1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    OPEN DAY 2009 ?" DH THANG LONG!
    Nhoằng cái đã 1 năm trôi qua , kể từ ngày mình dắt tay các bé Chu Văn An đẹp trai và xấu gái đến ĐH Thăng Long để giới thiệu cả học tập tham quan. Vẫn còn y nguyên kỷ niệm ?Nhờ có CLB Mar Mclick, mình tiếp tục có cơ hội tham gia trong Open day 2009 với 6 trường cấp 3 trên địa bàn HN , 1 trong những chương trình cuối cùng của thời SV :
    - Lê Quý Đôn
    - Trần Nhân Tông
    - Trần phú
    - Việt Đức
    - Marie Curie
    - Lương Thế Vinh .

    Điểm khác biết lớn trong năm nay đó là các em sẽ được đưa về trường Thăng Long tại cơ sở mới , nơi cơ sở vật chất hạ tầng hiện đại vào loại bậc nhất miền Bắc , nơi có đội ngũ giáo viên dầy dặn kinh nghiệm , dẻo dai kiến thức , nơi chứa chấp những SV nam đẹp trai nhất Hà Thành , những SV xinh đẹp và lừa tình nhất miền Bắc . Tóm lại là vừa bước xuống ô tô ? Các em đã bị choáng ngợp ? !!!
    Năm nay có 4 xe ô tô đi đón các em học sinh ? ! Mình chịu trách nhiệm đưa đón các bé đến từ Trần phú . Với kinh nghiệm đã có kèm theo sự quý mến trẻ nhỏ có thừa mình đã liên tục xà vào làm quen bắt chuyện cả các em để tạo cảm giác ấy ấy hơn , các em cũng biểu hiện rất tốt qua thái độ lạnh nhạt với mình. Nhìn các bé ấy , mình thèm muốn đc 1 ngày mặc đồng phục cấp 3 quá. Với các chương trình đã được lên list sẵn , cả sự nhiệt tình có thừa của thành viên CLB , có thể nói , kế hoạch đã hoàn thành mỹ mãn .
    Các bé được dắt đi dạo quanh trường , được học thử 1 vài tiết học tại DH Thăng Long , được tham gia chương trình giao lưu tại hội trường chính , và được nghe mình hát . Cái được rất lớn của chương trình đã hiện rõ nét lên gương mặt của từng học sinh ? mình vẫn tâm sự cả các em những gì thành thật nhất trong quãng đời SV của mình ? vẫn khuyên các em những gì thật thà nhất :
    - Các em hãy cứ đăng ký thi ĐH vào những trường mà các em chọn lựa ? Chúc mừng các em khi các em thi đỗ , nhưng nếu có trượt chân , vấp ngã ? Hãy đứng dậy và nhìn về phía Thăng Long ? Thăng Long luôn mở rộng vòng tay chào đón các em ? !!!
    Cảm thấy hạnh phúc khi 1 vài em không giấu được cảm xúc :
    - Em nghĩ , Thăng Long là lựa chọn đúng đắn của em !
    - Chắc chắn em sẽ thi thẳng vào ĐH Thăng Long
    !
    Mình làm việc ác nhiều quen rồi , có những lúc như thế này , cảm thấy mình đã làm được việc tốt , thấy cuộc sống có ý nghĩa , thấy bay bổng và yêu đời ?. Không có người yêu đâu fải là tất cả . hê hê.
    Đưa các em về khi trời nhá nhem tối , các em cuống đít chạy lấy xe nên chỉ kịp chào mình , mình chỉ muốn nhìn lại mặt các bé ý thật lâu và để cảm ơn các bé ý vì đã cho mình 1 buổi chiều thật vui vẻ cả hạnh phúc, cho ôm hôn cái thì cũng đc. Hờ hờ. Cảm ơn cả CLB Marketing và bạn Tùng chủ nhiệm CLB , đã cứu rỗi 1 tâm hồn già nua là mình , cho mình cơ hội để trẻ lại , để được lên sân khấu , để được hát , vui đùa ? Và quan trọng nhất là mình được ?Smile!!!
    Thank for all ? !!!
