1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG THỨ QUÝ GIÁ NHẤT TÔI MANG THEO ...!!!
    Thật sự mình cũng không bít lịch trình mình đi bao lâu , vì dự án nhỏ này là không cố định cả về thời gian lẫn địa điểm. Tất cả đều khá mơ hồ...!!! Có thể là lâu mà cũng có thể tuần sau là về HN luôn...!!!
    Hum nay đã là hum thứ 3 mình ở cái thôn Nà Tu này , có lẽ entry sau mình sẽ kể nhiều hơn về cuộc sống "tuyệt vời" ở đây , mà có khi chưa kịp kể đã fải chuyển đi chỗ khác mất rùi ...!!!
    Ent ry này là viết về những món quà khi cách HN 200km đường ngược lên núi...!!!
    Món quà ý nghĩa thuộc loại bậc nhất của nhóm bạn thân 4 năm ĐH là thứ mà mình mấy ngày hum nay hum nào cũng xem đi xem lại , chỉ báo trước ngày đi có vài ngày, mà mấy đứa đã chuẩn bị kịp cho mình những gì thấy giống giống với những thứ chỉ có trên fim ảnh, hay chí ít thì mình chưa đc 1 lần nhận món quà nào như thế. Thấy vô cùng tự hào về mọi người...!~!!
    Nhìn những bức ảnh 4 năm cùng nhau mà thấy muốn khóc , hum mình mang lên chỗ công trình xem cho đỡ buồn, các anh công nhân cũng phi vào để xem rùi khóc thút thít, hỏi mình : gái HN xinh và ngon quá em nhỉ ???
    Món quà của Nhóm khỉ tự kỷ là chiếc khăn gió ấm và quyển sổ xinh xắn , mình thích nhất chiếc khăn , nhưng lên trên này mấy hum nóng quá chưa kịp quàng vào người... Trước ngày đi là buổi hát ka ra với liên khúc các bài chia tay ngậm ngùi cay đắng ... như kiểu đi để chết . Làm mình thấy chùn chân. Mình có mang theo cả tấm vải mẹ xin trên chùa màu đỏ... Mẹ bảo cầm cái ấy theo người, hem có con ma con quỷ nào có thể vuốt tóc sờ ti được mình... Mình là vô đối...!!! Còn thằng Đức/....!!! Thằng láo tóet ấy hem tặng anh nó cái gì...Ghét nờ...Trước khi đi mình còn mua baonhiêu là bút siêu nhân về tặng nó ... Bực thế...!!! Thỉnh thoảng nó chỉ gọi lên và hét sỗ sàng vào máy : Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm!!!
    Các bạn cấp 2 thân thương thì cho mình mượn cái máy ảnh vì mình bị mất máy, hem có máy đi làm việc ... Xong lúc cuối nó cũng thỏ thẻ: tặng mày luiôn đấy!!! ha ha , lãi quá giời ơi ...Có điều Pin như shít, chụp 3 kiểu đã hết pin...!!! hờ hờ...!!! xài tạm vậy...!!!
    Lên trên này, mình mới chợt nhận ra...Trước kia mình là người cực kỳ hạnh fúc vì có bạn bè quan tâm, yêu thương, vì có rất nhiều những người tốt xung quanh mình, nhưng mình cứ mải mê yêu đương và chinh chiến , chưa nhìn rõ đc điều trọng đại ... Giờ lên đấy, khi trống vắng và cô đơn lạnh lẽo đến đỉnh điểm, chống chọi với cảmgiác muốn về bất cứ lúc nào...Mình mới thấy sự quan trọng của những ng xung quanh mình , gọi điên nhắn tin cũng hem đủ nói hếtđược những cảm xúc đã qua ./... !!!
    Mình là người sống tình cảm , nhưng lại có fần không bộc bạch , nhưng qua dòng chữ , mình thật sự muốn nói rằng mình cảm ơn mọi người vô cùng nhiều ... Tối hum qua cứ nằm ôm quyển sổ từ 8h đến 11h mới ngủ đc... 1 người yêu thương cũng kô có, tất cả tình cảm củamình từ trước đến nay chỉ là đơn phương...Cảm thấy cực kỳ trống trải khi những lúc như thế này Giờ mới thấy 1 ngừoi cho riêng mình quan trọng thế nào...Ôi tôi khổ quá!!! Tại sao đưòng tình duyên mình lận đận thế này!
