1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namvtn1

    namvtn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Nhận dc 1 tin nhắn
    "minh.xin.loi.bam.nham.so"
    Hic.Éo đỡ dc
  2. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đọc 3 hôm roài mà vẫn chưa hết cái topic dài vãi đái của cậu chuối.mới đến trang 21 thoai !
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mình viết 3 năm để cho cậu đọc trong 1,2 ngày thì còn gì là kho bảo bối của mình nữa.
    Đọc tiếp cho hết đi , đọc 1,2 hum nữa là ngấy người chứ có gì đâu .
    Mình mới ở Bắc Ninh về , vài hum nữa làm entry Mùa hè xanh fần 5@
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MÙA HÈ XANH BẮC NINH P5
    [​IMG]
    Kết thúc đợt dạy học tuần trước , khi trở về HN , mình bị ho lòi phổi đúng 1 tuần liền , sống dở chết dở , nhiều lúc chỉ muốn đâm dao vào bụng tự sát vì quá mệt mỏi khi bị ho quá nhiều . Thông tin rùng rợn nữa là , khá nhiều anh em tuần trước về nhà cũng bị ốm bị ho, cũng có ý muốn tự sát vì quá mệt mỏi ? Cực kỳ rùng rợn hơn nữa là đa số những anh em dính bệnh đều liên quan không ít thì nhiều đến việc giết và hành xác 2 con vịt của chú Hanh trưởng thôn cùng đồng bọn mang đến ?!!!
    Và ?VÃI ĐÁI RÙNG RỢN NỮA LÀ ?:
    Trong bữa cơm chém giết đấy , cả nhà kô có 1 ý kiến ý cò gì với 1 cái bàn thờ trên tầng 2 và 1 cái miếu nhỏ ở gần nhà vệ sinh . Suy ra được , việc anh em bị đổ bệnh đồng loạt chính là do điềm hành của các vong nơi đó ? trừng phạt anh em vì đã chém giết gia súc ở đấy mà kô xin fép , không 1 nén nhang . Các anh em đã biết tội của mình chưa ???
    Riêng về phần cá nhân mình , mình quặt quẹo đúng 1 tuần , tuần này đi vẫn chưa khỏi ốm , chỉ mong mau mau đến đó thắp nén nhang xin lỗi các vong , các cụ nơi đó , để được bỗng dưng hết ho như 1 phép màu ? Và đúng như điều thần kỳ , sau khi mình lẩm bẩm trước bàn thờ được nửa ngày , mình đã đỡ hơn trông thấy ?thế nhưng ngay hum sau , chú Hanh và đồng bọn là tiếp tục :
    NÉM VÀO MẶT ĐỘI TÌNH NGUYỆN 3 CON VỊT ?
    [​IMG]
    Chỉ nghĩ đến việc mình lại fải lần lượt cầm dao chọc như thằng điên và cổ mấy con vịt đáng yêu đấy thôi là mình chợt rùng mình , và có khi sẽ bị ốm vĩnh viễn , hoặc bị ho bắn cả tim cật ra ngoài , bị vịt hành . Nhưng may quá , thượng đế đã gửi xuống nhà anh em 1 chú bụt , chú ấy cầm dao chọc 3 chọc vào nách 3 con vịt , 3 con vịt kêu ái 1 fát rồi suối bắn ra như máu , ào ào ? 4 bát đầy ứ máu . Rồi nhanh như tia chớp chú vật chúng nó ra dội nước sôi vặt lông phăm phăm phăm phăm ?dưới sự giúp sức của anh em , May ghê , nhưng cũng thương chú ý , thể nào giờ này chú ý cũng đang ho sặc sụa ? !!!
