1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    PICTURE : SV THĂNG LONG DU HỌC ... !!!
    Entry ảnh giáp tết này của mình sẽ đưa hình ảnh của 1 vài SV Thăng Long đi du học nước ngoài mà mình biết ...
    Vì 1 lý do đáng buồn nào đó như : bị học giỏi hơn bạn bè , nhà bị giàu , hoặc có điều kiện ... mà 1 số bạn bị đầy sang các nước ngoài để học hành , xa xôi cách trở gia đình bạn bè và đất nước . Các bạn ấy bị đi du học .
    Sắp tết rồi , ngày gia đình tụ họp, chẳng biết các bạn có được về nhà không , hay là lại ở bên ấy học gói bánh trưng online khi chát với bà ngoại ... giây fút thiêng liêng , trọng đại của năm mới , các bạn fải lầm lũi nơi đất khách quê người ... Thật là khổ . Chúc các bạn năm mới mọi điều may mắn hạnh fúc ... Các bạn ấy có chung 1 điểm , đó là đã từng học tập tại trường ĐH Thăng Long trước khi bị đầy đi du học .
    1) Anh William , tên thật là Khúc Anh Tuấn , SV K16 ĐH Thăng Long , cũng từng là 1 SV TN năng nổ và nhiệt tình ... Anh hiện đang học tập bên Singgapore ... Blog anh ý vẫn đầy ắp những trăn trở và nỗi nhớ nhà nhớ trường tha thiết ... nghe đồn năm nay anh ý không đc về ... !!! Chúc anh gặp nhiều may mắn !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2) bạn Thanh Tùng , SV k18 quản lý ... 1 SV đẹp trai rạng ngời đc sự quan tâm của khá nhiều girl, hiện đang du học bên Germany ...Bạn này bạn ý cũng tham gia rất nhiều hoạt động đoàn hội văn nghệ thể mỹ khi còn học Thăng Long ... Bạn ý hát hay và có nhiều kinh nghịêm trong việc thu âm làm nhạc ...Nên nghe mấy bài bạn ý hát cứ tưởng là bạn ý hát thật ... Ôi , hâm mộ bạn ý nhất ... Không biết tết này bạn ý bị về VN ăn tết không ?
    Lại còn mới cắt trọc nữa chứ , Khiếp !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    3) Em Long , SV K20 ĐH Thăng Long , học được 1 năm ở TL xong là em cũng té luôn sang Đức , và chưa hẹn ngày trở về ... Chúc cậu em gặt hái thật nhiều thành công trước khi bị đầy về Việt Nam .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    4) Cậu Vương Linh , hotboy 1 thời của Văn Fòng đoàn , SV K18 quản lý , Ngày của chị em, cậu ấy mua 1 bó hoa to tổ bố tặng tất cả chị em VFD , cắm giữa Văn fòng đoàn trong biết bao sự hâm mộ và hò rú của chị em , và trong những ánh mắt ghen tỵ của anh em ... Cậu ấy sang Đức học cũng đc khá lâu rùi , mình đoán là cậu ấy cũng hay về VN chơi ...SMile! người chụp ảnh cùng bạn ý , có lẽ là người yêu bên Đức
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    5) 1 bé gái , tên là gì thì mình cố mãi nhưng vẫn chưa nhớ ra , Học khoá 19 , sang du học bên Pháp ... ! 1 nụ hoa trong entry toàn các chàng trai ... Trước cũng comment qua lại Blog mình ... Smile , chúc em kiếm đc 1 chàng Tây !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    6) Bé Sâu , bé ý trước học ĐH Thăng Long K19 , xong rùi giờ du học bên ĐH Hà Nội , hờ . 1 girl xinh nên đưa lên Blog để quảng cáo SV Thăng Long ... mặc dù giờ bé ý kô học TL nữa ...hờ hờ ...Smile!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    PICTURE : SV THĂNG LONG DU HỌC (P2)
    Thật ra là mình không có ý làm phần 2 đâu , nhưng là vì tự nhiên có nguồn thông tin và nguồn ảnh khá là lơn lớn về việc bị đi du học của 1 vài cựu SV Thăng Long nữa , nên mình đưa lên cho tất cả mọi người xem tí cho đỡ vui ... Dù sao cũng sắp đến tết ùi ... !!! Entry Ảnh cuối cùng trước khi : Xuân ơi xuân xuân đã về , hiếm có khi nào vui như là xuân đến .... !!!
    Ở Entry này có 1 điểm chung của các SV đó là mình đều hổng có quen các chị ý , các chị ý đều học K16 ĐH Thăng Long , đều liên quan ít hay là nhiều đến CLB Tiếng Anh , 1 CLB nổi đình nổi đám về sự năng động và sáng tạo không chỉ riêng ĐH Thăng Long biết đến . Và các chị ấy đều là con gái (chẳng nhẽ lại bảo các chị ấy đều là con trai!)
    Mình đã dần thấy sự ế ẩm trong thời gian qua ở Blog mình từ lượt view ...cũng không có gì đáng lo lắng lắm , vì tết mà ... !!! 1 fần tác động đến tâm lý của mình tí tí ... Vì cứ cảm tưởng pót entry chẳng có ai vào xem ấy , nản nản ...Định ra tết rùi pót tiếp cho các bạn vào xem cơ , nhưng sự giả vờ tâm huyết của mình đã thúc giục mình cứ pót liên tọi ... !!
    Giờ mời các bạn đến với entry ảnh Du học .
