1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namh0a

    namh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    đợi entry mới của anh chuối mà lâu qá! :)) ừm anh trai nào mà chả thương em! em là em út ở trong nhà nên ông anh trai cũng thương em lắm! bj jờ đang là kiến trúc sư thỉng thoảng vẫn hay gửi tiền về cho e tiêu vặt bảo ko đc xin tiền bố mẹ nữa! he he!
  2. namh0a

    namh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ah quên! cho gửi lời chúc mừng sinh nhật cu Đức Móm nhà anh! cho nó 1hình siêu nhân! sờ meo.... (ông anh e cũng tên Đức đấy..ha ha)
  3. o0ps1983

    o0ps1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe bài hát Canh buom fieu du cua Chuối. Không biết là Chuối hát hay thế
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    @ : Cám ơn cậu nhìu , anh em kô quý nhau thì quý ai bi h , anh em nhà nào mà cxhẳng yêu quý nhau ,Hờ hờ.
    @ Cánh buồm : Cám ơn anh đã nghe em hát , bài đấy cao quá sức với của em , nhưng em vẫn rất cố gắng thể hiện kô gì là kô thể .
    Ở trang bên kia canh bài SN cu em em , em có nêu ý kiến về việc 1 time tới sẽ tụ tập các anh chị kô quen biết để off. em muốn các anh chị cho em ít ý kiến ạ .
  5. namh0a

    namh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh chuối dạo này bận ghê nhỉ! lâu lâu mới ghé topic! mà anh em mong mỏi en try mới của anh Chuối lắm đấy! anh ơi... thứ 2 này bạn của em nhập học trường anh đấy! heee
    Được namh0a sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 21/09/2009
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngốc nghếch này nữa .
    Ngày nào anh chẳng ghé qua topic 5,6 lần từ sáng đến chìêu .
    Nhưng chỉ đọc bài của mọi người viết thui mà ngại chưa trả lời ngay , vì làm thế lại nhạt topic , mỗi 1 trang ít fải có 3,4 bài viết hoặc Pót ảnh . Chứ 1 trang toàn những hỏi và đáp , trả lời và cám ơn , nghe nhạt nhẽo lắm .
    Thế nên anh mới đợi lúc nào có bài viết , thì cảm ơn mọi người và trả lời 1 thể luôn . SMile,
    Mai là thứ 2 ùi .
    Trường anh chủ nhật , tức hum nay vừa có SV bị nhiêm H1N1 , ngừng mọi hoạt động , fun xịt tùm lum cả lên , chỉ lo mai bị nghỉ .

    Chắc mai anh cũng lên trường , để xem mặt các bé 91 vào trường . Ngồi ghế chỉ nhìn ngắm thui , kô làm gì hết .
    Mọi năm thì là thu tiền đoàn phí của các em nên đc nc và tiếp xúc hầu hết cả khoá . Năm nay già ùi. Smile.
  7. namh0a

    namh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh chuối làm entry về girl thăng long năm nay đi! cố lên anh! anh em trông ngóng lắm! ^^
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    H1N1 Ghé Thăm ĐH ThăngLong !!! (Hot new!)
    (only for Thăng Long student)