    Đáng để kể nhất phải là công cuộc đánh tiết canh của chú Hanh cùng đồng bọn , 3 thanh niên gồm chú Hanh và 2 đồng đảng cắm đầu băm băm , chặt chặt , fa fa ngoáy ngoáy đống máu nhầy nhụa tởm lợm lâu ơi là lâu , và cuối cùng cho ra lò 5 bát tiết canh ngon bá cháy ?Đúng là mấy lão già gân có khác , làm lành nghề điên cuồng. Đứa nào mà sợ máu , đứng nhìn mấy lão ấy vần mấy bát tiết khéo ngã ngất chổng tĩ. Cháu hâm mộ các chú rất chi là nhiều ?!!!
    Ôi , chính xác thì là mình chỉ còn 2 tuần nữa được đến dậy dỗ lũ nhóc thôi là hết đợt dậy học này . Cả ngày chủ nhật con Thảo ía ỉa tháo nó trốn về cùng người yêu nó nên mình fải chuyển sang dậy dỗ các bé lớp 1,2 thay nó ? Ôi lũ nhóc mới đáng yêu biết dường nào , càng những lứa tuổi nhỏ , càng dễ dậy bảo uốn nắn , Nhân chi sơ , tính bản thiện ?mình vô cùng là quý lũ trẻ nhỏ , kô khó bảo và hay chửi bậy như cái lũ lớp 6 mình đang dậy .
    Ốm dở khoẻ dở nhưng 2 ngày rưỡi vẫn phải quần nhau với mấy tỉ đứa trẻ con ở đấy , cảm thấy người ngợm đau nhức mệt mỏi khủng khiếp . Ôi tôi thường các thầy các cô của tôi ngày xưa quá ? Giờ mới thấm những lời mà các thầy cô đã nói :
    - Khi mà các anh các chị sau này đứng trên bục giảng đi dậy thì mới thấu hiểu thật sự được nỗi khổ và cực nhìêu sự mệt mỏi của các thầy cô !!!
    Ngày mai 13/7/2009 cũng là 1 mốc quan trọng , ngày mà Blog chính thức băng hà , Chỉ ngày mai thui là vào 360.yahoo.com/trongcaychuoi1410 nó sẽ hiện ra cái gì đây ? 1 trang web *** chăng ?
    [​IMG]
    Coi như đây là entry cuối cùng trong blog ? !!!
    Mình chẳng muốn nói gì nhiều ,blog luôn như ng bạn thân của mình trong 3 năm qua , cảm ơn Blog khi đã mang đến những ng bạn mới , cám ơn khi đã lưu giữ và chia sẻ cùng mình gần 400 cái entry , 400 câu chuyện của cuộc sống thường ngày . Cám ơn bạn nhiều . Vĩnh biệt !

    Giờ , ttvnol ?sẽ là ngôi nhà lưu giữ gốc các entry của mình , fiên bản còn lại sẽ được sao chép sang facebook !
    Trongcaychuoi !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Trông mấy bát tiết canh gớm quá
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Dạ em chào mọi người ạ !
    Mai em cùng đồng đảng đi du hí biển cô tô ạ !
    Giờ em đi mua quần siu nhân ạ !
    Ngửi thấy mùi biển ùi ...Oáp oáp oáp oáp !!! Yeah ... !!!
    Yeah
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    PICTURE : DU HÍ QUAN LẠN 2009 !!! p1
    [​IMG]
    Bọn tao đi đợt này công nhận đỏ và may mắn không tin được !
