1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối viết Văn !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trongcaychuoi_thanglong, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ...dạo này mình mất tích lâu quá .
    không chỉ mất tích trên mạng, mà còn mất tích cả với bạn bè , cả gia đình nữa. Lâu lắm rồi mình không cười thoải mái . Chẳng hiểu sao lại thế nữa.
    đi làm , mới nhận ra là cuộc sống không đơn giản , nhận ra mình có vô vàn nhiều tính xấu , thừa sự vô tâm , và rất hời hợt . Nghĩ thế mà bủn rủn người , nhận ra quãng thời gian đại học mình quá ảo tưởng vào bản thân . hóa ra mình vô cùng tầm thường.
    Đó cũng là lí do mình thấy sợ viết , mình không biết mình đang nghĩ gì nữa.
    sorry mọi người.
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ...dạo này mình mất tích lâu quá .
    không chỉ mất tích trên mạng, mà còn mất tích cả với bạn bè , cả gia đình nữa. Lâu lắm rồi mình không cười thoải mái . Chẳng hiểu sao lại thế nữa.
    đi làm , mới nhận ra là cuộc sống không đơn giản , nhận ra mình có vô vàn nhiều tính xấu , thừa sự vô tâm , và rất hời hợt . Nghĩ thế mà bủn rủn người , nhận ra quãng thời gian đại học mình quá ảo tưởng vào bản thân . hóa ra mình vô cùng tầm thường.
    Đó cũng là lí do mình thấy sợ viết , mình không biết mình đang nghĩ gì nữa.
    sorry mọi người.
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    SIÊU NHÂN ĐÃ LỚN?!!!
    Lớn rồi? lớn thật rồi ? !!!
    Ngày xưa dẫn đi mua đồ , mình mua cho cái áo 50k , bảo là : cái này Đức mặc vào hệt như siêu nhân điện quang chíu chíu, đẹp cực . Nó mặc luôn, 5 ngày chưa thấy thay . Mua cho cái quần 70k về bảo nó : ổ ôi, cái quần này cứ phải gọi là chỉ có Đức mặc mới hợp thôi , làm sao còn ai mặc đẹp hơn cu Dức nữa . Thế là nó mặc đái cả ra quần cũng không thay ? Vui vậy đấy .
    Còn bây giờ khác .
    - Đức mặc cái này nhé.
    - Không, eo ơi, anh chọn cái áo xấu thế, mặc cái này bạn bè cười em chết.
    - Đức thấy cái quần này đẹp không.
    - Chả đẹp tẹo nào , mầu đen xì , em không mặc.
    - Cái áo 7 sắc cầu vồng kia hợp với Đức lắm .
    - Mặc áo đấy như trẻ con ấy , không hợp với em.
    ????????????????????????.
    Không biết thằng dở hơi đấy đã có con mắt thẩm mỹ chưa, nhưng mà hình như là đã mọc ra cái gu ăn mặc rồi. Nó thích mặc màu này , và không thích mặc màu kia , thích kiểu này và từ chối kiểu nọ. Ép nó mặc à ? Nó sẵn sang cởi truồng đến trường. Tóm lại là , đã biết làm dáng , thích ăn mặc , và này nọ lọ chai ?
    [​IMG]
    Chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ, và chào mừng ngày nó đi thi cái khỉ gió gì trên trường ý, được 2 con 10 liền , dẫn đến chuẩn bị học sinh giỏi lớp 3 , giữ vững ngôi vị lớp trưởng , chưa bị thế lực nào lật đổ, chiếm ngôi. Mình quyết định , nhịn ăn nhịn mặc , dẫn cậu bé đi mua quần áo . Nó khó tính như 1 bố già , lựa đi lựa lại, sờ rách cả quần trong siêu thị mới chọn được 1 cái . Chui vào phòng thử đồ , 30 phút không thấy chui ra ?Mình gõ cửa hỏi : ngủ hay ỉa trong đấy thế ? Nó hớt hải :
    - Anh chờ em một tí.
    Mở cửa ra nhìn mặt tím ngắt . Hóa ra, mông nó to quá, mà khổ thân là cái quần quá bé, không thể chui lọt cái mông hơn cái ***g bàn của nó . Hì hục đút mông vào quần không được , Nó đành bất lực đi ra , và quyết định không mua quần nữa . Ơn trời, vì quần bọn nhóc này đắt gần bằng quần của người lớn luôn , mình thở phào nhẹ nhõm nhìn nó nhíu mày chọn áo . Mà trẻ con thì mặc cái gì chẳng được cơ chứ, miễn là không cởi truồng . Thế mà không đơn giản chút nào , mất cả buổi chiều phờ phạc mới chọn cho nó được 2 cái áo , đơn giản vì nó đã lớn?

