo quanh phố phường , dạo qua thị trường ... May mà thằng cao đóng mù cũng khá ... chứ lúc đầu thằng lùn mách là nhỏ keo 502 vào mẳt diễn cho nó đạt ... !
    Làm ăn lặt vặt chẳng đủ cơm mà ăn ... Lại có khi mang tiếng ... Bị thiên hạ xì xào ... ! Hôm trước vừa thấy nhẩy chân sáo trên phố , hôm sau đã chân thọt mắt mù loạng quoạng ... loanh quoanh .
    2 thằng hôm nay định oánh 1 quả sộp ... !
    Lần đầu ..nên run lắm ... run cực !!! Như gái trinh về nhà chồng vậy ! Thằng cao uống ngụm nước chè mà toàn đút vào mũi ... Tay chân loắng ngoắng .. Tim đập lô tô từ sáng .
    Con mồi của 2 thằng hôm nay đang đứng mua thịt bên đường ... ! Cũng béo , nhưng cao gấp 2 lần thằng lùn kia ... !!! Đi con SH Xanh rì thảm cỏ ... !!! Tay 5 ngón đeo đến 6 cái nhẫn , toàn bạch kim , Cổ đeo nặng trĩu toàn dây vòng vèo , vàng loá !!! Có lẽ vì vậy nên cái mặt cũng chẳng phúc hậu cho lắm !! Đang mắng té tát con mụ bán thịt :
    - Mông này mà mày Lấy 3200! Mông gần nhà tao có 3000 !!
    2 thằng nhìn chăm chú lắm ... ngồi vạch kế hoạch hành động , thiếu mỗi cái sơ đồ trình tự và bản đồ HN nữa là đủ bộ! .... Chi tiết vãi cả đái !
    Khi bà kia lăn bánh con SH , thì Con 82 của 2 thằng cũng bon bon ... Bà kia xe ga , 2 thằng này đi xe số , mà lại có 3 số ... Chúng nó sợ ... hành động xong bà kia đuổi theo thì vỡ mồm 2 thằng bé . Đó là lí do mà trong túi thằng cao là 2000 đinh 3 vừa mua ngoài đầu chợ .... !!! Như ninja!
    Mục tiêu sẽ là 1 đống dây dợ quanh cái cổ 7 ngấn của con mụ kia , Cổ to thế , đảm bảo giựt hết sức cũng không đứt được cổ ! Để chuẩn bị cho ngày này ...thằng cao ở nhà đã tập dựt đứt dây chỉ , dây chun , rồi dây cước , dây thừng , dây chạc .... Nó tự tin lắm .... Anh khăng khăng :
    - Chỉ 1 dứt thôi ... là cái đống vàng kia sẽ nằm trong tay tao !!!
    chỉ 1 vụ này thành công thôi là bằng mấy trăm , mấy nghìn vụ cò con kia ...!!!
    trả nốt 500 cốc trà đá , 2 thằng nhảy tót lên xe chờ đợi ,kiểm tra xe , đảm bảo tí nữa nổ là ăn ngay ... !
    Kia rồi , Mụ béo trả tiền và chuẩn bị lên đường .... ! 2 thằng hồi hộp , vụ to nhất mà 2 thằng tham gia ....!!!
    Bịch bịch bịch .... Dậm 3 phát con 82 mới rên rỉ ... Sơ suất quá .... May mà nổ ... Chúng nó bám theo bà kia sát gót .... Con mụ kia chắc cũng chẳng ngờ đến nguy hiểm đang rình rập sau lưng .... !!! Vẫn thong thả lướt phố sắm đồ .... Chắc định mua thêm mấy lọ satế tối ăn lẩu !
    Thời cơ đã điểm ... !!!
    Thằng lùn lùi số 1 , rồ chiếc 82 lên như 1 con chó rồ bị chọc tiết , Híc !!!! Con mụ béo có bộ mặt không phúc hậu kia quay lại nhìn ... tưởng mấy thằng thanh niên đú tập rồ ga ... Bà khinh bỉ !!!
    Nhưng chưa kịp Ghào cái mồm ra chửi lũ thanh niên thì 1 thằng thanh niên sờ ngay vào gáy bà ... !!! Bà lại tưởng nó giựt áo con !!! Bất ngờ quá .... ! Nhói đau nơi cổ ... Bà rú lên ....Éc Éc Éc !!!
