1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng Dê thứ II " Nơi hội tụ quy tập những kỷ mùi 1979-Hào kiệt -Lãng quên"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ha ha, mấy anh nhà này rất có trình độ trong công nghệ " Bóp........ méo " một số thứ.
    Anh Old, anh bảo lưu cái gì gì cơ? Mà sao anh cứ phải nghĩ là có con nào nó rước anh nhỉ, anh rước người ta đi thế là xong.
    Trẻ hay già là do cái suy nghĩ, em thì lúc nào cũng cho rằng em rất trẻ còn người ngoài thì lại áp đặt "ui dời cô này cũng già rồi đấy" cái chính là mình nghĩ mới quan trọng còn kệ thiên hạ.
    Từ trước tới nay em lúc nào cũng bị Tiền nó vật nên cũng già hơn nhiều so với lúc trẻ , còn vẻ bề ngoài thì vẫn như mấy em sì teen, cũng cao to như ai ( chứ không phải già rồi thì khọm người xuống ). Chưa lấy chồng vì chả anh nào lấy thì thôi ta ở vậy cho các anh ý thèm, em muốn sửa tý về cái danh động từ " Lấy chồng " thành " Chồng lấy ", cứ vui vẻ mà sống sao cứ phải đến một cái tuổi nào đó là phải có một cái target, chị Lantim nhờ
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 20/09/2008
  2. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    A vừa gọi điện về nhà, nhờ ông bà già ra xã làm lại giấy khai sinh, lấy lại tên là Tiền, e vẫn bị Tiền vật đấy nhé? E vẫn chưa lấy chồng áh??? Duyên dáng, dễ thương, mắt lại huyền, chắc là da trắng, lại cao to nữa mà sao e k chịu lấy chồng đi? A có ông chú họ, năm nay khoảng tầm 50, làm nghề thợ xây + thợ mộc (thỉnh thoảng quay sang bốc vác) đảm bảo lương thiện, chưa lấy vợ lần nào? E xem thế nào? A k lấy tiền mối lái đâu? (đã thấy a tốt chưa nào?).
    A thì ngược lại với e, mắt trắng (kiểu trắng dã chứ k phải trắng ngần) nhưng bù lại a được cái nước da đen (kiểu đen ngòm chứ k phải đen tuyền), nếu chỉ xét ngoại hình thì a được cái nhỏ nhắn, đêk dễ thương tí nào, thế nên giờ này chả có ?oVợ lấy? thì hợp lý quá? còn e? lạ kỳ thật (Chú ui, vậy là nhà mình có phước roài). A cứ nghĩ là mình già đời lắm rồi, nhưng ra đường toàn bị các cô gái 16 - 17 lừa thôi? khổ thân lắm lắm!
    Ae mình khác nhau nhiều quá, a thì thật thà, thẳng thắn, hiền hậu, ngoan ngoãn?
    Hi, buồn (ngủ) wá? bb Chuồng!
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cái giọng điệu của anh này á, không thương được, có đáng đánh không mấy anh trong nhà ơi ?. Em làm gì anh mà anh " Yêu quý " em quá mức vậy
  4. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    -Đừng đánh em ơi cho roi cho vọt khổ thân con dê cụ của chuồng anh.Con Dê này bản tính lương thiện ăn nói thật thà có sao nói vậy.Giọng điệu một người trí tình trí lý thế kia mà em đòi đánh .Ngưòi ta quí mang cả họ hàng ra cho em .Em cứ mía ngọt đánh cả cụm cho chít luôn hị hị.
    - Ma thuyền cũng soi kĩ quá nhỉ.từng câu từng từ một.Hèn gì trước chơi với thằng Duy nào nó có hơi bẩn tý mà cũng nhìn ra.Đúng là người có con mắt tinh tương đôi mắt chim quí của nhà nông đuổi chuột bắt ếch !!!
  5. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng, tại một nơi rừng xanh núi thăm thẳm chỉ có nắng và gió, nếu có biển thì sẽ có sóng, thì hôm đó một ngày đẹp trời lạ thường, chim ở đâu kéo đến hót líu lo, **** thì bị chim rỉa ăn hết sạch, đại bàng chúa ra đời? được chim muông nâng niu dìu dắt ? Một con dê sở hữu đại bàng chúa!!!
    Thằng bé sang băm, ai đó nói kỷ mùi đến 30 mới giầu, nó giầu tình cảm từ khi cất tiếng hót be be ? còn tiền bạc cứ chạy đi đâu, chả chịu đến, tiền bạc ơi, lady ơi?
    Nhớ những ngày nào? xung quang ngày đẹp nhất trong năm, ngất ngây? chả biết trời biết đất, còn giờ, băm rồi?hu hu và hí hí? phải giả vờ đàng hoàng, đứng đắn chứ lỵ, nên chả rượu chè, bạn bè? chả bia bọt làm gì cho nó phí phạm văn đồng!!!
    Thứ 2? giao ban? 1 ngày vui hơn mọi ngày đến với chuồng,
    Thân,
  6. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Mấy anh nhà Dê này ngoa ngoắt lắm, ...chị sợ chạy "mất dép" mấy hôm nay đấy...Nhất là lão babie gì gì đấy...Hết hồn.....