    ViệtAnh yêu tất cả các bạn ... Híc...Nhớ mọi người nhiều lắm!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ BẮC CẠN ?!!!
    Noọng ịa căn ?!!!
    Giống như tiếp xúc với bất kỳ 1 thể loại ngôn ngữ mới nào khác , 3 từ mà người ta muốn học trước tiên đó là từ : Tao yêu mày , hay còn gọi là Anh yêu em . Không ngoại lệ với tiếng Tày, 3 từ Noọng ịa Căn bên trên chính là : Tao yêu Mày , Tiếng tày , thứ tiếng mà các anh các chị người Tày có thể bắn song song cả tiếng Kinh , quay sang thằng người Kinh bắn 1 câu Kinh xong lại ngoảnh sang thằng đồng bọn bắn 1 tràng Tày , liên tục liên tục như thế , cũng có lúc thằng Tày nói tiếng Kinh với 1 thằng Tày , nhưng ít lắm , chỉ là khi nói 1 từ gì đó mà cũng muốn cả thằng Kinh đứng đấy cũng hiểu cùng .
    Mấy anh em đi làm trên này hay gọi việc người Tày nói chuyện bằng tiếng Tầy với nhau là : phát sóng ngắn ! Thứ ngôn ngữ có tần số sóng không phổ cập làm bó giò anh em người Kinh . Ấy nhưng nếu ở trên ý tầm khoảng vài tháng thì việc hiểu được những câu đơn giản không fải là chuyện khó . Các anh ở đây dậy mình thêm 1 câu vãi chưởng nữa là :
    - Thoi Cằn Tọi ỉa , mớ rau thai ?!!!
    [​IMG]
    Hem bít có nhớ đúng không nữa , nhưng tiếng tầy nó cứ bùng nhùng 1 mớ 1 bó trong mồm ý , nói rất hay bị méo mồm , cuối 1 câu rất hay kết thúc bằng : Ầy a , ầy za?!!! kiểu như : Mỉa xà lỏi tói , cặn xá bì tù lú ầy a ?!!! Câu này mình tưởng tượng ra thui , còn câu Mớ rau thai bên trên , có nghĩa là : 2 người yêu nhau mãi mãi ?!!! Ghớm chưa , các anh trên này toàn dậy mình những câu đưa con người ta vào bụi rậm ? Thế nhưng chưa kịp áp dụng thì mình đã fải xa Bắc Cạn oài ?!
    Mình ở tại nhà 1 gia đình người dân tộc Tày , nhà 2 bác này có 2 đứa con 1 trai 1 gái , trai thì làm tại công trình của mình đang làm luôn , gái thì học cấp 3 , lứa tuổi mộng mơ?Có điều , hình như em ý xấu nhất cái thôn Nà Tu ý , sau rất nhiều bữa cơm ngồi ăn đối diện cùng em ý mình nhận ra 1 chân lý như thế , có điều bé con này rất ngoan , bít đun nước nóng cho mình tắm mỗi chiều , cái nết đánh bê sê lết cái đẹp . Nhà còn có thêm 1 người ông đã 86 tuổi , cứ đến bữa cơm mới thấy ông chống gậy chạy lon ton từ trong buồng ra , ăn xong lại chui vào buồng , không biết chơi trò gì trong đấy . Mọi người ở đây đều rất tốt , đều đối xử tốt với mình , nhưng ngược lại , nơi đây là thiên đường của loài chó ?Bọn chó đấy không được tốt đẹp gì cả.
    Hình như bọn chó đấy có giác quan nhìn thấu được tâm gan mình là 1 người xấu xa nên rõ ràng là mình không làm gì chúng nó , thậm chí khúm núm , sợ chúng nó hơn cả bố , thế mà chúng nó chỉ cần nhìn thấy mình thôi là kéo cả đàn ra sủa ?Nhà nào cũng nuôi chí ít 2,3 con ?!!! Ngay cả cái nhà mình ở , có 2 mẹ con nhà chó , mà mình ở 1 tuần rùi , đi chơi về nhà vẫn bị nó xông ra sủa ?!!! Mình bực cái bọn thức ăn ấy hết sức ? !!! Không đêm nào ngủ ngon vì tiếng gà gáy sáng từ 1h đêm , tiếng chó sủa trăng ngay cả lúc có trăng lẫn lúc *** có trăng chúng nó cũng sủa , không thì cũng ẳng ẳng rên rỉ cả đêm ? ôi mệt lắm ý.
