1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng Dê thứ II " Nơi hội tụ quy tập những kỷ mùi 1979-Hào kiệt -Lãng quên"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng em cũng chưa chắc bác ạ
    @ lan tím : em cứ yên tâm anh thích ai y như rằng cô ấy đi lấy chồng, em sắp đi lấy chồng rồi đấy vì anh đã thích em
  2. hau1008

    hau1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thế tình hình là hôm nào thì nhà dê mình tổ chức nhỉ?
  3. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha.ha.........
    Chả biết nên "hậu tạ" bác khauvai như thế nào mới diễn tả hết cái "niềm hạnh phúc vô bờ bến của lantim đây????"
    Nhưng mà ai ở chuồng Dê này chả quý lantim, không thể ko thích đâu????Cứ thử không thích xem, chết liền..............
    Chắc là cứ mỗi một người thích là lantim lại lên xe hoa-1 năm không biết lên xe hoa và xuống xe hoa bao nhiêu lần nhỉ???? hạnh phúc quá
    Cuối tháng nhậu nhẹt tự chúc mừng nào???
  4. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Dê là fải máu không máu không fải con Dê.!!!

    Máu ăn máu uống máu đi chơi.Con dê đực có thêm cái máu là cái máu yêu cái máu thương.Con Dê cái có cái máu là máu fát triển thêm đàn cho con dê đực.
    Các bác cùng cả nhà cứ thống nhất ý kiến đi.Càng đông càng vui.
    Chúc mừng Sinh nhật trước con Dê bé nhỏ Hậu 1008 -Mạnh mẽ năm nay kiếm đc cô vợ-Sức khoẻ rồi rào -Sống lâu trăm tuổi -hay ăn chóng nhớn-Phước như đông hải-thọ tỷ nam sơn !!!
    @Chú Hậu : Hô hô con Dê bé nhỏ !!!!

  5. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Beeeeeeeeeeeeeeeee,
    Từ trước đến nay, chỉ hóng hớt xem họ hàng làng mạch làm gì, nói gì, định nghĩ gì? chả dám mở mồm ở đâu, chỉ sợ bị đánh, như kiểu lang thang cơ nhỡ, hôm nay k hiểu sao trời k hửng nắng (hình như chiều nay có bão nữa chứ) nhưng tớ vẫn thấy trời đẹp vì phát hiện ra tổ ấm, nơi mà mình có thể cất tiếng kêu be be thật sảng khoái thật tự nhiên? (một môi trường lành mạnh để phát triển đức tính Dê, từ một con dê hoang dã trở thành dê có văn hoá).
    Xin chào cả nhà, hôm nay đàn ta có thêm 1 con dê, hy vọng từng ngày từng ngày để sớm được sum vầy cùng đàn, mong đàn dê mở tấm lòng đón nhận con đê lưu lạc này.
    Kính,
  6. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em nhà Dê hân hoan đón mời đ.c Oldbaby - Tham gia cái hội be be -này nhé .
  7. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Dạ xin phép cả nhà e vào chuồng, e là con dê còi, sinh nhằm cái tháng lá rụng nên đói dài răng, lê lết mãi mới về tới nhà
  8. goat1979

    goat1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Anh em ở đây vẫn ở tuổi dê thì vui phết nhỉ !
  9. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Khổ còi gì .Còi nhưng hàng họ không bị Para game là đc .Chứ to béo mà khuyết cái nào đó thì bỏ sừ!!!
    Rất mong anh em Dê nhà ta vào nhà dê Đực thì gạch gói Dê cái thì vôi ve .Để chuồng dê nhà ta fát triển không bị thui chột lãng quên !!!
  10. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Vâng, thế thì d/c cho tớ xếp 1 viên gạch, đã làm thợ đóng gạch lâu năm, tay nghề cũng khá nên sẽ dùng gạch mẫu để xây chuồng nhà thật khang trang?
    Hôm qua, ngồi đọc hết lịch sử của chuồng, dài quá, mỏi hết cả mắt (có tinh thần tham gia nên phải học hỏi, nhưng nói thật là đọc đến trang thứ 101 thì quên mất các trang đầu, rồi sang chuồng mới thì quên nốt chuồng cũ, thông tin chỉ còn lại in ít, thôi thì chờ lần off tới, sẽ có những kỷ niệm sâu sắc sẽ ghi tâm.
    Đọc đến mấy vụ off, chẹp chẹp thèm quá (nước nhãi chảy hết cả ra áo), tiếc là phận sinh cùng thời mà sao chậm chạp thế, làm gì cũng chậm?
    Lần sau nếu off, chuồng nhớ PM cho dê non này nhé, gì chứ ăn uống thì?
    Bia bọt thì k uống được nhiểu (bốc phét đấy!)
    Các món dê thì yêu hết (cái này nói thật)
    Một số thói ngoan tật tốt sẽ biểu hiện hết?
    YM: conde22979@yahoo.com
    See cả chuồng soon,
    Kính,

Chia sẻ trang này