    Có mấy bức ảnh tặng các bé Trần phú nè , tặng CLB và tặng riêng mình nữa ? yêu mình nhiều .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN ?!!!
    Hôm kia , tôi nhận được 1 bức thư , từ tay 1 em gái không quen bảo là : Có người nhờ gửi cái này cho anh ! Tôi gọi nó là thư vì nó là 1 tờ giấy A4 gập vuông vức khéo léo , nếu không nhầm thì nó còn bốc mùi thơm nhè nhẹ . Tôi không kịp hỏi gì nhiều , chỉ đứng sững nhìn dòng chữ mềm mại , ngay ngắn kèm theo dấu chấm than in đậm :
    Gửi Đến Anh ?!!!
    Anh ở đây là ai ? là tôi à ? lần gần đây nhất tôi nhận được thư cách đây đã hơn 10 năm , hồi lớp 4 , nhưng trong thư ngày ấy cũng chẳng có gì kỳ diệu như người ta hay bảo là : Tuổi thơ là quãng thời gian ngọt ngào nhất của mỗi người !!! chỉ có vài dòng xé nát tuổi thơ tôi : ?oMình nghĩ là mình không thích cậu đâu Việt Anh à , chúng mình chỉ là bạn thôi , mình thích anh hàng xóm mất rồi? Nói chính xác thì anh hàng xóm đó đã đánh cắp mất tuổi thơ tôi. Từ đó , tôi ngớ ngẩn đến tận bây giờ . Cầm chặt bức thư trong tay , không hiểu sao tự nhiên tôi bỗng trào dâng 1 cảm giác rất lạ , cảm giác như 1 thằng ngố mới tìm được thuốc giải ngố .
    Ai thế nhỉ ? Con trai hay con gái thế nhỉ ? thư tình hay thư làm quen thế này ? Tất cả thắc mắc từ từ được gỡ khi tôi lặng lẽ đọc từng dòng trong bức thư dầy đặc chữ ? có ai biết rằng tôi đã ngồi lặng đi đến gần nửa tiếng khi đọc đến dòng cuối cùng . Có ai biết cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm can như thế nào không ? tôi chưa quen với cảm giác này , thật sự là chưa ?!!!
    Gửi Đến Anh ?
    Anh thích em gọi anh là Anh Chuối hay là anh Việt Anh ?
    Em không biết là anh có thường xuyên nhận được những bức thư từa tựa như thế này không ? anh có biết rằng em đã phải suy nghĩ rất lâu khi quyết định sẽ gửi thư cho anh và viết bức thư này gần 1 tuần . Anh hồi hộp không ? lo lắng không ? không phải thư đòi nợ , thư tống tiền , thư khủng bố gì đâu , anh hãy coi như đây là những lời tâm sự không dám nói của 1 cô gái gửi cho 1 chàng trai ? Chàng trai ở đây là Anh , người mà đã từ lâu nằm trong trái tim em , nhưng em nghĩ còn nằm trong tim nhiều người con gái khác nữa , đúng không anh ? Thật sự em không đủ can đảm để nhận câu trả lời của anh đâu ? những dòng bên dưới sẽ là toàn bộ tim gan em ?Và bật mí cho anh biết rằng ? em sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt anh !
    Em nhìn thấy anh ngày đầu tiên trong màu áo xanh tình nguyện hướng dẫn SV khoá mới vào trường , thấy anh nói chuyện với tân SV , em thấy anh hát trong rất nhiều chương trình văn nghệ , thấy anh trên vô tuyến cùng ĐH Thăng Long, thấy anh cầm chiếc cúp vô địch trong mầu áo đội SV tình nguyện, thấy anh trong những đám đông cười đùa vui vẻ nhiều em gái , và em thấy những dòng chữ của anh trên blog ?" 1 blog đình đám của SV ĐH Thăng Long , anh có biết là em biết anh bao lâu rồi không ? 3 năm rồi ? 3 năm qua , em luôn thấy anh xuất hiện như ánh hào quang ? và đôi khi anh còn xuất hiện cả trong những giấc mơ của em , tại sao anh lại quá toàn diện như vậy , để chưa 1 lần em dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mỗi khi tình cờ đi ngang qua !