    [​IMG]
    Cái nữa là thanh niên ở trên này hình như không đứa nào là không hút thuốc , đặc điểm rất là đáng chê , bố mình ở nhà hút đã lắm mà lên đây khéo fải gọi bọn này bằng bố vì cái tài hút thuốc , 2,3 đứa thanh niên sang nhà nhau chơi thôi mà fa ấm trà nói rì rầm rì rầm 1 lúc hút hết 2 bao thuốc , mồm thằng nào cũng như bát nhang , khói bay hơn cả cháy nhà , lên đấy 1 tuần mà hít hơi khói thuốc fải bằng 24 năm trong đời cộng lại ?!!! Váng hết cả óc ? thanh niên ngồi nói chuyện bông đùa với nhau thui mà cũng fải fa ấm trà , châm điếu thuốc , như mấy ông cụ non ?!!! Các bạn thanh niên ở đây nói chuyện chỉ được vài câu thui , còn đâu cứ ngồi nhìn nhau , nhìn nhau 10 phút rùi nói với nhau 1 câu rùi lại ngồi rít thuốc nhìn nhau ?!!! Bó háng lắm ý !!!
    Trẻ con ở đấy nhìn nhỏ nhắn , xin xắn như cái kẹo , chân ngắn lũn cũn lại mặc lắm quần áo ,trông như cục bông bon bon ? Nhìn thấy mình cứ lấm la lấm lét như thấy mẹ mìn , mãi mấy hum liền mình mới lừa fỉnh được 1 đứa quý mình , loanh quoanh ở chân mình suốt , tiếc vì về mà hem mua được quà gì cho bé ý , chỉ có mấy bức ảnh để sau này làm kỷ niệm ?Híc.
    Việc đi vệ sinh ở đây cũng gian nan ?
    [​IMG]
    Cái hum chịu hem nổi mình đành fải đi vệ sinh sáng sớm , mò được đến cái nhà vệ sinh mình chết đứng không fải vì rất nhiều Smell đậm đặc dội vào mũi mà là hem thấy có giấy , thấy bó que vứt ở đó ? Mình đã mường tượng ra được điều chẳng lành ? Chạy hớt hải vào hỏi anh chàng con chủ nhà mới bít ở đây hem dùng giấy ?mà chùi bằng que . Mình xin được mạn phép hỏi all các bạn đang đọc xem nếu use Que thì người ta làm như nào để cho sạch được ? Mình cứ nghĩ mãi cái cảnh mình loay hoay với cái que mà đến sởn hết da gà , may thay anh dân tộc kia thấy mình đần độn quá mới chạy vào buồng em gái lấy ngay ra quyển ô ly bảo mìh : Xài tạm đi cưng ?!!!
    Híc híc ? 4 năm mùa hè xanh các tỉnh của mình cũng có nhiều cảnh khó xử như thế ? Nhưng dùng que thì đây mới là lần đầu , mình chát đố bạn bè ở HN , bọn nó toàn bảo kô giấy thì chắc là lá cây hả ??? có đứa bảo là kô dùng gì , cứ thế kéo quần lên đi thẳng. Sợ quá , sợ quá ? ngay lập tức mình fóng thẳng ra trợ thủ ngay 1 cuộn giấy vệ sinh giấu kín trong balô , chứ bảo mình tập dùng que đi , khéo có ngày mình tự chọc mình lòi rom mất ?oa oa ?!
    ở đấy có nhiều điều đáng nhớ ?Thế nhưng fải xa 1 cách bất khả kháng ? !!! Híc?!
    [​IMG]
    24 tuổi đầu ?Bước ra ngoài tìm việc , mới chợt thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối , mong manh dễ vỡ , niềm tin và sức mạnh èo uột ?! Tri thức học vấn , hiểu biết xã hội hạn hẹp ?!!! Chợt cảm thấy sợ ! vô cùng hoang mang , kô biết đời mình sẽ đi đâu về đâu ?!
    2 ngày gần đây mình cứ bị ám ảnh bởi câu :
    Nếu làm việc mà không có đam mê thì sẽ không bao giờ thành công được ?!!!
    Và câu : Đừng mong sau này sẽ được làm cái mình thích mà hãy học cách thích những cái mình làm !!!