    Cái cổ 7 ngấn của bà bây giờ trắng hếu ... Khi kịp hiểu ra sự tình .... Ngước lên , chỉ nhìn thấy màn khói xe dày đặc .... Vì thằng lùn nó nhảy từ số 1 lên số 3 !!! Phóng hết tốc lực ..... 40 km/h . Bà còn nhận ra thằng ngồi sau ... 1 tay cầm dây chuyền 1 tay cầm bọc đinh rải ra đằng sau ... !!! Mồm hét trối chết : Phóng nhanh lên mày !!!
    2 thằng hồ hởi vì đã thực hiện được công đoạn đầu , bi h chỉ cần thoát thân nữa là nhậu tẹt !!!
    Con mụ béo định thần hét 1 tiếng thất thanh từ cái cổ họng viêm a bê đan vì ăn kem quá nhiều :
    - BỚ LÀNG NƯỚC ƠI ....CƯỚP CƯỚP ...CƯỚP DÂY CHUYỀN !!! Dân tình giật mình quay lại nhìn .... !!! chưa kịp phản ứng gì ... chỉ kịp thấy 1 con xe ben không kịp phanh ...phóng thẳng về phía con 82 lọc xọc .... !!!
    Chiếc dây chuyện bắn sát lề đường bê bết máu !
    TRỒNG CÂY CHUỐI !!!
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chết cười! vui quá^^
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    kết thúc không có hậu như vậy mà cũng vui hả chị MODE ???
    bạn chuối đọc xong khóc thút thít ... !!!
    Chị hâm !!!
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Được đấy! kết thúc rất hiện đại. Nếu là mình chắc lầ không cho cái kết thúc như vậy. Tuy nhiên nêu xử lý đoạn cuối cẩn thận hơn thì hay nữa
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    eo ơi ...
    Anh à ....
    Chuối chỉ là dân đen thôi ...Jết thúc câu chuyện theo kiểu : Em thích như vây !!!
    Hê hê .... Chứ là nhà văn nó lại khác ...Chuối sẽ Pót 1 truyện Kinh hết cả cái dị cho mọi người đọc ...
    Cos điều nó dài lắm ...
    Kô hài hước ..
    Chỉ là 1 điều gì đó cần suy ngẫm thôi ...
    Cám ơn anh chị đã đọc
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BÍ ẨN NHỎ BÉ ( kinh dị )
    Mẹ qua đời khi hắn còn được ẵm ngửa trong 1 cơn bạo bệnh , Cảnh gà trống nuôi con dẫu vất vả nhưng cũng đủ chắt bóp cho cái thân hình lực lưỡng của hắn ngày nay .
    Tuổi thơ chẳng êm đẹp gì trong những lời dè bĩu của bạn bè :
    - Cái đồ không mẹ !
    - Mồ côi !
    - Thằng con ghẻ
    !
    hắn cũng chẳng vừa , hắn đấm vỡ mũi tất cả đứa nào dám chửi hắn ? Ngày ngày hắn lầm lì , lùi lũi như con chuột chũi , không nói , không cười ?hằn học với với bản thân , với bố , với chính cái số phận không êm đềm .
    Bố hắn chỉ có 1 nghề , 1 nghề từ tấm trẻ cho đến già đời lọ mọ , lọc cọc đẩy tủ đồ nghề chữa khoá từ nhà ra phố ? nghề chữa khoá : đánh chìa khoá , bán chìa khoá ? thỉnh thoảng còn được thuê đi mở những cánh cửa mà người ta làm mất chìa khoá ? Ông rành về ngõ ngách ổ khoá hơn chính cái cách đưa cuộc đời ông tới chỗ sáng sủa ? không có ổ khoá nào ông không sửa được , chỉ bằng 1 sợi dây kẽm , Với những kẻ trong nghề ông là sự ngưỡng mộ đáng kể .
    sáng sớm đẩy xe đi , tối mịt kéo xe về , Sự quan tâm ông dành cho công việc học hành , giải trí của đứa con dường như chẳng còn , đối với ông , việc kiếm tiền đóng học phí và nuôi ăn cả nhà đã nói lên mọi điều ? Ông muốn con ông phải tự hiểu . Những ngày có nhiều khách chỉ làm cho không khí trong nhà đỡ nhuốm màu âm binh ? ông hỏi thăm con cái vài lời trước khi lăn vật ra giường ngủ mê mết lấy sức cho ngày dài trước mặt.
