1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    ^^ Chuối vẫn văn hay
    Spam chuối tý, Post đại bài biết của nhỏ bạn
    bài viết mà mình cảm thấy hay và đầy bất ngờ khi trước đó nhỏ bạn chưa có người iu
    Phía cuối con đường, em đã tìm thấy anh...
    Tìm kiếm, hay cứ lang thang vô định đợi chờ được tìm thấy, trong ánh mắt vu vơ của dòng người đi ngược chiều, em không biết bao lâu rồi, em đã là em_như thế. Người người cứ đi, em cũng phải bước tiếp con đường của mình, chỉ có những ánh mắt lảng bảng hoang mang rơi vào khoảng lặng trên mỗi con đường, ngơ ngác.
    Viết ra những dòng này về anh thật khó, anh biết không? Em thực sự không biết bắt đầu từ đâu nữa, mọi thứ dường như quá nhanh, mà cũng lại là quá chậm. Vì sao? Vì nơi cuối con đường, em đã tìm thấy anh, hiển nhiên như anh đã ở đó chờ em tự bao giờ. Mà em thì miết mải những nẻo đường góc phố nào, đã bao lâu. Rồi ngỡ ngàng, em biết anh sẽ là một phần trong cuốc sống của em_một thế giới lúc nào cũng chỉ he hé khe cửa hẹp đủ để trong bóng đêm riêng mình: nhìn, rồi thấy xô bồ màu sắc. Anh đến, nhẹ nhàng, như thể anh và em đã đứng xoay lưng lại với nhau, để một ngày cả hai cùng quay lại và nhận ra: không một khoảng cách.
    Cái bóng áo trắng giản dị của anh buổi chiều hôm ấy, dường như đã đi qua em nhiều hơn một lần. Ánh mắt ấy, dường như em đã để rơi đến lần thứ hai, thứ ba hoặc nhiều hơn thế. Là số phận, hay bởi em là em_vẫn nặng mang những dư vị của quá khứ mãi trong lòng_thế nên đến giờ mình mới được ở bên nhau, hả anh? Sự Mất Mát, vị đắng của nó em vẫn chưa quên được, để đủ can đảm đón nhận một sự Có ngọt ngào trong cuộc sống của mình. Em vẫn biết, có được điều gì trong đời là đồng nghĩa với việc có nguy cơ mất nó một ngày, và sự Có càng quý giá thì sự Mất càng đớn đau. Em đã để mất quá nhiều, có những sự Mất em mơ hồ cảm nhận được trước và không thể níu giữ, có những sự Mất thì bàng hoàng như tỉnh như mơ. Cảm giác của buổi sáng hôm ấy, khi mở mắt tỉnh giấc, còn lại với một điều: người ấy không còn bên em, thực sự em vẫn chưa thể quên. Nỗi trống trải hoang mang, sự cô độc chấp chới không gì níu giữ, đến giờ em còn lang mang sợ. Em đã yêu người ấy, đã không hề nghĩ đến một sự lựa chọn nào khác hơn cho mình. Để rồi ngày người đó đi mãi, em chênh vênh không biết lựa chọn gì, thậm chí không biết đi đâu, và không biết có nhất thiết phải có một sự lựa chọn khác hay không. Mong manh, song vẫn đánh lừa mình bằng ngu ngơ hy vọng: ai mang người ta quay lại bên em. Em là thế đấy anh, cứ hay sống với thói quen, không thích thay đổi, đánh đồng ?othói quen? với một tính từ mang tính thuyết phục nhiều hơn_ "chung thuỷ?. Thành ra đôi khi em không cho phép mình thay đổi thói quen chỉ vì cảm giác như sự phản bội. Ngớ ngẩn thật, anh nhỉ??? Đừng trách em, mặc dù đến giờ em vẫn trách mình, sao để anh đợi chờ lâu thế, hơn một lần đứng trước anh rồi em lại quay về, một mình. Nhưng cũng may, em để lại anh, và anh vẫn một mình đứng đó, không đi đâu, không cùng ai? Để em ngốc nghếch hốt hoảng quay trở lại, tìm thấy anh, và nói với anh rằng: ?oNếu thời gian có quay ngược trở lại trước khi em gặp anh, em cũng sẽ vẫn dành trọn khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình, đi tìm một người như anh?. Áo Trắng à, em không còn tìm kiếm nữa rồi.
