1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Spam nốt trang này để viết bài sang trang mới nài !
    ...................................................................
    Ặc ặc , mình bị đếm nhầm ạ ! Đau thật .
    Căn bản kô để ý ông cựu SV Thăng Long kia viết 2 bài liền .
    Cám ơn những gì anh đã chê về ngôi trường anh đã từng theo học .

    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 11/04/2009
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ : ỐM !!!
    [​IMG]
    Bệnh tật quặt quẹo mong khoẻ mạnh là thường.
    Còn mình lâu lâu mà không bị ốm đau thì sẽ thấy nhớ .

    Nhớ sự chăm sóc ân cần của gia đình , bố mẹ , nhớ những câu hỏi han động viên rủa chết dễ thương của bạn bè . Hình như mẹ quan niệm là : cứ bị ốm thì sau đấy sẽ fải chết hay sao ấy . Nên mỗi lần mình được ốm , là mẹ căn rặn nhiệt tình như kiểu để mình viết di chúc . ?oăn bánh rán cho đỡ mệt nhé?? , 5 phút sau , ?oăn mấy quả quýt cho đỡ buồn mồm nhé?? 5 phút sau ?ovẫn mệt à , nằm ra để tao đánh gió nào!? ? Kiểu như mình bị làm fiền ý . Mà mình máu buồn fân bố 99% tuyến da trên cơ thể , động vào đâu cũng buồn , bị vật ra đánh gió với mình là 1 cực hình ? ngày xưa người ta có kiểu tra tấn cù cho cười đến chết ? Mình cũng bị tra tấn tương tự , cười gần chết thì mẹ tha cho . Mà nói thật nhé , đánh gió xong chẳng đỡ tí nào ? Xong đến lúc bị hỏi : ?oĐỡ chưa?? , mình phải làm bộ vẻ mặt biết ơn bảo : ?oCon đỡ lắm rồi ý!? Nếu không thì sẽ lại phải : ?oNằm ra , đánh gió lại! ? . Mà bị bệnh buồn thế này , sau này vợ nó nằm cùng giường nó ôm thì làm thế nào nhỉ ? đạp nó dính đầu vào tường à ? Híc?nan giải quá!
    Khi bị ốm , mình thấy mình giống thần thánh , có quyền uy và năng lực vô hạn , có thể đánh đập thằng Đức bất cứ lúc nào nó láo , có thể nằm fè fỡn , ẽo uột như mụ chửa từ sáng đến chiều, có thể ngồi nhà vệ sinh đọc truyện cả ngày mà không sợ bố tranh phòng ngồi chơi game , thích làm gì thì làm . Thế nên , thật buồn khi phát hiện ra mình hết ốm , niềm vui nào rùi cũng phải có điểm dừng , có giới hạn , mình lại phải trở lại cuộc sống nô lệ ngày nào . Thế mà không hiểu có những đứa con gái khi bị ốm thì khóc, sợ ! Hãm !
    Đùng 1 phát , cách đây mấy ngày , mình bị ốm ! Ôi , phải nói là không tả được niềm hạnh phúc của mình lúc đó , mình lâng lâng xúc động , khóc khóc cười cười , kể hết với bạn bè thầy cô bố mẹ , để mọi người chung vui cùng ? và từ đó đến thời điểm này mình đã liên tục trải qua những mê hồn trận cảm xúc ? ngay lúc này đây thì thực sự là mình vẫn đang ngây ngấy sốt .
    Lần ốm này có 1 sự đột phá mới, mình cả bố vốn đã khắc khẩu từ bé , những đợt ốm trước , nếu bố có quan tâm thì toàn hỏi truyền qua mẹ để biết tình hình , xong mẹ lên gặp mình :
    - ****** hỏi là mày đã đỡ chưa , có cần đi viện không ?
    Ngượng mà , nên không dám nói chuyện , hỏi han cả mình . Thế mà lần này , eo ! Quan tâm mình thế . Mạnh dạn hỏi han mình không ngượng ngập e thẹn gì , lại còn bảo : ?oUống đều thuốc vào nhá , ăn uống mạnh vào nhá? , làm mình cứ vầng ạ liên tọc . Bố thật là can đảm quá đi , chắc hỏi được xong , chạy ngay vào nhà vệ sinh cười e thẹn .