    Mình biết mà , mình biết rồi thể nào ngày này cũng đến mà!
    Trong tour lưu diễn vòng quanh thế giới , H1N1 đã không ngại ngùng dừng chân ở xứ sở của các loại phở thon dáng chữ S nhỏ bé , đưa Việt Nam được lọt vào danh sách các quốc gia có tên trong đại dịch bệnh cúm nổi tiếng có tên Hidrro 1 Nitơ 1 ?!!!
    Ngày qua ngày , giờ qua giờ , tình hình và diễn biến đại dịch được cập nhập nóng liên tiếp trên báo , đài , vô tuyến , nhất là các trang báo mạng với những dòng tít giật gân , cắn cổ hút máu độc giả ví dụ kiểu : Cả nước sẽ nhiễm H1N1 vào ngày 10/10/2010?! Hay : cụ già 80 t bị nhiễm H1n1 quan hệ với trẻ 8t tại bờ đê?!!! Từ 1 thể loại cúm xuất hiện ở tít mẹ nó *** đâu *** ai quan tâm , xem vô tuyến thấy tây chết liểng xiểng cả nước mình cũng cười cười , chỉ trỏ , hay ho phết , vẫn chưa có khái niệm H1N1 ?thế và , nước nọ xọ nước kia , lia véo fát từ tận Châu Mỹ sang tận Châu Á và thế rồi thằng h1N1 đầu tiên của Việt Nam bắt đầu tòi ra . Thế rồi từ ngày đó , đất nước vẫn cứ tiếp tục chỉ trỏ cười đùa :
    - Ối xời , tít tận đâu , liên quan chi đến phường tau mô đâu mà fại sượng !!!
    Vâng ? H1N1 đã về đến trường em rùi cả nhà ạ ! Hết từ trường mẫu giáo nọ đến khu tập thể kia bị nhiễm , lâu ơi là lâu , cuối cùng nó cũng đã đến được Thăng Long university, nơi mang tiếng vùng sâu vùng xa vùng lổn nhổn những mộ và fân bò cùng những người farmer cần mẫn đáng yêu, nơi tọa lạc của Đh Thăng Long được ví như là bông hoa nhài mọc giữa bãi *** trâu , xa cách với loài người và văn minh cúm ! thế mà cuối cùng cũng bị sờ tới .
    Hiện tại làm vương làm tướng ở HN là 3 thể loại dịch , dịch sốt xuất huyết (Sốt fọt máu) , dịch sốt virút , thứ 3 chính là dịch cúm đáng yêu H1N1, thay nhau quật ngã rất nhiều anh hùng hào kiệt , ngay đến cả mình , đẹp trai và hát hay đến thế cũng bị sốt! lăn lộn sốt đến tận 3 ngày liền mới khỏi , lí do sốt là do bị tiêu chảy , hay còn gọi là dịch sốt té re!
    Thôi không lảm nhảm nữa ! Đi vào vấn đề !!!

    Xin mời SV ĐH Thăng Long đọc tin sốt vãi dẻo sau đây !!!
    theo Cô giáo Mai chủ nhiệm lớp y tế công cộng khóa 21 báo cáo, hôm Thứ Tư (16/09/09), trong lớp đã có 01 em sinh viên bị sốt cao. Thứ Năm đi khám tại bệnh viện Bạch Mai. Sau khi làm xét nghiệm, bệnh viện đã kết luận sinh viên này đã bị nhiễm cúm A H1/N1. Tối Thứ Bảy 19/9, Bệnh viện đã thông báo về nhà trường và trung tâm Y tế Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim.
    Sáng Chủ Nhật 20/09/09, Trung tâm Y tế Quận Hoàng Mai, Đội phòng chống dịch Phường Đại Kim đã phối hợp với nhà trường phun thuốc phòng dịch cúm A H1/N1 tại trường.

    Bình luận : Dạ , vụ này bạn bè em làm chứng rất nhiều ! Rằng chủ nhật lên trường thấy trường đóng cửa , SV cút hết , và đội fi hành gia trẻ đến từ y tế quận Hoàng Mai đã fun và xịt khắp trường 1 cái gì đó giống y mùi sát trùng , để sang nay , t2 lên trường , không thể ngửi nổi cái mùi đặc sệt khắp trường . Thà ngửi mùi hôi nách các bạn gái còn hơn!
    Xin mời bọn mày đến với những thông tin chi tiết của nhà trường sau sự kiện trên này :
    - 1. Toàn bộ các sinh viên K.21 lớp Y tế công cộng (lớp cô giáo Mai chủ nhiệm) tạm thời nghỉ học tại nhà, tự theo dõi sức khỏe đến hết ngày 27/09/2009. Các sinh viên sẽ được bố trí học bù sau.
    2. Các lớp học khác vẫn học bình thường. Các sinh viên có hiện tượng sốt, ho phải chủ động nghỉ học tại nhà, tự theo dõi sức khỏe, tuyệt đối không được đi học. Nếu thấy có hiện tượng cúm phải thông báo ngay cho thày (cô) chủ nhiệm lớp biết. Nếu đang học, nếu thấy có hiện tượng sốt, nhức đầu phải tới ngay trạm y tế để kiểm tra và được hướng dẫn cách điều trị kịp thời.
    3. Cán bộ giảng viên, nhân vieenm sinh viên nên đeo khẩu trang phòng dịch khi đến trường. Tuyệt đối không khạc nhổ bừa bãi. Thường xuyên rửa tay xà phòng và xúc miệng nước muối.
    4. Toàn trường tạm thời không sử dụng điều hòa cho đến hết ngyaf 27/09/2009. Các giờ học môn giáo dục thể chất trong phòng tạm thời thay bằng các môn học ngoài trời trong thời gian từ nay đến hết 27/09/2009/
    5. Các lớp ngoại khóa tạm nghỉ, các hoạt động cho đến hết ngày 27/09/2009. Các giờ học môn giáo dục thể chất trong phòng tạm thời thay bằng các môn học ngoài trời trong thời gian từ nay đến hết 27/09/2009.
    6. Tình hình diễn biến cúm A H1/N1 còn diễn biến phức tạp, nhất là vào thời điểm nhập học cho sinh viên Khóa 22 và mùa đông sắp tới. Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên nghiêm túc, bình tĩnh thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch cúm, thường xuyên theo dõi các thông báo về y tế của nhà trường để phòng choogns dịch bệnh có hiệu quả./.
    Hiệu trưởng
    (Đã ký)