    Hắn cũng quá quen cái cảnh căn nhà không có 1 tiếng nói cho dù là có mặt cả 2 bố con ? thiếu vắng bóng dáng 1 người phụ nữ căn nhà không khác 1 bãi tha ma , Có sự so sánh như vậy vì hắn thường bứt rứt khi thấy cảnh gia đình hàng xóm quây quần bên bữa cơm bốc khói trộn rộn tiếng cười đùa . Còn gia đình hắn , chỉ đâu đó vật vờ 1 người cha lạnh lẽo , về nhà là chỉ lăn ra ngủ , rồi để sáng hôm sau lại đi không 1 lời dặn dò ? ! Và hắn vẫn luôn bị ám ảnh bởi những câu chửi của bạn bè , bởi thấp thoáng , phảng phất hình ảnh người mẹ ,bóng dáng không rõ ràng đó như ẩn hiện phập phùng trong những cơn mưa gió bập bùng ?Để rồi hắn lại khóc ? !
    Nước mắt hắn không chỉ để khóc vì mẹ , hắn đã khóc cạn tủi hờn , nhục nhã , đau đớn cho người cha trong 1 ngày cuối đông khi chúa đã cướp đi tất cả cuộc đời và ý nghĩa sống của hắn ? Dường như Chúa chỉ ban phước lành cho bọn giàu sang phú quý , những mảnh đời như hắn có bao giờ được chúa che chở đoái hoài !
    Không chịu được cái cảnh mãi không thể ngẩng đầu lên , Bố hắn đã áp dụng những hiểu biết về các ổ khoá vào 1 mục đích khác , ông đi ăn trộm ?Chưa kịp vào đến bên trong , ông đã bị phát hiện , tóm gọn tại chỗ , người ta đánh 1 thằng trộm giống y 1 con chó dại ngoài đường ? Chẳng cần bận tâm đến mái tóc kia đã nhuộm bao sợi bạc đến những lời van vỉ ngập tràn trong nước mắt .
    Họ đấm họ đạp , lấy cả củi trong bếp ra để vừa đập vừa lăng mạ , vai , lưng , ngực , đầu ông không phải là sắt là đồng ?những vệt máu dài không ngừng xối xả cho đến khi họ dừng lại cũng là lúc ông trút hơi thở cuối cùng , Chết trong đau đớn tủi nhục ?không có ai thương xót ?!
    Ở đây người ta chẳng xử tội những người đã đánh chết 1 thằng trộm bao giờ .Chỉ có 1 đặc ân cuối cùng đó là cái xác sẽ được chuyển không công về tận gia đình .
    Trời lạnh , trong bộ quần áo rách nát ,da bố hắn tím tái bết lại những cục máu đông trần trụi ? khuân mặt nhợt nhạt giống y thường ngày với đôi mi nhắm hờ ! Bố hắn chết đau đớn quá . Hắn nửa quỳ nửa ngồi bên xác bố cho đến khi mỏi nhừ chỉ để ngồi khóc lóc với cái đầu rỗng tuếch . Hắn thương bố thật sự trong sự muộn màng khắc khoải ,cũng chỉ vì quá khổ nên bố hắn mới cùng quẫn như vậy .
    Được vài người quan tâm lo hậu sự cho bố xong , Hắn phải bỏ ngang xương con đường học hành để nối nghiệp của bố . 16t hắn đã già lắm rồi với bao trăn trở về cuộc đời , chưa từng tin vào 1 điều may mắn trên thế gian , không bạn bè họ hàng ? Cuộc đời hắn như 1 chuỗi những âm thầm lặng lẽ không mang tên . Hắn đã không còn khóc , phải chăng hắn cũng chẳng còn nước mắt ?không hiểu sao hắn lại vẫn tiếp tục sống khi mục đích sống chẳng biết là gì .
    Ý nghĩa sống hắn cũng không biết nốt ! Tốt hơn chăng khi hắn đi theo bố mẹ , chôn vùi chính bản thân trong sự ngược đãi của số phận ?chấm dứt cái kiếp sinh ra lầm lỡ này . hắn cũng đếch thèm trả lời , mà hắn hành động kiểu khác .