    1) Theo sử sách ghi lại , cũng như là theo sự ghi chép rất cố gắng của mình trong năm tháng vừa qua , thì được biết rằng chị này chị ý tên là Huệ Chi ... !!! 1 cái tên rất chi là Huệ , thông tin về chị ấy thì được cái là mình kô biết 1 cái gì hết nhớ , nên mời các bạn xem ảnh thôi ... À quên , Chị ý đi du học bên Hà Lan , từng là SV K16 ĐH Thăng Long ... chẳng biết ngày xưa thế nào , nhưng mình hỏi ai , ng ta cũng biết chị này ... !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2) Chị thứ 2 này thì mình nắm rõ hơn 1,2 tí . Vì ngày xưa nghe đồn chị ấy là Hotgirl của trường Thăng Long ... với cả thi thoảng mình cũng thấy chị ấy lướt trên trường suốt ... Lần nào thấy chị ấy , mình đều há mồm và không thể ngậm lại đc , tóm lại là không thể tưởng tượng đc chị ấy lại kiều diễm đến dường ấy , tóm lại là ở 1 ngưỡng cao lắm ... mấy đứa bạn xấu xấu của mình chắc fải cách 1 trời ,3,4 cái vực cũng chưa với tới ... Chị ý đi du học bên đảo quốc sương mù ....cũng từng là SV K16 Thăng Long ... suýt quên , chị ý tên là Khánh Linh .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    3) Cũng là 1 chị gái SV k16 Thăng Long , xong chị ấy sang du học bên Nhật Bản ... và giờ thì hình như là học xong và về nước xừ rùi , mình cập nhật hơi chậm 1 tí . Chị ý tên là Thanh , vào album Ảnh của chị ấy thấy cảnh nào bên Nhật cũng đẹp khủng , à tất nhiên là chị ấy cũng đẹp như là cảnh ...hờ hờ .... !!! ước được 1 lần sang Nhật , dù chỉ là trong mơ ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    4) Tiếp đến nữa là chị Diệu Anh , cũng là K16 Thăng Long , chị ý du học bên đảo mù sương quốc ... nhóm 3 người Huệ Chi , Diệu Anh và Khánh Linh này có liên quan rất lớn đến nhau ...Nên thật may là bụp 1 fát mình có được ảnh và thông tin của cả 3 chị gái ...
    Chúc 4 chị 1 năm mới tràn đầy tiều tiêu và người yêu , mặc dù em chẳng quen chị nào trong 4 chị , nhưng vẫn mong sẽ có ngày đc nhìn thấy các chị ở Việt Nam ...hờ hờ ... Smile!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    5) Lẻ thêm 1 cậu bé nữa , Phương , K19 Thăng Long , mới đi du học Úc được chưa đầy tháng , thậm chí nơi ăn chốn ở còn chưa ổn định , nên chưa cập nhật đc nhìu thông tin , theo nguồn tin nóng từ người quen của em ý . Mình quen em ý trong giải bóng đá Thăng Long ... Chúc cậu em mạnh giỏi và nhiều tiền .
    Chỉ có 1 tấm ảnh thui ...Smile! nghe kể hum chia tay ở sân bay mọi người khóc ác quá , nên hổng cho mình ảnh làm tư liệu !
    [​IMG]
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TẾT 2009 !!!
    Cứ ngỡ năm nay sẽ phải mặc xà lỏn cởi trần đi chúc tết khi cách đây 2 hum còn dội nước lạnh ùm ùm ùm vào sủ để tắm , thế mà chỉ có vài chục tiếng đồng hồ sau , khối không khí lạnh ở trốn rừng rú nào chợt bao fủ cả tỉnh Hà Nội ?khói ở mồm cứ bay ra nghi ngút như bát nhang , lại còn mưa ngâu với cả mưa fùn vừa bẩn bựa vừa nhớp nháp dính dính ?nếu mà có người yêu , nó có cắn chết mình , mình cũng ở nhà chứ nhất quyết không chịu ra đường .
    May mà mấy hum trời nắng , mẹ đã kịp hành hạ 1 thằng nô tì izôla là mình , phải lau dọn , quét chùi rất tủi thân và đáng thương ? chứ mấy hum lạnh như này mà bắt làm , thà mình bị mẹ cắn chết còn hơn . Thế là tết rồi đây ? với cái mồm đầy râu và khuân mặt giống ông bố 1 vợ 5 con này , mình chẳng cầu mong sẽ nhận được tiền mừng tuổi ? ngược lại mình fải tránh gặp mặt ông già và trẻ nhỏ , kô lại bị bắt mừng tuổi , chỉ béo mỗi thằng em mình , mình đã mua nhíp rồi ? Chỉ chờ nó nhét tiền đầy lợn , là mình sẽ khều bớt ra thôi . Nó đang thề năm nay sẽ thức đến giao thừa , mọi năm cứ thức đc đến 12h kém là nó ngủ chổng dái lên giời , để sang mai trộn thuốc ngủ vào cơm cho nó ngủ fát đến tối , rồi thức qua đêm xem bắn fáo hoa cho sướng .
    Nhà mình năm nay đổi mới chơi cây đào ? mấy năm trước chơi cành đào . Mình thì thấy đào , mai , quất , cam , hay cây ổi ?cũng giống nhau , chơi cái gì mà chẳng được . Bố hôm trước khệ nệ khiêng về 1 cành to như cây , chọc cả nóc nhà ? khẳng khiu , rời rạc , lèo tèo nụ ?chẳng hiểu nó đẹp ở chỗ nào mà hàng xóm cứ : Dổi ôi ! đẹp thật !
    Tổng kết lại thì tết năm nay đếch khác gì tết các năm trước ,trường thì vẫn chưa ra , kiếm tiền thì vẫn chưa biết , người yêu thì vẫn chưa thấy đâu ? sự già thì vẫn không dừng lại được , tương lai sau này của mình là cái đáng chán nhất mà những lúc không thể nào chán hơn được nữa mình thường nghĩ về nó .
    À , mai đã là giao thừa roài ? Bạn bè rủ đi hái lộc , đang nghĩ xem có nên mang rìu hay cưa máy đi kô ?đỡ fải dùng tay bẻ cành hái lá , xét cho cùng thì đó là 1 hành động phá hoại môi trường hờ hờ.
