1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loke0801

    Loke0801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    xi` pem pak Chuối đê !!!!!!!!!!
    Em nà em bi giờ đi làm thêm rùi pak chuối àh. Vui vãi hàng, mỗi tội mệt vãi đái. Đến Công ty của thày giáo chủ nhiệm làm việc mà mệt muốn chết chỉ đc mỗi cái là vui vì lần đầu tiên đc di làm. Máu vãi.........
    Ah bên trươngf của pak có lópp nào nhiều con gái ko khoảng 40 em và chỉ có khoảng 5 chú. Nếu là năm thứ 2 hoặc 3 thì giới thiệu em phát. Kì nài em lên đánh nhau để làm bí thư. Hihi. Nên cũng mún tổ chức cho lớp em vuivẻ tí. Có j pak nt cho em nhá.
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Locke đã vào viết bài cho cái tôpíc này nó đỡ âm u . Mình vẫn qua box thường xuyên , nhưng chỉ nghe ngóng thui ... Topic cũng gần đc 50 nghìn lwọt người vào rùi ...!!!Thế là nhiều hay ít so với 1 năm rưỡi nhỉ ... !!!
    Entry mới nỳ : Hơi không liên quan đến mọi người 1 chút vì nó là TL :
    DỊCH VỤ TẠI TRƯỜNG MỚI ĐH THĂNG LONG ?!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước khi đi vào nội dung chi tiết entry này thì xin thông báo cho SV khoa Quản Lý được biết là điểm số đã bắt đầu được hiện lác đác trên cái trang web sập 5 lần 7 lượt Thanglong.edu.vn ? Xem điểm thi cũng là thú vui tao rất nhã của SV Thăng Long , biết được kết quả học tập , nỗ lực phấn đấu hay sự đần độn của mình trong 1 kỳ 3 tháng dài dằng dặc vừa qua ?và đây là 1 điển hình tiêu biểu :
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:11:30 PM): môn sx1
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:11:33 PM): cứ nghĩ qua
    trong chuoi (12/4/2008 8:11:34 PM): nghỉ làm
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:11:35 PM): ai dè
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:11:40 PM): thôi
    trong chuoi (12/4/2008 8:11:44 PM): taạp trung học hành thui
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:11:46 PM): chị out đây
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:11:50 PM): trên đời này
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:11:56 PM): còn gì là thú vui
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:11:58 PM): từ mai
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:11:59 PM): chị tu
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:12:02 PM): chả bạn bè
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:12:06 PM): chả tụ tập
    trong chuoi (12/4/2008 8:12:15 PM): Híc
    trong chuoi (12/4/2008 8:12:18 PM): khổ thân
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:12:20 PM): sống chui rúc để lương tâm cắn rứt
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:12:27 PM): nhục quá
    trong chuoi (12/4/2008 8:12:27 PM): nhiều kỳ trước mình cũng thế này
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:12:30 PM): từngnày tuổi
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:12:32 PM): ôi
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:12:35 PM): chào em nhé
    nguyentuyet huong (12/4/2008 8:12:40 PM): tạm biệt chim én
    trong chuoi (12/4/2008 8:12:47 PM): én cái bén !
    trong chuoi (12/4/2008 8:13:03 PM): Đừng tự tử em nhé , đời còn dài ...hun cái chụt !!!

    Đấy , xem điểm xong là rất nhiều tâm trạng , rất nhiều cảnh ngộ , bi ai ái ố hỉ nộ là không thiếu , điểm tốt thì rên lên vì sung sướng , điểm xấu thì rú lên vì thất vọng ?ai cũng có những lí do riêng để vui và buồn .Riêng mình , kỳ này mình thấy mình quả là đỉnh cao , ai với kéo tớ xuống với , qua tất không trượt môn nào , chỉ trượt có 2 môn bọ ?
    Trốn được dòng sông Tô đầy thơ và mộng ở trường cũ thì tại ngôi trường mới của SV Thăng Long , nơi mộ và bò là 2 điển hình tiêu biểu đập vào mắt tàn bạo nhất . Nơi hoang vu lạnh lẽo này tự dưng mọc lên 1 cái trường to tổ chảng đang làm đảo lộn cuộc sống bình yên của rất nhiều bò , ngôi mộ và cuộc sống trong lành hương phân và lúa của người dân xứ này ? Entry này sẽ đề cập đến các dịch vụ phát sinh xung quanh và trong trường ĐH Thăng Long .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đầu tiên là ăn , với những SV phải học cả sáng và chiều thì thức ăn chính thường là bimbim ở căng tin ?sang hơn thì là bánh mỳ ỉu kẹp trứng trần truồng , cắn phát phọt mỡ toe toét , và cuối cùng là mỳ tôm trứng ? đó là nhìn kỹ , còn nhìn loáng thoáng giống 1 bát lều fều nước rác nổi lềnh bềnh ? Căng tin trường mới chỉ đáp ứng đc đến vậy . Nếu muốn ăn cơm thì bảo mẹ nấu ở nhà , lên trường tìm fòng nào trống chui vào 1 góc tự thẩm du 1 mình . Không thì phải đi xe vượt qua mười nghìn cái mộ và 1 cái sân vận động chứa thanh niên trần truồng để đến đc dịch vụ của loài người , buôn bán cái gọi là cơm bình dân . Nhu cầu thiết yếu nhất của SV vẫn chưa đc đáp ứng đầy đủ , khi căngtin được đấu thầu dở dang , nửa trong tay tập đoàn người dân gần đấy , nửa vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nhà thầu xây dựng ? Tóm lại là cái Căngtin tại trường mới hết sức ngớ ngẩn ? Nó rất giống 1 kiểu bán gạo phát thẻ thời bao cấp ?thiếu thực tế và chưa đi vào thay đổi , vẫn chỉ có 1 nhân viên nấu mỳ kiêm rán trứng , kiêm luôn cả đi rót nhân trần cho SV ? trong khi vào tầm tan tiết có khoảng 700 SV ào ào kéo vào cùng 1 lúc ? !!! Rất nan giải !!!