    Thỉnh thoảng lúc ngứa mồm nó vẫn quay ra hỏi mình :
    - Anh Việt Anh ngày xưa có được học sinh giỏi như em không ?
    [​IMG]
    Chẳng là nó rất tinh vi, học sinh giỏi mấy cái lớp cấp 1, cấp 2 thì nói lên cái gì cơ chứ, Xì ?!!! Ấy thế mà ngày xưa *** hiểu thế nào mình lại chỉ được tiên tiến lớp 1,2,3. Phải chăng đấy là 1 điều sỉ nhục ?Mãi đến lớp 4 trở đi ,mình mới quật cường , cường dương, xông lên dành trọn liên tiếp những năm học sinh giỏi . Thế nhưng tính đi tính lại thì mình vẫn thua kém thằng oắt con này . Thế nên trả lời cho câu hỏi của nó là 1 phát vào đít và rằng : Mấy cái trò 3 lăng nhăng?Đi tắm rửa đi còn ăn cơm , con lợn này! ? Mà uất cái , mình chưa bao giờ có cảm giác được làm lớp trưởng ? Chức danh lớn nhất mình từng có , hình như là lớp phó lao động , trong giấc mơ vẫn thấy mình giặt giẻ lau bảng?lau bảng, và lau bảng?!!! Khả năng lãnh đạo và hoạt động nhóm của mình rất kém , điều đó hiện lồ lộ khi mình học ĐH . huhu , Fukc ?!!!
    À? Học thì cũng tàm tạm nhưng mà mồm nó móm lòi ra . Mấy năm đeo cái phòi răng mà cuối cùng móm vẫn hoàn móm ?Chẳng thấy tiến triển gì. Mồm móm nên môi luôn lều tều phều như miếng thịt bò tái nhúng ý . Kính thì dính vào mắt hơn *** với đít , bảo tháo ra bao nhiêu lần không chịu nghe. Không hiểu nó đam mê gì ở cái kính . Cận thì cũng chỉ nhẹ thôi, nhiều đứa bạn mình cận cả 5,6 độ mà bỏ kính suốt có sao đâu , chỉ có vài lần đâm xe vào cột điện ..nhưng ăn nhằm gì đâu . Mình đã thấy độ dại rõ rệt ở mắt thằng Đức nhà mình . Khổ thân , học giỏi mà xấu trai . Không thể khá hơn được . Bụng phệ môi trề , mắt hấp háy . Ha ha ?
    [​IMG]
    Ngủ với bạn ấy là một ác mộng với mình . Buổi tối lúc ngủ thấy nó nằm rất ngay ngắn, đến đêm , không hiểu sao , đầu nó tít dưới cuối giường , chân thì đang đạp thẳng vào trán mình . 5 phút lại trở mình một lần, nói mơ loạn xà xị hết cả lên , giãy đành đạch cả đêm, trong khi tối có xem kinh dị gì đâu, toàn xem hoạt hình mà tối cũng nói mê. Sợ hãi nhất vẫn là đoạn nửa đêm nó thò tay vào người mình và?sờ ti . Lớn tướng mà vẫn còn sờ ti , ngủ với mình lại cứ nhầm sang nằm với mẹ , mắt nhắm mắt mở kiên quyết sờ ti bằng được , mình cứ bị giật mình thon thót , đến lúc bực quá quay sang bảo nó : thằng hâm này , làm gì đấy ? Nó mới giật mình nhận ra đang nằm cạnh ai .
    - A A , em nhầm , em quên ?
    Rồi lại bẽn lẽn nằm quay sang 1 bên , rồi 5 phút sau nó lại gác cả mông nó lên bụng mình . Đúng là chịu hết nổi .
    Chỉ mong nó lớn lên ngoan ngoãn giỏi giang, không 3 chìm 7 nổi , tương lai xám ngoét như anh nó. Mình phải đối xử tốt với nó từ giờ , sau này có gì còn nhờ vả nó . Mà nhìn cái mặt đần đần thế kô biết sau này có được nhờ gì không cơ nữa. Nhưng trước mắt thì nó khởi đầu có vẻ tốt hơn mình ?" ôi , em trai tôi đã lớn.
    [​IMG]



  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    XIN CÁC ANH CÔNG AN ĐỪNG SANG ĐƯỜNG.
    Vâng.
    Em xin thưa các anh là ?tim em yếu , nói các khác là : em bị yếu tim.