    Trong năm vừa qua , cái năm mà người dân gọi là năm thoái trào của blog , blog mình vẫn hoạt động bình ổn chỉ có đôi 3 chục lần pót lên xong bị biến mất , pót lên xong bị biến mất ?ức khóc thét , muốn cho cái máy tính 1 mồi lửa , rùi thì pót clip không được , chập chờn và này nọ ? Blog vẫn là niềm vui thú lớn lao đối với mình , mất nó , không biết mình có sống nổi không nữa !
    Thôi năm mới rồi , viết thế là đủ ? Chúc mình năm 2009 ra trường , có người yêu , có việc làm ?đấy là bộ 3 cần làm nhất trong năm mới này . Yeah cố lên Chuối !
    Chúc bạn bè trong blog mình năm mới với người yêu mới , luôn cảm thấy hạnh fúc và yêu đời như 1 thằng đao ? và sẽ luôn nhớ đến blog của Chuối mỗi lúc buồn fiền và táo bón. Chúc cho anh chị em bên làng những người thích đùa 1 chuyến đi chơi đầu xuân may mắn nhiều niềm vui ?.. !
    Chúc em luôn xinh đẹp , yêu đời , ngoan ngoãn dễ thương và sẽ sớm đến với anh trong năm mới ?Thế nhé , yêu em .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    PICTURE: NHẬT KÝ TẾT 2009 !!!(P1)
    Đấy , nhoằng phát mai đã lại mùng 4, xong rùi là ăn thi kỳ 3 cùng với ăn rằm ? cởi trần nhông nhông nghỉ hè rùi đụp phát lại đứng chọn đào cùng với bố chuẩn bị cho tết 2010 . Cuộc sống đúng là vòng quay nhàm chán ngớ ngẩn , có khi có người yêu vào , ngày ngày hôn hít sờ mó nghịch ngợm nhau , lại tạo cho con người những vui thú khoái lạc mới chăng ? em ơi , anh ngứa mồm quá , cho anh hôn cái nào ?!!! hờ hờ ?
    Nhật ký tết của mình đây :
    Đêm 30:
    Lạnh tím cả đùi lại , nhưng vẫn phải đi bắn pháo hoa ạ, à , đi xem bắn fáo hoa ?vì fải đưa thằng ngố em mình đi chơi , xong quá 12h về cho nó xông đất , Híc , mấy ngày nay nó cứ lảm nhảm : xông đất là gì hở bố mẹ ? có đau không ạ ??? Mình còn nhớ năm trước xem bắn fáo hoa vui vãi cả mủ , đứng gần chỗ bắn quá ? ngẩng lên kô fải là thưởng thức mà là tránh từng cục từng cục xác fáo rơi fần fật xuống đầu , có cục còn nguyên lửa xanh đỏ tím vàng ? rơi trúng khéo lại bị đẹp trai hơn . Năm nay rút kinh , đứng tít đằng xa cùng nhóm bạn cấp 3 ? đứng cạnh 1 nhóm bé 9x cấp 3 đi xe đạp, xem fáo hoa thì *** xem , cứ đứng rủ rỉ cái gì mà :
    - Tao thấy ngực con Quỳnh dạo này hình như bé hơn hẳn ngực con Ly .
    Đùa ,cái bọn trẻ ranh bây giờ đúng là hưng fấn hơn cái lứa thanh niên mình ngày xưa ? nói toàn những cái ba lăng nhăng, bố lố nhố,Ngày xưa mình có bao giờ đi nhìn vào ngực bạn gái! Đúng là cái bọn ? à mà nếu có nhìn thì cũng nhìn 1 cách thầm lặng và kiêu sa ? cùng lắm là về đóng cửa viết nhật ký : ngực bạn này to hơn ngực bạn này, chấm than ! rùi khoá nhật ký giấu chìa khoá lên nóc nhà , ngoan và đụt hơn nhiều .
    À kìa , 12h rồi , bắn rồi kìa ? tất cả quần chúng nhân dân ngửa vểnh chổng ngược lên zời , mồm há , răng nhe ra ? xem pháo hoa . Mình tranh thủ quan sát tất cả mọi người , nhiều đôi quá ? mấy thằng tay cứ cua loạn xạ khắp người người yêu nó , mồm thì cứ : đẹp em nhỉ , đẹp đúng không em ? Trẻ con thì cứ nhẩy tưng tưng giật đùng đùng như lâu lắm chưa được dại nhiệt tình , điển hình là ông Đức ? Rú như được mùa ? Căn bản từ bé đến giờ nó chỉ đc xem fáo hoa trên vô tuyến thôi mà .
    - Mùng 1 tết :
    Trời mưa fùn gió bấc , ngoài đường nhão nhoét như *** , mình không đành lòng lăn bánh xe máy qua . Xong rùi vẫn fải qua nhà nội nhà ngoại ?đấy là quy tắc .Mãi đến tối mới làm đc việc thường niên đó là tập trung đi chúc tết nhà các bạn cấp 3 , lâu ngày không gặp nhau , biết bao nhiêu điều để kể , chuyện ăn uống ỉa đái hàng ngày cũng chợt biến thành 1 chủ đề gì đó thiêng liêng và đáng mến ? những người bạn đã trải qua tuổi dậy thì với mình ? ! nhà đứa nào cũng ngập ngụa trong những lời chúc tết , quanh đi quẩn lại mỗi từng đấy câu , nhưng ôi sao nghe mà dễ thương ?nhìn ánh mắt vui vẻ , hạnh fúc của các bậc fu huynh bạn bè mà mình thấy những ngày này nó ý nghĩa xiết bao .