    Cũng vào 1 tối mùa đông 1 năm sau khi cha hắn chết ? ! Hắn đẩy thùng xe về sớm hơn mọi ngày , ra ngoài quán ăn 1 bữa cơm thật no . Chuẩn bị sẵn đồ nghề , đêm nay hắn sẽ đi ăn trộm ?Nếu thành công thì hắn sẽ chuyển nghề , sống cuộc sống khác , cuộc sống mà bóng đêm luôn là bằng hữu . Còn nếu không thành công , hắn cũng muốn được chết giống như bố , Hắn muốn kết thúc cuộc sống bằng cái cách mà bố hắn đã ra đi .
    1h00 , hắn không ngủ mà ngồi nghĩ xem khi bị đánh đến chết thì sẽ đau đớn đến độ nào , hắn chưa từng nghĩ sẽ trộm được nhiều tiền và làm gì với số tiền đó . Ngôi nhà 3 tầng đã chọn sẵn lừng lững bề thế trong bầu trời đêm đặc sệt tiếng cô quạnh . Trời không trăng nhưng sao cái không gian kia ảm đạm ma quái quá , Hắn cố bước trên đường tạo ra tiếng động để ý thức được rằng trên con đường thênh thang này đang có hắn .
    Xung quanh như 1 màn mực dày , bọn nghiện thường ngày vật vờ ,hôm nay hình như cũng cảm thấy sợ mà ở nhà ?hắn bắt đầu cảm thấy run chân run tay , run khắp mình mẩy ? sợ cái bóng đen này có thể úp sụp vào đầu bất cứ lúc nào . Ngôi nhà đã ẩn hiện trước mặt không 1 ánh đèn .
    Hắn đang cố nghĩ xem trước khi bị bắt bố hắn đã nghĩ gì khi mở khoá , còn hắn cái ổ khoá cổng 4 nấc kia không phải là vấn đề , ngạc nhiên thay 4 nấc cổng đó lại không khoá, chỉ đẩy nhẹ là nó khẽ mở, hắn ngạc nhiên tột độ , có thể chủ nhà quên ! sải nhịp đều trên thảm cỏ xanh mướt trên sân , tất nhiên , giờ này thì hắn không còn muốn tự gây ra tiếng động nữa .
    Có lẽ cánh cửa màu rêu lấp ló kia là cửa vào nhà , nhưng kì cục thay nó lại đang mở hờ hờ , Hắn cảm thấy lo lắng thật sự , có thể gia chủ vẫn còn đang thức giấc . Trong sự chột dạ hắn định quay gót đi về , nhưng cuối cùng lại bị thôi thúc bởi sự tò mò dẫn bước , Và cũng định thần lại chút đỉnh khi cả toà nhà toát ra 1 sự tĩnh mịch ngây dại . Khẽ ngó vào trong nhà , ánh sáng đèn trần lờ nhờ chỉ phác hoạ cho hắn 1 chút lối đi . Đã đến độ này thì hắn sẽ liều 1 phen cuối cùng .
    Rón rén bước vào đại sảnh tầng 1 trên sàn nhà lát đá hoa kim phẳng lì lạnh lẽo .Dù tối om nhưng hắn cũng nhận ra phòng này bố trí cực kì đẹp , chắc hẳn đây là gia đình rất giàu có , vật hắn muốn tìm là 1 cái két sắt , có lẽ nó không nằm ở đây . Lối cầu thang lên tầng 2 hun hút gió từ ô cửa sổ mở toang tạo những tiếng vi vu , hun hút ? Hắn vẫn âm thầm mò mẫm thực hiện kế hoạch quá sức liều lĩnh của mình .
    Két sắt đó có thể sẽ ở phòng ngủ của gia chủ , nghĩ đến đoạn phải mở két bên cạnh chiếc giường có người nằm , hắn thấy máu đến tim cứ dồn ứ lại , các dây thần kinh dựt dựt . Trên tầng 2 phòng đầu tiên đập vào mặt hắn và hắn nghĩ là phòng ngủ kia cũng đang mở hé . Hắn hết chịu nổi cái nhà này , sao cánh cửa nào cũng mở ngỏ như mời hắn đi vào vậy . Bóng tối tạm bị hắt đi bởi ánh đèn ngủ leo lét từ căn phòng . Tim đập loạn xạ , hắn khẽ nhún chân đến gần căn phòng .