    Vừa mới chân khô chân ướt vào đời mà đã vấp fải câu hỏi khó : Đam mê của mình là gì ??? Tại sao mình cứ sống hời hợt thế nhỉ ? cứ cố tìm cái mình thích thì đến bao giờ ??? ôi ?Tôi ơi ? Rồi lại còn chuyện tình cảm chưa đâu vào đâu nữa ? !!! Mình dang bị vứt vào 1 mớ bèo nhèo mà đôi khi sự loằn ngoằn , loằng ngoằng lại do chính mình tạo ra ?!!! Và sắp hết cái năm 2009 ? và chưa 1 mục đích nào trong 3 mục đích quan trọng đầu năm đặt ra có thể hoàn thành được ? Mình ?chưa làm đươc gì hết , làm sao có thể dễ dàng yêu đời và tươi cười khi nghĩ đến khối đen đang rất dầy đón chờ mình ở fía trước. Thất vọng ?!!!
    Trongcaychuoi!!!


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CHÀO MỪNG HỘI TRƯỜNG CUỐI CÙNG ĐỜI SV!!!
    5 năm nay , công viên nước ngày 15/12 , luôn được coi là ngày vui nhất của SV ĐH Thăng Long nói chung và của bạn Lê Việt Anh nói riêng. Ngày nào còn hội trường lúc mình 18 đôi mươi , giờ là hội trường lúc mình 24 t . Mình cũng biết cũng có các bạn ngóng đợi các entry của mình tổng hợp tình hình, thông tin và pót hình ảnh chuẩn bị cho hội trường của SV giống mọi năm , ?oMọi năm? nghĩa là những ngày mình còn tràn đầy nhựa sống , còn thời gian này , thật buồn cười là hôm nay mình chợt giật mình khi nhớ ra : Ơ , mai là hội trường !!!! Mình trả lại tên ?oChuối? cho các bạn , mình giờ chỉ là Lê Việt Anh ? Không hiểu sao mình thấy mệt mọi .
    Cũng giống như mọi năm , năm nay hội trường vẫn được tổ chức tại công viên nước , 1 không gian rất to , rất rộng , rất nhiều sân khấu , khoảng chơi , và lùm cây bụi cỏ , nơi đó các bạn SV Thăng được cắm trại và vui chơi qua đêm. Mình cũng chẳng nói lại ở đó có những gì nữa , vì nói đi nói lại mỏi mồm , ai cũng biết rồi . Các bạn chỉ cần biết rằng , l SV ĐH Thăng Long mà chưa từng được đi hội trại qua đêm trong ngày thành lập trường thì đấy là cái điều mà sau này khi dậy thì xong , các bạn sẽ cảm thấy hối tiếc day dứt và chua chát nhất . Mình không day dứt , mình không chua chát , vì mình tham gia đủ 5 hội trường .
    Năm nay , vẫn giống mọi năm mình làm MC Thể thao cả buổi chiều hội trường và hát 1 bài hát trong đêm ca nhạc , vẫn giống mọi năm thêm 1 điều nữa là mình sẽ chẳng ăn uống gì trong cả 2 ngày hội trường , giống nữa là mình sẽ lang thang 1 mình khắp các tụ điểm đông vui nhất của công viên nước mà trong tay không có 1 hơi ấm của đan tay . Smile. Mình quen rồi . Mình buồn quen rồi. Vì mình biết mình xứng đáng với điều đó mà. Ha ha .
    Hội trường năm cuối với tư cách 1 SV , tối mai kịch bản của mình khi chuẩn bị hát bài hát trước hàng nghìn các bạn SV TL cùng thầy cô giáo sẽ là :
    - Em xin chào các thầy cô giáo và các bạn SV , em tên là Lê Việt Anh , MSV : A09019 , em là SV ĐH Thăng Long năm 5 . Dù rất yêu mến mái trường Thăng Long , nhưng cũng đã đến lúc em phải nói lời chào tạm biệt , đây là hội trường cuối cùng em tham gia với tư cách 1 SV , vì thế em sẽ hát tặng mọi người 1 bài hát và đó cũng là lời cảm ơn của em đến bạn bè , đến thầy cô giáo và đến mái trường Thăng Long đã cho em những năm tháng SV vô cùng hạnh fúc , xin mọi người hãy vô tay ủng hộ em ?!!! Em cám ơn ? !!!