    - Mùng 2 tết :
    Ngày dành cho các bạn cấp 2 ? cả ngày mùng 1 đi nhà nào cũng uống chè , đến mức buổi đêm mình dậy đái thui mà mùi chè sen thơm nừng nhà xí ? ngày thứ 2 này thì ăn uống đã là 1 cái gì đó giống như là cực hình rồi , ngày nào những miếng thịt kia sẽ bị giày xéo đến nát bươm nếu chẳng may xuất hiện, xương cũng invisible , thế mà giờ nó trở thành những vật thể khó hiểu , khó nuốt ?nằm trơ trơ trên đĩa ngày này qua ngày khác , mà ngày tết thì kô nên đổ bỏ đi cái gì cả ? Cấp 2 mình vẫn còn khá nhiều bạn thân ? gặp chúng nó thì vui không sao kể xiết ! Tự hỏi việc *** gì fải có người yêu cơ chứ ? khi quanh mình luôn biết bao tiếng cười và niềm vui . Xì.
    - Mùng 3 tết :
    Time dành cho các bạn ĐH . Mình đột nhiên dậy từ 6h sáng làm sửng sốt cả đến cô bán rau trước cửa , Đi chúc tết gì mà toàn đứa ở nhà 1 mình , bố khỉ .Xong rùi lại ăn ạ ? mình thì mấy ngày này chuyển từ khái niệm ăn sang khái niệm bỏ thịt vào mồm , nhai , nuốt , rùi lại bỏ vào mồm ? cơm no bò cưỡi , điều gì đến cũng fải đến ? chúng nó bắt đầu trò chơi quen thuộc , đánh bài ăn tiền ? Vì những đồng 500 đ, 200 đ , 1000 đ , vô tri vô giác mà chúng nó bắt đầu chuyển từ bạn bè sang : tao mày , rùi bắt đầu là : con chó này ! rùi là : Mày bị điên à !! Các bạn bắt đầu trở nên chí fèo hết cỡ . Cứ hỏi tại sao người ta cứ đi ăn cướp, giết người ?cướp tài sản này nọ ? Các bạn thua có 6 nghìn rưỡi mà đã muốn cắn đầu kẻ đối diện thế thì có gì mà chẳng dễ hiểu .
    Và Mai là mùng 4 : Mừng thọ bà ngoại !
    Coi như đã hết 2/3 tết !
    Chúc cả nhà những ngày tết còn lại mạnh giỏi !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    PICTURE : NHẬT KÝ TẾT (P2)
    Chợt nhớ ngày trước , mình có nói chuyện với 1 bà già khi đang đi chơi ở quê đứa bạn ? không biết dựa và tựa vào đâu , bà trừng mắt nói rằng kiếp trước mình là 1 kẻ chuyên giết người , sát khí cực nặng nên kiếp này vẫn còn vương vấn khí sát từ kiếp trước ? khí trong mình bà bảo là khí sát ngầm , không phải ai cũng có thể nhìn ra được , chính xác hơn thì là khí sát những người con gái quanh mình ? Bà bảo những người đã mất luôn phù hộ để cho khí sát của mình giảm dần , Không cho mình tìm đến những người con gái khi còn quá sớm ?nếu không họ sẽ bị ?Chết ! Điều đó phần nào giải thích rằng tại sao mình lại trắc trở trong đường tình duyên đến vậy . Vừa nói dứt lời , bà lão quay lưng đi thẳng , mình vừa quay ngang quay dọc phát đã thấy bà lão biến mất ? Mình sởn gai ốc ? Hoá ra cụ bị trượt chân ngã xuống cái rãnh gần đấy , đang lồm cồm bò dậy ?! Tự nhiên đêm qua mình lại mơ đến bà lão đó thay vì mơ đến các em gái xinh tươi , trong mơ thấy bà hét thật to vào tai mình : 5 năm nữa ? khí độc sẽ bay hết !!!
    vậy tức là :
    MÌNH SẼ CÓ NGƯỜI YÊU VÀO NĂM 2014!!!!
    Không hiểu ngày ấy đã có mảnh thiên thạch cỡ bự ngu đần nào đó văng vào trái đất chưa nhỉ ? Thật đau thay là dạo này mình đang tự cảm thấy sự đẹp trai của mình nó tự nhiên cương lên , trỗi dậy ? biểu hiện là lần gặp lại bạn cũ cấp 2 mấy hôm trước , 1 thằng cứ vừa uống rượu vừa liên tục sờ đùi mình và thốt lên : Sao dạo này đẹp trai ***g lộn đến lạ !!! Đấy ? ! mặc dù đôi lúc nhìn vào gương trông mình chẳng khác gì con đười ươi bị dí điện , nhưng ? Sự đánh giá của mọi người mới là quan trọng chứ !!! Chỉ tiếc rằng có là cái đít gì đâu khi người yêu thì không có , vẫn bị bạn bè khinh khi và coi thường như thường.
    Vậy tính ra hôm nay là ngày cuối cùng chơi tết , mấy ngày vừa qua mình bị nhồi ăn như con lợn . Vừa mới được có 3,4 ngày tết ra , có đứa đã bảo mình : ơ , dạo này cậu béo ra đúng không ? Bó tay . Béo nhanh thế thì ngang bảo mẹ mình trộn cám tăng trọng vào cơm à . Híc , ăn nhiều đến mức ngày đi vệ sinh đến 3,4 lần ? bộ máy tiêu hoá hoạt động trơn tru như bôi nhớt ? cởi quần , ngồi , pẹt pẹt pẹt ?bùm bùm ?giật nước ? Nếu cứ tết thế này 1,2 tuần nữa , chắc mình sẽ mắc bệnh béo phì ? Hờ .
    Đây là entry kết thúc chuỗi ngày tết , gồm có mấy bức ảnh chụp hum mừng thọ bà ngoại , bà ngoại 80 t tròn , trông bà vẫn trẻ măng , nếu bà mà nhuộm tóc đen , khéo trông bà chắc chỉ còn có 78 t là cùng , hờ hờ . .. Họ ngoại mình được cái gien thọ lâu ? Chẳng mấy mà mừng thọ 100 t của bà , lúc ấy mình cũng sắp mừng thọ cho mình luôn là vừa . Chụp được bức ảnh ngày thanh niên của bà ngoại ?Phải nói là đệ nhất giai nhân , thảo nào nghe kể ngày xưa ông ngoại cắm đầu vào đòi cưới bằng được , quê bà tận ngoài đảo , ông phi ra đảo đòi cưới ngay trên đảo. Ngoài ra là 1 số ảnh của anh chị em .