    Cảnh tưởng đập vào mắt làm hắn kinh hoàng đầu tiên không phải là cảnh cái két sắt cao ngang thành giường ngủ kia đã bị mở toang , bên trong không có gì , mà đó chính là cảnh có 2 người đang nằm bất động trên nền nhà , mặt ngẩng lên trần ? và cái vệt thâm thâm chảy ra từ người họ hình như là máu , rất nhiều máu .
    Trong chốc lát , máu trong người hắn dường như đông lại , tay hắn víu vào thành cửa phòng ngủ cũng cứng đơ , hắn cứ trố thao láo cái mắt ra mà nhìn , thậm chí không dám thở . Mọi sự ngoài tưởng tượng của hắn , sự việc quay ngoắt 180 độ ? Hắn đứng im để nhìn 1 phần vì quá sợ hãi , thêm 1 phần nữa là trong tích tắc hắn chẳng biết phải làm cái gì . Không gian im lìm kia bây giờ đáng sợ 1 cách chết chóc ? quả thật có người chết ở đây .
    Mùi máu tanh nồng nồng đánh thức các giác quan của hắn ? thả lỏng cơ thể , hít 1 hơi thật dài ?hắn bước chầm chầm vào trong phòng , đến gần bên 2 cơ thể mặc quần áo ngủ bất động dưới đất ? Hắn nghiến răng ken két để tránh run lập cập va răng vào nhau , nhìn lướt từ chân đến đầu người đàn ông , Nước gì đó sẫm sẫm như là máu chảy ra từ ngấn cổ ướt đẫm áo ? trong ánh sáng lờ nhờ , hắn nhìn thấy rõ tròng mắt người này vẫn mở thao láo , chứng tỏ chết bất ngờ , không kịp nhắm mắt . Hắn nhẹ rùng mình, cố đưa ngón tay về phía mũi ông ta ?! không có 1 làn không khí nào phả ra , Hắn lạnh gáy .
    Chân hắn chỉ muốn sụm xuống , bóng đêm như đồng loã cho sự hoang mang của hắn , bên cạnh xác người đàn ông là người đàn bà , chỉ cần nhìn lướt qua hắn đã biết ngay đó cũng lại là 1 xác chết . Không còn chút sự sống nào trên thân thể sũng máu kia , nhìn kĩ trên ngực bà ta đã chi chít 4 vết đâm sâu hoắm quanh tim . Hắn lại đảo mắt nhìn cái két sắt 1 lần nữa ? Hắn không có ý định tiến lại gần đó xem tìm thêm được cục tiền nào hay không .
    Hắn nhận định , 2 vợ chồng trạc 40 tuổi , bị giết để cướp tài sản , hắn cũng định cướp tài sản nhưng chưa từng tính đến chuyện phải giết người . Bước nhẹ ra ngoài sảnh , lại thêm 1 lần đầu hắn rỗng tuếch không biết phải làm gì tiếp theo , phía cuối sảnh 1 phòng nữa vẫn đang hắt ánh sáng nhẹ ? Dẹp bỏ băn khoăn hắn bước nhanh về phía cuối nhà . Hơi nước bay mù mịt , đó là 1 phòng tắm ?nằm bên bệ tắm lại thêm 1 cái xác nữa nằm vắt vẻo , ánh đèn đường hắt vào , hắn nhìn rõ xác 1 cô gái trẻ trần truồng ?! Nằm trong bể máu .
    Hắn suýt ngất khi nhìn thấy ánh mắt cô gái mở trừng trừng và nhìn ra cửa , không dám lại gần kiểm tra xem cô ta sống hay chết , Hắn chỉ đứng ở cửa nhìn vào ? 1 cô gái trẻ , trạc tuổi hắn , xinh đẹp ?Nhưng biển máu kia đã nhấn chìm tất cả , Quay mặt đi để tránh ánh mắt đờ đẫn của cô gái ?! Hắn biết mình đã phải làm gì . Hắn cần 1 cái điện thoại .
