1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Bạn Xuninhboy nói thật hay đùa đấy .
    Lại còn quay cảnh giết gà giết vịt nữa . Mình chỉ là trợ lý đồ tể cứ có phải đồ tể đâu mà liên hệ mình , Muốn thì liên lạc mình cho địa chỉ của bọn ddồ tể nhá.
    Smile ,
    Entry mới đê!!!!
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    LÊ VIỆT ANH ?" SV ĐH THĂNG LONG NĂM THỨ 5?!!!
    [​IMG]
    Nếu có thanh niên nào đó hỏi là :
    Những triệu chứng của tuổi già là gì ???
    Thì lại gần đây tao kể cho mà nghe , dạo này tao thấy tao lọm khọm từ trong tận tâm tưởng cơ , phát tiết 1 ít ra bên ngoài , đặc biệt là vùng lưng , hay bị mỏi , đi lại hơi gù gù , còng còng . Trũng mắt sâu hơn , thâm hơn , thâm đen hơn cả mấy đứa con gái hay quẹt nhọ nồi vào mắt trước khi ra đường , mặt mày hay cau có nhăn nhó , và tóc thì chuyển dần sang màu đỏ hạt dẻ ? Mở mồm ra là : Giời ơi , chán thế , chán *** mê đc !
    Trong khi cũng chẳng biết là chán cái gì , kêu theo trào lưu thôi.
    24 tuổi , tuổi đẻ của các bạn mình , nhưng với mình có khi lại là mới tuổi dậy thì . Đôi khi thấy trong cơ thể già nua , lão hoá này lại là 1 tâm hồn tươi mới trắng trong khát khao hoà bình và chym bồ câu , e ấp với những cái nhìn khác giới , bẽn lẽn với những đụng chạm giới tính ?hờ hờ. Mà ý , tao chán với câu trả lời là : ?oMình chưa có người yêu !!!? Lắm rồi ! Nó giống như 1 sự sỷ nhục , 1 cú đạp cú lên gối vào sự kiêu hãnh , câu trả lời rất chi là bị động và bị hành hạ . Câu trả lời là : ?oÀ , cũng yêu được vài năm , nhưng chán bỏ mẹ rồi !? Nghe thật nam tính , đậm chất đàn ông , lãng mạn và có hồn . Thật tiếc là mình cho đến cái giờ phút này vẫn *** có đứa nào để mà được bỏ . Ôi sợ mình thế ! Sắp mốc mẹ hết cả hàng rồi mà vẫn còn gin ! Bó háng.
    [​IMG]
    SV Đh năm thứ 5 lê những bước chân dài từ cổng vào đến trường , những bước chân thâm đẫm sự chán trường fa lẫn tủi hổ , không còn là nhảy chân sáo mồm cười khúc khích miệng huýt sáo vang giống 1 thằng vừa ngã đập đầu xuống hố ga như hồi năm đầu nữa, ngồi dài ở ghế căng tin nhận câu hỏi đầu tiên : ?oỦa , Anh Chuối chưa ra trường à ?? !
    Cố gắng đảo mắt nhìn quanh căng tin , tìm 1 hơi ấm từ 1 đồng bọn cùng khoá nhưng vô vọng ? À kia ? 1 đứa khoá 18 ! Yeah , ơ nhưng , sao bụng nó to thế. Bạn bè nơi đây nay còn đâu , trống trải , tiu đìu , cô quạnh , vẫn những tiếng chí choé , tiếng nô đùa cười nói của SV ?nhưng là của những lớp măng non , lớp kế cận ? ! Lớp măng già là mình ngồi trầm ngâm như 1 cây cổ thụ mọc rễ trên ghế , chẳng quen ai , chẳng biết cười đùa với ai ? nước mắt nhỏ thành hàng dài trên khoé mi , nước mắt tuổi già. Đi 1 đoạn gặp người quen thì lại bị hỏi câu dễ trả lời : ?oỦa , Anh Chuối vẫn đi học á ???? Hơ hơ? học , học cái lọc tọc xọc?!
    Sự thật là ý , kỳ này mình cũng không còn phải đi học môn gì trên trường nữa ?chỉ đợi thi lại những môn đã trượt là cứ thế đường hoàng cầm bằng trung bình bước ra khỏi trường kô ngoảnh mặt nhìn lại thôi . Có điều mấy cái môn này để thi đc thì cần phải đi học chui ? Thế nên mình mới lại te tởn đến trường làm SV năm thứ 5 , chứ kô thì cũng ở mẹ nhà cho đỡ xấu hổ , cứ bảo trên trường nhiều em xinh , lên để ngắm ?nhưng cái tuổi này rồi , gái gú chỉ là phù du , thầy u mới là vĩnh cửu ?chẳng có gì để mà ham hố nữa .
    [​IMG]
    Mà quên mất không buôn với mọi người mấy vụ H1N1 , liên tục các toà nhà với cả trường học có người dính cúm H1N1 , người người bị cúm nhà nhà bị cúm , vui quá xá . Bạn mình còn đang bảo nó bị cúm và cả nhà nó cũng bị cúm đang ôm nhau nằm hắt xì hơi cả lũ ở nhà mà không dám đi khám , căn bản lên viện thấy cảnh lăn bò quỳ mắc lều chờ khám sợ quá, về luôn. Với cả lý do nữa là đi khám sợ H1N1 đâu chẳng thấy lại thấy kết quả dương tính với HIV thì khóc ròng , đùa đấy , sợ khám dương tính H1N1 thế là sẽ phải xa lánh cộng đồng xa hội làng xóm , phải mua cũi và dây xích về , chui vào cũi và thả xuống dưới giếng để cách ly đồng bào và loài người .
    Mấy hum đầu tuần lên trường , liên tục trên các bảng tin là 7 triệu chứng của việc nhiễm cúm H1n1 dán tràn lan , việc SV đeo khẩu trang vào fòng học không còn lạ nữa , fòng công tác SV các cô giọ mõm trả lời SV rất thanh thoát . Trong căng tin 1 đứa ?oHắt xì ra hơi? 1 phát tất cả quần chúng quay ra nhìn với thái độ sợ hãi nghi kị , thủ phạm chỉ còn biết cúi đầu ân hận vì đã hắt xì. Con bạn cùng lớp với mình hum trước thú nhận trong trạng thái hoảng loạn rằng :
    - Tao bị 6 trên 7 triệu chứng dán ở bảng tin mày ạ !
    Sợ sệt thú nhận trong khi vẫn đang giọ mõm , mình cũng rất lo lắng khi nói chuyện với nó , Nó bảo chỉ còn có mỗi triệu chứng , sốt cao , co giật đột ngột , rét run bất thình lình là nó chưa bị thôi . Còn nào là đau đầu , xổ mũi , ho hiếc , té re tè tỏng , buồn nôn ..nó bị tất tần tật rồi ?Giờ chỉ còn mỗi việc vào khám ở viện và mua cũi đào giếng thả xuống cách ly nữa thôi . Nếu mà nó bị thì ôlala cả trường Thăng Long sẽ được nghỉ học , Yeah !!! La la , và nhanh như chớp sẽ có rất nhiều các thể loại ô tô của bộ y tế xông đến đạp cửa từng phòng để phun phì phì các thể loại thuốc trừ sâu do các chú phi hành gia ngoài vũ trụ ôm bình cứu hoả cầm vòi. Con bạn mình sẽ được 1 phái đoàn đặc biệt tiếp cận và đánh đập tra hỏi , ví dụ như :
    - Từ khi mày bị những triệu chứng này , mày đã nc với những ai , đi những đâu , khai ra !!!
    Và thế là tất cả những chỗ nó đi đến sẽ được bộ y tế cử đội phi hành gia đến phun phì phì ?vui ơi là vui , và nếu nó mà trả lời là :
    - À, Cháu còn nói chuyện cả với thằng Việt Anh cùng lớp nữa ak !!!! Yeah !
    Thế là thôi , tên mình sẽ bị truy nã khắp nước , sẽ bị lần ra được và sẽ bị lột truồng vứt vào trong fòng với các em xinh đẹp cũng đang ở truồng đợi lấy khẩu cung , thê là khổ thân cái thân xác này . Ôi , trí tưởng tượng của mình thật là Fờ rít ti ? Tình hình thực tế là con hỹm đấy nó vẫn chưa đi viện khám H1N1 , và vẫn đang té re toét toè loe ở nhà nó . Oạp oạp ?!!!
    Mình không muốn bị chết bởi H1 N1 đâu , lãng nhách lắm!!!
    Sau đây là 1 số thể loại ảnh ngày xưa , khi mình mới chập chững bước vào Thăng Long , làm tí kỷ niệm cho năm thứ 5 làm SV ?la la la !