    Nào , trở lại chuỗi ngày chán nản ?!!!
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh chị em làm ơn Spam cho qua nhanh cái trang nhiều ảnh này với lag quá !
  6. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Theo sách đây là con đường đắt nhất hành tinh
    [​IMG]
    Ngày mùng một tết
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    thêm vài bài sờ pam nữa đi ạ .Híc!
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    VẾT SẸO !!!
    [​IMG]
    Bánh mỳ của con Nhọn kẹp chả , còn bánh mỳ của tôi kẹp bate !!!
    Đó là sự khác biệt và là nguyên nhân thằng Đạt chuyển từ thích tôi sang thích con Nhọn , những ngày con Nhọn ăn trưa bằng bánh rán ?otình cảm vợ chồng? của tôi và thằng Đạt thật quá ư là đẹp , nó lanh lợi thông minh và tuấn tú nhất cái lớp mẫu giáo ngày đó , chỉ có 1 thói xấu đáng yêu đó là ngoáy mũi xong bỏ mồm nhai , cô giáo đã cực lực phê bình hotboy của lớp , thậm chí mách mẹ nó , thế nhưng nó vẫn thậm thụt ăn *** mũi lén , trừ những hôm bị cảm cúm , *** mũi nhão nhoét và không được thơm và dai như ngày bình thường?Những ngày bán trú đó , mẹ thường làm bánh mỳ bate cho tôi ăn trưa , có rau thơm , có bơ , và có ba tê ?tất nhiên , có bạn ăn bánh rán (Nhọn là ví dụ),có bạn gặm xúc xích con heo,có bạn nhịn đói?cũng có bạn ăn bánh mỳ ba tê , nhưng bate của mẹ các bạn ấy nhão nhão và có mùi của cục đất sét ? bate mẹ tôi ngon hơn nhiều ? Vì thế Đạt chính thức đưa lời đề nghị muốn làm chồng tôi .
    Từ ngày nên vợ nên chồng , tôi thường chìa bánh cho Đạt vét ba tê ăn vã , tôi ăn bánh mỳ với rau , nhưng vẫn vui và hạnh phúc lắm , mẹ hỏi : ?obuổi trưa ăn bánh mỳ có ngon không con? tôi gật đầu sái cả cổ và thường bảo mẹ cho nhiều bate hơn nữa ? Và rồi Nhọn xuất hiện với chiếc bánh mỳ kẹp chả trên tay , cướp đi tình yêu đầu đời của tôi bằng những miếng chả chẳng lấy làm thơm tho gì , nhưng đáng tiếc là Đạt lại thích ăn chả hơn ? và ********* Đạt đấy quay ngoắt sang nhận Nhọn làm vợ và tôi chính thức quay trở lại làm bạn bè với nó, tôi vui nhất chính là ngày Đạt từ bỏ Nhọn, từ bỏ những miếng chả để đến với 1 con bé có mẹ mang cơm xuất có rau có thịt đến lớp ăn trưa . Từ những ngày ấu thơ đó , tôi đã nhất nhất quan niệm rằng : Lũ con trai là cái lũ ăn cháo đá bát , có mới nới cũ ? trừ bố tôi . nhờ mối tình tay ba sóng gió đó , 3 đứa tôi chơi thân , gắn bó với nhau suốt quãng đời học sinh , rồi SV , cho đến khi sự kiện đó xảy ra ? !!!
    3 đứa tôi gần nhà nhau ,chung thời ấu thơ ,nhưng học khác trường cấp 2 , cấp 3 , rồi lại cả ĐH ?Vẫn luôn là những người bạn thân . Đạt vẫn là hotboy ở bất cứ ngôi trường nào nó theo học , càng lớn nó càng đẹp trai ***g lộn và tài lẻ thì như của nhà trồng được , nó đúng là cái chảo thu hút vệ tinh , con gái xếp hàng , quỳ lạy như ngả rạ ? Trừ tôi , vì ha ha ha ? Tôi biết thằng này từ hồi còn ấu thơ mà , ********* ! Còn em Nhọn xinh đẹp của tôi thì càng lớn càng không thể xấu đi được , à tên thật của Nhọn là Dương, tuy khác trường , nhưng lúc nào 2 đứa cũng dính lấy nhau, tôi không để ý lắm đến chuyện Nhọn xinh đẹp hơn mình và có vẻ giỏi giang hơn mình ?haha , vì có còn bé nữa đâu mà quan tâm đến chuyện chả với cả bate . Đôi lúc tôi cũng cảm thấy tự hào vì 2 người bạn thân của mình ? ước gì sau này tôi đẻ được những đứa con toàn diện như thế ?ha ha ha !
    Câu chuyện chính thức bắt đầu khi tôi có kẻ theo đuổi lúc đang học cuối cấp 3 ?Mặc dù thấy mình có vẻ không có gì nổi bật cho lắm , nhưng có những nét đáng yêu riêng của mình mà chỉ có 1 mình tôi thấy được , và hình như anh ấy cũng đã bắt đầu thấy được ? Gọi là anh ấy cho lãng mạn thôi chứ anh ý cũng bằng tuổi tôi , cũng rụt rè và trầm lắng như tôi(chẳng lẽ lại gọi là thằng đấy) , nhưng cách tán tỉnh và sau này là tỏ tình của anh ấy thì phải nói là ngu hơn tôi tưởng tượng ? Nhưng tôi vẫn cứ yêu ! Ngày đó , thật buồn cười là tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhận lời yêu những người nói yêu mình ! Thật may là chỉ có mỗi anh ấy , may hơn nữa là tôi cũng yêu thật , hú hồn!