    Đấy !
    Các bọn mày đọc kỹ hộ em với , đấy là những thông báo mang tính chất : Hiệu truởng đã ký ! đến từ nhà trường trong ngày t2 . Giờ trong trường rộ lên 2 làn sóng rõ rệt . Thứ nhất , hô hào yêu cầu nhà trường cho nghỉ học khẩn trương , khẩp cấp và khẩn thiết , lên trường với tâm trạng hoang mang , lo lắng , nhìn ai cũng nghi ngờ nghi kỵ sợ bị lây là không được . Dập dịch xong lại đi học ! tiêu diệt hết SV bị cúm , ta lại đi học.
    Thứ 2 đó là , trường fái : cứ đi học tiếp đi , đếch sao đâu thầy cô ơi , giờ mà nghỉ là lịch thời khoá biểu sẽ bung văn bét lên , mà tiền lệ đã xẩy ra 1 lần lũ lụt HN lịch sử và SV đã fải hứng chịu những lịch thi bù , học bù kinh tởm nhất , không ngửi đc , chính vì thế nên là dù có bị H1n1 cũng vẫn cứ đi học đều . Kệ cúm !
    Trong ngày thứ 2 hum nay , lượng SV đến trường giảm rõ rệt , 1 fần là vì trời đang nắng tự nhiên bão to , SV ở nhà hết vì lý do : rút quần áo fơi trên gác. Còn 1 số SV cảm tử còn lại đi học vì lúc đi là lúc trời nắng , giữa đường nó mới mưa , chứ kô hẳn việc trường vắng là do thông tin trường có SV nhiễm cúm và cách đây 1 hum nơi này còn là bãi fun , fọt của các bạn fi hành gia . Thứ nữa , t2 hum nay , tất cả các hệ thống điều hoà động bị tắt hết , may cho bọn mày là đúng hôm trời mưa nên mát . Thông tin nữa là hum nay đúng ngày tiếp tân SV K22 đầu tiên , và tất cả đội ngũ làm việc từ sáng đến chiều có chỉ thị bắt buộc fải đeo khẩu trang khi ?nói chuyện với SV ! Trong đó có tao , quả là điều kinh khủng !
    1 vài bức ảnh bằng di động nha , tao mất máy ảnh rùi !
    Các em K22 tức là sinh năm 91 đi cùng cha hay là cùng bố đã tung tăng đến trường làm thủ tục trong ngày đầu tiên hum nay trong tiết trời mưa rào rất mát . Cả ngày hum nay mình nói từ sáng đến chiều , tham gia tiếp SV nốt năm nay cho trọn vẹn , nhưng ngại kô còn dám mặc màu áo xanh lên người nữa , mình già rùi .
    Mất máy ảnh nhục quá ?Nên minh hoạ thêm cả ảnh tiếp tân SV năm ngoái nha!!!
    Trongcaychuoi!!!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  9. namh0a

    namh0a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ít ảnh qá anh Chuối ơi!
  10. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Ấy đừng nhắc đến chữ ảnh nữa kẻo ảnh lại buồn, ảnh vừa mất máy ảnh xong mà lị. Nhớ đấy, đừng có ai nhắc chữ ảnh với ảnh nghe chưa?

Chia sẻ trang này