1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loke0801

    Loke0801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    nài thì hỏng nài...
    Nàm j` mà anh chuối nhà mình giận anh em thế.
    Máy tính của em mấy hôm vừa rồi bị hỏng, cho đi Văn Điển khám bệnh có j` thì chôn luôn. Hik..... Làm j` mà giần nhau dữ thế,
    Hum trước có đi trung thu, định post 1 bài lên,, nhưng thấy bài viết của Huynh hay quá, tửu đẹ ko dám postlên. Nhưng mà đã nói là ko đc xem mấy bài văn của iêm thì iêm post lên cho sợ. hế hế....
    Đợi iêm nha, đến mấy hum nữa sửa xong cái máy iêm sẽ post lên sau, thôi thì anh iêm mìn cụng với nhau cái đã nào.

    Say oài
  2. thanhlanmai

    thanhlanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    BEDPAN GROUP
    [​IMG]
    Bedpan Group có nghĩa là Nhóm Giưởng và Chào???
    Được thanhlanmai sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 24/09/2008
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ôlala ... Đang đợi cậu Loke sửa máy đây !!!
    Dạo này mình lười viết kinh , BEDPAN là tên 1 nhóm quản trị trang web diễn đàn ĐH Thăng Long ... ôlâla
    KẺ SÁT NHÂN HỤT ?!!!
    [​IMG]
    Dạo này mình hơi có vấn đề về tâm thần , ban đêm hay có những giấc mơ không nội dung và rất khó hiểu , không thể chắp nối , mình mơ mình mặc quần áo bơi đứng giữa đường làm cảnh sát giao thông , 1 ông lão đi xe đạp không đội mũ bảo hiểm bị mình chặn lại và hỏi : ăn cơm chưa ? , ông lão trả lời là : sáng mai mới đi họp được ! thế rồi 1 tay mình giựt tóc ông lão 1 tay đấm binh binh vào mặt ông lão và hét lên : Trả tiền cho ****** đây !!! Lúc đó thì giật mình tỉnh giấc ? Mình không hiểu nổi những giấc mơ gần đây nữa . Xong lúc ngủ lại thì lại mơ đang ngồi trong lớp học hồi cấp 2 , cô giáo chỉ mặt mình và bảo : Chuối , em hãy vẽ hình tròn đi !!! Xong mình đi ra cửa vạch quần đứng đái và vào trong lớp còng tay cô giáo bảo : Mày đã bị bắt vì tội tang trữ quần áo lót cấm !!! Híc híc ?Thế này là thế nào ???
    Sắp đến sinh nhật tuổi 23 của mình , mình đang bị gì thế này , Gay à ? hay Les ? mà đến giờ này vẫn *** có được người yêu ??? Mình biết đấy chính là lý do khiến mình hoang mang và đôi phần hoảng loạn . Năm đầu ĐH mình không tin là mình bị ế , năm 2 mình đặt nghi vấn về việc mình bị ế , năm thứ 3 mình hơi hơi tin là mình bị ế ?Và bây giờ : mình *** còn cách nào khác là phải tin !!!bạn bè mình cũng tin mình bị ế , và hôm qua thì đến cả Bố mẹ mình cũng đấm mình và chính thức tin ? Và bà ngoại mình thì bảo là : e ọi ười ói à ày ị ế ả áu ??? Lúc mình viết mấy dòng này thì thằng hang xóm đang bật cái gì mà : đừng ngại ngần , đừng sầu muộn khi tình yêu chưa đến với ta , bịch bịch?hú hú Zế !!! ?chát chát ?yeah yeah ?Yeah ?!!thằng sáng tác bài này chắc chỉ học năm 1 ĐH . Còn cái thằng hang xóm đang nghe bài này thấy hum trước đưa người yêu về đến ngõ , nói chuyện 1 hồi xong , con bé không nói không rằng tát 1 mạch 7 phát bốp bốp bốp vào mặt thằng này , xong giật đít đi thẳng ? Mình kô dám nghĩ là thằng này mắc tội buôn bán quần áo lót cấm , khiến con kia giận .