    Chuyện gì tôi cũng kể cho Đạt và Dương nghe , kể cả chuyện anh ý làm quen tôi bằng 1 câu : ?oVi ơi !! bạn có phải tên là Vi không?? câu làm quen được em Dương iu của tôi xếp vào mức sẵn sàng cầm guốc bổ vào mặt thằng nào làm quen ngu như thế ? Còn Đạt thì luôn rót vào tai tôi những mật đường : ?oCon trai đểu lắm , đừng tin bất cứ thằng nào , toàn thằng dê đấy? ? Đôi lúc tôi thấy nó đang tả về nó đấy chứ ? !!!
    Còn anh chàng cấp 3 của tôi trông như ông bụt rơi từ rặng tre xuống ấy , hiền lành chất phác (cách khác để tả từ thộn) tôi cũng chỉ mơ hồ nhận ra là anh ấy thích tôi nhiều lắm , nhưng tình yêu cấp 3 ngày xưa mà , vẫn có những thiểu năng nhất định trong cách bày tỏ tình cảm yêu đương . Tuổi mới lớn với những xúc cảm đầu đời , tôi đắm chìm trong những bức thư dài đến 4,5 tờ fi đúp toàn chữ là chữ của anh ấy , đê mê trong tình yêu trầm lắng của 2 kẻ nhút nhát khi gặp nhau trên trường chỉ biết nhìn , nhìn , và nhìn ? rồi cười cười và cười ? Bẽn lẽn ?rồi lại thậm thụt nhét thư , tối về lại chổng mông lên đọc 4,5 tờ thư fi đúp ? Hồi đó cũng nghĩ bay lắm , trong thư toàn : mình sẽ là vợ chồng hạnh phúc , có đàn con xum vầy. Hay là : anh sẽ đưa em về đồng quê nhiều nắng gió , nhiều thỏ và hưou nai ? !!! Trong khi đến tay mình anh ấy còn chưa dám mó vào mặc dù đã âm thầm yêu nhau được 5,6 tháng.
    Khi tôi sắp nghĩ rằng , không fải tất cả con trai đều là những kẻ phụ bạc , khi tôi sắp sửa đồng ý chìa tay ra cho anh ấy nắm vào ? thì anh ấy quen được Dương qua buổi sinh nhật của tôi ? Dương thì vẫn luôn là cô nàng có sự thu hút mạnh mẽ như 1 thỏi nam châm xinh đẹp , nhưng tôi kô nghĩ cục nam châm đó lại hút được cục đất sét là anh ấy !!! Trong mắt anh ấy , tôi tưởng chỉ có tôi là thỏi nam châm. Tôi im lặng và thầm đoán diễn biến của sự việc qua linh cảm của trái tim chuẩn bị lành nhưng chưa liền hẳn , Dương vẫn hồn nhiên cùng chúng tôi , còn bông đùa rằng : ?oÔng người yêu cậu cũng hay ho ra fết đấy chứ , tậm tịt nhưng xịt ra chất nhầy? Tôi biết Dương không có ý xen vào chuyện của chúng tôi ? Nhưng anh chàng bụt của tôi thì đính chính bằng những bom thư chỉ còn có 3 tờ fi đúp , 2 ,1 tờ ?và cuối cùng là chẳng thấy đưa thư nữa ? Lại còn cố ý lánh mặt tôi trên trường , không còn nhìn và cười như trước ? Không còn thủ thỉ : ?oAnh muốn ôm em quá , muốn nắm tay 1 cái, nhưng ngượng ??
    Truyện tình yêu mà tôi đọc đc thật là lãng mạn và kỳ diệu , thậm chí sự chia tay của họ cũng lãng mạn và đáng để ao ước ? Còn chuyện của tôi , yêu cũng nhạt mà chia tay còn chẳng ra cái thể loại gì luôn ? 1 người cứ lẩn người kia như trẻ con tránh mẹ mìn , 1 người thì cứ nhìn người kia đợi 1 fát cười ? Ôi , thật là hài hước . Không biết có phải là tình yêu không , nhưng tôi khóc suốt và lôi tất cả những bức thư cũ ra để đọc ? rồi cười sằng sặc ? bỏ học nằm ngủ, papa rất lo lắng cho con gái bé nhỏ , papa thường khen sắc đẹp của 2 mẹ con là ?oxấu đến ghấu còn fải hờn ghen!?, papa là con trai , chắc papa đoán được chuyện gì xảy ra , nên bảo mama là : ?okệ nó ! Rồi sẽ qua thôi mà!? Qua làm sao đc, khi nghĩ lại ánh mắt nụ cười của anh ấy , giờ không còn hiền lành chất fác nữa , mà nham hiểm và lừa lọc ? Tôi bảo mẹ đuổi thẳng cổ thằng Đạt về khi có ý đến hỏi tôi bị gì mà gọi không nghe ! không hiểu sao tôi lại ghét thằng Đạt thế , nhưng mà nó chẳng có lỗi gì , chỉ có lỗi là nói ra 1 câu thật đúng để khuyên tôi ? Khi tôi vẫn còn nghĩ anh ấy như ông bụt rơi từ cây tre xuống .
    Thế ai là người có lỗi ? tôi không gịân Dương , chỉ là không muốn gặp mặt nó nữa thôi ? nó có lỗi gì khi bị 1 thằng con trai thích cơ chứ ? Chắc tôi có lỗi vì yếu ớt quá , chẳng giữ nổi tình yêu của mình (Mà có đúng là tình yêu không nhỉ ?) Cuộc chia tay ngớ ngẩn đó gần dính với kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời của tôi , và đương nhiên thi trượt ĐH là điều không còn gì để bàn cãi ? Trong khi Dương và Đạt đều đỗ vào những trường ĐH danh tiếng , tôi chỉ nói chuyện nhiều hơn với Dương khi nó nói là : Anh ý viết thư bảo là mình năng động , hoạt bát và xinh đẹp quá , nên anh ý sợ không giữ được mình khi fải đi học xa , nên anh ý chia tay với mình ?ha ha !!!