    Phù ? !
    Đọc xong những dòng trên không biết anh đang nghĩ gì nữa , chắc nghĩ là : Lại 1 em bé nữa thích mình rồi đây ! ? Đúng như anh nghĩ rồi đấy , nhưng có khác 1 chút là , hình tượng của anh trong mắt em bị thần thánh hoá rồi ? đến mức cái việc mà em sẽ được làm vợ của anh sau này là 1 điều gì đó như là phim viễn tưởng ấy, vĩnh viễn không bao giờ xảy ra .
    Anh có biết rằng , em đọc blog của anh không xót 1 chữ nào , thậm chí tất cả những statut anh thay , những about me anh thay , em đều nhớ và copy lại ?anh có biết em sợ nhất điều gì khi đọc những entry của anh không ? Đó là em sợ 1 ngày anh sẽ có người yêu , rất khó lý giải cho việc đến giờ này anh vẫn chưa có người yêu , nhưng ? em thấy thích điều đó . Em ác quá đúng không ? ? bây giờ em sẽ tâm sự với anh 1 chút về việc đó ? anh cố đọc hết nhé ?!
    Tình yêu bây giờ , bị chi phối chủ yếu bởi 3 thứ đó là : Ngoại hình , tính cách và vật chất . Sẽ là quá tham lam nếu muốn tìm cho mình 1 người hội tụ đủ cả 3 yếu tố này không ? Nếu là có , thì em xin khẳng định rằng anh là 1 người tham lam ? 3 yếu tố kia theo từng ngữ cảnh khác nhau mà có thể biến hoá ra làm 7,8 tiêu chuẩn cụ thể ở 1 con người . Theo anh , anh có fải là người hội tụ đủ cả 3 yếu tố đó không ? Chắc anh trả lời là không ! nhưng trong mắt em , thì anh có cả 3 yếu tố đó , người hoàn hảo đi tìm 1 người hoàn hảo , đó thật là điều bình thường của những người bình thường.
    Anh có thể không tin , nhưng anh là người bất bình thường duy nhất trong những người bình thường. Bởi vì tính cách của anh ! việc đi tìm 1 nửa hoàn hảo sẽ là con đường dẫn anh đến với viện dưỡng lão không vợ không con sau này nhanh nhất . Thật sự là anh khiêm tốn theo kiểu bệnh hoạn , tự ti mù quáng , anh luôn nhìn mình dưới góc độ của 1 kẻ tầm thường , cho dù có là 1 kẻ tầm thường thật thì cũng đừng bao giờ đánh giá mình tầm thường chứ . Và rồi kẻ tầm thường bắt đầu nhìn thấy những mục tiêu hoàn hảo ?! Ha ha , đã là tầm thường rồi thì làm sao mà xứng đôi được với hoàn hảo , nên ? sẽ không bao giờ anh có được sự hoàn hảo mà anh mong đợi sẽ đến với anh . Thấy đấy ? hiện giờ anh vẫn cô đơn và vẫn mong đợi điều kỳ diệu ? !
    Em xin khẳng định là : Không bao giờ có điều kỳ diệu !
    Ôi , anh của em , không biết những gì em nói về anh có đúng không nữa ! Nhưng anh có biết được rằng là , những gì em vừa nói nãy giờ là đang nói chính về cuộc đời em không anh ? À , có 1 điều khác ?ở chỗ , em là người tầm thường thật sự , trong khi anh là người luôn coi mình là kẻ tầm thường . Với kẻ tầm thường là em , em luôn coi anh như mẫu hoàn hảo nhất mà không bao giờ em có thể chạm tới được , cho dù em biết rằng : em thật sự thích anh , thật sự muốn anh là của em! Ha ha ? buồn cười đúng không anh ?
    Vậy ? Mình phải làm gì bây giờ hả anh ?