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. xumingboy

    xumingboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    Vâng,
    Vậy đồng chí cho mính số Liên lạc với các đồ tế với:P.
    Mình hứa là có bồi dưỡng cho công lao các bác làm đồ tể+ những chú VỊT bị hi sinh cho các đồ tể luôn:P.
    Số liên lạc của đ/c CHUỐI là gì rứa?
    Sô cua Hiêu: 0912 933 248.
    Cảm ơn nhe''.
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Định quay fim vụ này thật đấy à !? Tưỏng đùa ? Quay về để làm cái gì không biết nữa .
    Thế này nhé , đồ tể Tùng : 01657083175.
    Cậu cứ liên hệ cả nó sao cho khéo , và trình bày mọi chuyện , cũng như là bố trí tất cả những thứ cần thiết để nó đồng ý .
    Còn mình là Việt Anh : 0987 438 700.
    Có gì khó trong việc gặp gỡ nhau thì liên hệ mình . Okê.
    chúc thành công .
  5. xumingboy

    xumingboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Uây`.
    Cảm ơn ông nhiều nha''.
    Có gì cần giúp đỡ tôi se alo.
    Chuc cuối tuân vui vẻ.
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    PHIẾM ĐÀN VIỆC LÀM ?!!!
    Sau này mày muốn làm nghề gì ???
    Cứ đem câu hỏi này đi hỏi lứa trẻ thì chúng ta sẽ nhận được những câu trả lời na ná nhau :
    - Muốn làm cầu thủ , sút ?Vào ! muốn được thật nhiều người hâm mộ , muốn được người dân xếp hàng xin chữ ký , muốn được cả nước biết mặt đọc tên ? ! Muốn đc như anh Công Vinh , đi ỉa cũng có phóng viên chụp và đưa lên báo .
    - Muốn làm ca sĩ , muốn hát hay nhảy đẹp , phát hành album trên toàn thế giới , muốn lúc nào cũng đc ăn mặc đẹp , bắt tay tổng thống như bạn cùng lớp .
    Hỏi mấy đứa cỡ nhỡ nhỡ hơn thì đa số sẽ là :
    Cháu sẽ là siêu nhân , bám từ cột điện này nhảy sang nóc nhà khác , đấm vỡ mồm bọn trộm , bắn chết mẹ hết bọn độc ác lưu manh , cháu là siêu nhân để cứu thế giới . Yeah .
    Thế thử hỏi 1 đứa xem : Thế cháu nghĩ sao nếu sau này cháu sẽ là 1 anh công nhân cần mẫn?
    - Công nhân là cái gì ạ ???
    Ngày xưa mình cũng bị kiểu ảo tưởng như thế , bé thì nghĩ mình là siêu nhân , lớn lại nghĩ mình sắp làm ca sĩ , cầu thủ với cả siêu mẫu . Và cho đến năm thứ 2 ĐH , chính xác là mình vẫn chưa định hình được mình sẽ làm nghề gì trong tương lai mặc dù rõ ràng là đang theo học ngành kế toán , đợt ấy đọc ở đâu đó 1 dòng thông tin là chỉ gần 10% các bé cuối cấp 3 và đầu đại học hướng cho mình đc 1 công việc trong tương lai và học tập lao động vì mục tiêu đó ?Còn mình nằm trong hơn 90% các bé đần độn còn lại , chưa định hình được con đường và bước đi vô định mãi cho đến năm học thứ 4 đại học .
    Mới quay ra hỏi thằng em mới vào học lớp 12 ? Thế em này , mày đã xác định được mày sẽ làm nghề gì trong tương lai chưa ?
    - Dạ , em chưa học đh , thì xác định cái gì ?
    - Thế mày định học ĐH gì ?
    - Em cũng chưa biết ?!!!