    Không chỉ riêng mình em mà bạn bè em , bố mẹ em , người thân em , người quen em và người chả quen em , ai ai tim cũng yếu hết . Ai cũng biết là khi sang đường ai ai cũng phải thô lố cái mắt ra mà nhìn đường , nhìn các làn xe mới có thể dí chân đi sang bên kia được . Nhưng , em xin thề, ai cũng được ! ai thô lố cũng được , ai sang đường cũng được, nhưng xin các anh công an đứng bên nào đường thì cứ đứng bên đó đường , đứng im, Đừng di chuyển , đừng sang đường, không kẻo lại đau tim bọn em.
    Thời gian gần đây , khi đi qua các chốt đèn đỏ có các anh công an cai quản mình rất hay gặp một tình huống quen thuộc đó là :
    Các anh công an đi sang đường ngay trước mũi xe của mình ?!!!!
    Nghĩa là sao ?
    Nghĩa là đau tim! Giấy tờ tùy thân đủ cả không phải kẻ giết người , hiếp dâm hay cướp của, giấy tờ xe cũng chẳng thiếu , không phải xe ăn trộm , nồi cơm điện cũng chình ình 1 bãi trên đầu đủ cả , chẳng vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều , tóm lại là trong sáng ngây thơ. Ấy thế mà không hiểu sao cứ mỗi lần đi trên đường tự nhiên thấy anh công an bước nhẹ nhàng qua đầu mũi xe mình, là y như rằng tim mình nhảy loạn xạ , cảm thấy sợ ! Quay ra phỏng vấn đồng bọn , bạn bè trang lứa thì thấy chúng nó cũng cùng một cảm nhận.
    Hình bóng các anh công an lướt trên đường tay cầm cùi dui giống như hình bóng những chú tử thần tay cầm lưỡi hái,3 hôm gần đây , ở các tư thế tắc đường khác nhau . Các anh công an mặt hằm hằm xông ra giữa đường , thật ra là sang đường thôi, nhưng cứ nhìn mình chằm chằm ?thiếu điều muốn đái ra quần .
    Mình cũng chứng kiến nhiều vụ , công an sang đường nhưng mà làm dân tình chột dạ , đang yên đang lành, tự nhiên có đứa áo vàng cứ đi lừ lừ đến xe mình , lại chẳng sợ đái ra máu . Thế là đang đi từ từ cũng phải cắm đầu vào ga . Rồi lại dúi vào đít xe bên trên , hoặc dính đầu vào vỉa hè ?Thế nên là đả đảo các anh công an sang đường?!!! Nếu muốn sang cần đeo biển : Tao đang sang đường , đừng sợ !!!
    Nhất là giờ , hệ thống tiền phạt giao thông tăng nhanh hơn cả giá xăng dầu thế giới, đi ngoài đường là có rất nhiều những bất trắc về tài chính có thể xảy ra bất thình lình . Ngày nào trên đường mình cũng phải chứng kiến những cảnh bà già thì ăn vạ, con gái thì khóc, con trai thì méo hết cả mồm để đôi co , xin xỏ các anh áo vàng lúc bị bắt . Thật sự mà phát biểu thì : mất tiền cho công an giao thông là 1 cái ngu không bằng cái ngu nào sánh bằng , 1 cảm giác hụt hẫng đến mãnh liệt mà kô ai có thể sớm quên được khi bị làm nhân vật chính?
    Dạo này hình tượng các anh công an thay đổi chút xíu , khi chiếc mũ mềm được thay bằng chiếc mũ cối thân thương.với đồ trang sức mới này, các anh có thể bảo đảm tính mạng của mình an toàn hơn khi chẳng may có vật cứng nào đó rơi từ trên trời xuống thủ của các anh . Nhìn thế nhưng thật sự là 1 vật hữu dụng đa năng. Nếu có gặp tranh chấp chiến tranh gì đó bất ngờ, các anh có thể dùng đó là vũ khí để phòng vệ cũng như phản công, có thể cởi mũ ra đập tới tấp đối phương?thật sự là 1 đòn hiệu quả . Chỉ có 1 nhược điểm nhỏ là đội mũ vào , trông anh nào cũng giống như là tụt giảm trí tuệ ý ?trông cứ ngố ngố sao sao ấy . Ngố ăn người .
    A , Em quên chưa kể cái vụ bây giờ người đi bộ cũng bị bắt và phạt tiền khi vi phạm luật giao thông các bác ạ. Chết cười , vì là luật mới nên cũng có mấy clip quay cảnh bắt người đi bộ ở trên mạng , nhưng trông không buồn cười lắm. Mọi người phải chứng kiến cảnh ngoài đời nó mới giống phim tấu hài ? Có mấy thằng đi bộ phạm luật đi dần đến chốt có công an , Các anh công an chỉ dùi cui vào mặt ý bảo là : Vào đây vào đây? !