    Lần này ốm không giản đơn như mọi lần , ốm lần này có kết cấu gồm : Ho sặc sụa kéo dài + cảm cúm , tắc mũi + sốt , người nóng bừng ,quay cuồng trời đất + ? đau bụng té re?!!!
    Không hiểu cái té re nó có liên quan gì không , nhưng làm mình cảm thấy hơi sợ , vì chưa nghĩ ra được mình đã ăn phải thứ gì dẫn đến phải uống đến 2 mấy viên Béc ba tốp chia ra làm 3 lượt mới đỡ. bạn mình thì cứ khăng khăng bảo mình bị thổ tả , cần cách ly cộng đồng và tránh xa trường học . Vì là ốm kết hợp đủ thể loại hãm hiếp đấy , nên mình vừa bị sùi nước mũi , vừa bị tắc mũi , vừa bị ho , vừa bị mệt , vừa bị sợ nước , ? đặc biệt ngay đêm hôm đấy , mình có 1 giấc ngủ khốn nạn nhất , từ rốn trở lên đầu thì nóng , từ rốn trở xuống bẹn thì lạnh , từ bẹn lộn xuống chân thì nhiệt độ ổn định ?làm cả đêm băn khoăn không biết nên đắp chăn hay bật quạt , lúc mình đưa ra quyết định thì trời sáng .
    Lần này ốm không đơn giản tẹo nào , làm mình không tha thiết lắm , nên 1 ngày sau mình đỡ trở mặt như bàn tay , muốn trở lại làm siêu nhân khoẻ mạnh bình thường , nhưng ?!!! cứ ốm mãi ý , cả ngày hum sau và hum sau nữa , uống thuốc vừa đỡ đc tí , mình bỏ thì nó lại ốm lại ! ít khi ốm nên mình vẫn non tay , xong rồi lại đến đêm , mình sợ nhất về đêm . Huhu ? Phải làm gì bây giờ đây , mình yếu ớt quá , sắp khóc giống các bạn gái đến nơi rồi .
    Hề hề ? Đến giờ này thì đỡ rồi !
    Chiều nay , mình liều mạng đi tập thể hình trở lại , cho dù là ra gió vẫn thấy hơi hơi gai người ? lúc cởi áo ra , mình bị bất ngờ vì mới nghỉ tập có 2 ngày ốm mà ngực bị xẹp lại thậm chí lõm vào trong , cứ đứng bần thần trước gương bóp vú , cảm thấy buồn . Lúc xông vào đẩy tạ thấy yếu rõ rệt , cơn ốm đã đẩy mình trở lại ngày tập đầu tiên , nâng những mức tạ rất chi là đàn bà . 1 lúc sau gai hết người vì gió lạnh , về nhà tắm , nhưng phải thái cả khóm gừng vào chậu nứơc tắm vì sợ đột tử , 3 ngày không tắm , người thối inh .
    Chán chẳng buồn viết nữa . Mong mình khỏi ốm . Smile .bb !

    [​IMG]

  3. mobifone0906

    mobifone0906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thuốc nhé: Berberin + Paracetamol liều cao
    Thang nhé: Bằng ĐH + SHi + ghẹ 46kg + Job thơm khoảng 1.500 USD/T, Okie ?
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    PIC : HOA ANH ĐÀO ?2009 !!!
    Đây là năm thứ 3 Hà Nội có hoa anh đào , nhưng với mình thì đây là lần đầu tiên được tham gia lễ hội giẫm đạp , chen chúc và cấu véo nhau này . Người ở đồng bằng đổ đến , người ở trung du mò lên , người ở trên núi kéo về ngùn ngụt ngùn ngụt ?nhiều nhân dân sẵn sàng thí mạng chỉ để nhìn hoa 1 cái rồi chết cũng được . Hoa anh đào ơi là hoa anh đào ? nhìn xa trông giống cây ớt khổng lồ , lại gần thấy giống cây ớt thật , hoa đã thui tàn héo rũ , không hợp thời tiết chỉ 1 phần , phần nhiều là hoa nhìn thấy mấy tỉ con người đang bu lấy hoa , thở phì phò phì phò vào hoa , nhăm nhe véo hoa , cấu hoa , búng hoa , cắn hoa ? bố hoa cũng phải héo rúm vì sợ . Nhưng làm thế nào đc ? Cấm người ta đi xem hoa à ? hạn chế người ta đi xem hoa à ? đánh đập người ta đi xem hoa à ? năm sau biết đông thế này , BTC nên gài mìn nổ xung quanh mỗi cây hoa anh đào tươi.