    Nếu anh không thể thay đổi được cách nghĩ của anh , thì mong anh hãy tìm cho mình những ngưỡng thấp hơn , đừng cố để hái những ngôi sao làm gì anh ạ ! Nhan sắc nào rồi cũng phải tàn phai , vật chất nào rồi cũng sẽ vào hư vô ? em khuyên anh nên giữ lại 1 tiêu chuẩn làm nên 1 con người đó là : phẩm chất và tính cách ?! Nghe có vẻ giáo điều , giáo huấn anh quá nhỉ ? Nhưng thực sự đó là những gì em muốn tâm sự với anh , những điều rất cũ đúng không ? nhưng chợt những lúc nào đó , em nghĩ anh hay quên nó .
    Hãy luôn mỉm cười như anh vẫn làm ? hãy mang nhiều nụ cười đến cho những người xung quanh ?anh nhé , đó cũng là 1 trong những tính cách quan trọng ? Rồi 1 ngày nào đó đẹp trời ?1 người hoàn hảo nào đó xuất hiện , sẽ nhận ra tính cách của anh ? !!! em yêu anh ?!!!

    Smile!!!
    Chúc mọi người ngày cá tháng tư vui vẻ ?!!! Smile!
    [​IMG]
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN 2009 !!!
    Hum trước , nhóm mình bồng bế nhau đi Thiên Đường Bảo Sơn! Để mình tường thuật lại cho mọi người nghe ?
    Để đến được Thiên Đường , thì phải đi qua địa ngục ?cái đoạn từ HN đến đấy các bác ấy đang làm đường , mình lại không có thói quen giọ mõm như con lợn , nên cả gần 1 km mình nhắm tịt mắt để phi qua , trong đầu luôn liên tưởng đến các vụ xe máy đấu đầu ô tô ?người ngồi trên ô tô chết không toàn thây . Sợ quá , may mà không làm chết người ? Bọn mình toàn thích đến những nơi đang xây dựng , trước đi Đầm Long cũng thế ?ở Thiên Đường BS vào ngày thường vắng tanh , toàn xe lu xe tải , nhưng vẫn có những bức ảnh đẹp và những niềm vui riêng ?!
    Mình đã nghe thằng Đức ở nhà đồn cái chỗ này lâu rồi , nhưng không ngờ , mình lại là người đi trước nó ? về kể với cả khoe ảnh nó tức ói máu , khóc suốt?Đòi mẹ ngay tối hum đấy phải cho nó đi , để nó vào nhà ma . Nói thật chứ cái thằng đấy mà vào nhà ma đảm bảo sợ đái ướt hết cả ma ?Lúc vào nhà ma cùng mấy đứa con gái cũng thế , em Cúc em ngồi cạnh em ý véo thâm tím tay đã đành rùi , chỉ sợ em ý đái vào người mình nữa thì ? ! Mà nhức đầu khủng khiếp ?Có 5 đứa con gái thì 5 giọng hét khác nhau . Mấy thằng ma trong đấy chắc cũng nhức đầu lắm , làm cả ngày đã mệt còn gặp mấy con điên ? Nhất là cái đoạn có thằng định luồn đằng sau chơi trò : ? Thấy bạn mình quay mặt lại phát , nó giật mình ? thụt lùi mấy bước ? !!! Khổ thân các anh ma , đã đóng ma rùi lại còn gặp ma. Mình thì hì hục chụp ảnh cái phòng tối om đấy , công nhận ban đêm mà bắt mình vào đấy đái bậy thì cũng hơi chùn chym . Bọn kia mất tiền vào trong đấy nhắm mắt hò hét ?Đúng là tốn tiền .
    Xong trò đấy chuyển sang trò đu quay cảm giác mạnh ?Lũ con gái sợ không dám đu ? 3 thằng con trai ngồi lên 1 cái đu quay to đùng ? nhạt toẹt ? 2 fút sau xuống chẳng đứa nào sợ gì , chán chết , hình như có 1 đứa nôn trộm vào bụi cây .