    Mấy thằng kia tự dưng lại thấy có thằng công an cầm dùi cui đòi nói chuyện nên cũng bước chậm dần , chàng công an mới tuýt còi và đi nhanh về phía mấy chàng đi bộ , mấy chàng đi bộ chẳng nghe mô tê thế nào , thấy cũng kinh kinh , thế là quay đít chạy ? Ơ?Anh công an đã nhỡ tiến bước rồi nên cũng co giò đuổi ? Thế xong bọn kia chạy nhanh quá ?Anh công an hụt hơi dừng lại *** đuổi nữa, lại đi bộ về? kiểu này công an phải kiêm cả nghề điền kinh mới có thể phạt được người đi bộ phạm luật? Hum đợi đèn đỏ chứng kiến cảnh đó, mà cả lũ đợi đèn quay ra cười tí ngất ? anh công an thì bẽn lẽn chui vào 1 góc ngồi thở hổn hển , chắc cũng có tí xấu hổ. Khổ thân?!



  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TỰ KỶ TOÀN PHẦN ?!!!
    - Bỏ bê bạn bè, lảng tránh bạn bè, hờ hững với bạn bè , bị bạn bè căm thù dần dần ---- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất !
    - Không hòa nhập được với môi trường công việc mới , đánh mất bản thân , đánh mất tính cách, trở thành lãng đãng nhờ nhờ, không bản sắc --- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất .
    - Chưa hoàn thành tốt được công việc, dù là trái ngành học nhưng dù sao cũng là sở thích , chưa tập trung vào công việc ?" là một tội , nhưng chưa lớn.
    - Phụ bạc cơ thể, ăn uống thất thường, mặc kệ nhan sắc , gầy mòn héo úa ---- cũng là một tội , những đương nhiên chưa phải lớn nhất .
    - Còn nữa , không tiến đến những mối quan hệ tình cảm khác giới , lúc nào cũng lửng lơ , kô nhiệt huyết , kô đam mê, alone quá lâu, để bạn bè trêu chọc , để bố mẹ khó hiểu . Cũng là một tội ?" nhưng hình như chưa phải là lớn nhất .
    - Có nhiều quyết định sai lầm trong con đường học hành , dẫn đến việc già sắp bằng bố đến nơi , vẫn phải đi học và thi --- là một tội ?Nhưng chưa phải là lớn.
    ?????Còn rất nhiều tội nữa cả về tính cách và tâm hồn cả về đối nhân xử thế, cả về học hành lẫn công việc , tình cảm ? Nhưng tất cả đều không phải là lớn nhất ?!!!!!
    Thế tội nào sẽ là tội lớn nhất của mình ???
    Tội lớn nhất đó là luôn coi tất cả những thứ trên là tội ?!!!
    Luôn dằn vặt,dày vò bản thân , không bao giờ chịu tha thứ cho mình.
    Mà , mang tiếng đọc khá nhiều những quyển sách về sống tốt, về hướng thiện , còn đọc được rằng phải biết yêu lấy chính bản thân mình , phải biết tha thứ cho bản thân , biết thanh thản , tích cực và lạc quan ??.nhiều nhiều nữa ?!!!
    Tại sao mình không thể làm nổi?? Tại sao ??? Áp dụng nhầm công thức nào ?
    Để nhiều ngày nhiều tuần nhiều tháng qua, thụt sâu vào cái hố tự kỷ. Không cứu vãn nổi . Suy nghĩ tiêu cực , bi quan. Ít gặp gỡ bạn bè, nở ra những nụ cười nhạt nhẽo, đăm đăm, và kiểu cách ăn nói đã bị biến mất hoàn toàn ?đôi lúc không biết phải nói gì khi gặp bạn bè .
    Mình nhưng không phải là mình nữa ?
    Nhớ những tháng ngày SV
    Bây giờ phải làm gì để cảm thấy thích sống hơn mỗi ngày , thích cười hơn, thích bông đùa, giãn cái mặt ra . Viết những dòng yêu đời, đam mê công việc, hào hứng với đồng nghiệp , vui vẻ với học hành . Để sống có ý nghĩa hơn ?
    Chưa từng nghĩ mình một ngày sẽ như thế này ?. Không mong ai sẽ cứu được mình ? Chỉ mong bằng cách nào đó , mình thoát ra được ?.!
    Xem lại tất cả những bức ảnh ngày xưa, ngày nụ cười ?nhớ muốn khóc. Tại sao nhiều tuổi hơn lại mất nhiều hơn thế này ?