    Với SV ĐH TL , tài liệu các môn học dùng để học và để thi , ôn thi là nhu cầu thực sự không thể thiếu , có khi còn thiết yếu hơn cả ăn . Ngay từ khi còn ở trường cũ ngoài cổng trường đã có 1 quán fotocopy quen thuộc làm bảo kê cho SV ? tài liệu cô nào , thầy nào , môn nào , thậm chí xấu xinh , chồng con ở nhà thế nào , chó mèo lợn gà ra sao?các anh làm quán foto ở đây còn nắm rõ gấp tỉ SV ?các anh ý sống nhờ vào trường TL ?Và đùng 1 phát chuyển trường . Các anh ý cũng phải cắp đít chuyển theo vào khu thiên đường mộ này . Thực sự thì các anh ý cần SV TL và SV TL cần các anh ý ? sống cộng sinh ? Nếu 1 ngày các anh ý bị đuổi đi như hủi , thì SV TL sẽ chết như ngả rạ ?vì tài liệu các thầy cô cung cấp cho chưa chắc đã đủ và tỉ mỉ như ở quán . Hiểu đc sự lợi hại của kinh doanh foto , nhanh như gió , 3,4 hàng mở cửa đón khách trong những hang ổ fải nói là có mỗi cái máy fô tô với cái bạt để che mưa ? Cả 1 cái dãy dài bao gồm cả quán nước niếc các thứ dọc đường vào trường là trú tạm bằng những tấm bạt dựng hững hờ , tạm bợ ? rất manh múng nhỏ nhặt ? đơn giản vì chưa có thời gian và sự đầu tư .
    Tiếp đến là những trại trông giữ xe máy đạp tự phát mọc lên như nấm rừng với tiên chỉ : SV là thượng đế !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rải người đứng bắt khách còn quá cả đường lẩu Phùng Hưng , vào những ngày cao điểm tất cả các lán đều kín mít xe , ước tính mỗi ngày 1 triệu là điều thường thường ? SV nào dừng xe lại cũng được niềm nở đón chào âu yếm vuốt ve ? thiếu mỗi kồng kênh lên và gọi : bố ơi bố ơi nữa thôi . Tranh giành cạnh tranh giữa các lán , trại cũng khá là căng thẳng và hay ho , bao gồm cả bơm đểu , kích vặt ?:
    - Cháu ơi , quán kia hum trước SV bị mất xe nó *** đền đâu , đừng gửi đấy nữa ? !!! Sang đây mất xe cô đền .
    Chiến thuật mới nhất của cô chủ trông xe mình hay gửi là gọi cháu gái ở dưới quê xinh vật vã lên , gần bằng đứa xấu nhất lớn mình . Chỉ có đứng đấy lắc hông , vặn eo, và tua đi 1 câu :
    - Gửi xe đây anh ơi ?ơi ơi ? !!!
    Trước khi mới sơ khai khu này còn tua tủa mộ và *** bò chi chit , tịnh chẳng thấy bong dáng thú vật và loài người ? Ấy thế mà time gần đây nó đã trở thành cái cần câu cơm của đa số dân sống ven khu mộ đẹp đó ? Trước mắt họ chỉ thấy ?: Trường ĐH TL sẽ cho họ miếng ăn ? thông qua việc tạo dịch vụ chào đón SV ? Dù nhà trường có đầy đủ dịch vụ đến đâu đi nữa thì vẫn cứ kô đáp ứng đc hết cho SV ?nên nghiễm nhiên cơ hội để họ kiếm tiền là lồ lộ , hơn nữa đằng này trường hiện đang bị quay mòng mòng giữa hang tỉ những thứ cần phải lo khi chưa đi vào ổn định ? những dịch vụ thiết yếu vẫn chưa quan trọng bằng việc tạo nền móng vững chắc cho cơ sở , hệ thống ?Chính vì thế ? Người dân ở đây vẫn còn kiếm dài dài ? !!!
    Mong 1 ngày sẽ sớm có nhà hang mát xa, tẩm quất , sân gôn , tắm biển ?gần trường .
    TrongcayChuoi ? !!!
    (1 ngày nhìn lướt qua những gì xảy ra trước mắt )



    Còn đây là hình ảnh ngôi trường thân yêu của chúg tôi khi về đêm ...Lung linh huyền ảo !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    THÔNG TIN HỘI TRƯỜNG ĐH THĂNG LONG 2008 !!!
    Thông tin mới nhất dành cho SV ĐH Thăng Long đây !
    Cách đây vài ngày trước cổng trường xuất hiện điều kỳ diệu , đó là xe đạp bán bò bía và nem chua rán , theo nhân chứng kể lại , thì xe này thường xuất hiện vào tầm chiều sau khi rời trường cấp 1 Khương Trung vào buổi trưa và điên cuồng đạp thẳng qua nghĩa địa đến cổng trường ĐH Thăng Long cho kịp giờ ăn vặt của các nữ cử nhân tương lai , theo 1 vài lời kể , thì do sự đáp ứng nhu cầu ăn uống của căng tin trường thuộc loại trung bình - giỏi , nên SV thường xuyên bị chết đói , *** bò khô mà nằm ngon lành trên đĩa , khéo cũng tranh nhau ăn ? sự xuất hiện của xe đẩy ăn vặt đã làm thực đơn của họ thêm fần fong fú hơn rất nhiều .