    Nhắc đến màu áo trắng anh hay mặc, em mới nhớ rằng mình đã từng thích một chàng trai hay mặc áo xanh, sắc màu thiên thanh em yêu thích. Uh, em là người không bao giờ phủ nhận quá khứ, em ?othú nhận? với anh luôn, rằng trong một thoáng, em đã so sánh. Em yêu màu xanh thật, và sẽ còn yêu như thể em mãi là Thuỷ, là làn nước mang sâu trong lòng mình sắc xanh của bầu trời vậy. Nhưng anh à, không phải bất cứ điều gì màu thiên thanh cũng là bầu trời. Những gì em đã tìm thấy bên trong con người ấy, chỉ là một bức tranh nhiều màu xanh, vẽ cái gì đó giống Lửa . Buồn cười thật, em cứ mãi đi tìm màu xanh, để có ngày anh cho em nhận ra một đám mây trắng cũng có thể làm nên bầu trời, trong lòng nước.
    Bài hát đầu tiên anh hát em nghe, là tiếng gọi em mở cánh cửa lòng mình, cho anh, cho cuộc đời nhiều hẹn hò nhiều ràng buộc nhiều níu kéo? Trong mắt anh, em thấy bóng em, trọn vẹn là em với tất cả tâm hồn và tình yêu cuộc sống. Rồi cũng trong đôi mắt ấy, em nhìn thấy cuộc đời, trong trẻo hơn, chân thật hơn, và cũng đáng yêu hơn. Anh cho em biết nhận ra những khoảnh khắc vô giá trong dòng chảy vô tận của thời gian, một nụ cười, một ánh mắt, một giọt nắng, hay một lát mưa bay? Anh mang cơn gió thổi lên ngọn lửa đam mê vẫn âm u lấp loáng trong em, dưới lớp tro lạnh tưởng chừng như không còn cả một nỗi đợi chờ. Âm thanh và màu sắc, anh à, cuốn em đi?
    Cơn mơ ngắt quãng,em tỉnh giấc, khẽ quay sang bên cạnh, thấy anh nằm đó bên mình, thật gần, thật gần? Anh à, giấc mơ em lại tiếp diễn, nhắm mắt, mỉm cười yên bình, vì biết anh ở bên.
    Có và Mất, cái quy luật đó em vẫn biết, có thể có một ngày em để anh đi mất, hoặc cũng có thể có một hôm anh không thể giữ được em bên anh, song chỉ biết lúc này, em giữ anh trong lòng, giữ anh bên em, và em biết anh thuộc về em. Image
    Thế nhé, Áo Trắng à, ngày mai anh và em sẽ cùng đi bên nhau, trên mọi nẻo đường góc phố. Nhân vật mang tên Mất mát (Nokia 7260), và cả nhân vật mang tên Áo Xanh (Sony Ericson Z610i) sẽ lùi dần vào những trang nhật ký. Em chỉ còn có anh, Áo Trắng_ hay Sony W810i yêu quý của em thôi! Mai em mang anh đi cóp nhạc để anh hát mãi em nghe, rồi mình chụp thật nhiều, thật nhiều ảnh, anh nhá! Em thích làm ?onhiếp ảnh gia? lém, kéké?,tự họa này, rồi đi chụp cuộc đời, đi bắt khoảnh khắc này, được không anh?Image
    Mọi người đọc hết chưa ạ? Hết nghi ngờ hay còn đoán già đoán non nữa không ạ? Điện thoại mới của em Thuymit đấy, Sony Ericson W810i, màu trắng rất chi là điển trai nhé, nghe nhạc và chụp ảnh super great luôn. Mua ở "cuối con đường" Ba Triệu, trong cái mobile plaza ý. Image
    Bình tĩnh lại rồi thì lưu hộ cái số kết_nối_Anh_và_Em_và_Cuộc_đời nhé: 098.218.0908.
    Keke, chúc cả nhà ngủ ngon!
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    sax, hay quá đi mất! Đọc từ đầu đến cuối...
    đang dự tính tán 1 câu là topic này Chuối đang viết hài thế mà ông Kilua vào tung 1 bài đọc...rơi nước mắt!
    AI dè lại là... hay lắm, cho em xin bài này!
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    anh này đọc từ đầu đến cuối 63 trang , đúng quả thần đồng !