    Nhớ nụ cười ?!!! Việt Anh ơi, tôi cũng nhớ bạn lắm , làm ơn trở lại đi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TỰ KỶ TOÀN PHẦN ?!!!
    - Bỏ bê bạn bè, lảng tránh bạn bè, hờ hững với bạn bè , bị bạn bè căm thù dần dần ---- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất !
    - Không hòa nhập được với môi trường công việc mới , đánh mất bản thân , đánh mất tính cách, trở thành lãng đãng nhờ nhờ, không bản sắc --- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất .
    - Chưa hoàn thành tốt được công việc, dù là trái ngành học nhưng dù sao cũng là sở thích , chưa tập trung vào công việc ?" là một tội , nhưng chưa lớn.
    - Phụ bạc cơ thể, ăn uống thất thường, mặc kệ nhan sắc , gầy mòn héo úa ---- cũng là một tội , những đương nhiên chưa phải lớn nhất .
    - Còn nữa , không tiến đến những mối quan hệ tình cảm khác giới , lúc nào cũng lửng lơ , kô nhiệt huyết , kô đam mê, alone quá lâu, để bạn bè trêu chọc , để bố mẹ khó hiểu . Cũng là một tội ?" nhưng hình như chưa phải là lớn nhất .
    - Có nhiều quyết định sai lầm trong con đường học hành , dẫn đến việc già sắp bằng bố đến nơi , vẫn phải đi học và thi --- là một tội ?Nhưng chưa phải là lớn.
    ?????Còn rất nhiều tội nữa cả về tính cách và tâm hồn cả về đối nhân xử thế, cả về học hành lẫn công việc , tình cảm ? Nhưng tất cả đều không phải là lớn nhất ?!!!!!
    Thế tội nào sẽ là tội lớn nhất của mình ???
    Tội lớn nhất đó là luôn coi tất cả những thứ trên là tội ?!!!
    Luôn dằn vặt,dày vò bản thân , không bao giờ chịu tha thứ cho mình.
    Mà , mang tiếng đọc khá nhiều những quyển sách về sống tốt, về hướng thiện , còn đọc được rằng phải biết yêu lấy chính bản thân mình , phải biết tha thứ cho bản thân , biết thanh thản , tích cực và lạc quan ??.nhiều nhiều nữa ?!!!
    Tại sao mình không thể làm nổi?? Tại sao ??? Áp dụng nhầm công thức nào ?
    Để nhiều ngày nhiều tuần nhiều tháng qua, thụt sâu vào cái hố tự kỷ. Không cứu vãn nổi . Suy nghĩ tiêu cực , bi quan. Ít gặp gỡ bạn bè, nở ra những nụ cười nhạt nhẽo, đăm đăm, và kiểu cách ăn nói đã bị biến mất hoàn toàn ?đôi lúc không biết phải nói gì khi gặp bạn bè .
    Mình nhưng không phải là mình nữa ?
    Nhớ những tháng ngày SV
    Bây giờ phải làm gì để cảm thấy thích sống hơn mỗi ngày , thích cười hơn, thích bông đùa, giãn cái mặt ra . Viết những dòng yêu đời, đam mê công việc, hào hứng với đồng nghiệp , vui vẻ với học hành . Để sống có ý nghĩa hơn ?
    Chưa từng nghĩ mình một ngày sẽ như thế này ?. Không mong ai sẽ cứu được mình ? Chỉ mong bằng cách nào đó , mình thoát ra được ?.!
    Xem lại tất cả những bức ảnh ngày xưa, ngày nụ cười ?nhớ muốn khóc. Tại sao nhiều tuổi hơn lại mất nhiều hơn thế này ?
    Nhớ nụ cười ?!!! Việt Anh ơi, tôi cũng nhớ bạn lắm , làm ơn trở lại đi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TỰ KỶ TOÀN PHẦN ?!!!
    - Bỏ bê bạn bè, lảng tránh bạn bè, hờ hững với bạn bè , bị bạn bè căm thù dần dần ---- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất !
    - Không hòa nhập được với môi trường công việc mới , đánh mất bản thân , đánh mất tính cách, trở thành lãng đãng nhờ nhờ, không bản sắc --- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất .
    - Chưa hoàn thành tốt được công việc, dù là trái ngành học nhưng dù sao cũng là sở thích , chưa tập trung vào công việc ?" là một tội , nhưng chưa lớn.
    - Phụ bạc cơ thể, ăn uống thất thường, mặc kệ nhan sắc , gầy mòn héo úa ---- cũng là một tội , những đương nhiên chưa phải lớn nhất .