    Trời đang nắng đẹp lung linh , sau khi nghe tin bọn tao đi chơi thì bắt đầu ùn ùn kéo bão , khi bọn tao bồng bế nhau đến được Quảng Ninh trời bắt đầu xầm xì mưa to mưa nhỏ , khi bọn tao kéo nhau tới được đảo Quan lạn thì có đợt bão mạnh tới tấp , quất , rít , cuồn cuộn , ***g lộn , ào ào suốt ngày đêm ? Thích ơi là thích . Và đỉnh điểm là sáng thứ 7 vác balô , xích lô chuẩn bị về HN thì ***** nắng rõ là to , chẳng nhẽ lại ******** để kiếm tiền ở lại Quan Lạn chơi tiếp khi trời nắng đẹp. Mà còn chưa thèm kể đến vụ lúc bắt taxi Mai Linh ra bến xe khách Bãi Cháy , thì anh Xế Taxi fi như 1 thằng điên đâm đánh Uỳnh vào 1 thằng cha xe máy chở nước ngọt ? Rầm 1 fát ? người đi xe máy đập mạnh người ngã vật xuống lòng đường , nhưng đã kịp vùng dậy nhào vào cãi vã. Cả lũ trên xe sợ són mật ? Chuyển đồ ngay sang xe taxi khác trong khi cuộc chiến cãi cọ đang trên đà tiến tới ẩu đả diễn ra kịch liệt ? Quả là vui ơi là vui , may mắn ơi là may mắn ?!!!
    Có thể gọi đây là mùa hè vui chơi cuối cùng trong đời SV của nhóm tao , nhóm SV Đại Học 2 con trai và 6 con gái , nhưng 1 đứa kô đi đc vì mắc bệnh : Mặc áo tắm xấu !!! Địa điểm lần tắm biển này là:
    [​IMG]
    DU HÍ ĐẢO QUAN LẠN ?!!!
    Nhiều đứa vẫn không biết Quan Lạn là cái đống gì , ở đâu ! Quan Lạn là 1 đảo có xấp xỉ trên 5000 dân ở Quảng Ninh , có 3 bãi biển chính đó là biển Quan Lạn , Biển Minh Châu và biển Sơn Hào . Là khu du lịch mới , còn khá hoang vu và sơ sài , chưa đi vào chuyên nghiệp , đa số khách du lịch đến đây đều ở tại những nhà nghỉ tư nhân do người dân trên đảo mở ra. Nơi này dùng điện bằng máy nổ , do 1 nhà thầu đứng ra bán điện với giá hơn 10 nghìn 1 số điện ?! Chỉ khoảng 2,3 nghìn dân trên đảo là thuần Quan Lạn , còn dân cư còn lại đa số là nhập cư đến , từ Hòn Gai , từ Vân Đồn ? ! 1 đặc điểm đáng chú ý nữa là , trên đảo dùng phương tiện xe lam để chở khách du lịch ? nhưng ở đây gọi xe lam là : Xe Túc Túc ?!!! Nhóm tao thường nói méo nó thành xe Túc Tắc với cả xe Tung Túc ?!!!
    Lúc đến Quan Lạn , không bắt đc tàu cao tốc nên bọn tao đi tàu gỗ ra đảo . Run rủi thế nào mà ở đó bọn tao làm quen được với 2 ông bà tây , 1 nhóm thanh niên du lịch và đặc biệt là 1 anh chàng Tour Guy chính hiệu dân gốc Quan Lạn tên là Luân ? Chỉ là những tình huống hết sức là bình thường , dung dị, nhưng tao nghĩ đó sẽ là những người bạn để lại ấn tượng mạnh trong đời sau này khi nhớ về những kỷ niệm đi du lịch . Trước khi kể về họ , tao xin gửi lời cảm ơn đến họ cho dù tao biết có khi cả đời họ sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này của tao .
    Những ngày ở Hạ Long , bọn tao ở nhà 1 đứa trong nhóm , nhảy lò cò 3 bước ra đến Bãi Cháy . Đây là năm thứ 2 ở nhà nó , sự tiếp đón của bố mẹ nó lần này cũng vì thế mà gấp 2 lần trước , số ghẹ tăng lên gấp 2 , số chả mực , tôm cua nhân 2 , số bia uống cũng nhân 2. Những lúc mưa fải trốn ở trong nhà mà kô có sự quan tâm của 2 bác chắc nhóm tao sẽ buồn và đói lắm. Cám ơn 2 bác nhiều ạ , hờ hờ , cám ơn cả con 2 bác nữa chứ. 1 tối có lên cầu Bãi Cháy để thăm thú xem có vụ nhẩy cầu nào không , lên trên nhìn xuống mới thấy những đứa tự tử quả là can đảm .