    Còn anh Kị lửa kia làm trò gì mà đến gần 1000 người vote thế nhỉ, quả đúng siêu nhân !!!
  4. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    ông ý lập Clone đấy ( đùa chút thôi )
  5. lolabad

    lolabad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hihi!!!em hâm mộ anh chuối lâu bài nào cũng đọc hết nhưng giờ mới trả lời!!!anh chuối viết văn hay ghê!!viết nữa đi anh
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhiều ...
    Hum trước anh cũng mới viết 1 truyện ngắn , nhưng đọc đi đọc lại chẳng hiểu mình viết gì ...Thế nên chưa dám Pót ...
    Hum nay pót tạm entry ảnh đám cưi này đã !!!
    Smile!
    PICTURE :SV THĂNG LONG ? ĐÁM CƯỚI !!! (P1)
    Với hệ thống đào tạo tín chỉ , học hết mới cút được . Nên tại ĐH Thăng Long số lượng SV già vẫn còn vật vờ ở trường là rất lớn , rất nhiều trong số đó là đã có vợ có chồng đề huề , công ăn việc làm ổn định , nhưng sức hút của tấm bằng ĐH vẫn kéo họ đến trường học tập cùng các 9x ? Entry này , mình xin pót ảnh của 1 vài SV lấy vợ lấy chồng rùi vẫn còn đang học , hoặc có thế đã ra trường rùi ?
    Sự rạng ngời của SV Thăng Long trong ngày trọng đại nhất cuộc đời ? !!!
    1) SV K16 , Châu , con gái của 1 cán bộ trong trường Thăng Long , cô giáo làm bên fòng thông tin thư viện ?Hiện tại chị đã ra trường, sinh năm 1985 ? !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2) Cặp hot boy girl nổi tiếng 1 thời của ĐH Thăng Long ? Chồng tên Xuân sn 1983 là cựu đội trưởng hotboy đội sinh viên TN thuở nào ?SV Công nghệ thông tin khoá 14 ?hiện vẫn bị cầm cố bằng , nhưng đang đi làm ở ngân hang ! Girl chết như ngả rạ , nhưng có tình yêu chung thuỷ với hot girl Thuỷ SV khoá 16 sinh năm 84 , chị học 2 chuyên ngành , hiện cũng đã có công ăn việc làm ? Tiếc là mình kô đi ăn cưới cặp hót này được nên kô chụp được ảnh cưới ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    3) Chị Thanh Hoài , SN khoá 16 , cùng lứa với nhóm K16 Sinh viên tình nguyện 1 thời của ĐH Thăng Long ? chẳng biết chị đã ra trường chưa nữa !!! cũng chẳng biết đẻ chưa nữa ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    4) Chị Linh , SV K16 , cũng thuộc nhóm bà già hoạt động đoàn hội cực kỳ năng nổ , và nhiệt huyết tình nguyện , cũng từng là uỷ viên BCH ? tóm lại là cũng thuộc lớp những người nổi tiếng và cá tính ? Hiện bụng chị to tướng , và cách đây chưa lâu đã xẹp lại và 1 đứa bé ra đời ?!!! Cũng đã ra trường ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    5) Chị này là SV Thăng Long tầm khoảng khoá 14,15 ? lâu quá rùi mình cũng kô nhớ tên chị là gì nữa ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết phần 1 ...
    Công nhận ngày của đời có khác ,...
    Trông ai cũng kiều diễm ... Ngày nào cũng đẹp thế lên trường có fải hay kô !!!
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhiều ...
    Hum trước anh cũng mới viết 1 truyện ngắn , nhưng đọc đi đọc lại chẳng hiểu mình viết gì ...Thế nên chưa dám Pót ...
    Hum nay pót tạm entry ảnh đám cưi này đã !!!
    Smile!
    PICTURE :SV THĂNG LONG ? ĐÁM CƯỚI !!! (P1)
    Với hệ thống đào tạo tín chỉ , học hết mới cút được . Nên tại ĐH Thăng Long số lượng SV già vẫn còn vật vờ ở trường là rất lớn , rất nhiều trong số đó là đã có vợ có chồng đề huề , công ăn việc làm ổn định , nhưng sức hút của tấm bằng ĐH vẫn kéo họ đến trường học tập cùng các 9x ? Entry này , mình xin pót ảnh của 1 vài SV lấy vợ lấy chồng rùi vẫn còn đang học , hoặc có thế đã ra trường rùi ?