    Hôm rồi , khi mình đang lái xe trên đường với tâm trạng tự ti vì chưa có bạn gái ? Rồi khi rẽ vào 1 con ngõ nhỏ hơi to thì gặp 1 tình huống bi đát . 1 bà già chạy bộ qua đường trong trang phục mỏng manh và dễ vỡ , Khi nhìn thấy 1 chiếc xe máy rất đẹp là xe của mình đang rú gần tới thì bà đi chầm chậm chầm chậm . Tưởng mỗi thế thì lại dễ quá , thế rồi bất ngờ như chưa bao giờ bất ngờ hơn , bà đứng mẹ cái phựt lại ? Làm mình đang đi nhanh tí nữa giật mình thọt cà mà xoè ? Thế rồi vì quá đẹp trai nên mình cũng làm chủ được tình huống đó và đưa tốc độ xuống còn nhanh hơn 1 tí ? Vì biết chắc bà già sẽ đứng im thim thít và tất nhiên sẽ không lặn mất tăm đc .
    [​IMG]
    Nhưng không hiểu ma xui quỷ bóp thế nào , bà lại đổi ý , *** đứng im nữa ? Khi xe mình chỉ còn vài mét nữa là qua thì bà lại chơi trò hip hóp , đi giật lùi lùi lại theo thế tiến tiến , nói trắng ra là bà ấy cứ dứ dứ , hơi tiến hơi lùi ?Như kiểu chơi trò may rủi ? Nếu mình phi thẳng đâm chết bà thì mình sẽ chiến thắng và đi tiếp ?nhưng tiếc thay không phải là giấc mơ. Mà mình thì lại *** phải siêu nhân cởi truồng biết biến hoá , trong cái giây phút tưởng chừng như là ngàn cân treo sợi lông ấy mình chỉ còn 1 nhiệm vụ duy nhất là đạp và bóp phanh để giảm thiểu máu chẩy ra cho bà lão ? Nếu mình amatơ hơn thì lúc đó mình có thể đạp chân số lùi vài phát ?Xe lúc đó sẽ dừng cái phựt , nhưng mình tin là mình sẽ bắn ra khỏi xe và cắm hàm răng của mình xuống mặt đường 1 cách thật đẹp . Không hiểu lúc đó bác lão đăm chiêu gì mà lại vui tính thế , có thể đang phàn nàn : hỡi thế gian , tình là chi hỡi người !!!
    Phương án cuối cùng mà mình chọn lúc đó là phanh cái ?KÉT ?KÉT ? 1 tiếng kêu ghê rợn vang lên của cô bán rau cạnh đó . bà lão nằm xõng quả xoài giữa đường trong trang phục mỏng manh và vẫn dễ vỡ . Maú ?.Vâng , không có giọt máu nào rơi cả ?bà lão nằm tưởng chừng như chết cho đến khi tự nhiên bà cựa quậy lại được trong vòng tay hồi hộp cấp cứu của các chú xe ôm nhẩy bổ từ 2 bên đường đến ? Lúc đó nếu mình amatơ hơn thì mình sẽ nổ máy , vào số vít ga đè dẹp lép bà lão đang nằm lóp ngóp dưới đường và phóng đi trong hàng rào cổ vũ của khan giả , suy nghĩ vài phần trăm giây , mình bèn ?tắt máy xuống xe xem bà lão giãy giụa trong vòng tay các chú xe ôm , không quên tỏ ra khẩn khoản và những lời hỏi han tha thiết .