    Sau khi tìm được chỗ gửi xe giá rẻ 10 nghìn , 3 đứa mình phải sống chết với thủ đô ở đoạn cổng vào , ở đó có 2 tỉ con người đang quyết tử cho tổ quốc quyết chen. Trong đống hỗn tạp đó chỉ có 1 vài người yếu ớt gồm có cả mình , còn đâu toàn là anh hùng bất khuất , vai u bắp thịt , không có thịt cũng lấy thịt đè người ? Mình với 2 đứa bạn kia chỉ cách nhau có vài bước chân , nhưng cảm tưởng như ở 2 cực thế giới, mình cứ với tay ra : Cứu tao với , dm , cứu tao với !!! Bọn kia cũng chẳng nghe thấy để cứu đc , vì chúng nó cũng đang : thả em ra ?!!! thả ra , đừng đẩy nữa ?!!!

    Lúc đấy như kiểu bị cuống , người lịch sự cũng trở thành kẻ đểu cáng , kẻ đểu cảng thì y như rằng thành cái máy ủi ? mà mình cảm tưởng sau lưng mình phải có đến 4 cái máy ủi , cứ ủi vào lưng mình liên tọi. Tay chân mình lúc đó thừa thãi vãi , kùa toàn dính ngực mấy chị bên cạnh , chẳng biết phải để đâu nữa . Thanh niên đã đành , chỉ khổ mấy bà già bị ủn cứ cắm đầu về đằng trước , lưỡi thè ra , thều thà thều thào :
    - Thả tao ra , thả tao ra , các cháu không thương người già à ?
    Có mấy con bé lùn lùn , ủi ác liệt ? rõ ràng không có đứa nào đằng sau , mà mông mình cứ bị dúi thậm tệ . 2 dòng người cố vào , 2 dòng người cố chui ra , húc nhau toé lửa ? ồi , tóm lại là mệt lắm ý . Hoá ra đi tập thể hình mà vào đây chen có khi lại có lợi thế , húc phát bắn tất . Hoa anh đào ơi là hoa anh đào ?!
    Nhìn toàn cảnh thì chẳng có gì mấy , các gian hàng bố trí rất lủng củng , quầy ăn lại để cạnh quầy bán xoong chảo chống dính , xong bên cạnh đấy nữa lại là quầy rượu . Ấn tượng duy nhất của mình là có rất nhiều người mặc áo quần Nhật bản trông rất mầu sắc và đậm nét lễ hội , cái quan trọng nhất là hoa thì mình không lại gần được vì dân tình bu đông hơn kiến , chỉ có ném mìn vào giữa thì mới giản tán được . Ở đó có các trò hát múa đậm văn hoá Nhật mà mình cả bạn mình chỉ xem có 4 phút chẵn là đã đòi về rồi . Nhưng nghĩ cái cảnh vừa bị xe lu , giờ đi ra lại bị lu xe thì thà lòng vòng trong đấy còn hơn . Vào cái nhà thi đấu mát rượi xem gian hàng , chỉ muốn ngủ luôn trong đấy .
    Gặp khá nhiều dân Thăng Long ở đó ,tóm lại là cũng vui . Mục đích của việc mang máy ảnh đi , đó là chụp girl xinh và chụp con nít dễ thương . Nhưng mục tiêu thứ nhất bị tuyệt chủng , mục tiêu thứ 2 thì lác đác , nên cũng chẳng biết chụp cái gì để đưa lên blog nữa . Đến khoảng gần chiều thì eo ơi , ở đó thành 1 bãi rác to tướng , người ta ăn và vứt luôn rác xuống chân . Còn chưa kể đến đội ngũ rải truyền đơn , phát tờ rơi ? đội ngũ tinh nhuệ này phát không xót ai trong 2 tỉ người tham gia lễ hội và từng đó tờ quảng cáo được vứt xuống sân của cung , làm nên 1 mặt đường rất lấp lánh. Lúc trưa , dân tình nằm , bò , lăn lộn ở bãi cỏ dọc Văn Cao ăn uống nghỉ ngơi , xong vui vẻ vứt rác ở đấy luôn , nên lúc về nhìn dọc cái đường đấy trông lãng mạn , các cô lao công lại có việc để làm .