    Sự rạng ngời của SV Thăng Long trong ngày trọng đại nhất cuộc đời ? !!!
    1) SV K16 , Châu , con gái của 1 cán bộ trong trường Thăng Long , cô giáo làm bên fòng thông tin thư viện ?Hiện tại chị đã ra trường, sinh năm 1985 ? !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2) Cặp hot boy girl nổi tiếng 1 thời của ĐH Thăng Long ? Chồng tên Xuân sn 1983 là cựu đội trưởng hotboy đội sinh viên TN thuở nào ?SV Công nghệ thông tin khoá 14 ?hiện vẫn bị cầm cố bằng , nhưng đang đi làm ở ngân hang ! Girl chết như ngả rạ , nhưng có tình yêu chung thuỷ với hot girl Thuỷ SV khoá 16 sinh năm 84 , chị học 2 chuyên ngành , hiện cũng đã có công ăn việc làm ? Tiếc là mình kô đi ăn cưới cặp hót này được nên kô chụp được ảnh cưới ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    3) Chị Thanh Hoài , SN khoá 16 , cùng lứa với nhóm K16 Sinh viên tình nguyện 1 thời của ĐH Thăng Long ? chẳng biết chị đã ra trường chưa nữa !!! cũng chẳng biết đẻ chưa nữa ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    4) Chị Linh , SV K16 , cũng thuộc nhóm bà già hoạt động đoàn hội cực kỳ năng nổ , và nhiệt huyết tình nguyện , cũng từng là uỷ viên BCH ? tóm lại là cũng thuộc lớp những người nổi tiếng và cá tính ? Hiện bụng chị to tướng , và cách đây chưa lâu đã xẹp lại và 1 đứa bé ra đời ?!!! Cũng đã ra trường ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    5) Chị này là SV Thăng Long tầm khoảng khoá 14,15 ? lâu quá rùi mình cũng kô nhớ tên chị là gì nữa ? !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết phần 1 ...
    Công nhận ngày của đời có khác ,...
    Trông ai cũng kiều diễm ... Ngày nào cũng đẹp thế lên trường có fải hay kô !!!
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    PICTURE : ĐÁM CƯỚI ...SV THĂNG LONG (P2)
    Sau phần 1 cực kỳ hấp dẫn và không mang lại tiếng vang hay ấn tượng nào , mình lại làm tiếp fần 2 , thực ra fần 2 này , có bao nhiêu đôi định bụng tung hê 1 fát ra cho hết , nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hơi nhiều ảnh , sợ lại bội thực ... Nên mình mới lấy que chọc chọc bôi bôi ra thêm fần 2 và fần 3 nữa , giả vờ cho nó có vẻ gay cấn ... thực ra là gay cấn thật ...!!! Vì fần này cũng có khá nhiều ảnh cưới của các bạn trẻ cả đẹp lẫn đẹp trai ... fần sau thì fải gọi là toàn ảnh hở hang , đang chờ đợi mọi người mở ra để xem ... !!!
    Sáng nay đi thi địa lý kinh tế lần 5 , vào fòng mình nhận ra bao gương mặt thân quen đã thi cùng mình môn này kỳ trước ,và lại gặp nhau ở kỳ này , cũng môn này luôn ...trông mặt ai cũng tỏ ra ngao ngán nhưng vẫn mỉm cười chào nhau ám chỉ rằng : mong rằng đây là lần cuối chúng ta nhìn thấy nhau cùng thi cái môn này !!! Mình ý nhị nghiến răng chào lại các bạn trước khi ngồi vào bàn thi ...Chợt nhận ra 1 bạn bằng tuổi mình bụng fều ra như cái trống!!! Hờ ...Lại thêm 1 đứa nữa ăn kem trước cổng ... Có thấy nó cưới ciếc gì đâu ... Thế mà lại diện thời trang đồ bầu lên trường rồi .... Mình kể chuyện này ra cho nó cũng có tí dính dáng đến cưới xin ... !!! Giờ mình thì show ảnh đây !!!