    Điều đó cũng đồng nghĩa với lượng rác thải vứt trong các phòng học cũng phong phú tỉ lệ thuận , 1 tờ thông báo cỡ A0 to hơn cả cái bảng học đã được nhà trường dán ở bảng tin yêu cầu : tất tần tật bọn mày , không đứa nào được mang nước với cả thức ăn vào phòng học , mọi vi phạm mà chúng tao bắt đc , thì sẽ bị từ cảnh cáo cho đến buộc thôi học . Thế nên , việc SV bây giờ ăn bim bim , đùi gà hay uống nước trong lớp học ?phải lén lút , thậm thụt như trộm là chuyện bình thường , 1m vuông fải đến mười mấy đứa trộm . Bộ môn tiếng nhật có 1 cô giáo người nhật , chắc chưa bít thông tin nài , 1 vài SV người Việt đang có ý định mời cô ăn bimbim giữa giờ nghỉ giải lao ? Quả là lũ thâm nho nhọ nồi , khổ thân cái cô người Nhật xinh gái này ? Bạn mình kể , chúng nó dạy cô đọc từ Công An nhân dân thành Công An nhăn răng ? còn bảo cô fát âm chuẩn lắm cô ạ ? vừa khít lỗ đít ? !!! ơ ơ ? Cô vẫn cười !!! Cái bọn này vui tính thật .
    [​IMG]
    [​IMG]
    HỘI TRƯỜNG ĐH THĂNG LONG 13/12
    Ngày hội lớn và vui nhất của ĐH Thăng Long đang đến gần , thật ý nghĩa khi vẫn đc tổ chức tại CV nước Hồ Tây 2 ngày 1 đêm , không như lời đồn bị rời hội trường về trường mới ? nơi mà ở qua đêm rất dễ bị bò ra fá trại và ị vào đầu , chưa kể đến mười mấy nghìn cái mộ bao quanh , bố mẹ nào cho con cái ở qua đêm ở đó ? Tất cả các bước chuẩn bị đang được các bạn bên đoàn thanh niên và hội SV trường gấp rút thực hiện ? Bảng tin SV đã chi chit các chương trình , kế hoạch vui chơi đc dán để SV đăng ký ? không khí bắt đầu nóng lên ?nhất là khoản đăng ký trại qua đêm ? Còn chờ gì nữa ??? Hãy chuẩn bị sức khoẻ để vui vẻ hết mình cùng SV ĐH Thăng Long trong 2 ngày 13, 14/ 12 tại CVN Hồ Tây ? !!!!
    Năm nào cũng vậy , số lượng các nhóm hay chi đoàn có nhu cầu thuê trại là rất lớn , khi diện tích CVN và sự đáp ứng về trại chỉ có hạn , độ khoảng 120 đến 140 trại ? (rất ít hội trường của các trường khác có số lượng trại tham dự lớn như Đh Thăng Long) nên việc đăng ký được trại không fải là điều muốn là làm đc ? càng già thì cơ hội càng ngắn tũn , khả năng đến chơi xong ngủ vỉa hè qua đêm là rất lớn ? Số lượng trại chia cho các khoá theo % giảm dần từ khoá mới đến khoá cũ ? kẻ khóc người cười . 1 vài hình ảnh chưa chi tiết về sự chuẩn bị cho hội trường ? Entry sau sẽ là entry ảnh các chương trình tập dượt cho hội trường .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 Vài hình ảnh hội trường năm 2007 :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tối ngày 7/12/2008 ? Chu Lê Trung , SV ĐH Thăng Long K17 đạt giải nhì cuộc thi thắp sang tài năng trẻ được truyền hình trực tiếp trên song VTV3 ? đứng sau 1 SV ngoại thương cơ sở TP HCM, vượt qua SV Ngoại Thương cơ sở HN và cực SV KTQD để đạt được học bổng trị giá 108 triệu cho 1 khoá học lớn , tiền mặt 10 triệu đồng . SV TL năng động , lên vô tuyến , các cuộc thi cũng là chuyện bình thường . Nhưng Chu lê Trung là nhân vật tiêu biểu cho lứa SV Thăng Long hiện đại , năng động và toàn diện bậc nhất, không được nhắc tên trên Blog Chuối quả là phí ?
    Chu Lê Trung sinh trưởng trong gia đình 4 người và cả 4 đều là đảng viên! Hiện Chu Lê Trung là đảng viên SV duy nhất đang học tại trường Thăng Long .
    - Chủ tịch hội SV ĐH Thăng Long .
    - Phó bí thư đoàn trường ĐH Thăng Long .
    - Cựu chủ nhiệm CLB guitar , các CLB thể thao trong trường .
    - SV K17 theo học 2 chuyên ngành CNTT và quản trị KD .

    Thắp sang tài năng kinh doanh trẻ , rung chuông vàng , chắp cánh thương hiệu ?chỉ là 1 vài trong rất nhiều chương trình bạn ấy từng tham gia ? đồng thời cũng là 1 SVTN từng đi 2 mùa hè xanh vùng sâu vùng xa , hiến máu liên tục ? !!!
    Thật sự , mẫu SV như Chu Lê Trung là sự phấn đâú cũng như ao ước của rất nhiều người ? là mẫu người được hâm mộ của SV cả trường , chưa kể đến to cao đẹp trai , bê trap liên tọc , có điều có người yêu rồi . Chúc mọi điều may mắn sẽ đến với bạn , và mình tin sau này bạn sẽ là 1 trong số nhiều người sẽ mang lại vinh quang cũng như sự hãnh diện cho ĐH Thăng Long danh tiếng ? !!!!
