1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuối !!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi MMF, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Như ông này còn sáng suốt đấy , nồi nào vung đấy cả mà ông , cãi nhau làm giề.
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

  2. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chuối wé đi thui

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Bà này hỏi câu hỏi chuối thế cơ chứ. Trên đời này chỉ có các loài cây, loài củ mới không biết chuối thế nào chứ còn hầu như động vật nào trên trái đất cũng đều biết chuối nó ra sao. Và tất nhiên là chim oanh cũng không ngoại lệ rùi.
    Mà từ đầu đến giờ toàn thơ chuối nhỉ. Để em về em trồng quả truyện chuối rùi em gửi vào cho các bác thưởng thức hẩy
    [​IMG]
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    He he,đọc bài này lại thấy con leo bông nhà chị Chiqui đau đớn làm sao hé hé ai đời sư tử gì mà trên đầu rõ lắm tóc mà dưới đuôi lại chả có cái gì cả (trừ cái mác ABC) Con sư tử này chiqui mua trong SG ra, hi vọng các bác cún giai SG không đến nỗi.. chuối như thế ặc ặc
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 22:24
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Cũng góp một quả nhẩy :
    Ngồi buồn móc mít ngửi chơi
    Ngửi xong mới thấy đời thật thơm tho​
    Never say Never
    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 16/07/2002
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hơ, cái thằng này nó lôi đâu ra câu này mà ghê thế trời, sửa lại giùm đi cha
    Nothing impossible
    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 16/07/2002
  7. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    cái lão mmf tự nhiên thấy mất mật hoá ra vào đây ba hoa!
    đúng là chuối thật, mà là chuối xanh lè !
    cái lão matrix kia thật là ..quá đáng lắm rồi, fải mách chị nhà cho ăn đòn!

    killing me softly w his song
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Vào làm vài phát nào các bác. sau khi xem song em phát hiện ra một điều cực chuối. Có một điểm chung của tất cả mọi người sinh năm 1982 khi xem cái này. Nhưng dù sao cái này nó cũng chuối nên em đưa ra cho các bác cùng xem .
    Mại dzô ......... http://www.dayudie.com/
    [​IMG]
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 16/07/2002
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thấy các bác post bài chuối quá thành ra mới góp một bài chuối chuối. Ai ngờ đâu nó lại chuối quá, sorry!
    Never say Never
  10. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chuối...chuối...chuối...á...chuối ngập hết Box82 rồi...chạy thôi...MMF buôn chuối kìa...chuối nhiều quá...! Khủng khiếp !

Chia sẻ trang này