    Nghe xong mình cũng cười Ha ha , đúng là 1 trò cười . Dương thì biết lý do chia tay , còn mình , mình vẫn đếch hiểu tại sao anh ý lại chia tay với mình ? anh ý phắn tít vào Nam học ĐH , chấm dứt luôn cái quãng thời gian ù lỳ và thất vọng ngột ngạt của mình ? ! bắt tay vào học hành tại ngôi trường NV2 , chấm dứt quãng thời gian cấp 3 ngố tàu ? 18t ? luôn quan niệm : Lũ con trai là ? 3 chấm , 3 chấm !
    Ừ , Thằng Đạt 3 chấm 3 chấm lại là hótboy ở ngôi trường ĐH nó thi đỗ , đúng là chuyện chẳng có gì khó tưởng tượng , chỉ thấy khó tưởng tượng ở chỗ , nó vẫn chưa có người yêu chính thức ? Gái gú bu quanh mà vẫn alone ! Và vẫn dành rất nhiều thời gian cho 2 chị em thân thời ấu thơ?Nó kể : ?oHum qua tao ghé qua nhà 1 em đã rất ưng , em ý mời lên fòng chơi ? lên fòng em ý , thao thấy có 1 đàn kiến bé đang hành quân ! Hum sau tao loại luôn ? !!!?
    Nghe nó kể thì fải hiểu thằng này thuộc vào cái loại kén chọn khó tính ở mức nào ? Em nào đi chơi với nó mà chỉ nhỡ cái mồm xinh nói ?o***? 1 fát , đảm bảo hum sau coi là bạn luôn . Còn Dương thì kô đau khổ khi ?ongười yêu? vào nam , chỉ thấy cười ha ha ! có lẽ mình không nên kể cho nó nghe quãng thời gian vừa qua mình đã thảm hại như thế nào . Muốn cám ơn chúng nó nhiều nhiều , vì nhờ chúng nó mình đã cười trở lại dù vừa phải trải qua 2 cú sốc tập 1 và tập 2 liên tiếp .
    http://i135.photobucket.com/albums/q133/trongcaychuoi_thanglong/****-love.jpg
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    VẾT SẸO (Tiếp và hết)
    http://i135.photobucket.com/albums/q133/trongcaychuoi_thanglong/****Lov3.jpg
    Môi trường ĐH và lũ bạn bè đã kéo tôi trở lại với cuộc sống , không những được học kiến thức mà còn học được cách sống , cách giao tiếp , cách mỉm cười , cách thể hiện ? Không còn là cô nàng nhút nhát , rụt rè nhiều tập như trước đây nữa ? Đó thực sự là quãng thời gian hạnh phúc còn lại của đời người cho đến cái thời điểm này . Nó kéo dài được đúng 2 năm học ĐH ? Bố mẹ tự hào với con gái hoạt động đoàn hội , tình nguyện năng nổ ? tham gia hát hò , nhảy múa , kèn ca sáo nhị ?mùa hè xanh đỏ tím vàng , học tập hăng say ? Đến ngay cả chính bản thân tôi cũng kô thể tin được sự thay đổi đến mức kỳ diệu trong quãng ngày đó ? !!!
    Đến 1 ngày ? ừ , lại phải đến 1 ngày ? Luôn có những khoảnh khắc biến đổi rất mỏng manh trong những giai đoạn sống mà phải thật tinh ý , ta mới nhìn thấy được cái ngày đó ? !!! Tôi lại cảm nắng 1 đứa ?!!! Mà không biết nó có fải là đứa ?3 chấm hay không! Tôi thật sự không muốn nó xảy ra 1 tí tẹo tèo teo nào ! làm ơn hãy cho tôi tiếp tục sống những ngày như mơ giống 2 năm vừa qua đi ? Nhưng dầu sao tôi cũng là con người mà ? tôi chấm than bằng 1 câu lấp lửng khiến Đạt và Dương thắc mắc suốt : ?oNó lại bắt đầu đến rồi !?
    Tôi bây giờ không còn là tôi ngày xưa nữa , tôi xin thề là như thế ! tôi nghe lời Bác tôi , bác tôi tên là Hồ , bác ấy nói là ?oĐã là con người , thì ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc? đương nhiên tôi có phải là con gà đâu ! Nên tôi sẽ tự đi tìm hạnh phúc cho mình . Tôi gặp ?oniềm hạnh fúc? của tôi lần đầu tiên khi đi trên cầu thang lên fòng học ? tôi chú ý cái gì nhất nhỉ ? đó chính là vẻ tự tin và thái độ , cách ứng xử rất mạch lạc của anh ấy ! Con gái thì ai chẳng quan tâm cái đó, trông mặt có vẻ rất đào hoa , nhưng không toát ra 1 tí lăng nhăng, lừa tình nào . Có lẽ chỉ là thoáng ấn tượng nếu như ?oniềm hạnh phúc? không bỗng dưng chui vào lớp tôi học chui môn ?oQuản trị thương hiệu? và lạnh lùng ngồi phịch phát sát rạt tôi rồi thì thào : ?oem ơi , môn này cô có điểm danh hông??
    Định kiến nào rồi cũng sẽ bị thời gian làm lung lay hay phai nhạt , đêm hôm đó , tôi mở tủ , tìm lại những tờ phi đúp ngày xưa , những dấu ấn tình yêu 1 thời và lấy diêm đốt sạch ? đứng trước gương soi ? thấy mình cũng không đến nỗi xấu đến ghấu fải ghen như pa pa nói , chưa muốn nói đến tôi có ánh mắt lúc nào cũng ướt át (tấtnhiên là không fải bị bệnh đau mắt!) đôi môi mời mọc ? Ha ha !!! Tóm lại là tôi được quá !!! Có khi tôi nên bắt đầu từ đây !? ngồi cùng ?oniềm hạnh fúc? 3 tiết học thui mà tôi thấy thời gian chạy nhanh như bắn hoả tiễn ? Niềm hạnh fúc của tôi tên Đức ! hơn tôi 2t , anh bận đi làm thêm bên ngoài nên trễ nãi việc học hành , giờ anh quyết định nghỉ làm để về học lấy bằng ? theo cách nghĩ của tôi , thì là anh quyết định về trường học để trở thành ?oniềm hạnh fúc? của tôi .
