1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng Dê thứ II " Nơi hội tụ quy tập những kỷ mùi 1979-Hào kiệt -Lãng quên"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetden

    tuyetden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em xin tiếp thu ý kiến của bác lantim060 đầu tiên. Chẳng qua nói để cho mà biết "nước Nam anh hùng là có chủ, nhà SC nhiều đàn bà con gái nhưng không dễ để người ta bắt nạt"
    @old babie:tui cũng thỉnh thoảng tham gia gặp gỡ với anh chị em nhà SC, nhưng chưa một ai được cái "vinh hạnh" thấy old babie mồm ngang mũi dọc dư lào. Vì thế đừng có nhận nhà SC cũng là nhà mình, bởi toàn những người "thấp lè tè," đâu dám giao du trèo cao với người "có học" như bác Nếu bác "hạ cố" tham dự buổi ọp ẹp cuối tuần này của nhà SC, tui cũng đến để tiếp bác vài chiêu, môn gì cũng được vì tui được cái mang tiếng là "rác rưởi", nhạc nào cũng nhẩy được hết bác nhé
    Em xin chấm dứt cái chủ đề này tại đây, một lần nữa xin các bác trong nhà Dê lượng thứ.
  2. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    @Tuyetden, Ừh, nhưng tiếc quá cơ, tớ lại bận mất rồi, thôi để khi nào có điều kiện mình gặp sau cũng được. Àh, mà Tuyết Đen nói, bạn k thuộc SC kia mà? thế bạn lẽo đẽo theo nhà SC làm gì thế? Tớ nghĩ, mình gặp nhau cũng chả sao vì tớ mong manh như cánh sen ý, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
    @SC, rất cảm ơn sự hợp tác của láng giềng thân thiện,
    @Lan Tím, bạn có biết từ gì mà nghĩa của nó diễn đạt hơn cả từ ?ocảm ơn? để tớ nói với bạn nhé.
    @Bodyguard, chả hiểu đi đâu làm gì, để một mình con Dê tội nghiệp này đóng phim ?oTriệu Tử Long trong trận Chương Dương Trường Bản?. Te tua tĩ tã tưởng teo!
    @250, bác k cần e giải thích nhà SC là gì nữa, phỏng?
    Rất thân,
  3. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    ........................
    Hết mưa thì trời lại hửng nắng....Sóng to, gió cả thế mà bác Old vẫn vững tay chèo...khâm phục.....đúng là rèn luyện trong môi trường mà ko phải ai cũng muốn là được .....có khác....
    uhuh
    Cuối cùng thì cũng phải trả lại tên cho em chứ, oanh tạc mãi...thằng bé old babie ko nhớn được......
    .................
    Đáp lại tấm "chân tình" của cơ số người, bác làm chuyến Boeing777, hay Concord....gi gi đấy về Việt Nam đi...
    Em cũng nhớ bác "da diết"........Ạc..ạc..ac....
    Đằng nào thì cái bằng "tiến sỹ" của Bác cũng ko ai giật được đâu....Tài thừa rồi, về Việt Nam rèn luyện thêm "tí đức" đi ......
