1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồn chuồn nướng cho mèo đây!!! (Hay hội thích bắt chuồn chuồn )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi caubehoangtu, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Caubehoangtu kiếm được ở đâu nhiều hình chuồn chuồn đẹp thế .Sáng hôm qua tớ mở cửa phòng chỗ làm bác tớ 15min , có 1 em kim kim bay vào đấy , màu đỏ như chuồn chuồn ớt ấy. Lúc đầu 0 biết , đóng cửa vào em ý bay loạn cả lên đòi ra , tớ bắt nó chơi 1 lúc . Tay toàn mồ hôi cánh em ý ướt hết . Chơi chán chê 0 bay được nữa, cánh khô khô 1 tẹo nó bay vù đi mất . Khoảng đến trưa tớ nhìn thấy nó đã bị die nằm cạnh cửa sổ , tại tớ 0 mở cửa sổ cho nó bay ra
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Quá đẹp luôn!!!!
    Tớ vote cho ý 5 *
    Ngày bé sau xóm nhà tớ có một cái ao - mà hồi đấy tớ ko bao giờ thích ngủ trưa, nên đi với mấy đứa trong xóm ra ngoài đấy mò mẫm suốt.
    Nhưng chưa bao giờ tớ bắt nổi một con chuồn chuồn ớt , tớ thấy chuồn chuồn ớt là tinh nhất đấy. nhưng tớ thích chuồn chuồn đá hơn!
  3. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Wildkitten dễ thương ghê ^_^ !
    Hồi trước tớ cũng đã có thời yêu các con vật lắm, nhưng đột phát thôi Có lần bắt một con kiến nghịch mãi, đặt nó lên cái lá cho nó chạy đi chạy lại, cho đến khi chết queo, về nhà cứ ân hận mãi.
    Nhưng một dịp khác thì lấy kính lúp soi dưới nắng trên lũ kiến đen để chúng nó bỏng quá mà chết. Lần này thì không thấy hối hận tí nào!!
    Rồi có lần lấy cái giẻ dầu đốt tổ ong cho lũ ong vang chạy đi hết rồi vặt cái tổ của nó, lôi hết các "em nhộng" dễ thương cho vào chảo rồi rán!!!! Ngon tuyệt cú mèo! Vừa béo ngậy lại bùi bùi thơm thơm nữa. Quả đấy mà tớ lại nổi hứng thương như kitten thì làm gì có bữa ngon đến thế!!
    Câu chuyện với các chú côn trùng mà tớ "sát hại" thì không ít đâu, bắt chuồn chuồn chỉ là một đam mê gắn liền với hồi bé và với chú mèo nhà tớ thôi.
    TEM VỀ CHUỒN CHUỒN
    __