    - Còn nữa , không tiến đến những mối quan hệ tình cảm khác giới , lúc nào cũng lửng lơ , kô nhiệt huyết , kô đam mê, alone quá lâu, để bạn bè trêu chọc , để bố mẹ khó hiểu . Cũng là một tội ?" nhưng hình như chưa phải là lớn nhất .
    - Có nhiều quyết định sai lầm trong con đường học hành , dẫn đến việc già sắp bằng bố đến nơi , vẫn phải đi học và thi --- là một tội ?Nhưng chưa phải là lớn.
    ?????Còn rất nhiều tội nữa cả về tính cách và tâm hồn cả về đối nhân xử thế, cả về học hành lẫn công việc , tình cảm ? Nhưng tất cả đều không phải là lớn nhất ?!!!!!
    Thế tội nào sẽ là tội lớn nhất của mình ???
    Tội lớn nhất đó là luôn coi tất cả những thứ trên là tội ?!!!
    Luôn dằn vặt,dày vò bản thân , không bao giờ chịu tha thứ cho mình.
    Mà , mang tiếng đọc khá nhiều những quyển sách về sống tốt, về hướng thiện , còn đọc được rằng phải biết yêu lấy chính bản thân mình , phải biết tha thứ cho bản thân , biết thanh thản , tích cực và lạc quan ??.nhiều nhiều nữa ?!!!
    Tại sao mình không thể làm nổi?? Tại sao ??? Áp dụng nhầm công thức nào ?
    Để nhiều ngày nhiều tuần nhiều tháng qua, thụt sâu vào cái hố tự kỷ. Không cứu vãn nổi . Suy nghĩ tiêu cực , bi quan. Ít gặp gỡ bạn bè, nở ra những nụ cười nhạt nhẽo, đăm đăm, và kiểu cách ăn nói đã bị biến mất hoàn toàn ?đôi lúc không biết phải nói gì khi gặp bạn bè .
    Mình nhưng không phải là mình nữa ?
    Nhớ những tháng ngày SV
    Bây giờ phải làm gì để cảm thấy thích sống hơn mỗi ngày , thích cười hơn, thích bông đùa, giãn cái mặt ra . Viết những dòng yêu đời, đam mê công việc, hào hứng với đồng nghiệp , vui vẻ với học hành . Để sống có ý nghĩa hơn ?
    Chưa từng nghĩ mình một ngày sẽ như thế này ?. Không mong ai sẽ cứu được mình ? Chỉ mong bằng cách nào đó , mình thoát ra được ?.!
    Xem lại tất cả những bức ảnh ngày xưa, ngày nụ cười ?nhớ muốn khóc. Tại sao nhiều tuổi hơn lại mất nhiều hơn thế này ?
    Nhớ nụ cười ?!!! Việt Anh ơi, tôi cũng nhớ bạn lắm , làm ơn trở lại đi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TỰ KỶ TOÀN PHẦN ?!!!
    - Bỏ bê bạn bè, lảng tránh bạn bè, hờ hững với bạn bè , bị bạn bè căm thù dần dần ---- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất !
    - Không hòa nhập được với môi trường công việc mới , đánh mất bản thân , đánh mất tính cách, trở thành lãng đãng nhờ nhờ, không bản sắc --- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất .
    - Chưa hoàn thành tốt được công việc, dù là trái ngành học nhưng dù sao cũng là sở thích , chưa tập trung vào công việc ?" là một tội , nhưng chưa lớn.
    - Phụ bạc cơ thể, ăn uống thất thường, mặc kệ nhan sắc , gầy mòn héo úa ---- cũng là một tội , những đương nhiên chưa phải lớn nhất .
    - Còn nữa , không tiến đến những mối quan hệ tình cảm khác giới , lúc nào cũng lửng lơ , kô nhiệt huyết , kô đam mê, alone quá lâu, để bạn bè trêu chọc , để bố mẹ khó hiểu . Cũng là một tội ?" nhưng hình như chưa phải là lớn nhất .
    - Có nhiều quyết định sai lầm trong con đường học hành , dẫn đến việc già sắp bằng bố đến nơi , vẫn phải đi học và thi --- là một tội ?Nhưng chưa phải là lớn.
    ?????Còn rất nhiều tội nữa cả về tính cách và tâm hồn cả về đối nhân xử thế, cả về học hành lẫn công việc , tình cảm ? Nhưng tất cả đều không phải là lớn nhất ?!!!!!
    Thế tội nào sẽ là tội lớn nhất của mình ???
    Tội lớn nhất đó là luôn coi tất cả những thứ trên là tội ?!!!
