1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Mẹ anh Chuối xì tin thế.
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Welcome em nếu như em chọn Thăng Long , nơi mà anh đang cố gắng hết sức để trốn chạy .
    @ Uyen : mẹ xì tin thì sẽ có con giản dị . Anh giản dị.
    Dạo này mình còn không dăng nhập nick để pót bài bên Plus được , nên ttvnol sẽ là ổ chứa duy nhất của blog mình . Híc.
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MÙA HÈ XANH - ỨNG HOÀ HN ?" 2009 (P2)
    Ứng Hoà vốn gần Vân Đình , mà nói đến Vân Đình chắc là ai cũng liên tưởng ngay đến món vịt quay béo ngậy , thế nên Ứng Hoà cũng là 1 trong xứ sở của loài vịt , đi đường kô tập trung là rất dễ cán chết vịt đang chạy bộ ngoài đường , bạt ngàn các thể loại ao nuôi vịt , mùi vịt nồng và nặc hơn cả mùi đồng nội - tức là mùi phân bò phân trâu . Đó cũng là 1 trong các lý do mà trong 3 hôm đầu tiên mình lên động viên anh em thì cả 3 hôm phải ăn thịt vịt từ sáng đến chiều , căn bản vịt khá rẻ , chỉ 2 con là đủ cho cả đội ăn , mà 2 con cũng chỉ độ khoảng 70 đến 80k , mà đội cũng sẵn đồ tể .
    [​IMG]
    Mình nhớ lần đầu tiên mình cắt tiết vịt ở Bắc Ninh phải mân mê mãi mới dám cứa nhè nhẹ vào cổ con vịt , thế mà ở đây chúng nó hết vật ngửa con vịt ra đâm đánh hự phát vào nách , máu bắn như vòi rồng, rồi đến chặt bôm bốp vào cổ vịt để tìm ven , xong cứa phát máu phọt đầy chân tay , mình ngồi im thin thít nhìn con vịt không kịp cả giẫy chết , hum nào hứng lên chúng nó đánh tiết canh thì cứ phải gọi là tròn mắt nhìn , ngon hơn cả ăn ngoài quán , mình đang nhờ chúng nó truyền nghề để sau này về loè bố mẹ vợ . Có những hôm buổi trưa ăn 3 con vịt , buổi tối khách lên ăn 4 con vịt ? Cả ngày chỉ ngồi vặt lông và đánh tiết canh , làm các bác thợ xây bên cạnh cứ thậm thụt bàn tán , chắc không hiểu bọn này đi tình nguyện hay là đi tẩm bổ , nhiều đến mức mà sợ , thèm 1 bữa lạc rang với đậu rán , trứng tráng , sự ăn uống quả là kham khổ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ý nghĩa nhất có lẽ là đêm ngày 26 và rạng sáng ngày 27 cả đội cùng bà con nhân dân , chính quyền địa phương thắp nhang tại nghĩa trang liệt sĩ , cái nghĩa trang chỉ cách khu anh em ở có vài bước chân . Trời tối như mực , không nhìn rõ mặt người chỉ lập loè ánh nến , ánh nhang thấp tháng cùng hàng chục ngôi mộ xếp ngay hàng thẳng lối, khung cảnh khiến anh em ai cũng rờn rợn , trước khi đi còn được trấn an vài câu chuyện rằng các hồn ma ở nghĩa trang cũng có thể sẵn sàng theo bất cứ ai yếu tim và yếu bóng vía về tận đến nhà và sẵn sàng nhập vào. Để bớt sợ hơn thì các bác bật loa bài hồn tử sĩ để cầu nguyện , sáng hum sau ra nhìn mấy ngôi mộ mà vẫn hơn trờn trợn , nhất là lúc chụp ảnh các bia mộ ánh lên gì đó như những khuân mặt người ? Có 1 chiếc ảnh của cả đội rất tình cờ mặt 1 đứa bị bôi trắng xoá giữa mặt, anh em xem xong rợn tóc gáy .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở đó mình trải nghiệm thêm trò lội mương mò cá và ốc chai . Cái khoảng nước thả vịt tanh nồng dưới đáy ngập bùn lúc đầu có làm lũ con trai hơn trờn , ghê chân ghê tay , chỉ sợ dẫm phải kim tiêm hay dẫm phải đuôi con cá sấu nào đấy , nhưng nhờ có anh Cường bí thư thôn làm tour guy nên anh em biết chắc là đêm về sẽ bị ghẻ vẫn cứ nhẩy bừa xuống . Thú vị nhất là cái cảnh bắt cá bằng tay không , mò những con chai to bằng 2 bàn tay và không biết bao nhiêu là ốc , thu hoạch được gần 10 cân chai , 3,4 cân cá và Ốc đủ để nhể đến bong gân tay , chỉ có mỗi cái rãnh mương thả vịt bẩn thỉu mà có biết bao nhiêu điều thú vị ? Hiện tại mình đang vừa gãi ghẻ vừa hồi tưởng lại , tối đó được bữa chai cháo chứ không còn là cháo chai nữa .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngoài 4,5 năm đêm giao lưu hát hò văn nghệ bét nhè với các thanh niên đủ các thể loại thôn thì phải kể đến những cuộc giao lưu cầu lông , bóng đá với thanh niên và cán bộ thôn . Những trận cầu nảy lửa được diễn ra trên 1 cái sân cỏ khá thú vị , những trận đấu không trọng tài , không cầu môn , không vạch đường biên vẫn chưa phải là điều đặc biệt , bởi trên sân rất nhiều các bãi phân trâu phân ngựa sau nhiều ngày phân huỷ trộn lẫn với đất cát rồi gặp mưa tạo thành thứ dung dịch rất đậm đặc sền sệt thành vũng thành bãi ?Mà mỗi lần chạy trên sân chí ít cũng làm nó bắn văng tung toé vào mồm vào miệng đối phương , không thì cũng vấp ngã và vổ cả mồm cả mặt vào cái vũng thối um mùi phân trâu trên sân , những khoảnh khắc rất dung dị , những kỷ niệm đáng nhớ , rồi nhũng lúc sút bóng bay víu cái xuống ao , 1 thanh niên lại phải cởi áo bơi ra giữa ao để vớt bóng . Ôi vui ?!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở bên Ứng Hoà được có hơn tuần nhưng cũng đủ để mình thấm hết những niềm vui nỗi buồn của anh em bên đó , tổng kết kỷ niệm bên Ứng Hoà là 10 Gi ảnh . Chính xác thì hè này là mùa hè xanh cuối cùng của đời SV Đại Học , 1 mùa hè với nhiều chuyến đi , đã hết nghỉ hè , mình lại phải quay lại với bao trăn trở âu lo trong cuộc sống , cười lên nào , vì dù sao cuộc sống cũng đâu phải toàn là niềm vui . Tạm biệt mùa hè xanh.
    Trongcaychuoi !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. namh0a