    Vừa hoành tráng, lại đoan trang....ko hổ danh là họ nhà..Dê
  4. tuyetden

    tuyetden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao bác Lantim0601 lại không hiểu cái lý do đình chiến nhờ? người ta có câu :" đánh chó cũng phải ngó chủ nhà", khi có một nữ nhi lên tiếng xin tha mạng cho kẻ khác, mình vẫn bỏ ngoài tai, chẳng há là mình coi thường người ta lắm hay sao? Định bụng là nếu cái con Dê old...kia mà đến tham dự ọp ẹp với nhà SC, em sẽ cố gắng tổ chức nhiều vở tuồng hay nhưng hóa ra là một kẻ tha phương cầu thực thì thôi, thấy đáng thương hơn là đáng giận. Bác Lantim0601 đừng nghĩ ở nước ngoài thì ai cũng như ai, hoành tráng lắm. Cũng có dăm bảy loại Vịt kiù khác nhau, đâu phải cứ muốn về VN là ra sân bay về ngay được. Cái sướng ở bên ấy là khí hậu, là bầu "không khí", là vật chất nhưng cái thiếu thốn là tình cảm, là tinh thần và cả thời gian lẫn tiền bác đối với một số người nữa. Làm việc như một chú robot, lương có khi cao hơn rất nhiều so với mức thu nhập ở VN nhưng cuối tháng trả góp cho các thứ đồ đã mua như nhà, xe, v.v thì có khi chả còn tiền đi....đám cưới chứ đừng nói là dư dả tiền mà về VN. Thế nên ở VN, tuy có nghèo hơn nhưng thích tụ tập là được, bạn bè thích gặp gỡ nhau là được, mà thích xả stress cũng được ngay, tui nói thế có đúng không bác dê old? Xin chia sẻ với bác nỗi niềm của một kẻ xa xứ mà lòng vẫn đang đau đáu hướng về nơi chôn rau cắt rốn. Bác không hôi tanh mùi bùn cũng đúng thôi, nhưng trong tâm trí có khi bác thèm cái mùi bùn của VN lắm đấy, bác nhờ
  5. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    hớ ....mới có buổi chiều mà xảy ra bao nhiêu chuyện động trời thế ko biết...
    gớm ...bác dê old ơi...bác ko nhắc đến e thì thôi ...e cũng chả khai cũng chả nhận làm j...nhưng bác bảo e là bảo bác tè bậy lúc nào...ờ thì bác đã hỏi thì thôi , e năn nỉ được trả lời bác vậy?
    trích lời của bác tí, gọi là dẫn chứng ợ :"e ghé thăm mấy nhà hàng xóm (đi tè bậy cái thôi ạh), bên họ thì đông nhưng nghe vẻ không đoàn kết, k thống nhất quan điểm bằng nhà mình, xây mỗi cái nhà mà chả ai chịu xây, đùn đẩy nấn ná cuối cùng đến giờ hình như vẫn ở tạm ở bợ, nghĩ mà khổ thân, ai bảo đẻ cho lắm vào, bảo KHHGD thì k chịu, giờ đông con nó khổ thế đấy ợ, hay là nhà mình xây giúp họ (một số) nhà (trẻ) đi ạh (nghe quảng cáo bên ý nhiều nữ lắm). Bác 250 giúp họ cái, chứ e thật e nhìn họ k nhà k cửa mà e xót... (e có cái tính hay thương người thế đấy ạh)."
    vâng ...cái bản tính thương ng` của nhà bác thì e đã được biết ( vì e cũng đọc qua nhà bác rồi ).....
    đấy nhé..dẫn chúng là đó nhé ...bây h bác thử xem bác ám chỉ nhà nào mà bảo là hàng xóm nhà bác thì có nhiều...
    to lantim0601...."Kính chào các lão làng ngoa ngoắt.......ạ......
    Đừng mượn "đất" bán sự ngoa ngoắt, mượn" môi trường" rèn luyện "dân trí "nữa, đất nhà em "đã chật lại hẹp hơn"....
    nhà bác ám chỉ ai thì cứ chỉ đích mặt "thằng ném đá "nhà ng` khác ấy bác nha...chứ cũng đừng vơ cả nắm vậy ..e rằng trong đó cũng ko thiếu "lờ tờ" đâu nhẩy.....