    Thôi, mình "già cả, móm mém,chống gậy...còng lưng rồi...1 số thứ nó vật....nhận đi cho các anh nhà Dê mừng em ạ.....ế là phải rồi mà...
    [r22
    Ho..ho..ho
  7. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    Xin mừng thọ đồng chí Olbabie !!!Xin thay mặt anh em chuồng Dê chúc cậu luôn luôn mạnh khoẻ rồi dào sinh lực !phước như đông hải !thọ tỷ nam sơn!!!
    Công việc xuôn xẻ!!!năm nay nhà Dê đc đưa lên xe cưới vợ
  8. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    .....Huynh ơi, hôm nay là ngày con Dê cụ này (Babie)cất tiếng "gáy" hả Huynh..?
    Mừng thọ cái nhỉ?
    Đi "tây" là hay đi 1 về 3,4 lắm đấy...Cố gắng sang năm về thêm 2,3 người nữa cho chuồng dê này đông đúc,có hậu nhé...Babie..
    Có khi Lan tím cũng sắp "cố gắng sang Sing để mang 1-2 thằng nào..........ha..ha..ha..
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Nhân ngày " trẻ thơ đầu bạc " lên băm, trời rủ lòng thương phái bà tiên nhân hậu xuống trần gian rửa tội và ban cho cậu bé đầu bạc ba điều ước:
    " Ta sẽ thực hiện lời ước thứ nhất là ban tặng cho con một lady, giờ có vài sự lựa chọn và vài lời khuyên, con sẽ chọn ai?" Bà tiên hỏi
    " Hoa hậu thế giới Trương Thuỳ Lâm nhé, có điều cô này thì ngôn ngữ bất đồng sợ con dating trắc trở, nếu khó khăn con cứ dùng bo đi len guých cho ta"
    " Hay Mai Phương Thuý đi, chẹp nhưng cô này có chiều cao đột biến cao hơn so với độ cao khiêm tốn của con, sợ thành cột đèn máy nước" Bà tiên e ngại nói
    " Thôi, Hoa hậu Việt nam 2008 vậy, Trần Thị Thuỳ Dung, yên tâm cô này chưa tốt nghiệp cấp 3 về chỉ bảo được con ạ " bà tiên đắc ý thì thầm.
    Bà tiên nói tiếp: "Khi con lấy được 1 trong 3 cô trên đương nhiên con sẽ trở thành người giầu có, " Ngàn vàng " trong tầm tay"
  10. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Dạ, vâng? thứ nhất là e rất là thank you chuồng nhà, đã động viên an ủi e trong lúc e vui vẻ như thế này, đúng là có gian nan mới hiểu lòng bạn bè.
    Thứ 2, cổ vũ lantím, cố gắng lên bạn, bên sing theo thống kê của liên hợp cuốc thì tỷ lệ chồng goá bụa rất nhiều, mà bên này thì các cụ ông lại sống giai nữa? thế nên cơ hội 1-2 là phình phường thui mà? muốn hơn cũng được ấy chứ!
    Thứ 3, hi hi? cô khỉ nói mới dễ nghe làm sao?hoa hậu thì nói thật là tớ ít biết lắm, có biết cũng chả biết chúng nó hoa hậu từ năm nào (àh, có Hà kiều Anh, được xem chút video clip cái hồi anh Tòng đẹp trai nổi nổi tiếng). Thế còn mấy đứa sau, chắc là hoa hậu thì xinh lắm lắm (cái ấy khỏi phải bàn), thế thì tại sao khi được chọn lại bỏ qua kia chứ, phải khắc phục hoàn cảnh bạn àh (tinh thần không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ khô để đi đâu rồi? hơn nữa các cụ còn dặn thêm: không sợ mỏi, không sự mệt, chỉ sợ mềm; mà k nghe lời các cụ là k được!!!). Đầu tiên, Trương Thuỳ Lâm, chả biết nó là đứa nào, song nếu dùng body language thì cũng chả sao, hơn nữa cái hồi phổ cập văn hoá, xem phim toàn ?ooh? với ?oyes? còn hiểu thì lo ghì vụ bất đồng ngôn ngữ!!! Tiếp theo, là Mai Phương Thuý, cô bé này thì biết (có lẽ hoa hậu được yêu thik nhất), cao àh? k sao bạn àh, cao thì ta lấy dùng ghế đẩu, hơn nữa có phải lúc nào cũng đứng đâu??? Còn Trần Thị Thuỳ Trâm, ok nốt?cái trính là tâm hồn người ta, đừng nên vì trình độ học vấn mà đánh giá thấp con người ta Mathuyen àh?Cuối cùng, nếu có thể chọn thì cho lão già này chọn bà tiên đi (được voi, đòi cưỡi cả hai bà trưng đây mà!)? nghèo và khổ mãi rồi, cái gì cũng được, ai cũng được, xin mathuyen hiểu cho!!!
    Vài lời mong muốn, liệu bà tiên có hiện hồn giúp đỡ,
    Thân,

Chia sẻ trang này