    Không đủ can đảm để mò vào phòng 2 vợ chồng kia dù biết trên bàn đèn có 1 cái điện thoại . Hắn đi như chạy xuống tầng 1 , nhận ra trong căn nhà rộng toang hoác này chỉ có 1 mình hắn và 3 cái xác không hồn ? cảm tưởng có ai đó như bám riết sau lưng bằng nhưng hơi phả lạnh sau gáy , hắn tuyệt nhiên quên mất mục đích vào nhà này làm gì ?! Dưới tầng 1 hắn cũng không dám bật đèn , cố mò mẫm tìm 1 cái điện thoại trong bóng đêm ? Chiếc bàn thờ tổ với 4 bát nhang bên trên cùng 2 ngọn đèn lập loè như đang chiếu thẳng vào mặt hắn ? Gai người hắn đầy rẫy . Hắn còn không dám nhìn lên ban thờ nhà người ta .
    Chiếc điện thoai treo tường kia rồi !
    Hắn rón rén nhấc lên quay nhanh số điện thoại khẩn ? bóng đêm vẫn bịt kín lấy người hắn , tiếng con nhện chạy trên tường cũng làm hắn giật mình.
    - Alô , nhà số 32 đoạn đường BroadWay có án mạng .
    Không cần biết đầu dây bên kia trả lời thế nào, hắn cúp máy trong vội vã, Và rồi hắn quay người lại nhìn thẳng vào bàn thờ , người hắn như đóng đinh lại , chắp tay lẩm bẩm vài câu , rồi hắn thu hết sức mạnh còn lại đi ra ngoài ? Bóng đêm vẫn đen màu máu , ra được đến cổng , hắn đi như chạy , sự việc vừa qua quả hắn có mơ cũng không hề nghĩ đến . gần 1 tuần hắn chỉ ở nhà không đi làm .
    Đầu óc hắn chỉ quanh quẩn 3 cái xác trong căn nhà nọ , không biết mọi việc diễn biến như thế nào . Chỉ khi đọc trên 1 tờ báo thấy ghi rằng :
    1 gia đình 3 người bị giết và cướp của ngay tại nhà ! bọn cướp bỏ đi vào lúc 11h , và vào 2h đêm trong nhà có người gọi điện cho cảnh sát . Người ta nghi đó là 1 bóng ma !
    Hắn chính là bóng ma đã chứng kiến những cái xác đêm đó , bóng ma đã đến và đi lặng lẽ chỉ với 1 hành động là gọi điện thoại . Hắn nhớ lại nhũng lời đã lẩm bẩm ở căn nhà đó , Thắp 1 nén nhang lên bàn thờ !
    Hắn đẩy xe chữa khoá đi làm !
    TRỒNG CÂY CHUỐI
  8. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Anh Bê em về ời ! Nếu mọi thứ cứ êm tai thì sẽ không còn là văn của chuối nữa . Mình tự do thưởng ngoạn câu chuyện theo cái lối chuối cũng là Thích đùa mà .
    @ Chuối . Anh nghĩ em hãy cứ văn phong cũ mà cốt chuyện mới thì topic này sẽ thành công đấy !
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Híc ... !!!
    Thật ra chuối cũng kô nghĩ tôpic này nó sẽ Chìm hay nổi tiếng , Mà chuối muốn nhiều người đọc những gi chuối viết ...

    Ít ra thì Chính em cũng cảm nhận được em viết có 1 cái gì đó rất tởm tởm ... Kô hẳn là hay , kô hẳn là lạ ... Mà là nó cứ ...Kinh kinh ... !!! kô diễn đạt được ...
    Chỉ cần có 1 vài lời động viên , góp dưa của mọi người ...là em lại muốn viết viết viết ... !!!
    Cám ơn anh nhiều ... !!!
    CHo hun fát vào má nào !!! Chụt
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Và:
    Như vậy là Chuối đã "biết mình" rồi đấy (đã diễn đạt được rồi đấy). Chỉ cần Chuối chú ý để "biết người" nhièu hơn thì sẽ tốt hơn. Nói thật nhé, tớ không thích cách viết (trước đây) trên Blog của Chuối đâu. Nó đúng như lời Chuối vừa tả ấy...
    Thi xong chưa? Làm bài mỹ mãn chứ?

Chia sẻ trang này