    Người đi đường nhìn mình với ánh mắt hình quả chuối , với ý thắc mắc rằng : tại sao lại nỡ cán chết 1 bà lão xinh đẹp dường vậy ??? Sau 1 hồi nằm ườn ra đường gây tắc nghẽn , thì bà lão bị dìu vào lề đường . kết quả phân tích cho thấy , bánh xe của mình đã cán dính vạt áo của bà lão ?tiện theo đà sợ hãi nên bà quăng mình như Cát ca đơ và nằm 1 cách yểu điệu thục nữ , ghọn ghẽ trên đường ? Vì mình dùng hết công lực để đâm , à để phanh , nên mình cũng kô áng chừng được lực tác động vào bà ? nhưng sau 1 hồi sờ nắn kiểm tra thân thể ?bà khai báo là bà không bị đau chỗ nào cả , trả lại sự trong sáng cho 1 thanh niên đẹp trai Đh Thăng Long . bà bảo : không sao , đi đi , bảo trọng , và hẹn ngày tái ngộ !!! Nhưng mình nhất quyết muốn đưa bà về tận hang ổ , kẻo bà đau quá kô đi được ? Xong bà bảo , Hang ổ của bà ngay đây , các con bà sắp ra đón bà vào đấy !!! Thì nhanh như 1 làn gió ?Mình nhẩy phốc lên xe và chạy mất , không quên hôn tay bà và hẹn ngày tái ngộ .
    2 bên đường có 1 số người quan sát và nhận xét rằng : Cậu ấy không sai , bà lão sai lòi ! Ai đời sang đường mà cứ giật giật như nhẩy lầu thế . Dù gì thì dù , quả ấy mà mình đâm lòi xương bà thì dù sai hay đúng mình sẽ vẫn cứ được nhận làm ôsin phục dịch bưng bê tắm rửa cho bà cả đời ? Uầy ? mệt quá đi ngủ thui ?
    Mình bịa chuyện đấy , chẳng có chuyện gì xảy ra đâu , chúc mọi người ngủ ngon ?
    [​IMG]
    Trồng Cây Chúôi
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 25/09/2008
  4. thanhlanmai

    thanhlanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thằng cu em đẹp trai hơn ông anh nhiều. Thôi đành bỏ qua ông anh, mình bịt mũi nín thở chở thằng em lớn lên vậy.
    Dù gì thì ông anh cũng ế 23 năm rồi, giờ ế thêm 32 năm nữa chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ, anh Chuối nhỉ.
  5. Loke0801

    Loke0801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    lờ lớ lơ.......
    đợi iem lớ, máy của iem đến thứ 2 nài mới nhận nại đc. moá nó, nó kêu hổng cái nài phải theo dõi, cứ như người ấy, mấy hum rồi, ko lên ttvnol xì pam chán quá.
    hế hế..
    Đợi iem lớ, iem mà post thì đảm bảo ace thích bài của iem hơn pak, hế hế.....
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , phải đợi đến tận thứ 2 cơ à , Cứ rào đón trước thế này , làm cho mình cứ hồi hộp .
    Search blog cũng chỉ tìm ra được 2,3 blog là viết theo kiểu : cười đi mà bà con !!! Híc híc ... có thêm nhiều người viết để mình học hỏi thì hay biết mấy ... !!!
    Cuối tuần ùi ... chúc các anh chị và các cô các chú những ngày cuối tuần vuiv ẻ ... Ôlala ... !!! Tránh bão thành công , không bị đái dắt !!!
    À , còn cái nick : Thanh lan Mai kia nữa , không biết tên là Thanh hay là Lan hay là Mai , Híc ... lại nhớ đến mấy hum tiếp đón SV mới có 1 bé tên là Lê o Xim ... Híc híc ... không giống tên dân tộc mà giống tên 1 loại bazơ hay axit nào đó , nhưng em ý lại người kinh ... !!!
    Mình ế 23 năm ùi , đừng làm cho mình thêm đau khổ nữa , em mình được nuôi theo kiểu công nghiệp nên đẹp hơn cũng có lý , chứ đâu có khổ như mình ngày xưa , nhưng chắc chắn mình sẽ làm ra tiền trước nó ... !!!