    Đấy , đấy là 1 thanh niên chuẩn bị rơi vào 90% sự bị động trong nghề nghiệp và hướng nghiệp . Không thể khẳng định ở tuổi đấy mà chưa xác định rõ thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả , nhưng mà fải khẳng định là bước khởi đầu sẽ bị chậm và yếu hơn 10% các bé còn lại . Đơn giản lấy ví dụ là mình , năm thứ 4 mới nhìn ra được mình cần gì và muốn bắt đầu để cố gắng chạm được những mong muốn đó ?e là quá chậm . Hoặc cũng có thể trường hợp mình là 1 ngoại lệ , vì mình là 1 thằng ngu ! Mọi điều đều có thể xảy ra .
    Ngày bé vẫn nhớ câu : Không có việc làm gì là tồi tệ cả trừ những việc làm phạm pháp , hướng sở thích của mình muốn tìm đến công việc đổi mới trong từng ngày , đa dạng fong fú mới mẻ liên tục , sự nhàm chán trong cộng việc sẽ là con dao nhọn chọc vào đít mình và mình sẽ bỏ việc vì chán fèo , sau đây mình xin được nêu 1 vài ý nghĩ vui vẻ của mình về 1 số nghề nghiệp :
    - Tài Xế Taxi: Công việc khá nhàn nhã , nhưng hơi lo về 1 ngày có hành khách sẽ dí cái gì đó nhọn nhọn vào cổ và bảo : ** mày có bao nhiêu tiền mang hết ra đây !
    - Xe ôm : Có người nhận xét rằng xe ôm và luật sư là 2 nghề phải tốn nhiều nước bọt ngang nhau , mời được 1 đứa chịu đi xe lại chẳng tốn vài lít nước bọt , mà cũng sợ cảnh đi qua chỗ vắng tự nhiên thấy máu chảy rõ nhiều ở cổ .
    - Phi công : chân mình toàn sẹo , và chiều cao thiếu 10cm , loại ngay vòng ngoài , vào đc vòng trong nó cho lên đĩa nó quay cho chục vòng chắc xuống không nhận ra đâu là chym đâu là tai , mũi , mồm nữa ?
    - Siêu mẫu : Ước gì?!
    - Ca sĩ : mong cả nước này chỗ nào cũng có vài trăm cái làng trẻ khuyết tật thì mình sẽ đi hát cho tất cả các em nghe suốt ngày đêm.
    - Cầu thủ : nghề mà mình muốn làm nhất ngày bé ! Nhưng ?
    - Giáo sư , phó tiến sĩ : ước gì ?!!!
    - Bán hàng : Mình thấy mình có năng khiếu làm khách hàng hơn.
    - Công an , cảnh sát : Đây là cái nghề mà dễ bị hư và sa lầy bản chất tốt đẹp nhất , mình tin là mình vào nghề này cũng sẽ kô giữ được sự xấu xa hiện tại .
    - Công nhân : Ôi những công việc nhàm chán và lặp lại !
    ??????????????????????????
    Dù có làm cái nghề gì sau này đi nữa , thì quan trọng nhất là phải có sự yêu thích , cho dù là nghề đấy không làm ra tiền ! ? hờ hờ , đùa đấy . Cứ làm rồi tức khắc tiền nó sẽ phòi ra ? Mình đang trong nhiều ngưỡng rất quan trọng , mình biết là mình lựa chọn sai banh bét nhưng mình bảo thủ , mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến .
    Trongcaychuoi !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh :-*
    m là 1 con người sống thiên về tình cảm và anh là tất cả những gì em có. Nhiều lúc như thế cũng không tốt khi em lệ thuộc vào anh nhiều quá nên em cũng đang dần sửa lại mình. Cân bằng lại tất cả mối quan hệ của mình thật là 1 việc khó khăn đối với em @.@ Nhiều lúc nghĩ về Qtùng, Min yêu, Mai hợp ... cảm thấy mình có lỗi với chúng nó khi tót 1 cái em lại quấn lấy anh, quên hết tất cả mọi chuyện xung quanh, lúc nào anh cũng được ưu tiên số 1 .... Chẳng biết phải nói thế nào nữa nhưng anh cứ để e tự điều chỉnh vậy bởi vì e cũgn biết thế là không tốt mà :") Xin lỗi chúng mày nhé, mấy tình yêu nhỏ bé xinh xinh của tao. Kể ra Qtùng sắp đi, e cũng buồn buồn và bđầu thấy nhớ nó rùi đấy nhưng chẳng biết phải thể hiện thế nào thui :((
