1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng Dê thứ II " Nơi hội tụ quy tập những kỷ mùi 1979-Hào kiệt -Lãng quên"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    ......................................
    Trông thế thui, chứ Highspeed béo ú mà thua tớ về khoản "hành xác" là cái chắc......
    Du lịch hưởng thụ thì khỏi nói làm gì, du lịch "bụi" mới sướng...tha hồ tự do, bay bổng...
    Tớ đinh đi hết 6 tỉnh miền Bắc, chinh phục mấy cái đỉnh, cột mốc số 0 của VN rồi thì "chống gậy" là vừa mà....Hê..hê...
  2. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Hehe! đi hẳn sáu mấy tỉnh thành đê! híhí! Kể ra tớ cũng thích du lich bụi lắm, nhưng hồi trước chưa cuới thì chả có hội đi, giờ cưới rồi thì chả đi đuợc, chán quá! huhu!
  3. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    ....................
    Úi không phải thách "nhà giàu húp tương đâu nhé"
    Báo cáo Bác Highspeed là iem cũng đi dược 1/2 của sáu mấy tỉnh thành rùi đấy....Du lịch hưởng thụ thì iem đi 1 vệt các địa danh phía Nam rùi, phía Bắc thì cũng tương đối rồi, giờ muốn đi phượt....bụi .Phượt Hà Giang, Mù Căng Chải ...rồi.Giờ sẽ đi APACHẢI, leo Phan....cho toàn tập...
    Thèm chưa????Híc...híc...
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bà chị Lantim máu nhỉ, em toàn phượt ngó vì đi làm chả được nghỉ
  5. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    LT đi du lịch bui thì khủng rồi gần hai ngày đường rừng mà đi >800km Sợ thật ( May vợ mình không đi du lịch bụi chứ gặp vợ đi như ngựa chắc fải mua xích mất) Lantim đằng nào cũng đi trẻ không chơi vào chùa ân hận.
  6. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    .....................................
    Báo cáo HUYNH DUY, muội của Huynh ko tu được đâu, mà có tu đươc chăng nữa thì cả đời cũng ko "chính quả" được...rồi thì chùa chiền biến thành nhà trẻ hết...đấy.....ặc...ặc...
    Lậy Phật lòng thành, cho con xin lỗi vì ..."ngứa mồm, họa sắp theo lời nói rồi ạ..."
    Huynh cứ chuẩn bị đi, chứ tình hình là không khéo Huynh lại sắp có iem rể "hờ" là dân NHẬT BẨN đấy...ho..ho..
    Muội mà gật đầu, "nhắm mắt bước sang ngang" thì HUYNH chuẩn bị ít "USD âm phủ " đi là vừa...cơ mà muội ko khoái "lấy TÂY...hay ít ra là NGOẠI" Chơi của nội thôi, dân VN dùng hàng VN...cho đề cao tinh tự tôn dân tộc, kẻo mất gốc.....
    Được lantim0601 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 19/11/2008
  7. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    ..............................
    Ơ hay, cô làm như tôi chỉ ở nhà chờ đi phượt thế nhỉ???
    Vẫn phải đi cày xới kiếm xiền đi phượt "hưởng thụ+hành xác chứ", nhưng mà vẫn tranh thủ đi được hết.... Chị bảo cô nhé, đi làm nghỉ T7+CN thì bố trí đi 2 ngày đó, nếu đi từ tối T6 cũng được, phượt "xuyên màn đêm" thú vị lắm..lắm...nếu nghỉ sáng T7 thì đi chiều thứ 7+CN, sáng T2 vẫn làm 1 nhân viên gương mẫu...tuy nhiên buổi trưa hơi vật vờ..tí thui..Hê.hê...
    Hôm trước đi Mùa Căng Chải từ 3h chiều thứ 7 đấy...Sáng T2 đi làm vẫn được nhận "bằng khen "nhân viên gương mẫu, luôn đi làm đúng giờ"
  8. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ Lantim khai thật là có KU Samurai nhòm ngó nhé !!!Kinh nhảy chúc mừng muội muội cơm nguội của huynh công thành danh toại cầu gì được đấy nhé !!!