    Blog của Chu Lê Trung xin mời các bạn tìm ở list blog mình , còn việc nick thì fải đợi sự đồng ý của CLT mình mới đưa lên ? !
    [​IMG]
    Hẹn gặp lại ở entry ảnh chuẩn bị Hội trường !

  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    PICTURE : CHUẨN BỊ HỘI TRƯỜNG 20 NĂM !!!
    Trưa mai , tổng BTC các ban hội trường ĐH Thăng Long họp lần cuối cùng để thống nhất và ra quân hội trường ? hội trường dự kiến là to nhất trong 50 năm trở lại đây , hội trường chào mừng 20 năm ngày thành lập trường . Tất cả con người , tinh thần , chương trình và niềm tin chiến thắng đã chuẩn bị sẵn sàng ? 1 năm có 1 ngày vui nhất ! , đó chính là ngày 13/12/2008 sắp tới đây ? Welcome All ? !!!
    SV trường sẽ được đi ra đi vô bằng thẻ SV ? thế còn SV trường khác và các bác thợ xây hiếu kỳ sẽ ra vào bằng gì ? Câu trả lời đó cách đây 2 năm được bảo vệ công viên nước trả lời bằng mức vé 10k 1 người cho SV ngoài muốn vào thăm quan , và BTC đã không thể can thiệp kịp mặc dù đã phát rất nhiều vé mời ra ngoài thông qua SV trong trường . Chính vì thế 2 năm gần đây BTC hội trường có bán vé ra ngoài với giá rẻ để SV ngoài cũng như là người đi đường muốn tận hưởng cảm giác mạnh cùng SV Thăng Long mà không phải chịu những cái giá fe trên trời của bảo vệ CVNước Hồ Tây .
    Giá vé : 5000 đ ? !!!
    Mỗi vé chỉ có giá trị 1 lần vào , bị bố gọi ra ngoài , khi vào sẽ lại fải mua vé khác . Năm ngoái mức vé là 3k nếu mình nhớ không nhầm , năm nay xăng đang giảm rất mạnh chính vì lẽ đó các bạn được hưởng mức vé rất ưu đãi ? Rủ 100 bạn trường khác vào chơi , các bạn chỉ phải mất có 500.000 đồng bọ ? !!! Còn chờ gì nữa mà không đập lợn . Đánh giá hội trường TL năm nào cũng áng khoảng 10.000 người ? Nhưng con số đó có thể lớn hơn rất nhiều ? Thật may và mắn là chưa năm nào xảy ra sự cố chết người đáng tiếc nào cả ? Chỉ có xay xỉn và choảng nhau gần chết giữa các SV trong trường , nhưng thật phúc đức là họ đã kịp tỉnh ngộ lại rằng : mình là SV Thăng Long !!! thế nên sau khi chém nhau lại lôi nhau vào trại ôm nhau ngủ như mẹ con 1 nhà.
    Các chương trình ngày đêm luyện tập để có được thể trạng và tinh thần tốt nhất để biểu diễn , nhất là các bạn sẽ phải biểu diễn trong hội trường chính tại trường mới trước mặt hàng hà sa số các giáo viên trẻ già trai gái , hàng tỉ các SV ưu tú chờ fát bằng tốt nghiệp và hàng triệu quan khách nước ngoài ? ctrình ca nhạc khai trương hội trường tiền tỉ với dàn âm thanh gần nửa tỉ ! Những tiết mục múa may quay cuồng chuyên nghiệp , những tiết mục văn nghệ công phu , điêu luyện , những màn thời trang ngoạn mục cùng hang trăm nghìn người mẫu được tuyển chọn tại toàn thế giới , đã xinh sẵn thì chớ , lại còn trang điểm phấn son hết ga , đến cả bố mẹ các bạn ấy cũng khó lòng mà nhận ra được, tóm lại là mình , mình đếch bit fải dùng từ nào để để khen các bạn nữa ? sắp khóc rồi .
    Đó là chương trình chào mừng tại trường mới trong ngày 15/12 ! Tạm xa rời trường mới và bơi qua Hồ Tây đến với thiên đường dân chơi của xứ sở tràn ngập nắng đẹp SV Thăng Long trong cả ngày 13/12 sắp tới ? Các bạn trường khác chắc sẽ phải lòi mắt ra khi nhìn thấy cái lịch trình các chương trình diễn ra trong cả ngày 13 và lấn sang cả ngày 14 của SV Thăng Long ? Khi :
    - Dựng trại buổi sang !
    - Thi cắm hoa , nấu ăn , kết hợp các trò chơi thể thao buổi chiều !
    - Chung kết : Cầu vồng thương hiệu : 17h đến 19h !!!
    - Rock Show : sân khấu chính 19h đến 20h 13/12!
    - Đêm ca nhạc và toàn ca nhạc chính : 20h đến 23h 30?T !
    - Khiêu Vũ cùng ánh trăng kèm nhảy thác loạn , kiêm lửa trại : 23h đến 2h ngày 14/12!
    - Chương trình hát cùng bạn bè tôi : 23h ? đến 2h đêm ?sân khấu Sâm Cầm !
    - Ctrình Guitar thâu đêm ? 2h đêm đến 6h sang ? !!!