    Ở đấy được cái nhiều chỗ cho bọn tự sướng ? ! Mang 3 cái máy ảnh mà chụp vẫn thiếu . Vào cái gì mà gọi là kiểu như mê cung ý , mình khinh cái này vđ , xem tao vào rùi tìm đường ra đây ! Cuối cùng mình lạc sâu đến mức tí ngồi khóc vì *** ra đc . Lũ kia lạc 1 lúc sau lôi nhau ra chụp ảnh , mình thì hì hục đục khoét đường để ăn gian chui ra . Cuối cùng mệt quá , phải nhờ bọn trẻ con dẫn đường ra , mịe , ngày xưa mang tiếng học hình học giỏi ?!
    Đoạn sau là đi nhà **** , 1 căn phòng toàn **** , **** to **** bé , **** đẹp **** xấu , **** nhiều lông , thậm chí có con **** không có lông , nhìn ngon ế ?!!! Xong lũ con gái chán quá đòi sang nhà chim , chim to chim bé , chim đẹp và chim xấu , nhưng nhờ có 3 thằng con trai bước vào nên thật sự là căn fòng đó bị choáng ngợp bởi chym đẹp . Trong nhà chym bố trí kiểu như non bộ nhìn rất là muốn rải chiếu cởi truồng nằm ngủ ?mát ế .
    Gì nữa nhờ , à , sau đấy là đi sang vườn lan , ôi , thật sự là đẹp , mặc dù thành thật là mình không biết nó đẹp ở chỗ nào , thấy nó cứ đẹp đẹp . Chỗ này *** biết fải nói gì , vì cả lũ cứ long vòng chụp ảnh , như bọn thiếu thốn tình thương đồng loại trước ánh mắt khó hiểu của chú quản lan ở đấy .
    Thật sự mà nói thì ở đấy nó nhiều thứ linh tinh lắm ý , toàn những thứ đẹp đẹp nhỏ nhặt để bọn con gái cứ dí mặt vào chụp ảnh ?À đoạn cuối là ra cái hồ tâm linh có mấy chục ông la hán to đuỳnh xung quanh hồ ?dưới hồ toàn cá vàng ?! Chấm hết . Tóm lại là đi chụp ảnh rất mệt ?À à , Hay nhất là vào khu 36 phố phường HN cổ .
    Vào đấy đẹp thật , có cái phòng gì mà bán tranh khoả thân loã thể , eo , nhìn cửng cả người . Ngồi vỉa hè chụp ảnh rõ đẹp . Chấm hết .
    Chọn hum đi trời nóng loá cả mắt , lúc về còn thừa tận mấy trăm nghìn , mấy anh chị em bọn mình rủ nhau đi uống bia ăn nhậu , con trai con gái say be bét nôn oẹ khắp người nhau , thế là hết ngày vui ?Ôi vui quá . Bao nhiêu là ảnh đẹp . Mình lại muốn đi biển , đang tiến kiệm tiền để mua quà cho mẹ , nịnh mẹ , rùi xin tiền mẹ đi biển , ăn bám nốt năm nay !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    AI LÀ TRIỆU PHÚ ?!!! (P2)
    nước sôi đây , nước sôi đây ?!!!
    Vâng , nói đến nước sôi mới chợt nhớ hum trước tôi có đi ngang qua khu đô thị mới ViMeCo , thấy có cái biển như này .
    [​IMG]
    Nếu có nhà phê bình ngôn ngữ Việt Nam nào chẳng may đi ngang qua đây , thể nào nhà này cũng bị công an phường bắt giam và đình chỉ công tác bán ?osôi? vĩnh viễn.
    Trở lại với chương trình , vâng , người chơi mới đây nhất là anh Lò Lỉu Phò đã tạm biệt chúng ta với phần thưởng rất hữu nghị là 1 tràng vỗ tay của khán giả , thật ra thì là vĩnh biệt , vì chỉ cách đây có 3 ngày anh Phò đã dùng kim tiêm có chứa trùng kiết lỵ để đâm thủng động mạch máu chủ ở ngón tay áp út kèm theo treo cả cổ lủng lẳng bằng dây dải rút, khiến anh đã chết , nhưng mà không ngay lập tức , vì mải giãy giụa rất lâu vì buồn ỉa và đau đớn cả khó thở quá. Vâng , thật vui , và các nhà khảo cổ đang tìm nguyên nhân xảy ra cảnh đổ cả máu cả phân dẫn đến cái chết của anh Phò ? theo như dự đoán thì có lẽ là do bị sốc nặng sau khi chơi ?oAi là triệu phú? về . Xin khán giả hãy nổ 1 tràng fáo tay thật to để chia buồn tiễn đưa anh Phò về nơi an nghỉ cuối cùng.