    [​IMG]
    Chẳng nhớ yêu nhau từ khi nào nhưng chỉ nhớ đc 4/12 là ngày đầu tiên em ôm anh (vì lạnh và cũng vì yêu :")) lại còn có mấy đứa làm chứng nữa chứ, k nhớ rõ chỉ nhớ đc có chồng Quân ...
    4/12/05
    4/12/06
    4/12/07
    4/12/08
    đón chờ ngày 4/12/09
    hưa năm nào mình kỷ niệm chính thức cả vì k chọn đc ngày :)) vì chả nhớ đc yêu nhau bđầu từ ngày nào :") chọn đi chọn lại thì lấy 4/12 (thế là bị ăn gian mất mấy tháng rùi nhỉ, có lẽ là từ tháng 8,9 j đó mình nhỉ). Chẳng bao giờ e nghĩ rằng em yêu ai đc lâu như anh ^^!
    [​IMG]
    Em yêu anh là do bị anh lừa anh cứ kiểu quan tâm lắm, kiểu chu đáo lắm, kiểu nhẹ nhàng lắm, kiểu yêu lắm ... Đến lúc yêu nhau anh mới lộ rõ bộ mặt của 1 kẻ đáng yêu :)) Đùa đấy, đáng yêu thì e nói làm gì. Anh cứ như 1 ông cụ non ý, cứ bắt em phải thế này thế nọ, sao mà ghét thế, mà cũng k hiểu sao ghét thế mà vẫn cắm đầu vào yêu >.< Đồ bảo bình đáng ghét thế mà đòi yêu sư tử Anh nói chuyện mà e k hiểu gì hết, đã thế lại còn cứ thích nói nhiều T.T K thể tưởng tượng nổi hồi đó mình cãi nhau nhiều thế nào Thôi, chả kể lại mí cái chuyện buồn đau đấy nữa vì bi giờ cả 2 cũng thay đổi rùi. Biết chấp nhận và lắng nghe :)
    Vốn dĩ mình rất thích mùa đông nhưgn mà bi giờ chả thích lắm nữa đâu. Mùa đông lạnh thật đấy, ở bên cạnh ng iu thì thích thật đấy mỗi tội mùa đông cũng như mùa hè cũng như tất cả các ngày trong năm, lúc nào anh cũgn bận, lúc nào cũng phải đi học hoặc đi làm hoặc đi thi hoặc bận làm dự án ... e cứ phải lủi thủi đi đi về về 1 mình, lạnh chết, buồn chết T.T . Anh cũng thế. Chịu thôi vì mình chưa có gì trong tay cả @.@ Nhưng cũng sắp kết thúc rùi nhỉ, em và anh cũng sắp ra trường rùi, điều đó dự báo cho e 1 tương lại mịt mù, vì anh và em sẽ còn tất bật nhiều hơn nữa. Sẽ chẳng có time dành cho nhau. Em thì chẳng buồn làm gì nữa vì anh có việc của anh, em có việc của em. Chỉ cần mỗi lần gặp anh được anh ôm vào lòng 1 cái , 1 cái là ấm ngay ý mà, có muốn giận cũng k được nữa
    [​IMG]
    Chẳng kể nhiều về quá khứ, chẳng nghĩ nhiều đến tương lai, mình cứ sống thật hạnh phúc ngày hôm nay. Cứ như thế này là đủ, e thấy rất hạnh phúc khi có anh bên mình. Hạnh phúc khi tiếp tục cùng nhau bước qua những thăng trầm của cuộc sống. Hạnh phúc khi yêu anh và được anh yêu. Hạnh phúc khi 2 tên mình đứng gần nhau, hạnh phúc khi cùng nhau nấu nướng, làm việc nhà, hạnh phúc khi được anh chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống ...
    Các ấy ơi, khi các ấy buồn tớ cũng không vui đâu nên các ấy cố gắng luôn sống vui vẻ với nhau nhé, đừng ép buộc nhau sống theo cách mình nghĩ, cứ để mọi ng sống thật thỏai mái theo những gì họ muốn. Không phải mình yêu ai thật nhiều thì ng kia cũng phải đáp lại thật nhiều tình cảm đó. Cứ thả lỏng mình ra, nếu quyết định dài lâu, nếu thấy k thể thay đổi được thì hãy thử chấp nhận 1 lần đi ;) - dành cho 1 vài người bạn đặc biệt :-*
