1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    PICTURE : TOÀN CẢNH HỘI TRƯỜNG (P2)
    Hình như trường Thăng Long không để ý đến nỗi thống khổ của SV và gia đình SV Thăng Long lắm , hum rùi đi đóng tiền kỳ 2 lại ngã ngửa ra vì tăng giá học phí tiếp ? !!! ngôi trường thân yêu này đang đưa SV vào mê cung trận , mâu thuẫn giữa tình yêu thương trường thiết tha và sự căm thù ngôi trường cứ thích tăng giá học fí là tăng như hang rau hàng cá này ? Lời giải thích của nhà trường là: Cùng cái đợt tăng học fí khủng khiếp 40 % ấy , chúng tôi đã bảo với các cậu các cô là sẽ tăng học fí theo từng năm học đúng không ??? ơ nhưng mà thầy cô ơi , mới hết kỳ chứ có fải hết năm đâu ??? Học fí tăng thêm gần 10 % ? !!!
    Mà căm thù ở cái đoạn , giá học phí trên mạng hiện lên không giống với cả lúc đi đóng tiền ? Con người ta chỉ xin đúng tiền trên mạng , đến lúc đi đóng , lòi ra thêm đến gần 200 , 300 nữa ? Hỏi lấy tiền ở *** đâu ra mà bù vào ?cũng khó ăn nói với bố mẹ ? !!! Mấy bạn trường khác nhìn vào cái khoản tiền thi lại của mình đến hơn 200 nghìn mà khó hiểu ? !!! Thi lại *** gì mà gần bằng tiền học fí của trường người ta thế ? Ơ , không như thế kô gọi là Thăng Long ? fải cho bọn này đi xem tiền thi lại của mấy ông bà đi làm xong về thi lấy bằng cơ : gần 1 triệu tiền thi lại các môn ? !!!
    MÌnh rất yêu Thăng Long ? nhưng thành thật mà nói , mình muốn cút xéo thật nhanh ra khỏi cái lò nướng polyme này ? Mơ ước cháy bỏng đó là đc ra trường với tấm bằng trung bình - giỏi ! Về xin tiền đóng học phí toàn fải cho bố mẹ uống thuốc an thần và chống co giật trước ? Híc , chắc không chỉ riêng mình làm thế ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phần tiếp theo đến các hình ảnh hội trường mà các bạn mong chờ nhất ? ! Xin mời đến với các thành viên CLB tiếng anh với ghu ăn mặc đã được phím nhau từ trước , với 2 thể loại , đen từ đầu đến đít , và màu sắc loè loẹt ? !!!! xin mời đến với nhưng hình ảnh đẹp và sống động nhất từ 2 trò chơi thể thao , những bức ảnh tuyệt vời của CLB karate ?Xin mời đến với hình ảnh thác loạn cùng lửa trại , những hình ảnh lãng mạn đêm guitar ?hình ảnh các trại ban tài trợ cùng các trò chơi , Hình ảnh độc đêm sân khấu chính , hình ảnh cắm hoa , nấu ăn ? Hình ảnh trại game ? hình ảnh trại SV ?và hìh ảnh những khuân mặt rạng ngời của SV Thăng Long trong ngày hội trường? tất tần tật ? Những hình ảnh này sẽ xen kẽ lẫn lộn nhau ? !!! CHúc các bạn vui vẻ ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hẹn gặp lại ở entry ảnh fần 3 !!!
  2. giatrondoi

    giatrondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    wa ước gì mình đi lạc vào chỗ này
  3. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất cái: PHÒNG NGHỈ - Y TẾ - WC
  4. trongcaychuoi

    trongcaychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    sao nick kia kô pot đc bài nữa nhỉ
    CHUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI CON !
    - Em có đẩy mẹ ngã đâu mà anh nói thế ?
    - Tôi không bảo là cậu đẩy mẹ ngã , mà mẹ ở với cậu thì ít ra cậu cũng phải có trách nhiệm chứ .
    - Thế mẹ ở với gia đình em rồi thì các anh chị không cần có trách nhiệm nữa à ?
    - Cậu hiểu sai ý vợ chồng anh rồi .
    - Mẹ già cả rồi , lọ mọ ngã bị gẫy xương , có phải vợ chồng em muốn thế đâu , bây giờ là lúc cần tập trung anh em lại để bàn bạc , chẳng ai có lỗi ở đây cả .
    - Cứ để mẹ điều trị , mổ miếc xong xuôi đi ? rùi anh em tính toán bổ đầu người , xỏng phẳng .
    - Sáng nay bọn ở viện đòi phải đặt cọc trước 10 triệu nó mới mổ cho mẹ đấy ? Em không sẵn tiền trong người nên chưa đặt cọc tiền cho bọn nó .
    - Lại còn thế nữa , thế mà không có tiền thì chắc bọn nó dám để mẹ chết luôn quá nhỉ ?
    - Đặc thù của bọn bệnh viện rồi , thắc mắc làm gì , vợ em mới đưa cho có 4 triệu thôi , anh cầm lấy , đóng thêm vào rùi tối đến đưa cho bọn nó , để mổ luôn cho xong , rách việc .
    - Thế thằng út đã biết mẹ ngã chưa ? cậu đã gọi điện báo cho nó chưa ? tiền nong như thế nào , bảo nó gửi tiền về đi chứ ?
    - Nó mới sang đó chưa đầy năm , chắc chưa kiếm được nhiều tiền , 2 anh em mình cứ góp tiền chữa bệnh cho mẹ , rùi sau này nó về nước tính toán tiền bắt nó góp sau .
    - Thế tình hình mẹ bây giờ khá chứ , hôm nay anh không thể bỏ làm để vào viện được .
    - Thế anh tưởng em dễ bỏ làm lắm à ? Con Lan đang trông bà nó trong viện từ tối qua rồi , mà hum nay nó cũng fải về nhà nghỉ ngơi còn học hành . Chiều anh anh bảo thằng Nghĩa nhà anh vào thay ca cho con Lan đi .
    - Thằng Nghĩa dạo này bận lắm , vợ chồng anh dạo này cũng tối tăm mặt mũi ? Cậu cứ thuê 1 con ôsin vào chăm mẹ vài hum đi . Mổ xong , rùi đưa mẹ về nhà dễ chăm sóc hơn .
    - Anh nó nhẹ tênh nhỉ , cứ như là mẹ người khác ấy .
    - Không thế thì bây giờ phải làm thế nào , cậu nói xem ?công việc của vợ chồng anh mà nghỉ 1 ngày là sẽ thất thu hang chục triệu đồng , cậu phải hiểu chứ .
    - Tuỳ anh , em sẽ gọi điện cho mấy đứa dưới quê lên chăm sóc mẹ .
    - Thích thế nào cũng được , tiền đây , cầm lấy mà đặt cọc cho mẹ mổ , anh không vào viện hum nay được đâu.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được trongcaychuoi sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 23/12/2008
  5. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Nhìn 2 anh em giống nhau như đúc nhỉ
  6. trongcaychuoi

    trongcaychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh em kô giống nhau thì giống ai giờ ?
    Sao nĩk kia mình kô pót bài đc nhit !!!
    [​IMG]
    MERRY CHRISTMAS 2008!!!
    2 địa điểm đông khách nhất ngày hôm qua đó là :
    NHÀ NGHỈ và BỆNH VIỆN ? !!!
    Các báo mạng đưa tin hôm qua có 1 vài nhà nghỉ đuổi khách không hết vác cả điếu cày ra đánh , còn các bệnh viên thì khoa Chấn thương hộp não lên ngôi với các anh chàng đầu nát bươm , tay vẫn đang cầm mũ bảo hiểm huơ huơ cổ vũ. Chỉ có 1 dòng để nhận xét về ngày hum qua : 1 NGÀY NHIỀU Ý NGHĨA TRÊN BÌNH DIỆN 1 QUỐC GIA..!
    Theo 1 dòng chữ nào đó mình đọc được thì cả ngày hum nay đội tuyển Việt Nam fải gồng mình lên để hứng chịu hàng tỉ những mỹ từ bổ xuống đầu , theo cái cách mà báo chí VN luôn thể hiện , cho dù là thua hay thắng ? Nhưng phải công nhận 1 điều là : đội tuyển nhà mình hum qua xứng đáng với all những lời khen búa bổ báo chí giáng xuống đầu .
    TÔI NGƯỜI VIỆT NAM ?
    BẠN NGƯỜI VIỆT NAM ?!!!