    ôla ...
    Mình mới nhận ra 1 dòng chữ rất giản dị hiện ra dưới nick mình ... Vậy là ai viết được 1000 bài đều đc lên chức này hay sao ấy nhỉ ???
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 27/09/2008
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    KHAI MẠC GIẢI BĐ SV THĂNG LONG GĐI 2008 ?" 2009 !!!
    Ti mả lơ lơ pi ủ su , mà ma lèo khoải lơ ?
    ờ chè tai ní miền , Tư mà ma tơ khoài ?Sang thài Pu wơ phang già?!!! Sân sần zế mô lờ ? !!!

    Uầy , mấy ngày gần đây mình bị nhiễm cái bài ?oHương núa? của anh Jây Trâu đẹp rai ? !!! đêm nào cũng thức đến 4 rưỡi chỉ nghe 1 bài ?Uây ? nghe bài đấy , tự nhiên mình thấy mình đẹp trai hơn bao giờ hết , gặp bé ăn xin nào mình cũng cho tiền , thấy muốn sống quá chừng .
    Nếu bạn có quá nhiều oán trách đối với thế giới này
    Vấp ngã rồi mà không dám tiếp tục tiến về phía trước
    Tại sao con người lại yếu đuối đến như vậy
    Xin bạn hãy bật TV lên mà xem
    Biết bao nhiêu người đang cố gắng vì cuộc sống, dũng cảm tiếp tục sống
    Có phải chúng ta nên biết tự hài long
    Trân trọng tất cả, cho dù không có được nó
    Còn nhớ bạn nói gia đình là lâu đài duy nhất, mãi chạy theo những đợt sóng lúa dập dờn
    Mỉm cười, giấc mơ hồi thơ ấu, tôi biết mà
    Đừng khóc! Hãy để cho những con đóm đóm đưa bạn bỏ trốn, những bài dân ca của làng quê - chỗ dựa vĩnh viễn
    Về nhà đi! Về với những gì tốt đẹp thuở ban đầu
    Đừng từ bỏ một cách dễ dàng như vậy, cũng giống như tôi nói:
    ?oNhững giấc mơ không theo đuổi được, thì thay bằng một ước mơ khác là được mà?
    Hãy vì cuộc sống của mình mà tô những màu sắc tươi sáng, đầu tiên hãy tô màu mà bạn thích lên tình yêu
    Cười một cái nào! Thành công danh không phải là mục đích
    ????????????????????????????????????????????..

    [FLASH]http://nhaccuatui.com/m/zjhkpSqHLd[/FLASH]
    Mà tiếng trung nó lại khó đọc chứ , toàn là : phân phân , sần sần , kuku, zằng zằng ?.Đọc đến méo cạ mồm .
    Vào chủ đề chính nào , chiều hum qua trên SVĐ Triều Khúc lông gà , đã xảy ra 1 vụ khai mạc giải bóng đá SV giai đoạn 1 năm 2008 ?" 2009 ? Năm nay mình không tham gia đoàn hội , nên không còn tư cách ban tổ chức nữa , chỉ còn tư cách cầu thủ của đội bóng SV Tình nguyện ?" TLU . Năm nay số lượng đội bong tham dự lên đến con số 40 , 1 kỷ lục mới , khiến ngày khai mạc hum qua giống như 1 ngày hội thật sự , hay ít ra cũng giống 1 đám đánh nhau .
    Dưới cái nắng chói vãi cả chang , BTC lần lượt bật nhạc quốc ca dài 40 phút để chào lá cờ , xong rồi đọc điếu văn khai mạc rải , xong rồi mời trưởng BTC , phó BTC lên phát biểu cảm tượng và đọc điều lệ , xong rồi mời đại diện cầu thủ lên để : xin thề xin thề xin thề !!! Xong rồi mời trưởng ban trọng tài lên để : xin hứa xin hứa xin hứa ? Xong BTC còn định bật nhạc Rock lên để khai mạc giải ? !!!! Bao nhiêu tháng năm mình trốn nắng để lấy lại nước da trắng trẻo ngày mới đẻ , thế mà chỉ cần 1 chiều hum qua đi đá bong phát , mình đã thấy lại hình dáng ngày nào của 1 tháng đi tình nguyện hè ? !!!