    P.S : I love U :-*
    [​IMG]
    [​IMG]
    Smile...!!!
    Chỉ là 1 entry bình dị của 1 nữ SV ĐH Thăng Long , (bé gái Vân K19 , mình cũng có quen) mà làm khi đọc hết mình suy nghĩ rất nhiều .
    1 Chút tủi thân , 1 chút thương cảm cho bản thân , 1 tí chạnh lòng , vài tí ghen tí và rất nhiều trầm ngâm . Thấy đấy , bạn bè xung quanh , họ yêu và được yêu rất giản đơn và nhẹ nhàng , như cuộc sống vốn dĩ fải như thế, họ ôm nhau , hun nhau , cầm tay ,nhìn nhau ... Chỉ cảm nhận qua những bức ảnh và những lời yêu thương họ trao nhau ... Mình mới cảm nhận hết được mình đang là người đáng tội nghiệp đến mức nào .
    Ôi , Lê Việt Anh ... Tôi thương bạn .
    Những entry nhẹ nhàng và đơn giản nói lời yêu thương thế này mình thường đọc đi và đọc lại rất nhiều của bạn bè . Đọc ...xong rùi mường tượng ra mình là nhân vật trong 2 người đang yêu nhau đấy , cũng đc quan tâm , và quan tâm , được trao yêu thương và nhận thương yêu , được ôm và ôm mãi không rời nhau ... được nghe tim đập binh binh , bùm bùm, xong tất cả cũng chỉ đến thế ... sớm trở lại 1 thằng hề mãi chỳm đắm trong những mơ mơ , bay bay lố bịch không thực tế.
    Ôi , Lê Việt Anh , bạn quả đáng thương.
    Vân à , anh viết entry này kô biết em có biết kô , Cũng chỉ vì anh đọc được entry plus của em dành cho người yêu , và 2h đêm chợt thấy mình đang ngồi núp trong 1 chuỗi những tâm sự và mơ mộng mang tên tình yêu ...và 1 nửa còn lại của anh vẫnchưa hiện nguyên hình , cái cảm giác này quen đến nỗi mà anh cứ tưởng là chắc chẳng sao đâu , có thiếu gì đâu những ông già ở 1 mình , cuối tuần vẫn đi chơi **** đều giải quyết nhu cầu ( bộc tuệch thì nó là như vậy) , sống cuộc sống tự do , tự lo , tự tại , đến tiêu đời , cần cái *** gì cái gọi là vợ.
    .........................
    Anh sai rồi...
    bao giờ anh mới được viết những dòng giống như em trên mạng để chỉ dành cho 1 người con gái , chỉ để kể những chuyện2 đứa mà đố cả lò thằng đọc cũng không hiểu đc là gì , quan trọng gì đâu , khi chỉ cần 1 người đọc được và anh đã được chia sẻ cảm xúc...bao giờ nhỉ ?
    Ôi ... Giời ơi ... mệt quá ... mình uỷ mỵ như 1 thằng quỵ luỵ . ............. Tóm lại tình hình hiện tại là , mỗi khi đọc những câu chuyện yêu đương của thế gian , bạn bè , làng xóm , là tự nhiên cảm thấy nhói đau ở cái tim , thấy tim đập binh binh , thấy bồi hồi và nhục nhã , thấy khó chịu, phẫn uất . Thấy mình như là kẻ đang bị ruồng bỏ , hắt hủi. Thấy như là đang bị giễu cợt . Xì trét ... hẳn vài tiếng liền , mặc dù sau đấy , vẫn đi uống bia với bạn bè , chửi bậy liên tọi và nôn ầm ỹ , nhưng cảm giác trầm ngâm trước đó vẫn chưa hề thôi day dứt mình , và nó đến thường xuyên hơn . Và chỉ 1 câu hỏi dọi đi dọi lại trong não mình :
    Số mình thế *** nào ấy nhỉ...!!!
    Híc... Ôi ...Mình viết linh tinh rồi , ngủ thôi .
    Trongcaychuoi !!!
    Entry có sử dụng hình ảnh riêng trong plus của bé Vân và ảnh Anh chụp bé Vân trước đấy !!!
    Chúc mối tình của em sẽ có hậu đến mãi mãi ... mọi điều may mắn sẽ đến vơớ em và người em yêu !
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Pro8xvn