    Khi hiệp 1 trận đấu Việt Thái chấm dứt , đã xuất hiện những tiếng la hét thất thanh thường thấy khi tai nạn và cháy nhà: Việt Nam , Việt Nam ? Và khi trận đấu kết thúc nhà nhà người người ồ ra đường , ghào thét , nháo nhác , giống 1 thành fố Châu Quỳ mở rộng ? cảm xúc được bung ra , lòng tự hào mãnh liệt 2 tiếng Việt Nam ào ạt , đội tuyển Việt Nam đã thổi cho cả nước 1 đêm cháy đúng nghĩa lần đầu tiên sau 10 năm chờ đợi ? lề đường , những thanh niên ôm mặt ngồi khóc rưng rức vì sướng , thảm cảnh tắc đường trong những lần ít ỏi mang lại cho hàng triệu người dân niềm hạnh fúc ?họ đang cùng chung 1 nhịp đập .
    Bạn Vũ Phong tung chiếc đầu hay đội mũ bảo hiểm ra húc bóng hiểm hóc trước sự bất lực của thủ môn Thái , khởi đầu cho màn ghào thét điên loạn tại Việt Nam , nhảy chưa dứt , bạn Công Vinh tiếp tục cho cả nước nhảy ngược lên vì sướng bằng 1 pha dí bóng sát gôn tưởng chừng như trượt về nước sẽ bị xử bắn. Bà già hú ầm lên , ông già hú ầm lên , trẻ con thấy thế cũng rú ầm lên ?1 đêm tra tấn lỗ tai ? Có lẽ rất nhiều cầu thủ đang dần băn khoăn cho việc sẽ làm cách nào để có thể tiêu hết số tiền thưởng mà họ bị bắt phải nhận nếu dành chiến thắng tiếp tại Mỹ Đình vào ngày 28 tới .
    Trở lại ngày noel của mình ? ra đường cô đơn 1 mình trong những tuyến đường 99% sẽ bị tắc quả đúng là vô duyên , nên mình và nhóm ĐH đã tập trung ở 1 hang ổ và thề nguyền sẽ có 1 bữa ăn cho đến chết . Đĩa thịt lợn nướng dành cho 1 thị trấn ăn trong mùa lũ được nhóm 10 người vật lộn ? những miếng thịt lợn trông rất lều phều , không ngon mắt , đã được đánh bay , chỉ còn lại nửa đĩa? Món lẩu gà và 1 cân thịt bò tráng miệng không được ai ngó ngàng tới nhiều ?2 thùng phi rau tưởng chừng sẽ được thổi bay nhanh nhất , nhưng cuối cùng đúng là bay nhanh nhất thật . Mặc dù ai cũng nhịn từ sáng rùi lết đến đập phá nhưng bữa tiệc kéo dài từ 8h đến 2h đêm vẫn phải chấm dứt trong thừa mứa ? 1 số đứa ngồi ăn , xong đứng lên ăn cho dạ dầy nó xếp lại chỗ trong khoang bụng ?nhưng không ăn thua .
    Lúc Việt Nam ghi bàn tí nữa chúng nó nhẩy cả người vào nồi lẩu ? quả thật là 1 đêm vô cùng hạnh phúc ? ! ăn xong các bạn gái chym cút về gần hết ? Có 2 bạn gái về cùng nhau xong đến đoạn Trường Chinh tự ngoắc xe vào nhau ngã chổng kềnh ra , dìu nhau ra lề đường 1 đứa khóc 1 đứa ngồi dỗ rùi gọi điện cho mấy thằng say ra đưa về , làm mấy thằng say được có cảm giác ra ngoài đường ít ỏi trong những giây fút Việt Nam đang đi vào huyền thoại ? !
    Xong rùi về lại ăn tiếp , 3 thằng con trai ngồi gắp thịt cho nhau , còn 1 đứa con gái kô về được xếp xó nằm ngủ chổng ngửa ở đivăng ?2h đêm 3 thằng dìu nhau lên gác ngủ giường đệm ? bé kia nửa đêm tỉnh dậy thấy tối đen , sợ ma không dám đi đái ?vừa ngủ vừa sợ nổ chym . Cảnh tối qua giống trong phim : Cô hầu gái và 3 ông chủ nhỏ!!! Chúng nó cố gắng không đi ị để cái đống đạm đấy có thể hấp thụ tối đa vào cơ thể , sang hôm sau cứ trùm chăn đánh rắm rùi chui vào ngửi , đạm bay nghi ngút ? Tụ tập bên bạn bè những ngày trọng đại quả là điều nên làm , cũng làm cho mình đỡ cảm thấy trống trải cô đơn hơn ? cám ơn chúa vì bữa ăn và những giây phút vui vẻ , cám ơn chúa đã cho con sức mạnh để con có thể giữ được tấm thân trong trắng đến giờ phút này ? giờ phút mà con thực sự muốn nó bị hoen ố lắm rồi .
    Merry Christmas ?và chúc mừng đội tuyển Việt Nam ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  7. girlvungcao

    girlvungcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chuối có cái áo giống mình
  8. vnvapec09

    vnvapec09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    CS của chúng ta là phải biết tự tin và biết vượt qua chính bản thân mình nhé
    đừng bao giwò gục ngã trước những cám giỗ của cuộc đời
    nhớ ban nhé
  9. trongcaychuoi

    trongcaychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi khi không thể pót đc bằng nick : trongcaychuoi_thanglong
    Không hiểu bạn bên trên đang nói về vấn đề gì ta!
    TÔI NGƯỜI VIỆT NAM ?!!!
    Ngày đất nước dành độc lập à ? không đông như thế !
    Noel , chúa đẻ ra đời à ? Qua từ lâu rồi !
    Giao thời tết à ? Chưa đến ?..!!!

    ????????????????????????????..
    Ngày thoả vọng của 10 năm 1 chiến thắng , ngày của gần nửa thế kỷ 1 chiếc cúp ? !!! Ngày người dân cả nước Việt Nam đổ ra đường và đánh dấu mốc 1 ngày ăn mừng hoành tráng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam! Ngày mà các bậc phụ huynh gật đầu lạnh lùng khi con cái xin qua đêm ngoài đường chung vui cùng cả đất nước ? !!!
    Bạn mình kể , xem bóng đá xong , bố mẹ nó lên giường đắp chăn đi ngủ ! mẹ nó hay bố nó đã khoá trái cửa và nuốt chìa khoá xe máy của nó vào bụng ? ! Không được ra đường đêm hum qua , có lẽ là điều bất hạnh nhất của những ai đang coi mình là người Việt Nam ? Cú đánh đầu không tưởng trong những giây fút kô tưởng của Công Vinh xứng đáng để anh bị đè chết trong tiền ? mà thật ra , công lao đó của anh không thể đem tiền ra để đánh đổi , phải đem niềm hạnh fúc của cả dân tộc ra để đọ . Nếu mình mà là Công Vinh trong tíc tắc đó , chắc mình sẽ đột quỵ và nằm im trên sân vì mình bị đau tym , không chịu được sự sung sướng cao độ như thế . Phải nói là Công Vinh đã hiện thực cái ước mơ chỉ tồn tại trên băng rôn cổ vũ của hơn 90 triệu người dân Việt Nam ? !!! kể cả sự thật lúc đó có khi Vinh đang nghĩ : ơ , *** nghe thế nào tự nhiên bóng lại rơi trúng đầu ?!!! Còn anh phương thì nghĩ : tạt linh ta linh tinh , thế mà lại trúng đầu thằng Vinh ?may thế !!!
    Ngay giây phút đó , mình chỉ nghe rõ bác chủ quán bia ghào be lên : Tuyệt vời quá bố mẹ ơi !!! Bố mẹ ơi ?!!! Bác ấy còn nói : tự hào cho ông Tấn Dũng khi được bắt tay với Công Vinh hay Hồng Sơn , còn được vỗ vai ông Tô , điều mà không fải ai muốn cũng làm đc trong giây fút đó! Chiến thắng này theo như báo đài thì nói không đơn thuần là chiến thắng của 1 môn thể thao ? mà nó là niềm tự hào bùng cháy ngùn ngụt của cả dân tộc : có 10 nghìn tỷ câu nói giống nhau trong đêm qua được thốt lên , đó là : VIỆT NAM VÔ ĐỊCH ? !!!
