1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuông gió - Thu Minh: BEAUTIFUL SONG & VOICE - UNACCEPTABLE PERFORMACE CLOTHES

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi babin83, 07/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babin83

    babin83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuông gió - Thu Minh: BEAUTIFUL SONG & VOICE - UNACCEPTABLE PERFORMACE CLOTHES

    Hôm vừa rùi mình có thời gian xem chương trình "Trao giải Bài Hát Việt 2006". Phải nói chương trình rất hay và công nhận là các bài hát năm nay chất lượng hơn năm ngoái. Đặc biệt mình rất thích bài hát đoạt giải "Bài hát của năm" - bài "CHUÔNG GIÓ" - do HĐNT bình chọn. Bài hát đó làm mọi người đều thấy vui vẻ, sảng khoái, tràn đầy sức sống. Bài hát còn được chấp cánh và cuồng nhiệt hơn qua giọng hát nhẹ nhàng mà khoẻ khoắn của ca sĩ Thu Minh.
    Tuy nhiên có một điều khiến mình thấy hết sức phản cảm. Đó là cách chọn trang phục biểu diễn của ca sĩ Thu Minh. Nói thật, mình thực sự thất vọng. Trong một chương trình quan trọng và được mọi người cả nước đón xem mà Thu Minh lại chọn bộ trang phục biểu diễn "mát mẻ" quá, trời thì lạnh làm mình thấy lạnh cả sống lưng. Một chiếc quần soóc ngắn như vậy thì nên che đi chứ ai lại phơi ra trước bàn dân thiên hạ như thế. Chưa kể phần yếm (không đào) ở trên đã "bổ mắt" lắm rùi. Ai cũng biết Thu Minh xuất phát điểm là một nghệ sĩ mùa và luôn tự hào về form người chuẩn của mình, nhưng đâu cần thiết phải mặc như vậy trong buổi biểu diễn hôm đó. Thực sự là quá nghèo nàn, thiếu thẩm mỹ.
    Mặc dù mình thích giọng hát ngọt ngào và truyền cảm của ca sĩ Thu Minh nhưng mình không thể chấp nhận cách ăn mặc của chị ấy trong một chương trình truyền hình rất formal và quan trọng như vậy.
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ehehe chuông gió, tức là có gió, có gió thì rất mát! "Tai nghe không bằng mắt thấy", nghe chưa đủ, phải tiết kiệm vải một chút thì bà con mới thấy được cái sự mát mẻ của mùa đông chứ!

Chia sẻ trang này