    __
    __
    __
    __
    __
    __
    __
    __
    __
    ___
    __
    __
    __
    __
    __
    Được caubehoangtu sửa chữa / chuyển vào 04:09 ngày 30/06/2004
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    5* sáng chói cho pics của caubehoangtu. Hồi trước thằng em họ tớ nó cũng đốt được 1 tổ ong làm tổ ngay dưới cái gác mái nhà nó , nó nướng lên bảo tớ ăn thử , khổ nỗi hồi đấy tớ lại sợ sâu kinh khủng , 0 dám ăn . Nó dụ mình ngon lém ngon lém chị ạ , tớ 0 thể tiếp thu được thể loại đấy thế là mình ngồi dầm con nhộng ra rồi đưa lại cho nó, cho nó ăn hết . Hồi đấy bé xíu , khoảng lớp 2, 3 gì đấy . Nhờ đi theo nó mà biết được cực nhiều nơi để bẻ trộm nhãn với roi , phạm tội quá . Nó có cách bắt chuồn chuồn siêu cực, tớ thích con nào nó cũng cố bắt cho bằng được , ôi cậu em ngoan ngoãn, tiếc là 0 phải em ruột . Tớ thích kim kim màu xanh tía ấy , rất đẹp, trông mềm mại và sang trọng
  5. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi bỏ quên những chú chuồn chuồn cũng thấy nhớ! Lần trở lại này sẽ làm một fete tưng bừng cho các chú nhé!
    Bắt đầu bằng màn gì nhỉ! Một vài bài viết sưu tầm để người ta hiểu các chú hơn vậy:
    Chuồn chuồn - Odonata (tiếng Hy lạp odon-o có nghĩa là răng), bao gồm các loài chuồn chuồn và chuồn chuồn kim và được xếp thành một bộ riêng biệt trong lớp côn trùng.
    Chúng là những con côn trùng có cánh, bay khoẻ và là loài ăn thịt nên có đầy đủ những đặc điểm đặc trưng của côn trùng: cơ thể chia làm ba phần - đầu, ngực và bụng. Chuồn chuồn thường sinh sống gần các thuỷ vực: ao, hồ, sông, suối, đầm lầy...
    Đầu của Odonata mang hai mắt kép lớn, đôi mắt này chiếm gần như toàn bộ phần đầu. Đầu mang các phần phụ: một đôi anten, một đôi mắt kép lớn, bốn mắt đơn nhỏ (bao gồm hai mắt giữa và hai mắt bên) và các phần phụ miệng (môi,. Ngoài ra người ta còn phân chia phần mặt của chuồn chuồn theo các mảnh: trán, gốc môi trước, gốc môi sau.
    Ngực chuồn chuồn gồm ba đốt hợp lại, phần ngực mang rất nhiều cơ khoẻ giúp cho đời sống bay lượn của chúng. Giống như các côn trùng có cánh khác, đốt ngực trước và đốt ngực giữa đều mang một đôi cánh và ở cả ba đốt ngực, mỗi đốt đều có một đôi chân. Chuồn chuồn là nhóm côn trùng bay khoẻ nên gần như toàn bộ phần cơ ở ngực của chúng đều phục vụ cho mục đích đập cánh trong khi chân của chúng lại có kích thước rất nhỏ.
    Phần bụng chuồn chuồn có cấu tạo đặc trưng, nhỏ, mảnh, kéo dài.
    Tốc độ tối đa của chuồn chuồn?
    Tốc độ tối đa đạt được của những loài chuồn chuồn lớn có thể lên tới 10 ?" 15 m/giây, tức là khoảng 25 ?" 30 dặm/giờ. Tốc độ di chuyển trung bình có lẽ là khoảng 10 dặm/giờ. Những loài chuồn chuồn nhỏ bé, đặc biệt là những loài chuồn chuồn kim thì thường bay chậm hơn, trong khi những loài có kích thước trung bình thì lại thường vượt xa tốc độ của những loài lớn nhất.

    Thức ăn của chuồn chuồn?
    Thông thường, những con chuồn chuồn trưởng thành ăn những côn trùng bay khác, đặc biệt là muỗi và ruồi. Chúng cũng tấn công cả ****, ngài và cả những con chuồn chuồn cỡ nhỏ khác. Có một loài ở châu Á có thể tấn công cả nhện.
    Ấu trùng chuồn chuồn sống ở dưới nước, ăn hầu hết những sinh vật sống mà nhỏ hơn chúng. ấu trùng của những con chuồn chuồn lớn có thể tấn công cả những con cá nhỏ. Thông thường thì chúng ăn những con giun đỏ hoặc các ấu trùng côn trùng khác.


    Tuổi thọ của chuồn chuồn?
    Một chu kỳ phát triển từ gia đoạn trứng đến khi kết thúc giai đoạn trưởng thành mất ít nhất là khoảng 6 tháng. Một số loài chuồn chuồn lớn có thể mất từ 6 đến 7 năm. Hầu hết thời gian chúng ở giai đoạn ấu trùng, sống ở dưới nước và ăn những động vật không xưng sống khác. Những con chuồn chuồn kim nhỏ sống thành đôi trong vài tuần ở giai đoạn trưởng thành. Những con chuồn chuồn lớn có thể sống tới 4 tháng từ khi chúng hoá vũ. Một con chuồn chuồn kim may mắn có thể sống lâu hơn hai tuần và hơn hai tháng với những con chuồn chuồn lớn. Hầu hết những con chuồn chuồn kim rất hiếm khi tồn tại lâu hơn một tuần và hai đến ba tuần với chuồn chuồn lớn. Chúng thường bị chết do những tai nạn hay do kẻ thù thiên địch.
    Còn cái câu hỏi chuồn chuồn đập cánh bao nhiêu lần một giây ban đầu thì tớ vẫn chịu! ^_^
    Phần tiếp theo: Thế giới chuồn chuồn kim
  6. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thế giới chuồn chuồn kim​

    ............
    ............
    ............
    ............
    ............
    ............
    ............
    ............
    ............
    ............
    ............
    ............
  7. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thế giới chuồn chuồn kim​
    (tiếp)

    ...........
    ...........
    ...........
    ...........
    ...........
    ...........
    ...........
    .............
    ...........
    ...........
    ...........
    ...........
    ...........
    ...........
    (còn tiếp)

    Được caubehoangtu sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 09/07/2004
  8. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    ................
    ................
    Được caubehoangtu sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 09/07/2004
  9. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    ..........
    ..........
    ..........​
  10. caubehoangtu

    caubehoangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    ...........
    ...........
    ...........​

Chia sẻ trang này