    Pro8xvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải mình Chuối cảm thấy thế đâu, còn nhiều người đồng cảnh với Chuối đấy (mình cũng vậy nè :P ). TY nó là cái Duyên Số ép cũng chả được, cứ đợi thôi Chuối ạ, rồi nó sẽ đến thôi, có thể là ngày mai đấy Chuôi ơi :D.
    Được pro8xvn sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 28/08/2009
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Smile...Hum nay đã là mấy cái ngày mai ùi đấy !!! ha ha .
    Dạo này có rất nhiều mối quan hệ xung quanh mình có thể dẫn đến chuyện bị có người yêu .
    Mình cũng đang nghĩ chín chắn để đã yêu là chỉ yêu 1 người . Mình sẽ cố kiềm chế tính dê lại ...kakak.
    Smile...
    Thank cậu đã động viên mình , mong là ngày mai cậu cũng sẽ có người yêu ... Hờ hờ!
    new entry !
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ?oSỰ CÔ ĐƠN CỦA CÁC SỐ NGUYÊN TỐ?
    [​IMG]
    Nghe sợ chưa , biết là gì không , mình thề là 1 số thằng còn đang lục lại kiến thức xem số nguyên tố là cái số gì, mà thế *** nào tự nhiên lại cô đơn được .

    Trong chuỗi ngày đi quảng bá cho tác phẩm văn học tại các trường ĐH trên địa bàn HN thì ĐH Thăng Long là địa điểm cuối cùng , đi kèm với tác giả của tác phẩm có cái tên kinh điển kia là ngài đại sứ quán Ý tại HN cả ngài phó đại sứ quán cùng gần chục các cô và các ngài người Ý , chỉ nhìn cách họ bước xuống ô tô thôi là phải đoán ngay thuộc tầng lớp nào . Nói cách khác , sự kiện nói nói và ăn ăn uống uống tối hum qua tại ĐH Thăng Long thuộc vào thể loại sự kiện trọng đại trong trường mà tự nhiên mình lại được góp mặt ? Quá ư là may mắn .