    Luôn dằn vặt,dày vò bản thân , không bao giờ chịu tha thứ cho mình.
    Mà , mang tiếng đọc khá nhiều những quyển sách về sống tốt, về hướng thiện , còn đọc được rằng phải biết yêu lấy chính bản thân mình , phải biết tha thứ cho bản thân , biết thanh thản , tích cực và lạc quan ??.nhiều nhiều nữa ?!!!
    Tại sao mình không thể làm nổi?? Tại sao ??? Áp dụng nhầm công thức nào ?
    Để nhiều ngày nhiều tuần nhiều tháng qua, thụt sâu vào cái hố tự kỷ. Không cứu vãn nổi . Suy nghĩ tiêu cực , bi quan. Ít gặp gỡ bạn bè, nở ra những nụ cười nhạt nhẽo, đăm đăm, và kiểu cách ăn nói đã bị biến mất hoàn toàn ?đôi lúc không biết phải nói gì khi gặp bạn bè .
    Mình nhưng không phải là mình nữa ?
    Nhớ những tháng ngày SV
    Bây giờ phải làm gì để cảm thấy thích sống hơn mỗi ngày , thích cười hơn, thích bông đùa, giãn cái mặt ra . Viết những dòng yêu đời, đam mê công việc, hào hứng với đồng nghiệp , vui vẻ với học hành . Để sống có ý nghĩa hơn ?
    Chưa từng nghĩ mình một ngày sẽ như thế này ?. Không mong ai sẽ cứu được mình ? Chỉ mong bằng cách nào đó , mình thoát ra được ?.!
    Xem lại tất cả những bức ảnh ngày xưa, ngày nụ cười ?nhớ muốn khóc. Tại sao nhiều tuổi hơn lại mất nhiều hơn thế này ?
    Nhớ nụ cười ?!!! Việt Anh ơi, tôi cũng nhớ bạn lắm , làm ơn trở lại đi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TỰ KỶ TOÀN PHẦN ?!!!
    - Bỏ bê bạn bè, lảng tránh bạn bè, hờ hững với bạn bè , bị bạn bè căm thù dần dần ---- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất !
    - Không hòa nhập được với môi trường công việc mới , đánh mất bản thân , đánh mất tính cách, trở thành lãng đãng nhờ nhờ, không bản sắc --- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất .
    - Chưa hoàn thành tốt được công việc, dù là trái ngành học nhưng dù sao cũng là sở thích , chưa tập trung vào công việc ?" là một tội , nhưng chưa lớn.
    - Phụ bạc cơ thể, ăn uống thất thường, mặc kệ nhan sắc , gầy mòn héo úa ---- cũng là một tội , những đương nhiên chưa phải lớn nhất .
    - Còn nữa , không tiến đến những mối quan hệ tình cảm khác giới , lúc nào cũng lửng lơ , kô nhiệt huyết , kô đam mê, alone quá lâu, để bạn bè trêu chọc , để bố mẹ khó hiểu . Cũng là một tội ?" nhưng hình như chưa phải là lớn nhất .
    - Có nhiều quyết định sai lầm trong con đường học hành , dẫn đến việc già sắp bằng bố đến nơi , vẫn phải đi học và thi --- là một tội ?Nhưng chưa phải là lớn.
    ?????Còn rất nhiều tội nữa cả về tính cách và tâm hồn cả về đối nhân xử thế, cả về học hành lẫn công việc , tình cảm ? Nhưng tất cả đều không phải là lớn nhất ?!!!!!
    Thế tội nào sẽ là tội lớn nhất của mình ???
    Tội lớn nhất đó là luôn coi tất cả những thứ trên là tội ?!!!
    Luôn dằn vặt,dày vò bản thân , không bao giờ chịu tha thứ cho mình.
    Mà , mang tiếng đọc khá nhiều những quyển sách về sống tốt, về hướng thiện , còn đọc được rằng phải biết yêu lấy chính bản thân mình , phải biết tha thứ cho bản thân , biết thanh thản , tích cực và lạc quan ??.nhiều nhiều nữa ?!!!
    Tại sao mình không thể làm nổi?? Tại sao ??? Áp dụng nhầm công thức nào ?
    Để nhiều ngày nhiều tuần nhiều tháng qua, thụt sâu vào cái hố tự kỷ. Không cứu vãn nổi . Suy nghĩ tiêu cực , bi quan. Ít gặp gỡ bạn bè, nở ra những nụ cười nhạt nhẽo, đăm đăm, và kiểu cách ăn nói đã bị biến mất hoàn toàn ?đôi lúc không biết phải nói gì khi gặp bạn bè .