    [​IMG]
    Thế xong fải kể đến những ngày thần tiên trên đảo Quan Lạn .
    Nhóm tao toàn người tốt , nên đi đến đâu cũng gặp người tốt , trên tàu gỗ có bao nhiêu nhóm du lịch thì run rủi thế nào lại chui hết vào cùng 1 nhà trọ bình dân của anh chàng Luân tour Guy đấy , quen biết nhau từ trên tàu , cứ ríu rít tít mù , Nhất là 2 ông bà người Pháp , ông 60 t , bà 50 t ? gặp gỡ và nói chuyện với người nc ngoài mới thấy trình độ tiếng anh của mình đang ở đẳng cấp abc , thậm chí không thể khá hơn các em lứa lớp 10 lớp 11 là cái chắc chắn , cảm thấy rất nhục nhã và đau đớn , dằn vặt khủng khiếp , thế nên hết các đợt đi này mình chỉ còn cách là đi học tiếng anh 1 cách thật sự !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    PICTURE : DU HÍ QUAN LẠN 2009 !!! P2
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đợt này đi tắm được 3 bãi thì đẹp nhất là bãi Minh Châu , và tởm nhất vẫn là cái bãi bãi Cháy , căn bản là gần nhà bạn , nên nhảy lò cò ra đấy ngắm gái , vẫn đông nghịt như thuở nào , nước vẫn đục và nhiều rác như ngàn năm trước ? quay ngang thì vướng 1 thằng đang lặn , quay dọc thì vướng 1 con đang bơi , bơi ngửa đc tí đã đập đầu vào ngực 1 bà đang ném bóng chuyền cả chồng. Tắm biển mà đông và ồn ào như cái chợ , đặc biệt là có 1 số thằng nó cứ đứng 1 mình , mặt thộn ra , tao đoán chắc là mấy thằng này đang tụt quần ị bậy trên biển ?ôi mẹ ơi , chạy xa khỏi vũng biển đấy ? 1 số thằng còn thò tay xuống dưới nước , mặt đê mê , hoan khoái ?Đang làm gì vậy nhở ? Nước đục nên không biết chúng nó đang thể hiện gì bên dưới ? Tóm lại là biển Bãi Cháy rất đáng sợ ?dầu sao vẫn còn hơn là kô đc đi tắm biển .
    Còn Bãi Minh Châu cát trắng fau , tiếc là đến đúng mùa cát xấu , nếu đến đúng dịp , bãi cát ở đó fải đẹp ngang các bãi trong miền Trung . Sóng ở Quan Lạn thì bãi nào cũng to, mình không quen mặc sịp ra biển , nên cứ 1 đợt sóng lại fải thò tay kéo quần đùi , nhiều đợt mạnh có khi còn fải thò tay kéo cả 2 lớp quần lên . ông Tây 60 t mặc Sịp bơi như cá nhái , bà tây cứ đi ra đc 1 đoạn sóng lại đánh cho ngã dạt vào trong , xong lại bật dậy đi ra , sóng lại đánh cho dúi đầu vào bờ , xong lại đi ra ? tổng cộng vài chục lần thế xong là 2 ông bà đi về.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuyện sóng đánh tụt quần thì fải kể đến chuyện của bạn mình , 1 chú người nhà nó đi biển , xong mọi ngừơi vào ăn cơm hết rồi vẫn thấy chú ấy đứng ở biển không vào , đứng gọi mãi cũng không chịu vào , cuối cùng fải đến tận nơi mới nghe chú ấy bảo là :
    - Chạy vào bờ mua hộ chú ấy cái quần sịp.
    Vì là vẫn còn khá hoang sơ , nên khách du lịch vẫn chưa thể gọi là đông , ra tắm cứ 1 mình 1 khoảng biển ?nhất là nhóm tao lại đi vào đúng 2 hum mưa to nhất , ra biển không có 1 bóng người , thích thế , xong cuối cùng về dầm mưa ốm quá nửa. Vì kô có nắng nên ảnh chụp xấu , đó là điều đáng tiếc nhất trong chuyến đi lần này!