    1) Chị này chị ý tên là Ngọc Lan , chị ý học K15 quản lý , tóm lại là cũng thuộc diện sống mái với Thăng Long , nhưng cũng đi làm tươm tất rồi ... cưới chỉ là sớm hay muộn thui .... !!!Thuộc lớp những cựu chiến binh lão làng! Chị ý chê ảnh cưới kô đc đẹp cho lắm , nên chưa send mình cho lên blog , mình có mỗi cái , show thêm cả ảnh chị í ... !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2) Tiếp đến bé Phương ... 1 hot girl trầm lắng của TLong ... K20 ... học bên ngoại ngữ tiếng nhật ... cũng là MC các ctrình của Thăng Long cũng như truyền hình 1 thời ... em ý tâm huyết với các hoạt động tình nguyện ... !!!Chúc em hạnh fúc và có nhiều thành công mới trong 1 cương vị mới ... !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    3) Tiếp đến nữa là bạn Lê Như Anh ... 1 cán bộ từng hoạt động đoàn hội của ĐH Thăng Long ... SVk18 ngành quản lý, cũng rục rịch chuẩn bị trốn chạy khỏi Thăng Long ... khá nhiệt huyết và năng động ... mình thu thập đc khá nhiều ảnh của bạn trong blog bạn , và đc sự cho fép nhiệt tình của bạn ý đưa ảnh lên Blog mình ...Thank bạn !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    4) Tiếp đến là 1 người quen , mình đã viết entry về đám cưới của bạn ý , bạn Minh Chân dài , hotgirl K18 quản lý ĐH Thăng Long ... bạn ý vẫn lên trường học đều , vẫn bị các anh đẹp trai thích đều , thậm chí các bé 90 mới vào trường đâu biết chị ý có chồng đâu ... Vẫn cứ nhìn chị ý xong há mồm rỏ dãi đều ... !! Thêm 1 vài cái ảnh mới nữa !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    5) Cuối cùng của fần này là anh Thanh , cựu phó chủ tịch hội SV của trường ĐH Thăng Long , anh ý khoá 13 hay 14 mà mình chợt quên mất ... !!! Hum ăn hỏi hay cưới của anh ấy đông nghịt dân Thăng Long ...!!! anh ý chốt cho 5 người fần 2 này ...Smile! Thêm 1 vài ảnh hum ăn hỏi anh ý nữa ! tất cả đều là dân thăng long!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hẹn gặp lại ở Phần 3 !
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    em cũng đú đởn .. tí .. cái này là viết lâu òi ... giờ đem khoe nhá ^^ ở blog em có ^^
    Con muỗi có đôi mắt rất tinh, cái cánh rất khoẻ cái mũi cực dài và nhọn .. chỉ có điều bụng con muỗi dẹp lép... 1 con muỗi đói . Có lẽ vì miếng cơm manh áo , có khi cả vì tính mạng của nó .. nên con muỗi có thân thủ rất nhanh nhẹn. Nó bay vù vù , nó lướt vèo vèo, nó lạng lách bên trái, đánh võng bên phải ... Nếu có cảnh sát cơ động chắc cũng khó lòng bắt sống nó ...Nhưng mà con muỗi này ngu lắm. Nó đã hành cái nghề chẳng mấy tự hào là hút trộm người khác thì nó cứ im ỉm mà làm đi .. Máu mình chắc nhóm O thông dụng, ứ phải máu hiếm nên chẳng tiếc .. Cho nó chích thoải mái. Nó mà làm cái việc đáng xấu hổ đó trong im lặng thì mình chẳng thèm ý kiến và cũng chẳng thèm bận tâm làm gì... Đằng này nó vo ve, nó phát ra thứ âm thanh mình ko hiểu được. Dek bít nó nói cái gì, ý nó mún gì mà da thịt mình nó hok thèm động vào, nó lượn như đèn cù xung quanh mình làm mắt mình phải đảo như rang lạc, tai mình phải vểnh lên hết cỡ và cứ theo phản xạ tự nhiên mỗi lần nghe thấy tiếng nó vo ve gần tai mình, hình ảnh nó xuất hiện trong tầm mắt mình là cái tay theo phản xạ tự nhiên cứ tự mình oánh mình ...Đau chứ. Rất là đau ấy chứ...
    Vậy là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng ...Toàn bộ cơ thể mình bắt đầu hạ quyết tâm .. tiêu diệt con muỗi ..
    Cái tay lãnh nhiệm vụ cầm cái quyển sổ, con mắt có nhiệm vụ theo dõi đường đi nước bước, đôi tai hóng từng âm thanh lạ, cái đầu lên kế hoạch tác chiến và toàn thân được chỉ thị BẤT ĐỘNG ....