    [​IMG]
    Ngoài việc quảng bá cho tác phẩm được translate in to Vietnamese kia thì các đồng chí người Ý này còn có nhiệm vụ là quảng bá về hình ảnh đất nước Ý đến cho SV các trường ĐH , nói rõ hơn về các thể loại học bổng để được đến du học ở Ý và các chương trình nội dung để mang tiếng Ý đến gần hơn với SV trong trường . Quả thật là 1 chương trình ý nghĩa tuyệt đối , nhất là cái đoạn cuối cùng , cái đoạn tất cả cùng xông vào đánh chén tiệc Buffe đặc sệt hương vị Ý với món Mỳ con giun sờ pa ghét ti , món Pizza , 1 số các thể loại món trộn khó hiểu , ăn vào bị 1 cảm giác ngon xâm chiếm tâm hồn .

    Lucky boy là mình chẳng may được ăn ở bữa đấy , nói lịch sự hơn thì là góp mặt đêm hôm đấy , hờ hờ , là vì có nhóm bạn ĐH của mình thó được thông tin ấy ở đâu đấy và lạnh lùng call mình and say : Mai đi ăn buffe Ý free không !? Mình cũng hơi chột dạ , vì mình chẳng quen đứa nào bên CLB tiếng Ý , chương trình nhà người ta tự nhiên lù lù đi đến không bị nó đánh đập cho thì hơi phí . Thế xong mình trằn trọc cả đêm để suy nghĩ , cuối cùng vì sự hấp dẫn của việc ?quảng bá hình ảnh đất nước Ý , nên mình đã đồng ý đi cùng ? kèm với việc nhịn ăn từ trưa để bụng mình có nhiều chỗ trống hơn .
    [​IMG]
    Thật sự là cái quán cà fê trên tầng 3 căng tin trường mình lịch sự thật , lại có sự góp mặt của các ngài đại sứ quán , các nhà văn Ý , chủ tịch hội đồng quản trị các thời kỳ ĐH Thăng Long , kèm hiệu phó hiệu trưởng và dàn Giảng viên ngày nào đứng trên bục giảng oai vệ là thế , giờ đây ngồi ở chỗ này , trông các thầy cô cũng có vẻ yếu đuối và khúm núm ? Cùng với khá nhiều SV các khoá và 1 số thể loại chẳng biết là ai, from where? SV nào cũng trang bị bộ mặt rất háo hức và hớn hở , trong đầu chắc đang nghĩ đến việc cuối ctrình sẽ được ăn gì , uống gì .