    Người yêu thì mình có thể không có , chứ đá bóng thì mình không thể không đi . Đội SVTN năm nay sẽ vô địch , vô địch ? !!! xin thề xin thề xin thề !!!
    Hum qua , đội mình hẹn hò nhau đi mua áo đấu , đầy đủ hết cả đội , chỉ thiếu mỗi 6 người . Lúc đầu định mua luôn ở mấy quán bán bánh mỳ đầu ngõ cho nhanh , xong đổi ý rủ nhau lên tận Trịnh Hoài Đức , ôlala ... do thằng nào cũng khó tính như đàn bà , nên đi phải đến gần 10 cửa hàng , chỉ chỉ chỏ chỏ , tí nữa thì bị đánh . toàn sờ soạn vào các bộ hơn 100 , đánh giá nhận xét , bàn bạc như người lớn , xong quay ra chủ hàng :
    - Cô ơi , để cho cháu mấy cái áo loại nào 35k ấy cô !!!
    Năm nay đội mình mặc AC Milan trắng , ở nhà mình phải có đến 12 cái áo loại 35k đủ các màu sắc sặc sỡ như con công cái , nhưng chưa có màu trắng . Sau khi tậu áo xong , buổi chiều đi đá bóng về , mình phải ngồi hì hục giặt mất nửa tiếng nó mới về trạng thái lúc mua ... Híc ...
    1 vài hình ảnh khai mạc giải đây !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    XEM BÓI ?!!!
    [​IMG]
    Hờ hờ , cái tiêu đề ngoài blog mình không viết được tiếng vietnamese có dấu , chỉ sợ mấy đứa vào blog lại tưởng entry mang tên : xem boi ?ohuyền? thì bỏ mẹ !!! lại click chuột điên loạn để được vào xem boi ?ohuyền? .
    Dạo này trên lớp học có mấy đứa nhiều lông thần thông quảng đại , thấy đứa nào quen cũng bảo :
    - Ê , xem bói không ? mang tay đây tao xem cho !!!
    Đưa tay xong , mày của các bạn ý sẽ nhíu lại , tay sẽ vê vê lông cằm , tay kia thì chọc chọc tán loạn vào chỉ tay của các nạn nhân , thế xong bắt đầu phán :
    - Đường tình duyên của bạn rất rắc rối ,nó cứ uấn lượn vào nhau, không được suôn sẻ lắm , có phải là bạn thích khá nhiều người , nhưng những người này lại quen biết nhau đúng không ???
    - Ủa , đúng rồi , sao ấy biệt zậy ???
    - Còn đường học hành của bạn khá suôn sẻ , sau này ra trường sẽ thuận lợi xin việc đi làm , việc làm khá liên quan đến ngành học và tương lai khá tươi sáng ?
    - Oa ? thích quá !!!
    - Trong tháng này bạn có 1 điều không may mắn đấy , có thể là bị đâm xe máy , hoặc bị mất đồ , nên cẩn thận hơn nhé ?
    ?????????????????????????..

    Đấy , Mình rất đem lòng hâm mộ những bạn có khả năng siêu phàm như thế , không hiểu bữa cơm các bạn ấy ăn cơm hay ăn gì mà lại có thể đi ủng trong bụng người khác như vậy . Hôm nọ , mình đã chính thức nhờ 1 bạn trong lớp xem bòi hộ , mặc dù mình dị ứng với mấy cái thể loại mê tín này , nhưng không thể cầm lòng được với những câu nói chắc như đinh táng cột , và ánh mắt xem chừng như có vẻ biết thôi miên của các bạn ấy . Để được xem bói bởi 1 bạn gái thần kinh quảng đại gần như được hâm mộ nhất , mình phải xếp hàng từ tiết này qua tiết nọ , cuối cùng thì cũng đến lượt , bạn ấy , cầm bàn tay vừa đi vệ sinh chưa rửa của mình lên vuốt ve , nắn nắn mân mê bóp bóp rồi phán :
    - Bây giờ bạn muốn biết về điều gì nào ???