    Sáng sớm SV lũ lượt đến dựng trại , trang trí , cờ hoa , nhộn nhịp ? !!! trưa đến các sân khấu nhộn nhịp chạy thử chương trình , tiếng nhạc nhẽo , tiếng nhí nhéo , tiếng các gian hang kinh doanh bắt đầu bầy hàng và bắt đầu chặt chém, chiều qua , bên này thì thi nấu ăn bếp bếp núc núc , bên kia thì cắm hoa nghệ thuật , chỗ nọ thì gameshow ca nhạc , chỗ kia thì dàn máy tính cho các anh cận cận đụt đụt ngồi lỳ cả ngày cả đêm ở đấy chiến game . Còn chỗ mình là các trò chơi thể thao vận động , nơi các bạn óc fát triển nhưng tứ chi còn fát triển mạnh hơn tham gia fô dĩên cơ bắp và sức khoẻ . Cả công viên nước rộn ràng nhộn nhịp ?.!!!
    Còn tối , còn đêm ?ôi kể chtrình thì chỉ tổ mỏi tay , năm nào cũng có từng ấy thôi , và năm nay cũng như thế . Mong anh em Thăng Long chúng ta sẽ có quãng thời gian đẹp trong thời khắc hội trường ? Thăng Long!!!
    1 vài bức ảnh tập cho hội trường của các bạn SV tại hội trường!
    À , có vài caâ nữa là : dạo này mình chẳng muốn viết gì cả , mình thấy mình cực kỳ nhạt nhẽo và chẳng có gì để viết nữa cả, mọi ngưoìưu thônng cảm.




  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    CHÀO MỪNG HỘI TRƯỜNG CUỐI CÙNG ĐỜI SV!!!
    5 năm nay , công viên nước ngày 15/12 , luôn được coi là ngày vui nhất của SV ĐH Thăng Long nói chung và của bạn Lê Việt Anh nói riêng. Ngày nào còn hội trường lúc mình 18 đôi mươi , giờ là hội trường lúc mình 24 t . Mình cũng biết cũng có các bạn ngóng đợi các entry của mình tổng hợp tình hình, thông tin và pót hình ảnh chuẩn bị cho hội trường của SV giống mọi năm , ?oMọi năm? nghĩa là những ngày mình còn tràn đầy nhựa sống , còn thời gian này , thật buồn cười là hôm nay mình chợt giật mình khi nhớ ra : Ơ , mai là hội trường !!!! Mình trả lại tên ?oChuối? cho các bạn , mình giờ chỉ là Lê Việt Anh ? Không hiểu sao mình thấy mệt mọi .
    Cũng giống như mọi năm , năm nay hội trường vẫn được tổ chức tại công viên nước , 1 không gian rất to , rất rộng , rất nhiều sân khấu , khoảng chơi , và lùm cây bụi cỏ , nơi đó các bạn SV Thăng được cắm trại và vui chơi qua đêm. Mình cũng chẳng nói lại ở đó có những gì nữa , vì nói đi nói lại mỏi mồm , ai cũng biết rồi . Các bạn chỉ cần biết rằng , l SV ĐH Thăng Long mà chưa từng được đi hội trại qua đêm trong ngày thành lập trường thì đấy là cái điều mà sau này khi dậy thì xong , các bạn sẽ cảm thấy hối tiếc day dứt và chua chát nhất . Mình không day dứt , mình không chua chát , vì mình tham gia đủ 5 hội trường .
    Năm nay , vẫn giống mọi năm mình làm MC Thể thao cả buổi chiều hội trường và hát 1 bài hát trong đêm ca nhạc , vẫn giống mọi năm thêm 1 điều nữa là mình sẽ chẳng ăn uống gì trong cả 2 ngày hội trường , giống nữa là mình sẽ lang thang 1 mình khắp các tụ điểm đông vui nhất của công viên nước mà trong tay không có 1 hơi ấm của đan tay . Smile. Mình quen rồi . Mình buồn quen rồi. Vì mình biết mình xứng đáng với điều đó mà. Ha ha .