    Mình rất kém trong việc tả cảnh và sự kiện nên chẳng biết fải nói gì nữa .Tóm lại là cũng chẳng phàn nàn gì vì đó là đi chơi , cũng vui đấy chứ ? !!! Lúc về lại đi uống bia , thế là hết ngày chủ nhật đẹp rời ? Sau đây là màn múa ảnh ?!!! Có rất nhiều người trong ảnh là SV ĐH Thăng Long ?!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Tiếp đi Chuối ơi, ngày nào cũng đọc đỡ mệt mỏi rất nhiều Thx Chuối
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    .......
    Picture : Làm gì khi bị hấp diêm !!!
    Pót mấy cái ảnh này lên cho anh em mình cảnh giác nhé~
    Con gái bây giờ kinh lắm , mấy thằng có thân thì fải biết giữ , không có ngày sự trinh trắng cũng không còn đâu .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. o0ps1983

    o0ps1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Oh sao hôm nay topic của Chuối lại xuống trang 2 thế này. Up lên trang 1 cho mọi người vào xả đọc xả stress nào. Rất hay đọc bào Chuối nhưng hôm nay mới trả lời được. Cũng thấy hơi ăn năn vì đọc mãi mà không chịu comment ủng hộ Chuối. Lương tâm cắn rứt quá he he.. Chúc Chuối giữ mãi được phong độ là cây bút hài nhé
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhiều .
    Việc em duy trì những bài viết thươờng ngày không còn là theo ý muốn chủ quan của em nữa rồi . Bị ảnh hưởng và chi phối khá nhiều bởi mọi người , đơn giản vì mọi người quan tâm theo dõi .
    Em đang bước sang con dốc cuối của đời SV ùi, biết bao chuyện cứ ụp vào đầu , chuyện việc làm , chuyện ra trường , chuyện bồi đắp vốn tiếng anh,chuyện chẳng có 1 mối tình nào , thế có fải là bị duyên âm nkô nhỉ ? Nhiều lúc mệt ơi là mệt , chỉ muốn lên than vãn với ai đó , nhưng cũng ngại không muốn kể lể trên tôpic . Nếu có người yêu có lẽ sẽ cân bằng hơn. Mệt mỏi và chán nản lắm các anh chị ạ.
    Rõ ràng mình viết toàn cái vui , nhưng tâm trạng chưa bao giờ được hẳn hoi như vậy . Dạo này em còn bị ốm nữa , nặng cực , nhưng cũng sắp qua rồi , chắc cũng chẳng ai quan tâm , nhỉ. Chỉ xem em viết những gì thôi , chứ quan tâm em ra sao , thế nào làm gì cho mất công thêm .
    Phù , vì dù sao đây cũng chỉ là 1 topic . Không nên đòi hỏi quá nhiều . Em sẽ cố duy trì topic này hết sức có thể của em , cám ơn mọi người rất nhiều .
    Thank all !!!
  9. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Chuối ơi... cố lên!
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    PICTURE : THÁC ĐA 2009 !!!
    Lại thêm 1 chuyến đi , những kỷ niệm áp cuối của đời SV trôi qua . Hạnh phúc đi , vui vẻ đi ?Vì chắc chắn rằng sau này sẽ phải nhiều lần ngồi nhìn lại và mơ trở lại những ngày SV thật nhiều tiếng cười và không toan tính. Cám ơn trường Aptech đã tạo điều kiện cho rất nhiều SV và HS trên địa bàn HN có 1 chuyến đi vui vẻ và miễn phí ?!!!
    Hơn 10 trường ĐH và gần 10 trường cấp 3 địa bàn HN tham gia vào chương trình giao lưu do Aptech tổ chức và đài thọ ?trong đó có ĐH Thăng Long và tất nhiên là có mình .
    Đh Thăng Long vinh dự được đi chung xe với các bạn chủ nhà bên Aptech . 5 rưỡi sáng tập trung , 6 rưỡi xe bắt đầu khởi hành ? thế nhưng có 1 SV Thăng Long 6 giờ hơn gọi điện đến nhà thì mẹ SV này mới :
    - HÙNG ƠI , DẬY NGHE ĐIỆN THOẠI NÀY ?!!!!