    Ngay từ giây phút trận đấu kết thúc , quần chúng nhân dân ùn ùn đổ ra đường hun nóng cháy không khí gió mùa đông bắc đang bao phủ HN về đêm . Chỉ trong nháy mắt dường như tất cả các tuyến phố của HN đều ngập trong màu cờ và những tiếng ghào thét , thác loạn ? ông già bà già ra đường bám cột điện đầu fố đứng cười hề hề nhìn dân tình ăn mừng , nhiều cô nhiều bác mặc quần áo ngủ chuẩn bị lên giường ngất rồi mà vẫn lẹt quẹt chạy ra đầu ngõ cầm vỷ sắt đập bong bong vào cột điện ?.Chị nào hôm qua đau đẻ cũng khổ , bác sỹ y tá đi đua gần hết rồi còn đâu ai đỡ đẻ nữa ? nếu bảo chồng đỡ cho thì có khi lại đặt tên là Nguyễn Ca Lít Tô cũng nên ? Ôi hum qua ra đường mà biết bao nhiêu là chuyện bi hài ? Hum qua fải có 2 tỷ thằng dẫm vào chân mình , nhưng thật hiếm khi mình lại nhìn chúng nó cười và bảo là Việt Nam Vô Địch , kiểu như 1 loại mật khẩu của nhân dân đêm qua ý ? Việt Nam đang bắt đầu nghĩ đến chức vô địch Châu Á , hay gần gần hơn nữa là Vô Địch Thế Giới năm 2010 , tầm fào thì cũng là vô địch toàn Bắc Đại Tây Dương ?..!!!
    Mình cứ ở giữa bờ hồ từ 9h đến 2h đêm mới về ? nhìn mọi người cứ ghào lên Việt Nam vô địch , mà mình thì không còn hơi sức nữa , cứ bảo là đổi câu nào hay hay hơn đi ? Thai Lan ăn *** chẳng hạn ? nhưng chỉ được 1 vài câu xong lại Việt Nam Vô Địch ? đến tây hum qua ra đường có vài fút mà nói còn sõi hơn cả người Việt . Đáng buồn là 1 ngày như hum qua mà mình lại đi 1 mình ? bạn bè đi ngủ hết ?quá nản . Mấy thằng còn trèo đc cả tít lên nóc đèn xanh đèn đỏ , với cả biển thông báo tuyến xe buýt giữa hồ để fất cờ , mấy con ở dưới thì cứ nhảy tưng tưng hỏi với lên : Anh ơi , làm thế nào lên được đấy thế ??? anh ơi !!! 1 đêm nổ tung HN ?Đùa , VN mà vô địch thế này 1 tuần 2,3 lần , có khi chui sẵn vào quan tài nằm ngủ ? Nhưng cứ kêu thế , chứ ví dụ mà hum qua mình ở Hoài Đức Hà Tây chẳng hạn , có khi sướng quá lại chẳng ra đồng ghào lên VN vô địch được 2 câu rùi về kéo chăn đi ngủ .
    Mấy nhà dân gần hồ hum qua vui được đến khoảng 4h sáng , đến lúc về đắp chăn ngủ , bọn đua nó mới bắt đầu cuộc chơi ? suốt từ lúc đấy đến sáng chúng nó ghào thét nẹt gha điên cuồng , vẫn cứ Việt Nam vô địch ? mấy ông bà già đuối quá chỉ còn biết thở hắt ra : Vô Vô cái *** gì giờ này nữa , có cho ****** ngủ không ??? Dân buôn nhanh nhạy hum qua thì giàu lên vì cờ Việt Nam , mấy anh áo vàng thì cứ đừng bên đường ngó nghiêng thắc mắc : sao nhiều đứa không đội mũ thế nhỉ ? làm thế nào bây giờ ??? Còn 1 số anh mặc áo xanh , màu của Phường , thì cầm kèn thổi te te cùng mấy đứa trẻ con ? cũng ghào lên như ai : Việt Lam vô địch ?
    TRÁI TIM CẢ NƯỚC ĐẬP CHUNG 1 NHỊP ?!!! BRAVO ?!!!
    Sau đây là những hình ảnh không thể quên của người dân Việt hum qua do chính tay mình chụp!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


  10. doanphinhi

    doanphinhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Comment ở blog rồi, vào đây spam cái cho anh Chuối để kiếm 50 bài cho nó hiện cái avt, đố biết iem nà ai hí hí

Chia sẻ trang này