  9. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh, em tập trung vào vấn đề ngoại giao (hiện đang được đề bạt phụ trách khâu đối ngoại có Hillary Clinton làm phụ tá). Được giao trọng trách làm việc với vương quốc quạ, em mới phát hiện ra rằng, bấy lâu nay chúng ta đều có một ác cảm rất không hay, luôn cho rằng quạ thì phải xấu xí, quạ thì phải k tốt? Sai, hoàn toàn sai!
    Như Lantim nói, bạn ấy thích đi phượt (cái từ phượt này nghe rất phản cảm, xong tôn trong tác giả nên e k có ý kiến?) không phải ai thích phượt cũng được phượt, có người muốn phượt cũng k được phượt, có người chả muốn phượt cũng bị phượt, cái đó gọi là số phận (một lĩnh vực đang nghiên cứu trong môn Chiêm tinh học). Nghĩa là tuỳ vào từng số phận con người ta sinh ra có năm, tháng, ngày, giờ là quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là phút và giây thậm chí microsec.
    Người sinh ra vào phút ngựa, thì hay đi du lịch, hay đi phượt? nếu sinh vào giây Cú thì hay phượt đêm? cái này có Lan tím là 1 vật chứng tiêu biểu.
    Người sinh ra vào phút ngựa, giây Trâu thì đi lắm làm nhiều, hưởng thụ là zero? (ai nói Trâu hưởng thụ đâu?) hùng hục bán mặt cho đất bán lưng cho trời, một nắng hai sương k để đâu cho hết sự gian truôn bươn trải? cái này có lão oldbabie là 1 nhân chứng cực kỳ tiêu biểu.
    Một lý thú trong nghiên cứu, tất cả các thần dân trong vương quốc quạ đều sinh đúng vào phút quạ và giây quạ (một sự trùng hợp kinh ngạc, nhưng lại là những dẫn chứng khoa học hết sức thuyết phục với các biểu hiện về hành vi của họ) một số cá thể nổi trội còn chơi luôn quả micro giây quạ hoặc gấu nên đặc tính quạ nổi bật và dễ dàng nhận ra, đôi khi hơi quá khích. Quạ phát triển song song với loài người, cùng tồn tại cùng sinh sống mà bấy lâu nay ta ít quan tâm và khái niệm về quạ gần như k có.
    Thực tế, những nghiên cứu trong nước gần đây chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh tế như usd, vàng và chứng thối hoặc những vấn đề về công nghệ như trong IT, công nghệ xử lý nước, công nghệ sinh học, ghen di chuyền? Lác đác một vài nghiên cứu về nhân chủng học, thế giới quan, nhân sinh quan? tuy nhiên một mảng hoàn toàn bị bỏ trống đó là môn học mang tên ?oQuạ học?, trong tiếng anh có nghĩa là Eseahouselogy.
    Cuộc sống là cộng sinh, k phải một cá thể nào đơn đọc có thể tồn tại được, nên em rất mong bà con cô bác ủng hộ em, đừng để bài e bị xoá như lần trước mà e xót của, rồi những pm đe doạ, e vốn yếu tim ạh. Em mạo muội đề xuất ý kiến về môn học mới mong nó sẽ là tiền đề là ý tưởng quan trọng cho các thế hệ sau: 0x, 1x, 2x và đặc biệt là 3x (xxx) lấy đó làm nền móng phát triển.
    Trân trọng,
    (e thật e ghét nhất đứa nào lấy nick giống hệt nick của e đi viết bài linh tinh)
    Được oldbabie sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 21/11/2008
  10. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Khiếp wá, đầu óc lão OLD tiến "thoái" nhanh thế, làm sao loài người, đặc biệt là loài Dê và 1 số loài ....tiến hoá kịp...Hình như chuồng mình ko có loài Quạ đâu, bác nhầm với chuồng..s nào đó thì phải..Hê...hê....
    Bác phân tích dài dòng, trìu tượng, hơi bị test IQ đấy....
    Chờ iem xin 1 xuất học bổng "HAVARD" giống em gái iem, hay chí ít là xuất" học bổng Mỹ Tho" giống bác OLD ...thì may ra IQ của iem mới kịp up date hết các kiến thức"sâu và rộng" ....của Bác..
    Nếu IQ ko đủ để nhận học bổng thì em đành "phượt" 1 chuyến sang các nước "TÂY " để học đòi chút tân tiến về "show hàng"..

Chia sẻ trang này