1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồn chuồn nướng cho mèo đây!!! (Hay hội thích bắt chuồn chuồn )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi caubehoangtu, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chuồn chuồn nướng cho mèo đây!!! (Hay hội thích bắt chuồn chuồn )

    Em đặt cái title thế cho hội thích...bắt chuồn chuồn có được không ạ (dụ dỗ luôn hội thích mèo sang luôn ^_^)

    Chả là em thấy thiên hạ người ta lắm sở thích, đến lười còn có..thì tại sao lại không có hội thích bắt chuồn chuồn cơ chứ!!

    Một ní do nữa là em có rất nhiều chuồn chuồn very đẹp (mà ngắm chúng đã thấy sướng rồi!! ) và muốn chia sẻ với bà con.
    Lời mở đầu vậy thôi nhể, mời các bác ai thích chuồn chuồn (và bắt chúng ) vào đây chia sẻ nào!!!




  2. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bức ảnh cho các bác ngắm "lót dạ" đã nè!!!!

    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    Mấy chú này ở mình gọi là chuồn kim, còn tên tây của nó là Damsel (hay damselfly -không phải là dragonfly đâu nhé ) !!!
    Damselfly cũng có rất nhiều loại nhưng có một loài đen nhánh rất đẹp, tên của nàng là Calopteryx virgo:
    Hồi trước tớ chuyên ra bờ mương để bắt chuồn chuồn, chuồn chuồn kim là loại có nhiều màu sắc nhất!!!
    Và tiếp theo là câu chuyện về các cậu chuồn ngô và chuồn đá...
  3. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình con chuồn chuồn ngô nè!
    Con này thì đố các bác bắt được đấy, nó xoè cánh như vậy chứng tỏ là rất cảnh giác, thò gần đuôi nó là nó bay mất tiêu ngay. Phải phê phê như con dưới này mới bắt được cơ
    Các bác có thấy nó lim dim chưa, cánh nó phải cụp vào như vậy mới chứng tỏ là cu cậu đã yên tâm nghỉ, lúc đó tha hồ mà bắt
    Chuồn ngô thì tiếng Anh có lắm tên gọi lắm, Eastern Pondhawk, green clearwing, Brilliant Emerald, Brachytron pratense, arigomphus villosipes, anax junius... Em thì toàn gọi theo cảm tính thôi, đại loại cứ con nào thân vuông hình sắc cạnh, đuôi thon thon một chút là cho là ngô hết!!!
    Còn chuồn chuồn đá thì ...hì hì, (cái này thì không sure lắm, cứ phát biểu vậy, có gì các bác sửa cho ) nhỏ hơn chuồn ngô chút, thường là màu xanh như cái hình dưới này:
    Tạm thế thôi nhỉ, tiếp sẽ là gì nào....OK, giới thiệu cho các bác các loài chuồn chuồn tên bằng tiếng Anh nhé!!!
  4. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mấy con thuộc dòng Săn chim ưng (Hawker):
    Aeshna (Anaciaeshna) isosceles - Norfolk Hawker:
    Aeshna cyanea - Southern Hawker:
    ...
    Aeshna grandis - Brown Hawker:
    ...
    Aeshna mixta - Migrant Hawker
  5. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Con Norfolk Hawker của em đẹp thế mà không được nhỉ! Ok, Baby, one more time:
    Norfolk Hawker:
    Và các chú chuồn màu lục bảo này nữa:
    ...
    Mấy chú này có vẻ giống mấy chú bị bọn em bắn bằng ná hồi cấp 1(cái trạng buộc giây chun và bắn bằng đạn cành găng)...cực đã luôn!! Tất nhiên khi chiến lợi phẩm thu về thì chết queo hết!!! Hơi dã man nhỉ! ^_^