    Tóm lại là hàng tỉ chương trình thác loạn nó cứ đan xen lẫn nhau để phá sức của SV ? chưa năm nào mà đến sang hum sau có 1 SV tỉnh táo hoặc nhảy nhót ? !!! Tất cả đều bệ rạc , rã rời , lả lướt ? Có đứa mồm sùi bọt mép ?tay cầm chiếc bàn chải đánh răng ?vừa đái gốc cây vừa chải . tất cả chỉ có 1 ao ước duy nhất đó là được về nhà và nằm ngủ ? !!! Hội trường ĐH Thăng Long thật sự khủng khiếp ? !!!
    À ? cũng như mọi năm , năm nay mình cũng quỳ lạy các bạn BTC để được lên sân khấu chính hát 1 bài gọi là khích lệ ?hơn nữa năm nay có vẻ là hội trường cuối cùng của đời SV mình rồi ? !!! 1 bài hát rất ý nghĩa và chuối đó là bài : Ông Bụt ? Hờ hờ ?Với sự đầu tư rất kỹ lưỡng về nội dung và trang phục !!! Nhân vật fụ gôm có 2 cô tiên nhỏ và 1 chú tiên bé ? sẽ mặc quần áo của tiên và cứ thế nhẩy nhẩy bay bay, cứ làm như là biết bay trên sân khấu khi mình và 2 bạn gái rất xấu đang biểu diễn ?hay chưa !!!
    Mình cũng háo hức như con nít để chờ đến ngày hội trường !!!
    Những hình ảnh bên dưới là các ngày tập và tổng duyệt của 1 vài ctrình !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Riêng anh chị em bên TTVN OL ... nếu hum đó có muốn đến xem thì làm ơn đến cổng rùi gọi CHuối ra , Chuối sẽ cố gắng dẫn anh em vào để không fải mất 5k tiền vé , hờ hờ !!! Chào mừng mọi người đến với ngày vui của DH TL ...
    nhớ uống thuốc trợ tim ! và chuẩn bị tinh thần !!!

  5. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết ông Chuối cũng tham ra TTVN
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    bạn cũng học ĐH THăng Long à ???
  7. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Không,mình là Hải bạn TA .

    Được oracle sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 12/12/2008
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TOÀN CẢNH HỘI TRƯỜNG THĂNG LONG 2008 !!! (P1)
    [​IMG]
    1 bãi nôn , 2 bãi nôn ? 15 nghìn bãi nôn ? !!! Tờ mờ tinh mơ sáng cả CVNước bốc mùi nồng nặc ? những bãi nôn với đầy đủ các chất dinh dưỡng được hấp thụ từ đêm hum qua của các cử nhân tương lai được bâu kín mít bởi ruồi , nhặng ? Khung cảnh tươi mới , thơ mộng , sặc sỡ với nhiều hoa lá sắc màu lung linh của CVNước được SV trang trí cả ngày hum 13 ? thì sáng sớm ngày 14 được thay bằng khung cảnh hoang tàn tan tác tiêu điều ? trắng xoá xốp tung toé khắp nơi ? SV bắt đầu lục đục dọn dẹp và rời khỏi bãi chiến trường thảm khốc với những khuân mặt chảy xệ , 2 mắt đứa nào cũng tím thâm, quầng 2 vòng như vừa bị ăn đấm dã man ? từng nhóm , từng tốp SV lết lê về dần dần trả lại không khí nghĩa trang đúng nghĩa cho CV nước vào mùa không nước ? Nếu có đứa nào chẳng may vấp ngã lúc đó , thì không có nhiều phần trăm có thể tự gượng dậy đc ?chắc chắn sẽ nằm ngủ luôn .
    Lác đác vẫn có rất nhiều SV nam ngủ lết bên ghế đá vì chắc đêm qua không thể nhớ nổi đuờng tìm về trại của mình , may mắn hơn với 1 vài SV nam khác thì được người yêu hoặc bạn gái cùng trại vứt lên xe kẹp như con lợn con về đến tận nhà vứt cho bố mẹ . Đêm hôm qua , ai đó hãy vào nhà vệ sinh nam mà xem ?Không thể tin nổi vào mắt mình nữa ? cái rãnh nước đái tắc bởi 70 nghìn miếng thịt lợn nguyên xương thằng nào nuốt chửng rùi nôn vào đó , để chỉ 5 phút sau , 30 thằng khác vào đái mỗi thằng 1 lít , nước đái không trôi được fè ra ngoài lênh láng ? Làm chỉ vào WC để vuốt tóc thôi mà cũng fải nhún nhẩy qua 1 cái ao lênh láng nước đái ? Quá ư khủng khiếp ? Mà Nhà vệ sinh nam chỉ có 4 cái bồn cầu , bọn nó kô dám đứng đái ở cái rãnh đấy nữa nên fải thay fiên nhau vào 4 cái fòng kia ? Ồi ? tầm khoảng 2h đêm , mình vào đó đứng xếp hàng để đi đái ? đến lượt thì tí vỡ cả bọng đái ? chui được vào đó thì thôi rồi ?chi chit các bãi nôn quanh chân , *** có chỗ nào để đứng nữa , cái bồn cầu thì lềnh fềnh fân lẫn thịt và bãi nôn ? Tí ngất trong đấy ?! Mọi năm các chú bảo vệ CV nước dọn dẹp khu vệ sinh liên tục ? năm nay chắc đông quá quá tải ?Các chú ấy chắc cũng *** thể nhảy xa được qua cái hồ nước đái ?Nên kệ con mẹ chúng mày ? sang hum sau dọn 1 thể ? đang nhai cơm mà nghĩ đến cái cảnh đấy đúng là lãng mạn . 8h sang ,CVN vắng ngắt ? Đó là điều thường niên sau 1 ngày 1 đêm thác loạn quên giời đất bố mẹ của SV ĐH Thăng Long ? thường thì chủ nhật học bù hay là đến tận sáng thứ 2? SV nghỉ học đa số vì không thể lết đc đến trường .