    Với công lực siêu phàm , tôi vẫn giữ thái độ bình thường , hết sức bình thường với gia đình với bạn bè và với 2 đứa bạn thân ? Chẳng ai biết trong tôi đang có 1 sự nhảy nhót đến tán loạn của con tim ! máu chạy rần rật khắp lục fủ ngũ tạng ?máu của tuổi 20 , tuổi tôi , tuổi muốn có 1 hạnh fúc đúng nghĩa chứ không phải hạnh fúc mà không biết có fải là hạnh fúc không như hồi cấp 3 ngố tàu kia nữa .
    [​IMG]
    Bố bảo : Giổ ôi ! Con gái bố dạo này điệu thế ! ghấu sắp hết ghen tỵ đến nơi rồi !!!
    Mẹ bảo : mặc đẹp rồi xuống nhặt rau đi con !

    Ngày trước thấy mấy đứa con gái điều điệu , váy mú lên trường , tôi nhìn không bằng 1 nửa con mắt , và nghĩ thật là sốt ruột . Thế nhưng từ khi bị sét đánh uỳnh 1 phát giữa sủ ? thứ 4 nào tôi cũng oằn oại trước gương cũng phấn phấn son son ? diêm dúa hơn 1 nàng công chúa đi múa ? Chỉ với 1 mục đích duy nhất là xuất hiện trước mặt Đức trong tư thế và trạng thái lúc nào cũng hoàn hảo ? đó chỉ là khởi động ? hằng đêm tôi còn mơ nhiều hơn thế , tôi mơ đến 1 ngôi nhà và những đứa trẻ ? Đức thì ngồi xem đá bóng , còn tôi đang dạy lũ trẻ học ? Đức sẽ âu yếm : Dọn cơm lên nào em ơi !!! lấy anh chai bia trong tủ nữa nhé! Còn mình sẽ nhẹ nhàng : Các con ra rửa tay nào ? rùi chuẩn bị xơi cơm !!!
    Ôi ?Liệu có quá viển vông không ?
    Cứ thứ 4 hàng tuần tôi với Đức lại xoắn vào nhau để buôn bán , mặc kệ cô giáo đang làm ồn , giảng bài thao thao bất tuyệt trên bục ? chúng tôi nói chuyện rất hợp ! xin số điện thoại , nick chát , rùi nick Blog nhau ? Tôi đang tiến dần đến điều mình muốn đạt đc ? Sau những đau đớn trước kia , tôi nghĩ đó có lẽ là sự bù đắp vì trên đời thì ?oLuôn có 1 sự công bằng nhất định?
    Tóm lại là mãn nguyện và hạnh fúc lắm ý ! Kể ra mất nhiều thời gian ?nhưng tôi vẫn chưa biết tình cảm thật của anh ấy dành cho tôi ra sao ?Hơi có vẻ mập mờ và bí ẩn , còn tôi : 100% là đã yêu ! trong mắt Đạt với Dương , có lẽ quãng time này tôi cũng đang rất mập mờ và bí ẩn ! Khi nào có tin tốt , tôi sẽ cho chúng nó ăn mừng!
    Rồi cái ngày của cuộc đời cũng đã đến , ướm hỏi hạnh fúc của tôi bằng 1 dòng chữ viết trên nháp và chìa trước mặt Đức :
    - Anh Có thích em không anh ? Em thích anh !!!!
    Đức quay sang nhìn đôi má đỏ ửng của tôi bằng ánh mắt chớp chớp ? môi anh mấp máy như kiểu khó nói lắm , có lẽ là :
    ANH YÊU EM ??? chăng???
    Nhưng lại là 1 đoạn dài:
    - Xin lỗi Vy nhé , anh có bạn gái rồi !
    Hơ , tôi chỉ hơi cười và nói là : không sao đâu anh à !!! Đầu óc rỗng tuếch , tôi chưa nghĩ đến khả năng của câu trả lời đó!
    Rồi anh bồi thêm 1 nhát dao nữa giữa tim tôi :
    - Chắc Vy cũng biết bạn gái anh đấy , anh quen Dương trong list blog của Vy mà !!!
    - Dạ thế ạ , vầng , em có biết Dương ? !!!

    Tôi xin fép anh về nhà trước vì hơi mệt , vào nhà , đóng cửa phòng ? tôi ngủ ?Tôi không nghĩ gì cả , thật , tôi không nghĩ gì hết ! Chắc như thế là đủ cho 1 cuộc đời rồi nhỉ ???
    Tối hum đó , Đạt gọi điện thông báo bạn Dương đã có người yêu 1 thời gian rùi đấy , hỏi tôi đã biết chưa ??? biết chưa , chuẩn bị đi ăn khao thôi !!!
    Tôi cười nhạt !
    Chính thức đóng cửa trái tim mình ? !!!
    2 năm 3 tháng 15 ngày sau ? Nhận được thông tin ? Dương cưới chồng!!! Ha ha ? mình không có thiếp mời !!
    Sau 2 năm chung sống , nhận được tin ?Dương chia tay và tự nuôi đứa con chưa đầy 1 năm tuổi ? !!!
    Tôi cười nhạt !!!
    Tác giả : Trongcaychuoi !!!

    [​IMG]
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    này thì sang trang này , chóng cả mặt ! chẳng ai vô viết bài , híc !

Chia sẻ trang này