    Sau đây tôi xin đọc câu hỏi cho các ứng viên :
    sắp xếp từ thấp đến cao theo độ đẹp trai của những ca sĩ sau đây :
    A) Lam Trường
    B) Lê Hiếu
    C) Đăng Khôi
    D) Đan Trường.

    Các ứng viên có 10s để lựa chọn câu trả lời , 10s bắt đầu ! la la la !
    ???????????????. Uỳnh ?!
    Vâng , 10s đã hết , chúng ta cùng xem câu trả lời của các ứng viên . Ồ , cả 10 người đều chưa trả lời ?:
    - ** , hỏi thế thì trả lời cái củ c.. được ý à ???
    Ai ?, ai ? vừa phát biểu đấy ạ ! Vâng , xin mời bạn lên đây cùng chúng tôi ! Vừa rồi là 1 câu hỏi mở , các ứng viên có thể trả lời theo cảm nhận , tất cả các đáp án đều đúng ? ai trả lời nhanh nhất sẽ thắng . Thật tiếc là không có ứng viên nào đưa ra câu trả lời cuối cùng , nhưng cũng thật may là có 1 ứng viên đã kịp thời lên tiếng, chủ động thể hiện cảm xúc rất bình dị của mình ?Bạn xứng đáng được ngồi lên chiếc ghế nóng này . Xin mời bạn .
    - Bạn ngồi lên ghế đi , có cần tôi đỡ không ? không lại ngã đập mồm xuống sàn sao thi?
    - À , không không , anh cứ kệ em , em tự ngồi được , em trưởng thành rồi .
    - Vâng , bạn Trần Mân Mân đến với chúng ta từ cánh rừng miền Bắc biên cương đầy gió và nắng . Năm nay bạn 25 t và ngôn ngữ chính của bạn là tiếng Việt Nam. Bạn đã sẵn sàng đến với câu hỏi đầu tiên chưa , bạn Mân Mân ?
    - Dạ em cực kỳ sẵn sàng và sung mãn .
    - Tốt , câu hỏi thứ nhất : Để có được 1 em bé chào đời thì thường thường phải có con gì ?? kết hợp với trứng ???
    A: con ếch .
    B : con giun đất .
    C : con tinh trùng .
    D : con đỉa trâu .

    - Quả là câu hỏi không dễ chút nào ?. Con nào nghe tên cũng quen quen , hình như em đều gặp qua rồi ? !
    - Bạn đều đã gặp qua các con trên rồi ư , trong trường hợp nào vậy , bạn có thể kể qua 1 chút được không ?
    - À vâng , con ếch với con giun đất thì ngày bé em dẵm chết suốt , đỉa trâu thì đợt trước tắm suối em bị bám vào đít nhể mãi không ra ? còn cái con tinh trùng , hình như mấy hôm trước em thấy nó bò ngoài vườn nhà em , mấy con liền .
    - Ồ vậy hả , nắm rõ chúng đến vậy cơ à , xin mời bạn trả lời câu hỏi!
    - Vầng , em đang phân vân khả năng giữa con đỉa trâu và con ếch .Mấy con này nhìn đều to to , có thể trong bụng có nhiều trứng , kết hợp với trứng tạo thành em bé .
    - bạn suy nghĩ có vẻ rất logic .
    - Thói quen thôi mà anh .
    - Vậy xin mời bạn đưa ra đáp án cuối cùng .
    - Được rồi , để cho chắc chắn , em xin chọn sự trợ giúp 50 ?" 50 !
    - Xin mời máy tính loại bỏ 2 phương án sai .

    B: Con giun đất .
    C: Con tinh trùng .

    - Ặc ặc ? dm , em linh cảm sai hết anh ạ , tí nữa tiêu tùng .