    [​IMG]
    Trở lại với hội trường 13/12 tại công viên nước Hồ Tây ? !
    Phần lớn phản hồi sau hội trường của SV năm nay là vui , hạnh fúc tuy rằng là rất mệt ? Chính vì thế mà chúng ta có thể bỏ qua những lỗi lầm nho nhỏ trong các khâu tổ chức cũng như là triển khai của BTC hội trường , mà hãy lưu giữ những ấn tượng , hình ảnh tốt đẹp nhất làm ký ức sau này ? Ngày ĐH Thăng Long tròn 20 t ? 1 bước khởi đầu mới !
    Tờ mờ sang cho đến trưa ngày 13 ?SV ùn ùn nồi niều xoong chảo , bếp núc , cờ quạt , lỉnh kỉnh nối đuôi nhau vào CVN dựng trại ? quyết dành giải nhất trại đẹp với fần thưởng đang từ 400 nghìn đồng giải nhất nhẩy fát lên đến 700 nghìn VN đồng ? CVnước bắt đầu nóng lên từ 2h chiều , lúc các chương trình của BTC bắt đầu chạy ? Đầu tiên chính là các trò chơi thể thao do trưởng ban tổ chức thể thao hội trường bạn Lê Việt Anh làm trùm đầu kiêm cả MC 2 trò chơi kéo dài từ 2h chiều đến hơn 5h chiều , xen kẽ là 2 tiết mục biểu diễn karate của CLB karate Thăng Long và các anh chàng đến từ tuyển Karate Quốc gia ?!!! Đã có máu và răng cùng rơi xuống , có lẽ các bạn SV cũng có những quãng time thoải mái với các trò chơi ? Mình thấy hài long với những gì mình làm trong hội trường chắc là cuối cùng của đời SV này ? mặc dù fải trả giá bằng việc mất giọng và khản đặc cổ .
    Chập tối , lượng SV trường khác bắt đầu viếng thăm hội trại TL ? số lượng người đã bắt đầu kô thể kiểm soát nổi ? các tiết mục văn nghệ và chương trình trên sân khấu chính diễn ra từ 4h chiều đến tận 12 rưỡi đêm mới kết thúc song song đó ? với hang chục trại kinh doanh đồ ăn thức uống và dịch vụ trò chơi của SV Thăng Long ? du khách không thiếu chỗ để giải trí và ngó nghiêng , chưa kể đến cuộc thi game với dàn vài chục chiếc máy tính luôn đông nghẹt các anh chàng lắm râu và hôi nách ?
    Các trại của Ban tài trợ cũng luôn biết cách thu hút sự chú ý của SV với hàng tỉ những chiêu cho quay thưởng , bốc thăm , vơớ nhiều trò chơi hút hhàng , nhất fải kể đến trò uống bia thi ? làm rất nhiều thanh niên đẹp trai bị vỡ bọng đái ? Mình cũng xông vào thi 1 lượt với niềm kiêu hãnh uống bia chẳng kém cạnh ai ?thế nhưng zít bia lại thua các bạn nữ và bị loại con mẹ luôn , không được dịp chạy như thôi miên vào nhà xí như các bạn được giải khác . Huhu ?
    Lại kể đến các trại tham gia hội trường chỉ với mục đích là tập hợp bạn bè để quây quần tụ tập , ăn uống và ngủ lang chạ . Dọc dãy trại sát mép nước hồ tây khoảng 50 trại luôn trong trạng thái ?!!! từ 8h đến quá đêm ? chương trình ăn uống của SV thật khó kiểm soát ?dàn loa , đầu đĩa , kara bổ sung cho sự hưng fấn 1 năm 1 lần ?tất cả cùng hết mình góp công vào 15 nghìn bãi nôn sang sớm ngày hum sau tại CVnước ? Đi qua đó thôi ?ai ai cũng có cảm giác hừng hực , bốc cháy ?Không khí vui vẻ , náo nhiệt và SV bốc cháy ngùn ngụt trong Vodka , rượu quê , rượu bắc Ninh , rượu Kim Sơn ? thậm chí là cả chai cồn !
    Đến khoảng tâm tối , lúc 9h trở đi ? CVNước được lèn đông nghịt người từ 8 phương 18 hướng đổ về ? lúc đó mình cứ chạy đi chạy lại như con cù đến nỗi chân tay bủn rủn ? nhất là lúc lên hát Ông Bụt không thành công , mình rất muốn khóc cho vơi nỗi sầu , nhưng rất nhiều niềm vui sau đó đã khích lệ mình quên đi những đáng tiếc đã xẩy ra ? 12h đêm , để khích lệ sự thấm mệt của SV ? đống lửa trại được đốt cháy , SV bu kín lại và chạy vòng tròn như điên dại chóng cả mặt ? sát ngay đống lửa trại là sân khấu của CLB khiêu vũ , toàn những váy với cả quần ngắn đến bẹn , lắc nhảy , giật , lắc điên kuồng ? Thật may là có sai xót 1 chút về kỹ thuật âm thanh nên đám thác loạn nhảy nhót chỉ điên dại trong hơn 1 tiếng trước khi giải tán ? Không thì ối đứa rơi xuống hồ vì Shock ? SV Thăng Long kô cần cắn thuốc vẫn giật hơn bị chó dại cắn ? Nhất là mấy em nữ , không còn nhận ra nét nhu mỳ e lệ ngày nào khi cầm sách lên giảng đường ?