    - À , mình muốn biết về đường tình duyên trước đi ? tại sao tớ vẫn chưa có người yêu , và bao giờ thì có ???
    - Thật ra thì bạn có nhiều người yêu , nhưng bạn không nhận ra điều đó , hoặc cố tình không nhận ra điều đó , nói cách khác là phủ nhận!
    - Hờ , đâu ?? có đứa nào bảo yêu tớ đâu ???
    - Phong cách sống , cũng như cách ứng xử của bạn khiến cho các bạn gái quanh bạn không bao giờ dám nói ra điều đó 1 cách thực sự ?!!! bạn dường như là người đa nhân cách , khó hiểu , khó nắm bắt , khó chiều ?
    - bạn đang chửi tớ à ???
    - À không , mình cảm nhận được điều đó !!!
    - Bạn cứ nói tiếp đi .
    - Sau này bạn sẽ có 2 vợ , vợ của bạn đều là những người tốt , các con của bạn rất kính trọng bạn ?
    - Nghe như phim siêu nhân ấy nhỉ ???
    - Bạn có tin hay không là tuỳ , mình thấy thế nào thì nói thế !!!
    - à à , mình tin mình tin ? Thế còn học hành và sự nghiệp của mình ??
    - Bạn có cuộc sống khá sung sướng , tuy là không thực sự giàu sang phú quý , nhưng vẫn no đủ và hạnh phúc . Bạn sẽ làm 1 nghề không đúng như sở trường , cũng chẳng giống như mong đợi ? nhưng bạn có rất nhiều bạn bè , và mọi người đều yêu quý bạn ?!
    ???????????????????????????

    Đấy , mặc dù chỉ là những lời nói cảm tính về tương lai thôi , nhưng mình như bị mê hoặc ? Đêm đến mình cứ lảm nhảm : 2 vợ à , 2 vợ cơ à ? !!!! Rồi cười ha ha ha ha ? trong khi hiện giờ vẫn chưa có người yêu !!! Mình cứ linh cảm những lời nói đó có gì đó rất thật , nhưng sau khi phỏng vấn trực tiếp 1 thầy bói trong cơn say xỉn thì hay rằng :
    - Ê , tại sao mày bói giỏi thế , mày có phép biến hoá hả ???
    - Biến hoá *** gì đâu , thì cứ nói thôi mà !
    - Nhỡ nói sai thì sao ???
    - Sai thế nào được , thì cứ bịa ra 1 câu chuyện tương lai thật lôi cuốn , hay 1 tính cách , 1 kết quả nào đấy ? kết cục buồn cũng đc !
    - ơ buồn cười thế ? Thế bọn nó đều tin à ?
    - Nhưng phải làm mặt tâm trạng , phải kể liền mạch , và khi nói phải mặc định và tin những lời bốc phét của mình như là sự thật ?
    - Khiếp , như kiểu ám ảnh ấy à ? !!!
    - ????????????????????????..
    [​IMG]
    Vậy kết luận , những bạn nào có khả năng ăn nói lưu loát , không bị ngọng lờ với lờ ? có đầu óc biến hoá , có khả năng suy diễn và tưởng tượng phong phú thì đều có thể trở thành 1 thầy bói nghiệp dư được bạn bè và người dưng tin tưởng ? !!! Thế nên mình cũng coi bói cho bạn mình ?:
    - Ê mày , mang tay đây tao xem bòi cho ?!!!
    - Xem bói ????