    Hội trường năm cuối với tư cách 1 SV , tối mai kịch bản của mình khi chuẩn bị hát bài hát trước hàng nghìn các bạn SV TL cùng thầy cô giáo sẽ là :
    - Em xin chào các thầy cô giáo và các bạn SV , em tên là Lê Việt Anh , MSV : A09019 , em là SV ĐH Thăng Long năm 5 . Dù rất yêu mến mái trường Thăng Long , nhưng cũng đã đến lúc em phải nói lời chào tạm biệt , đây là hội trường cuối cùng em tham gia với tư cách 1 SV , vì thế em sẽ hát tặng mọi người 1 bài hát và đó cũng là lời cảm ơn của em đến bạn bè , đến thầy cô giáo và đến mái trường Thăng Long đã cho em những năm tháng SV vô cùng hạnh fúc , xin mọi người hãy vô tay ủng hộ em ?!!! Em cám ơn ? !!!
    Sáng sớm SV lũ lượt đến dựng trại , trang trí , cờ hoa , nhộn nhịp ? !!! trưa đến các sân khấu nhộn nhịp chạy thử chương trình , tiếng nhạc nhẽo , tiếng nhí nhéo , tiếng các gian hang kinh doanh bắt đầu bầy hàng và bắt đầu chặt chém, chiều qua , bên này thì thi nấu ăn bếp bếp núc núc , bên kia thì cắm hoa nghệ thuật , chỗ nọ thì gameshow ca nhạc , chỗ kia thì dàn máy tính cho các anh cận cận đụt đụt ngồi lỳ cả ngày cả đêm ở đấy chiến game . Còn chỗ mình là các trò chơi thể thao vận động , nơi các bạn óc fát triển nhưng tứ chi còn fát triển mạnh hơn tham gia fô dĩên cơ bắp và sức khoẻ . Cả công viên nước rộn ràng nhộn nhịp ?.!!!
    Còn tối , còn đêm ?ôi kể chtrình thì chỉ tổ mỏi tay , năm nào cũng có từng ấy thôi , và năm nay cũng như thế . Mong anh em Thăng Long chúng ta sẽ có quãng thời gian đẹp trong thời khắc hội trường ? Thăng Long!!!
    1 vài bức ảnh tập cho hội trường của các bạn SV tại hội trường!
    À , có vài caâ nữa là : dạo này mình chẳng muốn viết gì cả , mình thấy mình cực kỳ nhạt nhẽo và chẳng có gì để viết nữa cả, mọi ngưoìưu thônng cảm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]




  5. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Anh đã về HN rồi à? Hình như Chuối sắp "chín" rồi nên giọng văn không còn nhí nhố như trước nữa.
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    MƯA BUỒN ĐÊM HỘI TRƯỜNG THĂNG LONG 2009 ..!!!
    Gần 10 năm nay có bao giờ biết đến mưa ?
    Nhưng tối hôm qua trời đã mưa , mưa để đánh dấu cho hội trường cuối cùng của đời SV mình 1 dấu khép lặng . Chiều nay bước vào fòng tập T trở lại , nhìn vào gương ! Mình thấy 1 ai đó giống mình , có gò má nhô ra , để hằn xuống má là 2 lỗ sâu hoắm giống diễn viên trong clip thriller của MJ, râu ria lởm chởm , người ấy có ánh mắt vô hồn và nhợt nhạt . Bước lên cân , thấy người ấy tụt 4,5 Kg!!!chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng ? Việt Anh ơi , thời gian qua mình là ai thế ???
    Hội trường ĐH Thăng Long CVN Hồ Tây ?!!!
    Ngày hội mà không 1 SV ĐH Thăng Long nào không kể về nó với 1 niềm tự hào kiêu hãnh vô đối , hội trường vui hay buồn âu cũng chỉ là do cảm nhận cá nhân của mỗi người , kô fải mình thấy hay là nó hay mà ai đó thấy buồn thì ngày hội trường đó sẽ không vui . Nhưng theo cảm nhận và đánh giá của rất nhiều bạn thì hội trường năm nay mang lại nhiều thất vọng , nó nằm ẩn sâu bên trong mà rất khó để chỉ điểm rõ ràng tại sao lại không khiến tất cả SV cùng hưng fấn như mọi năm.
    [​IMG]
    Vẫn thể thao và rất nhiều cuộc thi cả buổi chiều , vẫn chtrình ca nhạc kéo đến đêm , vẫn lửa trại , vẫn nhảy thác loạn và đêm trắng guitar . 1 phần nguyên nhân nằm ở việc hội trường tổ chức vào giữa tuần , không fải cuối tuần như mọi năm để cả SV lẫn cựu SV đều sẵn sàng say , sẵn sàng bay , sẵn sang nôn cả đêm và ngủ cả ngày hôm sau . Đêm guitar thì có chuyện nội bộ nên không thể kéo dài đến khoảng mãn nguyện của SV , 3h hơn , hết ctrình , SV lang thang vật vã khắp CVN từng đôi từng đôi , từng tụm từng tụm và lẻ 1 lẻ 1 , Mình là ví dụ. Mình cứ lang thang chân nhặt lá tay đá hộp sữa 1 mình khắp khu gần sân khấu chính , bám ở các trại ca nhạc tự fát để đc nhắm mắt hát đến khản giọng.