    Con muỗi lượn qua, lượn lại ... bay ngang bay dọc ....vụt qua rồi từ từ quay lại.... hạ cánh trên da mình ... Vẫn bất động .....con muỗi được thể, đắc ý nó cắm cái vòi sắc nhọn vào làn da mỏng manh như da trâu của mình ... Nó như là hả hê trong cơn sung sướng ... Còn mình .. NGỨA ... nhưng phải nhịn .. phải chờ thời cơ ... Bụng con muỗi to dần ... Khổ, mà khi no thì người cũng như muỗi ... các cơ quan đoàn thể là nó cứ ấy hết cả lên ... và rất là ngọt ngào ... Bàn tay 5 ngón của mình .... cầm quyển sổ ... chốt hạ đòn cuối cùng. ..
    Con muỗi đi về 1 nơi rất xa ..
    Đi mà ko dám oán hận mình ... Có chăng hận cái tính tham lam đến lú lẫn mất hết cảnh giác ....
    Diệt trừ một con muỗi, là kết quả của sự tập trung cao độ, là sự kết hợp đoàn kết của các cơ quan đoàn thể trong cơ thể mình, là sự nhẫn nhịn chờ đợi và là sự tính toán trước sau ....
    Cứ thế phát huy ... sẽ ko phải chỉ diệt được 1 con muỗi bé tẹo
    hì hì .. em xin hết ạ ^^
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    PICTURE : SV THĂNG LONG ...ĐÁM CƯỚI ..!!! P3
    Thật ra mà ngồi pót ảnh cưới của SV Thăng Long thì chắc pót cả đời ... vì đứa nào cũng là người , cũng đều fải yêu , yêu xong thịt , xong cưới ... thế nên đây sẽ là phần cuối cùng trong cái loạt ảnh ngẫu hứng này ... bọn nó cứ hỏi xiên : ảnh cưới của Chuối đâu ? người yêu đến giờ này mình còn chưa có , thì chụp ảnh cưới với chó à ...Hừm. Mình vẫn không tin đc là sẽ có ai đó yêu mình , mệt cả người .
    1) Anh ý tên là Hiếu , biệt danh thường gọi là Sát Thủ Còi , mình ấn tượng với anh ý nhất là mỗi hum lên trường anh lại mặc 1 áo vét mầu khác nhau , đẹp lắm ! Lúc đầu mình tưởng nhà anh ý bán Vest , mỗi hôm đem áo ra mặc , xong về lại treo lên . Anh ý học khoá 16 bên công nghệ thông tin ...Cũng khá là nôi nổi trong trường ... Vì đẹp trai , lại đa tài , nhưng anh ý vừa vùi dập niềm hi vọng của chị em bằng 1 đám cưới ... !!! 2 người đẹp đôi thật ...Chúc anh hạnh fúc suốt đời !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2) Chị này tên là Phương , khoá 15 quản lý ... cưới cũng lâu lâu rùi ...đợt bê tráp cho chị ý , bọn mình được mặc áo the , nhìn hãm tài chết đi được ... ! Đa số đội bê tráp đều là trường mình !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    3) Tiếp đến nữa là chị MY ...SV K16 bên khoa ngoại ngữ ... Cùng lứa với nhóm SV tài năng và nhiệt huyết bên CLB Tiếng Anh mà mình rất hâm mộ ... Vào blog chị ý xem ảnh nào cũng rạng ngời và chói noà ... Nhìn kiểu nào cũng muốn lấy ... chẳng biết chị ý đã ra trường chưa nữa ... ! Smile!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    4) Chị này tên là chị Chi , là người mà mình hổng quen trên trường , hê hê , chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy mặt ...cũng cùng nhóm với cả chị My xinh đẹp bên trên ... K16 ... Có vẻ chị này cũng là 1 người rất nổi tiếng ... !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    5) Và cuối cùng là 1 chị mình cũng kô quen nữa , học K17 , tên là Loan ...xinh ơi là xinh ... !!! học khoa ngoại ngữ ... !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để kết thúc seri ảnh cưới của SV THăng Long là loạt ảnh hot girl Thăng Long cũng fần nào liên quan hay dính dáng đến áo cưới hay đám cưới ... Chúc các bạn vui vẻ , và nếu có rảnh thì comment cho blog mình đỡ trống trải ... !!! Smile!!!
    Trongcaychuoi !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này