1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng Dê thứ II " Nơi hội tụ quy tập những kỷ mùi 1979-Hào kiệt -Lãng quên"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Ôi, vào chuồng dê nhất định phải xơi "Dê"!
  2. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ô hay. Thế thì bạn ko biết rồi.Luật chơi của chuồng Dê là cứ nhằm "đồng loại" mà tay giằng, chân xé....mỡ nó rán thẳng nó luôn mà...Thịt Dê ngon lắm cơ....Híc.hic
    Không hề đụng chạm, mà "chiến luôn"
    Huynh Duy ui, cứ lên lịch và xem hôm nào "hoàng đạo" thì lên danh sách, vắng vẻ quá thì thui, đủ 1 mâm thì ta "cúng rằm trung thu" phải ko mọi người....
  3. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Trung thu răm .Thắng à cậu xem thế nào bọn mình mua cho mấy em chưa vợ chưa chồng ít mặt lạ đèn ông sao nhỉ ?Cho các em ấy đi fá cỗ cùng con cháu mình êh êh he .
    @Lantim : EM thích đèn mấy sao ?Mặt lạ kiểu gì?Em thích bánh xe cỡ nào (250-170,300-16,5.2000-120.....).
    -Bạn jì ơi sao không ăn Dê thì lấy máu đâu mà hiến.Món đó là bổ thận tráng dương tăng cường sức khỏe!!!Trai chưa vợ an thì có vợ.gái ăn thì e chong à quên có chồng!!!(Nghiêm cấm sử dụng các món dê dưới mục đích...H .d).
    Chúc anh chị em một ngày đầu tuần vui vẻ thuận lợi hạnh phúc !!!
  4. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    -Đồng chí kém tắm không sờ mó động trạm vào sao mà sạch đc.Mấy cả là hị hị mấy chị em Dê nhà mình đanh đá ném động trạm không biết thế nào ha ha .Nhưng mình dùng đũa gắp chứ có sờ mó gì đâu mà sợ.Mình đố cậu sờ mó đc em Dê nào đấy.Bị húc lòi kèn ra ngay ha ha
  5. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Huynh mua cho muội cái "mũ Vương miện Công chúa hay Hoàng hậu gì gì đấy"..
    Từ bé đến giờ chỉ mong 1 lần được làm công chúa, hoàng hậu mà.......
    Mua thêm cho muội 1 cái "trượng" bằng gỗ nữa để muội "chống" cho oai và hoành tá tràng...Ho/..ho..ho..ha.ha.ha
    Chúc chuồng Dê 1 tuần mới vui vẻ,thuận lợi...và may mắn...
  6. lavoky

    lavoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hóa ra mình kém tắm thật, dê núi thì có tắm bao giờ Ăn thịt đồng đội chắc ngon ngon!!! Xơi vào thì mới đủ máu ....Em lantim ah, hôm đó nhờ em up ảnh lên xem cậu nguoibaove máu thế nào nhé . Có khi lại bị lantim hạ knockout ấy chứ, chắc lantim tửu lượng cao đây. Nhỉ
  7. lavoky

    lavoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    àh àh, có cái này phải sửa lại ngay ko thì bị húc chết!! BẠN lantim chứ ko phải EM lantim. xirô ohayô!!
  8. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hi, e xin chào cả Chuồng ạh,
    E xin rì pọt 1 số tình hình của e ạh? dời đất Hà thành thân thương (nhưng đek phải quê hương)? e nghe theo tiếng gọi của lòng tự trọng, lên Trường Đại học Phục hồi Nhân phẩm. Trường của e be bé, mọc ở giữa rừng sâu luôn ạh? vì e lên muộn mất mấy ngày, nên mấy ngày gần đây e phải quay quồng đi mượn bạn mượn bè sách vở về chép bài, không có thi không có gì nghiên kíu với lại quay cóp thì chít. Cô giáo e thì không còn tre trẻ, nhưng nghe đâu cô là học viên suất sắc, là học viên cũ đạt bằng đỏ thì phải ạh? được giữ lại trường đấy ạh, hình như cùng khoá với cô Yến Vi thì phải. Cô có cách dạy khá hay, mọi học viên đều há mồm chú ý lắng nghe, chăm chú ghi chép, đớp từng lời cô nói? Sau 1 thời gian tiếp cận, e cũng vẫn đêk quen được với kiểu dạy của cô, mọi thứ cứ ù ù cạc cạc, câu được câu chăng, lộn hết cả óc (kiểu sóc óc ấy ạh)? nhưng kiến thức thì không phải quá khó (toàn trong sách của thầy Hiếu, thầy Cẩn? e được học từ hồi đi ôn luyện thi ĐH ở lò BK, nhưng hồi ấy mải chơi nên bị chượt mất), cô dạy những cái hình như rất là đơn giản và cũng hình như là e có cái kiến thức căn bản về nhân phẩm nên nghe thì dek được, nhưng cứ giả vờ hiểu cho oai? (giải quyết khâu oai mừh). Hôm nay cô dạy về ngôn ngữ học đại cương? cô đặt câu hỏi: ?ohãy tìm 2 từ đồng nghĩa nhưng không đồng âm??. E đang định chửi cô hỏi ngu thế, bao nhiêu từ biết lấy ví dụ nào? nhưng nghĩ cô là GS, là TS mình k nể tăng thì cũng nể phật, ngồi nghe cô giảng? cả lớp lặng thing (đúng là bọn nó k biết thì phải?! bọn này chắc chỉ thạo về mấy từ fang với fụp thôi thì phải). Hỏi đến chục lượt chả bạn nào biết (ở đây toàn các bạn tóc vàng hoe xịn ạh) rồi cô ví dụ (mie, dễ nhưng đúng): ?olấy vợ? và ?ođi tù? là hai từ đồng nghĩa, k đồng âm? (chả lẽ e đứng dậy, lấy 1 series ví dụ cho cô biết thế nào là thần đồng nông thôn nhưng bản tính e thẹn lại ngăn e lại).
    Không biết các bác, các bạn, các chị e và các láng riềng thân thuộc bao giờ tổ chức ọp ẹp, chụp vài quả ảnh, bốt lên cho e nghía, k e thèm quá, mấy hôm nay cứ lén lút thậm thụt lấy ảnh của bác highspeed ra xem? lòng cứ rộn ràng, gì đó sốn sang với lại bồn chồn các bác ạh? (như vậy có là hư k các bác, iem bắt đền bác đấy, HighSpeed ạh).
    @bạn gì mới mới, bạn ơi... nếu là girl thì cứ gọi La tím là e cũng được, nhưng mà là boy (thậm chí man) thì k được đâu... La tím húc cho "lòi kèn" ra đấy... còn chuyện ăn Dê thì đương nhiên roài, Dê phụ k ăn thịt Dê tử chứ Dê nam là được phép oánh chén tất cả các loại động vật cái kể cả dê...
    Kính chuồng,
  9. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Xin thay mặt chuồng Dê chúc bạn DÊ Oldbabie luôn mạnh khoẻ !!!!
    -Cuộc sống luôn luôn khó khăn hơn ta tưởng mà Oldbaby-Nhưng chẳng có Việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết trí ắt làm lên !!!
    Được nguoibaove sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 11/09/2008
  10. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chào bác Babie, Bác dạo này bắn "tiếng Lào ra Tiếng Mỹ" cứ như súng liên thanh ý, làm cho chuồng Dê lác lòi mắt ra...
    Bọn E giỏi lắm chỉ ''bắn đại bác tiếng Anh thôi ạ.....
    Giá mà em cũng đú dởn 1 lần trong đời cho nhân phẩm "xuống giá" để được đi phục hồi như Bác thì sướng bít mấy...
    Vừa được họ cô giáo bạn của "Yến Vi" lại được tiếp xúc với nền văn minh "loạn" ....à nhầm..."lạ"..của TG, nhân phẩm của E đảm bảo sẽ vượt quá mức cho phép "phục hồi"...
    Gà què ăn quẩn cối xay, bít bao giờ mình mới được "mở mang trí óc" đây nhỉ???
    Làm vài két bia + mấy chai Henessy,Johnnie...cho đỡ thấy tủi thân nào....

Chia sẻ trang này