1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loke0801

    Loke0801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Và đây là bài viết đầu tiên của đệ.
    ko kẻo Chuối huynh lại bảo thằng iem nói phết . hế hế.
  2. Loke0801

    Loke0801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Căn bệnh tiếp theo của ung thư zú

    Hiện tại là gần đây trường đại học Xây Dựng nhỏ bé của iem có 1 căn bệnh đang làm tất cả anh em trong trường điên hết cả đầu đó là căn bệnh BÓP ZÚ !
    Nói là bóp thì bóp cũng chẳng sao . Mấy ông có vợ có con rồi thì mấy ông ấy biết, mấy anh iem nàh mình đang ăn cum trước kẻng cũng biết. Nhưng vẫn nạn hiện nay là căn bệnh này đang xảy ra ngay đối với cả những anh em chưa biết mùi gái.
    Nguyên do là cũng tại cái trướng iem gái nó ít cac pak ạ. Nhưng mà sau 1 thời gian iem là iem thấy ở các trường bạn như là Kinh Tế với cả Thương mại căn bệnh nài đã lây lan tới.
    Xuất phát của căn bệnh nài từ đâu tời thì anh iem các trường đều ko biết, nhưng nó là 1 hiểm hoạ với anh iem chúng ta. Đó là j` nó làm cho anh iem chúng ta bị "nhão", "thâm tím", . Nói đến đây chắc tất cả mọi người đều hiểu, còn với những âi đàu to như quả nho thì iem xin nói rõ thêm đó là căn bệnh tự bóp zú nhâu.
    ...... Hum qua vào hồi 14 h 25 tại phòng học 506H1 trường ĐH Xây Dụng đã xảy ra 1 vụ bóp zú tập thể nạn nhân là anh Công Công, 1 hot boy với bộ ngực có kíck thước mà nhiều chị iem thèm muốn, chúng tôi xin được tường thuật lại diễn biến zụ án. Sau khi tiếng chuông tan giờ vang lên , có 1 tốp khoảng 5 chú thanh liên cao, to, đen , hác lào đi lại gần chỗ anh Công , hỏi thăm sức khỏe và tình hình đi là BĐ của anh, sau đó bọn chúng đã xông vào xử lý anh ngay tại chỗ, kèm theo là những âm thanh vang lên, " vưon tay bóp zú nào", "bóp nhiều có thưởng", Sau 5 phút ra chơi anh Công đã "nát nhè" theo lời của 1 tên trong bọn chúng . Ngay sau đó Anh Công đã báo cáo việc nài vơi schính quyền ( công an làng) bọn iem đã bắt giữ đc 4 tên tỏng số chúng đó là Doanh dị nhân, Sơn Hà Nội, Trường Trọc và Đạt ****, còn 1 tên đã chạy thoát do làm trong ủy ban công an làng. Hế hế. sau khi vụ án kết thúc anh Công béo đã bị thưong tật 2% vĩnh viễn. ...
    Đây là tin nhanh Đài truyền thanh làng 51Hk bọn iem. Sau đó thì anh Công đã phải đi thẩm mỹ nâng ngực vì quá sệ do bị các anh iem trong lớp xử lý quá nhiều lần.
    Căn bệnh này có lẽ xuất phát từ những môi trường ít gái, thèm gái.....v.v....v..v... Nay đã lây lan ra một số trường khác đề nghị mọi người cảnh giác phòng trách ví dụ như khi nhìn thấy 1 số bạn bè mình quan tâm đi lại gần hãy cẩn thận bộ ngực kẹp lép của bạn đang bị dòm ngó, Người măc bệnh có những biểu hiện như : Ngáp nhiều, hay tăm gái, thở mạnh hay nhiều thứ khác , nói chung là éo có biết đc.
    ANh iem khi bị tấn công hãy dể yên cho đối tượng xử lý, vì chỉ cần 1 hành động chống cụ là 1 sẽ vị véo cho đến khi ngất thì thôi. Hik dã man vãi hàng.
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thank Locke đã viết bài ...
    Tiếp tục đi ...!!!
    Thời gian này mình phải ôn thi và thi , xin lỗi mọi người kô viết nhiều bài đc .
    14/10 Sinh nhật lần thứ 23 hay là 24 gì đó của mình , mọi người rảnh thì vô chúc mình vài câu , so thank !
  4. Loke0801