    [​IMG]
    Những bộ đồ nóng bỏng , những cẳng chân dài thòng , không khí lúc đó hỗn loạn không kém gì biểu tình có người chết ở Thái Lan ? Mình bị rơi vào giữa và không chui ra đc , rất nhiều em đề nghị dậy mình nhẩy , nhưng mình quá thộn và ngớ ngẩn để thực hiện các động tác có vẻ khó và hơi gợi tình ấy ? trong lúc loạng quoạng mình còn bị cởi con mẹ mất áo ?cởi trần 1 lúc co ro như con mắm ?đến là nhục ? !!! Hình như mình không hợp với mấy chốn ấy lắm ? Những SV mồ hôi kê nhễ nhại , ánh mắt toé lửa bốc khói , cứ cuốn lấy nhau trong những điệu nhạc giàn giụa và nhức óc ? Nhìn thích vãi đái ?. Nhưng mình đã nhanh chóng rời khỏi đó để đến với đêm trắng guitar khi lửa còn chưa tàn ? khi những đôi yên ương đang tranh thủ sờ soạng nhau và tay nắm tay đi về nơi bóng tối ? Có nhưng đôi bí quá về trại trùm chăn làm liều ?
    Như thường lệ đêm trắng guitar là đêm nhạc thu hút thuần chất SV Thăng Long đông nhất , cũng là đêm nhạc được đánh giá là ý nghĩa , vui vẻ và thoải mái hạnh fúc nhất . 2h đêm , Lượng SV bu kín sân khấu hơn cả chương trình lúc 8h ? Những cặp SV vừa ôm hôn nhau vừa lặng lẽ nghe tiếng đàn lời ca tiếng hát đến từ CLB guitar cũng như bất cứ SV nào ngẫu hứng muốn lên đăng ký hát , 1 đêm văn nghệ mở thường niên đó luôn được toàn thể la ó dữ dội khi 5h kém buổi sang thỏ thẻ là : Chương trình xin được khép lại ở đây ? !!! Trong sự tiếc nuối háo hức của rất đông SV nữ ? Không hổ danh là đêm nhạc ý nghĩa nhất ? Mình đã từng đi rất rất nhiều ctrình ca nhạc hội trường , và chưa thấy trường nào có được ctrình giống đêm trắng guitar Thăng Long đã thực hiện ? Xin cảm ơn rất nhiều ! Khi mình cũng đã vừa khóc vừa hát đc 2 bài rất cảm động , bầy tỏ sự cô đơn và lạnh lẽo cuộc đời của 1 SV 4 năm lang thang hội trường 1 mình ? !!!
    5h đêm , à chính xác thì là 5h sáng ? CVN vẫn tập nập SV Thăng Long , cùng ngồi bệt lề đường để ăn, uống rượu, và ?đá bóng !!! chết cười ? 5h sáng thấy mấy bố trại Bấn Loạn chạy như rồ và hò hét : Chuyênf cho tao , chuyền cho tao !! với quả bong nhựa đỏ lỏm ? Tự nhiên mình thấy lâng lâng khó tả ? Thấy nhớ gì đó đã qua và muốn khóc ?khi mặt trời đang chuẩn bị lên ?báo hiệu 1 sự khép lại ? !!! Như để chạy trốn sự kết thúc mình hoà vào 1 đám đông cực kỳ náo nhiệt khác ? Đó là đêm nhạc Dẩm và chế của SVTN ĐH Thăng Long ?đã hát vào ghào thét từ 1h đêm và kết thúc lúc hơn 6h sang ? !!! tất cả có mặt đến lúc đó chỉ quanh quẩn bởi chuỗi từ : 1 đêm đầy rẫy những ý nghĩa và hạnh fúc ? !!! Cám ơn ĐH Thăng Long rất nhiều ? !!
    Khi SV đã chuẩn bị về hết , mình cũng không thể chống lại đc sự mệt mỏi và cũng lặng lẽ ra về , không thể ở lại đến trưa cùng BTC để dọn dẹp đống tàn dư , xin lỗi mọi người rất nhiều . Năm nào mình cũng đi xe về trong trạng thái mỗi con mắt nhìn về 1 hướng ? Và cũng giống như tất cả SV ĐH Thăng Long khác ?Mình cũng ngủ đủ 1 ngày sau đó ? và thức dậy với cơ thể mềm oặt , đau nhức , mỏi mệt ? Cảm giác hạnh fúc , vui vẻ đã trôi qua rất lâu và 1 năm sau nó mới chính thức trở lại ? Mình biết những gì đã trải qua sẽ là những kỹ niệm rất đẹp trong đời SV mình ? !!! Cám ơn ĐH Thăng Long ? ! Tiếc là hội trường năm nay không được vinh danh trên sân khấu chính cho các đóng góp của cán bộ đoàn hội vì thiếu thời gian ? đành tự chụp bằng khen và úp lên tự sướng vậy .
    Hẹn gặp mọi người ở entry đầy đủ hơn ? !!!
    Ảnh trong en try này chỉ là ví dụ !
    Nhật Ký của 1 SV ĐH Thăng Long !!!


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh chương trình kỷ niệm song song cùng hoạt động tại công viên nước bên hội trường trường mới , daànhcho các giáo vieê và cựu SV ... 1 chương trình hoành tráng ... !!! cùng thực hiện vào chiều 13 ... sau đó ...mọi người lại di tản sang CVNước chung vui tiếp !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những hình ảnh rất ngẫu nhiên về Hội trường , 2 entry ảnh chính sẽ thực hiện sau !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ MÙA ĐÔNG?.!!!