    "Hết mưa thì trời lại hửng nắng....Sóng to, gió cả thế mà bác Old vẫn vững tay chèo...khâm phục.....đúng là rèn luyện trong môi trường mà ko phải ai cũng muốn là được .....có khác...." được cái người trong nhà có khác ...cứ như kiểu "con hư tại mẹ..cháu hư tại bà" bác "lờ tờ" vừa xin tha cho bác old mà đã vội đánh hoắng lại cái tôi của ng` khác
    ...e thì e có 1 số nhời kính nhà "lờ tờ"...nhà bác là g, nhà e cũng là g ..chả phải là b hay loại thứ 3...nên trong chuyện j cũng phải giữ bình tĩnh là trên hết.......ai đúng ai sai phải biết phân biệt được chớ...thậm chí cả ng` nhà sai cũng phải bảo ban ng` nhà ...đằng này .....e thật là buồn khi bác cứ khoe mấy cái "trình độ học vấn"..."Đằng nào thì cái bằng "tiến sỹ" của Bác cũng ko ai giật được đâu....Tài thừa rồi, về Việt Nam rèn luyện thêm "tí đức" đi ......
    Vừa hoành tráng, lại đoan trang....ko hổ danh là họ nhà..Dê "
    bác nhẩy ..có cần phải khoe như vậy không nhẩy.....như thế ng` ngoài nhìn vào đánh giá đấy bác ạ....ai cũng thừa hiểu ...ở VN thì đầy ts nhưng ts giấy cũng có thừa ...nên những cái oanh tạc như vậy thì bác cứ tự hào chứ đừng khoe mẽ làm j?????
    cuối cùng thì e cũng xin các bác....
    ng` ta có nói " có lửa rồi mới có khói ..." cái ắt hẳn nhà dê bị đánh úp như này cũng chả phải lỗi của cá nhân "tuyetden"....
    còn cá nhân e thì e vào nhà các bác chơi ...được bác bảo vệ mời đón nhiệt tình ....thì e chắc 1 điều là e ko có lỗi...phải chắc lỗi là của bác old....
    thôi thì "có thấy sóng cả mới ngã tay chèo" chứ ko phải "ko ngã" đâu bác lờ tờ ạ...mới biết rằng ở đời chả có ai hơn ai đâu các bác ạ.....mỗi ng` sinh ra ,mỗi ng` mỗi vẻ ...1 trí tuệ ...nhưng không vì thế mà kẻ "giỏi " giang hơn và kẻ chưa biết mình "yếu kém hơn" ngồi dè bỉu nhau thế ạ....
    bác lờ tờ nói đúng ....ttvn là ngôi nhà chung...vì thế cũng chả ném đá nhau làm j ...
    kính các bác....
    Được hollandgirl sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 23/10/2008
    Được hollandgirl sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 23/10/2008
  6. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc một số bài trong nhà Dê thì cũng nóng mặt nhưng nghe chừng ném đá thêm thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề mà mọi người cũng đã phừng phừng hết cả rồi, giờ đổ thêm dầu vào lửa thì... Đề nghị nhà SC bình tĩnh, nhà bác old cũng kiềm chế, bác latim tốt nhất là nên ngồi im đi, chứ đừng có vừa nói thôi câu trước, câu sau lại nhẩy vào họng người ta mà ngồi chẳng ra cái thể thống gì đâu nhá. Nói thế thôi roài
  7. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ thằng bé phải đi xúc than rồi, tối về thằng bé sẽ khám bệnh cho phịch xem đ/c phịch vì sao nóng, và có thật là chỉ nóng ở mặt không?
    Trời k mưa, đâu cần tát nước... vẻ vang lắm phải k Miss?
    @Lan tím, đừng nói gì nữa, để họ chửi thì lão già này phân trần cho họ hiểu rồi sẽ hết chửi thôi. Con người với nhau cả làm gì có chuyện k hiểu được nhau.
  8. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    .....................
    Thương Babie wá, mà chả bít làm gì, wét mãi mà vẫn ko hết "vi rút"...xâm nhập sâu wá rồi.......Bo chiếu.com....Híc..ha..hic....
    Bác Old có bản "chống vi rút, new version ý, gửi về Việt Nam cho em cái....chứ tình hình này, quân phiến loạn này sẽ làm tan tác "cái chuồng của mình mất thoai" ..hu..hu.hu..Iem đang đau ê ẩm cả người.......vì .......