    Gần sáng , trời lạnh gió mùa . 4h 30 , SV bắt đầu lủi thủi ra về dần đến 6h sang đã vắng bóng SV , trả lại cho CVN 1 bãi rác khổng lồ âm u và rợn lạnh.
    Riêng cá nhân mình , điểm nhấn đáng chú ý nhất có lẽ là những fút giây hạnh fúc cùng chiếc míc làm MC thể thao trò chơi buổi chiều , năm nào mình cũng mất giọng . Được nói , được cười , được vui vẻ cùng các bạn SV , và các bạn vui !!! Thế là đủ! Rồi là những phút giây tâm sự trước : ?oBài hát cho em? trên sân khấu chính ! được nói lời cảm ơn đến bạn bè thầy cô và mái trường TL , bài hát đó cũng chính là bài hát tâm huyết mình tập hát tặng cho TL ?Có điều ! bạn bè kô ai nhớ mang máy ảnh ! nên không quay lại đc ,không bít có bạn nào quay mình hát không ?!!! Sau những phút giây hạnh fúc đó ?.
    [​IMG]
    Là những phút giây bơ vơ lang thang khắp CVN mà không hiểu mình đi đâu , làm gì ? thấy lạc lõng , mất phương hướng như chính cuộc sống của mình bây giờ ! Vẫn có rất nhiều bạn bè , những cái bắt tay , những lời chúc , những câu trêu đùa và nụ cười . Nhưng sao mà thấy đến là nhạt ?!!! Mình vẫn cười ?nụ cười mang dáng dấp của sự thiếu muối. Cảm thấy run sợ khi biết được rằng mình sẽ kô còn được như ngày xưa nữa , không còn cười , vui và không lo nghĩ nữa ?! Đến cả giọng văn của mình cũng sẽ kô trở lại nữa ? Không fải là bây giờ bắt đầu mình mới lớn , mà là bây giờ mình mới thay đổi !
    Chủ đề của hội trường 21 năm Thăng Long năm nay là :
    ?oKHẲNG ĐỊNH 1 ĐẲNG CẤP?
    Đẳng cấp của Thăng Long thì đã rõ ràng rùi , Xin chúc cho Thăng Long của chúng ta tuổi 21 tràn đầy hạnh fúc , tràn đầy tình yêu và niềm tin của SV dành cho trường , luôn luôn dành cho SV tất cả những gì tốt đẹp nhất .
    LÊ VIỆT ANH ?" 1 SV YÊU TRƯỜNG ?!!!
    [​IMG]
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Híc... Có lẽ từ giờ mình chẳng thể viết đc gì cho mọi người vui vẻ đc nữa cả , xin lỗi ! tự nhiên mình bị mất hết tất cả khả năng.
    MƯA BUỒN ĐÊM HỘI TRƯỜNG THĂNG LONG 2009 ..!!!
    Gần 10 năm nay có bao giờ biết đến mưa ?
    Nhưng tối hôm qua trời đã mưa , mưa để đánh dấu cho hội trường cuối cùng của đời SV mình 1 dấu khép lặng . Chiều nay bước vào fòng tập T trở lại , nhìn vào gương ! Mình thấy 1 ai đó giống mình , có gò má nhô ra , để hằn xuống má là 2 lỗ sâu hoắm giống diễn viên trong clip thriller của MJ, râu ria lởm chởm , người ấy có ánh mắt vô hồn và nhợt nhạt . Bước lên cân , thấy người ấy tụt 4,5 Kg!!!chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng ? Việt Anh ơi , thời gian qua mình là ai thế ???
    Hội trường ĐH Thăng Long CVN Hồ Tây ?!!!