    Loke0801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật của chuối huynh thì chắc chắn là đẹ ko quên đâu, nhưng mờ hum dó là Ăn Hỏi anh trai của đẹ xin lỗi huynh vì sẽ ko thẻ chúc huynh đúng ngày đc, với laimấ hm nay phải làm đồ án+ bài tạp lớn suốt ngày lên cũng ít thời gian vào thôi thì đệ chúc huynh trưóc nhá :
    Đầu tiên là hoa nè
    NAh iem mình thì ko thể thiếu kái nài đc :
    zo zo zô zô zzoo
    Chúc chuôi huyh năm nay sẽ kiếm đc 1 cô pé làm nguời êu. hế hế, chúc huynh kì này học qua hết nhá, điểm cao chốt vốt hế hế ..
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Ngày sinh nhật mình thấy buồn ảm đạm hơn cả tôpíc này , chắc chuẩn bị nghỉ ngơi đc rồi . Già rồi .
    Híc , Locke chúc trước cả tỉ ngày , trở thành người chúc mừng SN mình sớm nhất quả đất , so thank cậu ...!!!
    HAPPI BIRTHDAY TO CHUOI ?!!!
    Sáng nay ku em mình gọi điện :
    - Anh , anh biết hum nay là ngày gì không ??? hị hị !!!
    - Hum nay là ngày 14/10 ?!!!
    - Hum nay sinh nhật anh ? , chúc mừng sinh nhật anh !!!
    - Oa , cu Đức giỏi thế , ai dậy mà nói được thế đấy ?!!!
    - Hi , sinh nhật anh anh mua quà cho em nhé ? !!!
    - Hờ hờ ?ờ , vui nhờ , bảo mẹ mua quà cho anh nhé ?!!!
    - Anh thích gì để em bảo mẹ mua ?!
    - Anh thích có người yêu ? !!!
    ????????????????????????.

    Lời chúc mừng ấn tượng nhất thuộc về bạn Xì trum chim bé , admin diễn đàn Thăng Long , 1 anh chàng không có mông và răng cửa to nhất chợ Mơ :
    Xitrum: ơ , chúc mừng SN Chuối !!!
    Chuối : ơ , Sinh nhật ai cơ ???
    Xitrum: ơ không bít , thế tao chửi ** thằng nào hum nay sinh nhật nhé!
    Chuối : ơ ơ , đúng rùi , SN tao ? Hờ hờ ? !!!
    ?????????????????????????..

    Xinh nhật mình , trời mưa lướt thướt , ẩm ướt , mình dậy sớm hơn thường lệ , lăn nách thật lâu , rùi lại đi ngủ tiếp , xong lại dậy ngồi cắt móng tay móng chân , xong xỏ giầy đá bóng vào để đi đánh mặt rửa răng , 1 ngày như mọi ngày ? có điều mình nhận được nhiều tin nhắn hơn , mình rất vui và đánh răng lâu hơn mọi ngày , những lời chúc thật thú vị , chẳng hạn như :
    - Anh Chuối à , còn nhiều tiền không , em vay ít .
    Lang thang ngoài đường mưa ướt 1 mình , xem tai nạn , nhưng chẳng có vụ nào để xem cả , 1 bà già lạ hoắc đi qua mình chợt đứng khựng lại nhìn mình và nói :
    - A Chúc mừng Sinh nhật nhé anh ? !!! khụ khụ?
    Mình kinh ngạc , giật mình, đánh rơi khuy quần , xong ông lão đứng sau mình bảo :
    - Hô hô , tối nay mời bà qua nhà tôi cùng khâu mấy cái quần đùi mừng sinh nhật nhé , không xong không về ?!!!