  6. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chuồn chuồn ớt​

    ...
    ...
    ...​

    ...​
    Mấy chú trên này còn gọi là Flame Skimmer, riêng em thì cứ con nào đuôi đỏ chót thì quy nó là ớt hết!! Thành ra, mấy chú dưới đây cũng ...không thoát :
    ...
    ...
    ...
    ...
    Mấy chú này thì ...không ớt mới lạ cơ chứ, các bác nhỉ!!
    E hèm, xem nào, ứng cử viên tiếp theo sẽ là các nàng Halloween Pannant...đệ nhất điệu chuồn chuồn!
  7. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    HALLOWEEN PANNANT​
    ...
    ...
    ...
    ...
    Nàng đang mải ăn trên đường đi nè (răng nàng này mà cắn rốn thì cứ mà phải biết ấy nhỉ ):
    Ú u, mà có bạn nào biết bọn chuồn chuồn đập cánh bao nhiêu lần một giây không?
    Phần tiếp sẽ là các nàng chuồn chuồn đã goá chồng...nhưng cũng điệu không kém gì Hallween!!
  8. vuong_hoa0903

    vuong_hoa0903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cái nik này của ai 0 bít , đang dùng nik bất hợp pháp, mờ 0 logout được mới cú . Nik của tớ bên Hội yêu mèo là wildkittenhn38 ấy ạ , tớ logout được sang đây nói chuyện tiếp với ấy
    2 nhóc Xu & Nin nhà tớ cũng thích chuồn chuồn lém , nhìn thấy bay bay là nhảy chồm chồm lên với lấy với để . Đợt trước mùa mưa Hà Nội còn thấy chuồn chuồn bay vào nhà , bi h chẳng thấy bóng dáng thiên thần của các ẻm đâu cả. Nhà tớ có 1 khoảng trồng cây nho nhỏ , hồi trước tạnh mưa là có mấy nhóc chuồn chuồn kim lượn lờ, đẹp lém .
    Hồi còn bé thì đi bắt chuồn chuồn với kim kim ở khu trường ĐH Sư phạm , nhiều vô kể, toàn thằng em di bắt . Thằng đấy nó cũng ác , toàn dí con chuồn chuồn ngô to cộ vào mặt mình, doạ nó sẽ cắn chị , 0 uýnh lại nó đành chạy mất dép . Ôi tuổi thơ hoành tráng của mình , đi bắt cả cua cá ở các mương gần nhà dì . Bi h nhà xây lớp lớp lên hết cả khoảng trời cho trẻ con bi h , nhiều đứa có khi 0 bít chuồn chuồn châu chấu là con gì cũng nên .
  9. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hoá ra hội chuồn chuồn chỉ chiêu mộ được thêm bác wildkitten thôi à, có vẻ các TTVN mem không mấy ai có thời "hoành tráng" như chúng ta nhỉ!!!
    Bác làm em nhớ lại hồi trước, cứ là bắt tuốt chả thiếu con gì, chuồn chuồn, ếch, châu chấu, cào cào, muồm muỗm (con này nướng lên ngon bá cháy!!! ), cóc và cả nòng nọc nữa... Nhất là những hôm trời mưa là tha hồ bì bõm đến bờ mương bắt các chú chuồn kim đủ loại màu sắc trên đời, còn nòng nọc thì bắt về đem thả vào bình như nuôi cả cảnh vậy, ngắm cái cảnh chúng mọc thêm chân ngộ lắm!!
    Tiếp tục chủ đề như đã hứa nhé!!!
    Widow Skimmer - Các bà quả phụ điệu đà​

    ..
    ...
    ..
    Xin mời quý khách thắt dây an toàn, hãng hàng không WK YĐ (Widow Skimmer yểu điệu) chuẩn bị cất cánh!!!
    ....
    ==> Các nàng đều để tang, mặc váy chấm đen (mà là những 12 chấm), thế mà trông còn điệu chán nhỉ!!
    Còn dưới đây là mấy nàng 8 chấm và 4 chấm, không rõ là có phải thuộc dòng WS không nữa:
    ..
    ..

    --------------------------------------------------------------------------
    Chuồn chuồn đáp trăng

    Được caubehoangtu sửa chữa / chuyển vào 05:17 ngày 25/06/2004​
  10. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    con chuồn chuồn to này mượn bên trang ai thích sâu bọ
    [​IMG]
    Được mk3 sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 25/06/2004

Chia sẻ trang này