    [​IMG]
    MÌnh ghét mùa đông , mùa đông lạnh lùng và khắc nghiệt , ra đường mình hay mặc rất ít áo , khoẻ mạnh à ? (mình giống 1 thằng cần được người ta cho máu mỗi tuần) , bất cần đời à ? (mình cần sống, sợ chết cực kỳ !) hay là thời trang ? new fashion nờ !!!(trông bạn giống 1 cái cẳng gà đang mút giở lắm bạn Việt Anh ạ !) ? Chỉ với 1 lý do đơn giản đó là mình không thích mặc nhiều quần áo ? nên mình run rẩy từ lúc ra đường đến lúc về nhà ? Cần 1 hơi ấm ??? mặt mìh xám nghoét , môi mình xám xịt , tay mình như bị pắc ky sơn ? , cảm nhận được cả tiếng xương mình đang giật pưng pưng ? nhưng mình toàn gồng lên ! Gồng cho nóng người , để tạo ma sát và fát ra hơi ấm ? nếu mình nhức xương quá , mình sẽ rẽ vào 1 đám tắc đường để đợi những làn khói xe ô tô , xe máy fả vào người ?mìh sẽ ấm hơn ? ! tuy rằng sẽ lạnh hơn khi thấy người ta ôm nhau để tạo hơi ấm . Mình thấy thế và cười ?: Ha ha , trò nhảm nhí !!! Và cái trò nhảm nhỉ đó nhìn lại mình và cười : bố thằng đụt !!! Vẫn thế , thằng đụt là mình vẫn dùng hết sức bình sinh để gồng lên , gồng lên , gồng lên như 1 thằng điên đứng 1 mình chống lại cái lạnh dẫu biết cái lạnh này khổng thể đứng được 1 mình mà sẽ sống mãi được .
    Tại sao mình không thể khóc trước mặt người khác (trừ lúc say) , tại sao mình không buồn fiền , chán nản , gục ngã trước mặt mọi người ? Mình là 1 thằng hề , không biết trên thế giới có tất cả bao nhiêu thằng hề ? có thể làm xiếc che dấu cảm xúc thật của mình 1 cách chính xác ? trong mắt tất cả mọi người , mình luôn diễn 1 nụ cười hoàn hảo ? đôi lúc , khinh bỉ chính bản thân mình . Rồi thỉnh thoảng , lại ngồi vừa nghe nhạc vừa rơi nước mắt ? như kiểu vừa bị đánh đập dã man lắm vậy . Định nghĩa chính xác được mình , đó chính là niềm vui thì chia sẻ cùng mọi người , và nỗi buồn , mình đem về và tự thủ dâm tinh thần ? mình xem quyển ?oNhân hoa tính cách 1 cuộc đời? thì biết được rằng tính cách thuộc loại như mình , sau này không chết vì chó dại cắn thì cũng bị ngớ ngẩn , cuồng loạn ? trong đó viết : Có fải đôi lúc , bạn cười tươi khi nước mắt đang trực tràn , có fải đôi lúc , bạn muốn ghào lên , hét lên , bạn muốn khóc , nhưng không để ai nhìn thấy ? bạn muốn chửi dm thế giới !!! bạn có thấy đến bố mẹ bạn cũng không thể hiểu được bạn , bạn luôn nghĩ rằng bạn là người đáng thương ??? bạn bệnh nặng lắm rồi , không cứu được .
    Rất tiếc , tất cả điều đó là sự thật !!!!
    Mới chớm đông thôi , mùa đông năm 2008 , mình thích nỗi sợ hãi của mình mỗi đợt rét đậm ? mình lấy cặp đi học để đè lên mặt cho đỡ gió , lấy vô tuyến và nồi cơm điện cắm lên để cạnh chân cho đỡ cóng ? và hát cho cơ mồm đỡ cứng , không có cảm giác là mình đã bị mùa đông đóng băng hay là giết chết ? ! Mình chỉ thấy cô đơn và muốn ngủ mãi không bao giờ dậy ? Soi gương , bạn có hay soi gương ? Mình cũng hay soi gương , mình còn hay tự cười với mình trong gương nữa cơ , chắc bạn chẳng làm thế bao giờ nhỉ ? Mình thấy mình với mình , cười vì mình và mình đã sống qua được rất nhiều mùa đông .
    Mùa đông rộng lớn quá , tàn bạo quá, mà mình thì lại quá mong manh ? không gì khác ngoài sự co ro , mong chờ 1 sự chuyển mùa ? yếu đuối như chính tính cách tình cảm của mình , tự ti , tự suy ? luôn luôn cho rằng mình không xứng đáng ?và giục giã sự lùi bước . Trong tình yêu cũng vậy ? không mong chờ 1 kết cục có hậu đến với mình ? mình không xứng đáng . Chỉ cần nghĩ có vậy ? Thế là mình từ bỏ , đã từ bỏ, đang từ bỏ và sẽ kô tin rằng mình có thể tránh được sự từ bỏ bám riết lấy mình . Từ bỏ 1 hơi ấm có thể mang mình qua được mùa đông . Cái mình hay để ý là khoảng thời gian bao lâu sẽ giúp mình trở lại sau mỗi lần từ bỏ ??? Mình chưa từng tự hỏi tại sao người ta không giúp mình kô từ bỏ .
    Mình là người đa thái và mẫn cảm !!! Không thể khác được ?. Xin lỗi mình !

    [​IMG]
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    fải câu 1 bài thui , để sang trang sau , nhìu ảnh quá

Chia sẻ trang này