    Bác sang xứ người, chưa kịp dán "mác Việt Kiều" thế mà bác như nam châm ý nhờ, hút toàn các "single girls,madam....me sừng..." Ko hiểu sau này, đứng làm giảng viên ở "Havard" thì
    bác "hút" đến thế lào nữa đây nhỉ???Tha hồ mà "QUẦN LONG TRANH BÁ"".....Oài...oài..oài......
    Anh em khác ở chuồng Dê này "đầy ghen tỵ" đấy....Em cũng thấy ân hận rùi đấy.....Giá mà....
    Sau này về Việt Nam, bác cất hộ iem cái mác giảng viên ĐH đi cái,đem cái bằng "tiến sỹ" ra "biếu lại" cho ai có khả năng "phi thường" to gan,dám "rèn luyện" "cái đức của Bác nhé....
    Ở giữa "1 ĐỘNG BÀN TƠ" thích thật, đúng là vinh dự nhỉ.......
    Bác làm TÔN NGỘ KHÔNG đi nhé, em sẽ làm Bồ Tát......Nam...mô...adi đà....mệt....
    RƯỢU MỪNG KO UỐNG< MUỐN UỐNG RƯỢU PHẠT......
    [r2)
    NHẠT MỒM THẾ< LÂU LÂU KO BIA< RƯỢU..ROÀI....
    KÍnh các "láo làng"....quấy đảo chuồng DÊ.....Hoa hồng và Socola nè......Ăn đi để hạ hoả.....

    Được lantim0601 sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 24/10/2008
  9. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hù hù... Dê già đã về chuồng, chuẩn bị hành trang đi khám bệnh đây!
    @Lan tím, bạn tâng bốc tớ lên cái level tớ k nghĩ ra đấy; tớ vẫn nói tớ thik oai, thik khen, nhưng lần sau mất công tâng thì tâng tớ là tổng thống hoặc tổng bí thư hay ít cũng tổng giám đốc hoặc ************* gì nhé.
    @Someone, lão già nói rồi, vì muốn cho hoàn thiện hơn, nên đã đăng ký học trường ĐH Phục Hồi Nhân Phẩm, vì học hành tốt nên được giữ lại trường, giờ đang mùa tuyển sinh, k biết có sinh viên ********, nguyện k lấy tiền nào đăng ký k?
    @vmh2010, k biết bác là ai, nhưng e cảm thấy kính trọng bác, vì thế nếu lần này có thì thất lễ e đành chịu tội với bác. Giờ thời loạn lạc... ngọc đá k phân biệt được đâu bác ạh. Kính bác,
    Đấy, cả cuộc đời vì nhân dân, thời trẻ thì chiến đấu quên mình vì nước, đến khi hết chiến tranh thì bị chết mà vẫn còn phải làm "thầy" lang + "thầy" dùi có đáng k?
    Được oldbabie sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 24/10/2008
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Khiếp quá, em đi qua cái nhà này thấy dao với ghế bay loạn xạ, không biết có phải xã hội đen kéo băng đảng thanh toán băng đảng không nữa? Thế tình hình chiến sự đã lắng xuống chưa để em còn vào xem hôi được cái gì không
    Nhà SC em nghĩ cũng đủ thế hệ kéo từ 7X đến 8X, mọi người cũng cây cao bóng cả hết rồi nhưng có vẻ chưa về ở ẩn vẫn tranh hùng tranh bá kinh quá. Em thấy ai vào cũng nói là với ý "Dĩ hòa vi quý" nhưng câu sau lại thêm vài câu khích vậy mất hết cả ý nghĩa của câu trước. Diễn đàn để giải trí mà sao phải khoa văn múa mép sắc như dao với nhau làm gì, ai cũng học rộng tài cao nên ai cũng nói sâu, nói xa.... nói thâm.

Chia sẻ trang này