    Ngày hội mà không 1 SV ĐH Thăng Long nào không kể về nó với 1 niềm tự hào kiêu hãnh vô đối , hội trường vui hay buồn âu cũng chỉ là do cảm nhận cá nhân của mỗi người , kô fải mình thấy hay là nó hay mà ai đó thấy buồn thì ngày hội trường đó sẽ không vui . Nhưng theo cảm nhận và đánh giá của rất nhiều bạn thì hội trường năm nay mang lại nhiều thất vọng , nó nằm ẩn sâu bên trong mà rất khó để chỉ điểm rõ ràng tại sao lại không khiến tất cả SV cùng hưng fấn như mọi năm.
    [​IMG]
    Vẫn thể thao và rất nhiều cuộc thi cả buổi chiều , vẫn chtrình ca nhạc kéo đến đêm , vẫn lửa trại , vẫn nhảy thác loạn và đêm trắng guitar . 1 phần nguyên nhân nằm ở việc hội trường tổ chức vào giữa tuần , không fải cuối tuần như mọi năm để cả SV lẫn cựu SV đều sẵn sàng say , sẵn sàng bay , sẵn sang nôn cả đêm và ngủ cả ngày hôm sau . Đêm guitar thì có chuyện nội bộ nên không thể kéo dài đến khoảng mãn nguyện của SV , 3h hơn , hết ctrình , SV lang thang vật vã khắp CVN từng đôi từng đôi , từng tụm từng tụm và lẻ 1 lẻ 1 , Mình là ví dụ. Mình cứ lang thang chân nhặt lá tay đá hộp sữa 1 mình khắp khu gần sân khấu chính , bám ở các trại ca nhạc tự fát để đc nhắm mắt hát đến khản giọng.
    Gần sáng , trời lạnh gió mùa . 4h 30 , SV bắt đầu lủi thủi ra về dần đến 6h sang đã vắng bóng SV , trả lại cho CVN 1 bãi rác khổng lồ âm u và rợn lạnh.
    Riêng cá nhân mình , điểm nhấn đáng chú ý nhất có lẽ là những fút giây hạnh fúc cùng chiếc míc làm MC thể thao trò chơi buổi chiều , năm nào mình cũng mất giọng . Được nói , được cười , được vui vẻ cùng các bạn SV , và các bạn vui !!! Thế là đủ! Rồi là những phút giây tâm sự trước : ?oBài hát cho em? trên sân khấu chính ! được nói lời cảm ơn đến bạn bè thầy cô và mái trường TL , bài hát đó cũng chính là bài hát tâm huyết mình tập hát tặng cho TL ?Có điều ! bạn bè kô ai nhớ mang máy ảnh ! nên không quay lại đc ,không bít có bạn nào quay mình hát không ?!!! Sau những phút giây hạnh fúc đó ?.
    [​IMG]
    Là những phút giây bơ vơ lang thang khắp CVN mà không hiểu mình đi đâu , làm gì ? thấy lạc lõng , mất phương hướng như chính cuộc sống của mình bây giờ ! Vẫn có rất nhiều bạn bè , những cái bắt tay , những lời chúc , những câu trêu đùa và nụ cười . Nhưng sao mà thấy đến là nhạt ?!!! Mình vẫn cười ?nụ cười mang dáng dấp của sự thiếu muối. Cảm thấy run sợ khi biết được rằng mình sẽ kô còn được như ngày xưa nữa , không còn cười , vui và không lo nghĩ nữa ?! Đến cả giọng văn của mình cũng sẽ kô trở lại nữa ? Không fải là bây giờ bắt đầu mình mới lớn , mà là bây giờ mình mới thay đổi !
    Chủ đề của hội trường 21 năm Thăng Long năm nay là :
    ?oKHẲNG ĐỊNH 1 ĐẲNG CẤP?
    Đẳng cấp của Thăng Long thì đã rõ ràng rùi , Xin chúc cho Thăng Long của chúng ta tuổi 21 tràn đầy hạnh fúc , tràn đầy tình yêu và niềm tin của SV dành cho trường , luôn luôn dành cho SV tất cả những gì tốt đẹp nhất .
    LÊ VIỆT ANH ?" 1 SV YÊU TRƯỜNG ?!!!
    [​IMG]
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Trang này hơi bị chậm load vì ảnh , cả nhà cho em Spam 2,3 bài để sang bên kia nhé ...Em cảm ơn nhiều .
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em bị mót chứ , chỉ pót mỗi ảnh kô ,mng thông cảm
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hội trường TL 2009 ở trang bên kia ... fền mọi người sang xem

Chia sẻ trang này