    Vì quen anh chàng tour guy trên tàu , nên buổi tối nó dẫn mấy anh em đi bắt con Dã Tràng hay còn gọi là con Còng Gió (Bọn tao hay gọi đấy là con Hóng gió) ngoài bờ biển, Quả thật là 1 đêm vô cùng thú vị và bất ngờ , Tao bị cái con Hóng gió đấy cắp cho chẩy máu tay , trời tối đen như mực , cứ chạy theo bong đèn pin để bắt 1 lút cứ bò tùm lum dưới bãi biển , nhiều con có cái càng to hơn cả con ghẹ , 6,7 anh em ghào rú tưng bừng , Tao vui ơi là vui , không biết diễn tả thế nào được cho hết sự thú vị của đêm đó , được nửa xô thì trời mưa , Anh em về chế biến món dã tràng xào chua ngọt ròn tan ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Híc híc !!! Có biết sau bữa đấy tao bị sao không ???
    Vì ăn con đấy nhai cho bằng hết , cả chân tay , mai miếc , nhai rôm rốp ? Nên sáng hum sau , không tài nào đi ị ngon lành được . Cục ị của mình cứ răm răm và cứng đơ cào xước cả đít ?huhu , rõ đau . Lũ con gái cũng bị thế , thảo nào sang hum sau mình cũng nghe thấy 1 vài tiếng thét thất thanh bên fòng nữ , hoá ra đấy là tiếng rặn ?!!!
    Ngày ra bãi biển Minh Châu cũng mưa thảm thiết , tắm biển tắm cả mưa , mình mang kô biết bao nhiêu quần đùi quần sịp đi mà vẫn cứ bị thiếu vì 1 ngày fải thay đến 2,3 cái .
    Trên Quan Lạn đi được bãi Minh Châu , bãi Quan Lạn , bãi Việt Mỹ , còn bãi Sơn Hào nghe đồn kô bằng Minh Châu nên kô đi ? mà bãi nào chẳng như bãi nào , Hơn 1 ngày mà bọn tao đi đến 3 bãi biển liền , ê ẩm cả mình mẩy , con gái đứa nào mặt cũng dài như mướp . Ngày về đến Mỹ Đình , nhìn chẳng ai bảo bọn tao vừa đi du lịch , giống bị đi tra tấn , khổ sai ở đảo về . Ngày về quả thật bịn rịn và quyến luyến . Những người bạn đồng hành thật đáng yêu chào mãi mà vẫn chưa đi được . Cứ xem ảnh là lại ngồi cười vì có biết bao nhiêu kỷ niệm trong 2 ngày ở Quan Lạn ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Oạp Oạp ?Hẹn gặp lại Quan Lạn và những người bạn !!! Mặc dù mưa nhưng đây là chuyến biển thành công và hạnh phúc , cám ơn tất cả mọi người vì chuyến đi vui vẻ này .
    Mình khăn gói sáng mai đi Sầm Sơn cùng papa và ma ma đây , lần gần đây nhất đi biển cùng bố mẹ đã cách đây gần 20 năm . Để về cắt tóc , nhuộm đỏ rùi đi chụp ảnh cho nó khác khác tí ?Yeah !!! Mình đi 4 ngày xong về lại pót ảnh kể lể tiếp pp !!!
    Trongcaychuoi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chuối dạo này đẹp zai trắng trẻo hơn rồi nhở... hờ hờ
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Dạ , em vừa ở Biển Sầm Sơn về ạ !
    Em ngủ 1 giấc thiên thu xong dậy khoe mọi người ít ảnh biển nữa . Ôi , tưởng đi chơi là sướng cơ . Híc !
    Chạy sô biển!
    g9!

Chia sẻ trang này