    Nhớ sinh nhật những năm về trước , mình không phải mua lăn nách và keo đến tận 5 năm giời sau đó . Mình mời các bạn đến nhà , cho các bạn ăn uống đầy đủ , cho cả đi vệ sinh khi buồn ,nhảy múa với bầy sói 1 lúc xong từng bạn lần lượt tặng quà mình và chụp ảnh lưu niệm xong đi về , à trước khi về các bạn còn vẫy tay chào và hẹn gặp lại ở sinh nhật năm sau ?.Đợi các bạn về hết xong mình với mẹ mình ôm hết quà ra giữa nhà để mở , mẹ mình bóc nhoay nhoáy và hỏi tên từng bạn với những món quà của bạn ấy .
    Còn rất nhiều năm về trước nữa ,như ở tuổi em trai mình sinh nhật thì được tặng cơ man nào là bút với vở , có bạn còn tặng Đức cả lọ để tăm , Các bạn Đức tắm rửa sạch sẽ , mặc quần áo đẹp xong đến nhà Đức , Đức mời các bạn ngồi , mang bánh kẹo hoa quả ra , chụp ảnh lưu niệm , xong lại mang bánh kẹo cất đi ?đùa đấy !!! hơ hơ ? các bạn Đức ai cũng có quần nhiều túi , hay còn gọi là quần chuyên dụng đi sinh nhật , lúc về các bạn đút đít bánh kẹo hoa quả mang về cho bố mẹ .
    Tuổi thứ 23 của mình , và mình vẫn chưa có người yêu !!!
    Và mình tin và rất nhiều bạn cũng tin là con số chưa dừng lại ở 23 ? mình chỉ sợ qua tuổi 30 chất lượng tinh trùng bị giảm sút mình sẽ đẻ con thiếu mất 1 vài sợi noron thần kinh thì chán lắm .
    Trời tạnh mưa rồi, thấy cô đơn , khắc khoải ghê hồn ?
    Tuổi mới của mình lạnh lùng trôi qua mình chẳng có cảm nhận gì , vô hồn , trống rỗng ,? Chỉ vô cùng cảm ơn mọi người đã nt vào điện thoại hay nick , blog để chúc mừng SN mình ?
    Cám ơn 1 lần nữa ? bb ?!!!
    Tôi t 23 ?!!!
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Ngày sinh nhật mình thấy buồn ảm đạm hơn cả tôpíc này , chắc chuẩn bị nghỉ ngơi đc rồi . Già rồi .
    Híc , Locke chúc trước cả tỉ ngày , trở thành người chúc mừng SN mình sớm nhất quả đất , so thank cậu ...!!!
    [​IMG]
    HAPPI BIRTHDAY TO CHUOI ?!!!
    Sáng nay ku em mình gọi điện :
    - Anh , anh biết hum nay là ngày gì không ??? hị hị !!!
    - Hum nay là ngày 14/10 ?!!!
    - Hum nay sinh nhật anh ? , chúc mừng sinh nhật anh !!!
    - Oa , cu Đức giỏi thế , ai dậy mà nói được thế đấy ?!!!
    - Hi , sinh nhật anh anh mua quà cho em nhé ? !!!
    - Hờ hờ ?ờ , vui nhờ , bảo mẹ mua quà cho anh nhé ?!!!
    - Anh thích gì để em bảo mẹ mua ?!
    - Anh thích có người yêu ? !!!
    ????????????????????????.

    Lời chúc mừng ấn tượng nhất thuộc về bạn Xì trum chim bé , admin diễn đàn Thăng Long , 1 anh chàng không có mông và răng cửa to nhất chợ Mơ :
    Xitrum: ơ , chúc mừng SN Chuối !!!
    Chuối : ơ , Sinh nhật ai cơ ???
    Xitrum: ơ không bít , thế tao chửi ** thằng nào hum nay sinh nhật nhé!
    Chuối : ơ ơ , đúng rùi , SN tao ? Hờ hờ ? !!!
    ?????????????????????????..