    namh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    " Welcome em nếu như em chọn Thăng Long , nơi mà anh đang cố gắng hết sức để trốn chạy . " sặc! doạ nhau ah! còn chỗ nào mà đi nữa đâu! tìm lòi cả mắt mỗi thăng long đào tào ytế công cộng! hic! 2 trương y và ytế công cộng thì lại trượt rùi ko bon chen đc nv2 2 trường đó! đành chọn thăng long! T T
    Được namh0a sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 09/08/2009
  5. anhungmoctui

    anhungmoctui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh chuối ! em rất thích topic của anh. không biết ở ngoài đời anh có vui tính như trên blog này không...nếu thế thì hợp với em lắm đấy,,, anh em mình ở gần nhau thì thành đôi bạn thân rồi... tiếc nhỉ ?
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ừm ... Thăng Long có đào tạo y tế công cộng .
    Đến với Thăng Long thì bạn sẽ hài lòng với tất cả mọi thứ , rõ ràng nhất là những ai học 2 trường sẽ cảm nhận được Thăng Long so với các trường công lập khác như nào . Có điều , ở Thăng Long điều đáng bận tâm nhất đó chính là : HỌC PHÍ. Cách tốt nhất là học thật nhanh và ra trường thật nhanh , không thì sẽ bị chôn vùi bởi hàng núi tiền bố mẹ bạn fải đổ vào .
    @ Móc túi :
    Ngoài đời mình hiền lành và nhút nhát lắm , chỉ có trên mạng mới có thể viết hết suy nghĩ của mình thui . Ngoài đời co ro cúm núm . nhưng hoàn toàn có thể làm bạn đc với all mọi người . welcome.

    Hiện tại mình không còn đi học trên trường ĐH nữa , chỉ đợi đến kỳ thi để đi thi thui , ra trường 1 cách tạm thời . Mình đang thật sự muốn xin vào 1 công ty truyền thông hoặc đài truyền hình dù chỉ là với chân lon ta lon ton ... Mình nghĩ mình hợp với môi trường làm việc của những nơi ấy . Mình cần mọi người cho lời khuyên . đang ở cái đoạn ngã rẽ cuộc đời nên rất băn khoăn .
    Cám ơn mọi người trước.
    Chuối.
  7. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    anh viết lách được thế này thì lam ctv cho mục truyện cười của mấy tờ báo ý. Kiếm tạm ít tiền trong khi tìm được viêc ngon mà cũng có ít kinh nghiêm cho đẹp CV
  8. namh0a

    namh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    he he! học phí ah! chính xác TL có học phí cao nhất.....thui đành vậy phải cố gắng mà đi thui! thank Chuối!
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    không có chi !
    @ Uyên : Anh muốn trái hẳn ngành sang truyền thông truyền hình và tổ chức sự kiện em à , Viết lách này chỉ để vui thui , chứ để kiếm cơm anh nghĩ là kô đủ khả năng. Bằng trung bình kế toán của Thăng Long nếu đạt được sẽ treo ở nhà cho khách uống bia chiêm ngưỡng .
    mai làm cái entry SV ĐH Thăng Long năm 5 !!!
  10. xumingboy

    xumingboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chào CHuối.
    Mình đang làm chương trình về VỊT ở Vân Đình và Ứng Hoà đợt cuôi thang 8 này.
    Chuối có thể cho mình số DD và giúp đỡ mình chut thông tin được không?
    Mấy nguời bạn SINGAPORE muốn quay Film về Tiêt Canh Vịt và đọc các Entry của Chuối thấy Giết Vịt rất tởm.
    theo nguyện vọng nhu cầu muốn làm Truyền hình, đây có thể là chút kinh nghiệm Chuối có thể tham gia và học hỏi:).
    cảm ơn trước nhe,
    Mình là Hiếu- 0912.933.248
    SN: 1985
    Cọ sms hoac reply trên 4rum nha''.

Chia sẻ trang này