    Mình nhưng không phải là mình nữa ?
    Nhớ những tháng ngày SV
    Bây giờ phải làm gì để cảm thấy thích sống hơn mỗi ngày , thích cười hơn, thích bông đùa, giãn cái mặt ra . Viết những dòng yêu đời, đam mê công việc, hào hứng với đồng nghiệp , vui vẻ với học hành . Để sống có ý nghĩa hơn ?
    Chưa từng nghĩ mình một ngày sẽ như thế này ?. Không mong ai sẽ cứu được mình ? Chỉ mong bằng cách nào đó , mình thoát ra được ?.!
    Xem lại tất cả những bức ảnh ngày xưa, ngày nụ cười ?nhớ muốn khóc. Tại sao nhiều tuổi hơn lại mất nhiều hơn thế này ?
    Nhớ nụ cười ?!!! Việt Anh ơi, tôi cũng nhớ bạn lắm , làm ơn trở lại đi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TỰ KỶ TOÀN PHẦN ?!!!
    - Bỏ bê bạn bè, lảng tránh bạn bè, hờ hững với bạn bè , bị bạn bè căm thù dần dần ---- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất !
    - Không hòa nhập được với môi trường công việc mới , đánh mất bản thân , đánh mất tính cách, trở thành lãng đãng nhờ nhờ, không bản sắc --- Là một tội, nhưng chưa phải lớn nhất .
    - Chưa hoàn thành tốt được công việc, dù là trái ngành học nhưng dù sao cũng là sở thích , chưa tập trung vào công việc ?" là một tội , nhưng chưa lớn.
    - Phụ bạc cơ thể, ăn uống thất thường, mặc kệ nhan sắc , gầy mòn héo úa ---- cũng là một tội , những đương nhiên chưa phải lớn nhất .
    - Còn nữa , không tiến đến những mối quan hệ tình cảm khác giới , lúc nào cũng lửng lơ , kô nhiệt huyết , kô đam mê, alone quá lâu, để bạn bè trêu chọc , để bố mẹ khó hiểu . Cũng là một tội ?" nhưng hình như chưa phải là lớn nhất .
    - Có nhiều quyết định sai lầm trong con đường học hành , dẫn đến việc già sắp bằng bố đến nơi , vẫn phải đi học và thi --- là một tội ?Nhưng chưa phải là lớn.
    ?????Còn rất nhiều tội nữa cả về tính cách và tâm hồn cả về đối nhân xử thế, cả về học hành lẫn công việc , tình cảm ? Nhưng tất cả đều không phải là lớn nhất ?!!!!!
    Thế tội nào sẽ là tội lớn nhất của mình ???
    Tội lớn nhất đó là luôn coi tất cả những thứ trên là tội ?!!!
    Luôn dằn vặt,dày vò bản thân , không bao giờ chịu tha thứ cho mình.
    Mà , mang tiếng đọc khá nhiều những quyển sách về sống tốt, về hướng thiện , còn đọc được rằng phải biết yêu lấy chính bản thân mình , phải biết tha thứ cho bản thân , biết thanh thản , tích cực và lạc quan ??.nhiều nhiều nữa ?!!!
    Tại sao mình không thể làm nổi?? Tại sao ??? Áp dụng nhầm công thức nào ?
    Để nhiều ngày nhiều tuần nhiều tháng qua, thụt sâu vào cái hố tự kỷ. Không cứu vãn nổi . Suy nghĩ tiêu cực , bi quan. Ít gặp gỡ bạn bè, nở ra những nụ cười nhạt nhẽo, đăm đăm, và kiểu cách ăn nói đã bị biến mất hoàn toàn ?đôi lúc không biết phải nói gì khi gặp bạn bè .
    Mình nhưng không phải là mình nữa ?
    Nhớ những tháng ngày SV
    Bây giờ phải làm gì để cảm thấy thích sống hơn mỗi ngày , thích cười hơn, thích bông đùa, giãn cái mặt ra . Viết những dòng yêu đời, đam mê công việc, hào hứng với đồng nghiệp , vui vẻ với học hành . Để sống có ý nghĩa hơn ?
    Chưa từng nghĩ mình một ngày sẽ như thế này ?. Không mong ai sẽ cứu được mình ? Chỉ mong bằng cách nào đó , mình thoát ra được ?.!
    Xem lại tất cả những bức ảnh ngày xưa, ngày nụ cười ?nhớ muốn khóc. Tại sao nhiều tuổi hơn lại mất nhiều hơn thế này ?
    Nhớ nụ cười ?!!! Việt Anh ơi, tôi cũng nhớ bạn lắm , làm ơn trở lại đi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này