    Xinh nhật mình , trời mưa lướt thướt , ẩm ướt , mình dậy sớm hơn thường lệ , lăn nách thật lâu , rùi lại đi ngủ tiếp , xong lại dậy ngồi cắt móng tay móng chân , xong xỏ giầy đá bóng vào để đi đánh mặt rửa răng , 1 ngày như mọi ngày ? có điều mình nhận được nhiều tin nhắn hơn , mình rất vui và đánh răng lâu hơn mọi ngày , những lời chúc thật thú vị , chẳng hạn như :
    - Anh Chuối à , còn nhiều tiền không , em vay ít .
    Lang thang ngoài đường mưa ướt 1 mình , xem tai nạn , nhưng chẳng có vụ nào để xem cả , 1 bà già lạ hoắc đi qua mình chợt đứng khựng lại nhìn mình và nói :
    - A Chúc mừng Sinh nhật nhé anh ? !!! khụ khụ?
    Mình kinh ngạc , giật mình, đánh rơi khuy quần , xong ông lão đứng sau mình bảo :
    - Hô hô , tối nay mời bà qua nhà tôi cùng khâu mấy cái quần đùi mừng sinh nhật nhé , không xong không về ?!!!

    Nhớ sinh nhật những năm về trước , mình không phải mua lăn nách và keo đến tận 5 năm giời sau đó . Mình mời các bạn đến nhà , cho các bạn ăn uống đầy đủ , cho cả đi vệ sinh khi buồn ,nhảy múa với bầy sói 1 lúc xong từng bạn lần lượt tặng quà mình và chụp ảnh lưu niệm xong đi về , à trước khi về các bạn còn vẫy tay chào và hẹn gặp lại ở sinh nhật năm sau ?.Đợi các bạn về hết xong mình với mẹ mình ôm hết quà ra giữa nhà để mở , mẹ mình bóc nhoay nhoáy và hỏi tên từng bạn với những món quà của bạn ấy .
    Còn rất nhiều năm về trước nữa ,như ở tuổi em trai mình sinh nhật thì được tặng cơ man nào là bút với vở , có bạn còn tặng Đức cả lọ để tăm , Các bạn Đức tắm rửa sạch sẽ , mặc quần áo đẹp xong đến nhà Đức , Đức mời các bạn ngồi , mang bánh kẹo hoa quả ra , chụp ảnh lưu niệm , xong lại mang bánh kẹo cất đi ?đùa đấy !!! hơ hơ ? các bạn Đức ai cũng có quần nhiều túi , hay còn gọi là quần chuyên dụng đi sinh nhật , lúc về các bạn đút đít bánh kẹo hoa quả mang về cho bố mẹ .
    Tuổi thứ 23 của mình , và mình vẫn chưa có người yêu !!!
    Và mình tin và rất nhiều bạn cũng tin là con số chưa dừng lại ở 23 ? mình chỉ sợ qua tuổi 30 chất lượng tinh trùng bị giảm sút mình sẽ đẻ con thiếu mất 1 vài sợi noron thần kinh thì chán lắm .
    Trời tạnh mưa rồi, thấy cô đơn , khắc khoải ghê hồn ?
    Tuổi mới của mình lạnh lùng trôi qua mình chẳng có cảm nhận gì , vô hồn , trống rỗng ,? Chỉ vô cùng cảm ơn mọi người đã nt vào điện thoại hay nick , blog để chúc mừng SN mình ?
    Cám ơn 1 lần nữa ? bb ?!!!
    Tôi t 23 ?!!!
    [​IMG]
  7. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay tạt qua và đọc trộm topic của Chuối, tự cười 1 mình chứ chả mấy khi tham gia.
    Chúc Chuối hôm nay có 1 sinh nhật vui vẻ!