    - Đề nghị bạn không được văng củ c? tại trường quay .
    - Vầng vầng , em xin lỗi , là do em quá căng thẳng ? còn lại 2 cái con trên tự nhiên em mất tự tin hẳn , con giun đất thì từ ngày bé xíu nên quên mất trông nó như nào , còn con tinh trùng ??? em đang ngờ ngợ xem có đúng hôm trước cái con bò ở vườn có phải là tinh trùng không ?
    - Bạn vẫn còn 2 sự trợ giúp nữa !
    - Ôkê , cho em gọi điện cho người thân .
    - bạn muốn gọi điện cho ai ?
    - Em gọi điện cho mẹ em , mẹ em tên là Lê Mê Mê .
    ????????????Tút tút ?
    - Alô , cho hỏi có phải bác Mê Mê , mẹ của bạn Mân Mân đấy không ạ ???
    - Đúng rồi đúng rồi , trường quay đó hả ??? Ông Man ơi ông Man ? !!! xuống đây nhanh lên .
    - dạ , bác đang nói chuyện với ai đấy ạ ???
    - à à , không có gì đâu , tôi gọi chồng tôi ấy mà .
    - Vâng , 2 mẹ con có 30s vừa hỏi vừa trả lời , 30s bắt đầu .
    - Mẹ hả , chuẩn bị xong chưa , con đọc câu hỏi nhé .
    - chưa chưa , chờ ****** khởi động máy đã , ****** đang đi tìm kính !
    - Giời ạ , sao từ lúc nãy không chuẩn bị sẵn , giờ chỉ việc tra thôi , giờ mới khởi động kịp thế nào được .
    - Mày quát ai đấy , mả ******* , lúc nãy mất điện .
    - Mất điện thì bật máy nổ lên chứ ! Giời ơi là giời .
    - Thì ****** vừa đi mua xăng để chạy máy nổ về đấy .
    ??????????..30s đã hết ?! Tút tút?.!
    - Thật tiếc là đã hết thời gian gọi điện , xin mời bạn đưa ra câu trả lời cuối cùng .
    - Híc , em đã hỏi được gì đâu mà đưa anh !
    - Bạn sẽ dùng nốt sự trợ giúp cuối cùng chứ ?
    - Lại còn fải hỏi nữa à ! giời ơi là giời ?!!!
    - Ôkê ? xin mời khán giả trường quay nghe rõ câu
    hỏi để trợ giúp cho ứng viên Mân Mân : thường thường thì con gì kết hợp với trứng để sinh ra 1 em bé ???
    B : con giun đất !
    C : con tinh trùng !
    ???????????????????..
    kết quả máy tính đưa ra là : B: 0% ? C : 100 % ?!!!
    - Trước hết em xin cảm ơn khán giả đã giúp đỡ em , nhưng thật sự em vẫn chưa biết con tinh trùng là con gì . Dẫu thế , em vẫn tin tưởng vào sự giúp đỡ của khán giả , đáp án cuối cùng của em là C : Tinh trùng !
    - Câu trả lời chính xác . Có vẻ bạn khá vất vả khi vượt qua câu hỏi đầu tiên ?
    - Vất chứ , em hỏi anh , câu khó như thế thì làm gì mà không vất! xin lỗi em nói đùa chứ , có khi đến cả anh cũng chẳng biết con tinh trùng là con gì luôn ! đúng không ? phải công nhận thật khó để trở thành triệu phú
    .
    - Xin mời bạn đến với câu hỏi thứ 2 :
    ?oCác Vua Hùng đã có công dựng nước , Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước? Trong câu trên ai là Bác ???
    A : David beckham.
    B : Bác Hồ .
    C : Michael Jordan.
    D : Sôngôku .

    - Thành thật với anh là ngược hẳn với câu 1 , cả 4 thứ anh vừa nêu bên trên em chẳng quen thứ nào , lạ hết . Thật khó !
    - bạn không thấy 1 đáp án nào đó có vẻ quen thuộc à ?