    Công nhận buổi nói chuyện và phỏng vấn rất có ý nghĩa , tiếng Ý là 1 chuỗi liên kết giữa các ?oô? ?oê? , họ nói mà môi miệng cứ xoắn xít lại cả nhau , cô giáo dậy tiếng Ý là phiên dịch chính , họ đánh vật với nhau khá là tự nhiên , SV cũng đã biết nhiều hơn đến nước ý và nhất là tác phẩm có thiên hướng toán học của anh Paolô Dóc Đa Nô? thật ra anh ta là 1 người chuyên nghiên cứu vật lý , rất đẹp trai và chưa người yêu !
    [​IMG]

    Sau 1 màn văn nghệ đặc sắc kết hợp giữa các bài hát đậm chất tiếng Ý , tiếng Anh và tiếng Pháp , thậm chí có cả tiếng Việt Nam , thì cũng đã đến màn quan trọng nhất ? 2 dãy bàn dài kê đủ các thể loại thức ăn bày biện đẹp mắt và bốc khói nghi ngút , đứng xung quanh là ?eo ơi đông cực luôn ý ! Không hiểu sao đến lúc ăn lại thấy xuất hiện rất chi là nhiều người lạ mà rõ ràng lúc nãy không thấy đâu , nhìn chung thì ai ai cũng ăn mặc lịch sự , váy mú rất nhiều , trông rất đẹp mắt , lưỡi thè ra đến cổ , đùa đấy ! cháu xin lỗi các bác đại sứ quán ạ .

    Tinh thần ăn uống của người Việt Nam đã đc kìm nén tối đa trong bàn tiệc , không có 1 phát chen lấn xô đẩy , chửi thề tục tĩu nào . Tất cả đều từ từ , bình tõm , đợi , và kiên nhẫn , mặc dù có tỏ ra là hơi hấp tấp 1 chút nhưng công nhận sự lịch sự là có thừa. Mình đang mô tả cảm xúc của bọn mình đấy , vì từ bé đến giờ , mình chưa được ăn buffe ở 1 nơi sang trọng và người người hạng VIP đến thế , lúc đầu thật sự là cũng muốn đạp bay 1 ông lạ hoắc cứ đứng lù lù trước mặt mình mà lại gắp rõ lâu , muốn cắn vào lưng lắm rùi ý ? Thế nhưng đứng cạnh ngay cô Sính chủ tịch hộiđồng quản trị nên môi mình chỉ thấy nở ra rất nhiều nụ cười ?mặc dù tay đang run lên bần bật , ôi mình thật thấp hèn hết cỡ.

    Nhóm mình đi có 4 đứa , toàn đứa con nhà nông , bỏ ruộng ở nhà mặc đẹp để đến đây đú , nên rất chi là phấn khởi . Gắp hay ăn miếng nào cũng sợ người ta để ý người ta cười , la la la , xong còn bàn với nhau là chụp ảnh xong về khoe , đứa nào hỏi ở đâu fải bảo là Horison với cả Dăewo?! Nhưng mà công nhận tối hum qua vui thật ? Lúc ăn xong còn hỏi nhau là thế có fải trả tiền cho ai không , chết cười .

    Ý mình muốn viết entry này ý là muốn hoan hô chương trình rất hay của bên đại sứ quán Ý kết hợp với CLB tiếng ý , mang đến cho SV rất nhiều hiểu biết mới , bla bla? em dừng bút đây ạ .

    trongcaychuoi

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này