    - Ờ , thích xem đường gì nào ???
    - Xem cho tao đường ******** đi ? à lộn , đường tình duyên.
    - ờ , xong , tay thằng này nhiều bựa *** mê được, rửa tay xa xỉ với mày lắm đúng không ???
    - Kệ má tao , phán xem nào !!!
    - Chỉ tay có ngắt quãng , nghĩa là mày yêu 1 em , xong chia tay , tầm khoảng 10 năm sau sẽ yêu lại em ý ? !!!
    - ***** , chia tay *** gì đến tận 10 năm ???
    - Thì táo tính áng chừng cái chỗ ngắt quãng trên tổng chiều dài chỉ tay ******** của mày mà ???? tầm khoảng 10 năm ?
    - Rồi sao nữa ?
    - Thế xong quan hệ lại , thì mày lại lằng nhằng với 1 em khác nữa , rùi người yêu mày mới tạt axits em bồ đấy , rồi em bồ đấy chết trên đường đi cấp cứu ?!!!
    - Rồi sao nữa ?
    - Xong mày bực quá , mới hỏi tội người yêu mày , lột hết đồ nó ra , vứt lên giường và ghào lên : Con thần kinh , mày bị điên à ??? Xong người yêu mày mới bật dậy tạt nốt gháo axit vào mặt mày , và mày chết trên đường đi cấp cứu ? !!!
    - Ôha , hay quá ta ???
    - Đường học của mày thì *** có gì đặc sắc , có thể khi tốt nghiệp Đh xong , mày sẽ là cử nhân đẹp trai nhất hành nghề rửa bát trong 1 tiệm bán bún ăn sáng vỉa hè . Rửa bát độ khoảng 20 năm thì mày chuyển sang nghề hiến máu kiếm tiền và ******** kiếm ăn ? 3 năm sau thì bị chết trên đường đi cấp cứu bởi 1 gháo axits đậm đặc .
    - Ồ zui quá vậy ???
    - À mà trong tháng này mày nên đi đứng cẩn thận 1 chút vì có hoạ té re , tốt nhất là nên cầm bô theo lên trường .
    Các bạn thấy sao ?Mình có hành nghề thầy bói được không ???

    Trongcaychuoi !!!
    [​IMG]
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Dạo này topic mình bị bỏ hoang ghớm quá , sắp sửa trôi vào dí vãng rồi .
    Chiều nay tầm khoảng 4,5,6 h Mọi người box mình có rảnh và muốn nhậu nhẹt thì ghé qua quán "Chiều quê" trên Thái Hà nhé ... !!! Tức là còn có mấy tiếng nữa thôi .
    Chiều nay Thăng Long off , tất tần tật , không quen biết nhau cũng đi tuốt , đến giao lưu làm quen sau ... !!! Chỉ cần kô bị câm là được ... !!!
    Welcome mọi người ... !!!
    Có gì thì liên lạc với tớ : 0987 438 700 ... Việt Anh ... !!!
  10. Loke0801

    Loke0801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    s é
    zui ghe
    Chuối huyng ơi
    Đẹ đã trở về sau chuỗi ngày nằm trong tù ăn cơm và uống nưóc lã
    Đau ko chiu đc.
    Lâu lắm rồi em mới on. Pak thông cảm cho iem nhá
    Dao này đang lang thang bên box Rao vặt linh tinh iem đang định kiếm 1 con Tắc Kè Hoa về nuôi vậy mà khó quá.
    Muốn kiếm 1 iem về để đêm đến xem chủ kêu to hơn hay là vật nuôi kêu to hơn.
    Hik vậy mà đến cả gần tháng troiwf mà thông tin vẫn chẳng coá là bao. chấn nhế
    Vừa đọc lướt qua mấy bài của pak thấy cũng hây đấy chứ sao lại sắp sửa có ý định đóng cửa cái topic nài lại lám j`.

Chia sẻ trang này