    - Thật ra thì cũng có , David beckham hình như là 1 cầu thủ bóng chày da màu nổi tiếng , rất mơ hồ , chưa thể dựa vào đó để đưa ra đáp án được ?Dạ cho hỏi em còn sự trợ giúp nào nưã không anh ?
    - Bạn đã hết sạch !
    - À vâng , thế thì em xin dừng cuộc chơi ở đây .
    - Ồ , thật là tiếc , thế hỏi cái , nếu cho bạn chọn thì bạn sẽ chọn đáp án nào trong 4 đáp án trên .
    - Thật ra là em chỉ chọn theo linh cảm thôi ? em sẽ chọn đáp án B , Bác Hồ . Vì thấy nó cũng có 1 từ đầu tiên là Bác , còn Hồ thì chẳng biết là cái gì .
    - Ồ , thật tiếc , nếu chơi tiếp bạn đã nâng trị giá phần thưởng lên đến tận 200 nghìn . Đáp án đúng là Bác Hồ , hay còn gọi là chủ tịch Hồ Chí Minh , kiến thức biết được chỉ là 1 giọt nước , trong đại dương rộng lớn ? Có lẽ kiến thức của anh Mân Mân nằm ở giọt nước khác giọt nước 2 câu hỏi trên . Xin chúc mừng anh và hẹn gặp lại . Anh sẽ dung phần thưởng trên vào việc gì thưa anh ???
    - Có lẽ em sẽ đi mua 1 vài con tinh trùng !!! Vì thật sự là em không biết nó là con gì , 100 nghìn được mấy con anh nhỉ ???

    Trongcaychuoi !!!
    [​IMG]
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    KOn tinh trùng là con gì hả anh?
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    con đấy không ăn được đâu em à.
  7. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    ặ, trong ỏÊnh minh hoỏĂ là MÂn MÂn hỏÊ anh? Trông giỏằ'ng anh thỏ, nhặng 'ỏạp trai hặĂn.
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay mình bị kết hợp té re + đau bụng , ho sặc sụa + sốt cao + viêm họng + cảm cúm ... sắp tiu tùng rùi . Huhu , mệt quá . Tạm thời kô thể viết entry đc ... Mọi người thông cảm nhé . mình cứ tưởng mình là siêu nhân không bao giờ biết ốm. Híc... mệt quá.
  9. mobifone0906

    mobifone0906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  10. mobifone0906

    mobifone0906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vãi hồn, Dân Thăng Long dạo này học kinh nhỉ, mới chuyển cs mới có khác, xa mùi thối "xông" Tô Lịch là thành người ngay.
    Đek biết giờ như nào chứ trước tớ cứ 3 tháng 1 học kỳ , 1 năm 3 học kỳ. 3 tháng, thực ra học có 2 , 1 tháng dành để ôn thi và thi.
    Học hành mẹ gì đâu, tháng cuối mới cày, tối đa chỉ được 8 môn, nhưng cũng hay, thi xong quên luôn. Giờ thấy rằng, ra trường nhớ được bảng 9 chương là ổn.
    Nói thế thôi, học cho ra học, ngễnh ngãng thế nhưng vẫn làm luận văn tốt nghiệp như thường. Ra ngoài đời vẫn thấy chẳng thua kém gì mấy thằng Học viện tài chính. (Một số thằng bây giờ còn dưới cơ tớ nữa đấy).
    Nhưng phải nói rằng, trước có "Tú Xương", gần đây có "Bai Giai - Tú Xuất", anh hùng gác kiếm cả, thì giờ có "Chuối".
    Này, được đấy, hôm nào gặp nhau làm cốc bia nhỉ
    Chúc Chuối luôn thành công.
    P/S: Phan Huy Phú vẫn là hiệu trưởng chứ hở ? Hồi tớ là sv , hiệu trưởng là Huỳnh Mùi, bên bờ Tô Lịch thơ mộng thối đến kinh người.
    Mà nghe Chuối, Thăng Long toàn cá sấu nhỉ, mà chưa thấy bầy cá sấu "Phòng quản sinh". Giờ không biết thế nào, trước toàn chim lợn.

Chia sẻ trang này