    Và SV này kô kịp cả đánh răng , phóng như 1 thằng điên cho kịp chuyến đi chơi , nhưng trời thích hành những kẻ xấu trai . SV này chạy hộc tốc đến khi đoàn xe ô tô đang đi ngược chiều bên kia đường , và lại như 1 thằng điên , SV này cuống cuồng bắt xe ôm đuổi theo xe , đt thì hết pin , sau 1 hồi rượt đuổi đến tận đầu cao tốc Láng thì SV này vẫn phải bó háng trả tiền xe ôm đi về , nhịn đi chơi . Có 1 nỗi niềm nhung nhục kèm theo khổ thân khi mọi người nghĩ và tiếc thương cho SV này . Đi chơi mà cũng ngủ quên , thì không hiểu làm cái gì mà dậy đc nữa!
    Tóm tắt nào :
    Oa , Thác Đa có cái thác và mấy cây đa , có con ngựa , con voi và con cọp ?Hết ! Rất nhiều nữ SV bị say xe phải xin túi nilông để ói . Nhưng là ý thức SV nên mình cố gắng khuyên các bạn không ói ra túi rùi mở cửa số ném cái tẹt vào mặt người đi xe máy như là ở các chuyến xe khách , mà ói lên đến cổ thì cố kiềm xong nuốt ngược trở lại , nếu ói lên đến mồm rồi thì ngậm khít răng , chỉ nôn nước , còn cái giữ lại cho vào túi , lúc nào đói ăn lại .
    Vì Thác đa chẳng có gì hết ý , nên chẳng có gì để kể cả ? Đến nơi mấy trăm đứa kéo nhau lên nhà sàn trốn nắng ? tranh thủ ăn uống luôn . Trong khi giao lưu văn nghệ hát hò bốc thăm trúng thưởng , thì cả lò nhà Thăng Long lôi nhau đi chụp ảnh , mà nhạt lắm . Chẳng có gì để chụp . Thích nhất là màn du ngoàn cùng SV aptech trên chiếu bạc ? ! SV Thăng Long và Aptech giao lưu cả nhau , lúc 1,2,3 thì bạn ơi bạn ơi ? lúc chơi lên 2,4,6 thì : đánh nhanh lên , nghĩ *** gì lâu thế mày ? ! lên 5,10,15 chắc chắn là : dm , lại ăn chốt ****** à , con chó này nữa. Trong khi các trường khác đi chơi về nằm ngủ dài dặc như ngày xưa thương binh bị ném bom xong nằm xếp hàng?có điều các thương binh này mặc áo 2 dây và váy ngắn . Sau màn giao lưu tính ra mình thắng 21 nghìn , chưa kể các bạn aptech còn mời Thăng Long ăn bánh mỳ , xúc xích , ruốc , cho uống 1 hụm bia nữa! Lãi cả về vật chất lẫn tinh thần .
    Cứ tưởng sau chuyến đi sẽ quen 1 bạn gái nào đó , dẫn đến yêu nhau và mình sẽ có người yêu . Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ . À , còn hát karaoke ở đấy nữa , chị em giật đùng đùng thác loạn như tinh tinh dậy thì , nhảy loạn cả lên , chóng hết mặt .
    Lúc chiều BTC tổ chức các thể loại trò chơi cho SV các trường , Đội béo gái Thăng Long đại thắng trong màn kéo co , nếu có màn đánh nhau , thì mình tin cũng chẳng có đội gái trường nào thắng được nữ ThăngLong , ?đội mình to thế cơ mà.còn nhiều trò khác như là buộc cẳng đá bóng , bịt mắt ăn táo , nhìn trông rất là vui , vui vui SV . BTC làm ăn hơi lộn xộn tí , nhưng vui vẻ cả , vì toàn SV với nhau ?tất cả đều trôi qua trong tốt đẹp .
    Lúc đi xe về vui nhất , 2 trường đã hiểu nhau hơn sau màn ngủ tập thể và giao lưu tá lả , nên trên xe giao lưu hát hò bông đùa rộn cả con đường cao tốc Láng , chỉ thấy hạnh phúc và mong phút giây ấy kéo dài mãi không thôi . Cám ơn các bạn Aptech rất nhiều , 1 chuyến đi vui vẻ và nhiều kỷ niệm.
    SV Thăng Long vô địch ?!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này