chuôinải đâu rồi? thức trắng đêm rồi nhưng vẫn muốn nói chuyện với bạn! tôi thấy nhũng người trong box TQ toàn là những người yêu tỉnhTQ,hoặc yêu người TQ , chỉ trừ mình tôi. với bạn thì "thêm hiểu thêm yêu TQ",còn với tôi thì "thêm hiểu ,thêm ghét TQ".tôi k muốn gửi tin nhắn này riêng cho ban mà tôi muốn all mọi người TQ đọc và cho tôi những câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm.tôi muốn biết: - về vụ buôn bán ma tuý lớn nhất VN vào tết âm lịch năm 2003?mà TQ là 1 trong mấy tỉnh trong đương dây đó đi qua? -kết quả của vụ trồng nhãn mấy năm về trước?việc nuôi bò sữa trong Mỹ LÂm?vụ đóng cửa rừng? -Dự án đương sắt Thái Nguyên-Tuyêng quang-yên bái?-Dự án phát triển nhà máy xi măng? ??????????????????????????????????? còn rất nhiều câu hỏi tôi k thể tự trả lời đươc? chuối nải có thể cho tôi biêt bạn yêu cái gì ở tỉnh TQ?đừng nói là yêu gái TQ?
Chúng tôi chỉ có mong muốn nhỏ nhoi là yêu đất, yêu người Tuyên quang thôi ạ. Chứ bạn mong yêu cả chính quyền nữa thì tham vọng của bạn to lớn quá, đấy là còn chưa kể đến việc bạn muốn yêu cả mấy cái vụ án ma tuý, rồi dự án nuôi bò, chuyện xung đột giữa TQ và Vinapimex... thì bó tay! Phải biết lượng sức mình mà yêu bạn ạ.
Tớ cũng chả yêu! ( Bạn thừa thời gian? bạn bị gái Tuyên lừa? Khổ, các em ấy toàn ngố, nhà quê thế mà cũng cao tay nhỉ? hay bạn thấy diễn đàn vắng quá nên kiếm nick này quấy động cho vui? Tự dưng lại gọi Chuối Nải làm gì? Hay là girl bị ... anh Chuối bỏ rơi đâm Phèo ra thế? Ghi chú lần sau viết tên Chuối Nải phải viết hoa nhé? )
Định vào vui vẻ tí với em THulam, nhưng cậu lại PM cho tớ nên tớ xét thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng đây, đành phải bon chen vào làm công tác tẩy não cho nhân vật này. Để mọi người tiện theo dõi, tớ post nguyên văn cái PM này lên nhá: -------------------------------------------------- Từ Chủ đề: 28-12-04 snt2004 Thành viên mới Hà Nội, Vietnam Thành viên từ 15/12/2004 Chưa được ai bình chọn Ngày gửi: - 28/12/2004 14:18 -------------------------------------------------------------------------------- nếu yêu đất,yêu ngư?oi TQ thi? pha?i vê? đáy ma? sống.nhưng bạn có chịu vê? TQ sống va? la?m việc khi ơ? đó tô?n tại nhưfng chính sach rât quaí chiêu ma? chi? có ti?nh TQ mới có thôi. Co?n tôi,bạn tôi va? nhưfng ngươ?i tôi biết thi? sef luôn mong chơ? 1 sự thay đô?i....co?n k săfn sa?ng chô?ng đít va?o nơi ma? cái gọi la? "quê hương". ---------------------------------------------- Hê hê, tớ ở lại HN vì tớ trót lấy chồng HN rồi, ko phải là con trai TQ ko đáng yêu mà là cái duyên cái số. Có nhiều cách thể hiện tình yêu quê hương, ví dụ như lên diễn đàn này tẩy não cho một số kẻ có cái nhìn lệch lạc về tình yêu TQ, đó cũng là một cách ạ. Chính sách quái chiêu à? Quái đến mức bạn ko quái hơn được, nên phải online và phê phán một cách rất chuối nải như thế này sao? (sorry chuoinai, vì vô tình phạm huý). Ơ nhưng mà tớ được biết TQ chưa từng có ý định cấm xe biển ngoại tỉnh thì phải. Bạn luôn mong chờ sự thay đổi, có thể hiểu là thay đổi theo chiều hướng tích cực không đây? Nếu vậy, dành cho bạn - bạn đã bắt đầu yêu quê hương rùi đấy, nếu ko có gì ràng buộc, thì nhớ quay về sống và làm việc ở TQ, bạn nhá! Câu cuối cùng, hic... TQ đang phát triển và gặp nhiều khó khăn cũng như vấp váp, nhưng sai lầm không thể tha thứ được của TQ là đã sản sinh ra một kẻ như bạn - gọi là gì nhỉ, vô học à, hay là mất gốc? Được blue_bell sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 28/12/2004
Tự dưng ở đâu chui ra cu này. PM chưa đã còn vô đây tương hẳn một topic. Bó tay luôn. Mod để topic này cho nó đọc xong rồi xoá đi cho tớ nhờ nhé. Dạo này bận rộn cày cuốc kiếm ăn nên không có thời gian, chỉ thỉnh thoảng ghé TTVNOL đọc bài thôi. Anh nhắn riêng chú 1 câu: Anh yêu Tuyên Quang bởi vì đó là quê hương anh. Vậy thôi, hy vọng chú không thiếu iod đến mức không hiểu những gì anh và mọi người ở đây nói. Thế nhé, anh lượn đây. Đi ngủ, sáng sớm mai về Tuyên Quang.