    Chúc tâm hồn Chuối luôn phơi phới và không bị ám ảnh bởi tuổi tác. Có phải là phụ nữ đâu mà sợ "cái tuổi nó đuổi cái xuân"
    Chúc Chuối chóng lừa được cô bé xinh xẻo nào đó cho bằng bạn bằng bè.
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    uầy ...
    Cám ơn bạn nhiều ... !!! mình thì lúc nào cũng nghĩa qua topic này xem có bài mới kô để đọc ...Hớ hớ
    Mình đang ôn thi điên cuồng (thật ra là chưa bắt đầu ôn) nên dạo này lười vieét bài , với lại hình nhwu sắp yêu hay sao ấy , có điều con bé kệch cỡm này nó hành mình kinh quá ...kô thích nổi nó nữa . Đúng là con gái trên đời toàn quái thai ...Ghét , muốn yêu cũng kô xong .
    Sắp haloween roài ...
    năm nay mình kô đóng ma nữa , mà chuyển sang hát ...
    Mọi người có rảnh chuẩn bị đi cổ vũ mình nhé ... !!!
    Smile...Thi đê !!!
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI ?!!!
    [​IMG]
    Lúc mình đang ngủ lăn quay ?" Các bạn ý học . Lúc mình đang ăn trưa ?" Các bạn ý học , lúc mình đang tập thể thao ?" các bạn ý học , lúc mình đang ăn tối ?" các bạn ý học ? Và hơn cả thế , lúc mình nt , lúc mình bật quạt , lúc mình ngồi hát , lúc mình gãi chim ? Các bạn ý đều học ? Và khi các bạn ý ngủ thì mình bắt đầu ? Đi ngủ ? !!! Mình và các bạn ấy giống và khác nhau ở 1 vài điểm cơ bản như vậy ? !!!
    Nói chuyện với các bạn ấy , các bạn ấy than vãn vì sao ít thời gian để ôn thi quá , khi 1 ngày chỉ có học được có 8 tiếng bọ , trong khi đó cả kì học 3 tháng các bạn ấy *** chịu bỏ tiết 1 buổi nào ? !!! Còn mình ??? Mình đã bị chuột rút gần chết khi ngồi viết bài quá 20 phút đầu tiên , và đã khóc vì sự chăm chỉ quá đột ngột của mình ?
    Mình giở sách vở ra , rồi mình lấy gương nặn mụn , xong tiếp tục lại đọc slide bài giảng , rùi lấy máy nt cho bạn xem : hum nay đi ỉa có bị chuột rút không ? cầm lấy cây bút , bắt đầu lật vở ra , ký tên cho nhuyễn tay , mình viết những câu châm ngôn , khởi động như : ?oYeah !!! Hey A ?.bắt đầu ôn thi ? !!! Xem ta đây ? !!! Xem siêu nhân học bài đây ? Study ? Yeah !!! never love ? !!! yeah ?? Xong rùi tiện tay bật vô tuyến xem bản tin melanile? sau đó chính thức chép đầu bài vào vở , vậy là mình đã ngồi học được 10 phút , mình cảm thấy rất hân hoan và tự tin hơn bao giờ hết , tay mình đã bắt đầu thấy hơi mỏi . Nhưng mình buồn ị quá , sợ ị ra giường nên mình miễn cưỡng phải đi , ị chưa xong mình đã gấp sách vở và đi ngủ .
    Mình hỏi 1 bạn cận ngồi cạnh thư viện rằng :
    - Ngoài thời gian học ôn thi ra thì time rảnh rỗi cậu thường làm gì ???
    - Ngoài thời gian học ra thì thời gian rảnh rỗi mình thường ngồi học !

    Thế là từ đấy , mình tránh xa bạn ấy cả quả đồi , vì vừa sợ vừa hâm mộ. Tại sao mình không làm đc thế ??? Các bạn ấy cứ bảo mình là : Nước đến chân mới nhảy à ? Thật ra thì , nước ngập quá bẹn rùi mình vẫn còn mới đang tập nhẩy , chứ chưa nhẩy nổi ? !!! Thế rùi hum kia ? Mình đã quyết định phải nhẩy , nhẩy ác . Mình nhẩy với 3 bạn gái khác giới tính . Đầu tiên là hẹn hò nhau nhẩy ở nhà 1 bạn gái ở tận Lò Đúc ? !!! Vì nhà bạn này yên tĩnh , thoáng đãng , bạn ý chỉ có 1 em gái thường nằm ngủ dậy muộn trên giường và thường là không mặc gì !!! Và bàn học cạnh cái giường đấy ? !!!
    [​IMG]
    Sáng hum sau mình dậy từ 2h sáng đánh răng rửa mặt xong tập Yoga ?" yarobic kết hợp Breakdance ca trù để thân thể dẻo dai đàn hồi có thể học nhóm thật tốt . Chúng mình đến nhà bạn ý học nhóm quả thật là có 1 em gái nằm trên giường ngủ thật , nhưng khác nữa là bạn ý cũng nằm ngủ mẹ luôn và bảo : Bọn mày cứ học trước đi ? !!! Thế xong chỉ còn lại 1 nam 2 váy ngồi bóc vỏ bổ bưởi ra để chuẩn bị ngồi học với nhau ? Mình quyết tâm ngồi quay đít về fía bạn ấy , chỉ quay mặt về fía chiếc giường học cho tập trung ? trong fòng 4 nữ 1 nam , 2 nữ loã lồ trên giường 2 nữ còn lại tuy xú nhân thật đấy nhưng vẫn còn xinh hơn ối đứa con trai khác ? Đang chuẩn bị học thì bạn trên giường bạn ý bật dậy như ngựa hỏi : Thế có ai biết chơi bài không?
    Mình *** thể chịu nổi quá nhiều cám dỗ thế , nên quyết định ngồi ăn bưởi và đợi đến giờ đi ăn trưa , ăn trưa xong đi ăn kem , kết thúc 1 buổi học xem chừng khá vất vả ? !!!
    Hôm sau hẹn hò nhau học thư viện trường mới . Học ở đấy có ưu điểm lúc nào mệt mỏi , muốn thư giãn có thể ra cửa sổ nhìn 1 số chiếc mộ mới xây rất đẹp và đàn bò vừa ị vừa ăn trông rất ngon . Mỗi người 1 bàn , cấm bàn tán nói chuyện , có 1 nam 1 nữ ngồi bàn bài với nhau bị cô thủ thư tay dài hơn linh trưởng xồ ra chỉ tay đuổi thẳng cổ , từ đấy mình câm luôn , quả là môi trường học hành lý tưởng ? Các bạn cứ lên thư viện trường mới Đh TL ắt sẽ đc gặp mình , mong là đừng nhìn thấy mình lúc mình đang gục mặt xuống bàn , giống như là nằm ngủ nhưng thực ra mình đang nghĩ cách để cứu vãn bảng điểm trong kỳ này ? !!!
    VÌ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘi , VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠi !
    Sắn sàng ?!!!
    Thui mình đi học đây , mình học tối các bạn ạ , khen mình đi !!!
    Mới đầu sợ chưa quen , nên mình sẽ học từ 10h đến 10h 15 sau đó mình xin fép đi ngủ để giữ gìn sức khoẻ ? !!! sau này đẻ con trai ! Thế nhé !!!
    Học ?Học nữa ?học nữa ?học mãi ?Hộc máu !!!
    Ảnh minh hoạ là 1 vài bé gái xấu xí đã từng bị học chung với mình đủ các thể loại môn giời ơi đất hỡi , thi mãi *** qua !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hihi..
    Bạn Bác Học lớp t, bố mẹ bạn í thường mắng bạn í là
    "Mày đi ra ngoài chơi đi, đừng học nữa!!!"
    :( Ước gì bố mẹ mình cũng nói với mình câu đấy.. :(

Chia sẻ trang này